Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 92

Thập Tự Giá của Tôi

(My Cross) - Mathiơ 16:21-27

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

April 4, 2003

16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 16:22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! 16:23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. 16:24 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 16:25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 16:26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 16:27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

Introduction

* Đây là BG thứ 3 trong loạt BG về Thập Tự Gía (TTG) -- trong lúc c/ta sửa soạn cho lễ Phục Sinh tuần này...

> BG thứ nhất (cách đây 2 tuần) với chủ đề "Ý Nghĩa của TTG là gì?" (The Meaning of the Cross)

hy vọng đã giúp cho c/ta thấy rõ được ĐCT là Đấng Công Bình, Yêu Thương và Thánh khiết trọn vẹn

khi Ngài đoán xét con Ngài trên TTG -- đã chết chuộc tội thay thế cho nhân loại

> BG thứ hai (tuần qua) với chủ đề "~phép lạ gần TTG" (Miracles near the cross) - cho thấy ~điều mầu nhiệm về sự chết của Chúa Giê-xu -- không phải là 1 chuyện tình cờ/ngẫu nhiên hay bịa đặt... nhưng đã được ứng nghiệm từng chấm từng nét của nhiều lời tiên tri trong sách Kinh Thánh Cựu Ước - được tiên đoán trước Chúa giáng sinh ~500 / 1,000 năm... cùng với ~phép lạ xẩy ra gần TTG... khi Chúa trút hơi thở cuối cùng

> BG hôm nay mong sẽ khích lệ và thách thức mỗi người c/ta hãy đeo đuổi cho lý tưởng của thập tự

bằng cách bắt chước ChúaGiê-xu -- vác TTG mình & bước đi theo Ngài....

> [pp] -- Chủ đề của BG hôm nay là "Thập tự giá của tôi" (My Cross) dựa trên Kinh Thánh câu gốc Mathiơ 16:24

> Có 3 phần chính c/ta sẽ suy gầm: 1) Ý nghĩa TTG cho đời sống của c/ta là gì? 2) Làm sao tôi vác được TTG?

và 3) Con đường vác TTG sẽ đưa dẫn c/ta đến đâu? [pp] [pp] (đọc)

> [pp] - Nếu hỏi ~người cơ đốc là ai? Tôi sẽ sẵn sàng trả lời vắn tắt: Cơ đốc nhân là ~ng của TTG

(Christians are the people of the Cross) -- Tại sao?

> Tại vì rõ rệt -- TTG liên hệ đến Chúa Giê-xu [pp] - là Đấng đã chịu tử hình 1 cách dã man

& cuối cùng bị đóng đinh nhục nhã ở trên thập tự - để chịu chết chuộc tội cho cả nhân loại

(Christianity relates to the cross - is where Jesus died to pay a ransom for our sins)

> Nếu 1 người muốn biết Chúa Giê-xu là ai -- thì điều tự nhiên là người đó phải hiểu về TTG là gì?

> Nếu 1 người muốn làm môn đồ -- muốn theo gót chân Chúa Giê-xu

-- thì điều tự nhiên người đó phải hiểu TTG của mình là gì mà bước đi theo Ngài?

> [pp] -- Thiết nghĩ thế gian/xã hội ngày nay đã & đang dần dần thay đổi ý nghĩa thật của TTG...

> Họ đang thương lượng và đem vào biết bao nhiêu là ~triết lý, ~suy luận, ~quan niệm của ý tưởng loài người...

> TTG ngày nay không còn là hình ảnh của "sự thương khó" của Chúa Giê-xu như đã chép trong Kinh Thánh nữa

... nhưng nay đã trở thành 1 vật dụng - để người ta trang sức, đua đòi... khoe khoang sự giàu có của mình

bằng ~nữ trang đeo trên cổ và tai

> Mỗi người ngày nay có thể tự biến chế, tự vẽ, tự làm nên 1 TTG bằng xốp, giấy, bằng cartông... tùy theo ý mình muốn... mà không cần phải đi theo 1 tiêu chuẩn nhất định nào nữa... như con đường thập tự của Chúa Giê-xu đã đi

I. Ý Muốn của Chúa cho Tôi

> Có vài điều c/ta là ~ng tin theo Chúa Giê-xu phải hiểu rõ về ý nghĩa TTG cho chính mình....

1) [pp] - Thứ nhất -- khi nhìn TTG c/ta phải hiểu nó ám chỉ ý muốn của ĐCT cho cuộc đời của mỗi c/ta....

như ngày xưa TTG là ý muốn, là c/trình của ĐCT đã giao cho Chúa Giê-xu Christ

# II Phiêrơ 3:9 -- Ý muốn của ĐCT là "không 1 ai bị hư mất trong hồ lửa hỏa ngục..."

nhưng mọi người phải ăn năn -- quay trở về cùng Ngài... là Đấng đã cung cấp sẵn cho sự cứu rỗi trọn vẹn....

# Giăng 6:40 -- "Ý muốn của Cha là ai nhìn Con & tin Con (Chúa Giê-xu) thì được sự sống đời đời"

> Để hoàn thành được ý muốn này -- ĐCT đã phải trả 1 gía rất đắt... bằng cách Ngài đã phải hy sinh chính Con một giáng thế làm người - để làm giá chuộc tội trên TTG cho nhân loại & đem c/ta trở về cùng chính ĐCT

> Có ước mộng nào - muốn thành... mà không phải trả gía không?

# Ý muốn của 2 đội bóng rổ Syracuse & Kansas trong tuần qua...

khi đấu trận bóng rổ vô địch cuối cùng là gì -- mà họ đã hy sinh hết sức mình

# Có anh cầu thủ bị trật chân -- chỉ ngồi nghỉ có vài phút để băn bó chân... là lại chạy ra đấu nữa?

Vì cả 2 đội ai cũng muốn đạt được giải vô địch bóng rổ cho trường đại học mình mà họ chưa bao giờ chiếm được

# Ý muốn của nước Mỹ là gì -- khi họ đã phải trả gía rất đắt, đổ quân qua nước Iraq, nhiều chiến sĩ đã bị tử trận

cũng chỉ vì c/ta muốn ngăn chận quyền lực của ~kẻ dữ, đang nuôi bọn khủng bố & đe dọa an ninh của nước Hoakỳ

> Ước muốn nào cũng bắt đầu & có cái giá phải trả...

> Khi Chúa Giê-xu được sai đi xuống thế gian -- Ngài biết rõ ý muốn của ĐCCha đã giao cho mình

> c. 21 -- Chúa Giê-xu biết rõ mình sanh ra -- không phải để sống...

nhưng để chịu sự khốn khổ cho đến ngày bước lên TTG... theo đúng thời điểm của ĐCT....

> Ý muốn của ĐCT là Con Ngài phải chịu chết trên TTG để cung cấp con đường cứu rỗi duy nhất cho nhân loại...

# Ý muốn của Chúa cho trinh nữ Mari là "mượn lòng cô" để sanh ra Đấng Cứu Thế

# Ý muốn của Chúa cho Phaolô trên đường đến thành Đamách là để sau này làm người truyền giáo cho dân ngaọi

> Còn ý muốn của Chúa cho tôi & ACE là gì? TTG của mỗi người c/ta là gì?

> C/ta là "~ng của Thập tự" -- vậy thì c/ta cũng phải hiểu ĐCT có ý định, có TTG, có c/trình

có ý muốn gì cho cuộc đời mình!

2) [pp] -- điều thứ hai khi nhìn TTG... cho c/ta thấy 1 tấm gương vâng phục tuyệt đối cho đến cuối cùng

> Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu khốn khổ -- như chiên con bị đưa vào hàng để hớt lông & làm thịt

bị ức hiếp... nhưng chẳng hề có 1 lời nói chống cự lại...

# Philíp 2:8 -- "thậm chí chết trên cây TTự" -- có nghĩa là hết sức, nhất định, không bỏ cuộc... cho đến khi xong!

> Trên TTG Ngài bị nhạo cười, rủa sả, thách thức, sỉ nhục, chê cười...

nhưng vẫn không bỏ cuộc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng và nói "mọi sự đã được trọn"....

3) [pp] - Như vậy khi Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người c/ta vác TTG của mình mà theo Ngài -- có nghĩa là gì?

> Có nghĩa là mỗi người c/ta phải hiểu rõ "ý muốn của ĐCT" cho cuộc đời của mình

bây giờ đã trở nên làm con cái của Ngài -- thì làm gì đây? c/ta phải sống theo ý muốn của Chúa thế nào đây?

> Có lẽ 1 trong ~thắc mắc lớn nhất của ~ng tin Chúa là: "Ý muốn của Chúa cho cuộc đời tôi là gì?"

? Chúa muốn tôi học ngành gì? mua nhà ở đâu? lập gia đình với ai? Làm sao tôi biết ý muốn của Ngài?

> C/ta phải cẩn thận -- nhiều khi c/ta đến với Chúa -- chỉ nghĩ hay đòi Ngài đáp ứng "~ý muốn" của mình thôi - thay vì tìm kiếm "Ý Cha được nên ở đất như trời"

-- cho nên có nhiều khi c/ta cầu nguyện nhưng không tìm thấy câu trả lời là vậy!

> "Vác TTG mình" đây không có theo kiểu cách, chìu theo ý của mình muốn...

nhưng là tìm kiếm ý muốn của Chúa cho cuộc sống mình, cho sự vinh hiển của Ngài

# Động từ "vác" là 1 sự khó nhọc -- giống như ~anh lính Mỹ qua Iraq đánh trận -- thấy thật tội nghiệp

... nào là phải mang vũ khí, đạn dược mà còn phải mặc 1 chiếc áo dầy cộm cùng với mặt nạ chống lại vi trùng hóa học: ~bộ áo & vũ khí này nặng đến ~125 lbs -- và đi trong giữa sa mạc cát nóng bỏng

> Khi 1 người bằng lòng vác TTG là lúc sẵn sàng bỏ đi ý muốn riêng của mình... mà mặc lấy ý của Chúa

# Một tu sĩ cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa con yêu mến Ngài, bây giờ con phải làm gì đây?"

> Tu sĩ nghe có tiếng trả lời của Chúa GS trong tâm hồn mình: "Con hãy trao cho Ta chìa khoá?"

> Vị tu sĩ hỏi lại: "Chúa muốn chìa khoá nào?" Nghe tiếng Chúa trả lời: "Ta muốn chìa khoá của tâm hồn con!"

> Tu sĩ hỏi lại: "Lạy Chúa Giê-xu, chìa khoá này là gì vậy?"

> Chúa đáp lại: "Ta ước muốn được vào tâm hồn của con cách tự do. Để có thể làm điều này Ta cần có chìa khoá

và chiếc chìa khoá đó chính là "ý muốn" của con. Đó chỉ là 1 cách con có thể bày tỏ lòng yêu mến Ta."

> Khi ai dám liều mình vác TTG là lúc c/ta không còn đi theo ý muốn riêng của mình nữa...

nhưng phải trao ~ý muốn của mình cho Chúa... để Ngài thế vào đó ý muốn của Đức Chúa Cha!

II. Phải Liều Mình

1) [pp] -- Trước hết -- c/ta thấy lời Chúa Giê-xu mời gọi c/ta đến vác TTG (c. 24) - có động từ "Muốn" (wishes)

> "Muốn" là 1 sự lựa chọn, tự nguyện của một người -- giống như đang đứng chính giữa ngã 3 đường:

1 bên là con đường thế gian và bên kia đường là ý muốn của Chúa -- phải chọn con đường nào đây?

> Thế gian là gì? Có thể tóm tắt là sự mời mọc của của cải vật chất, ~thú vui đời này, ~sự đòi hỏi tiện nghi,

tiếng tăm, quyền thế trong cuộc sống này.... (Fame Fortune, Pleasure & Power)

# Khi c/ta mới sanh ra đời - ai nấy đều là trần truồng" -- không có gì trên thân thể -- chỉ bắt đầu được quấn bằng 1 chiếc khăn, 1 cái mền mỏng, sau đó được mặc tã, rồi mặc quần áo -- chưa hết ... lớn lên nào là mang giầy, đeo đồng hồ, đeo nữ trang trên cổ/mũi, lưỡi, bông tai, đeo nhẫn kim cương/hột xoàn (đeo cả trên ngón chân nữa), thoa má phấn môi son... bây giờ còn có phong trào đeo ~ánh mắt gỉa đủ mầu tùy ý, sơn phết răng cho trắng, xâm mình....

# Đi theo con đường của thế gian là đi theo sự đua đòi thâu trữ của của cải vật chất: Sống phải có xe mới -- không cần biết cái cỡ túi tiền lương mình là bao nhiêu, có xe mới rồi -- bây giờ phải có nhà mới, xong nhà rồi -- phải có chiếc thuyền mới đi câu cá, câu cá chán rồi -- phải có máy bay du ngoạn... không bao giờ ngừng...

> Tự 1 số ~điều này không có gì là xấu... nhưng nhiều khi c/ta phải chọn: 1 là cứ đeo đuổi theo ~điều của thế gian này, hay là trước hết tìm kiếm ý muốn của Chúa, nước của Ngài cho cuộc đời mình

-- vì Kinh Thánh có chép rất rõ "không ai làm tôi cả 2 chủ cùng 1 lúc được...."

> Mỗi người c/ta... ĐCT có c/trình cho mình -- mỗi người có 1 TTG Chúa giao cho

....mỗi người c/ta phải thấy TTG đó... và "muốn" vác lấy nó -- để bước đi theo Chúa Giê-xu!

2) TTG biểu hiệu "ý muốn của ĐCT" cho mỗi người c/ta -- mà mỗi người phải tự vác lấy -- Nhưng làm sao vác đây?

> [pp] - Sau khi đã tự nguyện & muốn vác TTG đi theo Chúa Giê-xu

thì điều kiện đầu tiên phải có là phải biết "liều mình"

> Chữ "liều mình" (động từ "To deny") mang ý nghĩa của ~động từ tương tự khác...

như là tự chối từ (To disown -- không còn own = làm chủ mình nữa), tự bỏ mình đi (to renounce)

> Khi c/ta sẵn sàng liều mình là mình nói với Chúa: "Tôi không còn làm chủ "cái tôi" nữa...

nhưng xin Chúa TLinh ơi - hãy vô tâm hồn tôi -- tể trị hoàn toàn"

# Hình ảnh ~anh lính Mỹ đã liều mình (coi rẻ mạng sống) lái ~chiếc xe tăng đi ngay vào thủ đô Baghdad

để giải phóng dân Iraq... mà không biết ai đang chờ đón mình, khẩu súng nào sẽ nhắm lấy mình

> Cộng thêm động từ "to deny" có mang thêm ý nghĩa của động từ to surrender -- "đầu hàng"

# Giống như là khi ~anh lính Iraq -- đã chịu bỏ súng xuống đất, để tay lên đầu... và đầu hàng vậy...

# Có 1 tấm bản dán đằng sau 1 chiếc xe: "God is my co-pilot" -- đó không phải là "liều mình"

nhưng cho đến khi nào Chúa phải là "only Pilot" của linh hồn mình -- c/ta là co-pilot!....

III. Những Thập Tự Mỗi Ngày

> Có dám "Liều mình" (coi rẻ mạng sống) thì mới vác được ~TTG của mình mỗi ngày theo Chúa được - như là:

1) Dậy sớm mỗi ngày -- để có thì giờ cầu nguyện & học Kinh Thánh 15 -- 30'

2) Dậy sớm Chúa nhật để đến nhóm cầu nguyện tĩnh tâm, học lớp TCN

3) Mỗi ngày chịu khó học kỹ bài học TCN và xem coi ~điều gì áp dụng được (Sống với Thánh Kinh)

4) Dảm bớt lại sự tiêu xài phí phạn -- để làm trọn sự dâng hiến 1/10 phần của Chúa trước hết

5) Làm trọn bổn phận của bậc phụ huynh -- có đủ thì giờ cho con cái & dạy dỗ c/nó lời của Chúa mỗi ngày

6) Cố gắng tìm kiếm cơ hội để làm chứng 1 người bạn trong trường đại học

7) Chịu khó dùng báo Hướng Đi-- để mời bạn bè đến dự lễ Easter -- ACE đã vác TTG này chưa (chỉ còn 1 tuần)

8) Hy sinh thì giờ để tự tập luyện trở thành giáo viên TCN hay ~người lãnh đạo hội thánh tương lai

9) Vác TTG của mình mà Chúa giao cho đó là tha thứ ~kẻ thù mình, cho ~ng đã làm tổn thương mình

vì vô ý hay đã cố tình...

10) Vác TTG bằng cách biết cai trị "lưỡi" & con mắt của mình để khỏi phạm tội cùng Chúa

11) Vác TTG bằng cách nhịn nhục, chịu đựng lâu dài -- dù cho người ta chê trách phàn nàn

nhưng mình nhất quyết không bỏ cuộc, không lấy lý do từ chối... không muốn tiếp tục hầu việc Chúa nữa

> Nếu c/ta chưa liều mình -- chưa tự bỏ mình đi, dẹp đi cái "tự ái tổ bố," coi rẻ mạng sống, danh dự của mình

- thì không thể nào c/ta bắt đầu vác được ~TTG này... cho dù tâm linh c/ta có muốn làm đi nữa!

> [pp] - Nếu c/ta chưa coi rẻ mạng sống, chưa coi gía trị của ~đòi hỏi ham muốn, đam mê của xác thịt như: thì giờ xem TV, coi phim, nghe nhạc, chơi video, chát trên Internet, kể cả bù đầu học, đầu tắt mặt tối để kiếm thêm O.T. $ qúa sức... thì làm sao c/ta còn có thì giờ để nghĩ đến TTG là ý muốn của Chúa cho chính mình mà vác lấy!

> Mục đích của cuộc sống ~ng cơ đố là sống làm trọn ý muốn của Chúa bằng cách vác TTG -- mà đi theo Chúa Giê-xu

> Khi c/ta vác TTG -- c/ta trở nên "giống như Đấng Christ" trong sự nhân từ, nhịn nhục, tiết độ, khiêm nhường....

> Sự vác TTG của mình là 1 tiến trình xẩy ra mỗi ngày... cho đến khi mình "trút hơi thở cuối cùng"

> Nếu c/ta chưa hy sinh được thì giờ mỗi ngày để cầu nguyện học Kinh Thánh cá nhân, sự nhóm lại trọn ngày thánh, sự dâng hiến 1/10 của cải lợi tức cho Chúa: là ~việc tương đối nhỏ -- thì khi hoạn nạn, khó khăn, chê trách, phàn nàn, bắt bớ đến.... thì làm sao c/ta trung tín với Chúa cho đến chết được?

> Bí quyết để vác TTG mình theo Chúa là phải tập vác ~TTG nhỏ trước, trung tín trong ~việc bình thường mỗi ngày

thì khi gặp ~khó khăn lớn đến, đè nặng TTG mình -- c/ta còn cứ bước đi theo Ngài được...

IV. Kết Quả của Sự Vác TTG

> [pp] -- Câu hỏi cuối cùng cho c/ta sáng hôm nay - đó là "vác TTG mình" đi theo Chúa thì được ích lợi gì?

# Người Việt có câu: "Khôn cũng chết, dại cũng chết... nhưng biết thì sống" -- biếât gì?

> Không phải biết ~điều thuộc về đất thôi... nhưng biết sự mầu nhiệm của TTG

-- biết con đường của TTG dẫn c/ta đi về đâu?

> Làm việc gì người ta cũng biết tính toán kỹ càng tiếng Anh gọi là "Do the cost & benefit analysis")

# Trong ~trận đấu Superbowl -- mỗi 1 giây quảng cáo trên TV là 100,000$, 7 giây được bớt là 600,000$

> Tại sao có ~công ty sẵn sàng bỏ ra ~số tiền lớn như vậy để quảng cáo sản phẩm mình trong vài giây

họ có nghu dại "dục tiền qua cửa sổ" 1 cách phí phạn không?

# Khi quyết định gây chiến với Iraq -- tôi chắc rằng TT Bush cùng bộ tổng tham mưu đã tính tóan kỹ càng lắm

Sự tổn hại là bao nhiêu -- so sánh với ~ích lợi nếu thành công....

> Cũng vậy -- con đường vác TTG mình theo Chúa có "~giá phải trả cùng ~phúc lợi" gì

hay hỏi cách khác là TTG sẽ dẫn tôi đi về đâu?

> [pp] -- c. 27 - Dẫn đến sự vinh hiển khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai -- y như lời ngày đã nói trước

# Trong ~ngày qua, tin tức cho thấy ~dấu hiệu về sự chiến thắng cuộc chiến bên Iraq...

nhưng người ta vẫn nói đây chỉ là "sự bắt đầu của sự chiến thắng cuối cùng" mà thôi (the beginning of the end)

> Cũng vậy ~dấu hiệu xung quanh hình như cũng cho c/ta thấy sự bắt đầu của thời kỳ sau rốt rồi

là lúc Chúa sẽ hiện đến vinh hiển trên mây... mà ~ng tin Chúa đang trông đợi!

# Sự vinh hiển mà đội bóng rổ của trường đại học Syracuse đã thắng giải vô địch

cũng không thể nào so sánh với sự vinh hiển trong ngày Chúa Giê-xu hiện ra lần thứ 2

# Sự vinh hiển mà Mỹ đã đánh thắng Iraq -- treo cờ Mỹ ngay trong thành phố Baghdad... cũng không thể nào so sánh với sự vinh hiển -- ngày Chúa Giê-xu cưỡi con ngựa bạch 1 ngày trở lại chiến thắng tử thần lần cuối cùng

> Sự vinh hiển này không phải chỉ 1 thời, 1 kiếp... giống như là ~tượng của TT Saddam Hussein bây giờ đã bị người ta phá đổ xuống... nhưng là sự vinh hiển có gía trị đời đời

-- không bị lay chuyển, không bị mai một, không phù du, chóng qua

# Không như cái máy giặt tôi đã mua mới cách đây hơn 1 năm -- bây giờ đã phải sửa chữa vì bị hư hại

> c. 27 -- chép rõ đến lúc Chúa Giê-xu trở lại cũng sẽ đem theo phần thưởng nữa

để phân phát cho ~ai đã trung tín vác TTG mình mà theo Ngài

> [pp] -- phần thưởng gì?

1) Sự sống đời đời trên thiên đàng -- sẽ không hề chết nữa, không còn chiến tranh, nước mắt, bất công, tham nhũng,

không còn đau đớn, kêu ca... vì giờ đây có ĐCT -- Đấng sống đời đời tể trị

> satan -- mục đích của nó là dẫn c/ta đến chỗ hư mất trong hồ lửa hỏa ngục

còn Chúa Giê-xu dẫn c/ta đến phước hạnh đời đời ở trên thiên đàng!

2) [pp] -- Phần thưởng của ~mão triều thiên không hư nát - mà Math. 6 -- mối không đục được và kẻ trộm không đào gạch mà lấy đi được.... hay là "4000lb Smart bomb bunker buster" cũng sẽ không ảnh hưởng gì được

> Vậy thì c/ta hãy tìm kiếm, biết rõ TTG của mình là gì & trung tín vác TTG đó mà đi theo Chúa GS

chứ đừng cắt bớt, hay tự vẽ cho mình 1 TTG tùy theo ý riêng - mà 1 ngày đánh mất phần thưởng trọn vẹn chăng?

# Câu chuyện nghụ ngôn - "Cưa thập tự giá"... chép về 1 đoàn người vác TTG của mình

cùng đi đến 1 lâu đài của 1 vị vua... để lãnh phần thưởng

> Nhưng có 1 người khi vác TTG thấy nặng quá, cực quá

- nên ông lấy cái cưa maý ra - cưa bớt TTG ngắn lại cho được nhẹ nhàng, đỡ gò bó hơn... cứ thế mà làm

> Sau 1 cuộc hành trình và đoàn người này đến tới tòa lâu đài để sửa soạn vào cung điện để lãnh thưởng...

nhưng trước mắt họ là 1 vực thẳm... nhưng lại không có chiếc cầu nào bắt ngang qua... đến lâu đài

> Sau 1 lúc do dự, không ai bảo ai nhưng mọi người biết đặt cây TTG mình bắt ngang qua vực thẳm

lạ lùng thay TTG vừa khít với bề ngang của vực thẳm và họ đi qua được & vào lãnh thưởng

> Chỉ riêng có người đã cưa TTG của mình cho nhẹ bớt -- bây giờ chỉ còn là khúc gỗ nhỏ -- không đủ để bắt ngnang qua vựa thẩm mà vào cung... bây giờ người đứng bên kia vực thẳm, nước mắt đầm đề

với niềm tuyệt vọng vì đã đánh mất phần thưởng của mình!

> Nếu không tập chịu khổ vì danh Chúa hôm nay -- mà cứ lo cưa TTG ngắn lại -- coi chừng ngày mai c/ta sẽ nối tiếc vì đánh mất phần thưởng đời đời -- mà Chúa đã để dành cho ~người trung tín với Ngài cho đến chết

> [pp] - Câu cuối cùng để kết thúc -- kêu gọi ~thân hữu, các bạn nào chưa tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu:

"Bạn đã tính những thiệt hại tạm thời khi phải vác TTG theo Chúa Giê-xu;

nhưng bạn có biết rõ ~phúc lợi đời đời của điều này chưa?..."

> Còn con cái của Chúa -- đây là lúc c/ta nên kiểm điểm lại đời sống tâm linh của mình & tự hỏi

tôi có đang vác TTG mình mà theo Chúa không? Trong đời sống cá nhân, gia đình, H/T & ngàoi xã hội?

# Có người nói: "Vác TTG khó quá đi!" Đúng, ai nói dễ đâu... nhưng nếu chịu khó nhìn xa hơn 1 chút, nhìn phiá bên kia của cuộc đời này -- phần thưởng đời đời của mình - giúp cho c/ta dễ chịu đựng ~khó nhọc cho Chúa hơn!

> Hãy nghe lời sứ đồ Phaolô đã 1 lần nói trong sách Rôma 8:18:

"~sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong c/ta"

> Có nghĩa là ~sự khổ nạn bây giờ chỉ là rơm rác, ngắn ngủi... so sánh với phần thưởng đời đời Chúa hưá sẽ ban cho!

> Lễ phục sinh sắp đến -- c/ta kỷ niệm ngày vinh hiển Chúa Giê-xu c/ta đã sống lại...

> Nhưng c/ta phải nhớ 1 điều: sự vinh hiển sẽ không thể nào đến được... nếu trước hết không có gía phải trả của TTG

If there is no cross, then there is no crown!

> Vậy mỗi người c/ta cần khích lệ nhau -- hãy vác TTG mình mà theo Chúa

cho đến ngày c/ta được khen là "~đầy tớ trung tín & ngay lành" & lãnh cơ nghiệp đời đời của mình

> Mỗi người c/ta có 1 TTG mà Chúa đã đặt sẵn tùy theo khả năng của mình -- mà chớ có so sánh nhau...

# Câu chuyện "Lựa TTG" -- Chuyện Hay Ý Đẹp bài 155!

# Ông MS Vinh này có 1 TTG khác với Thím Nhã, Thím Nhã có 1 TTG khác với cô Trang....

> Mỗi người c/ta có 1 TTG riêng cho mình mà Chúa đã đặt cho

-- phải biết TTG đó là gì & phải trung tín vác nó mỗi ngày... mà đi theo Chúa Giê-xu -- Chúa c/ta!

[pp] -- Powerpoint Presentations

Kêu Gọi

> C/ta thấy TTG ở khắp nơi: trên ngọn nhà thờ, trên cổ áo, bông tai, kể cả trên chiếc xe hồng thập tự (red cross)

> TTG màng hình ảnh & ý nghĩa gì cho c/ta?

> TTG là ý muốn của Chúa -- không muốn 1 ai hư mất mà đã sai chính Con Ngài xuống thế gian chịu chết

thay thế chuộc tội cho nhân loại

> Mỗi người đã ăn năn & tiếp nhận Chúa Giê-xu cũng có 1 TTG cho chính mình

đó là y 1muốn của ĐCT cho chính mình -- phải sống thể nào cho đến ngày tận thế!

> Ý muốn của Chúa cho c/ta là "muối của đất & ánh sáng của thế gian"

> Đây là sự ảnh hưởng đạo Tin Lành Cứu rỗi cho mọi người xung quanh c/ta

bằng lời nói & hành động yêu thương & thánh khiết.... bằng lời nói có ân hậu đi đôi với ~việc làm lành

> C/ta có thấy TTG của chính mình không? khi đang sống trong giữa 1 xã hội xa hoa, đua đòi của vật chất này

> C/ta có làm tròn bổn phận / trách nhiệm của người cơ đốc là người của TTG chưa?

> Lễ phục sinh sắp tới là lễ c/ta tưởng nhớ đến sự Chúa Giê-xu vinh hiển đã sống lại vinh quang từ cõi chết

> Lễ phục sinh đem đến cho ~kẻ tin niềm hy vọng & sự vui mừng cho ~ai đã thành thật tin nhận Chúa

& tội lỗi của mình đã được đóng trên TTG của Chúa Giê-xu

> Nhưng c/ta phải hiểu sự vinh hiển này sẽ không thể đến được -- nếu trước hết không có TTgía

> Phần thưởng của C/ta có trong ngày sau rốt... cũng không thể lãnh được

cho đến khi mỗi người c/ta bằng lòng vác TTG mình mỗi ngày mà theo Chúa...

> Cho các bạn -- hãy do a cost/analysis today....

> Nếu thật Chúa là Chúa & lời Ngài là chân thật - hậu qủa gì nếu bạn từ chối không tiếp nhận con Ngài?

> Không có sự sống đời đời....

> Ngược lại -- nếu bạn bằng lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa

bằng cách tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng... bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi ngay hôm nay!