VietChristian
Câu Gốc
kinhthanh.app

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCH



Mới Đăng

 KINH THÁNH




 





Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
1
42:4 Phía trước các phòng có đường đi rộng mười cu-đê, và phía trong có một con đường rộng một cu-đê; những cửa phòng đều xây về phía bắc. Ê-xê-chi-ên 42:4
Like
Share
289
2
5:15 đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Công-vụ các Sứ-đồ 5:15
Like
Share
284
3
11:26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; 2 Cô-rinh-tô 11:26
Like
Share
268
4
31:23 Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Châm-ngôn 31:23
Like
Share
265
5
7:11 Y-sơ-ra-ên có phạm tội; chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá, và để trong bao mình. Giô-suê 7:11
Like
Share
254
6
37:28 Người chuốt đòn bằng cây si-tim và bọc vàng. Xuất Ê-díp-tô Ký 37:28
Like
Share
239
7
3:32 Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa Chiên. Nê-hê-mi 3:32
Like
Share
219
8
5:29 Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời! Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:29
Like
Share
217
9
4:15 Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời. 1 Giăng 4:15
Like
Share
214
10
btt/22/48:19
Like
Share
185

Đầu  Lùi  1 / 731  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share