Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 90

Thập Tự Giá

(The Cross) - I Côrinhtô 1:18

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

March 30, 2003

1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.

Introduction

* Xã hội c/ta đang sống là 1 xã hội đề cao rất nhiều về sự hưởng thụ & thâu trữ của cải vật chất...

> Vì đó mà bên đây -- lúc nào người ta cũng quảng cáo ~sản phẩm mới mỗi ngày...

mời mọc mọi người tranh đua mua sắm

> Ở khắp nơi người ta quảng cáo ~sản phẩm ... nào là trên màn ảnh TV, báo chí, chợ búa,

~lá thư gởi đến tận nhà & kể cả trong các hệ thống điện toán internet

> ~Sản phẩm như xe cộ, quần áo, máy móc, giầy dép, thức ăn...

thì cứ vài tháng là ra một vài món mới, ~kiểu/mốt mới... để thu hút khách hàng...

# ~Nhà hàng Fastfood như McDonald cứ vài tháng lại ra ~loại thức ăn mới...

cùng với ~hình ảnh quảng cáo trong thật hấp dẫn

# ~Hãng bán xe hơi, mỗi năm phải ra kiểu mới:

như bây giờ có loại xe Volswagenbug hay Hummer, Mercedez sport để ân cần mời thiên hạ đua nhau mà mua

> ~Công ty quảng cáo các sản phẩm nổi tiếng nào cũng thường có "1 nhãn hiểu" đặc biệt

(gọi là logo -- dấu tốc ký) cho hãng của mình...

> ~Logo này phải là 1 dấu hiệu đơn giản... nhưng đặc biệt/độc nhất... để biểu hiệu cho hãng & sản phẩm của mình...

hầu cho hễ ai thấy dấu này... thì nhận ra ngay công ty của mình...

# Chẳng hạn như dấu hiệu bán giầy tennis shoes "air nike"

-- giống như 1 dấu "check" mà thôi... mà có giá trị đến cả triệu triệu bạc

> Ng đời bỏ ra rất nhiều tiền của... để tìm cho được 1 logo hiệu đặc biệt -- biểu hiệu cho công ty của mình....

> Nhưng sáng nay - nếu hỏi "1 nhãn hiệu logo" nào để làm dấu cho ~ng cơ đốc... là ~ng đi theo đạo của Chúa Giê-xu - thì dấu đó sẽ là gì? và tại sao? [pp]

> Câu trả lời là không có nhãn hiệu nào rõ ràng của cơ đốc nhân... cho bằng hình ảnh Thập Tự Giá (TTG) -- the Cross.... là nơi mà Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh & chịu chết [pp]

> C/ta không có lấy hình máng cỏ, ngôi mộ trống, hình quyển sách Kinh Thánh, hình con chim bồ câu... để làm nhãn hiệu (logo) cho mình... nhưng lại luôn dùng TTG - Tại sao? Đây sẽ là đề tài c/ta suy gẫm sáng nay...

> Để sửa soạn cho Lễ Phục Sinh năm nay... c/ta sẽ cùng nhau suy gẫm 3 bài giảng về ý nghĩa của TTG... ý nghĩa về sự chết của Đấng Christ: 1) BG thứ nhất hôm nay với chủ đề: Ý Nghĩa của TTG? The Meaning of the Cross

2) BG thứ hai (tuần tới): ~phép lạ gần TTG -- trong ngày Chúa chết -- The Miracles near the cross

3) BG thứ ba (tuần lễ trước Phục sinh): TTG & "Cái tôi" của c/ta -- Me & the Cross!

> Là người cơ đốc - C/ta không thể nào thấu hiểu được sự sống lại/phục sinh của Chúa Giê-xu

-- nếu không trước hết nói đến sự thương khó & sự chết của Đấng Christ ở trên TTG...

> Thật ra - Có tối thiểu 5 điều rõ rệt phân biệt giữa đạo Cơ Đốc và tất cả ~tôn giáo khác ở trên đời này: [pp]

1) ~Lời tiên tri về Đấng Cứu Thế (Savior), [pp] 2) sự sanh ra đời của Đấng Cứu thế từ 1 người nữ đồng trinh, [pp]

3) TTG, [pp] 4) Sự sống lại, hiện ra, thăng thiên lên trời... [pp] và 5) lời hứa trở lại của Đấng Christ [pp]

> Trong xã hội ngày nay có rất nhiều người đang chối bỏ & coi thường TTG...

nhưng lại không hiểu rằng TTG chính là 1 trong ~ưu điểm (unique logo) của ~người cơ đốc

# Năm 1994... tại thành phố Minneapolis -- có 1 cuộc họp tự do thảo luận về vấn đề "thần học"... 1 số người đã đề nghị như sau: "C/ta không nên đề cập đến TTG, sự tử hình khốn khổ. C/ta không nên nói đến sự chết của 1 người con bị treo trên cây TTG vì là ý muốn của cha người -- đây giống như là 1 hành động bạc đãi của 1 người cha (~child abuse).C/ta phải tôn kính sự sống, chứ ai lại đề cao "sự chết" làm gì... thôi xin bỏ đi TTG..."

> Lý do là vì con người không hiểu rằng TTG, sự đổ huyết là c/trình đã định sẵn của ĐCT trước buổi sáng thế...

> Kể các chính các môn đồ của Chúa Giê-xu ngày xưa..

đã từng sống bên cạnh Chúa - cũng không hiểu được "con đường TTG"...

# Math. 16:21-23... khi Chúa Giê-xu bày tỏ sự khốn khó và chết của Ngài .... thì Phiêrơ cản Chúa và nói

"ĐCT nào nỡ vậy...?" thì Chúa đã nói cùng Phiêrơ: "satan, hãy lui ra đằng sau Ta.."

> TTG không phải chỉ là trung tâm điểm của cơ đốc nhân mà thôi... mà qua TTG

"con người giới hạn" mới có thể hiểu được "ĐCT vô hạn" là ai... [pp]

> 2 Câu hỏi luôn đáng hỏi phải là 1) Có Thượng Đế không? và nếu có thì 2) Ngài là ai, Chúa có ~thần tính gì?

# Chiến tranh với Iraq kỳ này có ~vũ khí tối tân: ~con thoi vệ tinh, missled guided bombs (smart bomb), E-bomb -- để phá các tần sóng điện thoại liên lạc, dùng ~con cá heo để tìm mìn dưới nước.....

# Bây giờ nếu hỏi ~con kiến nhỏ đang bò trên đất về ~kỹ thuật tối tân này -- thì có mấy con kiến có thể hiểu được?

> Làm sao ~con kiến nhỏ hiểu được kỹ thuật tối tân của con người -- thì cũng vậy... ĐCT là Đấng tối cao vô hạn

thì làm sao trí óc hữu hạn của loài người có thể hiểu thấu được Ngài -- nếu không có sự khải thị từ Trời?

? Có ai nhìn vào vũ trụ mà đếm được hết các vì sao không?

Có ai đi sâu vào trong lòng đất hay lặn sâu xuống biển... để khám phá ra hết thế giới dưới đó chưa?

> Tạo vật xung quanh chứng minh rõ ràng sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo

và cũng bởi tạo vật chứng tỏ sự giới hạn của loài người không thể nào thấu hiểu được ĐCT là ai...

> Nhưng điều lạ lùng là qua sự giáng thế, sự chết & sự sống lại của Chúa Giê-xu (Con Trời)

thì con người có thể hiểu được chính Tđế là ai?

> Có tối thiểu 3 điều c/ta thông hiểu về thần tính của ĐCT qua hình ảnh TTG... [pp]

... 3 điều này là: Sự công bình, yêu thương & thánh khiết trọn vẹn của Ngài

I. Công bình

> Thứ nhất, Công bình, công bằng, hay công lý là gì?

[pp] Nếu tra từ điển: công bình là ngay thẳng, lẽ phải, đúng, chính trực, không thiên vị...

> [pp] Sự công bình không phải chỉ mang ý nghĩa về phần thưởng cho ~người lành mà thôi...

mà còn có nghĩa là hình phạt,~án phạt cho ~kẻ ác nữa... (Ai phạm tội thì sẽ bị án phạt!)

# Từ việc bị phạt tícket vì lái xe vi phạm luật lệ lưu thông... cho đến hình phạt "ghế điện" hay lethal injection vì tội ác giết người... là điều công bằng trong lối sống của nhân loại khắp nơi & khắp thời đại...

> Sự vi phạm được xét dựa trên ~tiêu chuẩn công lý mà người ta đã đặt ra

-- theo sau là ~hình phạt.... & đây là điều công bằng!

# ~Tiêu chuẩn như đèn xanh thì được đi, đèn vàng phải chạy chậm lại để sửa soạn ngừng, đèn đỏ phải ngừng hẳn...

là ~tiêu chuẩn mà ai không làm theo - thì đã vi phạm luật pháp lưu thông đã được đặt ra rồi...

# Tiêu chuẩn để thân thể có sự sống là phổi phải thở, tim phải đập đều đặn để bơm máu nuôi cả toàn thân, miệng để ăn... tai để nghe... còn nếu không làm theo tiêu chuẩn đã dự định thì thân thể này không thể sống được

> Mục đích của ~tiêu chuẩn này là để duy trì "sự sống tự nhiên" của loài người

> Về phương diện thuộc linh cũng vậy: ~tiêu chuẩn của ĐCT -- Đấng Sáng Tạo nên loài người

chính là ~điều răn của Ngài

> [pp] c/ta bị kết tội không dựa trên ~tiêu chuẩn của mình...

nhưng là tiêu chuẩn của Đấng đã dựng nên muôn loài & muôn vật...

# Tiêu chuẩn đầu tiên cho tổ phụ loài người là được tự do ăn mọi thứ cây trái trong vườn sự sống -- ngoại trừ trái của cây cấm... nhưng Ađam & Êva đã nghe theo lời dụ dỗ của con rắn là satan - đi sai tiêu chuẩn mà vi phạm điều răn của Chúa > Từ đó - Loài người đã máng tội....

> [pp] Tiêu chuẩn của ĐCT chính là luật pháp của Ngài... & khi "trái luật pháp" thì đã phạm tội

> 1 trong ~định nghĩa của chữ "tội" là chữ "Parabasis"

trong Kthánh nguyên văn có nghĩa là "step over the forbidden line" -- bước qua mức không được phép bước!

# I John 3:4 -- tội là "trái luật pháp" -- Sin is the transgression of the written Law

> Và theo định luật công bình/ngay thẳng -- linh hồn của ~kẻ có tội thì phải tự nhiên lãnh án phạt...

> TTG bày tỏ sự công bình trọn vẹn của ĐCT... vì đó là hình phạt cho ~kẻ gánh tội lỗi...

> TTG ngày xưa trong thời người la mã là 1 hình phạt đau đớn / nhục nhã nhất...

> Vì hình phạt này quá tàn nhẫn... nên chính quyền la mã lúc đó không cho phép dùng để xử ~ng người dân la mã,

nhưng dành cho ~dân tộc khác khi phạm pháp mà thôi

> Đây là 1 cái chết tàn nhẫn -- không phải chỉ trầy da bên ngoài hay chết 1 cách nhanh chóng... nhưng trước hết là sự tra tấn tối đa, đánh đòn dã man...và cuối cùng bị đóng đinh treo thên cây TTG & chết từ từ vì ngộp thở

-- có khi keo dài đến 36 tiếng đồng hồ thì kẻ tội nhân mới trút hơi thở

> Không phải chỉ vì sự đau khổ của thể xác bởi sự đánh đập, bị đóng đinh, chết từ từ khi bị treo trên 1 cây gỗ mà thôi

...Nhưng còn sự đau khổ trong tâm lý (Psychological pain) vì là cái chết nhục nhã, bị phô trương trước mặt mọi người... bị treo lên cho mọi người đều thấy...

# Ở đây, ~ng đã vi phạm tội hiếp dâm... khi đến ở 1 vùng nào mới thì chính phủ bắt người đó phải để 1 cái bản trước sân cỏ nhà mình -- cho mọi người biết mình đã phạm tội này đề hàng xóm & ~đứa con nít biết

để tránh xa cẩn thận canh chừng -- đây là điều thật là xấu hổ...

> TTG là hình phạt độc ác & tàn nhẫn nhất mà Chúa Giê-xu phải chịu... để chuộc tội lỗi của mỗi c/ta

-- hầu để làm chứng về sự công bình trọn vẹn của ĐCT... [pp]

II. Yêu Thương

> [pp] Nhưng điều kỳ lạ là Người bị đóng đinh trên TTG mà Kinh Thánh chép lại

không phải bị xử chết do ~tội lỗi của mình đã làm

> Nếu nhìn kỹ lại thì thấy chính mỗi người c/ta phải là người bị treo trên TTG đó...

là vì mọi người trong c/ta ai cũng đều đã phạm tội & tội lỗi của c/ta đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên TTG...

> [pp] C/ta thường hay thích nghĩ mình là 1 người tốt (a nice person) hơn nhiều người khác...

thánh thiện hơn ~người bên cạnh, hay ~ng tội nhân bị đăng trên báo....

# Lý do là vì c/ta thường suy nghĩ theo tiêu chuẩn tốt lành của riêng mình... như 1 cái cân (A scale): có 1 bên là ~điều ác và 1 bên là ~điều lành... và nếu mình làm đủ ~điều lành...

để đền bù bên phía ~việc ác... thì ok -- vì đã làm cho cân được quân bằng....

> Nhưng trên thực tế: c/ta biết "cả đời làm lành, thì lành đâu chưa đủ; nhưng chỉ 1 ngày làm ác thì việc ác có dư rồi"

# Chuyện 1 ông thầy chùa tìm cách để đo ~việc lành và điều ác của mình bằng cách dùng 2 cái hũ: Bên trái để bỏ ~hạt đậu đen mỗi khi nghĩ hay làm 1 điều gì xấu xa/tội lỗi, hũ bên phải để bỏ ~hạt đậu trắng mỗi khi làm 1 việc lành

> Rồi sau cả 1 tuần đổ ra xem -- nấu đủ 1 nồi chè đậu đen rồi... còn đậu trắng thì chỉ có mấy hột mà thôi!

> [pp] Tiêu chuẩn của ĐCT không phải là tiêu chuẩn "đền bù"... không phải là cái cân có 1 bên là ~điều thiện,

còn bên kia là ~điều ác... nhưng tiêu chuẩn của Ngài là tiêu chuẩn "toàn hảo"

nếu đã phạm 1 tội... thì cũng như phạm hết thẩy luật pháp rồi...

# Có ai ở đây chưa bao giờ tức giận 1 người nào - đến nỗi trong lòng muốn người mình đang ghét bị sét đánh chết luôn đi cho rồi, hay gặp phải hoạn nạn, xui xẻo...

- Nhất là trong lúc chiến tranh giữa Mỹ & Iraq ngày nay -- nhiều người muốn Saddam bị "banh xương"!

# Có ai chưa bao giờ nhìn 1 người nam hay nữ... mà động lòng ham muốn xác thịt & cứ nuôi ~ý tưởng đó mãi không?

# Có ai ham muốn điều gì mà đã có ý định hay đã thực hành ~lời gian dối, lừa lọc, che đậy

-- để cướp lấy được điều mình ham muốn đó chưa?

> Tất cả ~tội ác là ~điều đi ngược với luật pháp của Thiên Chúa

# Và nếu tự xét theo tiêu chuẩn của Chúa, ĐR của Ngài... thì thật như sách Rôma 3:23 -- "Mọi người đều đã phạm tội..." > hay nói cách khác - TTG làm chứng rõ ràng điều này... [pp]

> Nhưng tại sao trên TTG lại không là chỗ của mỗi c/ta... mà lại là Chúa Giê-xu

-- Đấng vô tội mà Kinh Thánh chép Ngài chẳng hề làm 1 điều ác?

> Vì qua TTG, c/ta thấy ĐCT không phải chỉ là Đấng công bình mà thôi...

nhưng Ngài còn là Đấng đầy lòng yêu thương nữa

> [pp] Ngài đã hy sinh chính Con Ngài (Đấng vô tội duy nhất) chết thay thế cho c/ta... làm giá chuộc sự công bình...

# Mác 10:45 -- "Giá chuộc" ~Ransom: là số tiền nhất định phải trả để chuộc lại hay trả tự do cho 1 người nô lệ...

> Hình ảnh tội lỗi đang xiềng buộc c/ta... như ~kẻ nô lệ...

nhưng ĐCT đã sai Con một của Ngài đến giải thoát c/ta khỏi ách nô lệ!

# Bài hát: "Jesus paid it All!" -- Chúa Giê-xu đã trả tất cả mọi tội của c/ta và hoàn tất trên TTG rồi

# Kthánh chép: "dù tội c/ta như hồng điều -- sẽ trở nên trắng như tuyết;

dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên... vì ~gì Chúa GS đã làm trọn trên TTG

# Có 1 câu chuyện bên nước Hoà lan trong 1 đồn điền kia trước cổng có tượng của 1 con cừu và ngôi mộ -- tại sao?

> Lý do là có 1 lần ông chủ của trại đang trèo trên cao để sửa cổng trại...

trong khi người ta lùa chiên qua cổng vào chuồn

> Chẳng may người chủ trợt chân té xuống trong lúc đàn chiên đi ngang qua

> Rất may mắn là khi ông té xuống thì nằm lên trên 1 con cừu...

cứu ông được sống còn con cừu đó thì bị đè chết ngay tại chỗ...

> Ng chủ sau đó chôn con cừu ngay tại cổng đồn điền của mình & làm 1 cái tượng nhỏ để nhớ đến sự kiện đó

> (Không cổ động làm tượng)... nhưng câu chuyện nói lên 1 lẽ thật đó là ĐCT dùng chính Con Ngài trên TTG để "đỡ" c/ta... hầu cho c/ta thoát khỏi lửa hỏa ngục, được sự sống đời đời...

còn Con Ngài phải chịu chết... "bị đè" xuống âm phủ 3 ngày... cũng vì ĐCT quá yêu thương nhân loại...

# Trong lịch sử của chiến tranh quốc nội (Civil War) có kể lại 1 câu chuyện của Hiram Smith...

xẩy ra vào tháng 10, 1862 tại thành phố Palmyra như sau

> Lúc đó thành phố này đang bị thống trị bởi quân địch... thì trong làng đó có người đã thông tin cho kẻ thù

> Ng lãnh đạo quân lính đã ra lệnh xử tử 10 người vì tội này -- trong đó có ông William Humphrey

là 1 người cha có nhiều đứa con

> Ng vợ nài xin sự khoang hồng vì có nhiều người con phải nuôi & bà trong tình trạng đau ốm

> Ng tường lãnh bèn chọn 1 người khác tên là Hiram Smith lá anh thanh niên chưa có gia đình

> Hiram đã bằng lòng chết thế cho Humphrey vì nghĩ rằng kẻ độc thân như mình chết thì tốt hơn...

> 10 người bị xử bắn trong ngày 17 tháng 10, 1862 tại thành phố Palmyra trong đó có Hiram Smith

> Ngày nay người ta vẫn còn 1 mộ bia ở đó có khắc ~chữ sau đây: "Bia đá này có để tưởng nhớ đến Hiram Smith là 1 anh hùng đã nằm xuống tại đây, vì bị bắn chết trong ngày 17 tháng 10, 1862

thay thế cho William Humphrey là cha của c/tôi"

> Còn vĩ đại hơn nữa, tại TTG là nơi Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa đã chết thay thế cho mỗi người c/ta

# I Phiêrơ 2:21-25 -- Đấng Christ đã chịu khổ vì AE, Ngài gánh tội lỗi của c/ta trên thân thể của Ngài

bởi ~lằn roi đòn của Chúa mà AE được lành bịnh... vì Chúa yêu thương c/ta

III. Thánh Khiết

> [pp]Không phải TTG chỉ cho c/ta thấy được thần tính công bằng & yêu thương trọn vẹn của Tđế mà thôi

mà còn cho thấy tõ thần tính thánh khiết trọn vẹn của Chúa nữa...

> Lý do là vì không phải ai cũng đủ điều kiện - chết trên TTG thay thế cho c/ta được...

# [pp] Hêb. 9:22 -- huyết phải bị đổ mới có sự tha thứ...

nhưng không phải huyết của bất cứ ai cũng có thể xóa sạch được tội của c/ta

> Nội việc "tiếp máu" mà không đúng loại máu cũng làm người đang bị đau chết mất

# Vụ cô bé 17 tuổi Jessica - người tây ban nha tìm được bộ phận transplant ghép phổi và tim tại bịnh viện Duke University mấy tháng trước đây... nhưng mà bị lại lộn máu -- các bộ phận tim & phổi ghép không hoạt động bình thường được... và rồi cuối cùng cô bé đã bị "brain dead"

> Sự sống của ~súc vật đâu thể nào so sánh với mạng sống của con người... vì loài người có gía trị hơn

thì làm sao huyết của ~người có tội cứu c/ta trở thành con cái của ĐCT được? [pp]

> C/ta phải được chuộc bằng 1 loại máu "vô tội, thánh khiết"... thì mới làm sạch tội của c/ta được

> Kẻ có tội không thể đổ huyết để cứu ~ng có tội khác... chỉ làm cả 2 cùng chết mà thôi!

Nhưng cần phải có huyết của Đấng chẳng hề phạm 1 tội nào... và không ai khác hơn là Huyết của Đấng Christ!

> Tội lỗi có 1 thứ nọc độc mà không có huyết nào chữa lành được... ngoại trừ huyết của Chiên Con không tì vết

# Câu chuyện 1 người kia đem con chiên đến đền thờ để dâng hiến trong ngày lễ chuộc tội...

> Nhưng sau khi khám xong thì người ta cho biết là con chiên đó không dùng được... vì máng bệnh ung thư gan

> Ông về nhà bắt lấy 1 con chiên khác đem lên... nhưng cũng bị máng giống bệnh... cho đến hết cả đàn chiên - con nào cũng máng cùng 1 loại bệnh... hóa ra là vì cả đàn chiên của ông đã ăn cùng 1 loại thức ăn

trong đó có con vi trùng gây nên bịnh ung thư gan cho cả đàn chiên này...

> Ông chủ bây giờ chỉ còn có 1 con chiên độc nhất -- không bị máng căn bịnh dịch này... là vì con chiên này duy nhất này đang được nuôi ở trong chính nhà của người chủ & nó không ăn cùng 1 thức ăn như ~con chiên kia...

và người chủ đem con chiên "không tì vết" này đến đền thờ... để làm của tế lễ...

> Tương tự như vậy -- Chính Chúa Giê-xu là Chiên Con đến từ Trời...

không hề máng 1 tội... thì mới có đủ điều kiện cứu rỗi linh hồn của c/ta.....

> [pp] Huyết Chúa Giê-xu mầu nhiệm biết bao... làm c/ta được trở nên thánh khiết -- được xưng công bình...

có nghĩa là coi như là chưa hề phạm 1 tội nào hết...

--------------------

1) [pp] I Côr. 1:22-24 -- TTG là quyền phép & sự khôn ngoan trọn vẹn của ĐCT...

2) [pp] TTG là con đường độc nhất mầu nhiệm để cứu rỗi linh hồn của nhân loại

-- không còn có con đường nào nữa

3) [pp] Qua TTG c/ta hiểu được TĐế là Đấng công bằng, yêu thương & thánh khiết trọn vẹn...

> C/ta đang sửa soạn cho lễ Phục Sinh của Chúa Giê-xu

-- hãy học & hiểu rõ ý nghĩa của TTG -- tại sao Chúa GS đã phải đổ huyết trên đó!

> TTG là con đường duy nhất để cứu chuộc c/ta; để trả nợ tội lỗi thay thế cho mỗi c/ta....

~án phạt đời đời... mà trong c/ta mỗi người không có 1 ai có thể tự trả nổi

> C/ta có ý thức điều đó không & đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa -- bằng cách tiếp nhận Cứu Chúa GS vào lòng?

> [pp] Bạn sẽ có sự đáp ứng gì với TTG của Chúa Giê-xu ngay hôm nay?

> Bạn có muốn kinh nghiệm sự vui mừng, bình an của sự cứu rỗi qua sự chết của Chúa Giê-xu trên TTG không?

hãy mở lòng mời Chúa Giê-xu (Đấng Cứu Thế) bước vào tâm hồn mình ngay sáng hôm nay!

[pp] -- Powerpoint Presentations

Kêu Gọi

> Khi nhìn thấy TTG -- bạn nghĩ đến gì? Có phải chỉ là 1 trong ~cách người ta trang sức hôm nay thôi không?

> TTG là hình ảnh của sự chết... là hình phạt của sự đoán xét của tội lỗi đời đời...

là bản án rõ ràng cho mỗi người c/ta... vì mọi người đều đã phạm tội...

> Ai có sống thì 1 ngày cũng phải chết... & chờ đợi ngày phán xét để nhận án phạt của sự chết đời đời trong hồ lửa hoả ngục... vì đây là "tiền công" của tội lỗi"... đây là điều công bằng mà thôi!

> C/ta phạm tội vì trái với luật pháp của ĐCT... c/ta phạm tội vì đã từ chối Chúa

-- là Đấng dựng nên sự sống trong mỗi người c/ta và ban cho sức sống mỗi ngày

# C/ta thở không khí Trời, uống nước Trời ban cho mưa, ăn cơm Trời ban cho, đụng 1 chút lại than "Trời ơi!"

nhưng lại không thờ phượng Trời là 1 điều quá bất công... 1 điều đáng tội...

> Ai cũng sẽ phải đối diện với TTG 1 ngày để lãnh hình phạt...

... nhưng Kinh Thánh khẳng định - ai dám tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng có đủ điều kiện để chết chuộc tội thay thế cho c/ta... thì sẽ không phải đối diện với sự phán xét trong hồ lửa nữa... mà nhận được sự sống đời đời trên thiên đàng

> Nợ của đời này thì còn trả được -- nhưng nợ Trời đó là phạm tội

-- thì chỉ có ông Trời mới trả được cho mình mà thôi...

# Ông Trời yêu thương c/ta & đã trả xong mọi nợ tội lỗi nghịch cùng c/ta -- khi Ngài sai Con Một của Ngài

xuống thế gian để chịu đánh đập & cuối cùng bị treo trên TTG -- trả mọi nợ tội lỗi cho c/ta...

# Giăng 3:16 -- ai tin Con ấy thì không bị hư mất... nhưng được ssống đđời với Ngài 1 ngày trên tđàng....

> Chúa Giê-xu không có chỉ nói "I love you" rồi bỏ đi...

nhưng đã giang tay trên TTG, đổ huyết chết thay thế cho mỗi người c/ta

> C/ta sẽ phải đáp ứng gì với TTG đây?

> Bạn có đang tìm sự cứu rỗi linh hồn bằng cách nào ngàoi TTG không?

# Chọn sai đường sẽ dẫn bạn đến sự hư mất

như vụ 1 chiếc xe tiếp tế đạn dược của Mỹ đã quẹo sai đường và đã bị phục kích & rơi vào tay của lính Iraq

> Bạn có sự tự do chọn lựa... nhưng chỉ có 1 con đường trở về với ĐCT mà thôi -- đó là TTG...

> Mong bạn bằng lòng đến với Chúa Giê-xu là Đấng đã chết cho bạn chuộc tội cho bạn tại TTG