Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1123

Lo Gì




"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời." - Phi-líp 4:6
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em" - 1 Phi-e-rơ 5:7
"Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt." - Thi-thiên 84:4

Lo gì, lo mãi bạn ơi,
Lo ngày ngắn lại, lo đời chóng qua?
Lo phiền, sầu thảm gần xa?
Lo người bội bạc, xấu xa, vô tình?
Lo nhà, lo cửa, an ninh?
Lo con lo cái, lo mình già nua?
Lo nghèo, bị kẻ đuổi xua?
Lo giàu, kẻ trộm, tranh đua, gạt lường?
Lo tương lai chẳng còn đường,
Mắt mờ, tai điếc, cậy nương ai giờ?

Thế gian, ai biết, ai ngờ,
Tình đời thay đổi, thờ ơ vô tình!
Tốt hơn, hãy đến cầu xin,
Để lòng khẩn nguyện, cậy tin duy Ngài!
Chúa là Đấng chẳng đổi thay,
Và luôn biết rõ mỗi ngày đời ta,
Tình Trời hằng hữu bao la,
Vì yêu, chết thế tội ta cả rồi!

Chớ lo chớ sợ từng hồi,
Hãy nên kính Chúa Ba Ngôi năng quyền,
Vững tin nơi Chúa trước tiên,
Trình dâng mọi sự, hướng thiên trông chờ!
Ngài là Đấng đáng tôn thờ,
Đời này sẽ hết, bất ngờ, chóng qua!
Phước cho ai ở trong Cha,
Linh hồn được sống trong Nhà thượng thiên!

Tiểu Minh Ngọc