Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 101

Làm Chủ sự Giận Dữ

- Overcoming Anger (Êphêsô 4:26-27)

4:26 Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,

4:27 và đừng cho ma quỉ nhân dịp.

> Sau buổi nhóm thờ phượng sáng hôm nay, H/T c/ta sẽ cử hành nghi lễ Báptêm

cho 1 chị em của c/ta -- đã 1 lần tiếp nhận Chúa GS vào lòng - làm Cứu Chúa cho linh hồn mình...

> C/ta biết có 2 nghi lễ quan trọng nhất mà Chúa GS đã sáng lập... khi còn ở trần thế này

và phán cùng H/T phải vâng giữ theo - đó là lễ Báp têm & lễ tiệc thánh...

> Lễ tiệc thánh là nghi lễ mà H/T Chúa cần phải làm thường luôn - để tưởng nhớ đến sự yêu thương của Chúa đã vì tội lỗi của c/ta mà thân thể Ngài bị tan nát và huyết Chúa phải bị đổ ra trên cây TTG... ... thì lễ báptêm là việc làm một lần là đủ của mỗi kẻ tin - vâng lời để công khai tuyên xưng đức tin của mình có trong Chúa GS

> Lễ Báptêm là 1 hình ảnh tuyệt mỹ của 1 người đã thật sự đặt đức tin/linh hồn mình trong tay Chúa

vì nó nói đến sự chết của con người cũ và sự tái sanh của 1 con người mới bởi quyền năng của Chúa TLinh

# II Côr. 5:17 - Ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới - 1 "sinh vật mới" (theo bản dịch mới)

> Người mới này có 1 người Chủ mới - mà c/ta sống bây giờ không còn phải bị lệ thuộc/nô lệ bởi tội lỗi nữa....

> Người mới này cũng có ~thức ăn mới - đó là lời và ý muốn của Chúa mình... đã chép trong Thánh Kinh...

> Còn 1 điều nữa, người mới bắt đầu 1 nếp sống mới... đây có nghĩa là sao? Nghĩa là trải qua 1 sự biến đổi cuộc đời!

> Những nết hư tật xấu của con người cũ phải dần dần bị diệt bỏ đi...

và thế vào đó ~nết na, ~đức hạnh của con người mới

# Gal. 5:22 - chỉ dẫn cho c/ta thấy vài đức hạnh này:

Ấy là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ...

> Như vậy -- trên thực tế có ~thói xấu của con người cũ nào - mà cần phải bỏ đi?

> Mục đích của ~loạt bài giảng đầu năm nay là để lần lượt hướng dẫn cho c/ta thấy được

và nhận diện ra ~thói cũ này để c/ta diệt bỏ... hay làm chủ nó...

> Bài giảng đầu tiên cách đây 2 tuần - nói về 1 thói nết cũ trong c/ta mà cần bỏ đi

- đó là tật hay "lo lắng" trong cuộc sống hằng ngày... mà đang làm nghẹt ngòi hạt giống đức tin ở trong c/ta,

không làm cho nó tăng trưởng, sanh trái tốt cho Chúa...

> Thật mong bài giảng này đã giúp đỡ ACE hiểu, thực hành và nay tìm được phước hạnh

- sống 1 cuộc sống không còn lo lắng cho ngày mai nữa...

# Mấy tuần nay tôi thường gọi má tôi... bà hay bị bịnh mất ngủ... có lẽ cũng vì đã lớn tuổi...

nhưng thật ra là vì má tôi hay lo lắng - nhất là khi nghe ~chuyện gì xẩy ra bên Viêt-nam...

> Tôi đã dùng lời Chúa an ủi mẹ tôi trong ~tuần qua: Hãy quyết định làm ~gì mình đã xếp đặt cho ngày hôm nay... nhưng ngày mai chưa xẩy đến - mẹ hãy dâng cho Chúa Giê-xu - vì Ngài là Đấng nắm giữ tương lai của mỗi người c/ta. > Tôi nhận thấy quyền năng Chúa TLinh hành động - mấy hôm nay gọi qua nói chuyện - mẹ tôi nói đã nghủ lại được rồi... bà vui vẻ lên... vì bắt đầu cứ đặt tương lai là ~điều ở ngaòi tầm tay của mình mà dâng Chúa GS

> Lời Chúa c/ta học & hiểu không phải là 1 lý thuyết mơ hồ... nhưng phải là ~bí quyết sống

mà nếu c/ta áp dụng thì chắc chắn sẽ tìm được nhiều phước cho cuộc sống này...

> Sáng hôm nay c/ta suy gẫm đến một thói nết nữa của con người cũ mà c/ta cần làm chủ nó

- đó là tánh "mau nóng giận..."

I. Ai cũng có Tánh Nóng Giận

> Tánh nóng giận thì ai mà không có... Nếu có sống thì chắc chắn sẽ cũng phải có lúc tức giận...

nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội với nhiều ~áp lực xung quanh...

đang gây nên ~sự xung đột xẩy ra hằng ngày

# Tuần qua xem tin tức News - 1 người phụ nữ bị đem ra toà

là vì tội lái chiếc xe Mercedes cán chết ông chồng của mình - vì quá tức giận

# Xem tin tức chiếu đang trong 1 cuộc đấu thể thao baseball ở Mỹ, có 2 thanh niên trong đám khán gỉa chạy ra sân tay cầm giao đâm 1 cầu thủ - vì ông đã không thắng được điểm cho đội của 2 người thanh niên muốn...

# 1 mục quảng cáo trên báo: "Có bán 1 bộ áo cưới mới - chưa bao giờ mặc & sẵn sàng đổi lấy 1 khẩu súng lục"

# ~Vụ hijack máy bay, khủng bố phá hoại, đem súng bắn người khác trong các trường Trung học xẩy ra cũng thường là 1 số người hay trẻ em muốn giải quyết (get even) với ~người đã làm phiền lòng, trêu chọc mình...

# Thống kê cho biết: hơn 10 triệu trẻ em tại Mỹ mỗi năm bị ngược đãi và hành hạ

bởi vì cha mẹ của các em này không "control" được tánh nóng giận...

# 1 thống kê khác cho biết - 60% của tất cả ~vụ giết người đến từ ~người đã thường quen biết nhau, bạn thân thiết... nhưng vì không "cầm giữ" được sự tức giận của mình

# 1 trong ~lý do chính làm đổ vỡ nhiều hôn nhân, gia đình, nhiều mối liên hệ trong các sở làm giữa nhân công và chủ, hay chính trong H/T Chúa... cũng là vì tánh mau nóng giận và sanh ra ~hành động, lời nói mất khôn...

# Bên Cali - 2 vợ chồng cãi lộn với nhau - đem nhau ra toà kiện... ông chồng về mướn 1 người lấy xe uỉ đất cán dẹp căn nhà của mình để bà vợ sẽ không hưởng được sau khi li dị nhau...

> Nói đến ~hậu quả khủng khiếp của 1 tật hay nóng giận... thì có lẽ nói hoài cũng không hết...

> Nhưng là ~con cái Chúa - c/ta phải làm sao đây - khi đối diện với sự tức giận?

II. Cảm Xúc Chúa Ban

> Cảm xúc nóng giận thật ra tự nó chưa phải là "phạm tội"...

> Tánh giận là 1 trong ~cảm xúc ĐCT ban cho loài người... cũng giống như cảm xúc: buồn, vui, yêu, thương...

> Người nào mà không biết giận.... thì chắc cuộc sống của người đó chỉ là vô dụng mà thôi chăng....

# Nhìn thấy biến cố 911 chiếu trên TV - mà c/ta chẳng có 1 xúc cảm giận nào... khi thấy trên 3,000 người vô tội bị mất mạng sống 1 cách tàn nhẫn và vô lý - thì thật c/ta chỉ là 1 động vật cô cảm giác chăng?

# Vấn đề phá thai - mỗi ngày trên 4,000 em bé vô tội bị giết chết 1 cách tàn nhẫn mà c/ta tỉnh bơ,

chẳng tức giận chi hết, lên tiếng bênh vực sao?

# Vấn đề của ~ng hay say rượu, lái xe không điều khiển mà cán chết ~người vô tội khác... đã làm nhiều bà mẹ nổi giận lập thành cơ quan như gọi là MADD (Mother Against Drunk Driving) để chống lại

> Người mà chỉ biết sống "hiền như cục bột" - chẳng 1 chút nóng giận khi thấy ~sự bất công,

gian ác xẩy ra trước mắt... thì có ích lợi chi cho xã hội và gia đình?

# Thấy người chồng sau khi lãnh lương xong là cash tiền check & rồi đi vào casino đánh bài hết; hay vợ lấy hết tiền ăn đi mua "~vé số Lottery"... mà mình tình bơ, không 1 chút giận... thì là 1 người nhu nhược rồi chi nữa

> ĐCT cũng là Đấng đã nhiều lần nổi giận với con dân của Ngài

# I Giăng 4:8 - ĐCT là sự yêu thương... nhưng không phải chỉ yêu thương thôi... mà TThiên 7:11 - Đấng "hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác" là vì ĐCT cũng là Đấng Thánh Khiết nữa...

giống như 1 người cha giận dữ khi thấy con cái mình đang bị hãm hiếp... hay làm điều sai quấy

# Trong Kthánh Cựu Ước - ghi chép lại 375 lần ĐCT nổi giận...

... Ngài nhiều lần nổi giận vì chính con dân của Ngài phạm tội tà dâm thuộc linh - đi thờ các thần tượng vô tri vô giác

> Điều c/ta phải ý thức đó là có 2 loại giận: Loại đúng và sai... (righteous and selfish angers)

tùy theo chủ đích và sau đó ~hành động đi theo sau

> Sự tức giận sai thường sanh ra ~chủ động hay hành động xấu & ác...

vì lòng ích kỷ của mình - không đạt được ~điều mình muốn...

# Giăng 2:14-16 - Việc Chúa GS giận và lật đổ các bàn của ~ng bán súc vật tế lễ trong đền thờ - không phải vì sự ích kỷ cho chính mình... nhưng cho Chúa Cha và sự bất công cho ~người khác đang muốn đến để thờ phượng Chúa

i) Đền thờ ở Giêrusalem lúc đó là chỗ duy nhất để mọi người đến thờ phượng...và dâng của lễ... nhưng tại đó

ii) Họ bóc lột bằng cách bắt ~ng đến thờ phượng phải mua ~của lễ của họ bán...

thì mới được chấp nhận & lợi dụng bán với gía cắt cổ

# Đi xem các cuộc đấu thể thao hay xinê... bán popcorn/hotdog gía cắt cổ... vì đâu có chỗ nào mua đồ ăn được nữa!

> Khi Chúa GS bị đóng đinh trên TTG - Ngài đâu có nổi giận mà xin Chúa Cha giáng lửa trên trời xuống trừng phạt dân do thái/lamã đâu... nhưng Ngài nhìn thấy họ mà thương...

> Chủ đích (motive) là gì? và hành động theo sau có gì?

III. Phải Được Dạy Dỗ

> Ai cũng có tánh nóng giận hết - không ít thì nhiều... vì đây là cảm xúc ĐCT ban cho loài người... nhưng điều quan trọng ở đây là c/ta phải được dạy dỗ - làm thế nào để làm chủ được sự tức giận hầu có thể tránh sanh ra ~hành động ác... nhưng là ~hành động tốt - hữu ích cho cuộc sống...

> We must be taught not to get rid anger because this is God's given emotion... but to learn how to tame & control it

> Học cách yêu, chiều chuộng để giữ hạnh phúc trong gia đình... thì cũng vậy c/ta cần được dạy dỗ cách làm chủ sự tức giận để khỏi phạm tội - Nếu c/ta không dạy con em mình - thì ai sẽ dạy nó đây?

# Lái xe hơi là 1 quyền lợi tốt cho con người - di chuyển tiện nghi...

nhưng mà không dạy cách điều khiển chiếc xe... thì chính nó sẽ đem đến tai họa cho con người?

# Êphêsô 4:26-27 - Làm sao giận... mà không phạm tội đây?

> Trước hết c/ta phải ý thức rằng - khi mình đang tức giận - thì phải nhận biết đây là 1 dấu hiệu của sự nguy hiểm rất dễ đưa đến chỗ làm ~tội ác - mà phải biết thận trọng tối đa

... giống như đang lái xe mà thấy "đèn vàng" bật lên - là biết dấu hiệu của sự nguy hiểm "đèn đỏ" sắp bật lên sau đó

- mà biết chuẩn bị dừng lại... nếu không thì sẽ gây ra tai nạn khủng khiếp...

> Khi tức giận là lúc c/ta đang "đổ dốc" xuống 1 con đường

- dễ dẫn đến sự cay đắng, sanh thù ghét, có khi giết người

> Vậy phải làm gì đây khi thấy "đèn vàng" đã bật lên... Khi bắt đầu nóng giận để khỏi phạm tội?

1) Giacơ 1:19 - cho thấy 1 bí quyết rất hay... đó là "mau nghe, chậm nói, và chậm giận...."

> Hầu hết ~hậu quả của sự tức giận sanh ra ~cuộc xung đột là vì c/ta không chịu nghe người kia nói gì nữa, nhưng mau nói, mua đáp lại, mau trả đũa, pháo kích lại... thay vì chịu để thì giờ để nghe và thông cảm hòan cảnh lúc đó

# Đứa bé hỏi ba nó: "Đệ Nhất thế chiến bắt đầu khi nào?... ông chồng trả lời: "bắt đầu từ khi Nước Đức xâm chiếm nước Belgium... chưa nói xong thì bà vợ đã xen vào ngay: "Ông giải thích cho nó thì giải thích cho rõ ràng, không phải vậy đâu... nhưng bắt đấu từ 1 vụ ám sát..." Chưa nói xong, ông chồng quát lại ngay: "Bà muốn nói cho nó nghe hay là bà muốn tôi nói đây?" Bà vợ tức mình đứng dậy, đi ra và đập cửa sầm sau lưng mình

> Thằng bé nói: "Thôi ba khỏi cần trả lời nữa - bây giờ con biết chiến tranh bắt đầu từ đâu rồi!"

# Có người nói: "Go ahead - Speak when you're angry... and you'll make the best speech you'll ever regret" "Hãy nói mau đi trong lúc tức giận - để rồi cả đời bạn sẽ ân hận với ~lời mình đã nói"

# Việt-nam có câu - nói điều chi phải trắt lưỡi đến 7 lần

- mục đích để có thì giờ đo lường kỹ càng trong ~lời mình sắp sửa nói - mà sẽ không lấy lại được...

# Thomas Jefferson có viết 1 cuốn sách với tựa đề là "Rules for living" - trong đó có chép 1 định luật rất hay để chậm nói lại trong lúc tức giận: "When you are angry - count 10; if you are very angry - count 100!"

tạm dịch là - "Nếu bạn giận thì hãy đếm đến 10 trước khi nói; nếu giận lắm thì đếm đến 100"

> Bí quyết ở trong lời của Chúa khi tức giận đó là "chậm.... Nói................"

> Chậm nói để làm gì? để có thì giờ nghe, hiểu rõ vấn đề và tự xét lấy chính mình... Lý do tại sao tôi lại giận?

a) Có phải tôi giận vì tánh ích kỷ của mình - không đạt được điều mình mong ước chăng?

# STK 4:4-7 - Cain tức giận và gầm nét mặt là vì Chúa đã không nhận của lễ của mình... nhưng lại nhận của lễ của Abên - em mình... từ đó Cain sanh ra thủ đoạn & khi có dịp tiện thì đã giết chết Abên và dấu đi....

# Giôna 4 - giận đến nỗi muốn chết đi được? vì dân thành Ninive sau khi nghe lời cảnh cáo đã ăn năn và được ĐCT cứu... điều này không làm đẹp lòng Giôna - vì không đi theo ý riêng của mình muốn... nên Giôna giận

b) Có phải mình giận vì ~điều mình mong ước/đoì hỏi phải xẩy ra theo ý mình không thực tế chút nào chăng?

Our wants are unrealistic expectations!

# C/ta đang sống trong 1 xã hội mà đời sống, lối sống, sự suy nghĩ về sự sống đang bị ảnh hưởng rất nhiều của ~phim ảnh, nhạc lý, xe xua, quảng cáo, ~đua đòi không hợp lý...

mà dễ làm c/ta mau nóng giận... vì không có được ~điều mình mơ ước... hay bằng với ~người hàng xóm...

c) Mình giận là vì đang ở trong "Bad Mood" không? Trong trạng thái "giận cá chém thớt"

... có lẽ là vì ~gì xẩy ra trước đó ở trong sở làm bị ông chủ rầy, ở trường học bị điểm xấu, lái xe mới bị ticket speeding... cho nên bây giờ về nhà mình đổ hết ~điều báo hại này lên cho ~ng khác chăng?

> Chậm nói - để có thì giờ nghĩ kỹ xem - Lý do tôi nổi giận có chánh đáng không?....

> Chậm nói để có thì giờ tự xét xem - vấn đề mình đang giận có đáng giận không?

> Có phải là điều mình cần tranh đấu... hay là điều tốt hơn nhất là nhịn & bỏ qua đi? Không đáng giận!

> Trong H/T đôi khi bất đồng ý kiến nhau, có khi cãi lộn nhau vì ~vấn đề không đáng cãi...

# H/T có chương trình mở rộng phòng ốc, xây thêm ~gì... cãi lộn nhau về loại búa nào phải dùng trong sự xây cất...

> Mánh khóe của ma quỉ là để c/ta lo ra - không chú tâm đến ~điều quan trọng...

nhưng ~điều không đáng... mà sanh ra sự bất đồng ý kiến với nhau...

> Chậm nói để có thì giờ nghĩ đến ~hậu quả gì sẽ xẩy ra... nếu mình tức giận mà sanh ra ~hành động không tốt? ... có thể bị mất job vì cãi lộn với ông chủ, mất tự do vào tù vì vi phạm luật pháp, mất tình yêu thương sự kính trọng của ~ng khác, đánh mất hôn nhân, có khi có thể mất cả mạng sống của chính mình nữa....

# Steve Tran in Cali - tức mấy con dán trong nhà - thay vì mua 1 lon loại fog spray xịt dán

> Anh mua về 10 lon mở ra trong nhà mình cùng 1 lúc... căn nhà trở thành trái bomb

> Bắt nhầm ngọn lữa pilot mồi của cái lò oven -- làm nổ tung căn phòng nhà - tổn hại đến gần 10,000$

# Châm ngôn 29:22 - "Ng hay giận gây ra điều tranh cạnh; và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay" -- gây nhiều troubles!

# Có người đã nói 1 câu rất đúng: "An act of anger can erase 20 acts of kindness"

tạm dịch: "1 hành động ác vì tức giận sẽ xóa đi 20 hành động tốt mình đã làm cho nhau..."

> Chậm nói để tính kỹ xem hậu quả (consequences) của hành động ác do sự tức giận sẽ gặt hái gì?

2) Khi giận một người nào đó - cũng đừng yên lặng, lầm lì hay bỏ đi... chơi theo đòn "chiến tranh lạnh"

# "Silent treatment" vài tuần cho ỗng biết mặt...

> Phương cách này không giúp ích chi... nhưng chỉ "đổ dầu thêm vào lửa" và còn gây nguy hiểm hơn nữa...

> Đương nhiên có ~trường hợp đặc biệt, nguy cấp đến tánh mạng - thì ngay lúc đó vì "cơm sôi thì phải nhỏ lửa"... thì nên bỏ đi ra ngaòi 1 vài phút cho lắng lòng lại... nhưng rồi vẫn phải trở lại để giải quyết sự tức giận trong ngày đó"

> Both attitudes of "blow-up" as a volcano... or "clamp down" as a turtle shrinks into its shell

donot help to cool down the anger; but the honest feelings must be expressed out in a control manner!

> Cần nói ra cảm nghĩ bên trong của mình sớm -- chứ không phải là lúc "đổ tội" cho ng khác...

> Cảm xúc thành thật phải được phóng thích ngay thì cơn giận mới tiêu mòn...

không thì chính mình đang chế ~vũ khí nguyên tử, becoming a walking time bomb!

# KThánh chép rõ - chớ giận cho đến khi "mặt trời lặn " - Giải quyết nội trong ngày đó!

# Ông chồng nhắc bà vợ chớ có lầm lì yên lặng giận... nhưng phải giải quyết, nói chuyện cho xong trước khi mặt trời lặn... (Kthánh nói mà) - bà vợ lên tiếng: "Còn lâu à! bây giờ bên China mặt trời mới mọc thôi..."

3) Chớ nuôi sự tức giận lâu... mà tạo cơ hội cho ma quỉ nó nhân dịp "sanh trứng đẻ con"

thành ra sự hận thù & lòng cay đắng.... ... nhưng phải giải quyết nó càng sớm càng tốt....

# Câu chuyện ở tiều bang Missuouri -- có 1 người phụ nữ sống trong 1 căn nhà có mấy con ong làm tổ trong trần nhà

> Bà thấy điều đó không mấy quan tâm... cho đến 1 ngày cả cái mái nhà bị sụp xuống

vì sức nặng của 1 tổ ông thật lớn chứa biết bao nhiêu là mật ông....

> Nuôi sự tức giận càng lâu... nó sẽ sanh ra thêm ~bịnh tình

liên hệ đến đau bao tử, mất ngủ & đủ laọi bịnh tim và suyễn...

> Có người bị mất ngủ vì tức giận - thức suốt đêm để nghĩ đến ~kế hoạch, thủ đoạn, lập ~bẫy phá - để sửa soạn cuộc tấn công, chiến tranh với kẻ thù mình ngày mai, Chúa Nhật tới... mà đã đánh mất đi 1 giấc ngủ ngon

# 1 bệnh nhân vào khám nác sĩ vì bị chó cắn... sau khi khám xong - bác sĩ cho biết anh đã bị máng vi trùng chó dại

> Ng bệnh nhân nghe vậy - liền lấy ra cây bút và 1 tờ giấy và bắt đầu chép gì đó lia lịa...

> Vị bác sĩ tưởng anh đang viết 1 di chúc để lại tài sản cho ~người thân mình

- bèn lên tiếng: "Anh đừng lo, anh không có bị chết đâu, tôi có thuốc để chữa cho bệnh này mà.."

> Anh bệnh nhân trả lời: "tôi đâu có lo chết đâu, bác sĩ; tôi đang viết xuống tên của tất cả ~ai...

mà ngày mai tôi sẽ cắn họ 1 phát để cho hả giận"

# Math. 5:23-24 - phải giải hòa với nhau ngay... trước khi đến nhà thờ để dâng của lễ thờ phượng cho Chúa...

> Đừng để lòng tức giận cháy âm ỉ qua đêm...

mà ngày mai nó sẽ lan ra cháy cả khu rừng... mà không còn dập tắt được nữa

# 1 trong ~lời hứa hay nhất của ~cặp tình nhân đã thành công trong hôn nhân là hứa với nhau sẽ giải quyết mọi sự tức giận trước khi mọc trời mọc... Sẽ có ~đêm không ngủ... nhưng sẽ cứu được hôn nhân của mình khỏi ~cay đắng....

> C/ta cũng phải tập không nuôi tánh mau nóng giận

bằng cách coi chừng ~thức ăn mình đang dùng nuôi tâm hồn mình mỗi ngày

a) Châm Ngôn 22:24 - "Chớ làm bạn với người hay giận; chớ giao tế cùng kẻ cường bạo" đừng ở gần với ~kẻ hay có tánh mau nóng giận, hay làm chuyện bậy khi giận - mà "lây bịnh" của họ

> Hy vọng 1 số người trong c/ta sẽ bắt đầu quyết định từ bỏ "good bye" 1 số ~ng bạn bè nào mà không giúp ích cho c/ta... nhưng còn "đổ dầu vào lửa" thêm cho tính tình mau nóng giận này...

b) Coi chừng ~cuộn phim, c/trình, ~bài nhạc cổ động và bày ~cử chỉ bạo động mà in sâu trong đầu óc c/ta...

# ~dĩa video game - bắn giết người không gắm tay, đặt bomb khủng bố, đấm đá, đầy ~lời tục tĩu... thì phải nên tránh xa; ~cuộn phim bạo động rated "R" - action - coi mạng sống con người như ~con vật, ~c/trình TV - như đô vật - phô trương cổ động ~hành vi cường bạo, xấc xược, ích kỷ chỉ cho mình mà thôi...

mà rồi không khéo chính c/ta là ~nhân vật diễn lại ~điều trong đó...

# Có em bé 6 tuổi giết em trai 4 tuổi mình bằng cách bắt chước 1 đòn đô vật đã xem trên TV...

IV. Nhờ Cậy nơi Quyền Năng của Chúa

> Điều quan trọng nhất -- là phải biết nhờ cậy 1 quyền năng cao hơn,

mạnh hơn để giúp c/ta làm chủ được tên khổng lồ "tánh mau tức giận" này -- đó chính là Chúa Giê-xu

# Internet có chia sẻ 1 điều mình có thể làm để cho bớt giận...

> Đi chợ mua 1 hộp trứng... về nhà đem ~trái trứng đó ra & vẽ mặt ~người mình đang tức giận với...

> Sau đó đi ra vườn & liệng ~trái trứng đó vào gốc cây... cùng 1 lúc nói mình sẽ nhất quyết bỏ sự giận tức này

> Nhưng ném trứng của cả 1 cái chợ xong đi nữa - chắc còn làm mình tức giận hơn nữa... It's not going to work...

nhưng cần có quyền năng của Chúa giúp đỡ c/ta mỗi ngày....

# Côlôse 3:15 - phải để sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng ACE...

a) Quyết định cho phép ĐTLinh thật sự làm chủ đời sống mình - bằng lời cầu nguyện tha thiết mỗi buổi sáng... "Lord! Reign my life today!" "Hỡi Chúa -- hãy cai trị con!"

> Xin Chúa làm chủ tất cả ~"hot buttons" trong cuộc đời con... để nhỡ mà có ai lỡ đụng vào...

thì con không có blow-up, nổi nóng lên và sanh ra ~hành động mất khôn ngoan...

b) Để thì giờ để nuôi tâm hồn mình bằng ~lời Kinh Thánh hằng sống của Chúa

# Câu chuyện 1 người tù trưởng da đỏ chia xẻ với 1 nhóm thiếu nhi... ở bên trong c/ta lúc nào cũng có sự tranh đấu giữa tốt & xấu - so sánh giống như có 2 con chó:

1 con chó dữ luôn muốn làm điều ác, còn 1 con chó hiền thì thích làm điều lành

> 1 em thiếu niên giơ tay lên hỏi: "thế thì làm sao biết con nào cuối cùng sẽ chiến thắng"

> Ông tù trưởng trả lời 1 cách rất khôn ngoan: "tùy theo con chó nào mình đã cho nó ăn..."

> Làm sao con người mới được khỏe mạnh làm chủ được sự tức giận

- nếu suốt ngày cứ cho nó ăn đồ "junkfood" không vậy? Thay vì lời hằng sống của ĐCT

c) Dâng lên Chúa ~niềm tức tối của mình trong sự cầu nguyện và cầu xin sự bình an, cách giải đáp...

# Mục sư tánh tình hay kiềm chế su giận dữ... hỏi bí quyết là gì:

"Tôi không lo get even (trả thù) ng kia... nhưng sẽ nói chuyện với Chúa trước..."

> Vấn đề của nhiều người trong c/ta vẫn còn mau nóng giận & sanh ra ~hành động mất khôn là vì c/ta chỉ có 1 mối liên hệ sơ xài (casual relationship) với Chúa GSu mà thôi... nhưng chưa hết lòng (serious) với Chúa...

... Sao cũng được - khi nào rảnh thì làm; chưa để Chúa thật sự làm Chúa cuộc đời mình...

# Kinh nghiệm riêng - ngaỳ nào c/ta hay học Kinh Thánh và cầu nguyện đầy đủ... ngày đó mình dễ giữ được cái "hot buttons" của mình hơn trong ngày đó... nếu không thường hay cáu kỉnh, phàn nàn, trách móc, nói ~lời vô ý vô tứ....

> Nếu c/ta biết đó là lẽ thật -- tại sao chưa làm?

Để Chuá làm Chủ cuộc đời mình qua sự học Kthánh & cầu nguyện thường xuyên?

---------------------

# Math. 5:13 -- Chúa Giê-xu phán c/ta là Ánh sáng của thế gian và muối của đất là sao để làm ~việc lành?

> Làm ~việc lành trong đời sống của mình - là việc "làm chủ được lòng tức giận" của mình...

> Nếu c/ta hay "loose cool -- tức giận mất khôn" và thường sanh ra ~lời nói cùng hạnh động không tốt...

là c/ta còn ở trong sự tối tăm giống như thiên hạ, thế gian mà thôi... thì có ích gì Nước của ĐCT?

> Xin Chúa giúp mỗi người c/ta....

Lời mời Gọi

> Đã tin Chúa bao lâu rồi -- không phải là câu hỏi đáng hỏi...

nhưng câu hỏi là đã Bắt đầu 1 nếp sống mới chưa... để làm chứng Chúa thật đang sống trong ta?

> Nếu tin Chúa mà cuộc sống vẫn còn y nguyên, chẳng thay đổi chi hết... thì tin Chúa làm chi cho vô ích

... Đạo Chúa đâu phải là ~triết lý hư vô đâu... nhưng là ~bí quyết sống.... thay đổi cuộc đời của ~kẻ tin!

> 1 trong sự thay đổi là sự kềm chế, làm chủ được tánh mau nóng giận, ~hành động xấu, ~hậu quả của sự nóng giận

> Bí quyết là phải biết nhờ cậy quyền năng của Chúa để "mau nghe & chậm nói -- thì mới làm chủ được sự tức giận"

> Đời sống cá nhân của 1 người biết nhờ cậy quyền năng Chúa là phải thường học KThánh & cầu nguyện luôn...

phục mình dưới quyền năng của Chúa Thánh Linh....

> Cuộc sống của nhiều con cái Chúa chưa sanh trái hay ít trái... 1 trong ~trái đó là sự tiết độ, kềm hãm lòng tức giận... cũng chỉ vì mình đang có 1 mối liên hệ sơ xài với Chúa của mình mỗi ngày....

> C/ta đã nghe ~bí quyết làm thế nào để thắng tánh mau nóng giận rồi...

bây giờ c/ta sẽ làm gì đây với ~điều c/ta đã biết...

> Kthánh nói rõ - ~điều c/ta biết rồi mà không làm theo là tội....

mong mỗi người c/ta sẽ không lấy nghe làm đủ... mà thực hành lời Chúa dạy... từ ngày hôm nay!