Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 278

Chẳng Đáng Chi Khi So Sánh




"Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta." Rôma 8:18

Khi quì gối cúi đầu tin nhận Chúa,
Là Thánh Linh vui ngự ở trong lòng,
Là địa vị làm con nuôi đã có,
Chúa hồi lai. Luôn là nỗi đợi trông.

Xoá án phạt tội lỗi là sự chết,
Hồng ân Cha đã cứu rỗi linh hồn,
Đức Thánh Linh hướng dẫn con từng bước,
Bao lỗi lầm Cha hứa thứ tha luôn.

Bước đường đời đâu phải là phẳng lặng,
Cha hứa rằg gặp bão tố phong ba,
Biết cầu khẩn Cha ra tay cứu giúp,
Chúa thật gần! Đừng nghĩ Chúa đang xa.

Bắt bớ, hiểu lầm, vu oan, bách hại,
Nhẫn nhục đi! Chờ đợi Chúa hồi lai.
Đau khổ bây giờ làm sao so sánh?
Đời đời vinh quang sống ở bên Ngài.

Nguyễn Hoàng Yến