Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 86

Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài




Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:29, "Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp."

Phục-truyền Luật-lệ Ký là sách thứ 5 trong bộ sách ngũ kinh do Môi-se viết. Sách này thuật lại 3 bài giảng từ biệt của Môi-se với dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào vùng đất hứa Ca-na-an, bởi vì Môi-se không được vào cùng dân sự. Môi-se kể lại những sự kiện lịch sữ đã qua, những việc họ đã làm đối với Đức Chúa Trời, những việc Chúa đã làm cho họ; và ông muốn nhắc lại những luật pháp quan trọng cùng những lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời nếu như dân sự không đi trong đường lối Ngài. Bài giảng thứ nhứt của Môi-se cho dân sự được viết lại trong 4 chương đầu (1-4:40). Chương 4 và 5, Môi-se khuyên dân sự nên "nắm chặt Lời Ðức Chúa Trời và làm theo". "Môi-se tha thiết khuyên nhủ dân Y-sơ-ra-ên hãy nhớ và vâng theo các mạng lịnh của Ðức Chúa Trời, phải chuyên cần dạy cho con cháu biết các mạng lịnh ấy, và tránh xa sự thờ lạy hình tượng; ông luôn luôn nhắc họ nhớ rằng sự an ninh, thạnh vượng của họ tùy theo họ có trung thành với Ðức Chúa Trời và vâng lời Ngài hay chăng" (*). 10 Ðiều răn (chương 5) cũng được nhắc lại cho dân sự (như trong Xuất Ê-díp-tô ký 20).

Mở đầu chương 4, Môi-se khuyên dân sự nên nghe những mạng lệnh mà ông sẽ nói với họ; phải nhớ và làm theo, không được thêm bớt vào điều-răn của Đức Chúa Trời. Từ câu 25 đến 31, Môi-se nói về sự việc ở tương lai, khi dân sự lại phạm tội cùng Chúa, họ lại quên những phước hạnh, những điều tốt lành mà Chúa đã làm cho họ, rồi trở lại thờ thần tượng, không làm theo những điều răn, thì ông chắc rằng họ sẽ bị Chúa trừng phạt và tận diệt họ. Tuy vậy, nếu họ biết ăn năn trở lại, trở về tìm cầu Chúa, thì Chúa sẽ đáp lại và họ sẽ gặp được Ngài khi họ tìm cầu hết ý hết lòng. Điều này bày tỏ rằng họ phải thật lòng và cam kết để tìm mặt Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín với Lời của Ngài đã hứa với họ. Ngài sẽ cứu họ, nhưng Ngài muốn những tấm lòng thành thật tin kính Ngài. Ngay từ đầu, Chúa đã không để ý tới những việc làm tôn giáo lễ nghi của họ, mà Ngài muốn một mối quan hệ thánh khiết với dân sự của Ngài bởi vì Ngài là Chúa của họ, là Đấng hay thương xót (4:31). Cụm từ "hết lòng hết ý" được lập lại 9 lần trong sách này, và tổng cộng 21 lần trong toàn Kinh Thánh. Cụm từ này không chỉ dạy cho dân sự cách để tìm cầu Chúa của họ, mà còn dạy cho họ biết làm thế nào để kính sợ Chúa, sống trong sự vâng lời Ngài, yêu mến và hầu việc Ngài (Phục-truyền 6:5; 10:12; 11:13; 13:3; 26:16; 30:6); và sau khi đã từ bỏ Ngài, họ cần làm mới lại lòng trung thành và sự cam kết với Ngài (26:16; 30:2, 9). Chúa Giê-xu đã trả lời cho một thầy thông giáo về điều răn lớn nhứt, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó" (Mác 12:29-31).

Khi chúng ta tìm cầu Chúa và ý của Ngài cho đời sống chúng ta, thì chúng ta phải "tìm cầu Ngài hết lòng hết ý", phải tha thiết cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, và còn phải kiêng ăn. Trong Kinh Thánh cũng có nhiều người đã "hết lòng hết ý" tìm cầu Chúa như là Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 1:4, 11) khi ông nghe tin vách thành Giê-ru-sa-lem bị hư nát và dân sự bị bắt lmà phu tù còn sót lại bị tai-nạn và hà-hiếp (Nê-hê-mi 1:33). Khi nghe tin sắp phải bị quăng vào hang sư tử vì đã thờ lạy Đức Chúa Trời, tiên tri Đa-ni-ên đã về nhà hướng về Giê-ru-sa-lem, cầu nguyện ngày 3 lần như ông vẫn thường làm (Đa-ni-ên 6:10). Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã kêu gọi người Giu-đa tại Su-sơ cùng những người hầu của bà, kiêng ăn và cầu nguyện trong 3 ngày, để tìm cầu ý Chúa giúp họ vượt khỏi án tử hình (Ê-xơ-tê 4:16). Vua Đa-vít cũng tìm cầu Chúa hết lòng hết ý, ông nói, "Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ắt sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siếc; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi" (Thi-thiên 55:16-17).

Lời Chúa phán cho dân sự ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay, rằng nếu chúng ta muốn biết được ý Chúa, muốn gặp được Ngài, muốn Chúa trả lời cho chúng ta thì chúng ta phải "tìm cầu Chúa hết lòng hết ý". Chúa phán rằng, "Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng" (Giê-rê-mi 29:12-13). Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ Lời Ngài dạy, phải tìm kiếm Chúa hết lòng hết ý, phải dành thời gian cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa thường xuyên, và không nên hời hợt, xem thường trong mối quan hệ với Ngài! A-men!


Hết lòng hết ý tìm Ngài,
Nguyện cầu với Chúa đêm ngày không thôi,
Chúa nghe thấy được mọi nơi,
Biết lòng thống hối, nói lời khẩn xin,
Ngài luôn thương xót chúng sinh,
Sẽ làm thỏa nguyện, tâm linh vui mừng,
Phước Ngài xuống mãi không ngừng,
Sức thiêng hằng hữu vẫn từng giúp ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
-Ba bài giảng của Môi-se: bài 1 từ chương 1 đến 4:40; bài 2 từ 4:44 đến 26:19; bài 3 từ 29:1-33:29.

Thi-thiên 22:2, "Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa chẳng đáp lại; Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu."

"Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi." - Phục 6:5, "Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? "há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 13 giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?" – 10:12-13

"Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, 14 thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi." - Phục 11:13-14

"thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng." - Phục 13:3

"Ngày nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy, phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỷ cang." - Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống." - Phục 30:6

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:9, "Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy-lấp"

"Ngày nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy, phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỷ càng." - Phục 26:16

"trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay" - Phục 30:2

"Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy-lấp, 10 làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh-vượng; vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi." - Phục 30:9-10

"Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." – Giê-rê-mi 29:11-13

"Đức Giê-hô-va là phần của tôi: Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. 58 Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa, Xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. 59 Tôi tư tưởng về đường lối tôi, Bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa. 60 Tôi lật đật, không chậm trễ, Mà gìn giữ các điều răn Chúa. 61 Dây kẻ ác đã vương vấn tôi; Nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. 62 Nhân vì các mạng lịnh công bình của Chúa, Tôi sẽ thức-dậy giữa đêm đặng cảm tạ Chúa. 63 Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa. 64 Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài; Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài." – Thi-thiên 119 57-64