Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1111

Sống Thọ Vui Thỏa




(1) "song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" - Gia-cơ 4:14
(2) "Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người." – Rô-ma 12:18
(3) "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." – Phi-líp 4:13
(3) "Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ." - II Ti-mô-thê 1:7
(4) " Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn, và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm." - Thi-thiên 71:14
(5) " Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." - Cô-lô-se 4:2
(6) " Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất." - Ê-sai 1:19
(6) " Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm." - Rô-ma 13:5
(7) "Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!" - Thi-thiên 40:4

Ngày mai ta sẽ thế nào,
Đố ai biết được: ốm đau, sống còn?
Đời như hơi nước tí hon,
Hiện ra một lát, chẳng còn... tan đi! (1)

Tuổi người sống thọ mà chi,
Nếu không vui khoẻ, không đi không cười!
Phải chăng hoà thuận với người, (2)
Giữ lòng thoải mái, trao lời bình an,
Khả năng sinh hoạt Chúa ban, (3)
Đứng ngồi, di chuyển dễ dàng tự ta,
Mỗi ngày ăn uống vào ra,
Không phiền ai cả, không la... phàn nàn,
Vui mừng khen ngợi hát vang, (4)
Biết ơn Chúa đã sẵn ban mọi điều,
Lắng lòng cầu nguyện sớm chiều, (5)
Xin Cha thêm sức, thương yêu, quan phòng,
Hết lòng vâng phục, cậy trông, (6)
Bỏ đi phiền muộn, hư không đời này!

Đó là sống thọ tốt thay,
Phước cho ai sống thẳng ngay công bình, (7)
Có Ngài luôn ở với mình,
Linh hồn vui thoả tôn vinh chân thần!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM mùa Xuân 02/2020)