Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 919

Chúa Giúp Chúng Ta Trong Những Thất Bại Của Mình

Nếu bạn hỏi Steve về lòng thương xót của Chúa, anh ta sẽ thuật cho bạn rằng lòng thương xót ấy không có giới hạn. Anh đã làm việc cật lực trong Hội Thánh địa phương của mình, nuôi bốn đứa con cùng với một người vợ mà anh vô cùng yêu quý. Tuy nhiên anh đã không bước đi trong Thánh Linh của Chúa. Anh bắt đầu gặp phải nan đề - đó là lòng tham. Từng chút một, anh bắt đầu lấy tiền trong công việc làm của mình. Và đến một lúc, việc thâm lạm một trăm ngàn mỹ kim của anh đã bị phát hiện, anh bị đưa ra tòa. Dầu vậy, Steve vẫn không thật sự ăn năn. Anh không nhận biết nhu cầu lớn lao của mình trước lòng thương xót và cứu giúp của Chúa.

Bởi vì đây là sự vi phạm lần đầu tiên của anh, nên quan tòa đã khoan dung. Steve nhận được một bản án làm việc theo chương trình trong đó anh phải dành những ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ cộng đồng. Anh được giao cho gian hàng của vị cảnh sát trưởng. Thoạt đầu anh được giao cho công việc đơn giản như là chùi rửa các tàu tuần tra của cảnh sát, nhưng sau đó các quan chức cảnh sát bắt đầu giao cho anh trách nhiệm lớn hơn, cuối cùng họ giao cho anh trao đổi buôn bán một số chất liệu như là loại chất lỏng xịt làm bằng hơi cay. Qua năm sau, Steve bắt đầu biển thủ tiền trong gian hàng của vị cảnh sát trưởng cho đến khi anh đã lấy trên hai chục ngàn đô la. Như bạn có thể đoán; anh đã bị bắt một lần nữa. Nhưng lần nầy tòa không thương xót anh nữa, và anh phải chịu bản án một số năm trong tù. Vì cớ có sự lộn xộn trong việc giấy tờ, anh bị giao cho Nhà Tù Liên Bang vì tội bạo loạn. Thình lình thế giới của Steve đổ sụp. Vợ anh ly dị anh và anh không được gặp các con nữa. Ngồi trong nhà giam bị bao vây bởi những gả đàn ông mà sự bạo hành là một cách sống, anh quyết định tự tử. Ba đứa con gái gởi cho anh một lá thư mừng sinh nhật trong đó chúng viết rằng: "Bố ơi, tất cả những gì chúng con cần là Bố, chúng con không cần tiền." Lời lẽ của chúng đâm thấu vào linh hồn của Steve. Ngay lúc ấy, anh lao mình vào sự thương xót của Chúa – luôn cả lòng tham và lòng kiêu ngạo của anh.

Khi Steve được mãn hạn tù. Anh bắt đầu xây dựng lại đời sống mình. Thoạt đầu anh cảm thấy mình vô giá trị đến nỗi không nghĩ rằng mình có thể hầu việc Chúa trở lại. Nhưng từ từ, Đức Chúa Trời bắt đầu phục hồi anh và chữa lành mối thương tổn của anh. Ba năm sau khi được thả, Steve cảm biết Đức Chúa Trời thúc giục anh làm việc trong các chức vụ dành cho những người độc thân trong Hội Thánh mình. Anh tiếp xúc với vị mục sư của những người độc thân, với các giấy tờ xác nhận trong tay anh nói: "Tôi muốn chân thành với ông, mục sư Ron à, tôi là một tội phạm đã từng bị kết án. Nhưng nếu ông có thể tìm bất cứ nơi nào cho tôi hầu việc Chúa, thì đó chính là điều tôi cần." Sau khi xem xét về những thất bại trong quá khứ của Steve, Ron mỉm cười và nói: "Tất nhiên, chúng tôi có một chỗ để anh hầu việc Chúa. Chúng tôi sẽ không đặt anh lo cho bất cứ vấn đề tài chánh nào đâu.". Từ đó Steve đã khiêm nhường hầu việc Chúa trong công tác truyền giáo và lãnh đạo Hội Thánh. Bởi lòng thương xót Ngài, Chúa đã dịu dàng và yêu thương phục hồi Steve. Ngài sẽ làm tương tự cho bạn khi bạn đến trước mặt Ngài trong sự hạ mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dạn dĩ cầu xin Ngài sự thương xót khi chúng ta có cần. Nếu chúng ta đang ở trong lo buồn, đầy mặc cảm phạm tội, bị bắt bớ, cô độc, đối diện với các tai ương, từng trải sự khinh bỉ của những người khác, vật lộn với những yếu đuối của chính mình, hoặc đang trải qua những sự khó khăn nào đó, Chúa muốn chúng ta đến trước mặt Ngài, hạ mình trong sự cầu nguyện, và tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài.

Hãy nhớ rằng những người ở chung quanh bạn cần được sự chỉ dẫn để tìm đến lòng thương xót của Chúa. Là những sứ giả của Chúa Cứu Thế chúng ta biết rõ sự an ủi của lòng thương xót Đức Chúa Trời và có thể chia sẻ cho người khác phương cách để nhận lãnh được sự ban cho vô giới hạn nầy.

Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Không Loại Trừ Mọi hậu Quả Kéo Theo: Ca ngợi lòng thương xót Đức Chúa Trời dành cho chúng ta há không phải là điều tuyệt vời sao. Trong trường hợp của Steve, tội biển thủ của ông vẫn phải khiến ông phải trả giá bằng hôn nhân. Nỗi đau khổ dành cho các con ông vẫn có đấy. Nếu như anh có thể trở lại và làm lại mọi sự, thì thà anh nhờ cậy vào sức mạnh của Chúa để giữ mình khỏi tội lỗi chứ không phải dựa vào lòng thương xót của Ngài để giải cứu anh khỏi những việc làm sai trái. Khi Đavít và Bátsêba phạm tội tà dâm, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho Đavít sau khi ông thú tội. Vị tiên tri Nathan đã nói về sự tha thứ của Đavít: "Đức Giêhôva cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc nầy vua đã gây cho những kẻ thù nghịch Đức Giêhôva nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết." Nhưng Đavít cũng đã được phục hồi. Sau đó Đức Chúa Trời đã cho phép Đavít và Bátsêba có một đứa con khác. Đứa con nầy đã trở thành người khôn ngoan nhất từng sống trên đất : Đó là vua Salômôn. Đức Chúa Trời không tha thứ nửa chừng. Ngài xóa sạch món nợ tội nghịch cùng Đavít. Nhưng Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan Ngài, biết rằng nếu chúng ta không bao giờ phải chịu đau đớn bởi những hậu quả do các hành vi của mình. Những người không tin Chúa sẽ nghĩ gì nếu những người tin Chúa thoát khỏi mọi hình phạt sau khi đã cư xử sai trái ? Thế giới sẽ nói gì về chúng ta ? Rằng chúng ta hầu việc Chúa bởi vì Ngài đã tạo mọi sự dễ dàng cho chúng ta ?

NƯƠNG CẬY CHÚA - Bạn, hoặc có người nào thân gần bạn đang cần đến lòng thương xót của Chúa vô cùng không ? Bất kể điều bạn đã làm - hoặc lớn hoặc nhỏ - lòng thương xót của Đức Chúa Trời vẫn có đầy đủ. Hãy đến cùng Ngài và ăn năn đi. Hãy xưng tội lỗi của mình, lìa bỏ nó, và mở lòng ra trước tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Đức Chúa Trời hay thương xót sẽ chữa lành và phục hồi bạn. VÂNG LỜI CHÚA - Bạn có đang khổ sở căm giận ai đó không ? Có ai đã xử tệ với bạn và bây giờ bạn thật khó mà tha thứ cho người đó không ? Hãy đọc ngụ ngôn về người tôi tớ gian ác trong Kinh Thánh (Mathiơ 18). Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi mà bạn từng phạm và bất cứ tội nào mà bạn phạm phải trong tương lai. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn lòng thương xót dồi dào. Thật vô ơn khi bạn không tha thứ cho người đã xử tệ với bạn ! Hãy vâng lời Chúa và đến gặp người đó ngay hôm nay. Hãy tha thứ cho người đó và kinh nghiệm sự vui mừng vì bày tỏ lòng thương xót.

BILL BRIGHT