Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 71

Vai Trò của Người Chồng

(Husband Role) Êphêsô 5:21-33

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

July 25, 2004

"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng."

Introduction

* Buổi sáng hôm nay c/ta lại tiếp tục ~loạt bài giảng suy gẫm về vai trò & bổn phận

trong gia đình của ~người cơ đốc (Roles and responsibilities in Christian families)

> Không biết bao nhiêu lần ACE đã nghe "nhắc đi nhắc lại" trong ~tháng qua về sự quan trọng của gia đình người cơ đốc... vì nó là nền tảng hạnh phúc của c/ta ở trên đời này... và cũng nền tảng để xây dựng H/T của Chúa hôm nay & ngày mai... (Christian families are the foundation of the church of Jesus Christ)

> Trong ~tuần qua, c/ta đã học về trách nhiệm của các bậc cha mẹ (parents' responsibility)

phải nuôi nấng & chăm sóc con em của mình... đi theo đường lối của Chúa là thể nào

> C/ta cũng đã học về bổn phận của con cái (children's duties) đó là phải biết hiếu kính cha mẹ

... vì điều này làm đẹp lòng Chúa

> Hai tuần qua c/ta cũng đã bắt đầu suy gẫm về 2 vai trò quan trọng nữa trong gia đình của người cơ đốc

- đó là tình nghĩa vợ & chồng (roles of husband and wife)

> Và vai trò này thật sự không phải bắt đầu từ ngày "tân hôn" đâu... nhưng phải sửa soạn bắt đầu từ giai đoạn hẹn hò - trước khi bước vào hôn nhân... là lúc c/ta đi tìm đúng người bạn đời... mà Chúa đã để dành cho mình

Hai bài giảng tới đây, c/ta sẽ suy gẫm về vai trò của người chồng và người vợ trong gia đình cơ đốc...

> Một trong ~lý do thường gây nên ~sự xung đột, (conflict) hay hiểu lầm (misunderstanding) trong cuộc sống nói chung... cũng vì nhiều khi c/ta không biết rõ bổn phận hay vai trò của mình là gì?

# Đi dự và chứng kiến sự xung đột trong 1 buổi họp lớn... là vì ~người được bổ nhiệm trong chức vụ của ban điều hành -- chỉ để lấy danh... nhưng chính họ không biết rõ nhiệm vụ của họ được chọn... là để làm gì...

> Cũng vậy, trong gia đình muốn được êm ấm, hòa thuận, trật tự... tránh xung đột, khổ đau

... thì chồng hoặc vợ cũng cần biết rõ vai trò của mình là gì... theo như lời của Chúa dạy

> ĐCT là Đấng đã sáng lập nên hôn nhân, kết nối tình vợ chồng - với mục đích đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho c/ta

> Nếu ĐCT đã dựng nên c/ta, Ngài biết rõ nhu cầu của c/ta và ban cho hôn nhân - thì Chúa cũng biết cách làm thế nào để hôn nhân được hạnh phúc tột đỉnh và lâu dài... nên điều tự nhiên c/ta cần học ở lời Chúa về vai trò của v/c là thế nào... và buổi sáng hôm nay, c/ta suy gẫm về vai trò của 1 người chồng cơ đốc...

I. Chồng là đầu vợ

Trong Êph. 5:23 -- sứ đồ Phaolô cho thấy bí quyết để gia đình được êm thỏa đó là "chồng phải là đầu vợ"

(The Bible said -- husband is the head of his wife)

> Câu nói này thường làm nhiều người đàn ông nói chung hiểu lầm

-- xem như là Kinh Thánh dạy về tục lệ của "chồng chúa vợ tôi"

> Có nghĩa là người chồng đứng vai trò làm chủ, làm "ông tướng" trong nhà

-- chỉ ra lệnh, la hét mọi việc... thì vợ phải nghe theo như 1 người đầy tớ

> Sự hiểu lầm của nhiều người nghĩ rằng người chồng (phái nam) có chỗ đứng cao hơn, quan trọng hơn

còn người vợ (phái nữ) là thấp yếu, hèn mọn, hạ cấp (inferior) hơn -- và người vợ phải luôn phục tùng hầu hạ chồng...

> Trước khi giải thích thêm, xin lấy thêm 1 câu Kinh Thánh nữa trong I Côr. 11:3 -- "Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người: người đàn ông là đầu người đàn bà; và ĐCT là đầu Đấng Christ"

> Trong câu này có chép: người nam là đầu của người nữ... và ĐCT là đầu của Chúa GS (God is the head of Christ)

> Như vậy có phải là Chúa Giê-xu yếu hèn, thấp kém hơn ĐCCha không? (Is Christ lesser than the Father?) Đương nhiên câu trả lời là không. Có phải ĐTL cao hơn Chúa Giê-xu không? Câu trả lời cũng là không.

> Vì c/ta biết "đạo" là chỉ có 1 Chúa, nhưng trong 3 ngôi vị ngang bằng nhau

> Jesus is fully God, eternally, co-equal... as God the Father & God the Holy Spirit

... This is the Holy Trinity of the Father, Son and the Holy Spirit... in one God

# Giăng 10:30 -- Chính Chúa Giê-xu phán gì: "Ta với Cha là Một" -- chứ đâu có là hai hoặc ba đâu?

> Nhưng khi Kinh Thánh chép ĐCT là đầu của Chúa Giê-xu... nói đến vai trò (function) của 3 Ngôi khác nhau

# Philíp 2:8 - "Ngài (Chúa Giê-xu) đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." Chúa Giê-xu -- Ngôi Hai - tự mặc lấy hình tôi tớ - để thi hành công cuộc cứu chuộc của ĐChúa Cha giao cho mình... nhưng chính Ngài ngang hàng với ĐCT, Ngài là ĐCT

Cũng vậy, vợ và chồng đều ngang như nhau, đàn ông & đàn bà đều như nhau trước mặt ĐCT

... nhưng vai trò, function khác nhau (So as husbands & wives are co-equal before God w/ different functions...)

> Và ĐCT đã định người chồng phải đứng vai trò làm "đầu" của vợ

còn vai trò người vợ phải phục chồng - làm người "giúp đỡ" (helper) -- thì hạnh phúc gia đình được trọn vẹn

# STK 2:18, 23 -- "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó." Chương trình của ĐCT dựng nên Êva... là người "giúp đỡ" cho Ađam

cùng là xương, là thịt của Ađam... và cả 2 đều trở nên "1 thịt"...

# Có người nói lý do ĐCT không dựng nên người nữ Êva bằng tế bào óc trên đầu của Ađam, hoặc tế bào chân của Ađam... nhưng 1 xương sường của Ađam... vì xương sườn gần trái tim của ông, ngang như ông...

# Tưởng tượng 1 tấm hình Puzzle có 2 miếng... thiếu 1 miếng thì có làm đủ ra thành hình của puzzle không?

Đủ chứ... nhưng chỉ đủ có ½ mà thôi! Trông không ra gì hết, phải không?

> Cả vợ lẫn chồng đều ngang như nhau... nhưng khác vai trò

để đồng công, đồng sức, đồng 1 lý tưởng, 1 mục đích xây dựng hạnh phúc trong cả cuộc đời này....

> Người chồng đứng vai trò "làm đầu vợ" có nghĩa là làm người lãnh đạo cho gia đình mình theo ý Chúa

(Husband is the head of his wife means he's the leader in the home... submitting to Jesus)

> Như vợ phục chồng, thì chồng phải phục Chúa... để luôn quyết định ~điều tốt nhất cho gia đình mình

> Mà muốn như vậy thì người chồng cần có ~sự cố vấn tốt

mà nhiều khi ~sự cố vấn tốt này lại đến từ chính vợ của mình...

# Nhà bác học Einstein hay nói ~công trình nghiên cứu của ông thường được vợ giúp đỡ

> Người ta hỏi ông: "Thế bà nhà cũng là 1 khoa học gia sao?"

> Einstein đáp: "Bà vợ tôi không phải là 1 khoa học gia. Nhưng tôi hay chia xẻ ~điều tôi nghiên cứu, và nhờ bà không hiểu nên cứ hỏi... và vì bà hỏi mà tôi nghĩ ra nhiều điều rất quí gía & khám phá ra được ~điều mới lạ..."

> Vai trò/chỗ đứng của người chồng là "đầu vợ"... và vợ chồng đều có gía trị ngang như nhau trước mặt Chúa!

II. Chồng phải yêu vợ mình

Trong Êph. 5:25 -- sứ đồ Phaolô cho thấy bí quyết tới để gia đình được hạnh phúc - đó là "chồng phải yêu vợ mình" - Có đến 3 lần từ câu 25-33 -- sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại "chồng phải yêu vợ" (Husbands, love your wives!)

> Yêu nồng nàn say đắm... "như thưở ban đầu" khi mới gặp em -- tinh tú quay cuồng...

# Yêu như Giacốp ngày xưa... vì quá yêu nàng Rachên... dù cho bị cậu bắt phải làm làm công không trả lương 7 năm trời... mới được cưới Rachên... nhưng Kinh Thánh chép trong STK 29:20

" Giacốp xem bẩy năm dài cực khổ... dường như chỉ 'đôi ba bữa' mà thôi"

> Chồng phải yêu vợ với 1 tình yêu cam kết... như lúc hứa nguyện: "cho đến khi sự chết phân rẽ nhau"

# Có 1 lần người ta phỏng vấn ông Joseph Choate -- lúc đó là "đại sứ" (ambassador) của Mỹ cho nước Anh (Britain)

> Ng ta hỏi nếu ông chết đi, sống lại và trở lại quả địa cầu này... thì ông muốn làm gì?

> Đại sứ Choate không ngần gại trả lời: "Tôi muốn được làm người chồng thứ hai của bà quả phụ Choate (Mrs. Choate) -- tình yêu thắm thiết lâu bền dữ như vậy!!!

> Tình yêu của chồng cho vợ phải là tình yêu "agape"... chứ không phải là "eros" hoặc "philêo" mà thôi...

# Trong I Côr. 13:4-7 -- diễn tả tình yêu cam kết "agape" này không chỉ dựa trên cảm xúc của tình tứ (emotional and feeling of romance) thôi... nhưng toàn là ~hành động thực tế, (actions) phải không?

"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự."

> Cho thực tế 1 chút... mỗi người chồng đọc lại đoạn Kinh Thánh này... và hãy thế 3 chữ "tình yêu thương" bằng 2 chữ "người chồng" -- để cảm nhận được Chúa muốn người chồng yêu vợ mình thế nào?

> Thực tế -- chồng yêu vợ thì sẽ cố gắng làm 3 điều này:

1) Người cung cấp nhu cầu vật chất chính cho gia đình mình (Provide for his family)

# STK 3:17-19 -- sau khi loài người phạm tội... thì ĐCT rủa sả họ

... và trách nhiệm cầy cấy cực nhọc -- "đổ mồ hôi" này cho ai? Ađam người nam hay là Êva người nữ?

> Muốn cung cấp đầy đủ vật chất - người chồng phải vững vàng trong khu vực tài chánh: Làm ra tiền & xài tiền

# Sống trên đời, con người ta có tánh hay lo lắng vật chất: "đang ăn bữa sáng... mà đã lo bữa tối rồi..."

> Có biết bao nhiêu gia đình ngày nay mất hạnh phúc, điên đầu... không phải vì tình... nhưng là vì tiền!

# Cưới em không thể nào bằng 1 xấp "phút tem" và ở nhà "hau-dinh" là đủ rồi...

> Đương nhiên hoàn cảnh mỗi người khác nhau... nhưng người chồng phải chịu khó làm ăn để cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho vợ con, phải gỉoi quản lý tài chánh, tiền bạc - "liệu cơm mà gắp mắm" -- đừng để nợ nần như chúa chổm...

2) Người chính lo việc bảo vệ, duy trì hạnh phúc của gia đình mình (Protect his family happiness)

> Muốn như vậy thì chồng phải ghi sâu & giữ kỹ ~kỷ niệm trân quí đẹp (percious memories)

-- từ ngày "rước dâu" và dìu em vào thánh đường... mà em đẹp như hoa hậu -- trổi hơn ai hết

> Đừng để ~kỷ niệm đẹp này bị mai một... để rồi tình yêu bị xuống gía

> Muốn bảo vệ cho ~kỷ niệm trân quí được lâu dài... thì người chồng cần làm ~điều thực tế sau đây:

a) Cẩn thận trong lời nói với vợ -- để tránh nói ~lời làm mất giá trị tình yêu ban đầu...

b) Chớ bao giờ so sánh vợ mình với 1 người nữ khác... nhưng mau khen tặng vợ mình

c) Phải dành thì giờ lắng nghe và thông cảm vợ mình để biết nhu cầu & tâm tư của vợ

> "Hang out" với vợ mình... như hồi 2 người mới quen nhau, còn hẹn hò... mà không ngừng nói chuyện với nhau

> Biết âu yếm vợ qua sự để thì giờ lắng nghe vợ (active listening) tâm sự và thông cảm với vợ

> Để thì giờ tâm sự với vợ... là ~lúc người chồng bỏ "vốn vào bank hạnh phúc của mình"

... và giữ được tình yêu vợ chồng luôn được nồng nàn mãi...

> Tập tham gia với vợ trong ~lãnh vực vợ ưa thích nữa... chứ không chỉ ~điều mình thích thôi

vì tình yêu thương "chẳng kiếm tư lợi"

# Các cặp vợ chồng trẻ - thường viết ~"love notes", kiếm babysit & have a suprised date,

hay thử nói: "I'll drink coffe & stay up all night to give you - wife a massage" How her face will look?

d) Giỏi đối phó với ~xung đột... mau đem lại sự hòa thuận trong gia đình...

3) Người chính lo việc lãnh đạo tinh thần (Lead his family to follow Jesu)

> Chồng được so sánh như vị "thầy tế lễ" (priest) đứng giữa Chúa và vợ con mình

... là vị Mục Sư (pastor) trong H/T nhỏ của mình

> Xã hội suy đồi nhanh hay chậm tùy theo ~ng chồng sống trong xã hội đó làm trọn vai trò thầy tế lễ

trong gia đình mình nhiều hay ít mà thôi!

a) Trước hết người chồng phải sống làm gương tốt... (set good examples) thì mới lãnh đạo tinh thần được

# Tuần qua nhận được 1 cô thiếu nữ gởi e-mail đến chia xẻ hòan cảnh và xin cầu nguyện cho mình

> Lòng cô cay đắng vì cha của mình là người dữ... đi lính xa, khi về thì chỉ biết say sưa, đánh đập vợ con

vết thương ghi sâu trong lòng... cho dù bây giờ cô đã lập gia đình và có con

> Nếu chính mình chưa là 1 người chăn "đầy ơn"... thì làm sao ~chiên đi theo sau được, phải không?

b) Là người cổ động gia đình luôn trung tín đi theo Chúa (set examples by being faithful to God)

# Giôsuê ngày xưa đã tuyên bố gì trong Giôsuê 24:15 -- "Ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giêhôva..."

> Trong gia đình cơ đốc đời hỏi người chồng phải là người hướng dẫn lãnh đạo vợ con đi theo đường lối Chúa

người chồng phải làm "đầu tàu"... chứ không thể nào "hồn ai nấy giữ" được!

> C/ta cho vợ con đủ mọi thứ vật chất... nhưng lại ít lo chăm sóc ~nhu cầu thuộc linh

... cho nên gia đình cơ đốc suy yếu từ từ mỗi ngày

# Là chồng -- c/ta phải là người thường nói: "C/ta hãy cầu nguyện" chứ không phải là người vợ được; "Hãy cùng nhau học Kinh Thánh" chứ không phải là người vợ; "Hãy cùng nhau đến nhà ĐCT" chứ không phải là người vợ

> Điều đáng buồn khi nghe người chồng hay khoe vợ mình hay cầu nguyện, hay hầu việc Chúa, hay học Kinh Thánh

còn mình không dự phần chi hết... thử hỏi cái "Christian masculine" mà ĐCT đặt ở trong c/ta là ~ng nam ở đâu rồi?

> The real man prays, the real man serves, the real man leads, the real man goes to church!!!!

# Tuần qua, thống đốc tiểu bang Cali -- Arnold Swaggner. -- chê ông thượng nghị viện là "girly man" -- con gái

> Có thể nào c/ta bị thế gian chê là "girly Christian husbands" được không ?

> Là ~người chỉ stays at home & do nothing, lazy to pray, just sit - so others serve him,

chỉ biết lủi đủi follow others... instead of leading...

III. Như Chúa Giê-xu yêu Hội Thánh

Không phải chồng phải yêu vợ thôi... nhưng sứ đồ Phaolô còn cho thấy "model/mẫu mực" tột đỉnh của tình yêu cho vợ - đó là như Chúa Giê-xu đã yêu H/T và phó mạng sống mình cho hội

> "Model" cho thấy ~phẩm chất của tình yêu chồng phải cho vợ như sau:

1) Phẩm chất của tình yêu chồng cho vợ... là sự hy sinh cao quí như của Chúa Giê-xu (Quality of sacrifice)

> Chúa Giê-xu đã chịu từ bỏ địa vị cao quí, thiên đàng vinh hiển để mặc lấy thân xác loài người

giáng xuống trần gian - chết thay thế chuộc tội cho c/ta

> Đức Chúa Cha sai Ngài xuống thế làm của tế lễ chuộc tội cho nhân loại... mà Chúa Giê-xu không thể làm qua điện thoại, e-mail, cell phone với máy ảnh camera được

... nhưng phải đích thân làm người -- mà muốn như vậy Chúa phải hy sinh từ bỏ ngôi vàng của mình...

> Chồng yêu vợ phải có phẩm chất của sự hy sinh chính ~nhu cầu của mình... để thỏa mãn ~nhu cầu của vợ mình...

> Người chổng yêu vợ thì phải biết ~điều vợ thích, ~điều vợ ghét... mà tìm cách chìu vợ...

2) Phẩm chất thứ hai của tình yêu chồng cho vợ là như Chúa Giê-xu yêu H/T "không điều kiện"

(Quality of unconditional)

> Chúa Giê-xu chết chuộc tội cho c/ta là ~kẻ không xứng đáng được cứu

... nên sự cứu rỗi ban cho phải không điều kiện... vì nếu có... thì không ai xứng đáng nhận lãnh

# Rôma 5:8 -- "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta,

khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."

> Chúa Giê-xu đã chết cho c/ta... khi c/ta còn là ~kẻ tội nhân...

vì không 1 ai trong c/ta vô tội... để xứng đáng Chúa cứu

> Phẩm chất của tình yêu không điều kiện này dễ giúp cho chồng mau tha thứ vợ, không cay nghiệt, không giữ sổ xấu của vợ lâu dài.. -- không có "keep records of wrongs" hoài... vì tình yêu thương "chẳng nghi ngờ sự dữ"

3) Phẩm chất thứ ba của tình yêu người chồng cho vợ có tính chất thánh sạch (Quality of purifying)

> Rõ ràng lời Chúa chép: Chúa Giê-xu yêu H/T... "để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy,

nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài."

> Đây không có chỉ nói đến 1 tình yêu chân chính, trung thủy, tinh sạnh mà người chồng phãi giữ cho vợ mình thôi... nhưng nói đến sức mạnh của tình yêu người chồng - đến nỗi làm người vợ mỗi ngày trở nên thánh sạch giống Đấng Christ hơn... giống như là huyết của Chúa khiến H/T trở nên tinh sạch, không vết, không nhăn, không chỗ trách được

(The love of the husband can purify his wife each day to become more like Chirst)

> Các bạn trẻ còn nhớ bài giảng cách đây 2 tuần về "sửa soạn cho hôn nhân" -- tôi có nói đi tìm 1 người bạn đời -- đừng chỉ tìm ~gía trị bên ngoài mà thôi như "đẹp trai, đẹp gái, giàu có"... nhưng phải xem coi người đó có đức tin tốt không mà có thể kéo mình gần với Chúa Giê-xu hơn khi bước vào hôn nhân... Giúp mình "thánh sạch" hơn mỗi ngày!

# Đã từng thấy biết bao ~Thanh Niên yêu mến Chúa lắm khi còn độc thân... nhưng khi đi cưới 1 người khác niềm tin, hoặc yếu đức tin hơn... bây giờ ~thanh niên cũng đã nguội lạnh... có người còn chối bỏ đức tin ban đầu của mình nữa...

> Mỗi người chồng hãy tự hỏi mình điều này -- Mỗi ngày vợ tôi có sống gần Chúa Giê-xu hơn không? yêu mến Chúa Giê-xu hơn không? hầu việc Chúa nhiều hơn không? Trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn không?

> Nếu có... thì bạn là người chồng đang thành công trong thiên chức làm chồng -- mà Chúa ban cho...

> C/ta hãy bắt chước Chúa Giê-xu mà yêu vợ mình... với ~phầm chất của tình yêu này!

(Powerpoint Presentation is available per request!)

-----------------------------------------

Lời Mời Gọi:

> Người Mỹ có 1 chữ đặc biệt dành cho ~ng đàn ông lịch sự... đó là chữ "gentleman"

> Ngươì đàn ông có tư cách, tốt, kind, gentle, có ảnh hưởng nhiều đến người khác qua lời nói & hành động của mình...

> Mỗi người chồng ở đây hãy tự hỏi -- tôi có phải là "gentle-husband" không?

> Người chồng lịch sự, biết yêu thương, tốt với vợ, biết hy sinh chăm sóc đến nhu cầu của vợ... theo như lời Chúa dạy?

> Đây là lúc c/ta cần trở lại với lời Chúa và sống xứng đáng với vai trò của 1 người chồng cơ đốc?

> Những gì tôi chia xẻ sáng nay chỉ là ~điều căn bản trong vai trò của người chồng mà thôi

> Đây là ~điều rất sơ đẳng, căn bản... đó là chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu H/T và phó chính mình vì hội

> Nhưng vấn đề quan trọng ở đây không phải là căn bản hay cao đẳng

nhưng là c/ta có sẽ ra về & thực hành ~lời dạy dỗ của Chúa này chưa?

> Gia đình cơ đốc ngày nay từ từ suy yếu... cũng vì c/ta làm chồng chưa làm trọn trách nhiệm của mình chăng?

> Hãy chọn ra 1 điều mà quí vị đã học được hôm nay... và bắt đầu ra về áp dụng từ ngày hôm nay...

1) Cầu nguyện cho vợ mình mỗi ngày -- để vợ mình trở nên thánh sạch hơn trong Chúa

2) Tập tài quản lý tài chánh -- cách tiêu xài

3) Dành nhiều thì giờ hơn cho vợ -- mỗi ngày tâm sự & mỗi tuần thông công

4) Lãnh đạo cầu nguyện trước ~bữa ăn, hướng dẫn buổi học Kinh Thánh tại nhà mình mỗi weekend

Thúc dục cả gia đình đi học TCN, nhóm thờ phượng đúng giờ, & dự các buổi sinh hoạt

> Để rồi 1 ngày mỗi người chồng ở đây có thể nói như lãnh đạo Giôsuê đã nói:

"Ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giêhôva..."