Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1040

Hai Hướng Đi




“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.” – Thi-thiên 19:7-8
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” – Thi-thiên 119:105
“Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.” – Thi-thiên 1:4
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” – Thi-thiên 16:11
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6

Lời Ngài chắc chắn tốt thay,
Bổ linh hồn lại, thẳng ngay, vẹn toàn,
Làm cho mắt sáng, khôn ngoan,
Tinh thần vui thỏa, bình an trọn đời!
Lời Ngài quý lắm ai ơi,
Là Đèn soi sáng đường đời ta đi,
Toàn năng, toàn tại, toàn tri,
Sống theo Lời Chúa chằng gì lo âu!

Người khôn phải biết khởi đầu,
Gẫm suy Luật Pháp mặc dầu ngày đêm,
Siêng năng học biết càng thêm,
Khát khao, ghi nhớ, vững bền làm theo,
Tâm hồn vui sướng hát reo,
Ngợi khen Linh Chúa mãi theo quan phòng!

Còn người gian ác, hư vong,
Vì không biết Chúa, chằng trông đợi Ngài,
Giống như rơm rác gió bay,
Chẳng còn gì nữa, vì sai lạc đường…
Vì bao cám dỗ vấn vương,
Không nghe tiếng gọi yêu thương Tình Trời!

Hướng về Thiên Quốc ai ơi,
Con Đường Sự Sống đời đời trong Cha,
Phước thay được sống trong Nhà,
Nước Trời vinh hiển thật là thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc