Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 105

Diệt Bỏ Lòng Ghen Ghét

(Get Rid Jealousy) - I Côr. 13:4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

March 2, 2003

13:4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,

Introduction

* Mục đính chính của cuộc đời ~ng cơ đốc là gì?

... Tại sao c/ta còn ở trên trần gian này... nếu thiên đàng là chỗ ở cuối cùng & đời đời của mình rồi?

> Câu trả lời là vì "ĐCT yêu thương thế gian"... và Ngài có c/trình cho mỗi người cơ đốc còn sống ở trên trần gian này

để làm chứng nhân (a witness) cho tình yêu đó - trước ngày phán xét (~hay gọi là tận thế)

> Làm sao mỗi c/ta là 1 chứng nhân tốt lành cho Chúa được?

Câu trả lời là qua sự đổi mới/biến hóa (Transformation) của cuộc đời mình - Đây có nghĩa là sao?

# Trong II Côr. 5:17 -- Ai ở trong Đấng Christ là người được dựng nên mới -- 1 sinh vật mới

~sự cũ đã qua đi, và mọi sự đều trở nên mới! (Có nghĩa là ~cái cũ phải bị diệt mất/bỏ đi & sanh ra ~điều mới )

> Điều mới đầu tiên phải tự nhiên có là 1 quan niệm sống mới (nhân sinh quan mới -- A new spiritual Perspective)

# Côl. 3:1 -- là người tìm kiếm ~sự ở trên trời (Hướng thượng)...

chứ không còn đặt ~sự ở dưới đất là điều ưu tiên nữa!

> Muốn sống cuộc đời của con người mới này - trước hết phải trải qua sự tinh sạch (Santification) -- có nghĩa là bỏ khỏi ~tánh nết của con người cũ nữa... nhưng mặc lấy ~nết hạnh của con người mới

là người sống xứng với danh phận được làm con cái của ĐCT...

> Trong xác thịt c/ta khi đến tin Chúa Giê-xu - có rất nhiều ~điều cần phải được thay đổi và tinh sạch

và đó là giai đoạn đổi mới đầu tiên...

> Đây có nghĩa là có ~tên khổng lổ xấu xa tội lỗi (~giants) cần phải bị diệt mất...

để dành chỗ cho con người mới lớn lên và trưởng thành cho Chúa

# Hêb. 12:1 -- vất bỏ đi ~gánh nặng tội lỗi vấn vương... vướng chỗ và đang cản đường cho con người mới lớn lên!

# C/ta có thể hình dung 1 hình của 1 cái cân (a scale) -- 1 bên là ~điều xấu xa của con người cũ;

1 bên là ~đức hạnh nết na của con người mới

> Ng tin Chúa thật thì từ từ cái cân bên ~đức hạnh của con người mới càng phải nặng hơn

và kéo cái cân bên ~thói hư tật xấu của con người cũ lên... vì càng ngày càng bị nhẹ hơn dần dần

# ~Loạt bài giảng sáng Chúa Nhật này giúp lấy bớt đi thứ bên cân của con người cũ; còn ~bài học Kinh Thánh tại gia về 9 trái TLinh - thì giúp trau dồi thêm ~nết hạnh vào cân của con người mới

-- thế mà không chịu đi học.... thì làm sao thay đổi được đây?

> Trong ~tuần qua c/ta đã bắt đầu suy gẫm về ~điều cũ cần bỏ đi này -- mong rằng lời Chúa giảng dạy trong mục đề này đang giúp đỡ c/ta làm chủ và diệt được ~tên không lồ... nào là: Làm chủ sự lo lắng, kiềm hãm sự tức giận để không phạm tội, bỏ đi tánh trì hõan, và (tuần trước) xa lánh lòng tham tiền bạc và của cải....

> ACE cứ tưởng tượng nếu mỗi người trong c/ta sau khi đi nhóm & học xong mỗi tuần

ra về đều áp dụng vào đời sống của mình thì ~chuyện gì xẩy ra?

a) H/T, gia đình là chỗ hạnh phúc nhất ở trên trần gian này -- a trouble free world!

b) Đem lại cuộc sống lành mạnh, sức khỏe và vui tươi

c) Và sẽ có ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra như H/T ban đầu -- thiên hạ đổ đến xem và nhiều người sẽ được cứu...

... Có cái là c/ta đã làm với ~lý thuyết đạo mình đã học biết chưa? hay chỉ "lấy nghe làm đủ..."

> Hôm nay c/ta tiếp tục trong cuộc hành trình đổi mới / tinh sạch - thắng con người cũ

bằng cách suy gẫm thêm 1 đề tài nữa - đó là "diệt bỏ lòng ganh ghét nhau..." (Get rid jealousy)

I. Định Nghĩa lòng Ghen Ghét

> Ganh ghét là gì? Là 1 cảm xúc ghen tức 1 người nào đó... vì mình chưa được ~gì của người đó có...

> Ganh ghét vì người kia giỏi hơn mình, tiếng tăm, giàu có, thành công, may mắn, hát hay hơn,

giảng được ơn hơn mình... thì đâm ra "phát ghét..."

# Jealousy or envy means resenting someone else's success, popularity, the good things that they have...

> 2 thí dụ hiển nhiên để c/ta hiểu được ý nghĩa của lòng ghen ghét này:

1) Trong Cựu Ước I Samuên 18:7-9

> Khi Đavít là 1 chàng trai trẻ dũng cảm đã đánh thắng tên khổng lồ Gôliát & nhiều trận chiến với dân Philíttin

... Khi trở về thì ai nấy tung hô: " Saulơ giết hàng ngàn... còn Đavít giết hàng vạn"

> Điều này đã làm vua Saulơ tức giận vì ghen tương với tiếng tăm của Đavít có

& từ lúc đó Saulơ dòm ngó với con mắt nghi kỵ & sau này tìm nhiều cơ hội để giết Đavít

2) Luca 15:28 -- ẩn dụ (parable) của người con trai hoang đàng ăn năn quay trở về nhà cha mình

thì được người cha tha thứ mà còn mở 1 bữa tiệc lớn ăn mừng nữa

> Ẩn dụ này ít khi đề cập đến người anh cả... nhưng dạy c/ta học 1 bài học về sự ghen tức...

> Tại sao người anh cả khi đi về từ ngoài ruộng & nghe em mình về và cha mình mở 1 bữa tiệc lớn đãi

- thì nhất định không chịu vào nhà?

> Vì người anh ghen tức với em mình được ~điều mà chính "thằng con kia của cha" không đáng được

ngược lại người anh nghĩ rằng chính mình mới đáng nhận được bữa tiệc đó!

> Cội rễ của lòng ghen tức là cái tôi: sự ích kỷ (Selfishness), tự cao (pride), tự ái (ego) -- đang nằm ngay trong lòng của mỗi người c/ta -- Có người nói đó là cái Me, cái Mine, Cái Myself -- cái gì mà cái tôi phải có, cái tôi phải được

> Từ cái tôi này mà sanh cái tối, cái tồi... và cuối cùng là cái tội! "Tôi -- tối, tồi & tội" là vậy!

# Galati 5:19-21 -- có chép nhiều cái tội khủng khiếp sanh ra từ cái tôi xác thịt của mình: Gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, phù phép, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng, chia rẽ, ghen tị, say sưa, chè chén... Trong đó có lòng ganh ghét & ganh tị nhau....

> Lời của Chúa trong I Côr. 13:4 -- có chép rõ sự ghen ghét đi ngược với lòng yêu thương -- "Chẳng ghen tị"

... Hay nói cách khác "Ai muốn yêu thì phải biết cách diệt bỏ lòng ghen ghét..." Câu hỏi là "Làm sao đây?"

II. Hậu Quả Kinh Khủng của Nó

> Muốn diệt bỏ được lòng ghen ghét -- trước hết phải ý thức được ~hậu qủa tai hại của nó là gì?

# Cuộc chiến với Iraq -- TT Bush phải tính toán/đo lường rất kỹ cái giá phải trả, hậu quả cũng như ích lợi của nó

> Tốn cả 100 tỉ bạc, đem cân với ~lợi ích của sự an ninh, phục hồi lại nền kinh tế, thương mại dầu hỏa lâu dài....

> Nếu chưa nhìn thấy/tính toán kỹ cái hậu qủa kinh khủng của lòng ghen ghét

-- thì làm sao c/ta có thể nào nghĩ đến việc muốn diệt nó được?

> Hậu quả của lòng ghen ghét là gì mà sao cần phải diệt bỏ đi? Nọc nó độc đến mức nào?

1) Thứ nhất, lòng ghen nghét trước hết làm hại đến chính bản thân của mình

-- vì nó chắc chắn sẽ ăn mòn sự vui vẻ & hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày của c/ta

> Envy or jealousy will rob our own joy and blessings!

a) Có thấy ai đang ghen tức ganh tị mà vui vẻ / thỏa lòng được không? Nếu có thì chắc chỉ có bề ngoài mà thôi!

> Ng hay ganh ghét thì thường dễ bực mình, hay mau nổi giận

# Tuần trước -- lòng tham và sự lo lắng là 2 AE ruột; tuần này -- sự ghen ghét và tức giận là 2 AE ruột...

> Từ ganh ghét sanh ra ~việc làm & lời nói gây tai hại mà đem đến sự đau khổ cho chính mình: ăn không ngon -- ngủ không được kỹ, chưa nói đến sự sanh ra ~bệnh tật như heartburn, nhức đầu, ~bịnh liên hệ đến tim, đến bao tử vì xuất ra chất acid nhiều quá, da mặt mau bị nhăn, tóc mau đổi mầu....

> There is absolute nothing good comes out of envy & jealousy!

# Câu chuyện ngụ ngôn của 1 con chim ó ( a hawk) ở 1 vùng núi kia - nó rất ghét 1 con chim đại bàng (eagle) khác...

> 1 hôm ó thấy chim đại bàng đang bay - thì xà xuống, chỉ và nói với người đang săn chim là

hãy bắn mũi tên gíết chim đại bàng đó đi

> Người săn nói: tôi cần 1 vài lông chim để gắn vào mũi tên của tôi... thì mới bắn tên được chim đó

> Con ó bèn nhổ ngay vài sợi lông cánh của mình & đưa cho người săn...

> Nhưng ông bắn không tới chim đại bàng nên nói cần thêm nhiều lông chim hơn nữa... thế là chim ó cứ tiếp tục nhổ lông cánh của mình hết - để đưa cho người săn gắn vào mũi tên... của mình

> 1 hồi lâu thì chim ó sạch hết lông cánh và bay không còn được nữa...

thì người săn chỉ cần quay lại bắt lấy chính con chim ó & đem về - mà khỏi cần săn chi nữa cho mệt...

> Lòng ghen ghét giống như thuốc độc mình uống vào -- trước hết sẽ làm hại lấy chính mình mà thôi!

b) Lòng ganh ghét nó còn làm hại chính đời sống tâm linh của c/ta nữa... mối liên hệ giữa mình với Chúa

> The envy/jealousy will also damage our personal relationship with God!

> Khi c/ta còn ganh ghét ai thì chắc chắn thì giờ để ra cầu nguyện hay học Kinh Thánh sẽ bị gỉam đi...

... vì lúc nào cũng để thì giờ ra - chỉ nghĩ đến ~thủ đoạn để hãm hại người mình đang ghen ghét

> Hay nếu có cầu nguyện đi nữa... thì lúc cầu nguyện đã trở thành ~giây phút mình phàn nàn với Chúa

-- tại sao lại để mình bị thua kém.... mà lại để người kia thành công hơn mình

> Từ sự phàn nàn này trải qua giai đoạn đức tin dần dần bị nguội lạnh;

và nếu không cẩn thận dức tin suy yếu này sẽ dẫn đến sự bội đạo... vì mình không thấy Chúa nhậm lời cầu nguyện ban phước cho mình hay "gây tai hoạ" đến cho người mình đang ganh ghét

2) Không phải hại chính mình hay mối liên hệ cá nhân với Chúa thôi... nhưng mà còn làm hại ~ng khác nữa...

> The envy/jealousy will also hurt others!

> Nó sẽ phá hoại mối liên hệ và hạnh phúc của nhau: trong gia đình, trong vòng ~ng thân thuộc & trong H/T Chúa

# Mấy tháng trước đây -- có cặp vợ chồng sống bên Texas -- cả 2 người là nha sĩ hết... 1 Ngày bà vợ vì ghen tức chống đang ngoại tình với cô thư ký - Bà lái chiếc xe Mercedez cán chết ông chồng tối thiểu 3 lần....

# Có người đàn ông ghen tương với vợ - đến nỗi trước khi vợ đi làm là ra xe viết xuống đồng hồ odometer -- xem bao nhiêu miles... vì nghi ngờ có đi đâu với ai không? lâu lâu gọi vào "gỉa dọng" xem coi có ở sở làm không,

còn có người mướn cả điệp viên theo dõi....

> Biết bao nhiêu sự ghen tương ngaỳ nay đưa đến ~việc ác như: giết người, thưa kiện, ám sát, thù ghét, li dị, chia tay..

# I Giăng 3:15 -- Ai thù ghét ACE mình là kẻ giết người....

> Ghen ghét có tính chất phá hoại kinh khủng (destructive) đến nỗi nếu mà mình không hưởng được

thì cũng đừng hòng người bên kia được hưởng...

# Câu chuyện về 2 người thương mại gia mở tiệm gần bên nhau

-- nhưng rất ghét nhau và luôn tranh dành khách của nhau

> 1 hôm có 1 bà tiên hiện ra và nói: Thôi thì để khỏi ai ganh tị nhau nữa, ta sẽ ban phước cho 2 người

> Ai ước được điều gì trước -- thì người kia sẽ được gấp đôi... Nếu người này muốn được nhiều khách thì người kia sẽ được khách gấp đôi; Nếu người này mong được sống khoẻ mạnh thì người kia sẽ được khỏe mạnh

và sống lâu hơn gấp đôi...

> 1 người thương mại gia suy nghĩ chút xíu... và rồi trả lời: Xin cho tôi "bị chột 1 mắt"...

> Sự ganh ghét chẳng giúp 1 ai hết: hại chính mình mà còn làm tổn thương đến người khác mà thôi!

3) Lòng ganh ghét sanh sự chia rẽ... như tình trạng trong 1 số H/T Chúa ngày nay... (Và có thể xẩy ra bất cứ H/T nào)

> Envy or jealousy destroys the unity & peace within a church or family, even a nation...

> Đây không phải là nan đề mới... nhưng đã có từ hồi xưa trong các H/T rồi

# I Côr. 3:3-4 -- Sự ganh ghét ở H/T Côrinhtô - chia rẽ thành nhiều phe: Abôlô, Phaolô... chẳng khác gì người ngoại

> Thủ đoạn đầu tiên của sự ganh ghét là chia phe đảng: Phe người này, phe người nọ....

& H/T sẽ trở thành 1 bãi chiến trường

# Có người đã mỉa mai - H/T Việt Nam không thể lớn lên được... vì cứ khoãng trên 70 người là có chuyện lủng củng, ganh tị, ghen ghét nhau vì tranh chấp quyền lợi, chỗ đứng...

thế là phải "chia tay" và còn dùng danh từ là "phương pháp phát triển H/T"

> Sanh ra ~điều xấu khác như nói xấu, chê trách, phàn nàn, xây hàng rào kẽm gai, lời to tiếng lại....

> Cái hại nhất đó là lòng ganh ghét chắc chắn sẽ cản trở công việc truyền giáo

mà Chúa Giê-xu đã giao cho H/T trong Math. 28:19-20

? Làm sao c/ta làm chứng & mời 1 người khách đến nhà thờ khi trong chính giữa nhà thờ đó là 1 bãi chiến trường

chẳng lẽ mời họ đến xem 1 trận "Wresling" đô vật chăng!

# Lòng ganh ghét làm ô danh Chúa: Có 2 anh tín đồ đại hàn cãi lộn nhau trong 1 quán càfê

-- ông chủ chạy ra năn nỉ: Xin đừng đánh nhau -- đây đâu phải là nhà thờ đâu?

> Sức mạnh cụ thể của 1 H/T Chúa là ở đâu? Sự hiệp một, có cùng 1 tiếng nói, team work, hổ tương nhau..

và lòng ghen ghét là con khủng long lớn nhất phá hoại (destroy) sức mạnh hiệp 1 này...

III. Diệt Lòng Ghen Ghét

> Bí quyết hay nhất để diệt lòng ganh ghét đó là phải nhanh tay nhổ đi cái rể sanh ra lòng ghen ghét

-- đừng để nó nẩy mầm, sanh cây, ra lá, nở nụ -- sanh ~việc làm của sự ghen ghét.... Làm sao đây?

1) Thứ nhất phải biết nhờ cậy Chúa Thánh Linh....

> How to get rid jealousy? First, Depending on Christ Who can help us!

# Philíp 4:13 -- "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi".... kẻ cả thắng lòng ganh ghét

> Ghen ghét là 1 tên khổng lồ mà mình không thể thắng được -- nhưng phải nhờ cậy ơn Chúa -- Đấng mạnh hơn!

> Nhờ cậy Chúa TLinh để canh chừng/làm chủ "Con mắt" của mình -- vì qua con mắt dễ sanh sự so sánh

# "Mắt thấy thì lòng dấy" - mà lòng dấy mà không có cái đấy... thì sanh ra sự ganh tức....

> C/ta đang sống trong 1 xã hội cổ động nhiều về sự đua đòi, tự kiêu - "Be the No. 1", keep up w/ the jones...

> Mình phải hơn hay tối thiểu bằng người khác - chứ không thể nào thua kém được!

# Ng hàng xóm của tôi mà mua xe gì... thì tôi cũng phải mua xe loại đó, còn mới hơn nữa -- thì mới chịu được!

# Lời Chúa trong TT 37:1-2 -- đừng ghen tức, phiền lòng với ~kẻ ác làm giàu & nổi tiếng...

vì tất cả đều là phù du... giống như cỏ xanh tươi đó nhưng sẽ chẳng mấy chốc héo tàn!

# Tuần qua --1 nhà nấu ăn nổi tiếng bên Pháp -- có hãng "The French Food Guide"

> Suốt cuộc đời - Ông rất chịu khó & làm việc rất là cực - ngày và đêm để đạt cho mình là 1 nhà nấu ăn thượng hạng -- Ông đạt được đến hạng số 4 - hạng nhất... nhưng mấy năm qua (Rating) bị tụt xuống hai hạng (hạng 2)

-- ông chán nản bắn súng vào đầu tự sát!

> Tại sao c/ta lại ganh với ~ng này làm gì -- để 1 ngày chết 1 cách oan uổng sao? Gia đình của họ giàu có, dư dật, nổi tiếng... nhưng đang trên đà bị đổ vỡ, con cái đang hư hỏng, (Spoiled), bất lễ phép...

> Mà cho dù họ không có ~điều tai hại này đi nữa... thì nhớ rằng tất cả của cải cũng sẽ đều tan biến 1 ngày mà thôi!

... khi nắp quan tài của mình bị đóng lại

> Tôi không có nói là c/ta đừng lo việc tạo dựng cơ nghiệp ở trên đời này... nhưng phải thỏa lòng, biết "liệu cơm gắp mắm"... để không bao giờ mình sanh tánh ganh tị, lòng ganh ghét ~ng khác

mà đánh mất đi sự ưu tiên, ý nghĩa thật của cuộc sống người cơ đốc!

> C/ta phải biết cậy ơn Chúa giúp c/ta canh chừng con mắt & giúp c/ta sẵn sàng buông ra mọi điều ghen ghét...

Đừng có nắm chặt nó, nuôi nó... mà cuối cùng chẳng được ích lợi chi hết?

# Một thằng bé bắt được con chim sẻ & thấy mấy đứa bạn chạy tới -- Nó sợ ~đứa bạn lấy chim sẻ của mình

Nó ráng nắm chặt lấy con chim sẻ, nó bóp lấy con chim sẻ... rồi khi mở tay ra con chim sẻ chết hồi nào rồi...

> Nhờ cậy Chúa giúp mình buông ra sự ích kỷ, lòng tham lam & ganh tị nhau....

2) Ng nhờ cậy Chúa Tlinh như thế nào?

> Ng nhờ cậy Chúa là người có mối liên hệ mật thiết/gần gũi với Chúa mỗi ngày (Nothing new?)

# Người nhẩy ra khỏi máy bay thì cần thứ gì gần mình nhất -- cái dù... nó là sự sống và sự chết của mình!

a) Gần gủi Chúa qua sự cầu nguyện & học Kinh Thánh mỗi ngày (Nothing new?)

b) Sự nhóm lại mỗi tuần: Tham gia giờ cầu nguyện tĩnh tâm để dọn lòng, học TCN, nhóm thờ phượng....

c) Chưa hết - vì học/hiểu lý thuyết đạo chỉ là 50% thôi...

nhưng phải đem lý thuyết đạo vào đời sống hằng ngày -- là 50% còn lại

> Ng gần gũi & có mối liên hệ với Chúa là người khi đối diện với mọi hoàn cảnh, sự quyết định trong mỗi ngày -- c/ta cho Chúa dự phần? Sẽ tự hỏi nếu Chúa Giê-xu có ở đây thì mình có nên làm, nói & quyết định ~điều đó không?

> Mình sẽ cư xử vì sự ghen tức hay vì tình yêu thương?

# Biết bao nhiêu con cái Chúa bị lọt vào ~hoàn cảnh khó khăn trong khu vực tình yêu, thương mại, học vấn, kiếm việc, giải trí... cũng vì mình biết lý thuyết đạo... nhưng lại làm theo ý riêng của mình -- không cho Chúa dự phần!

> Sau đó gặp khó khăn thì lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, phàn nàn với ông MS "sủa" nhiều quá....

# Giăng 15:5 -- nhánh phải được dính vào gốc nho... thì mới sanh trái được; bằng không thì khô héo...

3) Nhờ cậy Chúa ban cho sức mạnh cho mình có thể thay đổi ~sức lực mình hồi xưa dùng trong sự ghen ghét, thủ đoạn, trả đũa... nhưng nay dùng cho sự yêu thương, khích lệ ~người khác & sốt sắng hơn trong sự hầu việc Chúa

a) Rôma 12:15 -- thay vì để thì giờ kiếm cách tranh chấp với ~người mình ganh ghét... thì hãy "vui với kẻ vui"...

> Hãy nói lời khích lệ cho họ... vì được ơn, thành công hơn mình - để họ có thêm cơ hội hầu việc Chúa nữa...

# Nếu thấy 1 người nấu ăn giỏi hơn mình, dạy có ơn hơn mình -- thay vì ganh ghét, dèm pha họ... nhưng khích lệ họ đem ơn đó ra hầu việc Chúa -- thì HT sẽ thưởng thức được ~món ăn ngon miệng & ~thức ăn thuộc linh tốt lành?

> Thiết nghĩ 1 cái ơn rất lớn mà lại rất thiếu trong H/T Chúa - đó là ơn khích lệ....

... vì thường c/ta dễ nói lời đoán xét, ganh ghét... hơn là lời khích lệ phải không?

> Nhưng chính ~lời khích lệ lại là ~chất dinh dưỡng (nutrition) mà sẽ giúp ~ng khác sanh thêm trái đẹp cho Chúa...

và nhà Chúa được phát triển lớn lên hơn nữa

b) Hãy nhờ cậy Chúa TLInh lấy ~sức lực hồi xưa thường để ra cho sự ganh ghét người khác

-- thì bây giờ bỏ vào trong sự nóng cháy lo cho công việc Chúa (Zeal for God's Kingdom)

> Hãy có 1 cái nhìn khác: So sánh tại sao công việc của Chúa quá chậm chạp... mà công việc đời thì lại thắng lợi nhiều dữ vậy? Và sẽ tự hỏi "Tôi sẽ phải làm gì đây?" Sẽ gia tăng sức lực thêm gì được đây để "nước Chúa mau đến"

> C/ta là ~tạo vật mới của Chúa... Nếu vậy thì phải bỏ đi ~cái cũ, mà mặc lấy ~điều mới mẻ cho con người mới

... và 1 trong ~cái cũ cần bỏ đi -- đó là lòng ganh ghét... và phải thế chỗ của nó bằng ơn hay khích lệ và 1 tấm lòng mới - sốt sắng lo công việc Chúa....

> Nguyện xin Chúa TLinh giúp đỡ mỗi người c/ta...

Lời Mời Gọi ----------------------

> Nhìn xung quanh c/ta -- thì thấy cây cối đã đổi mùa... sanh ra ~nụ mới, Chim chóc đã bắt đầu hót ca trong buổi sáng sớm để đón 1 mùa xuân mới ấm áp - bắt đầu sanh ra ~đàn chim mới; ~con tằm đang kết tơ... và 1 ngày nó từ ~con sâu xấu xí sẽ trở thành ~con bướm đẹp đủ màu sắc...

> Còn c/ta là con cái của Chúa -- đã được "tái sanh" trong huyết của Chúa Giê-xu

-- có đang từ từ biến hóa / đổi dạng thành 1 sinh vật mới chưa?

> Hay cuộc đời của c/ta từ khi tin Chúa -- cũng chẳng khác chi với nếp sống của ~ng ngoại?

.. cũng vẫn hay lo lắng, hay tức giận mà phạm tội, hay trì hoãn công việc Chúa, cứ tham lam tiền bạc & của cải vật chất, hay còn tánh ganh tị & ghen ghét ~ng được ơn hơn mình....

> C/ta phải được đổi mới khỏi ~điều này... c/ta phải bỏ đi ~thói nết của con người cũ... lòng ganh ghét nhau

để mặc lấy con người mới là người ở trong Đấng Christ!

> C/ta phải nhờ cậy Chúa TLinh mỗi ngày... trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh,

trong sự siêng năng nhóm lại mỗi tuần, sự thông công gần gũi với nhau...

> Phải biết nhờ cậy Chúa để khôn ngoan dùng ~năng lực ngày xưa c/ta để ra nuôi con người cũ... lo việc ganh ghét

thì bây giờ để ra trong sự khích lệ nhau & sốt sắng phục vụ lo công việc Chúa....