Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 106

Sau Màn Sân Khấu Cuộc Đời




Anh đứng ngắm những cành cây xanh lá
Giữa mùa hè mây trắng vẽ trời xanh.
Giữa chim non đang ríu rít trên cành,
Giữa sông núi như màn tranh thủy mạc.

Để tâm thức nhìn qua tầm siêu thật,
Anh vén màn từng mảnh lớp thời gian.
Lớp mùa thu thấy cây lá héo vàng,
Lớp đông buốt dòng sông xanh đóng đá.

Lớp thời gian mỏng dày ai khôn tả,
Từ ngày, giờ, năm, tháng, cả thập niên.
Lớp trăm năm, lớp thế hệ nhãn tiền,
Thiên niên kỷ, rồi triệu năm .. hơn nữa.

Anh đang sống lớp thời gian hiện tại,
Ở ngoài màn trên sân khấu trần gian.
Anh sống vui theo mục đích Ngài ban,
Anh phục vụ theo tầm nhìn Thiên Chúa.

Khi đắc thắng anh vui mừng nhảy múa,
Khi buồn lòng nước mắt ngập tràn mi.
Khi hăng say háo hức tuổi xuân thì,
Hồi mệt mỏi nhìn tóc xanh, suối bạc.

Màn thời gian, lớp nầy tiếp lớp khác,
Thế hệ nầy nối tiếp bởi đời sau.
Khi bon chen hoạt náo dưới đèn màu,
Màn kéo lại anh bước vào trong bóng tối.

Ai lượng giá cho chương trình nhạc hội?
Ai chăm nhìn cho điểm cuôc đời anh? 1
Chúa Giê-xu thấy rõ cả lòng thành 2
Cùng tất cả mánh mung và giả dối.

Anh xây dựng đời mình trên đá khối 3
Hay trên nền đầy cát, cỏ, rơm tranh?
Ngày mai đây Chúa sắm sẵn để dành
Lửa thử nghiệm cho công trình xây cất. 4

Chúa định giá không phải bằng vật chất
Không bằng quyền, tri thức, nhà thờ cao.
Không lợi danh không chức tước lớn lao,
Bằng ngay thật, bằng tín trung phục vụ. 5

Ngày Chúa đến bao thánh nhân hội tụ 6
Về thiên đàng anh mừng rỡ ngước cao
Hay đớn đau trong nước mắt tuôn trào
Anh cúi mặt nhìn Giê-xu hổ thẹn? 7

THANH HỮU
Tháng 7-2014

1. Rôma 2:6
2. Luca 16:15
3. Mathiơ 7:24
4. 1 Côrinhrô 3:12-13
5. Mathiơ 25:21, 23
6. 1 Têsalonica 4:6,17
7. 1 Giăng 2:28