Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 813

Bình An Kết Quả





“Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo.
Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.” -2 Cô-tinh-tô 5:20
“Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.” - Ê-sai 32:17
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” - Thi-thiên 133:1

Bình an mở mắt ra to,
Để mà rộng lượng, ban cho thật nhiều,
Lòng ta bày tỏ thương yêu,
Giúp người hoạn nạn, làm điều tốt hơn,
Tin Lành, ân điển, phước ơn,
Là điều hằng hữu, không sờn chẳng phai,
Bình an, vui thỏa tháng ngày,
Đời luôn trông cậy, nơi Ngài toàn tri!

Trước tiên ta phải có gì?
Đó là hòa thuận, chẳng chi lo phiền,
Chuyện gì, phải giải quyết liền,
Anh em hiệp một, hẳn nhiên vui lòng,
Mọi nơi bè bạn giao thông,
Giảng hòa, dạy đạo, đồng công với Ngài,
Bình an kết quả tháng ngày,
Thi hành chức vụ khâm sai giữa đời!

Yêu nhau, đùm bọc bạn ơi,
Mau về với Đức Chúa Trời thương ta,
Bỏ đi tội lỗi xấu xa,
Mà còn ngăn cách chúng ta với Ngài,
Để ta được sống lâu dài,
Bình an tỏa sáng Danh Ngài hiển vinh,
Nhờ ơn của Đức Thánh Linh,
Vững lòng khuyên bảo bằng tình yêu thương!

Tiểu Minh Ngọc