Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 191

Niềm Vui Trong Sự Thỏa Lòng

(Joy is found in the Contentment)

Philíp 4:10-20

www.vietnamesehope.org

"Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men." (I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only; for even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more; I am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus)

[PP] > Bài giảng buổi sáng hôm nay sẽ kết thúc loạt bài về ~bí quyết... làm thế nào c/ta tìm được sự vui mừng trong cuộc sống, dựa trên đời sống của sứ đồ Phaolô... qua lá thứ ông gởi đến cho H/T thành Philíp

> Để vài phút ôn lại ~bí quyết này:

1) Điều thứ nhất c/ta đã học được về Phaolô... đó là niềm vui trường tồn, lâu dài... đến bởi ~mối liên hệ mật thiết với Chúa và tình người c/ta có với nhau (Joy comes from relationships – not just things!)

2) Yếu tố thứ 2 qua đời sống của Phaolô... để tìm được sự vui mừng cho cuộc sống... đó là đời sống đó phải có mục đích; và mục đích đó phải cao thượng... vượt khỏi sự giới hạn của đời này

(Joy comes from living a life with an eternal purpose that is bigger than this life)

3) Bí quyết thứ 3 để có sự vui mừng trong đời sống – c/ta phải cố gắng hết sức sống trong sự hòa thuận và hiệp nhất với nhau, bằng cách mặc lấy tánh khiêm nhường và tập tành tình yêu thực hữu giống như Đấng Christ (Unity protects joy – so do your best to keep unity)

4) Tuần trước, c/ta học được về bí quyết thứ 4 để gặt hái được niềm vui trong cuộc sống - đó là đầu tư cuộc sống của c/ta vào cuộc đời của ~người c/ta yêu mến... (Joy comes from the investment of our life in the lives of those we love)

5) Hôm nay, niềm vui tìm được trong sự thỏa lòng và tin cậy nơi Chúa... (Contentment produces joy) đọc

I. Thực Hành Bí Quyết

[PP] > Điều quan trọng không phải là c/ta đã học biết được bao nhiêu ~bí quyết hay

nhưng là c/ta đã thực hành được ~điều nào chưa?

# Ẩn dụ về "múc nước giỏ thưa"

> 1 Đứa học trò trẻ tuổi hay lên núi học đạo... ngày nào đến là cũng đòi thầy dậy dỗ mình ~điều mới lạ

vì không thích lập đi lập lại ~điều cũ...

> Ông thầy biết đứa trẻ này thiếu kiên nhẫn và chưa chịu thực hành ~điều mình đã học

> Một hôm ông thầy đưa cho thằng bé 1 cái giỏ (basket) và bảo nó đi ra giếng múc nước đem về đổ vào chậu

rồi sau đó sẽ dậy nó ~điều mới lạ cho ngày hôm đó...

> Mới đầu nó dùng dằng không chịu đi... nhưng rồi sau đó xách giỏ đi múc nước

> Nhưng khổ 1 điều đó là cái giỏ ông thầy đưa cho nó có ~lỗ thủng nhỏ

Cho nên khi nó đem diỏ về đến nhà... thì nước đã bị chảy ra hết... không còn gì trong diỏ nữa

> Ông thầy nói nó cứ đi lấy nước lại vài lần... nhưng chẳng giữ nước trong dỏ

> Thằng bé bực mình nói: "Thưa thầy, múc nước với cái giỏ thưa này chỉ là vô ích

... vì múc được đầy giỏ bao nhiêu thì cũng bị chảy ra hết vì ~lỗ thủng của nó"

> Ông thầy mới thong thả trả lời: "Con nhận xét đúng lắm! Giỏ thưa múc nước là vô ích; cũng vậy, nếu ~điều mới mẻ con học biết mỗi ngày, mà chưa đem ra thực hành... thì thật cũng luống công vô ích mà thôi!"

> Ngày hôm đó thằng bé học được 1 bí quyết hay và bắt đầu đem ra thực hành ~điều mình đã học

> C/ta đã thực hành ~bí quyết mình học được trong lời Chúa dạy... để tìm được sự vui mừng chưa?

> Có bắt đầu đặt ưu tiên trong ~mối liên hệ mình có... cao hơn của cải vật chất ở đời này không? Có đang nuôi sự trông cậy sống về cõi đời đời không, hay chỉ lo cặm cụi thâu trữ của cải tạm bợ? Cố gắng hết sức giữ sự hoà thuận với nhau không, bằng cách hạ mình khiêm nhường và tập hầu hạ ~người khác? Có đang đầu tư 1 phần cuộc đời, thì giờ, tài trì, của cải của mình vào cuộc sống của ~người c/ta yêu mến không?

Nếu chưa thì thật c/ta đang chỉ "múc nước giỏ thưa" thôi chăng?

II. Của Cải Còn Làm Chủ Đời Sống

[PP] > C/ta đang sống trong 1 thế giới thật là giàu có, tiện nghi và dư dật...

# Hầu hết c/ta ở đây đều là ~người tị nạn từ Việt-nam...

> Cách đây hơn 30 năm... mỗi người c/ta không thể tưởng tượng được đời sống của gia đình c/ta

bây giờ được sung túc, giàu có cho đến ngày hôm nay, phải không?

> Ai nấy đã tậu được nhà, mua được xe xịn, mở cửa tiệm riêng, con cái thành tài - đều là ~điều tốt đẹp cả?

> Nhưng kỳ lạ 1 điều... đó là sống trong 1 xã hội đầy đủ, giàu có như thế này... lại khó có thể tìm được 1 người có sự thỏa lòng vui mừng trọn vẹn... mà ngược lại ai cũng thấy mình chưa đủ, phải cần có thêm?

# Người ta làm 1 thống kê cách đây ~30 năm liệt kê ~điều thiên hạ phải có để có thể sống sót (survive)... thì tất cả chỉ có ~16 điều; ngày hôm nay, người ta cũng làm 1 thống kê giống như vậy

... thì có đến 98 điều con người phải có... thì mới có thể sống còn được (survive)...

> Điều thấy có vẻ "ngược đời"... càng có dư dật... hình như con người càng thấy thiếu thốn, muốn có thêm!

# Giống như ngày xưa khi người ta phỏng vấn nhà tỉ phú giàu hỏa Rockefeller câu hỏi: "Thế nào mới là đủ?"

Ông trả lời: "Just one more dollar!" Tạm dịch là: "Thêm 1 đô la nữa thôi!"

# Đã giàu có như là nhà tỉ phú Ted Turner gia sản có đến 10 tỉ $

... nhưng khi nhìn nhà tỉ phú Bill Gates có đến 100 tỉ $... thì thấy vẫn chưa thỏa lòng chăng?

[PP] > Sứ đồ Phaolô tìm được 1 bí quyết nữa để có sự vui mừng trong cuộc sống... đó là tập thỏa lòng trong mọi sự, cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa: (... for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.) "... vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được"

[PP] > Cuộc sống của nhiều người ngày hôm nay chưa kinh nghiệm được sự vui mừng thật

... là vì chưa có sự thỏa lòng bên trong

> 1 Trong ~lý do chính... thiết nghĩ là bởi vì tiền bạc, của cải vật chất ngấm ngầm đang làm chủ đời sống họ

> Tiền bạc còn điều khiển, sai khiến họ... mà chính mình lại không biết

> Sự tham lam của cải nó đang phá hoại hạnh phúc gia đình của họ... mà chính mình cũng không hay

# Đến nỗi vợ chẳng còn kính chồng... vì nhiều người vợ ở trong xã hội này đang làm lương cao hơn chồng

> Chồng chẳng còn yêu vợ, hay khinh vợ... vì đang so sánh với ~người nữ khác

có kiến thức, bằng cấp, học thức cao hơn vợ mình

> Con cái chẳng còn biết hiếu kính cha mẹ, chẳng xem ~lời khuyên lơn của cha mẹ có ký lô nào hết

# Ông cha nói: "Con ơi! Con còn trẻ đừng hút thuốc, rượu chè, cờ bạc... có hại lắm!" – Chưa nói xong thì thằng con lên tiếng: "Thôi đi ông ơi! Ông đừng có quên là ai đang trả tiền nhà này cho ông ở nhe!"

> Cha mẹ đeo đuổi sự giàu sang phú qúy... để làm sao cho bằng người hàng xóm... rồi lãng quên thiên chức làm cha mẹ phải dậy dỗ con em mình biết yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí mình...

> Sống trong 1 xã hội tự do này... có lẽ vẫn còn có nhiều người nô lệ vô hình chăng?

Họ làm nô lệ của tiền bạc, của cải vật chất... mà chẳng bao giờ thỏa lòng được!

III. Sự Thỏa Lòng

> Ý nghĩa thật của sự thỏa lòng là gì?

[PP] 1) Thỏa lòng không phải là lười biếng – không muốn làm gì hết

chỉ biết ngồi trước cái TV xem Soap Operas, hay chơi máy X-Box DVD suốt ngày, ăn tiền foodstamps

> ĐCT rất nghét sự lười biếng...

và chắc chắn Ngài không muốn con cái của Ngài là con cái của sự lười biếng...

# II Tês. 3:10 – Sứ đồ Phaolô dậy gì? (When we were with you, we gave you this rule: "If a man will not work, he shall not eat.") "Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa..."

> Chính Phaolô không phải là người lười biếng... nhưng ông tự túc làm việc cực nhọc

để tự lo cho chính mình, và cùng 1 lúc lo công việc Chúa

# CVCSĐ 18:2-3 – Phaolô làm nghề may lều cùng 1 lúc giảng đạo - (There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tentmaker as they were, he stayed and worked with them.) "Tại đó, người gặp một người Giu-đa, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới từ nước Y-ta-li đến đây với vợ mình là Bê-rít-sin, bởi vì vua Cơ-lốt có chỉ truyền mọi người Giu-đa phải lánh khỏi thành Rô-ma; Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại."

> Phần đông ~người Việt của c/ta không bị máng vào lưới của sự lười biếng, vì ai cũng chịu khó làm ăn

mặc dầu vậy, c/ta cũng phải hiểu...

[PP] 2) Người có sự thỏa lòng không đảo lộn gía trị ưu tiên trong cuộc sống

Không phải chỉ biết "đầu tiên" là "tiền đâu" mà thôi...

> Người có sự thỏa lòng biết phân biệt được sự ưu tiên quan trọng của "Lẽ sống"

cao hơn "~phương tiện sống"

# Thí dụ "cái xe Hummer" chỉ là phương tiện để sống... nhưng không quan trọng hơn "hơi thở" là sự sống

> Không có xe Hummer vẫn còn hơi thở để sống... nhưng "tắt hơi" rồi thì cái xe là vô ích

# Thí dụ như "hạnh phúc, sự hòa thuận trong gia đình" quan trọng hơn "~ngôi biệt thự"

> Không có "biệt thự" đi nữa thì hạnh phúc vẫn còn có thể có được

Nhưng không có hạnh phúc hay hoà thuận... thì ngôi biệt thự mình cũng chắng đáng là chỗ ở nữa

> Sự nghèo nàn bên ngoài chưa chắc là thiếu hạnh phúc... nhưng hạnh phúc tùy thuộc vào sự thỏa lòng bên trong... đến nỗi cho dù "đầu tôm nấu với ruột bầu - vợ chan chồng húp gật đầu khen ngon..."

> Còn hơn là ở nhà lầu biệt thự.... nhưng gia đình chẳng có lúc nào có sự tương giao với nhau

vì ai cũng bận lo đi cầy để trả tiền bills nhà...

> Thiết nghĩ có khi Chúa cho phép ~thiên tai xẩy đến trong đời sống

để nhắc nhở c/ta điều ưu tiên của "Lẽ Sống" quan trọng hơn ~phương tiện sống là thể nào chăng?

> Người thỏa lòng không bị máng vào lưới tham lam... mà đánh sai gía trị ưu tiên của người cơ đốc

# Có 1 em thanh niên đến hỏi MS: "Thưa MS, là con cái Chúa

... khi nào mình mới biết là mình mê tham qúa sức?"

> Vị MS trả lời: "Khi nào con đeo đuổi 1 tham vọng ở đời này đến nỗi bỏ lơ đi ~mạng lệnh của Chúa – như là bỏ ngày nghỉ làm nên ngày thánh (thờ phượng Chúa) vì phải làm việc luôn trong ngày Chúa Nhật, hay là ăn trộm 1/10 ~lợi tức thuộc của ĐCT"

> Người thanh niên đó nói thêm: "... nhưng mà thưa MS nếu con không đi làm hết 7 ngày,

thì làm sao có đủ tiền để trả cho chiếc xe Hummer của con được?"

> Vị MS trả lời – "Con nên bán chiếc xe Hummer đó đi... rổi đi mua chiếc Hyndai thì sẽ làm được!"

> Vì tham 1 chút quyền lợi, danh vọng... mà c/ta biết nó gây ra bao nhiêu cạnh tranh, cãi lẫy, thưa kiện

Và có thể biến tình bạn thân... trở thành "kẻ thù" của nhau, phải không?

# Có 1 người vợ trẻ, còn con nhỏ, chồng là triệu phú - đến hỏi tôi

... "Con tính mở 1 business riêng cho con, MS nghĩ sao?"

> Tôi đưa ý kiến: "Thứ nhất, con phải hiểu thời điểm khi nào mở business này là 1 điều rất quan trọng mà cần đắn đo kỹ càng, là bởi vì con của con còn nhỏ - nó cần sự gần gũi của người mẹ; vả lại chồng con đang có việc tốt, làm ăn lương triệu phú, thì vội vã làm gì?"

> Điều thứ hai, làm gì thì làm... nhưng đừng quên vai trò làm vợ, đừng bỏ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, và đừng ăn trộm 1/10 lợi tức là phần thuộc của Chúa..."

> Thiết nghĩ có khi c/ta cầu xin Chúa cho mình được thành công trong ~việc đầu tư thương mại... nhưng lại không đạt được điều mình ước muốn, có lẽ vì Chúa biết trước mình sẽ rớt vào lưới tham lam... mà phạm tội ăn trộm ~của của ĐCT, bỏ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, và lãng quên thiên chức của mình chăng?

[PP] 3) Người thỏa lòng là người luôn tin cậy nơi Chúa là Đấng cung cấp đầy đủ

mọi sự cần dùng trong cuộc sống của mình

a) ĐCT là Đấng giàu có... lại là Đấng thích chúc phước nữa, thì tại sao c/ta là con cái Ngài lo làm gì?

# Phaolô nói gì với H/T Philíp? "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài..." (And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus)

> TThiên 37:25 – Kinh nghiệm của tác gỉa... Đavít chưa bao giờ thấy 1 con cái nào của Chúa mà bị đói kém hết... đến nỗi phải đi "ăn mày" mới có mà sống được? vì Chúa luôn cung cấp mọi sự cần dùng cho họ (I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread.) "Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày."

> Có thể sống không ở biệt thự, lái xe Hummer... nhưng luôn đầy đủ... chẳng phải thiếu nợ vì nhà ở, xe lái đã trả xong rồi... hơn là người bị nợ nần như chúa chổm vì tật xe xua

# TThiên 34:10 – (The lions may grow weak and hungry, but those who seek the LORD lack no good thing) "Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì."

# Làm chứng đời sống cá nhân...

[PP] b) ĐCT là Đấng sẽ bảo vệ tài sản của ~ai biết tin cậy nơi Ngài...

# Malachi 3:10-12 – không phải ĐCT ban phước cho con cái của Ngài đến nỗi họ chứa không nổi mà thôi, nhưng chẳng có ma nào phá của cải của họ được: ma casino, ma xổ số, ma thuốc, ma rượu, ma phim hàn quốc... (Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this," says the LORD Almighty, "and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit," says the LORD Almighty. "Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land," says the LORD Almighty.) "Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy."

# Sự kiện ĐCT giải cứu dân của Ngài ra khỏi xứ Êdíptô qua 10 tai họa

> Khi dân Chúa ra đi đâu có đi với 2 bàn tay trắng đâu... nhưng họ lột hết vàng vòng của người Ai Cập

# XEDTK 12:33-36 – (The Egyptians urged the people to hurry and leave the country. "For otherwise," they said, "we will all die!" So the people took their dough before the yeast was added, and carried it on their shoulders in kneading troughs wrapped in clothing. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. The LORD had made the Egyptians favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for; so they plundered the Egyptians.) "Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mau mau, vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết! Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy."

> Nhiều thứ ở trên đời này... c/ta không thể bảo tồn được; nếu cứ tự bảo thủ cho mình mà thôi... thì sẽ mất

# Tôi không thể hiểu hết lý do tại sao ~tai họa xẩy ra trong đời sống từ ~vụ cháy rừng, Tsunami, bão tố, ~dịch lệ... nhưng có lẽ để dạy dỗ c/ta biết rõ sự giới hạn của con người không thể bảo vệ của cải ở trên đời này, mà chỉ có Chúa giữ gìn được thôi, phải không?

[PP] c) ĐCT còn ban dự dật cho con cái Ngài... để họ trở nên làm nguồn phước cho ~người xung quanh,

hầu danh Chúa được vinh hiển

# II Côr. 9:8 – (And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.) "Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành."

# TThiên 37:21 – Tác gỉa Đavít kinh nghiệm 1 điều về con cái Chúa

tuy của cải của họ trông ít ỏi, nhưng dư dật hơn của ~kẻ ác... là vì được Chúa bảo tồn

> Ít của cải hơn mà còn giúp đỡ được nhiều người khác, còn kẻ ngoại giàu có lại thiếu thốn, không đủ xài... (The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously;) "Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho."

> ~Kẻ giàu có mà không tin cậy nơi Chúa... thì chỉ cần 1 phút điên dại, 1 thiên tai xẩy đến là chẳng còn nữa

# Bao nhiêu của cải sẽ bị ~sòng bài casino nuốt lấy hết, đến nỗi phải đi ăn trộm tiền của ~người khác

... hay ~đứa con hư hỏng phá sản... và rồi cha mẹ phải đi mua bail bonds: 5, 10k$... để bail nó ra khỏi tù!

> Nhưng con cái Chúa sẽ được dự dật luôn - đến nỗi không cần phải mượn tiền, thiếu nợ để mua ~thứ không cần thiết: như là xổ số lấy hên, đi vào ~sòng bài, hay tìm đến ~nhà tướng số mua đủ thứ các tượng chạm đắt tiền rước về nhà vô ích...

> Ngược lại... đời sống dư dật của họ Chúa ban cho, còn làm phước được cho ~người xung quanh

> ACE cứ tưởng tượng nếu thế giới này mà không có ~hội từ thiện

... lấy của cải dư dật ra giúp đỡ ~người khốn cùng... thì sẽ ra sao?

> Nếu không có ~H/T có lòng từ bi đứng ra bảo trợ ~gia đình tị nạn

... thì không biết 1 số c/ta có ngồi được đây hôm nay không nữa?

> ĐCT ban phước cho c/ta, cho H/T, con cái Ngài... không phải để c/ta bo bo giữ lấy cho mình mà thôi

Nhưng để làm phước cho ~người xung quanh... hầu họ đến biết Chúa và ngợi khen Ngài

# Math. 5:14-16 – "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.) "Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời."

> Việc lành đây là "móc tiền ra" trong bóp/ví, để dành thì giờ của mình ra

... mà giúp đỡ ~người thiếu thốn hơn mình... trong danh Chúa Giê-xu!

(Have you done any good deeds this week yet... with all blessings God gave you?)

[PP] d) Điều cuối cùng - sự thỏa lòng là 1 lợi lớn... như Phaolô đã nói trong I Tim. 6:6 - (But godliness with contentment is great gain...) "Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn."

> Tại sao? Vì nó đem đến cho c/ta 1 sự vui mừng tuốt trong tấm lòng mình

mà không lệ thuộc bởi ~hòan cảnh bên ngaòi...

[PP] > Lợi lớn nữa là nó giúp c/ta tránh được lòng tham lam không đáy... mà sanh ra lắm ~tội ác khác!

> Có câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn 30:7-9... tác gỉa đã viết về lời cầu nguyện của ~người thỏa lòng: ("Two things I ask of you, O LORD; do not refuse me before I die: Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the LORD ?' Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God.) "Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng."

> Chỉ xin Chúa 1 điều tóm tắt lại... đó là được đầy đủ thỏa lòng... để khỏi phạm tội cùng Chúa

[PP] > ACE thật sự có thỏa lòng chưa?

-----------------

[PP] > C/ta là dân chọn, dân thuộc của Chúa... c/ta là ~người cơ đốc – người của Chúa Christ... mà nếu c/ta chưa kinh nghiệm được sự vui mừng, sự thỏa lòng trong cuộc sống, thì thưa ACE... ai muốn trở thành con cái Chúa làm gì? Có phải sống "không có Chúa" sướng hơn chăng?

> Nếu c/ta sống chẳng khác gì ~người ngaọi: chỉ biết bon chen, đeo đuổi, thâu lượm của cải ở đời này thôi, chẳng còn biết trách nhiệm vai trò của mình là gì nữa... thì sự vinh hiển của Chúa ở đâu?

> Cho đến khi nào c/ta có sự thỏa lòng/tin cậy Chúa... thì sự vui mừng thật sự mới đến trong đời sống mình!

và đó là điều mình phải đeo đuổi – Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta, mỗi gia đình ở đây!

------------- Lời Mời Gọi

> Are you happy? Why not?

> Có phải đang so sánh với ~người hàng xóm, bon chen với bạn bè chăng?

> Ai đang làm chủ đời sống mình? Có phải chính mình hay là guồng máy vật chất ở đời này không?

> Nếu Chúa thật sự làm Chủ mình... tại sao c/ta đang xem thường ~điều răn Chúa dậy

> Nếu của cải tiền bạc không phải làm chủ mình... tại sao c/ta đang ăn trộm phần của ĐCT?

> Nếu của cải không làm chủ c/ta... tại sao c/ta đang lãng quên ~thiên chức của người cơ đốc?

> The sad thing is that there are so many "sad" Christians in this society

because they are not very happy of what God has blessed them!

> Nếu công việc đó, cửa tiệm đó, giờ OT đó, lợi tức thêm đó... mà đang phá hoại mối liên hệ trong gia đình, đang làm c/ta xem thường điều răn của Chúa, đang phạm tôi ăn trộm... thì nên mau xét lại

vì ~điều đó không đáng cho c/ta đeo đuổi

> Bí quyết tìm được sự vui mừng trong cuộc sống... là tin cậy Chúa và sống cho người khác,

Vậy đừng bo bo mà giữ của cho mình mà thôi... nhưng làm việc lành để danh Chúa được sáng

> Biết tin cậy Chúa, làm chủ sự tham lam, tập có sự thỏa lòng trong mọi hòan cảnh

thì cuộc sống của ACE sẽ luôn tìm được sự vui mừng... đó là lời Chúa hứa!

---------------------

Contentment produces Joy (Philippians 4:10-20)

Have you pursued what you learn on how to find joy? It’s a shame that we are living in a richest country but it’s hard to find one person that is completely satisfied. Paul found joy because he was content in all situations. In this materialistic society, we do not have the contentment yet because money is still the master of many. It’s not how much money you make, but are you content with what you have? Contentment is not laziness. The content person does not mix up life’s priorities. The content person trusts in God Who will meet all of his/her needs. God protects the possessions of those who trust in Him. God prospers those who trust in Him to bless others. The contentment is a great gain because it gives us the long-lasting happiness in the heart and help us to avoid the trap of greed. If we are not content and joyful then who would want to be a Christian?