Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 35

Đừng Đình Trệ




"Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát." - Châm-ngôn 19:15

Một tuần trước đây, chúng tôi đã học xong quyển hai về "Cuộc Đời Của Chúa Cứu Thế". Vì học qua đường giây điện thoại, chương trình thần học mở rộng, nên khi thi thì chúng tôi nhận bài thi qua email, chúng tôi tự làm, rồi gởi bài thi qua bưu điện trong vòng một tuần. Một người bạn trong nhóm học này cũng thi cùng lượt, nhưng lại không gởi đi cùng ngày. Cô nhờ chồng cô đi gởi giùm, nhưng chồng cô vì bận rộn với việc làm, mà không gởi đi liền, phải đợi ba ngày sau thì cô mới biết là chưa gởi, và mới nhắc chồng gởi liền ngày sau!

Sự việc này nhắc nhở tôi về sự "đình trệ" hay "trì hoãn", "trễ nải". Đáng lẽ ra bài thi của bạn tôi đã được gởi đến đúng thời điểm như của tôi, nhưng vì trễ nải mà phải bị trễ hơn. Trong cuộc sống, có những việc không thể bị trễ nải hay đình trệ được, nhất là về đời sống tâm linh! Nếu như đi làm trễ hôm nay, chúng ta còn được tha cho một lần, và quyết không đi trễ nữa. Nhưng về tâm linh, sự cứu rỗi của linh hồn, nếu như cơ hội đến hôm nay để tin nhận Chúa, mà chúng ta không quyết định thì chưa biết ngày mai chúng ta còn cơ không, vì Chúa trở lại lúc nào chúng ta không biết được, như lời Chúa nói trong Khải-huyền 16:15, "Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!" Còn đối với những Cơ Đốc Nhân, nếu chúng ta đình trệ không đọc Lời Chúa, thì chúng ta có thể phạm tội với Ngài mà không biết, hay chúng ta có thể bị cám dỗ mà không có "vũ khí" – là Kinh Thánh - để chống trả lại với quyền lực ma quỷ! Khi chúng ta "biếng nhác", "trễ nải" với việc suy gẫm Lời Chúa, tương giao với Ngài, thì tâm linh chúng ta bị ngủ mê trong sự tối tăm vì nó đói khát Lời Chúa – là linh lương của chúng ta, như Châm-ngôn 19:15 nói, "Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát." Đừng nên đình trệ việc tìm kiếm ý Chúa qua việc đọc Lời Ngài, bởi vì "sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà" (Thi-thiên 119:130). Ngược lại, nếu không suy gẫm Lời Chúa, thì chúng ta sẽ dần xa Chúa, tâm linh chúng ta héo mòn, như cây không sanh trái tốt, mà chẳng khéo thì lại sanh trái xấu và còn làm hại đến đời sống tâm linh của anh em chúng ta! Cầu xin Chúa thêm sức cho chúng ta, giúp chúng ta siêng năng, không trễ nải, không đình trệ công việc hằng ngày, phải luôn hăng say suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện thường xuyên với Ngài, hầu cho đời sống thuộc linh chúng ta sẽ sanh ra những "trái thánh linh" có ích cho người lân cận và làm vinh hiễn Danh Chúa ngày càng hơn! A-men!


Chớ nên biếng nhác bạn ơi,
Và đừng trễ nải học Lời Chúa ban!
Lời Ngài an ủi, bình an,
Giãi lời, soi sáng, xua tan nghi ngờ!
Hãy mau trông cậy, tôn thờ,
Duy Ngài là Chúa ta nhờ cậy trông!


Ngọc-Huỳnh-Bích