Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 36

BIỂN TÌNH THÂM





Trăng soi bóng cành khô vời vợi
Như vai gầy gánh mọi gian nan
Của Cha Mẹ vẫn sẵn sang
Phong sương hứng chịu muôn vàn hy sinh .

Mong con hưởng bình minh bất tận ,
Không bóng đêm lận đận đường đời .
Thương con như thuở nằm nôi ...
Tình yêu tắm mát không thôi đêm ngày .

Tận đáy lòng lời này hứa nguyện :
Bên Mẹ Cha quyến luyến không rời .
Sinh thành dưỡng dục cao vời ;
Thái Sơn khôn sánh , trọn dời tri ân !

Song Thân đã muôn phần lao lực ;
Đôi tay chai ...cùng cực khắc vào ...
Mắt người ngời sáng ngọt ngào .
Nhọc nhằn quanh mắt , tóc màu mây sương .

Kể sao hết tình thương Phụ Mẫu ...
Hiếu kính Người cho dẫu ngàn sau .
Nguyện xin Vua Thánh Chí Cao
Ban ơn sức mới như vào tiết xuân .

Cây khô bỗng không ngừng nảy lộc .
Vươn mình lên mời mọc quả thơm .
Cận kề chăm sóc sớm hôm ,
Từ Thân vui hưởng Nguồn Ơn , thâm tình !

Xin Chúa ban an bình , khỏe mạnh .
Cho Mẹ Cha phước hạnh niềm vui .
Áp tay lên má , bùi ngùi :
Con yêu Cha Mẹ đời đời không phai !

Ngẩng lên ...lệ ngắn dài ...thỏ thẻ :
Mẹ Cha ơi , con trẻ rất cần ;
Dẫu con khôn lớn thành nhân ,
Đời không Cha Mẹ như đàn không dây ...

Cảm tạ ơn Cha Thánh
Cho con Đấng Sinh Thành !
Dù núi mòn , biển cạn ,
Biển Tình Thâm luôn tràn...