Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 83

Chúa Bình An của Giáng Sinh

(The Prince of Peace) Êsai 9:5-6

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

December 7, 2003

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

Introduction

* Nếu c/ta xem tin tức trên TV hoặc trên mạng lưới điện toán Internet -- c/ta thấy tình hình chiến tranh bên Iraq

hình như càng ngày càng đến giai đoạn thật là khó giải quyết?

> Trong ~ngày tháng qua, tinh thần của 1 số dân chúng bên đó càng biểu lộ thái độ căm thù ~người Mỹ

# Cách đây vài tuần, 1 chiếc xe lính Mỹ bị phục kích,

sau đó 1 em thanh niên người Iraq đã kéo xác người lính Mỹ ra và cắt cổ

> Có lẽ không có gì tổng thống Bush đang mong mỏi cho bằng - đó là mau giải quyết cho xong cuộc chiến bên Iraq, để đem lại hòa bình độc lập cho dân này... và các chiến sĩ Mỹ mau được trở về nguyên vẹn với gia đình...

> Tình trạng chiến tranh bên Trung đông giữa dân Do thái và người Palestinian cũng trong kỳ cay nghiệt

> Dân Palestine thì muốn đòi lại phần đất của mình... từ lúc họ bị người do thái chiếm lấy

... còn người do thái thì muốn chấm dứt mọi sự khủng bố phá hoại do dân Palestinian gây nên...

> Có lẽ cả thế giới đang chờ đợi 1 người lãnh đạo quốc tế tài ba xuất hiện... để có thể giải quyết được nan đề chiến tranh Trung Đông... và mong đem lại hoà bình cho thế giới (global world peace)

> Tại Việt Nam -- nan đề ma túy thuốc phiện hình như đã đến thời kỳ "hết chữa được"

... Thế giới trẻ đang trên con đường đi đến chỗ bại hoại, hư hỏng và xấu xa

> Không biết có 1 người anh hùng nào xuất hiện & có thể cứu vớt dân Việt

khỏi ~nan đề tồi bại, tham nhũng, bóc lột ... để đem lại cơm no áo ấm, sự tự do cho dân tộc Việt?

> Bên Phi Châu, nan đề bịnh AIDS đã đến thời khủng hoảng, nguy cấp -- khó có thể ngăn chận được nữa

# Ước lượng mỗi ngày -- khỏang 8,000 bị chết vì bịnh này

> Ai có thể tìm mau ra được ~phương thuốc trị bịnh này không... để đem lại sự chữa lành, bình an cho nhiều người?

> Tại Mỹ, tuy c/ta không có chiến tranh... nhưng sống vẫn luôn bị đe dọa bởi ~tin tức khủng bố phá hoại...

> C/ta sống không biết c/trình "Homeland security" của chính phủ có bảo đảm an ninh lâu dài cho mình không?

> Tuy kỹ nghệ có ~dấu hiệu phục hồi... nhưng không biết có vững bền không & sẽ được bảo tồn bao lâu?

> Nhiều cơ xưởng cứ mong thay đổi hoặc tìm được ~ng CEO giỏi - để mong có thể phục hồi lại nền thương mại kinh tế nhanh chóng... mong đem lại 1 nếp sống sung túc, thịnh vượng... như bao nhiêu năm trước đây...

> Ở khắp nơi -- c/ta thấy có biết bao nhiêu là ~sự náo động, giặc gĩa, đe dọa của bệnh tật, ~xáo trộn...

... và có lẽ điều c/ta cần nhất trong thời buổi này -- đó là tìm được 1 sự bình an cho tâm hồn!

> Ai có thể cất lấy đi tất cả mọi điều bất an trong đời sống của c/ta... và ban lại cho c/ta sự bình an đây?

(Who has the power to take away all of our fears, worries... and gives us the true peace?)

> Mỗi lần mùa Giáng Sinh đến -- là mỗi lần lại nhắc nhở c/ta đến lời hứa của Thượng Đế

về sự ban cho Chúa Bình An - là Đấng đã đến & sẽ đem "Bình an ân trạch" cho loài người...

> Để sửa soạn đón Giáng Sinh cho năm nay -- c/ta hãy cùng nhau suy gẫm ~bài giảng về ý nghĩa của Giáng Sinh

và hôm nay bài giảng đầu tiên về lời hứa ban cho Chúa Bình An - đã được nói đến gần 2,750 năm... trước đây...

> Điều mong rằng -- mỗi người hiểu được lời hứa này, tiếp nhận Chúa Bình An vào lòng mình

và thật sự kinh nghiệm được sự bình an trong mùa Giáng Sinh năm nay!

(My hope is that all of us will understand God's promise of the Prince of Peace as the most precious gift,

experience Him this Christmas and are truly found peace in this special season)

I. Lời Hứa

> Trong Kinh Thánh có chép - ĐCT là Đấng không hay dấu diếm con cái của Ngài điều chi hết

nhưng Chúa thường bày tỏ rõ ràng c/trình, ý định của Ngài cho c/ta biết trước - qua ~lời tiên tri

(Bible teaches that God often informs His people of what He is about to do!)

> Vấn đề ở đây thường không phải là ĐCT có bày tỏ rõ ý của Ngài cho c/ta biết không...

nhưng nhiều khi là bởi vì c/ta chưa chịu để ý lắng nghe & thông hiểu

> Ngay sau khi tổ phụ loài người phạm tội trong vườn Êđen -- ĐCT đã xếp đặt sẵn 1 c/trình cứu rỗi nhân loại

# STK 3:15 -- là lời tiên tri đầu tiên và cũ nhất -- nói đến c/trình cứu rỗi này bắt đầu từ "dòng dõi" của 1 người nữ

> Sau đó -- Kinh Thánh có biết bao nhiêu ~lời tiên tri nữa... cho c/ta biết rõ về dòng dõi này...

1) STK 12:1-3 -- dòng dõi người nữ phải đến từ giòng tộc của người Do Thái -- tổ phụ của họ là ông Ápbraham

2) STK 49:9-10 -- dòng dõi người nữ phải đến từ chi phái Guiđa - là 1 trong 12 chi phái của người Do Thái

3) Êsai 9:5 -- người đó phải là phái nam -- 1 con trai

4) Êsai 9:7 -- người đó phải từ dòng tộc của vua Đavít... (Không phải vị vua khác)

5) Êsai 7:14 -- sanh ra bởi 1 người nữ đồng trinh (Điều có 1 không 2)

6) Michê 5:2 -- Phải sanh ra tại làng Bếtlêhem (Có tất cả ~200 làng ở nước do thái... lúc Chúa sanh ra đời)

> C/trình cứu rỗi của ĐCT này đã được hoặc định rõ ràng

... chứ không phải là việc tình cờ hoặc ngẫu nhiên mà đến...

> Nếu chỉ lấy 11 điều tiên tri được ứng nghiệm về sự sanh ra đời của Chúa Giê-xu, sự chết & sống lại - thì tỉ số mà cả 11 điều này đều được ứng nghiệm là "1 trên 10 lũy thừa tỉ tỉ".... hay đây là 1 con số "không thể xẩy ra" được!

# Nếu ACE đi máy bay -- bay qua 1 biển đại dương, mở cửa sổ & quăng 1 chiếc nhẫn cưới ra khỏi máy bay

> Sau đó - lái 1 chiếc thuyền đến chỗ biển mà bạn nghĩ có chiếc nhẫn... Quăng cần câu chỉ 1 lần thôi xuống biển chỗ đó, thì có thể nào khi kéo cần câu lên có chiếc nhẫn của bạn đã quăng không?

# Tuần trước tôi đi câu - câu được 1 con sò -- đã là 1 chuyện khó tin rồi!

# Êsai 9:5-6 -- Tiên đoán trước về 1 con trẻ sanh ra... dòng dõi của 1 người nữ

chứ không có 1 vị thần nào xuất hiện từ trên mây... hay tự dưới đất chui lên

... và Đấng đó sẽ có nhiều danh... 1 trong ~danh xưng đó là Chúa Bình An

> C/ta thấy ĐCT không phải bày tỏ ý định của Ngài mà thôi... nhưng Ngài là Đấng hứa và luôn giữ lời hứa của Ngài... không như c/ta thường hay quên... hoặc không có khả năng giữ lời hứa được

# Tin tức tuần qua cho biết bên Cambốt có người lái xe gắn máy cùng với 1 đứa cháu - ghé trạm đổ xăng

> Nhưng sau đó -- người này không có tiền trả bèn dùng đứa cháu làm con tin

và hứa sẽ trở lại đem tiền trả & chuộc đứa bé lại

> Người chủ tiệm xăng đợi hơn 2 năm trời rồi mà vẫn chưa thấy người kia trở lại

> Người chủ bây giờ nuôi thằng bé nay đã được 11 tuổi... như cháu ruột của mình...

> Ai trong c/ta cũng hay hứa lắm: Hãng bảo hiểm nào khi mồi c/ta mua cũng hứa đủ thứ quyền lợi, các công xưởng như IBM đã từng hứa không bao giờ thẩy nhân công của mình, ~nhà chính trị gia -- nhất là mùa bầu cử sắp tới... hứa đủ thứ... nhưng khi hoạn nạn, khó khăn xẩy đến -- thì chẳng giữ ~lời mình đã hứa là bao nhiêu?

# TThống Jimmy Carter khi lên lãnh chức vụ mình đã thất bại cũng vì ông đã hứa 1 điều: "Read my lips"

không tăng thuế... nhưng sau này vì tình hình khó khăn -- không giữ được lời hứa này và bị mất uy tín

> Nhưng ĐCT thì không như vậy -- Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài

# Trong Luca 2:1-14 -- c/ta đã thấy ~việc gì xẩy ra?

> Đấng Cứu Thế sanh ra đời đúng chỗ, theo đúng gia phổ... dòng tộc vua Đavít, bởi 1 người nữ

y như ~lời tiên tri đã nói trước đó...

> Ngài sanh ra chịu chết trên TTG -- chuộc tội cho nhân loại - y như đã nói trước

> Ngài sống lại vẻ vang sau 3 ngày -- y như ~lời tiên tri đã chép

> ĐCT đã giữ lời hứa ban cho Đấng Cứu Thế để chứng tỏ rằng

Ngài có thật, Ngài không có hay quên như c/ta, Chúa không có ngủ... như nhiều người nghĩ!

II. Sư Bình An

> Đấng Cứu Thế đến để đem 1 điều tốt lành đến cho nhân loại -- đó là sự bình an -- vì chính Ngài là Chúa Bình An

# Luca 2:14 -- Ngày Chúa Giê-xu sanh ra đời -- các thiên sứ xướng ca tin mừng gì?

"Sáng danh Chúa trên các từng Trời rất cao....

Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người"....

> Sự bình an đây không có nghĩa là khi Ngài đến sẽ không còn chiến tranh hoặc ~tai hoạ nữa

# Giăng 16:33 - Chúa Giê-xu nói gì: "Các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian

... nhưng hãy có lòng bình yên trong Ta"

# Có người đã nói: "God never promises a smooth sailing... but guaranty smooth landing" - Tạm dịch -- Chúa không hề hứa cuộc hành trình vượt biển sẽ luôn bình yên, nhưng bảo đảm c/ta sẽ đến bờ bình an...

# Hãy đọc trong Math. 24 -- Chúa Giê-xu nói trước ~gì sẽ xẩy ra trong thời kỳ sau rốt?

Động đất, giặc gĩa, bắt bớ, phản nghịch, đói kém, thiên tai....chứ nào bình an đâu?

> Mục đích chính của Chúa Bình An đến không phải để đem lại sự hòa bình trên trần thế này!

> Sự bình an đây cũng không có nghĩa là khi Ngài đến -- Ngài sẽ làm mọi người giảng hoà với nhau

# Math. 10:35-39 - Chúa Giê-xu đến nói gì về sự phân rẽ giữa cha mẹ & con cái? - "Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình"

> Đương nhiên người có Chúa thì hay có lòng tha thứ...

# Rôma 12:16 -- "Nếu có thể được thì hãy hết sức sống hoà thuận với nhau" ... nhưng sẽ có ~mối liên hệ giữa người với người không thể hoà thuận nhau được -- vì có sự chọn lựa, quyết định quả quyết cho niềm tin cá nhân!

> Mục đích chính của Chúa Bình An đến

không phải để đem lại sự hòa thuận giữa người với nhau trên trần thế này!

> Nhưng sự bình an của Chúa Bình An ban cho nhân loại là có lại mối liên hệ với ĐCT....

# Trong STK 3 -- từ khi loài người phạm -- mối liên hệ giữa Đấng Sáng Tạo & loài người bị dứt đoạn

> ĐCT đã đuổi Ađam & Êva ra khỏi vườn của sự sống

và sai thiên sứ Chêribun với gươm đứng canh giữ con đường đi đến cây của sự sống!

# Rôma 5:10 - Loài người từ lúc đó đã trở nên "kẻ thù nghịch" của Ngài... khi tội lỗi xen vào

> Nhân loại đang trên con đường dẫn đến ngày thạnh nộ, phán xét đời đời đau khổ trong âm phủ

mà c/ta không còn cách nào để thoát ra được nữa...

> Thì Chúa Bình An đã đến -- y như lời tiên tri đã nói trước... để giải cứu c/ta khỏi cơn thạnhnộ của ĐCT:

1) Trả sạch mọi món nợ tội lỗi cho c/ta

2) Làm cho c/ta được xưng là công bình...

3) Ban cho c/ta có lại địa vị làm con cái của ĐCT

4) Nhận được sự sống đời đời....

> Không 1 ai tin Chúa sẽ phải chịu hình phạt trong địa ngục nữa... nhưng có lại mối liên hệ với ĐCT....

được quyền phép làm Thiên tử -- con trời... và có sự trông cậy 1 ngày sẽ hưởng được nước của Ngài...

# Luca 15 - Câu chuyện người con trai hoang đàng ăn năn... trên đường trở về nhà cha mình

-- chắc nó đang lo sợ, bất an lắm -- vì không biết cha mình có sẽ nhận mình làm 1 đầy tớ trong nhà không?

> Nhưng khi từ đằng xa... thì cha nó đã chạy ra ôm lấy cổ và hôn

> Khi vào đến nhà nó chưa kịp xưng hết tội xong... thì đã được người cha trao lại "quyền làm con"

# Nhạc sĩ Trần T. trí trong bài hát "Trở Về" -- trong đó có câu thật hay: "Nào áo, nào giầy, nào nhẫn đeo tay..."

> Đây là ~vật mà chỉ có con của người chủ mới có quyền có... mà ~ng khác, người làm công -- không có được!

> Chúa Bình An đến để đem sự bình an, hoà thuận lại giữa người và trời...

> Mong rằng đó là điều mà mỗi người c/ta không quá bận rộn trong việc mua sắm, trang trí của mùa Giáng Sinh

mà lại không kinh nghiệm được món quà qúi gía nhất đó là sự bình an, sự hoà thuận lại với ĐCT...

# Ý nghĩa của Giáng Sinh không phải chỉ là việc mình dậy sớm 4:00 sáng, đi shopping -- để mong mua được ~món hàng on sale đại hạ giá... nhưng khi đến đó, chen lấn xong thì thấy thất vọng là vì chẳng có ~món mình muốn on sale, mà có mua được đi nữa... thì thấy người ta đứng xếp hàng dài để trả tiền... mà ngán tới cổ...

# Ý nghĩa của Giáng Sinh cũng không phải chỉ là ~cuộc tranh đua thể thao football từ trận này đến trận nọ

mà càng coi thì lại càng bực tức vì đội của mình không được thắng như ý mình muốn....

> Nhưng ý nghĩa của Giáng Sinh đó là Chúa Bình An đến để ban cho c/ta sự bình an -- được hoà thuận lại với ĐCT, c/ta không còn là kẻ thù nghịch với Ngài... nhưng được trở nên làm chính con cái của Chúa!

III. Ở Dưới sự Cai Trị

> Tuy nhiên có 1 điều kiện để 1 người luôn kinh nghiệm được sự bình an & có lại mối liên hệ với ĐCT...

đó là người đó phải chịu ở dưới quyền cai trị của Ngài...

# Êsai 9:5 -- quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài...

# 1 Cái thành có ~bức tường vững chắc xung quanh... mà ~ai chịu ở trong cái thành đó thì mới có sự bảo vệ...

còn không thì làm sao kinh nghiệm được sự bình an thật...

> Nếu c/ta muốn nhận được sự tha tội, sự hoà thuận lại với ĐCT -- c/ta phải bằng lòng tiếp nhận Con Ngài vào lòng

là Cứu Chúa của đời sống mình...

> Hãy chú ý là khi c/ta tiếp nhận Ngài vào lòng -- Chúa Giê-xu không phải chỉ là Đấng Cứu Chuộc linh hồn c/ta mà thôi... mà còn là Chúa là Chủ đời sống mình nữa... Sự Cứu chuộc và sự tể trị của Chúa - đi đôi với nhau...

> Thế giới này sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự bình an thật, không còn ~nan đề xung đột bên Trung Đông, Iraq, Việt Nam hay Phi Châu -- cho đến khi mọi tấm lòng phục ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ

--------------------------------------

> Bạn đang có sự bình an của Giáng Sinh chưa... hay bạn đang lo lắng đủ điều cho mùa Giáng Sinh...

> Sự bình an không phải là c/ta sẽ nhận được ~món quà gì, mua được ~đồ sale gì... xem đội Football nào... trong mùa GS năm nay.... Nhưng khi nhu cầu tâm linh có được Chúa Giê-xu gánh vác cho không?

> Nhu cầu thuộc linh của mỗi c/ta là ....cần được sự tha tội -- để được hoà thuận lại với ĐCT

> ĐCT đã sắm sẵn 1 c/trình - để c/ta nhận được sự hoà thuận với chính Ngài

đó là sự giáng thế, đổ huyết và sự sống lại của Cứu Chúa Giê-xu... mà Ngài ban cho 1 cách như không?

> Bạn chỉ cần bằng lòng - lấy đức tin đơn sơ của mình có mà nhận lấy Chúa Bình An

> Ngài sẽ chẳng hề từ chối 1 ai cả... nhưng chắùc chắn sẽ ban cho bạn sự tha tội, dẫn đến 1 sự liên hệ mới .... được làm con của ĐCT.... Và từ mối liên hệ đó bạn sẽ tìm được sự bình an thật

... Để rồi mùa Christmas này được đầy ý nghĩa... trong cuộc đời của bạn........

------------------------------ Kêu gọi

C/ta đang sửa soạn cho Giáng Sinh năm nay thế nào?

> Nhiều khi Giáng Sinh đến lại là lúc c/ta quá bận rộn, bối rối, lo lắng nhất... mà sanh sự căng thẳng tình thần

> Tấm thiệp Giáng Sinh chưa gởi hết cho ~ng thân yêu...

> Mua ~món quà gì đây để biếu ~ng thân yêu của mình...

> Đường xá đông đúc, không biết có kiếm được chỗ đậu xe không?

> ~Điều đó không phải là ý nghĩa & sự vui mừng thật của Giáng Sinh

> Ý nghiã thật là Chúa Bình An đến để đem lại cho c/ta sự hòa thuận với ĐCT

> Có nghĩa là thoát được hình phạt địa ngục... nhưng được vào nước của ĐCT 1 ngày....

> Bạn có niềm vui Giáng Sinh này chưa? Bạn có muốn sự bình an naỳ không?

> Nếu muốn -- 1) Bạn phải ý thức mình cần có được sự bình an này

2) Bạn hiểu sự ban cho của Chúa Bình An

3) Hãy lấy đức tin nhận Chúa Bình An vào lòng....

> Tôi thành thật chúc mọi người 1 điều thôi

... đó là bạn sẽ có được sự Bình An từ nơi Cứu Chúa Giê-xu trong mùa Giáng Sinh năm nay!