Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 130

Một Tấm Lòng Ăn Năn

(Luca 15:11-24)

www.vietnamesehope.org

"Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng."

[PP] * Chúa nhật hôm nay là Chúa Nhật đầu tiên của tháng chạp... tháng 12 cho năm 2005

> Khi tháng Chạp đến, nó luôn nhắc nhở c/ta về 1 mùa lễ rấtø quan trọng trong năm - đó là lễ Giáng Sinh (Christmas)

> Mọi người khắp nơi đã bắt đầu sắm sửa cho Giáng Sinh, xem chừng ~món hàng nào đang "on sale/gía rẻ" để mua qùa cáp biếu cho ~ng thân yêu của mình, 1 số đã chuẩn bị xem mình sẽ nghỉ vacation ngày nào trong tháng này... để sửa soạn xum họp gia đình... nấu ăn món gì, xem ~trận đấu football nào...

[PP] > Là con cái của Chúa, c/ta phải cẩn thận... để đừng bị kéo vào ~guồng máy của sự tiêu thụ đòi hỏi vật chất,

bon chen sắm sửa, xe xua mà thôi... mà tình cờ lại quên đi ý nghĩa của mùa lễ này

[PP] > Ý nghĩa của lễ Giáng Sinh là gì? Đó là vì ĐCT yêu thương nhân loại đang sống lầm than trong tội lỗi và chờ đợi ngày phán xét cuối cùng tận thế, thì Chúa đã sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu giáng sinh xuống trần gian, chịu chết... để ban cho con người ơn cứu chuộc... hầu c/ta thoát khỏi hình phạt đóan xét của tội lỗi ở nơi địa ngục

... nhưng được vào nước thiên đàng của Ngài 1 ngày

> Ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giáng Sinh là ngày kỷ niệm đã 1 lần Thượng Đế giáng thế làm Người

để thi hành hòan tất xong công cuộc cứu rỗi nhân loại

[PP] > Chỉ còn dưới 3 tuần lễ nữa là đến Giáng Sinh 2005... và câu hỏi cho c/ta là ~con cái Chúa

đó là làm thế nào một người cô đốc (Christian) chuẩn bị... để mừng lễ Giáng Sinh một cách cho được đầy ý nghĩa?

> Thái độ đón Giáng Sinh phải như thế nào cho được xứng đáng đây?

[PP] > Câu trả lời là c/ta phải biết đón Giáng Sinh với 1 tấm lòng thánh sạch... dọn chỗ cho Chúa Cứu Thế ngự vào

> Mà muốn có 1 tấm lòng được thánh sạch... c/ta phải bắt đầu bằng sự ăn năn tội

và đó là đề tài c/ta sẽ suy gẫm sáng nay

> Vài tuần trước đây, c/ta đã bắt đầu bài giảng đầu tiên về sự thánh khiết...

> Đây phải là 1 trong ~mục đích quan trọng nhất cho cuộc sống của mỗi con cái của Chúa

... vì Chúa của c/ta là Đấng thánh khiết

[PP] > Có 1 đời sống thánh khiết thì c/ta mới kinh nghiệm 1 mối tương giao mật thiết với Chúa

... vì Kinh Thánh có chép rõ trong Math. 5:8 - (Blessed are the pure in heart, for they will see God)

"Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!"

# Điều đáng buồn là tuy rằng lễ Giáng Sinh là 1 mùa lễ có rất đầy ý nghĩa về Con Đường Cứu Rỗi ban cho bởi Đấng Cứu Thế... nhưng sẽ có biết bao nhiêu người đi qua Giáng Sinh năm nay... sẽ không biết và không gặp được Ngài!

I. Lòng Ăn Năn

[PP] > Muốn có 1 tấm lòng trong sạch để đón Giáng Sinh... c/ta phải biết ăn năn tội

> Muốn làm được điều này.. thì điều trước tiên... c/ta cần hiểu rõ xem định nghĩa của sự ăn năn thật là thế nào?

[PP] > Sự ăn năn thật bao gồm đầy đủ 3 bước sau đây... mà c/ta sẽ thấy

qua ẩn dụ của Chúa Giê-xu... về đời sống của đứa con trai hoang đàng

[PP] -- (The parable of the prodigal son)

[PP] 1) Sự ăn năn... thứ nhất phải có tính chất của sự hối hận... vì việc ác hay sai lầm mình đã làm...

như đứa con trai trong ẩn dụ hối hận về việc nó bỏ nhà ra đi và tiêu xài hết của cải của cha mình

# Theo tiếng Hy-lạp... chữ hối hận là chữ "metamelomai" còn tiếng Anh là chữ "Remose" nói đến 1 tấm lòng hối tiếc, ân hận, đau lòng về điều mình đã lầm lỗi... và nay phải lãnh hậu qủa đau thương của nó

# Một thí dụ khác như qua đời sống của Guiđa Íchcariốt (1 trong 12 môn đồ của Chúa) trong Mathiơ 27:3-5 có chép về sự ông hối hận đã bán thầy mình như sau: (When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the thirty silver coins to the chief priests and the elders. "I have sinned," he said, "for I have betrayed innocent blood." "What is that to us?" they replied. "That's your responsibility." So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself.)

"Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ."

> Guiđa ân hận việc ác mình đã làm, vì đã bán Chúa mình chỉ bằng 30 đồng tiền và 1 nụ hôn tình bạn hữu

> Nhưng 1 tấm lòng ăn năn thật không có chỉ ngừng ở chỗ ân hận và hối tiếc mà thôi... vì sự hối hận chỉ chất thêm ~gánh nặng và sự lên án tội lỗi (guilty) trên đời sống c/ta mà thôi

... nó sẽ không giải thóat tâm linh c/ta được

# Kinh Thánh trong II Côr 7:10 - lời Chúa so sánh 2 sự ăn năn: sự ăn năn của đời chỉ ngừng ở chỗ hối hận... dẫn đến sự chết; nhưng sự ăn năn thật là hối cãi, dẫn trở về với ĐCT - (Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death.) "Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết."

> Nếu chỉ có hối hận (remorse) mà chưa dẫn đến sự hối cãi (true repentance)... thì sự hối hận đó cuối cùng chỉ sanh ra sự chết mà thôi... và đó là trường hợp của Guiđa Íchcariốt... đi ra thắt cổ chết

> Ông chỉ hối hận, ông chỉ sorry cho việc ác mình đã làm... nhưng cùng 1 lúc ông tự mình muốn tìm cách giải quyết cho tội của mình... ông muốn tự xóa tội đó... bằng cách bào chữa lỗi mình với các thầy tế lễ,

và cuối cùng tự lấy đi chính mạng sống của mình...

> Biết bao nhiêu con cái của Chúa có lẽ đang sống giống như tình trạng của Guiđa Íchcariốt...

> Chưa muốn chấp nhận ~điều mình đang làm là sai, là tội... vì đi nghịch với ~điều răn của Chúa

Nhưng họ chỉ biết đi tìm mọi lý do để bào chữa cho việc mình làm

... chưa muốn từ bỏ, thay đổi, buông tha... thì chưa thật sự ăn năn hối cãi...

[PP] 2) Bước thứ hai của ăn năn thật, sau khi biết hối hận... là phải có sự thay đổi tư tưởng... (change of mind, change of thinking) nhận thức được hậu qủa, cái đích đau thương của điều ác mình đang làm

... bây giờ không còn muốn tiếp tục như vậy nữa... nhưng muốn "STOP" ngay khỏi ~việc ác này

# Thánh Ambrose của nước Milan nói 1 câu rất đúng: "True repentance is to cease from sins"

Tạm dịch là "Sự ăn năn thật thì ngừng ngay khỏi ~việc làm của tội lỗi"

# Trong ẩn dụ của Chúa, đứa con hoang đàng sau khi bị nghèo túng, vì hết tiền và tại đó gặp phải 1 cơn đói lớn, mà nó phải đi chăn heo... thì lúc đó nó mới "tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói!"

> Nó bây giờ mới ý thức được rằng... việc nó đã bỏ nhà ra đi là sai lầm, việc nó phí phạn tài sản của cha mình là tội

... và nay nó tỉnh ngộ biết rằng ở nhà cha thì còn sống... đi theo ý riêng mình thì cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết

> Trong giai đaọn thứ hai này, người có lòng ăn năn thật sẽ xưng tội mình ra cùng Chúa như đứa con trai này đã làm

> Nó nói: "Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha,

chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa."

> Trong sự "xưng tội" - c/ta thấy gồm có 3 phần:

i) Đương nhiên phần thứ nhất là mình phải biết ~điều ác mình đang làm là tội... không phải chỉ vì đi trái với lương tâm con người mà thôi... nhưng vì trái nghịch với luật pháp và điều răn của Chúa....

# Tuần qua 1 nhà chính trị gia bên Cali đã đến 8 nhiệm kỳ - tên là Randy "Duke" Cunningham sau 1 thời gian chối cãi là mình không làm điều gì sai... nay đã phải đi ra trước mặt công chúng khóc lóc và xưng tội vì mình đã hối lộ trên 2.4 triệu đôla, để giúp ~ng bạn mình có được ~contract với chính phủ

... ông đã nói trước mọi người: "The truth is I broke the law!" (Lẽ thật là vì tôi đã vi phạm luật pháp)

# I Giăng 3:4 -- "Tội lỗi tức là trái luật pháp" -- Luật pháp của ĐCT là tấm gương cho c/ta soi để biết khi mình đã phạm tội! Nếu không nhìn vào đó... thì chẳng bao giờ thấy tội... và sẽ không bao giờ cần ăn năn chi hết!

ii) 1 Thái độ đúng tiếp theo sau trong sự xưng tội là nhận tội trước mặt Chúa

-- chứ không có đổ lỗi cho người khác, hay hoàn cảnh... hoặc lấy lý do này, lý do nọ để bào chữa -- chối tội

# STK 3 -- sau khi tổ phụ loài người phạm tội - ĐCT quở trách Ađam & Eâva...

> Ađam đổ thừa cho ai? "tại vì người nữ mà Chúa để gần bên tôi"? Êva đổ lỗi cho ai? "tại vì con rắn dỗ dành tôi"

# C/ta đang sống trong xã hội -- sống theo thói tục hay "đổ lỗi" cho nhau (Blame on someone else)

... Nếu không vừa ý mình -- thì muớn luật sư kiện; Nếu không thích -- thì cứ chối, chứ đừng có nhận tội

iii) Xưng tội là nói ra với Chúa, là kêu cầu sự thương xót của Chúa... tha thứ cho mình...

# Ngày xưa vua Đavít đã 1 lần phạm tội ngoại tình và sát nhân... sau khi ăn năn thì trong Thi Thiên 51:1-4 có chép lời xưng tội tha thiết của ông như sau: (Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge.)

"Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa..."

> 1 Số ~người cơ đốc cứ còn sống chìm đắm trong tội lỗi ngày hôm nay... vì chưa chịu vào phòng riêng - đóng cửa phòng lại... mà 1 mình xưng tội của mình ra với Chúa, nhưng lại để dành qúa nhiều thì giờ ra... để lên án tội ~ng khác

[PP] 3) Điều thứ ba cho sự ăn năn thật... đó là 1 tấm lòng hối cãi từ bỏ tội lỗi... và quay trở về cùng Chúa

# Đứa con hoang đàng sau khi tỉnh nghộ rồi... nó không còn ngồi đó than khóc, trách trời, đổ lỗi cho người khác, hay tìm ~lý do để bào chữa... nhưng nó quyết định: "Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình."

> Ăn năn là 1 quyết định dừng lại hẳn... và quay đầu trở về với Chúa...

> Ý thức mình làm ác xong chưa phải là ăn năn thật, dừng lại không tiếp tục việc ác nữa cũng chưa hết

... nhưng phải quay trở lại với Chúa

# Tỉ dụ như tuần trước đây c/tôi có chuyến đi mission ở Biloxi... là phía Đông của Baton Rouge

> Nếu tôi lái xe lên xa lộ I-12... nhưng lỡ chạy về phía Tây (Texas) mà không biết

> Có người ngồi trong xe nhắc: "MS ơi! ông chạy lộn chiều rồi vì mình đang đi về phía Tây

... chứ không phải phía Đông"

> Lúc đó tôi mới tỉnh thức vì nhận thấy mình đang đi lộn chiều... rồi không làm gì hết nữa

... nhưng cứ tiếp tục lái về phía Tây... thì đòan Thanh Niên có đến Biloxi, Miss. được không?

> Tôi không phải chỉ ý thức mình đi sai đường, lộn hướng mà thôi

... nhưng phải tìm exit tới... mà quay đầu xe ngược lại... trở về phía Đông

> Hối hận chưa đủ... vì nó chỉ chồng chất thêm ~gánh nặng tội lỗi cho linh hồn c/ta mà thôi

nhưng ăn năn thật là còn ngừng ngay lại, xưng ra và hối cãi... quay đầu trở lại cùng Chúa

> Ăn năn là thay đổi, là chuyển ngược hướng lại... từ ~việc ác... thành ra ~việc lành...

II. Công Việc Chúa Thánh Linh

[PP] > C/ta cũng cần hiểu thêm 1 điều quan trọng nữa... đó là sự ăn năn bắt đầu bằng sự cáo trách của tâm hồn

... và sự cáo trách đó chính là việc làm & quyền năng của Đức Thánh Linh

# Giăng 16:5-8 - chép rõ lới Chúa Giê-xu nói: ("Now I am going to him who sent me, yet none of you asks me, 'Where are you going?' Because I have said these things, you are filled with grief. But I tell you the truth: It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you; but if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment)

"Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét."

> Vai trò của ĐTL là cáo trách tội lỗi... và Ngài sẽ dùng mọi cách để cáo trách lòng mọi người về hậu qủa của tội lỗi, hầu cho con người biết ăn năn và quay trở về cùng ĐCT... để được cứu

> Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu, ĐTL cho phép "cơn đói lớn" xẩy đến

... để đứa con hoang đàng bị nghèo túng, phải đi chăn heo, rồi mới tỉnh ngộ

> Ngài cho 1 con cá lớn nuốt chửng Giô-na trong bụng cá 3 ngày... rồi Giô-na mới tỉnh thức và vâng lời

> Ngài làm cho Saulơ bị ngã ngựa... để rồi ông thay đổi sứ mạng, kể cả đổi tên mình thành Phaolô

> Điều này rất quan trọng vì khi c/ta muốn 1 người quay trở lại đạo

... c/ta phải biết nhờ cậy ĐTL trong sự cầu nguyện

# Charles Spurgeon 1 nhà truyền giáo và MS nổi tiếng bên Anh...

> Có người đến hỏi ông... bí quyết ở đâu mà ông có quyền năng giảng dậy... mà nhiều người ăn năn tin nhận Chúa?

> Charles dẫn họ xuống phòng dưới cùng của thánh đường, tầng hầm (basement)

... gọi là "the Boiler House" là nơi giữ ~máy nước nóng

> Nhưng máy nóng đâu không thấy, chỉ thấy 200-300 ghế ngồi và ông nói: "Khi tôi đứng giảng lời Chúa trên từng lầu trên, thì có ~200-300 người ở từng lầu dưới cầu nguyện cho công việc tôi gỉang - đó là bí quyết"

# MS của quí vị đây có thể giảng 1 cách mạnh mẽ, hùng hồ, lớn tiếng, đập bàn, đập ghế

... nhưng tôi không thể lay chuyển cáo trách lòng của ~ng nghe được về tội lỗi để biết ăn năn

> Tôi không thể làm cho họ rơi nước mắt, ăn năn hối cãi... và quay trở về với Chúa được

chỉ có ĐTL làm được việc này... vì đó là công việc lớn lao của Ngài

# H/T có thể gởi 1,000 lá thư mời đồng bào và có 100 khách đến dự Lễ Giáng Sinh trong năm nay đi nữa... mà không có sự hành động của ĐTL... thì cũng sẽ chẳng có 1 ai bị cáo tráchtội, mà thèm đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu

# Thứ Năm vừa qua đưa ra cái list của 1 số người H/T sẽ gởi thư mời... kêu gọi quí vị bắt đầu cầu nguyện

xin ĐTL hành động trên đời sống của ~ng c/ta tính mời

[PP] > Kết qủa của 1 tấm lòng ăn năn thật là gì? Sự rỗi linh hồn... vì tội của người đó được xóa sạch

> Đời sống họ được nhẹ gánh... vì ~tội xưng ra đã được Chúa Giê-xu đem lên, thanh toán trên cậy thập tự gía...

# Giôna 3:5-8/10 - dân thành Ninive ăn năn mà họ được thóat khỏi sự đóan phạt...

(The Ninevites believed God. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Then he issued a proclamation in Nineveh: "By the decree of the king and his nobles: Do not let any man or beast, herd or flock, taste anything; do not let them eat or drink. But let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence... When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened.)

"Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình... Bấy giờ ĐCT thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; ĐCT bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó."

> Ai ăn năn thật lòng chắc chắn sẽ nhận được sự nhân từ, tha thứ của ĐCT

... vì Chúa là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời

III. Nếp Sống Thay Đổi

[PP] > 1 Tấm lòng ăn năn thật không ngừng ở 1 chỗ... nhưng sẽ dẫn đến 1 nếp sống hay thường tự xét lấy con người mình luôn mỗi ngày... chứ không chỉ làm 1 lần mỗi ngày Chúa Nhật là thấy đủ rồi

> Và vì hay tự xét lấy mình... nên nếp sống được thay đổi, biến hóa thường... từ ~việc nhỏ cho đến ~việc lớn

# Trong tiếng Hy-lạp là chữ "Métanoia" nghĩa là "đổi ý"... thay đổi cách ăn nết ở của mình, cải cách lại đời sống

trở lại lối sống mà Chúa muốn c/ta sống

# Đời sống của người thâu thuế tên Xachê... sau khi ăn năn, quay trở về cùng Chúa Giê-xu... có một nếp sống mới

ông hứa trước mặt Chúa và mọi người là không còn ăn gian ai nữa... mà nếu có làm thì sẽ đền gấp tư...

> Người hay tự xét lấy mình... sẽ từ bỏ ~thói hư tật xấu: rượu chè bê tha, cờ bạc, tục tũi, than lam, gian xảo, tà dâm, ô uế... sẽ không còn giống "đời" nữa; nhưng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn!

[PP] > Muốn đời sống thay đổi, cải cách hóa thường xuyên... bí quyết là c/ta phải luôn ở trong Chúa Giê-xu

# Giăng 15:4 - Chúa Giê-xu có phán: (Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me) "Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được..."

[PP] -- Chữ "abide" mang ý nghĩa của sự "xây nhà và ở tại đó"...

# Ai ở mà chỉ mướn nhà thôi... thường chưa nhất định ở đó

nhưng thường ai đã "mua nhà" ở 1 vùng nào rồi... thì quyết định là mình sẽ định cự lâu dài ở đó, phải không?

> "Cứ ở trong Ta" có nghĩa là để Chúa Giê-xu "xây nhà và làm chủ, định cư" trong lòng của mình...

[PP] # Giăng 15:7 - đây có nghĩa là lời của Chúa phải ở trong đời sống c/ta,

phải sống động trong đời sống c/ta mỗi ngày

(If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.) "Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó."

> Sau khi đi học lớp TCN, đi nghe giảng xong... thì lời Chúa trong c/ta phải mọc tay, mọc chân ra

di động và trở thành ~hành động sống trong đời sống của mình... khi bước ra khỏi cửa nhà thờ

> Ai thường hay học Kinh Thánh thì dễ biết ăn năn, ai ít học Kinh Thánh thì khó biết ăn năn

ai không thèm đọc Kinh Thánh thì cứ chìm đắm trong tội lỗi... chẳng thấy lương tâm bị cắn rứt chi hết!

IV. Sự Khẩn Cấp

[PP] > Ăn năn phải là điều phải thường làm trong đời sống của ~cơ đốc nhân... nhưng còn là điều phải mau làm nữa

> Đừng trì hoãn trong sự ăn năn... nếu không thì hậu qủa đau thương sẽ đến 1 cách bất thình lình

... lúc mà c/ta không còn cơ hội nữa...

# Câu chuyện của 2 người thầy và trò đang đi bộ trên đường...

> Trò hỏi thầy: "Theo thầy thì khi nào mình nên ăn năn xưng tội mình với Chúa?"

> Ông thầy trả lời: "Con hãy đợi đến 1 ngày trước khi mình chết... thì hãy ăn năn... chớ có chi muộn!"

> Trò nghĩ ngợi 1 hồi rồi hỏi nữa: "Nhưng thưa thầy... mình đâu có biết trước được ngày nào mình sẽ chết"

> Ông thầy khôn ngoan trả lời: "Đúng rồi! Vậy thì c/ta cần ăn năn thống hồi ngay ngày hôm nay..."

> Phải mua ăn năn và sửa đổi... để đời sống cơ đốc của mình mau sanh trái và có hữu ích

# Trong Luca 3:8-9 có chép về ẩn dụ của Chúa Giê-xu như sau: (Produce fruit in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.)

"Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra- ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm."

> Chúa Giê-xu dạy người do thái về sự phải phải mau ăn năn trong ẩn dụ này, đừng ỷ y mình là dân chọn, đạo dòng, người tốt... vì cái búa rìu đang để gần gốc của ~cây cứ không chịu ra trái... để sẵn sàng chặt nó xuống

[PP] > ĐCT sẽ không ngừng gõ cửa lòng của mỗi c/ta... nhưng đừng cứ trì hõan... đến nỗi 1 ngày c/ta trở bị "điếc"

vì không còn nghe được tiếng gõ nữa... rồi tự dẫn mình vào sự chết...

-------------------------------

> Là con cái Chúa, c/ta sửa soạn tấm lòng đón Chúa Giáng Sinh

... vì lòng là trung tâm điểm của con người, nơi Chúa sẽ ngự vào

> Nhưng lòng đó cũng phải thánh sạch... vì Chúa không ngự vào chỗ dơ dáy, dầy dẫy tội lỗi xấu xa

> Làm thế nào để có 1 tấm lòng thánh sạch... bắt đầu bằng sự ăn năn tội của mình

> Ăn năn không phải chỉ là 1 cảm xúc buồn thảm, đau khổ mà thôi... nhưng là thật sự thay đổi đời sống, xưng tội

và quay trở lại với Chúa....

[PP] > Lúc ăn năn là ngay bây giờ (The time to repent is NOW!) Mong mỗi người c/ta làm ngay!

[PP]: Powerpoint Presentations are available in English. Contact www.vietnamesehope.org.

-------------- KÊU GỌI

> Mùa Giáng Sinh sắp đến... không biết ACE và các bạn đã sửa soạn mua quà gì để tặng cho nhau chưa?

> Nhưng là ~ng cơ đốc... c/ta không thể lãng quên đi ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh

> Thế giới đang "đẩn" Chúa Christ ra khỏi "Christmas" (# Holiday tree or Christmas tree)

c/ta cũng vô tình làm giống vậy sao?

> Giáng Sinh là bước đầu tiên của tình yêu cụ thể của ĐCT ban cho nhân loại

> C/ta phải sửa soạn đón Giáng Sinh với 1 tâm thần đúng - Làm sao?

> Bắt đầu bằng sự ăn năn tội - dọn lòng cho Chúa Giáng Sinh ngự vào!

1) Ăn năn là hối hận ~điều ác mình đang làm

# Bài thánh ca số 308 - "Open our eyes, Lord!" -- để thấy ~tội lỗi... mà ăn năn

2) Ăn năn là thay đổi tư tưởng, là ngừng hẳn lại việc ác mình đang làm, là xưng tội ra với Chúa

# ĐCT là Đấng Thành tín... Ngài sẽ tha thứ mọi tội của c/ta... khi c/ta thành thật ăn năn, xưng ra với Ngài

3) Ăn năn là quay trở lại cùng ĐCT... để nhận sự tha thứ của Chúa

4) Phải ăn năn ngay bây giờ... đừng trì hõan...

> Đề rồi kinh nghiệm 1 mùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa và phước hạnh từ Chúa Giáng Sinh

A Heart of Repentance (Luke 15:11-24)

What time is it? It's December of 2005. December reminds us the Christmas time. As Christians, we should be careful not to get sucked into the world of materialism and forget the "Reason of the Season." The meaning of Christmas is that God loves sinners and wants to have a personal and eternal relationship with us; so He sent His Son Jesus to come into the world to make us right with God. How can one best prepare for this special season? We all need a clean heart to make room for the Lord and Savior, because who are pure in heart will surely see God this Christmas. A clean heart begins with true repentance. Repentance completes in three steps: 1) Remorse, 2) Rethink, and 3) Reversal. "Remorse" only adds guilt to our soul and this is not true repentance. Surprisingly, many Christians stop here and have not found true freedom from sins. "Rethink" is when we admit our sins, confess them out to God, and beg for mercy. But true repentance completes when we do the "reversal" that means to turn back toward God. Don't forget that the cause of a contrite heart is an act of the Holy Spirit. When one truly repents, that person will receive its fruit -- the forgiveness of sins. But true repentance does not stop here, but it should lead to a lifestyle of continuous self-evaluation. This lifestyle focuses on Jesus. Focusing on Jesus means to allow His words abide in our daily living. Also, there is an urgency of repentance because the "ax" is placed near the tree that produces no good fruits. The Holy Spirit does not stop knocking our heart for repentance, but don't let yourself become deaf of His knocking one day. The best time to repent starts now!