| Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Gởi URL cho Bạn | Giúp Đỡ Kỹ Thuật Tập Thơ - Hướng ThiênTiểu Minh Ngọc (Minh Ngọc)

Kính thưa quí thân tín hữu và tất cả đọc giả! Chắc có lẽ, cuộc đời của quý vị và tôi, ai cũng có những vui buồn lẫn lộn... Ðôi khi nổi đau buồn có thể đưa chúng ta đến những thất vọng tột cùng... Ðến lúc đó, ai có thể giúp đỡ chúng ta? Trong cuộc đời tôi và cũng như của nhiều thân tín hữu, chúng ta đã kinh nghiệm được Tình Yêu và Quyền Năng cao cả của Ðức Chúa Trời! Chỉ có Ngài mới thật sự là Người an ủi, che chở, thông hiểu mọi việc, và ban cho chúng ta những nhu cầu cần thiết trong cuộc đời này. Vì vậy, tập thơ Hướng Thiên được sáng tác để nói về những ơn phước trong cuộc sống, để ca ngợi, cảm tạ Chúa, và cũng như những lời thơ cầu xin sự giúp đỡ từ Thiên Thượng để vượt qua những trở ngại trong cuộc đời và luôn được vững tâm tiến bước với Ngài. Tất cả những bài thơ được sáng tác cho tất cả đọc giả. Hy vọng rằng tập thơ Hướng Thiên này sẽ mang lại nhiều điều hữu ích và khuyến khích tâm linh cho quý vị. Nguyện xin Ðức Chúa Trời Ba Ngôi luôn ở cùng tất cả quý vị trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi suy tư, và việc làm. Những bài thơ này có thể trích nguyên bản để sử dụng trong những tập san hay báo chí nhằm mục đích truyền rao Tin Lành của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp thì xin email tới Tiểu Minh Ngọc. Rất chân thành cám ơn ý kiến xây dựng của quý vị! Bình an mãi... Tiểu Minh Ngọc
- Bảy Ngày Tạo Hóa
- Ơn Phước Cho Bé
- Bé Cám Ơn Chúa
- Bé Cầu Nguyện Buổi Sáng
- Món Quà Ðêm Ðông
- Cuộc Ðời Theo Chúa
- Ðời Thay Ðổi...
- Tình Thương Cho Nhân Loại
- Lời Chúc Mừng Xuân 2005
- Vợ Hiền Trong Chúa
- Kiên Trì Và Can Ðảm
- Tập Trung Vào Ngài
- Chín Trái Ngọc Hồng
- Giữ Vững Lời Ngài!
- Lắng Nghe Tiếng Chúa
- Khoe Mình Trong Chúa
- Hãy Xin Tội!
- Giúp Người
- Sống Trong Bình An Ngài
- Dâng Lên Ngài...
- Hãy Tưởng Nhớ Ngài
- Ðêm Thương Khó
- Hy Sinh Cao Nhất!
- Người Cha Yêu Quí
- Ánh sáng Giáng Sinh
- Trên Ðường Với Chúa
- Ðời Chị
- Chúa Vẫn Sống!
- Tâm Giao
- Lời Nói
- Có Ðược Tình Yêu
- Yêu Thương Anh Em
- Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ!
- Đôi Bàn Tay Nhỏ Bé
- Nhớ Mẹ!
- Luôn Ca Ngợi Chúa!
- Trông Cậy Vào Ðức Giê-hô-va
- Nhận Biết Đấng Ban Cho
- Hiểu Thông Chuyện Ðời
- Trung Thu Cảm Tạ
- Cùng Nhau Ca Ngợi Chúa!
- Xin Cho Con Ánh Sáng
- Ân Ðiển Cao Vời
- Mẹ Tôi
- Giận Ít, Thương Nhiều!
- Hãy Luôn Theo Ngài!
- Tình Yêu Hứa Nguyện
- Tình Mẫu Tử
- Cám Ơn Chúa Vì Sự Bảo Vệ
- Niềm Vui Lớn Nhất
- Trang Bị Sẵn Sàng
- Ði Trong Sự Sáng!
- Tôn Trọng Lẫn Nhau!
- Lắng Nghe Cha Mẹ!
- Khởi Ðầu Sự Tri Thức
- Giữ Vững Ðức Tin
- Hãy Quên!
- Sức Sống Nhiệm Màu
- Ngày Lễ Cha
- Quê Hương Xưa...
- Thiên Thi Thơ
- Cám Ơn Chúa Luôn Chăm Sóc!
- Vẻ Ðẹp Tâm Hồn
- Ðiều Răn Thứ Năm
- Hãy Hướng Lên Trời
- Linh Năng Bất Biến
- Cha Thiên Thượng
- Lời Cha Dạy
- Cầu Xin Trái Thánh Linh
- Sự Cứu Rỗi Duy Nhất
- Luôn Bước Với Ngài!
- Một Tâm Tình Qua 21 Thế Kỷ...
- Lời Chúc Mừng Ngày Ra Trường
- Ban Chứng Ðạo
- Ðiều Răn Thứ Nhì
- Còn Hơn Thế Nữa...
- Hãy Ðặt Lòng Tin Nơi Ngài!
- Tình Yêu Chân Thật
- Hạnh Phúc Trong Chúa
- Hạnh Phúc Suy Tư
- Điều Răn Thứ Nhất
- Điều Răn Thứ Ba
- Người Bạn Thân Thiết Nhất
- Điều Thiện
- Ánh Sáng Của Thế Gian
- Trọn Vẹn Trong Ngài
- Chúa Yêu Anh Mãi...
- Khí Giới Cho Tín Đồ
- Đấng Hằng Chăn Giữ Tôi
- Trong Tay Chúa
- Không Đổi Theo Mùa
- Điều Răn Thứ Tư
- Điều Răn Thứ Sáu
- Dòng Sông Phước Hạnh
- Tiếng Dương Cầm
- Đừng Quên!
- Ca Ngợi Trong Âm Nhạc
- Giê-xu
- Yêu Mãi
- Cầu Nguyện Cho Nhau
- Sự Sáng Giữa Chúng Ta
- Ánh Sáng Ngài
- Cầu Xin Sự Ðắc Thắng
- Ðiều Răn Thứ Tám
- Hãy Ngợi Khen Ðức Giê-hô-va
- Khiêm Nhường Và Tôn Trọng
- Ánh Sáng Thiên
- Châm-Ngôn
- Ðiều Răn Thứ Bảy
- Mười Ðiều Răn
- Ðiều Răn Thứ Chín
- Nhà Họa Sĩ Tài Ba
- Rao Truyền Danh Chúa!
- Kêu Cầu Ðấng Cứu Rỗi!
- Trọn Ðời Trông Cậy
- Mắt Từ Thiện
- "Ăn Ở Ngay Lành"
- Mãng Nguyện
- Tình Yêu Thương
- Được Chọn
- Cám Ơn Cha Mẹ!
- Những Bước Đầu Đến Hôn Nhân
- Ngài Luôn Chăm Sóc
- Điều Răn Thứ Mười - Chớ Tham Lam
- Ơn Phước Trong Sự Kính Sợ Chúa
- Viên Ngọc Tâm Hồn
- Lời Hằng Sống
- Chẳng Thấy Mà Tin
- Phần Thưởng Về Ðức Tin
- Ngủ Ngon Giấc
- Sự Sống Đời Đời
- Vây Phủ Chở Che
- Hôn Nhân - Ân Ðiển Lớn Không Thôi
- Chửa Bịnh Và Tha Tội
- Ðến Với Ba Ngôi!
- Bổn Phận Vợ Chồng Ðối Với Nhau
- Hết Lòng Cảm Tạ
- Yêu Vợ
- Luôn Trông Cậy Nơi Ngài
- Tình Yêu Từ Thiên Quốc
- Ðấng Làm Nên Tất Cả
- Đừng Quên Ơn Chúa
- Hô Hấp Thánh Linh
- Cuộc Ðời, Tình Yêu, Và Phúc Âm
- Sáng Mùa Thu
- Ðồng Cỏ Thu
- Gió Mùa Thu
- Mười Thương Đôi Mình
- Cám Ơn Chúa Luôn Gánh Vác, Bồng-Ẵm, Giải Cứu!
- Nhớ Ơn Ngài!
- Xin Chúa Cho Bé Mau Lớn!
- Nụ Cười Trong Chúa
- Cầu Nguyện Cho Mọi Người
- Cám Ơn Chúa Ðã Xuống Trần!
- Mọi Người Ðều Như Nhau
- Cám Ơn Chúa Vẫn Nhân Từ
- Giáng Sinh Bình An
- Tình Yêu Giáng Sinh
- Ngôi Sao Giáng Sinh
- Tình Yêu Giê-xu
- Chỉ Có Một!
- Ðiều Răn Quan Trọng Nhất
- Hương Tình Yêu
- Giê-hô-va Là...
- Quyền Năng Thay Ðổi
- Giáng Sinh Hy Vọng
- Chúa Giáng Sinh
- Hồi Niệm Giáng Sinh
- Giáng Sinh Vui Mừng
- Giáng Sinh
- Ước Mong Giáng Sinh
- Lời Chúc Giáng Sinh
- Năm Mới Nhớ Ơn
- Lời Chúc Xuân Bính Tuất, 2006
- Linh Năng Xuân Mới
- Sông Nước Sống
- Dựng Nên Lạ Lùng
- Giai Điệu Mùa Xuân
- Nguyện Cầu Năm Mới
- Vợ Chồng Cao Niên
- Hoàng Hôn Mầu Nhiệm
- Yêu Thương - Trách Phạt
- Yêu Thương Thế Gian...
- Ðường Bình An
- Thương-Xót, Thăm-Viếng
- Chết Vì Yêu
- Ðấng Hy Sinh
- Giây Phút Thiêng Liêng
- Ca Dao - Một...
- Ðấng Giữ Lời Hứa
- Ca Dao - Chẳng Thà... Còn Hơn
- Ca Dao - Những Lời Khuyên Cho Con
- Cao Hơn!
- Sự Trông Cậy Sống
- Gió Mùa Xuân
- Bốn Loài Vật Khôn
- Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên
- Ca Dao - Yêu...
- Thập Giá Thương Khó
- Bốn Điều Cần Có Khi Yêu
- Ca Dao - Thêm Vào...
- Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan
- Nhớ Quê Mẹ!
- Tình Mẹ Bao La
- Tiếng Còi Cấp Cứu
- Tình Yêu Của Mẹ
- Huyết Cứu Chuộc
- Những Người Mẹ Cơ Đốc
- Đi Tìm Tình Yêu
- Người Gieo Giống Tin Lành
- Công Khó Mục Sư
- Cha Tôi
- Gương Sáng Cho Con
- Nan Đề Lớn Nhất
- Mười Lăm Năm Với Chúa
- Vua Của Cả Trái Đất
- Mẹ Vì Tất Cả...
- Sử Dụng Tiền Bạc
- Truyện Ngắn Đời Tôi
- Thương Con...
- Chỉ Có Một Tin Lành Mà Thôi!
- Hội Đồng Lần Thứ Ba Mươi Mốt
- Xin Cho Con Hiểu
- Chín Trái Thánh Linh
- Cơn Mưa Chiều Nay
- Vòng Tay Thiên Chúa
- Hãy Vui Mừng!
- Sức Chim Ưng
- Người Nữ Tài Đức
- Tám Ơn Phước
- Bé Nhớ Công Ơn...
- Ánh Sáng Trường Tồn
- Cầu Nguyện Xin Tha Tội
- Đoàn Kết Trong Chúa
- Khi Con Làm Chứng Về Ngài
- Vui Hát Ngợi Khen
- Chúa Luôn Chăm Sóc
- Xin Chúa Chửa Bịnh Cho Con!
- Trong Cơn Bịnh...
- Theo Gương Chúa Giê-xu
- Xin Sửa Con Giống Theo Ngài...
- Châm-ngôn: Chọn Bạn
- Quý Báu Trong Ngài
- Giải Đáp Cho Mọi Vấn Đề
- Mời Chúa Ăn Bữa Tối
- Một Năm Đầy Ơn Phước
- Cầu Nguyện Thường Xuyên
- Nguồn Vui Vô Tận
- Hãy Chờ Đợi
- Chúc Mừng Sinh Nhật
- Vui Vẻ Theo Ngài
- Mưa Xuống Dồi Dào
- Bình An Nơi Chúa
- Đấng Hằng Hữu
- Ân Điển Thiên Chúa
- Bửa Tiệc Mời
- Khắp Thế Gian...
- Tiếng Ve Đầu Hè
- Cuối Hè
- Quà Của Bé
- Phải Chi...
- Đêm Thánh
- Hãy Đến Gần!
- Một Năm Cảm Tạ
- Mười Điều Tạ Ơn
- Giống Ngài
- Mùa Thu Thay Lá
- Cám Ơn Ngài Vì Tất Cả...
- Lòng Tạ Ơn
- Tạ Ơn Chúa
- Tục Ngữ - Vượt Trên Tất Cả
- Hiệp Nguyện Ở New Orleans 2006
- Sống Khôn Ngoan
- Câu Chuyện Giáng Sinh
- Mùa Đông Thao Thức
- Máng Cỏ An Lành
- Tôn Vinh Danh Chúa
- Nói Lành
- Mưa Bên Cửa Sổ
- Bài Cầu Nguyện Chung
- Một Siêu Nhân
- Giáng Sinh Thương Nhớ
- Bảo Vật Giáng Sinh
- Giáng Sinh Kêu Gọi
- Bài Ca Giáng Sinh Của Các Thiên Sứ
- Bài Thơ Giáng Sinh Tặng Chị
- Chúc Mừng Giáng Sinh
- Làm Sao So Sánh Bằng...
- Cây Thông Gợi Nhớ
- Hãy Tiết Độ Và Tỉnh Thức!
- Ca-Dao - Lưỡi
- Đấng Tốt Lành Và Thương Xót
- Ước Nguyện Đầu Xuân
- Ca Dao - Giận
- Cảnh Xuân
- Chúc Mừng Xuân Đinh Hợi 2007
- Cao Niên Cơ Đốc
- Tìm Kiếm Bửu Vật
- Hứa Nguyện Năm Mới
- Năm Mới - Nếp Sống Mới
- Nhớ Nguồn
- Con Mắt
- Sự Khôn Ngoan
- Sức Mạnh Của Tôi
- Giáng Sinh - Tháng Ban Cho
- Gương Ông Cụ
- Gia Đình Năm Mới
- Gia Đình Mới Cưới
- Sự Chúa Sống Lại
- Những Bàn Chân Đẹp
- Sinh Nhật Lần Thứ Bảy
- Bước Vào Hè
- Trái Ngược
- Trao Gánh Nặng Cho Ngài
- Sự Cầu Nguyện
- Lời Cầu Nguyện Của Mẹ
- Màu Xanh Cây Lá
- Chúa Nhắc Nhở Phải Siêng Năng
- Hãy Theo Ngài!
- Đức Tin Trọn Vẹn
- Cảm Tạ Mọi Điều
- Phục Theo Trưởng Lão, Khiêm Nhường Với Nhau
- Nhớ Ơn Chúa Mỗi Ngày
- Chúa Nhậm Lời Cầu Nguyện
- Lựa Phần Tốt Nhất
- Làm Gương Tốt Cho Trẻ Thơ
- Phải Có Đức Tin Vào Thiên Chúa!
- Người Thầy Cao Cả
- Thần Lẽ Thật
- Đường Dẫn Đến Sự Sống Đời Đời
- Trò Chuyện Mỗi Ngày
- Nương Náu Nơi Chúa
- Đồng Đi Với Chúa
- Tội Lỗi Bắt Đầu
- Vững Lòng Bền Chí
- Tự Lòng Suy Gẫm
- Sống Lương Thiện
- Con Tàu Nô-ê
- Khi Con Khóc...
- Biển Sẽ Lặng
- Tay Đánh Lưới Người
- Tin Kính
- Thỏa Lòng
- Sự Tham Tiền Bạc
- Công Cha
- Cha Lúc Tuổi Già
- Bài Thơ Tặng Bác Tường Lưu
- Hãy Xin, Sẽ Được!
- Cầu Xin Sự Tiết Độ
- Vì Vinh Viển Của Ngài
- Một Lợi Lớn
- Lời Nói Ân Hậu
- Tâm Thần Đổi Mới
- Cầu Nguyện Cho Cha
- Một Ngày Mới
- Lời Khuyên Bảo
- Lòng Sao, Miệng Nói Vậy
- Nhận Tội
- Chớ Quên Các Ân Huệ
- Đức Tin Và Lương Tâm Tốt
- Tình Yêu Của Mẹ
- Chiêm Bao Và Sự Ngu Dại
- Tâm Hồn Quý Giá Trước Chúa
- Một Ơn Phước
- Hãy Kêu Cầu!
- Đức Tin Sanh Việc Làm
- Sự Tin Đạo
- Thi-thiên 12
- Trở Lại Quê Hương
- Nhà Thơ Nhỏ
- Vẫn Như Xưa
- Trong Buổi Niên Thiếu
- Lòng Yêu Mến
- Người Hòa Giải
- Sống Vì Chúa
- Đông Về
- Quên Đi Buồn Phiền
- Những Người Sẽ Ngụ Trên Núi Thánh Ngài
- Tinh Sạch Và Nên Thánh
- Cầu Xin Khải Tượng
- Đấng Hằng Chăn Giữ
- Ý Muốn Của Chúa Cho Ta
- Ngợi Khen Đức Chúa Trời!
- Cầu Xin Sự Khôn Ngoan
- Ơn Sinh Dưỡng Dục
- Đất Sét Và Thợ Gốm
- Sự Cám Dỗ
- Lòng Tha Nhân
- Vì Sao Chúa Cứu Chúng Ta
- Sự Ban Cho
- Đấng Nhân Từ
- Mẹ Bệnh
- Tạ Ơn Chúa Muôn Đời
- Nếm Thử Xem
- Bức Tranh Mùa Thu
- Đời Mục Sư
- Lời Cầu Nguyện Cho Đứa Con Sắp Ra Đời
- Giúp Đỡ Anh Em
- Đấng Nâng Đỡ
- Chúc Mừng Ngày Cưới Mục Sư
- Cảm Tạ Đời Đời
- Đêm Giáng Sinh
- Nhớ Công Ơn Cha Mẹ
- Lời Ngài
- Đôi Tay Nâng Đỡ
- Tin Mừng Cho Thế Giới
- Dự Định Trong Năm Mới
- Mừng Chúa Phục Sinh
- Mùa Xuân Xa Mẹ
- TÔI LÀ NGƯỜI CƠ ĐỐC
- Lời Chúc Mừng Xuân Mậu Tý, 2008
- Chúc Xuân
- Kỷ Niệm Ngày Thành Lập VietChristian Lần Thứ Tám
- Tôi Tin Chúa
- Cầu Xin Tha Tội
- Đến Với Đấng Vô Hạn
- Xin - Tìm - Gõ
- Người Nghe Và Làm Theo Lời Chúa
- Đừng Nên Nóng Giận
- Hãy Ngợi Khen Đấng Nhân Từ Và Chân Thật
- Thương Mẹ Già...
- Sống Đời Kết Quả
- Thay Đổi Cuộc Đời
- Đức Chúa Trời Của Tôi
- Nơi Yên Tịnh
- Theo Ý Chúa
- Hòa Thuận Với Nhau
- Lời Cầu Nguyện Cho Cha
- Nhớ Công Cha
- Thương Cho Roi Cho Vọt
- Nhớ Mẹ Cầu Nguyện
- Hè Sang Thu
- Lời Nhẹ Nhàng
- Nhớ Mẹ Nhiều
- Hiếu Kính Với Mẹ
- Một Tuần Trôi qua
- Thái Độ Tốt Lành
- Sống Phấn Đấu Theo Giê-xu
- Sự Chọn Lựa
- Đấng Ban Phước Cho Tôi
- Giúp Người Thiếu Thốn
- Cách Bố Thí
- Dù Thiếu Mà Thêm
- Giữ Lời Phán Ngài
- Giữ Lấy Lời Ngài
- Yên Tâm Bên Chúa
- Nhận Sai Và Trở Về
- Cầu Xin Sự Giúp Đỡ Ngài
- Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
- Ánh Sáng Tình Yêu
- Mười Thương Kế Tiếp
- Nếu... Thì...
- Xuân Nhắc Nhở
- Những Lời An Ủi
- Chúc Mừng Năm Mới
- Thời Gian Chóng Qua
- Tin Cậy, Nương Dựa, Nhận Biết
- Đức Giê-hô-va
- Chớ Lo Phiền Chi Hết!
- Hãy Yêu Người Lân Cận!
- Khuôn Vàng Thước Ngọc
- Đức Chúa Trời Kỳ Diệu
- Sự Yêu Thương Của Đấng Christ
- Sức Mạnh Bền Lâu
- Được Ban Tên Mới
- Trong Mọi Ngày Mọi Lúc
- Vẫn Yêu Dân Ngài
- Điều Tốt Nhất
- Tưởng Nhớ Đến Nhau
- Cách Đối Đãi Anh Em
- Sự Sáng Tạo Kỳ Diệu
- Tài Năng Hữu Dụng
- Cho Và Nhận
- Xây Dựng Hội Thánh Lành Mạnh
- Sống Thỏa Lòng
- Hai Mươi Chín Năm Cảm Tạ
- Lời Chúa Cho Con
- Sự Bảo Tồn Kỳ Diệu
- Có Ngài Là Đủ
- Ca Dao - Cho
- Đời Người...
- Nên Làm Điều Tốt - Đừng Trì Hoãn
- Đừng Đoán Xét, Hãy Tha Thứ
- Vui Mừng Mùa Cảm Tạ!
- Nên Khiêm Nhường, Đừng Kêu Ngạo
- Các Ân Huệ Của Ngài
- Câu Chuyện Giáng Sinh Bên Hè Phố
- Đường Bình An
- Tiễn Đưa Bạn
- Đừng Làm Tôi Hai Chủ
- Hãy Lợi Dụng Thì Giờ
- Bày Tỏ Tình Yêu Cho Mọi Người
- Đấng Chậm Giận Và Có Quyền Lớn
- Khá Nhận Biết Ngài
- Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu
- Đấng Chăn Chiên
- Xưng Tội Ra
- Người Nhân Đức
- Nơi Ẫn Núp
- Xin Giữ Con Trong Ngài!
(c) 2004-2010 VietChristian and its software. All rights reserved
|