Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 252

Mùa Xuân Bất Tận




Nắng xuân ấm tràn về mang sự sống
Khiến cây khô chợt thức giấc đâm chồi
Ra lá, hoa vươn sức mới tinh khôi
Ngào ngạt hương dịu dàng khoe sắc thắm.

Quyến rũ bướm múa nhịp nhàng say đắm
Én trình diễn màn chào đón xuân sang
Chim líu lo hòa phối nhạc âm vang
Rót vào lòng niềm hân hoan hy vọng!

Đẩy lùi hết những giá băng lắng đọng
Xóa lạnh lùng đông rét buốt ngày qua
Ngắm trời xanh với mây trắng là đà
Dệt mơ ước, vẽ nên khởi đầu mới...

Xuân lại đến rồi xuân đi chẳng đợi
Xuân đất trời theo thì tiết đổi thay
Dẫu kiêu sa, lộng lẫy được bao ngày
Nàng xuân vẫn vẫy chào trong nuối tiếc...

Bạn có biết một mùa xuân đặc biệt:
Xuân trong lòng –xuân vĩnh cửu thắm tươi
Dẫu thăng trầm trong cuộc sống đầy vơi
Ý xuân vẫn ngập tràn, dâng sức sống.

Chỉ khi bạn mời Chúa Xuân hành động;
Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình
Gặp nguy nan tâm bạn vẫn yên ninh
Bởi cảm biết Chúa yêu thương che chở.

Ngài nâng đỡ, làm tan bao nỗi sợ
Ban bình an...bạn chẳng thể am tường
Sống thỏa vui trong tình Chúa khôn lường
Có Cứu Chúa -có Mùa Xuân bất tận!!

Phương Thảo
Feb 2015