Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 84

Tìm Kiếm Chúa Giáng Sinh

(Seeking Christ in Christmas) Mathiơ 2:1-12

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

December 15, 2002

2:1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 2:4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 2:5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 2:6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. 2:7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 2:8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. 2:9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 2:10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Introduction

* Trong c/trình sửa soạn cho ngày lễ Giáng Sinh năm nay -- tôi mong được chia sẻ với ACE 3 bài giảng -- liên hệ đến 3 nhận vật đã đón Chúa Cứu Thế ra đời: Trong 3 nhân vật này thì có 1 nhân vật xấu -- mà c/ta nên tránh và 2 nhân vật có đúng thái độ đón Giáng Sinh mà c/ta nên bắt chước làm theo:

Vua Hêrốt, các thầy thông thái từ Đông Phương và bà Mari....

> Tuần trước c/ta đã học về vua Hêrốt là vị vua cai trị dân do thái - trong thời Đấng Cứu Thế sanh ra đời...

nhưng Hêrốt đã đánh mất cơ hội ngàn vàng để tiếp Chúa... ngược lại còn tìm mưu để giết Ngài

> Lý do tại sao? Điểm chính c/ta học được tuần trước là vì tấm lòng của Hêrốt chưa được Trong Sạch...

nhưng còn chứa đầy ~tham vọng của quyền thế, ~điều gian manh, ghen tức, ~tội ác xấu xa...

> 1 Điều thực tế mà mỗi người c/ta có thể áp dụng được qua bài giảng tuần trước -- đó là mỗi c/ta hãy "tự soi mặt mình trong gương" xem có ~vết dơ nào trong lòng & đời sống của mình cần được thánh sạch - để sửa soạn đón Giáng sinh?

> Sau đó - c/ta nên dọn lòng mình trong sự ăn năn, xưng tội với Chúa thì Ngài sẽ thánh sạch tấm lòng của mình - để dọc chỗ cho Chúa Giê-xu ngự vào - trong mùa Giáng Sinh năm nay....

> Hôm nay c/ta suy gẫm đến nhân vật thứ hai - cũng trong cùng 1 đọan Kinh Thánh tuần trước

-- về các thầy thông thái hay gọi là các vị Bác sĩ từ bên Đông phương đến tìm kiếm Chúa (đọc)

I. Họ là ai?

> Trước khi đi sâu vào lời Chúa -- để học xem các thầy thông thái từ đông phương có thái độ đón Giáng Sinh nào mà c/ta có thể bắt chước được - tôi muốn chỉnh đốn 1 vài truyền thống sai lầm mà con cái Chúa thường có qua ~câu hỏi sau đây? ACE hãy tự thử trả lời ~câu hỏi này xem coi IQ (Intelligence Quotient) Kinh Thánh của quí vị đến mức nào

1) Kinh thánh chép có tất cả mấy nhà thông thái từ đông phương đến tìm Chúa Giê-xu? Câu trả lời là c/ta không biết -- chứ chưa chắc là có 3 vị

> C/ta thấy những diễn kịch Giáng Sinh đều thường dùng 3 vị vua... kể cả có ~bài nhạc thánh ca Giáng Sinh nói đến 3 vị vua này... nhưng thật ra trong Kinh Thánh thì không có nói là có 3 vị....

> Có thể là 3 vị vì có 3 lễ vật dâng cho Chúa... nhưng thật sự ra c/ta không biết, vì Kinh Thánh không có nói

- Chỉ có 1 điều c/ta biết chắc đó là có hơn 1 vị đến tìm Chúa - là vì Kinh Thánh chép số nhiều (Wise men)

2) 3 vị này làm nghề gì? Nếu bạn trả lời là họ làm vua thì không đúng...

> Kinh Thánh không có nói là họ là 3 vị vua đến từ miền đông phương như c/ta thường thấy trong ~diễn kịch Giáng Sinh... nhưng chép là ~vị bác sĩ hay (theo bản dịch mới) gọi là ~nhà thông thái từ đông phương đến...

> Theo từ nghữ của tiếng anh dịch họ là "magi" (không phải là tên của loại xì dầu "Maggi" nổi tiếng)...

nhưng "Magi" từ chữ "Magician" mà ra -- là ~người làm nghề ảo thuật!

> Một từ nghữ khác giải thích họ là ~Astrologers -- chiêm tinh học gia -- sưu tầm về vũ trụ, sao trời, tinh tú

để tìm & tiên đoán ~hiện tượng tốt cũng như tai họa sắp sửa xâỷ đến...

> Họ từ đâu đến không ai biết -- chỉ biết là từ phía Đông đến

-- 1 số nghĩ rằng ~nhà thông thái này đến từ xứ Persia (Ba tư) -- bây giờ là nước Iraq? No way!

3) Họ gặp hài nhi Giê-xu ở đâu? Câu trả lời không phải là họ đến gặp Chúa ở chuồn chiên...

> Truyền thống thì thường diễn lại cảnh giáng sinh khi 3 vị vua đến chuồng chiên máng cỏ để tôn thờ Chúa...

nhưng 2:11 -- thí chép các nhà thông thái từ đông phương đến nhà của Mari & Giôsép

-- lúc đó đã ăn ở với nhau thành vợ chồng và Chúa Giê-xu không còn là 1 em bé nữa

> Lúc này có lẽ Chúa Giê-xu đã được khoảng dưới 2 tuổi, và không còn ở trong chuồn chiên -- vì sao biết?

# c. 16 - Hêrốt khi thấy các vị bác sĩ lừa mình - thì giận và ra lệnh tẩy chay tất cả ~đứa bé trai từ 2 tuổi trở xuống ở thành Bếtlêhem -- tính từ ngày vua Hêrốt nghe được tin Chúa sanh ra đời qua các vị bác sĩ...

How's is your IQ so far? You can pat yourself on the back!

II. Tại sao Ngôi Sao lại hiện ra cho họ?

> IQ của mình cao đến mức nào điều đó không mấy là quan trọng... nhưng điều quan trọng hơn là c/ta có hiểu tại sao ĐCT lại hiện ra 1 Ngôi Sao lạ để dẫn lối các thầy thông thái từ đông phương này biết tìm đến hài nhi Giê-xu?

> Ngôi sao lạ này không phải là 1 chuyện bình thường... như là khi c/ta nhìn lên bầu trời mỗi buổi tối thấy được các vì sao, hay lâu lâu có màn "sao chổi"... nhưng đây là 1 phép lạ để làm dấu cho các vị bác sĩ về Đấng Cứu Thế lạ lùng đã sanh ra đời...

> Điều thật thắc mắc là tại sao ĐCT không hiện dấu lạ này ra cho các nhà lãnh đạo tôn giáo người do thái là dân chọn của ĐCT, hay các vua chúa thời đó... nhưng lại hiện ra cho ~kẻ ngoại bang từ đông phương, ~người "Magi" no name, không tên tuổi mà còn làm nghề chiêm tinh học -- là 1 điều người do thái lúc đó không thể chấp nhận được (cũng giống như ~người ngày nay hay xem horoscope, tử vi vậy)?

> Sự hiện ra cho ~vị bác sĩ này thật là 1 điều ngược đời, kỳ cục, bất bình thường, đi trái với lẽ thường, trái với sự suy nghĩ bình thường của con người....

> Nhưng sự "ngược đời" này sẽ dậy c/ta 1 Lẽ thật thật quí báu ở đây đó là vì Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian -- Chúa không phải chỉ là Cứu Chúa cho dân chọn là dân Do thái mà thôi... nhưng c/ta phải hiểu c/trình đời đời của ĐCT từ lúc ban đầu là ban cho vị cứu tinh cho cả nhân loại... người do thái và cũng kể cả ~người ngoại -- không chừa 1 ai

# Thích 1 bài hát các em thiếu nhi hay hát có câu: "Chúa Giê-xu yêu tất cả các thiếu nhi: trắng, đỏ, vàng, đen... không chừa 1 ai hết!"

> Tình yêu thương của Thượng Đế là tình thương vô hạn (có nghĩa là không có giới hạn của màu da, giai cấp, ngôn ngữ, học thức...) -- Tin Mừng của Đấng Cứu Thế là đến cho mọi người -- không chừa 1 dân tộc nào hết...

# C/ta thấy khi Chúa Giê-xu vào đời giảng đạo -- Ngài hòa mình với mọi người -- kể cả khi Chúa thường ngồi ăn chung với phường đĩ điếm, ~người thâu thuế, ~kẻ tội lỗi xấu xa -- không chừa 1 ai... để cứu họ

mà làm cho ~thầy thông giáo, các vị tế lễ đạo đức thời đó không thể hiểu & không chấp nhận được...

> Họ cứ tưởng rằng ĐCT chỉ có thể hiện diện trong đời sống của ~ng "đạo cao đức giầy" mà thôi

# Có 1 lần kia có người hỏi Masơ Têrêsa: "Chắc bà là người sẽ được ưu tiên vào nước thiên đàng trước phải không?" "Không đâu, nhưng mỗi người đều có cơ hội vào thiên đang bằng như nhau hết -- không phân biệt công đức, công trạng cá nhân!"

> Nếu so sánh hôm nay - giống như ~thành phần không thể chấp nhận được: đeo bông tai trong mũi, sỏ đinh trên đầu, xâm đầy mình... nhưng c/ta phải hiểu -- Chúa Giê-xu cũng yêu thương họ, Ngài cũng đến gần và bày tỏ ~dấu lạ để cứu linh hồn của họ... cũng như Ngài yêu và cứu mỗi c/ta vậy...

> Tđế giáng trần để cứu tất cả mọi người trong trần thế... không muốn 1 ai bị hư mất đời đời trong hồ lửa hỏa ngục

III. Tấm lòng Tìm Kiếm Chúa

> 1 câu hỏi quan trọng nữa là tại sao các vị bác sĩ từ đông phương ở xa cách làng Bếtlêhem có thể đến cả 500 dặm lại tìm kiếm được Chúa... mà vua hêrốt, các thầy tế lễ, thông giáo người do thái ở gần có ~5 dặm thôi -- thì lại không tìm gặp được Ngài? C/ta học được gì ở đây?

1) Lý do các nhà thông thái từ đông phương tìm gặp được Chúa Giê-xu

là vì họ có tấm lòng nhiệt thành muốn tìm kiếm Ngài... (nhấn mạnh động từ "muốn")

# Ở đời này người ta nói: "Muốn là được" - "Có chí thì nên; có công mài sắt có ngày nên kim"

> Chí khí đây là nghị lực mạnh mẽ quyết tâm muốn làm gì đó -- thì sẽ đạt được điều mình muốn

# Người Việt c/ta có cá tánh siêng năng, cần cù... vô số người qua đây muốn được giàu có, tiếng tăm... họ sẵn sàng bỏ ăn bỏ nghủ, (có khi bỏ cả gia đình) cắm đầu cắm cổ làm lụng... và cuối cùng đã đạt được điều mình mong muốn -- nhà cao cửa rộng & bằng cấp treo đầy tường...

# Cũng có người muốn kiếm được 1 người vợ đẹp và hiền nữa -- thì đâu còn ngại tốn kém, núi cao sông rộng...

dù phải bay máy bay qua nửa vòng trái đất cũng sẽ dễ làm mà thôi...

> Cũng vậy -- lý do các nhà thông thái từ đông phương tìm gặp được Chúa Giê-xu

là vì họ có lòng nhiệt thành muốn tìm đến vị vua này -- cho nên họ đã không ngại khó khăn, cực nhọc

# Dù cho không có maý bay nhưng phải đi bộ hay cưỡi lạc đà -- chuyện đó cũng không khó là mấy

Dù cho tốn công, tốn sức, tốn thì giờ -- có thể đến 3 tháng hành trình thì mới đến Bếtlêhem được...

Nhưng sẽ không có gì cản trở họ tìm đến với vị vua này được -- vì họ thật muốn gặp Chúa

> Ngược lại - khi mà không thương, không muốn rồi thì dù cho "nhà thờ" ở bên cạnh cũng không thèm bước qua...

hay xe van đến đón tận cửa nhà mình cũng có cà trăm lý do không thèm đi... phải không?

# Đọc 1 câu ca dao tuần qua: "Yêu nhau yêu cả đường đi; ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng..."

... khi ghét, khi không muốn rồi thì chỉ còn có phép lạ xẩy ra mới thay đổi được lòng yêu và muốn của 1 người!

> Các nhà do thái giáo, tế lễ là ~người có đủ ~bộ Kinh Thánh Cựu Ước, đã sưu tầm và biết về sự sanh ra đời của vị Cứu Tinh của cả thế giới này, họ ở gần xịt... nhưng cũng không thèm tìm kiếm Ngài... vì lòng không muốn!

# Khi mà đã không thèm rồi thì có 10 bài giảng của MS Tôn T. Bình đi nữa - cũng chẳng sẽ chẳng làm cho tâm linh bị nhúc nhích được....

# Math. 5: 6 -- "Phước cho ~kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ" -- Nếu không đói đâu cần đi tìm miếng ăn!

Nếu không khát thì nước sinh tố trước mặt cũng không màng đến...

> Đây có phải chính là tình trạng của H/T Chuá ngày nay nói chung ở Mỹ không -- mà c/ta đã hết thèm muốn sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh, sự phục hưng cá nhân, gia đình & H/T... nhưng sống trong thái độ "tự mãn"

# Nhà c/ta đẹp, xe c/ta tốt, cửa tiệm c/ta đầy khách, con cái c/ta khỏe mạnh, H/T c/ta đầy đủ... vậy thì cần chi khao khát tìm kiếm Chúa chi nữa... mong ước H/T Chúa được phục hưng, hay chính đời sống mình được đổi mới?

# Tại sao cũng 2 người vào nhà thờ -- cùng nghe 1 bài giảng, hát cùng 1 bài thánh ca... nhưng 1 người ra về thấy chẳng có phước gì hết - mà còn phàn nàn thấy mất thì giờ,phí phạn công sức; còn người kia thì ra về trong sự vui mừng, thoả lòng, nóng lòng chia xẻ ơn phước cho ~ng khác... cũng chỉ tùy thuộc vào ai là người khi đến nhà thờ có 1 tấm lòng muốn tìm kiếm Chúa, muốn gặp Ngài hay không?

# Ở Việt Nam nhiều con cái Chúa muốn đi nhóm -- phải lội bộ, chèo nghe cả ngày... nhóm chỗ không có maý lạnh... nhưng lòng họ sốt sắng và ham thích... ngược lại tại sao bên đây -- con cái Chúa lái toàn là xe đời mới không hà, mỗi người 1 chiếc, có máy lạnh máy nóng đầy đủ thì c/ta lại bê trễ không muốn đi...

> Nói tóm lại cũng chỉ vì tấm lòng bên trong của mỗi người có thật muốn tìm kiếm Chúa như các thầy thông thái từ đông phương không?

# ĐCT hứa gì trong Giêrêmi: "các ngươi tìm Ta sẽ gặp, nếu các ngươi tìm Ta hết lòng"....

... và đây phải là thái độ c/ta nên có trong mùa Giáng Sinh năm nay -- đó là mong muốn tìm gặp được Chúa giáng sinh trong lòng mình

2) Các nhà thông thái tìm kiếm Chúa với mục đích để làm gì? c. 2 -- để thờ lạy Ngài... (không phải để giết Ngài)

> c. 11 -- khi vào nhà thấy con trẻ (Chúa Giê-xu) thì họ sấp mình xuống thờ lạy Ngài -- chứ không có thờ lạy Mari hay Giôsép... vì Mari hay Giôsép cũng là ~người trần thế như c/ta và họ đã không lên TTG chết cho c/ta...

# Tai trại tạ ơn -- các TN Baton Rouge đóng vỡ kịch 10 người mù... phần cuối của kịch - khi mọi người nghe tiếng Chúa Giê-xu đến vùng Samari - thì có 1 anh mù quay qua nắm lấy tay của 1 anh mù khác vì tưởng là Chúa Giê-xu và xin người chữa lành mình... ai nấy cười lên!

> Mùa Gíang Sinh năm nay xin chớ thờ lạy hay tìm kiếm lộn người: Không phải ông gìa Nôen đâu, không phải cây thông xanh với ~ánh đèn mầu đâu, không phải ~gói quà đâu, không phải là ~tượng chạm vô tri vô giác đâu, không phải là ~anh hùng lực sĩ thể thao đâu... nhưng phải là Cứu Chúa Giê-xu -- Đấng trung tâm điểm của vũ trụ... vị cứu tinh của cả hoàn cầu

> Hành động của các thầy thông thái từ đông phương "sấp mình" xuống là hành động tôn thờ và vâng phục

> C/ta không thể nào thờ lạy Chúa mà không trước hết "hạ mình" đầu phục Ngài

# Câu chuyện ở 1 xứ kia có 1 vị vua rất danh tiếng -- chuyên môn dạy về sự khiêm nhường...

> Có rất nhiều người muốn đến viếng... Nhưng điều kỳ lạ là ai muốn vào chầu thăm vua thì phải đi qua ~caí cổng xung quanh thành & ~công thành này đều được làm rất thấp -- muốn đi qua thì phải cúi đầu xuống và chiu qua thì mới vào thành được....

> C/ta không thể nào tìm gặp được Chúa mà cứ còn đi theo ý riêng, thời khoá biểu riêng, sự suy luận riêng của mình được -- nhưng chưa biết hạ mình đầu phục Ngài - để Chúa làm Chuá cuộc đời mình...

3) c. 11 - Các thầy thông thái không đến thờ lạy Hài nhi Giê-xu bằng ~bàn tay trắng

This is so true when someone said: "True worship cannot be cheap!"

> Họ đến và đem theo ~lễ vật, bầy ra để dâng lên cho Chúa....

> Qua lễ vật kỳ lạ này cho c/ta thấy các nhà thông thái từ đông phương đã sưu tầm & biết rõ về vị vua mà mình đang thờ lạy.... là ai

a) Vàng -- biểu hiệu cho "ngôi vua chúa" -- có ngôi vua nào làm bằng giấy hay bằng kẽm không?

> Đây chứng tỏ cho danh xưng của đứa trẻ mà họ đang sấp mình xuống thờ lạy chính là Vua của muôn vua, Chúa của cả muôn chúa (như đã được xưng trong KH 19:16)

b) Nhũ hương -- Thời xưa... các thầy tế lễ thường xông hương trong các đền thờ

# Hồi còn bên công giáo -- có lễ xông hương... các cha lấy hương bỏ vào bình than bằng vàng?... đi qua đi lại thơm phức cả ngôi thánh đường...

> Nhũ hương đây chứng tỏ vài trò của đứa trẻ này sẽ là Thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất, là Đấng Trung bảo duy nhất - để cầu thay cứu giúp cho nhân loại tội lỗi với Đấng Thượng Đế thánh khiết

# Hêb. 2:17 -- vai trò của Chúa Giê-xu là thấy tế lễ thượng phẩm -- đứng giữa để làm con người tội lỗi hoà thuận lại với ĐCT thánh khiết

c) Một dược -- là thứ người ta dùng để tẩm xác người chết... cho đỡ hôi mùi...

> Tại sao lại dâng lễ vật này? vàng & nhũ hương còn có lý... nhưng tại sao lại một dược? Có lộn không đây?

# Điều bối rối nhất trong mùa Giáng Sinh là làm sao biết nhu cầu của người mình muốn mua quà cho

điều sợ nhất là mua không đúng sở thích của người mình muốn mua cho... mắc công đổi lại hay vứt đi

> Có phải các vị bác sĩ naỳ đã dâng lộn của lễ chăng? Không đâu!

> Nhưng "một dượt" đây để biểu hiệu trước cho sự chết của Chúa Giê-xu 1 ngày trên TTG và sau đó được chôn trong mộ đá 3 ngày -- để làm của lễ chuộc tội trọn vẹn cho nhân loại

# Hêb. 10:10 -- Chúa Giê-xu đến dâng thân thể mình 1 lần là đủ -- chuộc tội cho c/ta...

> Nếu c/ta chưa hiểu được: Sự tha tội cần có huyết đổ... thì c/ta sẽ không thể hiểu được tại sao 1 trong ~của lễ là "một dược" được....

# Đọc internet -- người ta phỏng vấn 1 người nhật ở bên Japan (là nước có < 1% cơ đốc) về ý nghĩa của giáng sinh là gì? thì anh trả lời: "Có phải là kỷ niệm ngày chết của 1 người tên Giêsu không?"

> Anh nhật này lẫn lộn... nhưng sự lẫn lộn này nói lên 1 lẽ thật: Ý nghĩa chính của Giáng Sinh không phải là santa clause, football, ~cuộc party nhộn nhịp, gia đình xum họp... nhưng là ngày Thiên Chúa đã giáng thế làm Người -- không phải để sống... nhưng để chịu chết trên TTG chuộc tội cho nhân laọi - hầu cho qua đó nhân loại có được "con đường" -- là đạo để có thể trở về lại với ĐCT....

> Ai sẽ gặp được Chúa Giê-xu trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay?

? Có phải ~kẻ giàu có với ~căn nhà gắn đèn màu lòe loẹt, cùng với ~trang trí đắt tiền chăng? chưa chắc!

? Có phải ~người đạo đức, bước đến thánh đường 1 năm 1 lần trong ngày lễ Noel? Chưa chắc!

? Có phải ~người thông minh chức tước, địa vị cao.... Chưa chắc!

Nhưng chắc chắn là ~ng có tấm lòng muốn tìm gặp Chúa - để thờ phượng và vâng phục....

> Đây có thể họ là ~người xỏ lỗ mũi, xâm mình, Trouble makers, bướng bỉnh, thành phần cặn bã của xã hội, hay là ~ng đang gặp khó khăn: nói tiếng anh chưa rành, nghèo khổ trong tâm linh, ít học, IQ dưới 20, hay thuộc ~thành phần không thể chấp nhận trong xã hội...

> Tìm được Chuá hay không chỉ tùy thuộc vào tấm lòng thành thật bên trong của mình... có muốn gặp Ngài không?

> Ngay bây giờ -- mỗi người c/ta hãy tự xét lòng mình để xem có còn đang chứa ~gì

mà cản trở mình chưa muốn tìm đến với Chúa Giê-xu không?

# Story of the heart of stone....

> Câu chuyện xẩy ra cho 1 người đàn ông 30 tuổi tên Harry Besharra được mổ tim tại bệnh viện nghiên cứu của trường đại học Ohio vào ngày 24 tháng 2, 1948. Lý do ông phải mổ tim là vì xung quanh tim của ông bị bọc bằng 1 chất giống như vôi và càng ngày càng làm nghẹt trái tim. Chất vôi này tự phát xuất là để chống lại 1 viên đạn .22 caliber mà khi còn nhỏ ông bị 1 người khác bắn trùng. Viên đạn nằm ngay bên cạnh trái tim... nhưng không làm cho Harry bị chết

> Lớp vôi tự động được tạo ra để chống lại sức ép của viên đạn đó vào tim... nhưng chính nó lại ép trái tim mà cần phải được lấy ra

> Cuộc mổ tim này thật là công phu thời đó vì các vị bác sĩ phải xẻ lồng ngực của anh ra, đem 1 lá phổi bên trái ra để ở ngoài, rồi mới giải phẩu mà lấy viên đạn và cạo lớp vôi đi -- như là lột vò của 1 trái cam vậy...

> Cuộc mổ tim này được thành công và cứu mạng sống của Harry...

> Qua câu chuyện này tôi thấy "Trái tim" giống như tấm lòng của mỗi người c/ta... nhiều khi vì hoàn cảnh bên ngaòi, sự xa hoa, nhộn nhịp, đua đòi, tham lam, ích kỷ, ganh tị, tự mãn... hay kể cả đến ~thất bại, tai nạn trong cuộc đời... đã làm cho lòng c/ta bắt đầu tạo ra "~chất vôi"...

> Chất vôi này đã từ từ cướp mất đi tấm lòng khao khát, say mê muốn tìm & biết Chúa Giê-xu...

> Để rồi Giáng Sinh đã trở thành chỉ là 1 mùa lễ để nghỉ ngơi, sắm sửa, đua đòi, ăn chơi, xum họp...

nhưng không còn là cơ hội ăn năn, tìm kiếm, để cảm tạ, thờ lạy Chúa -- vì Ngài đã đến cứu linh hồn c/ta...

> Con Tim của mỗi người c/ta cần được giải phẩu, chất vôi bao xung quanh nó cần phải được lột bỏ...

để rồi c/ta mới thật sự có Chúa Giê-xu trong mùa Giáng Sinh năm nay...

> ACE đang trông đợi gì cho Christmas? C/ta đang tìm ai trong mùa này?

> Bạn có thật muốn gặp được Chúa Giê-xu không? Có muốn thờ lạy Ngài không?

> Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng như các vị thông thái từ đông phương....

> Nếu c/ta thật sự muốn tìm kiếm Ngài -- Ngài sẽ bầy tỏ cho c/ta thấy... qua "ngôi sao lạ"

> C/ta có thấy ngôi sao lạ không? Ngôi sao lạ đó chính là các thầy thông thái từ đông phương đi trước - và dạy dỗ c/ta nên có thái độ đúng nào để tìm kiếm được Chuá trong mùa Giáng Sinh năm nay....

> hay c/ta đang bị hoa mắt với ông santa clause, cây thông xanh với ~ánh đèn mầu lộng lẫy, ~gói quà đủ màu, ~trận football nóng hổi, hay ~bữa tiệc vui mà thôi....

> Khi tìm gặp Ngài - c/ta sẽ đem ~mòn quà gì để dâng lên cho Chúa đây? hay đến với Chúa "tay trắng thôi sao?"

> C/ta hãy cùng khích lệ nhau trên cuộc hành trình tìm kiếm Chúa Giáng sinh năm nay...

vì Ngài hứa: "C/ta sẽ gặp Ngài -- nếu c/ta tìm kiếm Chúa hết lòng".....

Lời Mời Gọi

> Tại sao ai cũng đang cố gắng đi mua ~món quà đẹp để biếu ~ng thân yêu của mình

> C/ta không ngại đi từ hết chợ này đến chợ kia

tìm cho được món đồ chơi đó, game station, CD, DVD, digital camera...

> Nói tóm lại cũng chỉ vì c/ta yêu thương ~ng thân của mình phải không -- mà không ngại tốn thì giờ & tiền bạc

> Món quà là dấu hiệu thực tế của tình yêu thương... giữa con người với nhau....

> Thì cũng vậy ĐCT yêu thương nhân loại, yêu thương tôi và bạn mà đã ban cho 1 món quà quí giá nhất

đó chính là Con một của Ngài... mặc lấy xác thịt lòng người, để xuống trần chịu chết thay thế cho c/ta

> Bạn có thấy được món quà vô giá đó không?

hay sẽ giống như vua hêrốt, các thầy tế lễ đạo đức, hay ông chủ quán mà đánh mất cơ hội gặp Ngài?

> Bạn có muốn được món quà này không? Bạn có sẽ tìm kiếm hài nhi Giê-xu trong Gíang Sinh năm nay không?

> Chúa Giê-xu hứa bạn sẽ tìm gặp được Ngài nếu bạn tìm Chúa hết lòng...

> Gặp Ngài để làm gì? để nhận được sự tha tội, Thoát khỏi hình phạt đời đời trong hồ lửa hỏa ngục...

để nhận được đặc ân (Favor) của Thiên Chúa đó là Nước thiên đàng...

> Cuộc sống bên kia sẽ lâu dài hơn sự sống bên naỳ... cuốc sống này quá lắm là 100 năm... nhưng sự sống bên kia sẽ là đời đời... bạn có biết mình ở đâu không?

> Chúa Giê-xu giáng sinh để chỉ và cung cầp cho bạn 1 chỗ phước hạnh đời đời...

hãy tìm kiếm và cầu xin ở nơi Ngài trong mùa giáng sinh, ngay ngày hôm nay...

> Mỗi người phải quyết định hôm nay qua 1 lời cầu nguyện -- tôi thật muốn gặp được Chúa Giê-xu?

> ACE phải hiểu - Không ai quyết định cho mình được... nhưng mỗi người phải tự quyết định

# Max Lucado -- nếu có 1,000 bước cách xa giữa c/ta với Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ đi qua trước 999 bước để đến gần với c/ta... nhưng Ngài sẽ để dành 1 bước cuối cùng để mỗi người c/ta phải tự quyết định muốn đến cùng Ngài

> Chúa không bắt buộc c/ta đến với Ngài... c/ta phải đến với tấm lòng tự nguyện

mong bạn sẽ sẵn sàng bước đến với Chúa hôm nay... đừng chần chờ!

----------------------------

> ACE con cái Chúa, c/ta sẽ dâng lên cho Chúa Cứu Thế món quà gì trong năm nay?

> Có lẽ không có gì quí gía bằng tình yêu c/ta dành cho Ngài qua sự thờ lạy Ngài và tình yêu thương ~ng lân cận như chính mình

> Vậy thì có ai mình chưa thương nổi không mà cần tha thứ không? Có mối liên hệ nào cần được hàn gắn lại không? Thật mong rằng năm nay mỗi người c/ta sẽ tha thứ, bỏ qua hết tất cả ~xích mích, ganh tị, ích kỷ... mà tha thứ cho nhau

- và đây có thể là món quà lớn nhất c/ta dâng lên cho Chúa của mình...

# Giê-xu là Chúa của sự bình an -- Ngài đến cất đi mọi gánh nặng tội lỗi, mọi buồn đau, mọi cay đắng:

Guilt, grief and grudges - và thế vào đó sự vui mừng, thỏa lòng và bình an...

> Có gì vui bằng trong giáng sinh năm nay là mùa lễ hân hỉ - khi Chúa Giê-xu ở trên cao nhìn xuống và thấy gia đình của mỗi con cái Chúa đây được hạnh phúc và H/T của Ngài ở đây luôn yêu thương và hòa thuận nhau...

> Let's make that dream comes true this Christmas!