Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 92

Sức Lức và Cơ Nghiệp Đời Đời




Thi-thiên 73:25-26, "Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. 26 Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời."

Đây là bài Thi-thiên do A-sáp làm, ông so-sánh sự cuối-cùng của kẻ ác và của người công bình. A-sáp viết 11 chương đầu, từ chương 73 đến 83, trong 17 chương (73-89) của quyển Thi-thiên thứ Ba. A-sáp được nhắc đến trong hai sách Sử-ký và sách Nê-hê-mi. ; và ông sống đồng thời vua Đa-vít (Nê-hê-mi 12:46); cha của ông là Bê-rê-kia (1 Sử-ký 6:39); ông là người hướng dẫn ca ngợi Chúa (1 Sử-ký 15:19); ông còn là "đấng tiên kiến" (2 Sử-ký 29:30) – là người tương tự như tiên tri, có thể thấy được điều sẽ xảy ra trong tương lai.

Phần đầu của Thi-thiên 73, ông A-sáp bày tỏ tâm trạng thắc mắc của ông về việc người xấu nhưng lại giàu có, may mắn, bình an; còn người tốt thì lại gặp hoạn nạn. Ông có "lòng ganh-ghét kẻ kiêu-ngạo" khi ông nhìn thấy kẻ ác được "hưng-thịnh" (Thi-thiên 73:3). Chính ông không biết tại sao như vậy, và ông bày tỏ sự hối tiếc rằng ông đã cố gắng làm người tốt, ông nói, "Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, Và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật lấy làm luống công" (Thi-thiên 73:13). Nhưng khi ông "vào nơi thánh của Đức Chúa Trời", thì Chúa đã mở lòng cho ông thấy rằng, kẻ ác sẽ bị Ngài làm cho "hư-nát", "hủy-diệt trong một lát", "tiêu hao hết trọi", và bị Ngài "khinh dễ" (Thi-thiên 73:17-20). Lúc này, ông đã hối hận vì ông đã có ý nghĩ sai lầm, và ông đã ăn năn với Chúa (Thi-thiên 73:21-22). Phần còn lại từ câu 23 đến 28, A-sáp hết lòng tin cậy và vui mừng khi biết rằng chỉ có Chúa là Đấng ông cần. Trong câu 25 và 26, A-sáp khẳng định niềm tin của ông vào Đức Giê-hô-va, ông biết chắc rằng cả trên trời và dưới đất, Chúa là Đấng duy nhất ông cần, "Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa" (73:25). Bây giờ, A-sáp không còn để ý tới người ác được hưng-thịnh, vì điều đó không làm ông phiền lòng nữa khi ông đã biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa của ông; chính Ngài luôn ở cùng, ban cho ông sự sống bình an trong Ngài, một tâm hồn trong sạch hướng về Ngài, và chỉ vâng lời Ngài mà thôi. Thêm vào đó, ngay cả những lúc thân thể suy tàn, "thịt và lòng … bị tiêu hao"; thì Chúa thêm sức cho ông và chính Ngài là phần (cơ nghiệp và phước) đời đời, còn mãi cho ông, ông nói, "Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời" (73:26). Khi thể xác của chúng ta yếu mòn và tinh thần bị nao sờn, thì Chúa là sức mạnh, nâng đỡ giải cứu chúng ta; như vua Đa-vít đã ca ngợi "rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi" (2 Sa-mu-ê n 22:2); "Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi" (Thi-thiên 16:5); và sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta, "Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng" (Cô-lô-se 1:12).

Ngày nay, khi chúng ta thấy người xấu được may mắn, chúng ta không nên ghanh tị hay trách móc, than thở, nhưng nên nhớ lại lời Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta phải chú trọng về việc tích của cải ở trên trời bởi vì nó sẽ còn mãi và không ai lấy mất (Ma-thi-ơ 6:20). Đó là điều mà ông A-sáp đã kinh nghiệm được, khi ông nói trong Thi-thiên 73:25-26, trừ Chúa ra ông không muốn ai khác, vì Ngài là sức lực và phần phước đời đời của ông. Chính vua Đa-vít cũng học được điều này, ông nói với Chúa rằng, "…Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác" (Thi-thiên 16:2). Quả thật, chỉ có Chúa là Đấng chúng ta cần; Ngài là sức lực trong cơn gian trân; và Ngài là phước quý nhất cho chúng ta; hãy ca ngợi, cảm tạ, và rao truyền Danh Chúa về quyền năng, sự quan phòng, mọi điều Chúa ban cho! Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn tập trung vào Ngài, luôn nhớ rằng Ngài là Đấng đời đời, là Đấng làm được mọi sự, Ngài luôn bảo vệ, chăm sóc, thêm sức lực và phước hạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn của đời này! A-men!


Chúa là duy nhất trên đời,
Đấng hằng chăm sóc cuộc đời thế nhân,
Chính Ngài là Đấng ta cần,
Trên trời dưới đất xa gần mọi nơi!
Không ai có thể thay Trời,
Không ai thể cứu con người thế gian,
Ngài ban sức lực, bình an,
Cùng phần cơ nghiệp cao sang còn hoài!



Ngọc-Huỳnh-Bích


Ghi-chú:
"Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, Là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, Ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi; Hỡi Đấng che chở tôi! ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo." - 2 Sa-mu-ê n 22:3
"Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài" (Thi-thiên 28:7)
Thi-thiên 16:5, Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi.
Thi-thiên 16:6, Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.
Cô-lô-se 1:12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:
"A-sáp, anh em của Hê-man, chầu chực bên hữu người. A-sáp là con trai của Bê-rê-kia, Bê-rê-kia con trai của Si-mê-a" – 1 Sử-ký 6:39
"Người Lê-vi bèn cắt Hê-man, con trai của Giô-ên, và A-sáp, con trai của Bê-rê-kia thuộc trong dòng họ người; lại về dòng Mê-ra-ri, là anh em họ, thì đặt Ê-than, con trai của Cu-sa-gia; 18 chung với các ngươi ấy lại lập những anh em dòng thứ, là Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết-Ê-đôm, và Giê-i-ên, là người giữ cửa. 19 Những người hát xướng, là Hê-man, A-sáp, và Ê-than, dùng những chập chỏa đồng, đặng vang dầy lên" – 1 Sử-ký 15:17-19
"Vả lại, vua Ê-xê-chia và các quan trưởng biểu người Lê-vi hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời của Đa-vít và của A-sáp, là đấng tiên kiến; chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng, rồi cúi đầu xuống mà thờ lạy." – 2 Sử-ký 29:30
"Vì ngày xưa, về đời Đa-vít và A-sáp, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát, và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời." – Nê-hê-mi 12:46
"Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa. Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài. 26 Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ, Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi Và là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời." – Thi-thiên 73:25-26 (BDM)
"nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy." – Ma-thi-ơ 6:20
Gióp 9:19, "Nếu luận về sức lực, kìa, Ngài vốn quyền năng! Nếu nói về lý đoán, thì Ngài rằng: "Ai dám cáo kiện ta?"