Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 186

Đấng Ở Trong Các Con




Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)

Em đang sống trên trần gian tăm tối
Thời cuối cùng, đầy biến cố tai ương.
Đầy lo âu, sợ hãi, lẫn chán chường,
Đầy bệnh tật, nhiều thiên tai tới tấp.

Em đang sống trong thời gian tràn ngập,
Những bạo hành, những đố kị, chiến tranh
Nhiều đam mê, bao tội lỗi dỗ dành
Muốn cuốn hút đời em vào bẫy sập.

Có nhiều lúc, lòng em thấy rúng động,
Giữa trăm ngàn khủng hoảng thật khiếp kinh.
Bao khổ đau, thử thách phủ quanh mình
Như núi lớn, đè hồn thân nhỏ bé.

Đọc lời Chúa, tiếng dịu êm nhỏ nhẹ,
An ủi lòng, nâng đỡ cõi tâm linh.
Mắt nhìn xem thấy ánh sáng linh trình
Tai nghe thấu lời khuyên lơn khích lệ.

Em đứng dậy, nhìn trăng sao trời bể,
Tin năng quyền Chúa nắm giữ trong tay.
Ngài lệch nghiêng lịch sử thế gian nầy,
Như dòng nước chảy xuôi ơn thiên hựu. 1

Dù sóng cồn, có nhiều khi nổi dậy,
Dù ba đào gầm thét giữa biển xanh.
"Hãy im đi, hãy lặng lẽ an bình",
Lời uy lực Chúa làm tan bão tố. 2

Dù kinh tế của trần gian sụp đổ,
Dù bạo quyền, dù khủng bố nơi nơi.
Dù thiên tai, hỏa tiển nổ ngập trời,
Dù nguyên tử, bom hạt nhân đầy khắp …

Những biến cố, tai ương ngàn lớp lớp,
Ở dưới quyền tể trị Chúa vạn năng.
Em vững tin, tình yêu Chúa vĩnh hằng,
Sẽ bảo quản đời em từng giây phút.

Như chim sẻ nhìn trời xanh cao vút, 3
Như hoa đồng, cỏ nội tắm nắng xuân. 4
Em hân hoan, luôn ca ngợi vui mừng,
Biết ơn Chúa, hồn thân không rúng động.

Đấng trong em, nắm đất trời lồng lộng,
Đấng trong em, chuyển động cả thiên ngân.
Đấng trong em, vĩ đại vút mây tầng, 5
Em tin cậy, mừng vui không sợ hãi.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2016

1. Châm ngôn 21:1
2. Mác 4:39
3. Mathiơ 10:29
4. Luca 12:27
5. 1 Giăng 4:4