Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 144

Sự Tha Thứ

(God's Forgiveness)

Êphêsô 1:7

www.vietnamesehope.org

"Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài,

được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,"

(In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins,

in accordance with the riches of God's grace)

[PP] * Trong đời sống của con người... c/ta có rất nhiều ~nhu cầu cần thiết

[PP] > Về phương diện vật chất (physical needs) -- c/ta có nhu cầu cần thiết của "cơm ăn và áo mặc" là nhu cầu dễ nhận biết nhất... vì c/ta có thể thấy được, sờ được, hoặc có khi nếm được những thứ này

> Nhu cầu cần thiết thứ hai... đó là phần tình cảm (emotional needs)

... mà mỗi người sống đều biết yêu và muốn được ~ng xung quanh yêu thương mình

> Ai trong c/ta sống cũng cần có ~mối liên hệ, liên quan tốt đẹp với ~ng xung quanh... để đời sống có đầy hương vị

> Nhưng con người không phải chỉ có 2 phần này thôi... c/ta còn có phần tâm linh/linh hồn nữa

và phần này cũng có ~nhu cầu cần thiết, rất trừu tượng... khó thấy, khó định nghĩa, khó hiểu được hơn 2 nhu cầu kia

[PP] > Nếu hỏi điều gì cần thiết nhất cho nhu cầu của phần tâm linh... thì bạn nghĩ sẽ là điều gì?

[PP] > Điều c/ta phải nhận thức nhu cầu cần thiết nhất của phần tâm linh... phải là nhận được sự tha tội từ nơi Thiên Chúa... để có 1 mối liên hệ lại với Ngài - nếu không c/ta sẽ bị hủy diệt mất 1 ngày

> Muốn hiểu về sự tha tội của Thiên Thượng, c/ta cần hiểu 1 vài chân lý căn bản

> Chân lý là gì? Chân lý là lẽ đạo cho loài người ... để tìm được ý nghĩa cho đời sống hiện tại,

và là lẽ thật về con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu ở cõi đời sau

I. Sự Hiện Hữu của ĐCT

[PP] > Chân lý căn bản thứ nhất mà c/ta cần biết đó là sự hiện hữu của Thượng Đế,

Đấng Sáng Tạo nên muôn loài, muôn vật từ lúc ban đầu

> Sự sáng tạo của mọi vật xung quanh chứng minh rõ ràng - phải có 1 Đấng Sáng Tạo

... vì mọi sự không thể tự ngẫu nhiên mà có được...

# Nếu lấy 1 đống gạch và đất chụm lại, và rồi để 1 cơn bão như Katrina thổi qua - thì có thể nào làm đống gạch đó trở thành 1 căn nhà lầu biệt thự đẹp được không? Đương nhiên là không rồi - nhưng chắc chắn là 1 đống rác thì hơn

> Những căn nhà đồ xộ đẹp đẽ không tự nhiên mà có... nhưng đã có ~nhà kiến trúc sự chế tạo và xây nên nó

> Cho dù cơn bão có làm đống gạch trở thành 1 căn nhà lầu đi nữa... thì câu hỏi nữa là "~viên gạch từ đâu mà có?"

> Như vậy... nếu có ~tạo vật tinh vi ở trên đời này... thì điều tự nhiên phải có 1 Đấng Sáng Tạo

> Thật ra, mọi dân tộc nào cũng đều ý thức về khái niệm của 1 Đấng Sáng tạo duy nhất

> Kể cả cho người Việt c/ta... cũng tin Đấng ấy... và gọi chính Ngài là Ông Trời/Bề Trên

... là Đấng ở trên Cao ban xuống mưa, ban nắng, Đấng làm cho quả đất vận hành lơ lửng trên không trung vũ trụ

[PP] > Sách Kinh Thánh mầu nhiệm cũng có chép đến Đấng Sáng Tạo này 1 cách rõ ràng

... như trong STK 1:1 câu Kinh Thánh đầu tiên đã chép: "Ban đầu ĐCT dựng nên trời đất"

(In the beginning God created the heavens and the earth)

> Thượng Đế hay Ông Trời có danh xưng là Đức Chúa Trời

Đức Tối Cao, Chúa Vinh Hiển... và Ông Trời Đấng Tạo Hóa

II. ĐCT Yêu Thương Nhân Loại

[PP] > Chân lý thứ hai đó là ĐCT, Đấng Sáng Tạo nên loài người và yêu thương loài người

> Trong lời Kinh Thánh cũng giúp cho c/ta thấy rõ bằng cớ của chân lý này

# STK 1:26-27 - Sau khi dựng nên hết muôn loài và muôn vật trong 6 ngày

... thì ĐCT dựng nên loài người - người nam và nữ đầu tiên

"Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.)

[PP] > Điều đặc biệt là ĐCT dựng nên loài ng, khác với tất cả mọi loài khác - đó là được giống hình ảnh của Ngài

> Không có nghĩa là giống hình thù với Ngài... vì ĐCT là Đấng vô hình

nhưng đây chính là có bản năng thánh khiết, trường tồn, bất diệt, toàn hảo... giống như ĐCT

# STK 2:7 - Con người còn có được sanh khí của Ngài... đó là phần hồn linh

... để con người có thể tương giao với ĐCT... mà không 1 loài nào có hết

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh." (the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.)

[PP] > Thêm nữa, ĐCT thương yêu Ađam và Êva nên Ngài còn ban cho họ quyền quản lý mọi tạo vật mà ĐCT đã dựng nên, và muốn họ sanh sản ra nhiều hơn nữa trên đất, để hưởng mọi sự sáng tạo của Ngài

# STK 1:28 - Ađam được quyền đặt tên cho tất cả các loài thú vật... tùy theo sở thích của mình

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó." (Now the LORD God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name.)

# STK 2:19 - "Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất." (God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground.")

# STK 1:29 - Ađam và Êva còn được ăn tất cả các cây trái trong vườn sự sống

... mọi sức sống đều đã được Chúa cung cấp cho đầy đủ...

"Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi." (Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.)

> Nếu ĐCT không yêu thương nhân loại... Ngài sẽ không dựng nên loài người c/ta làm chi?

> Nếu Ngài không yêu thương nhân loại... Ngài sẽ không dựng nên loài người

giống hình ảnh và có sanh khí của chính mình

> Nếu ĐCT không yêu thương nhân loại thì sẽ chẳng trao quyền quản lý của mọi loài vật... cho con người hưởng?

III. ĐCT Ban cho sự Tự Do

[PP] > Không phải vậy thôi... nhưng Ngài còn ban cho loài người sự tự do chọn lựa...

Có nghĩa là quyền tự nguyện tuân theo ý Chúa... hay đi theo ý riêng của mình

# STK 2:16 - "Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; (And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden;)

> Nếu nói yêu thương mà bị trói buộc, giam cầm... thì đâu còn gọi là yêu thương nữa

# Câu chuyện 1 đứa bé gái sanh ra bị tàn tật... cha mẹ sợ bị xấu hổ... khi dọn đến 1 vùng phía Bắc

... nhốt đứa trẻ ở dưới basement... cho đến khi người hàng xóm nghe tiếng khóc và khám phá ra

> Khi đem đứa bé lên: tóc bù xù như chưa bào giờ được gội đầu, gầy nhom vì thiếu dinh dưỡng, da trắng toát vì chưa bao giờ hấp thụ ánh nắng mặt trời, cô bé không biết nói vì không ai dậy cho

và chưa bao giờ kinh nghiệm được sự yêu thương của cha mẹ mình

> ĐCT thì chẳng đối đã loài người như vậy... nhưng ban cho sự tự do và yêu thương c/ta

> Kể cả đến sự cứu rỗi - Ngài cũng không bắt buộc c/ta... nhưng "hễ ai" muốn thì được

# Giăng 3:16 - "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." ("For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.)

III. Con Người Phản Nghịch

[PP] > Nhưng chính sự tự do từ lúc ban đầu đó... mà loài người đã phản nghịch, phạm tội cùng ĐCT

# STK 2:17 - ĐCT thử đức tin của 2 người bằng cách đặt 1 cây cấm ở giữa vườn địa đàng

"... nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. " (but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die.")

# STK 3:6 - Nhưng 2 người đã nghe theo lời của satan, trong hình hài của 1 con rắn

... mà lại đi ăn trái của cây cấm và phạm tội nghịch cùng ĐCT

"Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa." (When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.)

> Bản năng tự do của loài người lại thích từ chối ĐCT... không muốn đầu phục Ngài

> Bản năng tự do này không muốn nhận tội của mình... nhưng lại hay đổ thừa cho người khác

# STK 3:11-13 - Ađam không nhận lỗi mình... nhưng đổ thừa cho Êva là người nữ mà ĐCT đã đem đến cho ông

còn Êva thì lại đổ thừa cho con rắn đã dụ dỗ mình

"Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi." (And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me... she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the LORD God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate.")

> Ngày hôm nay, c/ta thấy cũng chẳng có khác gì như ngày xưa... biết bao nhiêu người vẫn chưa chịu nhận mình là dòng dõi của ~kẻ tội nhân; họ không muốn đầu phục Đấng đã sáng tạo nên mình... nhưng lại đi thờ lạy ~vật thọ tạo

# Rôma 1:21-23 - họ đi làm các tượng chạm mà thờ lạy... nhưng lại từ chối Đấng đã dựng nên mình

"vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng." (For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds and animals and reptiles.)

IV. Chịu Sự Phán Xét

[PP] > Theo lẽ công bình thì con người phải chịu sự phán xét... vì ĐCT là Đấng ghê tởm tội lỗi

> ĐCT là Đấng Thánh Khiết vẹn toàn - Ngài không thể nhìn thấy hoặc hòa hiệp với tội lỗi được

nên đành phải hình phạt Ađam và Êva... bằng cách trục xuất 2 người ra khỏi vườn địa đàng

# Công lý là điều tự nhiên và cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của c/ta... nếu không thì ~vụ như Enron, giết người, cướp của, Serial Killers, ~kẻ khủng bố phá hoại... cứ được tự do tung hành 1 cách bất công, giết hại ~kẻ vô tội

> Tại sao c/ta cần các vị quan tòa và luật pháp? Là để bảo vệ công lý...

thì chẳng lẽ c/ta không hiểu rằng ĐCT cũng là Đấng Công Bình sao... và Ngài phải phạt ~kẻ có tội?

> Công lý của tội lỗi là gì? # Rôma 6:23 - "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết..." (For the wages of sin is death...)

V. Huyết Chúa Giê-xu

> Sự chết đây không có nghĩa là sự chết thể xác mà thôi... nhưng là sự phân rẽ của hồn lẫn xác

1 ngày đời đời trong hồ lửa hỏa ngục, khỏi sự vinh hiển của Đấng Sáng Tạo nên c/ta

[PP] > Sự phân rẽ này giữa người với Trời không thể hàn gắn lại được... nếu không có sự tha thứ của Chúa

[PP] > Vì ĐCT là Đấng công bình... Ngài không thể tha thứ loài người 1 cách bất công được

nhưng Ngài phải trả 1 gía chuộc tội rất đắt cho nhân laọi

> Gía chuộc tội đó phải chính là huyết vô tội của chính Con Ngài - Ngôi Hai của ĐCT

# Hêb. 9:22 - "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ." (In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.)

# Giăng 1:29 - Khi Chúa Giê-xu đến giảng đạo... thì Giăng Báptít đã giới thiệu Ngài với hình của bóng gì?

"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." (The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!)

> Ngày xưa trong thời Cựu Ước... trước khi Chúa Giê-xu đến thì dân sự của Chúa (do thái)

thường phải giết ~con sinh vật, như cừu, chiên... để làm của lễ chuộc tội

> Tất cả những điều này trong Cựu Ước đều là "bóng" về sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Sinh Vật chuộc tội

1 lần là đủ cả... từ đó không còn 1 con sinh vật nào cần nữa

... vì đó mà Giăng Báptít giới thiệu Chúa Giê-xu là Chiên Con

> Chúa Giê-xu có quyền phép tha tội... là vì chính Ngài là Đấng vô tội

-- là Đức Thượng Đế thánh khiết trọn vẹn trong xác thịt loài người -- trong Ngài chẳng có 1 tội nào!

# Trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu khi còn ở tại trần thế

-- không bao giờ Kinh Thánh chép lại 1 lúc nào Chúa đã xưng tội mình

# Trong suốt cả cuộc đời của Chúa Giê-xu ở tại trần thề -- chưa ai gán được 1 tội cho Ngài - kể cả trong ngày Ngài chịu chết -- người ta chỉ có thể gán cho Ngài tội phạm thượng vì dám xưng mình là ĐCT

... nhưng trên thực tế -- chính Ngài là ĐCT hiện thân thành người

> Chúa Giê-xu là Đấng vô tội nên có huyết vô tội... thì mới có khả năng/quyền phép để cứu ~kẻ có tội được

> Hay nói ngược lại, ~người đã máng tội... thì không thể nào tự cứu mình là kẻ tội nhân & cứu ~kẻ có tội khác được

# ACE có bao giờ "cho máu" chưa? Mỗi năm tôi cho máu 1 lần

> Khi vào cho máu -- đâu phải là cho liền được đâu? Phải đi qua 1 cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 5 phút... với ~câu hỏi như là: bạn có bao giờ nằm ngủ với người cùng phái mình chưa? Có làm nghề mãi dâm không?

Rồi họ phải thử xem máu có đủ chất sắt không -- thì mới tiến hành việc lấy máu

> Tại sao họ làm điều này? Vì nếu người muốn cho máu mà chính mình đang hay đã bị máng ~bịnh tình nguy hiểm

như AIDS hay có vi trùng HIV.... thì làm sao giúp ích được cho ~ng cần tiếp máu?

> Nếu chính mình đã máng tội rồi... thì làm sao c/ta cứu được ~kẻ tội nhân khác -- c/ta cần có 1 Đấng vô tội trọn vẹn

[PP] > Đấng đó không ai khác & duy nhất là Cứu Chúa Giê-xu -- chỉ có Ngài mới có huyết vô tội!

> C/ta mỗi người đều có huyết đã bị máng tội, nên không thể tự cứu mình... hay cứu 1 ai được cả...

> Có nhiều người hay đưa ra chủ trương phương pháp "đền bù" - có nghĩa là hãy cứ cố gắng làm ~điều tốt khác

để mong có thể đền đáp lại ~điều xấu mình đã phạm... và mong được xiêu thoát linh hồn

> Tuy nhiên tự năng sức con người không thể làm đủ ~điều tốt

... nhưng ngược lại hay làm nhiều ~điều ác hơn thì làm sao đền bù chi cho đủ

# Chuyện 1 ông thầy chùa tìm cách để đo ~việc lành và điều ác của mình bằng cách dùng 2 cái hũ: Bên trái để bỏ ~hạt đậu đen mỗi khi nghĩ hay làm 1 điều gì xấu xa/tội lỗi, hũ bên phải để bỏ ~hạt đậu trắng mỗi khi làm 1 việc lành

> Rồi sau cả 1 tuần đổ ra xem -- thì nhà sư nấu đủ 1 nồi chè đậu đen... còn đậu trắng thì chỉ có mấy hột mà thôi!

> Trên thực tế cá tánh con người xấu nhiều hơn tốt - cho nên người ta có câu nói như sau:

"Cả đời làm lành, thì lành đâu chưa đủ; nhưng chỉ 1 ngày làm ác thì việc ác có dư rồi"

# C/ta phải hiểu tiêu chuẩn thánh khiết vô tội của ĐCT không phải là mỗi người c/ta đã làm được bao nhiêu điều lành... nhưng là có bao giờ mình đã phạm 1 điều ác nào chưa?

# Ađam và Êva đã phạm mấy tội... mà bị trục xuất ra khỏi vườn điạ đàng?

> Nếu có phạm chỉ 1 điều thôi... thì cũng dư để bị lên án là 1 kẻ tội nhân

> Chỉ nhờ huyết vô tội của Cứu Chúa Giê-xu đã hoàn tất trên cây TTG... mới có thể làm sạch mọi tội của c/ta

... để c/ta nhận được sự tha tội và được quay trở về với ĐCT

# Vì vậy mà Êphêsô 1:7 - sứ đồ Phaolô khẳng định gì? "Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài," (In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace)

# Math. 26:28 - chính Chúa Giê-xu đã 1 lần phán gì? "vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." (This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.)

> Đây đâu phải là lời nói của phật tử, khổng, lão, bà Mari, Môhamét, Giôsép Smith

vì trong tất cả ~ng này - chưa hề có ai dám nói và làm được điều này... ngoại trừ Chúa Giê-xu

> Chúa Giê-xu có quyền tha tội... vì đã trả giá chuộc tội bằng chính huyết vô tội của mình

VI. Tiếp Nhận

> Tin xấu - mọi người đều là tội nhân... mà cần sự tha tội

> Tin tốt - Chúa Giê-xu đã chết đổ huyết trên cây TTG, để ban sự tha tội cho mọi người

> C/ta có thể trông bên ngoài khác nhau: người cao kẻ thấp, giàu nghèo, đen trắng

... nhưng mỗi người đều giống nhau ở 1 điểm -- đó là tất cả đều là tội nhân

> C/ta đều có cùng 1 nhu cầu tâm linh đó là cần được sự tha tội/ sạch tội để thoát khỏi lửa hỏa ngục

để có đủ điều kiện mà vào được nước thiên đàng 1 ngày

(We may look different, but we all have the same need -- that need is the forgiveness of sins!)

[PP] > ĐCT ban sự cứu rỗi này cho mọi người - không chừa hay phân biệt 1 ai hết

# Rôma 10:13 - "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu."

(for , "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.")

[PP] > ĐCT ban cho 1 cách không điều kiện, không đòi hỏi 1 công sức tu trì nào của cá nhân

Đây là điều mầu nhiệm và lạ lùng của Đạo Chúa... mà không có 1 tôn giáo nào có hết

> ĐCT ban sự cứu rỗi cho... như 1 món qùa

# Bài thánh ca nổi tiếng: "Amazing Grace"

> Sáng tác do 1 người tên John Newton... Newton was born in London, mẹ ông qua đời khi ông được 6 tuổi

> 5 năm sau lúc 11 tuổi -- ông theo người cha làm nghề thủy thủ (sailor)

> Cuộc sống của người thủy thủ đã đưa ông vào ~xa đọa xấu xa... chẳng thiếu 1 thứ gì...

1 người nghiện ngập trong rượu chè & hút sách

> Ông đã nhiều lần từ chối Thượng Đế... khi có ~người làm chứng cho ông về ơn cứu rỗi của Ngài

> Sau này John Newton trở nên kẻ đi nhiều nơi chuyên buôn bán ~người nô lệ...

> Ông thaót được 1 cơn bệnh sốt khi đến Phi Châu tìm bắt ~người nô lệ đem bán

và thoát được 1 trận bão đã gần lấy đi mạng sống của mình...

> Sau này ông nhận thấy cuộc đời mình trống rỗng, không ý nghĩa... ông bắt đầu tìm đọc đủ sách

-- 1 sách giải đạo của Thomas a Kempis.

> Đức Thánh Linh cáo trách lòng ông -- ý thức được ~tội lỗi xấu xa của mình...

cuối cùng ông đã ăn năn & tiếp nhận Chúa Giê-xu

> Cuộc đời của John Newton đã thay đổi hẳn sau đó -- muốn đi hầu việc Chúa...

> Năm 1781 -- ông được phong chức làm Mục Sư... tại Olney, England.

> Cuộc đời được giaỉ thoát khỏi ~nô lệ bởi ân điển lạ lùng của Thiên Chúa... nên ông đã sáng tác bài hát nổi tiếng mà đã được nhiều người dùng ca tụng Chúa -- Bài "Amazing Grace" số #158 trong Thánh Ca của c/ta

trong đó có 1 câu thật hay - "Amazing grace, how sweet the sound -- that saved a wretch like me"....

"Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy; mà ơn Chúa thương xót khoan nhân"

> Còn các bạn ở đây thì sao? Bạn đã tìm được chân lý cho tâm hồn mình chưa?

> 1 ngày khi trái đất ngừng quay, tim ngừng đập... và bạn sẽ phải đứng đối diện với Đấng tạo dựng nên mình

ai là sẽ người bào chữa cho bạn tất cả ~điều ác mình đã làm -- có ai không?

> Ai là người đứng ra và nói rằng "Tội lỗi của bạn đã được trả sạch rồi" hãy dạn dĩ bước vào nước thiên đàng

[PP] > Điều khó ở đây không phải là Chúa không thể xoá tội cho c/ta... và ban cho bạn con đường cứu rỗi duy nhất

nhưng vấn đề khó ở đây là bạn có dám tin vào lới hứa của ĐCT đã hứa ban cho Đấng Cứu Chuộc không

và bằng lòng tiếp nhận Ngài?

--------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Cuộc sống con người có rất nhiều nhu cầu cần thiết

> Thể xác này cần thức ăn, cuống sốngười cần tình cảm qua ~mối liên hệ

nhưng linh hồn cũng cần ~chân lý để sống mãi 1 ngày

> Ai có ~chân lý lẽ thật để ban cho c/ta đây?

> Muốn tìm được chân lý... c/ta phải trở về Cội Nguồn

... là Đấng đã sáng tạo nên loài người và có mục đích trường tồn cho c/ta

> ĐCT dựng nên loài người lúc ban đầu... để có 1 mối liên hệ tương giao đời đời

> Ngài ban cho loài người mọi thứ... kể cả sự tự do chọn lựa

> Cho dù loài người đã dùng sai sự tự do đó

Ngài vẫn có 1 c/trình cứu rổi nhân loại bằng chính Con Một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Chúa Giê-xu Ngài đã đến thế gian thi hành xong công cuộc cứu chuộc

huyết vô tội của Ngài đã bị đổ ra là giá chuộc tội cho moị người

> Để hễ ai tin Ngài... sẽ được sự tha tội, được xưng công bình mà trở lại cùng ĐCT

> Tất cả ~giáo chủ ở trên đời này đều dậy ~điều lành, nhưng chẳng có 1 ai nói và có quyền tha tội được cho c/ta...

> Mỗi người c/ta mắc nợ TĐế món nợ tội lỗi mà không làm sao trả nổi

> Chúa biết sự bất lực của c/ta... nên Ngài đã sắm sẵn con đường cứu chuộc

bằng cách ban cho c/ta Đấng Cứu Thế Giê-xu....

> Khi 1 người đến với Chúa Giê-xu bằng 1 niềm tin chân thật... dù người đó có xấu xa đến đâu đi nữa

... thì mọi gánh nặng tội lỗi chắc chắn sẽ được "xóa hết"

> Còn gì sung sướng hơn nữa... khi biết mọi tội lỗi của mình đã được xóa sạch ngay tức khắc...

> Như vậy tại sao bạn còn chần chờ do dự nữa...

> Hãy nghe lời mời gọi của Chúa Giê-xu... và mở lòng tiếp nhận Ngài ngay hôm nay

> Chúa chẳng bao giờ xua đuổi 1 ai tìm kiếm Ngài thật lòng...

God's Forgiveness (Ephesians 1:7)

What is the greatest need for our soul? It's the forgiveness of God. Why? To answer this important question, we need to understand some basic truths. The first truth is about the existing of God the Creator. If creations exist, there must be a Creator. The Bible declares the self-existing of God Who created heaven and earth. The second truth is that God loves mankind. He created man in His own image and gave man the authority to rule His creations. God gave man the freedom to choose. The third truth is that Adam and Eve disobeyed and sinned against God by eating the fruit of the forbidden tree. Because God is perfectly holy, mankind was separated from His presence and destined to the lake of fire. This gap of separation can only be removed with God's forgiveness. God cannot redeem man without a cost. The fourth truth is that the perfect blood of Jesus His Son must be shed to make an atonement for our sins. The fifth truth is God offers His salvation freely to everyone, as a gift. He offers it to you today and right now, if you are willing to open your heart and just receive it