| Câu Gốc: | 2:13 Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được. Giê-rê-mi 2:13 |
| Chương Trình 1: | Châm-ngôn 27-29. Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-21. |
| Chương Trình 2: (STK - KH) |
Thi-thiên 51:10-54:7. |
| Chương Trình 3: (Tân Ước/3 Tháng) |
Hê-bơ-rơ 11-13. |
| Cảm thấy buồn rầu | Giăng 14; Thi-thiên 46 |
| Cảm thấy Đức Chúa Trời dường như ở xa | Thi-thiên 139 |
| Cần can đảm | Giô-suê1:1-9 |
| Cần đảm bảo | Rô-ma 8 |
| Cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn | Châm-ngôn 3:1-6 |
| Cần những chỉ dẫn trong đời sống | Ma-thi-ơ 5-7; Rô-ma 12; |
| Cần những luật lệ hướng dẫn | Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 |
| Cần tâm trí được yên tịnh | Giăng 14:27; Phi-líp 4:6-8 |
| Cần yên nghỉ và bình an | Ma-thi-ơ 11:25-30 |
| Cô đơn hay sợ hãi | Thi-thiên 23 |
| Đau yếu | Thi-thiên 41 |
| Đời sống kết quả | Giăng 15 |
| Lo lắng | Ma-thi-ơ 6:19-34 |
| Nản chí | Thi-thiên 34 |
| Phạm tội | Thi-thiên 51; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 |
| Quên những ân phước của bạn | Thi-thiên 103 |
| Rời khỏi nhà đi du lịch | Thi-thiên 121 |
| Suy nghĩ rằng thế gian dường như lớn hơn Đức Chúa Trời | Thi-thiên 90 |
| Suy nghĩ về những mối Ðầu tư | Mác 10:17-31 |
| Thất vọng vì người khác | Thi-thiên 27 |
| Tìm kiếm niềm vui | Cô-lô-se 3 |
| Trong nguy nan | Thi-thiên 91 |
| Trở nên cay đắng hay chỉ trích | 1 Cô-rinh-tô 13 |
@VietChristian | Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website | Hướng Dẫn Kỹ Thuật | Share
(c) 2013 Vietnamese Bible Version 2011. All rights reserved.
(c) 2013 nvbible.net. All rights reserved.
(c) 2013 tinlanh.org. All rights reserved.
2046075
41135688