Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 140

Lời Hứa của Chúa

(The Promise of God)

Giăng 5:24-25

www.vietnamesehope.org

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống."

[PP] * Nếu biết nhận xét, thì c/ta sẽ thấy cuộc sống của con người ở trên đời này có được tốt đẹp... không phải chỉ do tài năng của riêng mình tạo dựng nên mà thôi, nhưng hình như vì đang lệ thuộc rất nhiều vào ~lời hứa hẹn

[PP] > Điều này rất đúng cho c/ta phần đông ở đây... là ~người tị nạn từ Việt-nam

> Tại sao c/ta lại qua nước Hoakỳ này để sinh sống, mà không đến nước Aán Độ hay Trung hoa?

[PP] > Lý do là vì Mỹ đã 1 lần hứa bảo trợ và giúp đỡ c/ta tìm sự tự do

... cùng 1 lúc cung cấp ~phương tiện sinh sống cho gia đình mình, phải không?

> Ngày nay, nhiều người trong c/ta đi làm và đang sống trên ~lời hứa hẹn/giao kèo của công ti mình đang làm việc

dưới ~sự thỏa thuận số tiền lương mỗi năm... cùng ~quyền lợi cho 1 công nhân của hãng

> Trong gia đình, c/ta sống liên hệ với nhau là vì ~lời hứa hẹn, lời cam kết giữa mối liên hệ và tình nghĩa vợ chồng

# Ngay sau khi cơn bão Katrina và Rita đánh vào các nơi gần vịnh của Gulf of Mexico

... thì c/ta biết có cả đến trăm ngàn người đã phải sống trong hoàn cảnh "màn trời chiếu đất," không nhà không cửa

> Ngay sau đó cơ quan FEMA, Red Cross của chính phủ hoa-kỳ đã bắt đầu ra ta cứu trợ ~nạn nhân của 2 cơn bão này

> Chính TThống Bush cũng đã hứa bỏ ra ngân qũy trên 50 tỉ để giúp cứu trợ ~gia đình nạn nhân này ngay lập tức

Và số ngân quỹ này đến nay có lẽ đã được tăng lên với 1 con số phá kỷ luật, gần 100 tỉ đô-la

> Sau khi lời hứa tuyên bố của chính phủ đưa ra... thì điều tự nhiên ai nấy cũng lo đứng xếp hàng để điền đơn

hầu lãnh được ~số tiền mà đã được hứa giúp cho

> Điều c/ta phải ý thức ở đây... đó là cuộc sống con người lệ thuộc vào rất nhiều ~lời hứa hẹn

I. Lời Hứa trong Thánh Kinh

[PP] > Nhưng thật ra sống ở trên đời này không phải mọi lời hứa hẹn nào... cũng hoàn toàn và tin cậy được

# Có ~nhà chính trị gia vì muốn được phiếu của dân chúng... cho nên có khi họ nhanh miệng hứa lèo, hứa bừa bãi

để được lòng mọi người, nhưng thật sự họ không muốn... hay có khả năng để làm được điều mình đã hứa

> Và có khi vì hoàn cảnh thay đổi, kinh tế trở nên khó khăn, suy sụp... mà có người đã đành phải thất hứa

# Một trong ~danh từ nổi tiếng của các vị tổng thống ra ứng cử để lấy lòng dân... là câu nói "Read my lips"

> Đây là 1ời hứa nếu họ được ứng cử... thì sẽ hứa không ra 1 định luật thâu thuế mới nào hết

> Nhưng có ~vị tổng thống đã thất hứa điều này... sau khi được ứng cử

vì kinh tế khó khăn... để rồi danh dự, và uy tín của mình bị tổn thương

[PP] > Có những lời hứa ở trên đời này thật ra là ~cái bẫy để lừa bịt... cướp lấy tiền bạc của ~ng dại dột

# Có ~quảng cáo đọc thấy thật là ngon lành (vì có nhiều ~chữ "Free")... nhưng đằng sau ~quảng cáo này là ~hàng chữ thật nhỏ tí xíu, khó đọc được... mà nếu không cẩn thận sẽ bị máng vào ~mối nợ nần

... để rồi phải trả 1 giá còn đắt hơn mình mua vật đó không có ~freebees gì hết

[PP] > Mặc dầu vậy, có ~lời hứa chắc chắn... mà c/ta có thể tin cậy được - đó chính là lời hứa của ĐCT

[PP] > Thứ nhất, ~lời hứa của Chúa đã được duy trì, bảo tồn và truyền lại 1 cách cẩn thận, hẳn hòi

trên giấy trắng mực đen cho c/ta đến ngày hôm nay, ở trong 1 cuốn sách gọi là Kinh Thánh

> Kinh Thánh là một kho tàng mầu nhiệm... vì chứa đựng rất nhiều ~lời hứa của chính ĐCT, Đấng Sáng Tạo

> Nội trong phần sách Tân Ước, có người đã ước lượng chứa đựng đến trên 300 lời hứa của Chúa

> Cho vài thí dụ của ~lời hứa này như sau:

1) ĐCT hứa sẽ không lìa bỏ c/ta đâu... như có chép trong Hêbêrơ 13:5 - (... I will never leave thee)

"Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng:

Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu."

2) Chúa Giê-xu hứa sẽ ban cho c/ta sự yên nghỉ linh hồn như có chép trong Mathiơ 11:28 - (Come unto Me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest) "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta,

ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."

3) ĐCT hứa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của c/ta, mỗi khi c/ta xưng ra, như có chép trong I Giăng 1:9 (If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness) "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."

4) Trong Kinh Thánh KHuyền 22:12 - lời Chúa Giê-xu hứa sẽ trở lại 1 ngày... mang theo phần thưởng để ban phát cho con cái Ngài... ("Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done.) "Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm."

II. Đối Tượng của Lời Hứa

[PP] > Điều thứ 2, giá trị cao hay thấp của bất cứ 1 lời hứa nào... cũng tùy thuộc vào đối tượng đã hứa ~lời đó

# Chẳng hạn như 1 người "không nhà không cửa" (homeless) thì c/ta không thể nào tin vào lời hứa của người đó

sẽ quản lý tiền bạc trong nhà bank của mình 1 cách lợi ích chắc chắn được, phải không?

# 1 Người chưa bao giờ lái xe, không có bằng lái, có tánh hay say rượu

thì không thể nào tin tưởng được lời người đó nói sẽ là 1 tài xế tốt cho gia đình c/ta được, phải không?

> Đi đâu làm gì, điều tự nhiên c/ta luôn đắn đo kỹ càng về đối tượng bên kia, trước khi mình tin cậy vào ~lời người đó nói... không ai lại dại dột đi theo ~lời hứa mà không có 1 nền tảng chắc chắn, phải không?

[PP] 1) C/ta có thể tin cậy vào lời ĐCT đã hứa cho c/ta... là vì trước hết Ngài là Đấng tốt lành...

> Cá tánh "tốt lành" (Goodness) chính là 1 trong ~bản tánh tự nhiên của ĐCT.....

# Trong STK 1:1-25... ghi chép lại về sự kiện lúc ban đầu... khi ĐCT dựng nên muôn vật ở trên trời và dưới đất trong 6 ngày, thì tất cả ~điều Ngài dựng nên... đều là "tốt lành" (Nếu chú ý có đến 6 lần có chữ "tốt lành" trong ~câu đó)

> Trong nhiều bài Thi Thiên -- cho thấy bản tánh "thiện lành" của ĐCT được ca tụng như sau:

# TThiên 106:1 -- "Hãy ngợi khen Đức Giêhôva -- vì Ngài là thiện..."

(Praise the LORD. Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever.)

# Thi Thiên 118:1 -- "Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời."

(Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever.)

# Có 1 bài hát mà các em thiếu nhi thường hay hát, chỉ vọn vẻn có 7 chữ -- mỗi chữ chỉ có 1 âm...

nhưng diễn tả đầy đủ thần tính thiện lành của ĐCT -- đó là bài hát "God is so good! He's so good to me!"

> Bản tánh "tốt lành" tự nhiên của ĐCT bày tỏ qua sự sáng tạo mọi vật

vậy thì ~lời hứa của Chúa cho c/ta cũng là tốt lành

[PP] 2) Không phải là Đấng thiện lành mà thôi... nhưng Ngài còn là Đấng thành tín... làm tất cả ~điều Ngài đã hứa

> Đầu năm tôi đã chia xẻ 1 bài giảng kêu gọi mỗi con cái của Chúa tập sống trung tín với Chúa hơn trong năm nay

Và1 trong ~bí quyết để giúp c/ta làm được điều này - đó là vì chính ĐCT là Đấng trung tín với c/ta

# PTLLK 7:9 -- (Know therefore that the LORD your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commands.) "Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài..."

> Từ lúc ban đầu sau khi tổ phụ loài người phạm tội, ĐCT thành tín đã hứa ban cho

1 vị Cứu Tinh cho trần thế và Ngài sẽ sanh ra từ dòng dõi của 1 người nữ

> Rồi qua ~thời đại trong Cựu Ước, lời hứa về vị cứu tinh này cho thế giới đã được nhắc đi nhắc lại

... cho đến đúng thời điểm, ĐCT đã sai Con một của Ngài giáng thế và thi hành xong công cuộc cứu chuộc nhân loại

> ĐCT không giống như loài người... mà Ngài bất hứa, hay mau quên lời thề hứa của mình

# Có ~người mẹ dỗ con ăn và hay thường nói: "Con ăn ngoan đi, rồi tí nữa mẹ cho kẹo"

... nhưng mà nhiều khi c/ta chỉ là để nói mà thôi... nhưng thật sự đâu có cho kẹo sau đó đâu?

# DSK 23:19 - (God is not a man, that he should lie, nor a son of man, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?) "Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?"

III. Sự Sống Đời Đời

[PP] > Một trong ~lời hứa quan trọng và cần thiết nhất cho mỗi người c/ta

có chép trong Kinh Thánh Giăng 5:24-25 như sau:

[PP] "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống."

> Chúa Giê-xu đã phán rất nhiều điều... để làm chân lý cho loài người

[PP] > Nhưng đặc biệt khi Chúa nói ~điều... bắt đầu với ~chữ "quả thật, quả thật" (verily)

... thì là ~điều quả quyết, tối quan trọng hơn nữa, mà c/ta phải để ý... vì đây là lẽ sống thật cho loài người

> Với ~lời của Chúa có chữ "quả thật, quả thật"

... thì c/ta phải suy xét, mổ sẻ kỹ càng... để tìm được chân lý sống cho chính linh hồn của mình

[PP] > Nếu suy xét kỹ càng, c/ta sẽ thấy có tối thiểu 5 lẽ thật... tìm ẩn trong lời hứa này:

[PP] 1) Thứ nhất, lời hứa này cho c/ta thấy rõ 1 thực trạng rõ ràng đó là cuộc sống này chắc chắn sẽ có ngày kết thúc (Death End)... hay có thể nói là sự sống ở đời này đang dẫn mọi người đến sự chết, và đó là điều chắc chắn

> Có ai sống mãi được không? "Đời người ngắn ngủi"... và có khi nó chấm dứt 1 cách bất thình lình nữa

# Người sống lâu nhất đó là ông Mêtusêla trong Kinh Thánh hưởng thọ được 969 tuổi... nhưng rồi cũng qua đời

> Nếu cuộc sống này không kết thúc bởi sự chết... thì lời hứa của Chúa vô gía trị, vì c/ta không cần đến làm gì?

[PP] 2) Lẽ thật tìm ẩn thứ hai trong lời hứa này - đó là theo sau sự chết ở đời này... sẽ là sự phán xét

# Hêb. 9:27 - (Just as man is destined to die once, and after that to face judgment...)

"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét..."

> Sự phán xét là điều ít có ai thích đề cập đến... nhưng chính là lẽ thật... giống như "chết là chắc" vậy!"

> Trong lời hứa này cũng cho c/ta thấy rõ - Đấng phán xét chính là Cứu Chúa Giê-xu Christ - Con ĐCT

# Giăng 5:22 có chép rõ: "Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy." (Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father.)

> Nhiều người chỉ nghĩ rằng Chúa Giê-xu là 1 thầy giảng đạo, 1 giáo sư nổi tiếng, 1 đấng tiên tri, hay chỉ là 1 vị chúa... như mọi chúa khác... nhưng họ sẽ không ngờ 1 ngày, Ngài còn là vị Quan Tòa duy nhất để phán xét cả thế gian nơi tòa án lớn và trắng, mà có chép trong sách KHuyền 20

# Câu chuyện ngày xưa có 1 đoàn xe ngựa đang đi... bỗng nhiên có 1 con ngựa nổi chứng, bỏ chạy hoang

và trên chiếc xe wagon đó đang có 1 đứa bé cầu cứu

> Thì có 1 chàng thanh niên đã hy sinh chính tánh mạng mình, đuổi theo, để kiềm ngựa lại... và cứu được cậu bé

> Nhưng đứa bé sau này lớn lên trở thành người phạm pháp vào tội sát nhân, và bị đem ra tòa xử

> Khi đứng trước quan toà... chàng thanh niên phạm pháp này nhận diện ra ông toà chính là người ngày xưa đã cứu lấy mạng sống của mình trên chiếc xe wagon... nên chàng na9n nỉ vị tòa đó thương xót tha lỗi cho mình 1 lần nữa

> Nhưng ông toà nói: "Ngày xưa, tôi là vị cứu tinh cho bạn; nhưng hôm nay tôi là vị thẩm phán xét đoán bạn.

Nhân danh luật pháp của tiểu bang, bạn sẽ bị treo cổ vì tội giết người"

> Có phải đây sẽ là thảm trạng của nhiều trong ngày phán xét cuối cùng chăng: "Hôm nay, Chúa Giê-xu còn là vị cứu tinh cho họ, nhưng ngày sau rốt là vị Thẩm Phán kết tội họ... vì đã không nhận lấy sự cứu rỗi của Ngài ban cho?"

[PP] 3) Lẽ thật tìm ẩn quan trọng thứ 3 trong lời hứa này, là Chúa hứa cho ~ai nghe và tin Ngài

thì sẽ vượt khỏi sự phán xét trong ngày sau rốt

> Vượt khỏi đây có nghĩa là thoát được, không còn bị án phạt, truy nã, kiện cáo nào nữa...

# Giống như là người mà đang bị dân Hồi giáo truy nã với gía là 1 triệu đôla,

vì đã vẽ ~hình hoạt họa, làm nhục danh dự của chủ giáo môhamét họ

# Rôma 8:1 - "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ..."

(Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus...)

# Nhà cải chánh giáo Martin Luther làm chứng có lần nằm mơ thấy mình bị satan đến và lên án...

nó đem theo nhiều cuộn giấy... từ cuộn này cho đến ~cuộn kia... viết đầy ~tội của Martin, để lên án ông...

> Sau 1 hồi, Martin Luther hỏi satan: "Mày còn gì nữa không?" satan nói: "Như thế đủ rồi!"

> Martin lấy 1 cây bút mực màu đỏ viết xuống từng cuộn giấy kết tội này... câu Kinh Thánh

"Huyết Chúa Giê-xu Con Ngài làm sạch mọi tội của c/tôi."

> Tại sao Chúa Giê-xu có thể làm được điều này? Tại sao Ngài có thể hứa đem c/ta vượt khỏi sự phán xét?

> Lý do đơn giản là vì Chúa đã 1 lần đến thế gian và lấy chính huyết vô tội của mình, mà chuộc lấy tội lỗi của cả nhân loại ở trên cây thập tự gía, rồi Ngài đã vượt khỏi sự chết, sống lại vinh hiển

... sau 3 ngày trong phần mộ... mà không có ai làm được điều đó

# Câu chuyện người mẹ bị bắt ra tòa vì tội ăn cắp 1 bình sữa... để cho con uống, vì quá nghèo đói không có tiền mua

> Khi ra tòa, bà bị kết tội và sau đó bị phạt thêm $50 để trả tiền toà án

> Người mẹ này quá nghèo... thì làm sao có tiền đâu để trả tiền phạt

> Ông tòa thấy cảm động, sau khi phán bản án xong, thì cởi áo quan tòa ra, bước xuống móc ra 50$ trả tiền phạt cho người mẹ theo đúng tiêu chuẩn của luật pháp, và còn cho thêm tiền cho bà đi mua sữa cho con mình

> Đó chính là hình ảnh của ĐCT sai Con một của Ngài đến chết thay thế cho c/ta,

là ~ng không tự cứu mình được, không đủ công sức để trả "tiền công của tội lỗi"

> Chúa Giê-xu đã chết rồi... để c/ta vượt qua được sự đoán xét của tội lỗi...

[PP] 4) Lẽ thật thứ 4 trong lời hứa của Chúa Giê-xu là Ngài không chỉ hứa ai tin sẽ vượt khỏi sự phán xét mà thôi

nhưng còn được đến sự sống đời đời nữa...

> Đây không phải là 1 kiếp sống lại và luân hồi trong vòng luẩn quẩn nữa... để rồi lại chết nữa

... nhưng là sự sống lại và sự sống đời đời với Đấng Sáng Tạo nên mình... ở trên nước thiên đàng

> Đã nhiều lần tôi chia xẻ về nước thiên đàng là nơi con cái Chúa sẽ mãi với ĐCT...

Nơi thỏa lòng trọn vẹn, nơi chẳng còn đau khổ hay sự chết nữa...

# Lời Kinh Thánh trong KHuyền 21:4-5 chép rõ: (He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true.") "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật."

[PP] 5) Lẽ thật quí báu thứ 5 của lời hứa trong Giăng 5:24-25 này đó là lời hứa này ban cho bất cứ ai (Whoever)

... Hay nói cách khác, đây là 1 lời hứa không điều kiện...

> Tôi cám ơn Chúa vì lời hứa này Chúa ban cho không có điều kiện

vì nếu có điều kiện... thì ai trong c/ta sẽ được trọn vẹn đủ... mà vào được nước thiên đàng của ĐCT đây?

# Sự kiện của 1 người sát nhân tên Jefferey Dahmer sống tại thành phố Milwaukee vài năm trước đây

> Sau khi giết người, anh còn cắt thân thể của ~xác chết ra thành từng khúc nhỏ, bỏ vào tủ lạnh, để ăn thịt

> Khi bị bắt và ở trong tù -- Jefferey đã nghe được tin mừng và mở lòng ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giê-xu

> Anh nhận lễ báptêm và bắt đầu đi nhóm thường xuyên trong tù... cho đến khi bị 1 người tù khác giết chết

> Trong 1 buổi họp của nhiều vị MS - khi họ bàn cãi về việc này thì có nhiều người thắc mắc

-- không biết Chúa Giê-xu có thể cứu và tha thứ 1 người ác độc... giống như vậy được không?

> Đang lúc bâng khuâng thì có 1 vị MS đứng lên trả lời: "Kinh Thánh chép rõ - Chúa Giê-xu đến thế gian -- đem sự tha tội -- không phải cho ~người tốt lành... nhưng cho ~kẻ tội nhân"

như vậy thì tại sao c/ta lại chất vấn ân điển cứu rỗi mầu nhiệm của Chúa c/ta cho Jefferey?

> ĐCT yêu thương và cứu c/ta không dựa heo tiêu chuẩn của "Jefferey Dahmer"... nhưng theo tiêu chuẩn toàn hảo và bản năng yêu thương không điều kiện của Ngài, cho nên chẳng có 1 ai trọn vẹn cả

và vì thế mà Chúa ban cho không điều kiện

> Cho bất cứ ai đã nghe được lời hứa và bằng lòng tin Con ĐCT là Cứu Chúa Giê-xu

thì vượt khỏi sự phán xét sau sự chết... mà được sống đời đời... trong nước thiên đàng của ĐCT

> Bạn nghĩ sao về lời hứa này? Nghe sao dễ vậy chăng?

... Dễ nhưng thật ra khó, vì nó đói hỏi sự quyết định cá nhân của bạn

[PP] > Thật mong bạn sẽ không đánh mất cơ hội dễ dàng... được ở trong nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

mà mỗi người c/ta chỉ có 1 đời này để quyết định chọn lấy mà thôi... không còn kiếp nào nữa

[PP] > Niềm tin về sự sống trong cõi đời sau của bạn đang đứng trên nền tảng nào?

> Bạn đã nghe rồi, bây giờ hãy tin cậy vào lời hứa của ĐCT... để vượt khỏi sự phán xét của tội lỗi sau cái chết

mà được sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT... là Đấng thiện lành, thành tín và yêu thương c/ta...

> Không ai tự nhiên khơi khơi hay len lõi, mà vào được nước thiên đàng của Ngài

... để hưởng sự sống đời đời... vì hết thẩy c/ta đều là ~tội nhân

# Tuần qua đi vào làm việc trong hãng ExxonMobil dưới New Orleans - đâu phải khơi khơi lái xe vào hãng được đâu,

vì có ~hàng rào kẽm gai, có lính canh, có ~cement blocks chặn đường, có máy quay phim luôn...

> Nhưng trước hết tôi phải học qua 1 lớp huấn luyện an toàn, thi đậu đủ điểm, phát cho 1 cái badge có hình và tên của mình, xe phải có giấy phép đậu, phải mặc quần áo theo đúng tiêu chuẩn an toàn... rồi mới được tự do đi vào

> Cũng vậy, huống gì c/ta vào nước thiên đàng dễ lắm sao? Khơi khơi vào được nơi thánh khiết vẹn toàn sao?

> Nhưng Chúa Giê-xu đã làm sẵn mọi điều kiện đầy đủ cho c/ta ở trên cây thập tự giá rồi

bây giờ bạn chỉ lấy đức tin... mà nhận lấy thôi!

[PP] > Lời hứa Chúa hứa ban cho dễ như vậy, không điều kiện... mà xem thường, không chịu nhận

thì c/ta sẽ ra sao trong ngày phán xét cuối cùng... c/ta sẽ bị ở ngàoi "hàng rào" của nước thiên đàng

không vượt khỏi sự phán xét... mà đi vào nơi tối tăm đời đời

# Giăng 3:18 - "Ai tin Ngài (Chúa Giê-xu) thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời." (Whoever believes in him (Jesus) is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son.)

[PP] Hãy quyết định tin vào lời hứa của Cứu Chúa Giê-xu... để nhận được món quà quí gía nhất của ĐCT

đang để dành cho bạn... đó là sự bảo đảm của sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT... ngay hôm nay!

[PP]: Powerpoint presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

--------- Lời Mời Gọi

> 1 Cuộc sống phước hạnh ở trên đời này thường được thiên hạ đánh gía

bởi ~gì và bao nhiêu ~thứ người đó đã thâu lượm được

> Bao nhiêu bảo hiểm, sự bảo đảm người đó đang có: Nào là bảo hiểm sức khỏe, nhà cửa, nhân thọ, về hưu...

> Nhưng tất cả ~sự bảo đảm này chỉ có gía trị tạm thời... bị đóng khung trong cuộc sống này mà thôi

> Khi c/ta nhắm mắt xuôi tay... thì tất cả ~bảo đảm đó chẳng còn có gía trị gì... cho chính mình nữa

và chắc chắn cũng chẳng có giá trị để đổi chác sự cứu rỗi cho linh hồn c/ta

> Rồi ai nấy sẽ đứng trước tòa án trắng và lớn... để chịu sự phán xét cuối cùng

> Lúc đó, mỗi người c/ta còn có ~bảo đảm gì nữa không?

> Ai sẽ là người bênh vực cho c/ta về tội ác của mình... trước tiêu chuẩn toàn vẹn vô tội của ĐCT?

> ĐCT là Đấng thánh khiết, Ngài sẽ không phán xét c/ta dựa trên tiêu chuẩn của "Jeffrey Dahmer" đâu

nhưng dựa trên tiêu chuẩn của chính Con một Ngài là Đấng vô tội vẹn toàn

> Đến lúc đó thì bạn sẽ ra sao? Có vượt khỏi sự đoán xét mà được vào nước thiên đàng không?

hay bị bỏ vào nơi tối tăm, có hồ lửa cháy không hề tắt

> ĐCT là Đấng thiện lành và đầy lòng yêu thương

> Nếu Ngài dựng nên c/ta chỉ để phán xét c/ta dựa trên tiêu chuẩn thánh khiết đó thôi,

mà không ban cho con đường giải thoát, thì thật ĐCT cũng chẳng thiện lành là bao nhiêu

> Nhưng lời Kinh Thánh chép rõ, ĐCT đã sai Con một của Ngài, xuống thế gian để làm trọn công tác cứu chuộc, ban cho loài người con đường giải thoát chắc chắn, như 1 món quà không đòi gía

để mỗi c/ta sau khi nghe, tin nhận... thì được xưng công bình và vượt khỏi sự đóan xét

> Ngài ban cho ơn này 1 cách không điều kiện, cho bất cứ ai bằng lòng tiếp nhận Con ĐCT, sau khi nghe

> Dễ như vậy mà bạn còn từ chối... thì bạn sẽ ra sao khi Chúa Giê-xu trở lại

và là vị Quan Toà duy nhất để đoán xét thế gian

> Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu khi Ngài còn là vị Cứu Tinh cho bạn

không khẻo 1 ngày thì quá trễ rồi... vì Chúa là vị Thẩm Phán, xét đóan mọi người trên thế gian

> Mỗi người c/ta chỉ có cuộc đời này để quyết định tin nhận Chúa mà thôi

không còn 1 kiếp nào nữa đâu... vì Kinh Thánh chẳng nói đến

> Mong bạn đừng trì hõan nữa, đừng đánh mất cơ hội quí báu này

... vì "đời người ngắn ngủi"... và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào!

The Promise of God (John 5:24-25)

Why do Vietnamese refugees come to America? Because of what America has promised to us and our family. The fact is that our life is depended on many promises. But not all of promises are trustworthy. For example, some freebees are really a trap to rip you off with so many hidden clauses. The true value of a promise depends on the credibility of the person who makes that promise. God's promises are trustworthy because of Who He is. The Bible proclaims "God is so good!" God is also faithful in keeping His promises. He is wise to always fulfill His promises better than we ask for. All God's promises have been preserved in the Bible. John 5:24-25 is the most precious promise of God to mankind. There are at least five hidden truths in this promise: 1) This life will surely come to a "death end." 2) Judgment awaits everyone after death. 3) The Son of God is the final Judge Who has promised to those believe in Him will cross over death. 4) Jesus has the power to give eternal life. 5) This promise is given unconditionally to "whoever." We have only this life time to claim this promise. What promises are you standing on? Today, if you hear Jesus' voice, then believe Him and live!