Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 139

Hội Thánh Chúa

(The Church of God)

I Timôthê 3:14-15

www.vietnamesehope.org

"Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, phòng ta có chậm đến,

thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời,

tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy."

[PP] * Chúa Nhật tuần trước, nhân dịp đầu năm mới, mong rằng lời Chúa giảng đã thách thức mỗi con cái của Ngài

đang bắt đầu sống trung tín với Chúa hơn mỗi tuần... trong sự nhóm lại: học TCN, thờ phượng, và dâng hiến

> Buổi sáng hôm nay, tôi cậy ơn Chúa thánh Linh bắt đầu ~loạt bài giảng mới

... về mục đích của Hội Thánh là gì? và tại sao là con cái của Chúa cần có H/T?

> Tôi tin rằng khi mỗi con cái của Chúa hiểu rõ được mục đích của H/T Chúa, tại sao mình cần đến

thì lòng trung tín của c/ta đối với Chúa... trong sự nhóm lại sẽ được tốt đẹp hơn

> Một trong ~lý do... có lẽ 1 số con cái của Chúa chưa có sự trung tín nhóm lại

vì đang hiểu lầm về mục đích của H/T...

[PP] > Cũng vì có ~suy nghĩ tương tự như ~ng ngoại... chỉ nghĩ rằng H/T là nơi để giải trí, giống như 1 rạp hát đến thưởng thức thánh nhạc rồi ra về, 1 chỗ tìm ~bạn tốt, làm trọn nhiệm vụ của đạo đức, cơ quan giúp đỡ tình nguyện, nơi để làm đám cưới, hay lo cho đám tang của gia đình mình khi cần đến, chỗ để cầu phước, bố thí để lấy công

... và vì suy nghĩ như vậy, sự nhóm của họ đã đánh sai mục đích

> Không phải 1 số ~điều này không cần thiết trong 1 H/T của Chúa,

nhưng đó không phải là mục đích chính của H/T Chúa

I. Hội Thánh là Nhà của ĐCT

[PP] > Trước hết, trong Kinh Thánh c/ta thấy có nhiều hình ảnh khác nhau về H/T Chúa là gì?

[PP] 1) Khuyền 19:7-9 - có nói đến "tiệc cưới của Chiên Con" là đám cưới của Chú Rể là Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại lần thứ hai và cô dâu là H/T của Ngài (Let us rejoice and be glad and give him glory! For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear.) "Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn"

> Hình ảnh này nói đến 1 sự kết hợp mật thiết... giữa Cứu Chúa Giê-xu và H/T của Ngài

2) # Côlôse 1:18 - Chỗ khác thì cho thấy hình ảnh H/T chính là thân thể của Đấng Christ

Trong 1 thân này có nhiều ~chi thể khác nhau, liên hệ với nhau... và Chúa là Đầu của H/T

(And he (Jesus) is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy.) "Ấy cũng chính Ngài (Chúa Giê-xu) là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng."

> H/T chính là bàn chân, bàn tay, con mắt, tiếng nói của thân thể Đấng Christ...

3) # Mathiơ 16:18 - Một hình ảnh nữa cho thấy H/T chính là 1 đội quân của Chúa... gìn giữ H/T của Ngài

(And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.) "Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó."

> H/T là 1 đạo quân hùng mạnh, với mộng ước chinh phục cả thế giới cho Chúa, đem chiến thắng về cho Ngài

> Chiến trường của H/T là ~linh hồn đang hư mất, và kẻ thù là satan... cùng quyền lực ma quỉ của nó

đang làm hết sức để cướp lấy ~linh hồn này

[PP] > Nhưng hình ảnh tôi thích nhất... đó là hình ảnh H/T là gia đình của Chúa

# I Tim. 3:14-15 - có chữ "Nhà của ĐCT" tức là H/T của Chúa - Tiếng Anh là chữ "God's Household" is the Church!

[PP]

# Êphêsô 2:19-20 - sứ đồ Phaolô nhắc ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ

... thì là ~ng nhà của ĐCT, và không còn là ~kẻ ngoại nữa

(Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone.) "Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà..."

II. Cùng Một Cha

[PP] 1) Thứ nhất, c/ta là ~ng nhà của ĐCT... là vì c/ta có cùng 1 Cha ở trên trời

chứ không phải là vì c/ta là da vàng, hay da đen, da trắng... hoặc có 1 chỗ đứng quan trọng nào trong xã hội

# Rõ ràng trong Galati 3:27-28 - lời Chúa có chép: (For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus.) "Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một."

> Không phải vì giàu hoặc nghèo, đàn ông hay phụ nữ, đen hay trắng... mà c/ta được chọn làm con cái của ĐCT

# 1 Trong ~triết lý của đạïo Hồi giáo là người phụ nữ và con nít trong 1 gia đình chỉ được cứu rỗi qua người đàn ông - chủ nhà trong gia đình đó mà thôi - đây là điều hết sức là đi ngược với lẽ thật dạy dỗ trong Kinh Thánh

> Cùng 1 Cha - chứ không có 2-3 cha

> Người có cha là phật tổ và người có Cha là ĐCT... không thể nói là cùng 1 gia đình được

> Người có cha là Môhamét và cũng có cha là ĐCT... không thể cùng là ACE được

vì điều này là tội tà dâm thuộc linh... mà Cha Thiên thượng rất gớm ghiết

[PP] > Nhưng nhờ Cứu Chúa Giê-xu mà c/ta có quyền năng được trở nên làm con cái của ĐCT và gọi Ngài

không phải là Chúa nữa... mà là "Lạy Cha, chúng con ở trên Trời"

# Galati 4:4-7 - (But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, "Abba, Father.") "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!"

> ĐCT chẳng hy sinh Con một của mình... để cứu c/ta vào trong 1 viện mồ côi đâu (an orphanage) hay ~người không nhà cửa... nhưng cứu c/ta vào 1 đại gia đình... mà chính Ngài là Cha yêu quí!

[PP] 2) Điều thứ hai, nếu c/ta ở trong 1 gia đình có cùng 1 Cha

... thì tất nhiên c/ta là Anh Chị Em với nhau, phải không?

> Có người nghĩ ACE sao được - đâu có ai giống nhau đâu?

[PP] > C/ta không giống nhau ở ~nét bên ngoài... vì người thì cao, người thấp; kẻ có khuông mặt vuông - tròn béo, người khác thì khuông mặt tam giác hay nói sạo; người thì tai to mặt bự, người khác mũi tẹt, mắt hí...

... nhưng c/ta giống nhau ở ~nét thuộc linh, ~cá tánh thiêng liêng giống như của Đấng Christ

# Rôma 8:29 - chép gì? (For those God foreknew he also predestined to be conformed to the likeness of his Son...) "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài..."

> Công tác của ĐTL mỗi ngày trong đời sống của mỗi con cái Chúa... là nắn c/ta trở nên như Đấng Christ hơn

> C/ta có thể khác nhau về giọng nói, cách đi đứng, lối ăn mặc... nhưng mục đích của ĐTL là đều gội rửa mỗi c/ta... để có cùng ~đặc tánh thiêng liêng ấy là (love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control...) "lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ..."

> C/ta có thể khác nhau về trình độ văn hoá, giai cấp trong xã hội... nhưng có cùng 1 lối sống, cách cư xử, thái độ

... dựa theo cùng 1 tiêu chuẩn của Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất từ nơi Chúa

III. Mối Liên Hệ Mật Thiết

> Nếu có cùng 1 Cha và gọi nhau là ACE trong Chúa

... thì điều tự nhiên c/ta phải có mối liên hệ gia đình mật thiết với nhau

> C/ta không thể nào nói mình là ACE với nhau... mà không bao giờ ngồi chung ở dưới 1 mái nhà để học lời Chúa, thờ phượng Chúa, thông công và cùng chung 1 sứ mạng lo công việc Chúa... chẳng lẽ mình tự dối lòng mình chăng?

# Chẳng lẽ mình nói mình yêu thương Cha mình lắm... mà không thể ngồi chung với ACE mình trong cùng 1 phòng thờ phượng Chúa... thì sự yêu thương đó có đang mâu thuẫn và có gía trị gì không?

[PP] > Chữ "Fellowship" của Hội Thánh đến từ chữ "koinonia" theo văn tự của tiếng Hy-lạp

... mang ý nghĩa từ 2 chữ khác - đó là chữ "common" (chung) và "share" (chia xẻ)

> H/T mà không có chi "chung" của nhau, "chia xẻ" với nhau... thì đâu còn gọi là "koinonia" nữa?

> C/ta không thể nào là ~thính giả, đến xem, nghe rồi ra về

... nhưng c/ta là ACE trong 1 gia đình thì phải biết chia xẻ, và chung sức với nhau

> Ai mà đang tự nghĩ mình tin Chúa trong lòng là đủ rồi, ở nhà xem giảng trên TV cũng được rồi

đâu cần share gì nữa... là người đang bị ma quỉ lừa dối... vì không theo ý Chúa!

(Đương nhiên, có ~hoàn cảnh đặc biệt đau ốm không đi nhóm chung được... thì không nói chi!

> Mặc dầu vậy, c/ta cũng thấy nếu 1 người yêu mến Chúa và H/T Ngài... thì nhiều khi đau ốm bất toại... như bà Lý K. Anh hay đi đứng khó khăn như chị Thanh ở đây đi nữa

... cũng không thể cản trở được tấm lòng của họ đến dự thờ phượng chung với H/T, với ACE mình)

# Ngày xưa khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất, Ngài có thói quen là đi đến đền thờ mỗi ngày Sabát... nhóm chung

huống gì c/ta lại nói mình hơn Chúa Giê-xu sao, mà không cần đi đến nhà thờ nhóm, mỗi ngày Chúa Nhật?

# CVCSĐ 2:42-47 - Tại sao H/T ban đầu có ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra, nhiều người kính sợ Chúa, nhiều người được cộng vào nước thiên đàng? Lý do là vì họ giữ chặt mối liên hệ với nhau, chứ không có lấy lý do này, lý do nọ... mà bào chữa là mình không cần đi nhóm, và từ đó dẫn đến lương tâm chai lì, tự nghĩ điều đó cũng không sao?

(They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.) "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh."

> So sánh với H/T ngày nay, có biết bao nhiêu con cái của Chúa đã đánh mất tính chất "chung" và "chia xẻ" với nhau... vì vậy mà H/T ngày nay chưa làm được ~việc lớn và khó cho Chúa...

[PP] > Xây dựng 1 mối liên hệ nào cũng đòi hỏi sự cố gắng (effort), thì giờ, có khi tốn tiền của nữa...

# Nếu tình nghĩa giữa vợ chồng, hoặc giữa cha mẹ với con cái mà thiếu sự gần gũi, thân mật, đàm thoại

thì mối liên hệ đó coi chừng sẽ dần dần dẫn đến chỗ khô cặn... có khi chết mất khi nào không hay

> Thì cũng vậy, mối liên hệ trong gia đình của Chúa cũng cần có sự nhóm lại thường xuyên, thông công chung với nhau, họp mặt thường xuyên... nếu không thì H/T sẽ chết dần... đến chỗ đóng cửa 1 ngày?

# Câu chuyện 1 người đàn ông gọi 1 vị MS và nói: "Xin nhờ MS giúp tôi 1 việc - xin MS chỉ cho tôi 1 H/T nào mà MS biết... để tôi có thể gia nhập làm hội viên, nhưng tôi không muốn đến nhóm hay dự phần chi hết trong H/T đó?

Xin MS cho xin số điện thoại để tôi gọi vào gia nhập thành hội viên?"

> MS trả lời: "Dạ được! nhưng thưa ông H/T này không có điện thoại, tôi chỉ có địa chỉ mà thôi!"

> Người đàn ông nói: "Dạ thôi cũng được, xin MS cho tôi xin địa chỉ"

> Sau khi người đó nhận được địa chỉ... thì đi tìm đến để ghi danh làm hội viên, nhưng không muốn dự phần gì hết

> Khi đến đúng địa chỉ đó, thì trước sự ngạc nhiên... người đàn ông thấy chỉ là 1 căn nhà sụp xệ, mái đã bị dột, cửa sổ bể nát, cỏ dại mọc khắp nơi, kể cả trên mái nhà nữa, rác rến hôi hám khắp nơi...

> Ông bèn bắt cell phone gọi ngay vị MS và nói: "MS ơi! MS đưa tôi lộn địa chỉ của nhà thờ rồi!"

> Vị MS yên lặng 1 chút và trả lời: "Dạ thưa ông không có lộn đâu - đó chính là địa chỉ của 1 nhà thờ mà có ~hội viên trong nhà thờ đó không bao giờ muốn đến tham dự, chia xẻ hay làm việc chung với nhau điều gì hết đó"

> 1 Câu hỏi để mỗi người suy nghỉ suốt tuần này: "Nếu mọi người trong nhà thờ này đều giống y hệt như tôi trong mối liên hệ với H/T Chúa ở đây... thì H/T này có sẽ tiến bộ hơn... hay là sẽ tàn tệ hơn mỗi ngày?

> Nếu gia đình của mọi người trong H/T Chúa ở đây đều giống y hệt gia đình của tôi... thì H/T này trong năm 2006 sẽ ra sao đây? Có sẽ thêm sự trung tín, nhiệt tâm hơn không... hay la sẽ bị "đổ nát, và suy đồi?"

# Mối liên hệ trong gia đình của Chúa không thể nào xây dựng qua "Internet, cell phone, e-mail, TV" được

nhưng phải là 1 mối liên hệ "có mặt" để chia xẻ, gánh vác chung với nhau

# Có ~hệ thống máy móc ngày nay quá tối tân... mà họ không dùng người thiệt, nhưng dùng ~automated systems

... có ~người tiếp đãi bằng máy computer tự động trả lời...

> Nhiều khi gọi vào thật là bực mình... vì phải nói chuyện với cái máy

> Gần 5 phút, phải nghe cho kỹ mới bấm được nút đến điều mình muốn khiếu nại; noí 1 hồi... thì "người máy" không hiểu điều mình muốn trình bầy... thì cứ trả lời "I don't understand"... nghe mà phát ghét!

[PP] > Là con cái của Chúa có cùng 1 Cha Thiên Thượng... biến c/ta thành ACE với nhau... trong 1 gia đình

thì điều tự nhiên c/ta phải có 1 mối quan hệ, liên kết đặc biệt,

có khi còn chặt chẽ, thân thiện, đùm bọc nhau... còn hơn là chính ~ng ACE ruột thịt

IV. Trách Nhiệm Đối Với Nhau

[PP] > Trong 1 gia đình nào cũng có trách nhiệm, bổn phận ở trong đó

... thì gia đình của Chúa cũng có nhiều trách nhiệm mà c/ta phải chia xẻ và gánh vác với nhau

> Trách nhiệm là cần thiết để đem đến hạnh phúc cho bất cứ gia đình

> Thử hỏi 1 gia đình phóng túng, bất kỷ luật, hỗn loạn, bê bối trong ~trách nhiệm... có thể tồn tại được không?

> Tùy theo khả năng của mỗi người trong 1 gia đình: c/ta thấy có người phải đi làm kiếm tiền để trả bills, có người phải nấu ăn cho gia đình, rửa chén, đổ rác, dọn dẹp, sửa chữa, giặt dũ, cắt cỏ, lo giấy tờ... có cả trăm việc phải làm

> Thì trong H/T Chúa là 1 gia đình... cũng có cả trăm việc... mà c/ta phải chia xẻ trách nhiệm cho nhau

> Chỉ có 1 nhóm người trong gia đình là không phải lo chi hết - đó là ~em bé còn bú bình

> 1 Số đông hầu hết c/ta ở đây đâu còn là ~em bé nữa... vì c/ta tin Chúa được nhiều năm rồi

mà sao c/ta chưa lãnh 1 trách nhiệm gì hết vậy?

# Xin đừng khoe mình là tôi tin Chúa lâu rồi, tôi thuộc H/T ông MS này, ông MS nọ - điều này không có gía trị cho bằng có bao nhiêu công việc mình đang gánh vác, chia xẻ trong H/T của Chúa - điều đó mới đáng khoe?

[PP] 1) Đã ở trong gia đình của Chúa... thì c/ta phải biết chăm sóc nhu cầu của nhau...

# Galati 5:13 - lời Chúa chép: (You, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the sinful nature; rather, serve one another in love.) "Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau."

> Tình yêu thương phải thực tế, sanh hành động... làm đầy tớ của nhau

... chứ không thể nào ngừng ở môi miệng được

# Sứ đồ Giăng nói gì trong I Giăng 3:18 - (Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth.) "Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật."

# Thích dùng ẩn dụ của Chúa Giê-xu trong Mathiơ 25 về ngày phán xét cuối cùng...

> ~Người được thưởng là ~người thế nào? Có phải là người nghĩ tốt đến cho kẻ đói, kẻ khát, kẻ thiếu quần áo mặc, kẻ ở trong tù, kẻ lạ không? hay là ~ng được thưởng là ~ng "cho" kẻ đói ăn, kẻ khát uống, thăm viếng kẻ ở tù và tiếp đãi kẻ lạ?

> C/ta đôi khi chưa làm là vì c/ta chưa thấy ~ng đang ngồi cạnh mình chính là ACE của mình

và việc mình làm cho ACE mình... chính là mình đang làm cho Chúa Giê-xu

# Có 1 lần người ta phỏng vấn bà Masơ Têrêsa... "Tại sao bà có thể hy sinh cả cuộc đời mình để ở đây - 1 chỗ nghèo nàn nhất nước Ấn Độ - giúp đỡ ~ng bị bịnh AIDS này?"

> Bà Têrêsa trả lời: "Có lẽ là vì mỗi lần tội tắm rửa cho 1 người bịnh, băn bó vết thương cho họ

là tôi thấy chính gương mặt của Chúa Giê-xu... trên gương mặt của họ!"

[PP] ĐCT gọi c/ta vào gia đình của Ngài... để cùng chia xẻ gánh nặng chung cho nhau

# Galati 6:2 - (Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.)

"Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ."

# 1 Quảng cáo thật sai của hãng chip Tostito trong kỳ ~trận đấu College football vừa qua

> Có 3 anh đang giờ làm việc, lại đứng ở cửa sổ ăn chips... nhìn xuống đường thấy 4 người nhân công làm đường - có 3 người đứng chơi chỉ có 1 người làm... thì 3 anh đứng trên cửa sổ chê trách

... trong lúc đó chỉ có 1 cô bạn của 3 anh chàng... thì đang làm việc 1 mình

> Đây là hình ảnh của ~con người đời... nhưng c/ta ở đây là H/T của Chúa, là ACE trong gia đình của Chúa

thì mong rằng hình ảnh "1 người làm, 3 người hưởng" không thể xẩy ra được... nếu c/ta muốn "Nước Cha mau đến!"

[PP] 2) Là 1 phần tử trong gia đình của Chúa, điều thứ nhất là mỗi người c/ta xem coi mình có ~ân tứ nào Chúa đã ban cho... và tìm môi trường nhóm nhỏ thích hợp... mà lấy ~ân tứ ra dự phần chăm sóc nhau

# I Phiêrơ 4:10 - (Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms.) "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau,

khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời."

> C/ta thường hay lấy lý do "Tôi không có tài gì hết! Không có ơn gì hết!"

[PP] > 1 Tài mà ai trong c/ta cũng có hết: đó là 2 con mắt để ý... 2 lỗ tai để lắng nghe

... 1 con tim/tấm lòng để thông cảm, 2 bàn tay để giúp đỡ...

# Rôma 12:15 - chép gì? (Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.)

"Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc."

> Tài vui... khi ACE mình thành công: tăng lương tiến chức, con cái đỗ đạt - hãy nói 1 lời khen chúc mừng...

chứ không có ghen tức vì ACE mình hơn mình

# Hồi xưa, biết bao nhiêu lần Tim và Liđa đi đấu bóng rổ và thi Gymnastic... được bắn vào rổ hay đạt điểm cao

tôi la hét vui mừng, hoan nghinh, cổ động... tại sao vậy? vì 2 đứa là gia đình của tôi!

> Tài khóc... khi ACE mình gặp hoạn nạn, chuyện đau buồn... buồn lây, vì "1 con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ"

# Giống như trong I Côr. 12:26 - lời Chúa có chép - (If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it.) "Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng."

> C/ta khi đi nhóm để ý đến ~nhu cầu của ~ng lân cận... nhất là ~ng thiếu thốn, yếu kém hơn mình

[PP] > Đặt nhu cầu của họ trong sự cầu nguyện hằng ngày... và sau dó tìm cách giúp đỡ họ 1 cách thực tế

[PP] 3) Điều cuối cùng mà c/ta cần luôn nhớ đến... đó là không có 1 gia đình nào là hòan toàn (perfect) hết

# Có người nói rất đúng: "If you find a perfect church, please don't join it... because you will mess it up"

> Tạm dịch: "Nếu bạn tìm được 1 H/T hoàn toàn... thì xin bạn đừng gia nhập làm hội viên của H/T đó

vì bạn có thể làm hỏng ~việc hòan toàn ở trong H/T đó"

> Trong bất cứ gia đình nào (kể cả H/T của Chúa) cũng có vấn đề nhỏ lớn, cũng có lúc xích mích, bất đồng, lầm lỗi

... cho nên c/ta cần có tánh mau tha thứ cho nhau

# Êph 4:32 - (Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót,

tha thứ nhau như ĐCT đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy."

-------------------------

[PP] # 1 Bài hát không thấy trong Thánh Ca của mình... nhưng tôi rất thích hát, khi còn ở trong H/T Mỹ

"I'm so glad, I'm a part of the family of God!"

> ACE có đang "happy" vui mừng... vì mình đang được ở trong gia đình của Chúa không?

> Hãy ý thức mọi người trong H/T của Chúa chính là ACE của mình

> Hãy ý thức H/T Chúa là 1 gia đình mà có nhiều ~trách nhiệm...

> Mỗi người c/ta phải chung sức, chia xẻ gánh nặng với nhau

rồi thì c/ta mới thật sự sẽ hát được: "I'm so glad, I'm a part of the family of God!"

[PP] > Có ai chưa gia nhập vào đại gia đình của Chúa không?

> Bạn có muốn thuộc ở trong gia đình của Chúa không?

[PP] > Nếu bạn muốn được làm con cái Chúa và được gia nhập trong đại gia đình của Ngài

bạn có thể có được ngay hôm nay, không cần phải đợi điền đơn, thi cử hay đòi tiền

> Bạn chỉ cần mở lòng và tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay chỗ mình sẽ đứng sáng hôm nay!

... Vì đó là phương cách duy nhất để bất cứ ai được ở trong gia đình của Chúa!

----------------- Lời Mời Gọi

> Cuộc sống của mỗi người c/ta có rất nhiều ~mối liên hệ... vì không có 1 ai ở riêng rẽ hết

> Mối liên hệ trong gia đình, bạn bè, trường học, sở làm, hàng xóm...

> Nhưng hầu hết tất cả ~mối liên hệ này sẽ chấm dứt 1 ngày... chỉ có còn 1 mối liên hệ tồn tại cuối cùng mà thôi

đó là mối liên hệ được làm con cái của ĐCT, và sống mãi với ACE mình trong gia đình của Chúa ở trên thiên đàng

> Khi Chúa Giê-xu đến thế gian - Ngài ban cho mỗi c/ta mối liên hệ đặc biệt này

và gọi c/ta vào gia đình của Chúa - có ĐCT là Cha của c/ta

> Chúa gọi c/ta vào H/T của Ngài... không phải chỉ để hưởng vui, kiếm lợi riêng cho mình mà thôi

... Nhưng cũng có ~trách nhiệm, bổn phận... mà c/ta phải chung sức, chia xẻ gánh nặng với nhau

> Là con cái của Chúa và là ACE với nhau, mỗi người hãy tự khám phá ra ~ơn mình đang có... đem ra và đãi nhau, hầu hạ nhau... hầu cho thân thể của Đấng Christ được lớn lên và mạnh khỏe

> Mỗi lần c/ta bước vào nhóm... nhìn xung quanh thấy rõ ~ng ngồi bên cạnh mình... chính là ~ACE của mình

> Mỗi lần c/ta bước vào nhóm... nhìn xung quanh và tự hỏi - tôi có thể dự được phần gì trong gia đình của Chúa đây?

> Mỗi lần nhóm xong ra về... nhìn xung quanh và tự hỏi trong tuần này có 1 điều gì tôi có thể làm cho ACE mình?

> Nếu mọi con cái của Chúa sống với tinh thần mới mẻ đó trong năm mới này

thì c/ta biết H/T của Chúa ở đây sẽ ra sao?

> Gia đình của Chúa có phát triển, tiến bộ...nó phải bắt đầu từ mỗi người c/ta,

ý thức mình là ai đối với Chúa... và đối với nhau

> Gia đình của Chúa có phát triển, tiến bộ... là khi mỗi con cái Chúa có phần trong sự xây dựng nhà Chúa

chung sức và chia xẻ gánh nặng với nhau... tùy theo ơn minh có

> Hãy sống thật sự như là 1 gia đình của Chúa... và thật sự như là ACE với nhau có cùng 1 Cha ở trên trời!

[PP]: PowerPoint presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org

The Church of God (I Timothy 3:14-15)

What is the church of God and why do I need it? Is it a non-profit organization where I can get some help when needed, or an entertained institution? The Bible describes the church in many different ways: it's the bride, the body and an army of Jesus Christ. But the best picture of the church is God's family. We are the members of God's household because we have the same heavenly Father. Through Christ Jesus, we call our Father "Abba!" That makes us brothers and sisters. Although we don't have the same external resemblance, we must have the same conducts, attitude, and spiritual truths as that of Jesus. The Greek word for church is "koinonia" coming from a root meaning of "common" or "shared." We cannot call ourselves the church if we do not have anything in common or shared. Building the relationships in any family requires effort and time. Our relationship means something deeper than just a "coffee and donuts" conversation. Liked any family, we must share responsibilities. Family members should learn to serve one another in love. Each of us must discover our own gifts and find a ministry to meet the people's needs. In a family, we share joy and suffering together. To fulfill the laws, we should learn to carry one another's burdens. We must learn to listen and pray for one another's needs. No church is perfect, so we must learn to forgive one another as Jesus has forgiven us. Are you in God's family yet? You can be today if you open your heart and receive Jesus Christ. That's the only way to get in!