Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 79

Vâng Phục

(The Joy of Christmas -- Submission) Luca 1:26-38

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

December 22, 2002

1:26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê, 1:27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 1:28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 1:29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 1:30 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 1:32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 1:33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 1:34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 1:35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 1:36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 1:37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 1:38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

Introduction

* Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng... trước khi c/ta bước vào ngày lễ Giáng Sinh cho năm nay...

> Có lẽ ACE ai nấy đã mua sắm xong tất cả ~món quà cho ~người thân yêu của mình & đã gói gém sẵn hết rồi

để sửa soạn cho buổi sáng ngày 25 - khi gia đình sẽ thức dậy sớm, xum họp và trao đổi quà...

> Các bạn T&TN chắc trong mùa này đã cạn hết túi... vì đã đi shopping xài hết tiền rồi chăng

> H/T của c/ta cũng đang bận rộn trong sự tập hát, mời mọc, & nấu nướng - để sửa soạn cho buổi lễ Giáng Sinh vào tối thứ Ba sắp đến...

> Riêng phần tôi là MS quản nhiệm cũng có trách nhiệm hướng dẫn mỗi người sửa soạn tấm lòng bên trong của mình cho thật xứng đáng - để đón Chúa Giáng Sinh trong năm nay...

> Sự sửa soạn phần tâm linh này được Chúa Thánh Linh cảm động & xếp đặt qua 3 bài giảng

của 3 nhân vật trong Kinh Thánh đã đón Giáng Sinh như thế nào trong ngày Chúa hài nhi sanh ra đời

a) C/ta đã học - Vua hêrốt là người sống vào thời của Chúa Giáng sinh... nhưng vì tham lợi quyền mà đánh mất đi cơ hội tiếp đón Chúa & đây là bài học cho mỗi c/ta về sự dọn lòng mình cho được thánh sạch - hầu để không đánh mất cơ hội ngàn vàng gặp Chúa - như vua hêrốt đã đánh mất

b) Tuần qua -- c/ta suy gẫm về các vị bác sĩ từ đông phương đến tìm kiếm để thờ lạy Chúa Giê-xu

Thái độ "Muốn thờ lạy" Chúa Cứu Thế phải là thái độ và mục tiêu chính mà c/ta cần có để đón Giáng Sinh

c) Hôm nay c/ta sẽ suy gẫm về cô Mari là người đã được ĐCT ban cho đặc ân, mượn lòng để sanh ra đời

và qua đời sống cô Mari mong sẽ giúp mỗi c/ta biết tận hiến cuộc sống mình để vâng phục Chúa hòan toàn...

Hy vọng đây sẽ là bí quyết của sự vui mừng Giáng Sinh - mà c/ta sẽ tìm được trong mùa Giáng Sinh năm nay (đọc)

I. Sự Tranh Luận Đạo Lý

> Trước khi đi sâu vào câu hỏi: Mari là ai và tại sao Thiên Chúa lại mượn lòng cô để sanh ra đời...

thiết nghĩ c/ta cần thảo luận 1 vấn đề thường có sự tranh luận (Controversy) giữa giáo hội Công Giáo và ~người cơ đốc nhân

> Mục đích không phải để hạ thấp 1 đoàn thể tôn giáo nào... nhưng khách quan mà minh bạch/phân biệt ~tín lý về Mari theo lời Kinh Thánh

> Theo hệ thống của giáo hội Công giáo thì khi đề cập đến Mari họ có thêm ~tín lý sau đây:

1) Mari được mang 1 danh hiệu là "Mother of God" -- ngang hàng với Chúa Giê-xu vì là "mẹ của Chúa"

> Đối với người Công giáo -- Bà Mari phải đáng được tôn thờ & cầu thay đến vì chính bà đã được ơn sinh dưỡng Chúa Cứu Thế

(Có lẽ suy luận rằng nếu c/ta cầu xin ở người mẹ - thì chắc chắn mẹ bảo người con - thì con sẽ làm)

2) Mari là người nữ được đồng trinh trọn đời -- không hề ăn nghủ với Giôsép sau này

3) Vì Mari thụ thai Cứu Chúa Giê-xu là Đấng vô tội... nên tính theo sự suy luận thông thường thì chính Mari cũng phải là người vô tội (Sinless) không hề phạm 1 tội nào - cho đến khi được ĐCT cất bà lên trời... cả xác lẫn hồn

> Thật ra tất cả ~tín lý này đều chỉ đến từ truyền thống của hệ thống Giáo hội công giáo từ trăm năm đưa xuống...

nhưng không dựa trên 1 câu Kinh Thánh nào hết

(Nhớ rằng trong Kinh Thánh của người công giáo hay người cơ đốc đều có 66 sách giống nhau -- chỉ khác có văn tự mà thôi...)

> Nếu 66 sách trong Kinh Thánh có chép về ~tín lý này -- thì tôi là 1 người quản nhiệm Hội Thánh của Chúa phải có nhiệm vụ làm hết sức mình để dạy dỗ ACE tuân theo như lời Chúa dạy... nếu không thì không đáng làm Mục Sư

> Ngược lại, ~tín lý vừa nêu ra hình như lại đi ngược -- hay nói cách khác có sự mâu thuẫn trong lời Kinh Thánh ... xin cho phép tôi được dẫn chứng!

1) Chẳng có 1 chỗ nào trong Thánh Kinh mà chính Chúa Giê-xu hay các môn đồ (như Phiêrơ hay Phaolô)

dậy c/ta phải đến cầu thay với Mari... thay vì đến thẳng với Chúa Giê-xu

# I Tim. 2:5 (đọc) -- Chỉ có 1 ĐCT và 1 Đấng Trung Gian giữa Ngài và nhân loại và Đấng đó chính là Chúa Gsu

> Nếu Kinh Thánh nói chỉ có đấng Trung Bảo mà Chúa Giê-xu hay các môn đồ dạy c/ta một nẻo khác - cầu thay với 1 người trung gian thứ hai thì tôi kết luận đạo của Chúa Giê-xu là 1 đạo nói dối, có sự mâu thuẫn -- thì tôi cũng chẳng nên tin theo làm gì...

# Giăng 14:3 -- Chuá Giê-xu có phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"... Đây là 1 lời tuyên xưng tuyệt đối... Như vậy nếu có 1 con đường khác ngoài Chúa Giê-xu ra thì Chúa Giê-xu là kẻ nói dối....

> Bạn phải chọn 1 là Chúa Giê-xu nói dối... hay là sự suy luận của con người là thiếu xót và sai lầm?

# Khi bạn bị đau ốm, bạn gọi ông bác sĩ đến chữa bịnh cho mình... hay là bạn gọi mẹ của ông bác sĩ?

Ai là người sẽ chữa bịnh cho mình? Ai là người đã chết trên TTG đổ huyết cho c/ta?

> Chỉ có 1 ĐCT Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Linh xứng đáng được thờ lạy và hầu việc... vì chính Chúa Giê-xu phán trong Math. 4:10 -- "Hãy thờ lạy Chúa là ĐCT ngươi và chỉ phụng sự 1 mình Ngài mà thôi"

2) Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói Mari là người vô tội... ngược lại trong Luca 1:47 (đọc) chính Mari tự xưng với thiên sứ rằng ĐCT là Đấng cứu rỗi mình -- tiếng Anh dịch là "My Savior"...

> Nếu Mari là người vô tội thì đâu cần xưng ĐCT là Đấng cứu rỗi của mình -- chẳng lẽ Mari nói xảng ở chỗ này sao? mà tỉ dụ Mari nói xảng (nói dậy mà không phải dậy) thì chính Mari đã là người phạm tội rồi. Không đâu! Mari nói thật. Chính c/ta là ~ng nói xảng thì đúng hơn!

# Nếu suy luận là Mari phải là người vô tội vì mang thai Chúa Giê-xu là Đấng vô tội - vậy thì mẹ của Mari cũng phải là người vô tội để mang thai cô... rồi bà nội, bà ngoại.... bà cố cũng phải vô tội mới xứng đáng chứ?

> Nếu Mari là kẻ vô tội -- Chúa Giê-xu không cần đến làm chi nữa... vì Mari có thể chết chuộc tội cho c/ta...

> Mari chỉ là 1 cô thiếu nữ đồng trinh - bình thường (ordinary) như mỗi c/ta mà thôi...

# Luca 1:48 (đọc) -- Mari tự xưng mình chỉ là 1 người tớ gái hèn mọn của ĐCT mà thôi...

> Mari được ĐCT đoái đến và ban cho ơn -- theo bản dịch mới là nhận được hồng phúc, ân sủng (Favor -- đặc ân) ĐCT ban cho

> Lúc đó Mari có lẽ chỉ là 1 cô thiếu niên khoảng 12-14 tuổi đã được gả cưới -- đính hôn trước cho Giôsép

vì thế bản dịch mới dùng danh từ là "cô" khi thiên sứ vào nhà loan tin cho Mari biết

> Đây là phong tục của người Do thái thời đó -- hay thường gả ~cô gái còn trẻ cho ~người nam đã lớn tuổi hơn

có lẽ vì vấn đề sanh con đẻ cái... vì thường ~gia đình thời đó là ~gia đình có đông con

# Người Việt Nam c/ta thời xưa cũng có truyền thống làm mai mối trước cho con cái giữa 2 gia đình với nhau

nhưng chưa được về nhà chung sống cho đến ngày cưới hỏi....

> Mari là 1 cô thiếu niên bình thường như mỗi người c/ta... mà ĐCT đã ban cho 1 đặc ân để Ngài mượn lòng sanh ra đời...

II. ĐCT Dùng ~Người Bình Thường

> Lẽ thật thứ nhất c/ta học ở đây là tại sao ĐCT không dùng ~bà hoàng hậu trong cung điện ngọc ngà hay ~ng nữ thông minh nổi tiếng thời đó ở ngay chính thủ đô Giêrusalem - mà lại đi mượn lòng của 1 người thiếu nữ hèn mọn tại 1 làng thôn quê hẻo lánh Naxarét?

-- Lý do là vì phương pháp của ĐCT dùng là Ngài rất thường dùng ~người bình thường như Mari; đôi khi cả ~ng tầm thường (nobodies) như tôi và ACE

> C/ta thấy Chúa loan báo & dùng ~người mục đồng nghèo nàn đến tôn thờ Ngài trong máng cỏ khi Ngài sanh ra; Khi đi ra giảng đạo Chúa Giê-xu chọn ~môn đồ cho mình hầu hết toàn là ~người đánh cá, ít học và tầm thường...

Lý do là vì đường lối "sử dụng người" của Ngài khác với đường lối, sự suy nghĩ , & suy luận của con ng c/ta

> Tôi thiết nghĩ đây là lý dó mà nhiều người đã không chấp nhận lẽ thật này... nên phải suy luận theo ý mình

để rồi bầy ra ~tín lý mà trong Kinh Thánh không hề đề cập đến...

# Cũng lạ, c/ta tin rằng ĐCT là Đấng quyền năng mà Ngài chỉ phán 1 lời thì vũ trụ & trái đất được thành hình... nhưng c/ta lại không thể chấp nhận được ĐCT có thể dùng 1 người nữ đồng trinh bình thường thuộc gia đình của 1 người nông dân nghèo nàn

-- để làm chỗ cho Con Trời giáng thế được sao?

> Through the whole history, we see that God has used all types of people... But He often uses the ordinary people just like you and me, just like a peasant girl named Mari to accomplish His purposes...

> For this reason that many people don't accept this truth, that they have to come up with their own theologies,

own ideas about Mari - that never mentioned in the Bible.... the Holy Word of God!

III. Đức Hạnh của Mari

> Nhìn về 1 phương diện khác thì thấy ~phái cơ đốc cũng thiếu xót nhiều - là vì ít khi nào c/ta đề cập đến địa vị phức hạnh của Mari - hay nói đến vai trò quan trọng, đặc ân mà Mari có mà không có ai có hết...

> Catholics give too much honor to Mari and lift her up to the level of the Mother of God...

but on the other side - the Protestants appear to not giving enough recognition and respect that she deserves...

> Như vậy sáng nay -- c/ta hãy để ra vài phút học về ~đức hạnh của cô Mari mà c/ta nên bắt chước làm theo...

> Trở lại câu hỏi -- Tại sao ĐCT sử dụng Mari để làm chỗ sanh ra đời?

1) Thứ nhất vì đang lúc đó cô Mari là 1 người nữ đồng trinh... điều gì quan trọng về sự đồng trinh này?

> Theo ~nhà khảo cứu Kinh Thánh -- họ kết luận có tất cả ~80 lời tiên tri trong Kthánh Cựu và Tân Ước

đã được ứng nghiệm qua đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu

# Có người đã làm toán dựa trên chỉ có 8 điều tiên tri thôi -- thì tính ra "cái chance -- sự may rủi" mà 1 người đã đến & đã ứng nghiệm trọn 8 điều tiên tri này từng chấm từng nét - là tỉ số 1 out of 100 triệu tỉ chances...

... 100 triệu tỉ là 1 con số rất lớn có đến 17 con số không theo sau... hay coi như là chuyện "impossible -- không thể xẩy ra"

# Lấy 1 thí dụ cho dễ hiểu về toán học statistic: Nếu ACE lấy ra 100 triệu tỉ đồng bạc đô la Mỹ - thì c/ta có thể rải trên toàn tiểu bang Texas với lớp đồng bạc này dày đến ~2 feet...

> Bây giờ tôi chỉ lấy ra 1 đồng bạc đôla trong 100 triệu tỉ đồng đó và sơn đặc biệt màu đỏ - rồi xáo trộn lại trong đống 100 triệu tỉ đồng bạc đôla khác trước khi trải ra trên tiểu bang Texas;

> Sau đó tôi sẽ bịt mắt 1 người trong ACE rồi dẫn họ đến Texas và để họ thò tay ra lượm 1 đồng đôla trong đám đồng bạc đó... thì có mấy chance (sự may rủi) mà người đó sẽ lượm được đúng (ngay chóc) đồng đôla duy nhất mà tôi đã sơn đỏ -- câu trả lời là Impossible!

> Chuyện mà Chúa Giê-xu đến thế gian được ứng nghiệm hết tất cả ~lời tiên tri là 1 điều mầu nhiệm!

> Chúa Giê-xu sanh ra Ngài phải đến và ứng nghiệm tất cả mọi điều tiên tri đã nói trước -- mà ĐCT đã xếp đặt từ lúc ban đầu... nếu không Ngài không thể nào là vị cứu tinh của cả nhân loại được...

> Chia xẻ 2 lời tiên tri căn bản về sự giáng sinh của Chúa....

1) STK 3:15 (đọc) -- Sau khi tổ phụ loài người phạm tội -- ĐCT đã xếp đặt 1 c/trình cứu rỗi của nhân laọi qua 1 vị cứu tinh và rõ ràng vị cứu tinh phải đến từ dòng dõi của 1 người nữ

> Ngài sanh ra thì sẽ chiến thắng satan qua hình ảnh chà đạp đầu con rắn... và sau này c/ta mới hiểu là vị cứu tinh đó đã thắng sự chết - là nọc của quỉ satan -- khi Chúa Giê-xu từ phần mộ sống lại bước ra vinh hiển

> Lời tiên tri này được nói ~4,000 năm trước khi Chúa Giê-xu sanh ra đời... và đã được ứng nghiệm trong ngày Giáng Sinh

> Vị cứu tinh phải ra từ dòng dõi của 1 người nữ... chứ không có từ dưới đất chiu lên... hay từ trên trời hiện xuống biển, hay đến bằng sự hiện thấy của UFO (Unidentified Object)...

> C/ta có thể tượng tượng cả trăm ngàn cách ĐCT có thể giáng thế... nhưng C/trình của Ngài tiên đoán trước là phải sanh ra từ 1 người nữ...

2) Êsai 7:14 - Ngài phải sanh ra từ 1 người nữ đồng trinh... chưa bao giờ có sự ăn ngủ với 1 người nam nào

> Tại sao lại phải từ 1 người nữ đồng trinh... mà không là người đã ăn ngủ với 1 người đàn ông mà ra

> Để chứng tỏ về thần tính của Ngài là Đấng vô tội duy nhất trên đất -- mà không có ai sanh ra có hết

> Tất cả mọi người trên đất này đều sanh ra bởi sự phối hợp giữa 1 người nam & nữ... mà đã phối hợp như vậy rồi thì là sanh ra từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên là Ađam & Êva truyền qua... và đã máng tội tổ tiên

nhưng Chúa Giê-xu sanh ra đời không bởi sự kết hợp của Mari & Giôsép... vì Mari lúc đó còn đồng trinh!

> Điều này có "1 không hai" trong lịch sử của loài người -- vì Ngài không máng 1 tội lỗi nào như mỗi c/ta đã máng

> Nếu Chúa Giê-xu không sanh ra từ 1 người nữ đồng trinh - thì Ngài không phải là Con của ĐCT, không phải là ĐCT như chính Ngài đã tự xưng về mình... và chính Chúa cũng sẽ chẳng cứu được ai hết...

> Sự Giáng Sinh đồng trinh này khoa học không thể giải thích được... vì thế khi Mari nghe được thiên sứ loan báo

thì c. 35 -- Mari rất lấy làm ngạc nhiên và hỏi lại -- "làm sao có chuyện đó xẩy ra được?"

> Nhưng thiên sứ yên ủi Mari và noí "Phép lạ" này xẩy ra là bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh...

chứ chẳng bởi năng sức tự nhiên của loài người làm nên

2) Ngoài sự Mari là 1 cô thiếu nữ đồng trinh -- c/ta học được gì về Mari nữa?

> Tuy là 1 người thiếu nữ bình thường, hèn mọn được Chúa ban cho đặc ân... nhưng cô là người đáng kính vì

a) Tấm lòng khiêm nhường của cô... qua ~lời xưng và suốt trọn cuộc đời sống của cô....

# c. 48 (đọc) -- Mari không có vỗ ngực chạy ra khoe với mọi người "Tôi là mẹ của Đấng Cứu thế..."

> Bà ngợi khen cảm tạ Chúa vì Ngài đã đóai đến mình là 1 người tớ gái hèn mọn....

# 1 ông MS trong 1 H/T được con cái Chúa trong vùng tặng cho 1 huy chương thật đẹp vì ông được chọn là người có đức hạnh khiêm nhường nhất...nhưng ngay Chúa Nhật sau đó H/T lấy lại huy chương đó - vì ông MS vô tình hãnh diện đeo ngay huy chương này trên áo-- ưỡn ngực đi vào nhà thờ để khoe với mọi người...

> Ng khiêm nhường chỉ luôn ngợi khen Chúa vì nhận biết tất cả ~điều Chúa đã làm cho mình như trong c. 49

Chứ không có khoea mình... không có vỗ ngực tự kiêu hãnh rằng tất cả ~bằng cấp/cơ nghiệp mình có

chỉ là do năng sức & chính bàn tay mình làm nên mà thôi

> Cả cuộc đời của Mari chép trong Kinh Thánh là 1 cuộc sống "yên lặng" hạ mình" vì Mari biết rõ người ở dưới "ánh đèn nổi bật của sân khấu" (spot light) không phải là mình... nhưng là chính Chúa Cứu thế Giê-xu

> Trong Kinh Thánh nói rất ít về Mari... chỉ có 3 lần chép về sự đối thoại giữa Chúa Giê-xu với Mari thôi

> Và lần cuối cùng Mari được nhắc đến là trong CVCSĐ 1:14 -- chỉ là 1 người tín hữu trong H/T ban đầu

và sau đó không còn chỗ nào trong Kinh Thánh nhắc đến Mari nữa....

> Mari là 1 người có đức hạnh cao mà c/ta cần phải học và bắt chước làm theo... là cô không bao giờ dành, lấn át sự vinh hiển của Chúa cho chính mình... nhưng Mari luôn sống 1 đời sống khiêm tốn... như 1 kẻ tôi tớ của ĐCT

# ~Ai còn tôn cao Mari quá mức đến bằng Chúa Giê-xu - thì thật c/ta đã chưa biết đức hạnh của Mari và có lẽ sẽ làm bà buồn lòng chăng?

> Mong rằng trong muà lễ Giáng Sinh năm nay -- mọi sự c/ta làm, sửa soạn, ca hát, hầu việc -- đều là cho sự vinh hiển của Chúa... không 1 chút nào thuộc của c/ta, thuộc của H/T c/ta hết...

> Không phải vậy thôi mà cả cuộc đời c/ta phải biết bắt chước Mari mà hạ mình khiêm tốn hầu việc Chúa....

3) Đức hạnh nữa mà c/ta thấy rõ ở Mari là 1 người rất kính sợ Chúa....

> Có lẽ điều cần nhất cho xã hội ngày nay là 1 tấm lòng biết kính sợ Chúa...

> Xã hội ngày nay đang dần dần đánh mất đi sự kính sợ Chúa rồi chăng? Hãy quan xát thì thấy ~tội ác tăng lên khắp nơi: nan đề phá thai, ĐTLA, phim ảnh sách báo video games đồi trụy, tham nhũng, thù ghét nhau... chẳng còn 1 chút gì kính sợ Đấng tối cao nữa...

# Nhóm ĐTLA đóng kịch giáng sinh dùng 2 người phụ nữ trong máng cỏ...

> Không phải cho ~ng ngoại đạo thôi... mà kể cả đến con cái Chúa - thiết nghĩ cũng đang dần dần đánh mất đi sự kính sợ Chúa rồi

> Có lẽ dấu hiệu rõ ràng cho c/ta thấy đó là nhiều người đang xem thường điều răn của Chúa...

và dần dần đã đánh mất đi sự cáo trách của tội lỗi và 1 tấm lòng cần ăn năn thống hối

# Math. 5:4 -- "than khóc" -- chẳng còn sự than khóc cho ~điều lầm lỗi sa sút nữa...

nhưng lại sống trong tình trạng & thái độ tỉnh bơ tự mãn - từ tuần này đến tuần nọ...

# Hồi xưa khi các H/T ban đầu mới thành lập - mà chỉ 1 lời nói dối thôi -- Anania & Saphira bị ĐTL lấy mạng sống đi ngay... tỉ dụ bây giờ ĐTL cũng làm giống vậy: chỉ 1 lời nói laó, 1 lời nói xấu, 1 câu phàn nàn, 1 lời giảng dạy sai thôi bị cất lấy đi - thì giúp c/ta có 1 tinh thần kính sợ Chúa như thế nào đây?

> ACE có nghĩ H/T nói chung đang ở trong tình trạng "hâm hẩm" không? Tình trạng mà Phaolô nói giống như là ở trong thời kỳ sau rốt mà con cái Chúa chỉ thích nghe ~điều êm tai - là ~điều không được đụng đến tội lỗi, không có sự bẻ trách? Lý do cũng chỉ vì c/ta đang dần dần đánh mất đi 1 tinh thần/tấm lòng thật kính sợ Chúa rồi chăng?

> C/ta cần bắt chước Mari và sống 1 đời sống biết kính sợ Chúa & dấu hiệu rõ ràng của 1 người thật kính sợ Chúa là gì?

Câu trả lời là sự Vâng phục Ngài hoàn toàn... cho dù không thể hiểu hết được ý Chúa

> Ng nào càng kính sợ Chúa thì dấu hiệu rõ ràng là người đó lại càng vâng phục Chúa nhiều hơn....

> Khi Mari nghe về tin mình sẽ mang thai Đấng Cứu Chuộc... Mari không có từ chối hay lấy lý do kiếu từ

# Giống như Môise hồi xưa... "Thôi miệng con ngập ngừng -- Chúa sai người khác đi!"

> Nhưng bà chỉ thắc mắc tại sao chuyện đó có thể xẩy ra được... vì hồi đó đến giờ 1 người nữa muốn có thai phải có sự kết hợp với 1 người nam?

... Nhưng cho dù không thể hiểu được... Mari vẫn tuân theo như lời thiên sứ phán cùng mình

> c. 38 -- "Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xẩy đến cho con như lời ông noí"

> ACE cứ thử nghĩ đi -- vấn đề mang thai của Mari mà chưa có cưới hỏi đàng hoàng... bị loan ra cho mọi người biết: Giôsép, gia đình, hàng xóm... hay cả "H/T Chúa lúc đó" biết rồi thì sao đây? mặt mũi nào nữa đây cho Mari?

> Cha cô có thể sẽ giết cô... và làm sao Giôsép chịu được sự ô nhục của người vợ đã hưá gả cho mình?

# Theo luật pháp thời đó người đã gả cưới mà ngaọi tình - thì bị xử như người đã cưới rồi và có 2 điều có thể xẩy ra

1) Bị ném đá chết.... hay 2) là bị người nam từ bỏ (li dị) xấu hổ với mọi người

# Bên Lebanon cách đây vài tháng 1 người phụ nữ có đứa con gái 8 tháng bị sử ném đá chết

vì tội quả tang ngaọi tình, vì không biết người cha của đứa bé là ai

> Nhưng Mari vâng phục và tin cậy nơi Chúa dù cho đang bối rối ghê lắm... và Mari chỉ xin việc đó xẩy ra cho chính mình như lời thiên sứ đã phán....

> Đây là 1 tấm gương mà mỗi người c/ta khi bước vào nhà thờ nghe giảng dậy trong các lớp TCN, trong các buổi nhóm, lớp huấn luyện - mà nếu mỗi c/ta nghe tiếng Chúa Thánh Linh phán cùng mình - thì đừng hát: "Không, không tôi không còn yêu Giê-xu nữa..." nhưng sẽ bắt chước như Mari và sẵn sàng nói "Vâng, xin việc đó xẩy ra trong đời sống con"

> Tôi hay có ~ước mơ cho H/T -- 1 ước mơ đó là mỗi con cái Chúa không chừa 1 ai mà khi đến nhóm, học lớp TCN hay lớp huấn luyện có tinh thần vâng phục trọn vẹn như Mari... thì H/T c/ta sẽ ra sao trong ~tuần tới?

1) Sẽ không thiếu mặt 1 ai hết; 2) Sẽ bắt đầu có ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra -- có thể sự chữa bịnh, ~phước lớn -- đại ân

3) Sẽ có nhiều người khách đến dự, 4) Ngay sau nhóm phải có lễ Báptêm, 5) Mở lớp huấn luyện mỗi tuần....

> Vấn đề ở đây là vì c/ta không đến nhóm thường xuyên, có khi c/ta đến nhưng chưa nghe tiếng "thiên sứ" phán cùng mình, có khi nghe rồi đó nhưng chưa nói "Vâng, dạ" và vâng phục như Mari đã làm...

# Có người nói rất đúng: "Chúa biết mọi việc... nhưng Ngài chỉ ngự trị và sử dụng ~người khiêm nhường và biết kính sợ Ngài...."

> Giáng Sinh là gì? Nhạc Giáng Sinh đã trổi lên, ~cây thông xanh có gắn ~đèn mầu tưng bừng khắp mọi nơi...

> Ai nấy bận rộn sắm sẵn ~món quà để trao đổi với nhau... > Mỗi c/ta đang vui mừng sửa soạn đón Giáng Sinh....

> Nhưng còn "con người tâm linh" bên trong của c/ta đã sửa soạn gì chưa?

1) Tâm hồn c/ta đã được dọn sạch chưa -- khỏi ~thờ ơ, tự mãn, hững hờ về ~tội lỗi xấu xa, ~thiếu xót

mà c/ta chưa ăn năn và xưng tội cùng Chúa không?

2) C/ta có tấm lòng thật muốn gặp Chúa Giáng Sinh không - để thờ lạy và cảm tạ Ngài?

3) C/ta sẽ đi qua giáng sinh này với 1 tinh thần vâng phục Chuá không?

như Mari đã nói"Vâng, xin mọi việc đó xẩy đến cho con đây vì con là 1 tôi tớ hèn mọn của Chuá..."

> Hãy bắt chước cô Mari ngày xưa mà sống hạ mình, vâng phục Chúa.... để rồi năm nay mỗi c/ta, mỗi gia đình & H/T của Chúa ở đây thật sự khám phá ra được bí quyết của sự vui mừng Giáng Sinh - đó là 1 tấm lòng vâng phục theo Ý Chúa hoàn toàn...

Lời Mời Gọi

> ACE sửa doạn gì cho Giáng Sinh chưa?

Có người thì hay "đợi nước tới chân" mới chạy

Có người khác thì đã mua sắm và goí sẵn ~món quà cho người thân của mình xong rồi

> Nhưng còn "con người thuộc linh" của c/ta thì sao? đã sửa soạn gì chưa?

> ACE có muốn nhận được 1 niềm vui Giáng Sinh vĩnh viễn và lâu dài không?

không phải 1 niềm vui tạm bợ chóng qua... vài ngày trong ~buổi tiệc ngắn -- rồi trở lại với sự chán chường

> Lời Chúa cho c/ta thấy Bí quyết - đó là c/ta phải bắt đầu bằng 1 tấm lòng trong sạch

hạ mình tìm kiếm để tôn thờ và vâng phục Chúa Cứu thế -- như Mari có

> Lúc đó c/ta mới thật sự tìm được ý nghĩ a cho cuộc sống này

> Mong rằng mỗi người c/ta sẽ tìm được bí quyết này ngay hôm nay....