Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 78

Tinh Thần Sửa Soạn Đón Giáng Sinh

(Preparation for Christmas) Mathiơ 2:1-12

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

December 8, 2002

2:1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 2:4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 2:5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 2:6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. 2:7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 2:8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. 2:9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 2:10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Introduction

* Thời gian trôi qua thật là mau chóng... lại sắp hết 1 năm nữa... và nay c/ta đã bước vào tháng cuối cùng trong năm -- đó là Tháng chạp, tháng 12...

> Khi vào tháng chạp... thì nó lúc nào cũng nhắc nhở c/ta về 1 mùa lễ vui nhộn nhất... đó là lễ Giáng Sinh

> Nếu thời gian hay thời tiết/khí hậu không nhắc nhở c/ta điều này... thì sự tưng bừng, nhộn nhịp;

sự trang trí của ~ánh đèn mầu lòe loẹt, ~cây thông xanh tươi... cũng sẽ nhắc nhở c/ta về lễ Giáng Sinh

> Các chợ thì thật đông đúc người; người ta bày ra biết bao nhiêu ~món hàng "đại hạ giá": 30, 50% off -- dụ mọi người mua sắm

... vì thế theo thống kê cho biết - mùa GS là mùa người ta sài tiền nhiều nhất -- trong tất cả các ngày lễ mỗi năm...

# Thứ Bảy trước đòan TN sửa soạn lên đường đi dự trại khởi hành lúc 7:30 sáng -- c/tôi đã thấy đường xá đông đúc xe cộ giống như là 1 ngày làm việc vậy; Các cửa tiệm bán hàng như tiệm Conn's trên đường hình như không còn có chỗ đậu xe nữa -- vì đó là ngày bán ~đồ "On sale" đắt nhất trong 1 năm...

> Ai mà thích thể thao thì thấy rõ không khí của mùa Giáng sinh càng tăng lên với ~trận đấu college football bowls nóng hổi - đã được xếp đặt sẵn rồi... từ đây cho đến qua lễ Giáng Sinh

> Mùa GS là mùa vui mừng, hân hoan nhưng cũng là lúc bận rộn nhất... Bận rộn là vì phải lo đi mua quà/gởi thiệp cho ~người thân yêu & bạn bè, phải "chạy ngược chạy xuôi" - lo sửa soạn cho ~bữa tiệc Giáng Sinh

> Nhưng trong giữa sự vui nhộn này, là con cái của Chúa... mỗi người c/ta không thể nào để bị máng vào cái guồng máy của xã hội tiêu thụ & hưởng thụ vật chất này - mà lại quên đi ý nghĩa chính của GS - đó là ngày kỷ niệm - đã 1 lần Thiên Chúa vì yêu thương nhân laọi - hóa thân làm Người... để thi hành công cuộc cứu rỗi nhân loại

> Như vậy vấn đề cho c/ta suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là c/ta phải có tinh thần sửa soạn Gíang Sinh như thế nào - để có được 1 ngày lễ Giáng Sinh thật đầy ý nghĩa cho năm nay?

> Sẽ có 3 bài giảng tôi chia xẻ với ACE trong cuộc hành trình - tiến đến lễ Giáng Sinh cho năm nay

> Trong 3 bài giảng này, c/ta sẽ học về 3 nhân vật (three characters): 1 nhân vật xấu -- mà c/ta nên tránh

và 2 nhân vật có đúng thái độ đón Giáng Sinh mà c/ta nên bắt chước theo: Vua Hêrốt, các vị Bác Sĩ từ Đông Phương và bà Mari.... (đọc)

I. Hếrốt là ai?

> c. 1 -- khi Cứu Chúa Giê-xu sanh ra đời thì nhầm vào đời 1 vị vua la mã rất nổi tiếng... tên là Hêrốt...

> Đây là "Hêrốt đại đế" (Herod the Great) đã cai trị được đất nước la mã đến 42 năm...

> Ông là 1 người rất có tài -- là 1 kiến trúc sư giỏi vì đã xây biết bao nhiêu ~cung điện, ~vũ trường... bằng ~tảng đá nặng đến 500 tấn (nhưng thời đó chưa có máy móc hay xe vận tải nào cả)

> Hêrốt là 1 vị vua rất khôn ngoan... vì không phải biết tận dụng tài năng của mình thôi mà còn khôn ngoan tận dụng trí khôn của ~ng khác nữa...

# c. 1 -- khi nghe tin về 1 vị vua của dân Guiđa mới sanh ra thì Hêrốt liền nhóm các thầy thông giáo và các thầy tế lễ lại ngay -- là ~ng chuyên môn sưu tầm về các lời tiên tri - để hỏi xem về chỗ của vị vua này sanh ra ở đâu?

# c. 8 -- Khi nghe các Bác sĩ từ đông phương (không phải nhà hàng đông phương ở NO) sẽ đi tìm Chúa Giê-xu thì Hêrốt khôn ngoan bảo với họ - nếu tìm được rồi thì trở lại cho mình biết -- để cũng đến mà thờ lạy Ngài... chứ khỏi cần phải đi tìm vị vua đó làm chi cho mất công....

> Hêrốt cũng là 1 vị vua rất ác độc... chính ông đã giết con trai mình, bà mẹ vợ của mình....

# c. 16 -- Khi thấy các bác sĩ đã đánh lừa mình thì Hêrốt tức giận - ra lệnh cho giết tất cả ~đứa bé trai trong làng Bếtlêhem từ 2 tuổi trở xuống... 1 cách không gớm tay...

> Thật ra vua Hêrốt là 1 trong ~ng thật được phước... là vì được sống trong thời Đấng Cứu Thế của cả nhân loại sanh ra đời...

# Thử nghĩ nếu các TN ở đây được cơ hội đến nghe ~ca sĩ nối tiếng như BSB, In-Sync, Britney, Huỳnh Nhi hát...

mà còn được bắt tay, có chữ ký hay ngồi chung bàn với ~ca sĩ nổi tiếng này -- thì có cơ hội nào so sánh cho bằng?

# Cô Sunny khi qua thăm gia đình tuần trước có lấy 1 tấm ảnh được chụp chung với ca sĩ nhạc đạo nổi tiếng là cô

Jaci Lavasquez... cô Sunny đưa ra kheo vì rất hãnh diện... nhưng 1 số người không tin!

# Tuần trước đây - cơ hội tổng thống của nước Hoakỳ xuống tận NO

-- để cổ động cho ứng cử viên Thượng nghị sĩ Suzie Terrel đang tranh cử cùng với Mary Landrieu

> Cơ hội được Đấng cứu thế sanh ra ngay gần địa phần của mình... là 1 cơ hội ngàn vàng để được tiếp đón Ngài...

> Đấng mà đã có tiếng tăm là cứu Chúa cho cả nhân lạoi, là Đấng lạ lùng, mưu luận, là ĐCT quyền năng, là Chúa bình an... mà đã được tiên đóan trước trong sách tiên tri Êsai ~700 năm

> Đây là cơ hội ngàn vàng để nghe được Tin Mừng về sự tha tội, sự cứu rỗi linh hồn đời đời, sự trông cậy, sự bảo đảm của sự sống đời sau... nhưng ngược đời là Hêrốt đã đánh mất đi cơ hội này... mà còn lập mưu kế muốn giết Chúa Giê-xu nữa...

II. Tấm Lòng Trong Sạch

> Câu hỏi là tại sao Hêrốt đã đánh mất đi cơ hội ngàn vàng này? Tại sao thay vì vui mừng... nhưng Hêrốt lại bối rối khi nghe tin vị vua này sanh ra đời?

1) Có lẽ ngày hôm nay cũng có 1 số người giống như Hêrốt... trong giữa không khí tưng bừng của lễ Giáng Sinh là ngày sinh nhật của Đấng Cứu chuộc... nhưng họ lại đánh mất cơ hội không được gặp và tiếp đón Cứu Chúa này vì trong cuộc sống đầy ~sự bối rối, lo tư, và phiền muộn...

> C/ta sống nhiều khi cứ chìm đắm trong ~bối rối, lo tư... là vì đang có quá nhiều sự đòi hỏi cá nhân -- tiếng anh gọi là "Too many expectations..."

> Mong được điều này, món quà kia, căn nhà đó, chiếc xe đời đó, cô bạn gái loại đó...

để có thể "bằng" được người hàng xóm, bắt kịp với thế giới văn minh....

> Và vì đòi hỏi nhiều quá mà c/ta mua nhiều thứ nhưng không có tiền trả, ở ngoài tầm tay, ngoài tuí tiền lương của mình -- để rồi máng nợ nần làm cho cuộc sống của mình đầy ~bối rối, lo âu....

> Thế là c/ta lại phải cặm cụi cắm đầu cắm cổ đi làm... và chẳng mấy chốc c/ta quên đi điều quí gía và quan trọng nhất ở trên đời này phải là các mối liên hệ với nhau: giữa v/chồng, cha mẹ/con cái, ACE trong Chúa, tình bạn bè...

# Tuần này là 1 tuần lễ khá bất thường -- vì là tuần tôi đi dự đến 2 đám tang:

a) Ông Norwood -- 1 người tự nguyện làm việc phân phát thức ăn cho người nghèo -- bị heart attack qua đời ngay trong phòng foodroom

b) Bà Catherine Foster -- 1 người con cái Chúa đã gầy dựng nhóm Việtnamese đầu tiên tại H/T này đã qua đời

> 2 đám tang này đánh thức tôi dậy.. để kiểm kê lại 1 câu hỏi quan trọng: điều gì quí giá nhất ở trên đời này?

tôi kết luận rằng -- mối liên hệ thân thiết giữa c/ta với nhau... hôm nay còn... nhưng mai có thể mất đi được

> Điều đáng buồn là nhiều người trong c/ta đang có ~mối liên hệ đẹp đó, hạnh phúc đó, cơ hội đó như Hêrốt đã có

nhưng lại không bám lấy, xây dựng, nâng nui nó... ngược lại -- sao lại cứ muốn phá đổ nó...

# Thứ Sáu vừa qua, khi hướng dẫn cho các em TTN -- tôi cũng nhắc về sự phước hạnh c/ta, gia đình, ACE trong H/T còn có nhau & còn nhìn thấy nhau trong mùa Giáng sinh này -- vậy thì c/ta phải để thì giờ cho nhau và đây có thể là món quà giáng sinh quí gía nhất c/ta sẽ cho & nhận lấy ở nhau...

2) Điều nữa mà tôi tin rằng -- Hêrốt bị bối rối & đã đánh mất cơ hội tiếp Chúa vì tấm lòng của ông chưa được thánh sạch...

# Math. 5:8 -- có chép 1 chân lý của Chúa Giê-xu đã dạy dỗ: "Phước cho ~kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được ĐCT" ... hay có thể nói ngược lại: "Bất hạnh cho ~ai không thấy được hài nhi Giê-xu... cũng chỉ vì lòng chưa được thánh sạch"

> Tại sao lòng của Hêrốt chưa được thánh sạch...

a) Vì trong tấm lòng đó đang chứa đầy sự tham lam quyền chức của 1 vị vua... mà bây giờ nghe có 1 vị vua khác sanh ra đời, thì bối rối vì sợ vị vua này có thể sẽ nổi lên để cướp ngôi của mình thì sao?

# Kinh thánh chép khi nghe tin ấy thì cả đền vua Hêrốt đều bối rối...

# Nhắc tôi nhớ đến Saddam Hussein -- người ta cho biết ông không bao giờ ngủ cùng chung 1 giường 2 đêm liền, có nhiều xe hơi với ~người nộm, và kể cả ~ng thân trong gia đình vào cũng bị kiểm soát chặt chẽ -- vì Saddam sợ chính người thân mình sẽ ám sát tước ngôi!

b) Lòng tham lam đó sanh ra những điều xấu xa khác -- sự ghen tức, ích kỷ... và từ đó sanh ra ~thủ đoạn mưu kế để tìm cách tiêu diệt vị vua kia...

> Hêrốt trước hết có mưu kế nói láo, lừa bịt -- bằng chính ~hành động đạo đức khi nói với các bác sĩ đông phương là sau khi tìm được vị vua này thì trở lại cho Hêrốt biết để vua cũng "sẽ đến thờø lạy Ngài" đây chỉ là thủ đoạn khôn ngoan để "chụp mũ" thủ tiêu kẻ thù của mình mà không tốn công gì hết

> Thủ đoạn không thành thì sanh ra việc làm ác độc hơn con thú... giết chết biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội

mà không 1 chút lương tâm... (Trong ngày đó có bao nhiêu tiếng khóc của biết bao nhiêu gia đình tại Bếtlêhem!)

> Đây cũng là 1 bài học quí gía để nhắc nhở mỗi người c/ta hãy tự xét lấy lòng mình trước

xem có trong sạch khỏi mọi vết dơ tội lỗi chưa - để sửa soạn cho Giáng Sinh

> Mỗi người phải tự xét lấy tấm lòng bên trong c/ta ngay giờ phút này xem có đang chứa ~tội lỗi xấu xa nào mà cần được thánh sạch không - thì c/ta mới thấy được Chúa Giê-xu trong mùa Giáng Sinh năm nay...

> Điều sửa soạn hay nhất cho Giáng Sinh ấy là mỗi người hãy trước hết tự "soi mặt mình trong gương"

> Con người c/ta ai cũng dễ thấy ~vết dơ của người khác... nhưng lại khó thấy chính vết dơ của mình...

điều này kể cả cho ông MS đang đứng trước mặt quí vị đây!

# Đi dự trại Cảm Tạ -- trong phòng nhóm có 1 tấm gương & khung gỗ xung quanh treo trên tường... mà tôi cứ suy nghĩ hoài về nó; tôi ước gì đêm về nhà được và treo trên tường mình thì hay biết mấy... vì xung quanh khung gỗ đó có khắc ~chữ thật đầy ý nghĩa như sau - "Do you see Jesus?"

> Có nghĩa là mỗi khi 1 người nhìn vào tấm gương đó -- thì hãy tự hỏi Chúa Giê-xu có đang sống trong mình không?

> Tôi và mỗi ACE đã "soi mặt mình vào trong gương" chưa để thấy ~điều xấu xa -- cần phải được thánh sạch

thì c/ta mới thấy được Chúa Giê-xu trong mùa Giáng Sinh năm nay, trong lòng c/ta...

> ~Điều xấu xa đây không cần phải là ~tội lỗi lớn như giết người, tà dâm, ngoaị tình, ăn cắp...

nhưng có thể là ~tội lỗi nho nhỏ đang ngăn cản sự tương giao giữa mình với Chúa và với nhau

a) Có thể là ~điều cay đắng, xích mích với 1 người nào đó trong gia đình, trong H/T Chuá, trong sở làm

mà mình chưa có thể thật sự bỏ qua, tha thứ cho nhau được?

b) Có thể là chính là cái tự ái -- giống như 1 con khủng long -- còn nằm trong đời sống của mỗi người c/ta...

mà nó không cho phép c/ta dám noí lời xin lỗi -- để hàn gắn lại mối liên hệ tốt đẹp với nhau

c) Có thể là 1 thói hư tật xấu nào đó đang giống như ~con mối nhỏ đang ăn mòn mối liên hệ trong gia đình, trong H/T Chúa

d) Có thể là 1 tham vọng nào đó mà đang đưa dần c/ta xa Chúa, coi thường điều răn của Chúa và đời sống đức tin của c/ta trở nên nguội lạnh, hâm hẩm

# 1 Bài hát mà cô Kiều M. Trang đã tôn vinh Chúa ở đây và ở trại tạ ơn thật là ý nghĩa: đó là bài "Mong con nhớ lại"

> Trong đó có ~câu hát như sau: "Khi nhân thế vui chơi... đam mê chốn lạc lầm; mong con sao nhớ lại ân tình"

> C/ta không thể nào cứ ở trong tình trạng vui chơi, lãng quên ~tội lỗi xấu xa ở trong tấm lòng mình

mà chưa ăn năn xưng tội hầu để có 1 tấm lòng trong sạch thì mới thấy Chúa Giê-xu được trong mùa giáng sinh...

III. Có Chỗ cho Ngài

> C/ta phải sửa soạn lòng để đón Chúa... bằng cách bỏ đi tất cả ~điều xấu xa, ghen tức, tự ái, dèm pha, xích mích, hiểu lầm, phàn nàn, trách móc... trong lòng mình

> Nếu lòng c/ta còn đầy dẫy ~điều này thì làm sao có chỗ cho Chúa vào ngự trị trong mùa Giáng Sinh năm nay

# Nhớ sự kiện người chủ quán ở bếtlêhem không... vì quá bận rộn với khách hàng, cơ hội làm giàu 1 năm 1 lần

mà người chủ quán này cũng giống như vua Hêrốt -- đánh mất cơ hội tiếp đón Chúa

và nhà quán của mình không còn chỗ cho Đấng Cưú Thế sanh ra đời nữa...

1) Điều thứ nhất để có thể thánh sạch tấm lòng mình là phải bắt đầu từ sự ăn năn thành thật...

> Ăn năn là gì? nhìn nhận thấy rõ ~vết dơ để hạ mình tìm kiếm Chúa để xưng tội -- cầu xin sự thương xót của Chúa

> Để sửa soạn cho Giáng sinh -- mỗi người c/ta nên "soi mặt trong gương" bằng cách đọc TT 51 -- nói về tấm lòng thống hối thành thật của vua Đavít - sau khi nhìn nhận tội ác của mình... có ~câu như sau:

"Xin hãy rửa tôi sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. ĐCT ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch; xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa"

> Mâu thuẫn chăng khi c/ta dự lễ giáng sinh là mùa lễ hân hỉ nhất... nhưng lại thật sự không có sự vui mừng

cũng chỉ vì tấm lòng bên trong chưa được thánh sạch....

# Trong I Giăng 1:9 -- có 1 lời hứa, 1 giải pháp tuyệt diệu để lòng c/ta được thánh sạch đó là:

"Nếu c/ta xưng tội cùng Ngài thì Chúa sẽ làm c/ta sạch mọi điều gian ác..."

> Mong rằng mỗi c/ta để ra nhiều thì giờ từ nay cho đến Giáng Sinh trong sự cầu nguyện - không phải để phàn nàn hay trách móc ACE mình... nhưng để xin Chúa TLinh chỉ cho mình thấy ~điều không tốt đẹp, lỗi lầm, ~lời sơ ý, ~tự ái tổ bố, tham vọng quá đáng trong chính đời sống mình... mà mỗi c/ta sẽ biết ăn năn, xưng tội cùng Chúa....

2) Xưng tội không phải chỉ là nói "sorry" với Chúa thôi... chưa đủ; nhưng còn với ~người mình đã phạm lỗi với nữa - để mối liên hệ được hàn gắn lại tốt đẹp -- thì sự vui mừng Giáng Sinh mới có thể đến được

> 1 con khủng long lớn nhất đang nằm ngủ trong lòng của nhiều con cái Chúa -- đó là sự tự ái...

Làm c/ta rất khó nói lên 2 chữ "Xin lỗi" -- hầu có thể hàn gắn lại sự thân thiện, và vui mừng...

> Cứ tưởng tưởng đi -- nếu mỗi con khủng long đó trong tôi & trong mỗi ACE bị tiêu diệt mất...

thì gia đình, H/T của Chúa được hạnh phúc đến mức nào... trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay?

# Đây là điều rất quan trọng để đem đến sự vui mừng thật -- vì thế mà chính Chúa Giê-xu cũng đã dạy gì? -- nếu c/ta có xích mích với ai mà đang trên đường đến dâng của lễ cho Chúa - thì hãy trở lại làm hòa với ACE mình trước - rồi hãy đem của lễ vật đến dâng hiến cho Ngài... ? Làm hòa là sao? là nói lên tiếng "xin lỗi"...

> C/ta đang trên đướng tiến đến Giáng Sinh... điều hay nhất là c/ta hãy dừng bước lại để tự soi mặt trong gương và hãy ăn năn sửa đổi, hãy làm hòa với nhau - thì mùa Giáng Sinh này mới được đầy ý nghĩa của nó!

> Sự vui mừng của Giáng Sinh không phải là mình sẽ nhận được món quà gì và bao nhiêu - vì ~món quà đó sẽ không bền lâu... nhưng là khi tấm lòng được thánh sạch & khi mọi mối liên hệ được hàn gắn lại tốt đẹp với nhau...

IV. Mời Chúa Giê-xu vào Lòng

> Sau khi lòng đã được thánh sạch & tất cả các mối liên hệ được hàn gắn... bước cuối cùng là mời Chúa Giê-xu bước vào đời sống của c/ta...

> Khi mời Chúa vào lòng mình có nghĩa là cùng 1 lúc c/ta để Ngài làm Chủ cuộc đời mình từ đây: từ ~tư tưởng tránh nghi ngờ, nghĩ xấu nhau; cho đến thật cẩn trọng trong lời nói mình để tránh gây sự hiểu lầm, làm mất lòng nhau; cho đến hành động yêu thương, nhịn nhục, hạ mình, khiêm nhường, thông cảm sự khác biệt trong các trình độ đức tin của nhau -- hầu đem đến sự thuận hòa trong gia đình và trong nhà của Chúa

> ACE có muốn thấy và kinh nghiệm được Chúa Giê-xu hiện diện trong mùa Giáng Sinh năm nay không

-- giữa ~xa hoa, tưng bừng, nhộn nhịp của trần thế?

> Hãy học ở khuyết điểm của vua Hêrốt -- mà phải trước hết phải thánh sạch tấm lòng bên trong của mình...

qua lời câu nguyện ăn năn thành thật; sau đó sự tha thứ, xin lỗi nhau -- để hàn gắn lại mọi mối liên hệ

> You never know this could be the best Christmas gift you & I can experience this year!

Lời Mời Gọi

> Để sửa soạn cho 1 lể Giáng Sinh đầy ý nghĩa -- hãy kiểm kê lại chính đời sống tâm linh của mình

# Math. 5:8 -- "Phước cho ~kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được ĐCT"

> ACE có muốn thấy được Cứu Chúa Giê-xu trong mùa giáng sinh này không? lòng c/ta phải được thánh sạch mọi điều ô uế

> Thành thật trước Chúa hôm nay và tự hỏi - Có còn đang nắm giữ ~cay đắng hay xích mính nào không?

trong gia đình của mình, trong vòng ~ng thân, trong H/T giữa vòng ACE với nhau...

> Mùa Giáng Sinh sắp đến & đây là lúc c/ta cần buông ra tất cả ~điều này...

# Bài hát c/ta thường hay hát: "Trao cho Chúa..."

> Không phải món quà đáng gía, nặng cân đến như thế nào... nhưng là tấm lòng của c/ta có được nhẹ gánh không... không còn ~bối rối, lo tư...

> Hãy trao cho Chúa ngay hôm nay... và làm hòa thuận với mọi người...