Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 108

Khôn Ngoan Đầu Tư & Để Dành

-- Investment & Saving (Luca 12:16-21) Date - 20/1/02 -- Bài Giảng #3

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

12:16 Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 12:17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 12:18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 12:19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 12:20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 12:21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

Introduction

* Nhiều nhà thương mại gia ở Mỹ nghĩ rằng kinh tế của đất nước này

đang ở trong tình trạng suy yếu nhiều & tiếng anh có 1 danh từ gọi là "in recession"

> Làm sao mình biết mình đang ở trong tình trạng này -- họ dựa trên ~dấu hiệu sau đây:

1) Con số tiêu chuẩn muasắm (Consumer Index) bị giảm xuống nhiều -- vì ai nấy lo để dành tiền & bớt tiêu xài

2) Số người không có việc làm bị tăng lên -- 1 số người đang sống chỉ dựa vào cái check Unemployment thôi

> 1 số hãng đã cắt đi giờ O.T., có chỗ ~người nhân công còn bị "force -- bắt buộc" phải làm part-time -- vì ~cơ sở không đủ tiền để trả lương cho mọi người...

# Enron lớn thứ 7th... với income trên 1 tỉ $/năm -- đã phải khai phá sản trong ~tuần qua...

3) Số lượng xuất cảng của nước Mỹ (Goods export) bị giảm xuống -- vì nhu cầu (demand) suy giảm - weak

> Sống trong tình trạng này -- người nào khôn thì phải biết giữ đồng tiền của mình, tiêu xài cẩn thận

nếu có đầu tư trong việc gì - thì phải đắn đo kỹ càng

> Và nhất là phải biết để dành -- nhỡ có ~khó khăn hơn nữa xẩy đến... thì mình còn ra tay đáp ứng được....

* Khi đề cập đến công việc đầu tư về tài chánh ở trên đời này > người ta nói có 3 loại người chính sau đây:

1) ~người có tài, 2) ~người khôn & 3) ~người dại

> ~người sanh ra đã có thiên tài... và bắt trúng thời cơ để làm nên cơ nghiệp ở đời này - thì rất là hiếm có.....

...còn thành phần của ~người dại & khôn thì vô số...và có lẽ mỗi người c/ta ở đây - sẽ thuộc 1 trong 2 nhóm này

> Sự phân biệt giữa người khôn & người dại là ở chỗ: người khôn ngoan biết đầu tư, để dành

- sửa soạn cho tương lai của mình

> ~Người khôn biết siêng năng cần cù làm việc, dành dụm, bỏ tiền đầu tư vào ~nhà bank, c/trình thương mại lấy lời

- để đến khi về già -- thâu trữ được 1 số tiền lớn & có 1 nếp sống thật thoải mái, không bị thiếu thốn

# Đúng như lời Chúa trong Châm Ngôn 21:20 có chép: "Có bửu vật & dầu trong nhà của người khôn ngoan..."

có nghĩa là ~người khôn thì biết để dành "bửu vật & dầu" trong nhà mình...

> Còn người dại thì cứ phí phạn tiền bạc, tiêu xài, phung phí, xe xua theo mốt... hay suốt ngày cứ bỏ tiền ra mua ~vé số, hay đem cá $ vào ~sòng bài casino -- để rồi cuối cùng chẳng còn cơ nghiệp gì cả...

I. BÍ QUYẾT ĐỂ DÀNH

* ACE có muốn làm ~người khôn trong tình trạng kinh tế khó khăn này không?

> Trong thời buổi này khi nhiều hãng đang xuống dốc -- thì vấn đề đầu tư cũng khó khăn...

Như vậy Bí quyết hay nhất có lẽ là phải biết để dành tiền...

# Châm Ngôn 30:25 -- lời Chúa dạy: hãy xem ~con kiến nhỏ tí xíu, yếu hèn -- nhưng còn biết thâu trữ, để dành vật thực trong mùa hạ -- sửa soạn cho mùa đông > huống gì c/ta là ~con người khôn ngoan

- lại không biết khéo để dành sao?

# Có ~người qua Mỹ & ở Mỹ đã lâu -- "cả chục năm" -- làm lương rất cao... nhưng lại không biết dành dụm - giữ ~đồng tiền -- cứ lo đua đòi, xe xua với người ta - nên cuộc sống vẫn cứ "nghèo rớt mùng tơi" hoài

-- đôi khi sống giống như ~người "homeless" -- vì nợ nần như "chuá chổm"

# Không phải người Việt Nam c/ta cũng thường dậy qua ~câu ca dao: "Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hán"

có nghĩa là để dành gạo khi sắp đói, để dành quần áo khi sắp đến mùa lạnh sao?

> Sáng nay - Chia xẻ 1 vài bí quyết cần biết trong vấn đề để dành:

1) Công thức hay nhất mà nhiều ccái Chúa thành công là công thức: 10-10-80

(đây không phải con số gọi để điện thoại cho được rẻ tiền)

> Fisrt, 10% trăm đầu tiên tiền lương dành riêng ra trước & bỏ vào kho của Chúa (Bài giảng tuần tới về sự dâng hiến)

> 10% số tiền lương tới - để riêng ra dành dụm cho ~ngày mưa gió hay đầu tư cho ~c/trình tương lai

> Còn số 80% lương còn lại -- dùng chi phí ~thứ cần thiết trước -- còn dư lại thì tiêu xài ~điều mình muốn

> Nếu cố gắng làm như vậy -- ngân quỹ tài chánh của gia đình ACE luôn được "khoẻ mạnh & an toàn"

2) Khi nói đến mục để dành -- điều cần thiết nhất là phải biết dành dụm 1 số tiền - đặc biệt dành 1 số $ cho ~trường hợp khẩn cấp có thể xẩy đến ngaòi ý muốn = tiếng anh gọi là "Emergency Fund"

> Câu hỏi là bao nhiêu tiền cho "emergency fund" thì mới đủ?

> ~Thương mại gia giỏi đề nghị số tiền để dành cho Emergency Fund

phải bằng tối thiểu 3 tháng tiền gia đình mình đang tiêu xài

# Thí dụ: Nếu tối thiểu mọi chi phí gia đình ~1500$/tháng > thì phải để dành riêng ra tối thiểu 4,500$ cho "E-fund"

a) Nhất quyết đừng bao giờ đụng vào số tiền này -- ngoại trừ gặp phải ~ngày giông tố... như mất job, hay gia đình có người thân qua đời cần phải lo việc an táng, hay con cái bỗng dưng muốn lập gia đình, máy giặt hư, bánh xe mòn, maí nhà dột vì chưa muabảo hiểm, xe bị ăn cắp -- không được đền vì chỉ mua bảo hiểm có 1 chiều...

b) Cũng đừng để số tiền này ở trong nhà mình... mà có thể bị ăn trộm hay cướp

nhưng nên bỏ vào nhà bank -- saving account -- an toàn mà còn được thêm chút tiền lời

3) Dùng số tiền để dành đầu tư cho c/trình tương lai bằng cách bỏ vào quỹ 401K -- quỹ để dành khi về hưu dưỡng gìa

> Điều lợi của 401K là không bị đóng thuế số tiền đó ngay bây giờ... cho đến khi lấy ra lúc về hưu

là lúc mà % đóng thuế (tax bracket) của mình thường sẽ thấp hơn nhiều

> Vả lại -- nếu để trong 401K này -- c/ta cùng 1 lúc có thể lấy thêm số lãi lâu dài nhân lên... dành cho lúc về hưu

khỏi phải làm phiền muộn 1 ai -- kể cả đến chính gia đình con cái của mình nữa

> Thêm nữa -- có ~hãng họ "match" 1 phần số tiền mình bỏ vào 401K: Exxon matches 1$ for 1$ up to 6% của tiền lương - This is just like "free money" > cố gắng match số tiền này tối đa.... để dành cho tương lai

4) Nếu gia đình đông con & ~đứa con còn trẻ tuổi -- thì nên mua Life insurance -- Bảo hiểm nhân thọ...

> Số tiền tốn chỉ tốn có dưới 20$ / tháng -- còn ít hơn giá của 1 cuộn video PBNight...

nhưng nhỡ có gì - thì bảo hiểm này sẽ "cover" cho con cái, gia đình mình -- chứ PBN đâu có "cover" cho c/ta?

5) Nếu không còn nợ 1 credit card nào, hay nợ xe... mà còn dư tiền

-- lâu lâu trả nợ nhà thêm 1 tháng > tiền lời sẽ dảm xuống rất nhiều & rút ngắn lại chu kỳ phải trả nợ nhà

6) Nếu % tiền lãi mua nhà quá cao... để ý khi tiền intererst hạ thấp xuống -- nếu thấp hơn 2% của % lãi mình bây giờ

thì nên re-finance lại, mượn tiền lại với % interest thấp hơn -- save được nhiều $ & rút ngắn lại thời gian trả

7) Lower your car insurance deductible -- nếu mình là người lái xe cẩn thận...

có thể nâng cao số "deductible" - chẳng hạn như từ 250 lên đến 500$

> Có biết bao nhiêu "~bí quyết làm giàu 1 cách lương thiện" & ~điều này không chỉ có nghĩa là phải làm ra thêm tiền

nhưng khôn ngoan để dành & đầu tư cho tương lai - nhất là c/ta đang sống trong thời buổi khó khăn như trong lúc này

> Nhưng bài giảng buổi sáng nay không phải là "cái cua" dạy ACE cách đầu tư & để dành $... nhưng tôi muốn chỉ cho ACE thấy 1 của báu có giá trị hơn -- có giá trị trường tồn & sẽ hướng dẫn ACE làm sao thâu trữ được của báu đđời này

> Nếu của cải quí giá đời này -- nhưng "nay còn mai mất" mà mình còn bỏ hết năng sức & thì giờ để đầu tư

thì huống gì của cải trường tồn -- c/ta cũng phải khôn ngoan tìm kiếm và thâu trữ cho mình

II. KẺ DẠI GIÀU CÓ

* Lúc nãy c/ta đọc trong phần KTĐĐáp -- có kể về 1 người nông dân thật là khôn ngoan

-- vì đã bỏ công sức, khả năng của mình ra - để tạo dựng cho mình được 1 cơ nghiệp/tài sản tốt và rất lớn

> Kinh Thánh nói - Ruộng người này sinh sản mỗi ngày càng sinh nhiều lợi lộc hơn

- đến nỗi người đó phải phá kho tàng cũ & xây ~cái khác lớn hơn

a) Người nông dân này là 1 người giàu có vì chịu khó cần cù làm ăn lương thiện -- bằng 2 bàn tay, sức lực & trí khôn mình có -- chứ không phải là 1 kẻ biếng nhác, không có đi vào ~sòng casino, mua ~vé số...

hay lường gạt 1 ai -- bằng cách gỉa mạo giấy tờ hay trốn thuế

> Ông là loại người đã có công "mài sắt" -- nay đã được "nên kim"

& đang gặt hái & hưởng tất cả ~kết quả của mình đã khéo "đầu tư" lâu năm...

# So sánh giống như 1 người ngày nay cả đời chịu khó làm lụng -- nay sắp về hưu: tiền có đầy trong bank, cửa tiệm đã trả xong vốn, đang lái xe hơi mới không sợ bị hư -- vì có "bumper to bumper guarantee 100K miles," Nợ nhà đã trả xong, life insurance 1 triệu $ đã mua sẵn rồi, 6 tháng tiền "emergency fund" đã bỏ kỹ trong saving account, bảo hiểm AFLAC cũng đã mua rồi, quỹ 401K contribute maximum rồi -- vậy mà vẫn con dư -- đầu tư kiếm thêm lời...

b) Không phải giàu có dư dật thôi -- mà người này còn biết xài tiền nữa -- có c/trình hưởng thụ ~hoa lợi của mình

> Đang có ~kế hoạch mình sẽ xài gì, đi đâu, làm gì -- để enjoy tất cả công lao mình đã bỏ ra lâu năm

> Đời sống như người nông dân naỳ là 1 đời sống lý tưởng -- còn gì so sánh cho bằng nữa?

> Nhưng điều kỳ lạ trong ẩn dụ này là chính Chúa Giê-xu lại nói

-- người nông dân giàu có & gỉoi này là "kẻ dại" -- chứ chẳng phải là 1 người khôn - Why?

1st) Thứ nhất -- Chúa Giê-xu không nói Ông dại -- vì ông là người giàu có....

> Người nông dân này thật là 1 người giàu có... nhưng không phải vì đó mà ĐCT gọi ông là "kẻ dại"....

# Có nhiều Tiền bạc, của cải hay giàu có -- không phải là điều xấu... vì Kinh Thánh Giacơ 1:17 chép rõ: "Mọi ơn phước tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao

& bởi Cha sáng láng mà xuống" - kể cả của cải vật chất,ø hay tiền của

# ~bí quyết tôi chia xẻ cùng ACE về vấn đề để dành tiền -- không phải là ~điều xấu...

nhưng là ~điều tốt & ích lợi cho c/ta... nếu c/ta biết áp dụng nó

2nd) Thứ hai -- Chúa cũng không gọi Ông là kẻ dại -- vì ông là 1 người siêng năng & cần mẫn

> ĐCT không nói người nông dân này dại là vì người siêng năng, chịu khó làm ăn,

# Nhiều chỗ ở trong Lời Chúa dạy c/ta là ccái Chúa thì phải siêng năng làm việc

để chăm sóc nhu cầu cho mình, gia đình mình... và còn dư gỉa thêm ra để làm phước cho ~người xung quanh...

# Ephê. 4:28 -- "Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện,

đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn"

# II Thês. 3:10 -- Sứ đồ Phaolô dạy dỗ con cái Chúa ở Têsalônica:

"nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa"

3rd) Ông cũng không gọi là kẻ dại là vì ông có năng khiếu suy nghĩ & tính toán giỏi

-- biết lấy trí khôn ông Trời ban cho - để khéo léo đầu tư, đặt kế hoạch -- thâu thêm nhiều lợi

# Kinh Thánh chép: "Ng bèn tự nghĩ" có nghĩa là biết dùng trí thông minh của mình > suy xét, tính toán, lo nghĩ & dự phòng cho tương lai - Bằng cách biết thâu trữ & để dành lợi lộc của mình... không phung phí trong ~việc vô ích

> Người nhà nông này cũng biết tính toán -- khi lợi lộc tăng lên thì biết phá kho cũ & xây 1 kho tàng lớn hơn

- để chứa được nhiều của cải/gia tài của mình hơn nữa....

4th) ĐCT cũng không gọi ông là người dại vì ông biết vui hưởng thành quả/sản vật của mình làm nên

- của công sức mà ông đã bỏ ra gặt hái trong nhiều năm....

III. TẠI SAO DẠI?

* Như vậy chớ tại sao Chúa Giê-xu lại nói người nhà nông giàu có này là kẻ dại?

1) Thứ nhất - Chúa Giê-xu nói ông dại là vì người này chỉ biết sống cho chủ nghĩa vật chất, chỉ biết sống cho tiền & vì tiền -- mà phủ nhận phần linh hồn bất diệt của mình

# ACE, con người c/ta được dựng nên gồm có 3 phần -- giống ĐCT & khác với tất cả loài sinh vật hay động vật khác

a) Phần xác được nắn lên từ tro bụi > sau khi chết thì thân xác sẽ trở về với tro bụi -- vì nó từ đó mà ra...

b) Phần tình cảm = lương tâm bên trong -- con người thật bên trong (~tiếng nhỏ trong lòng) -- biết đâu là đúng/sai; tốt/xấu - để c/ta giao tiếp với thế giới bên ngoài

# Con cọp ăn thịt người ngủ yên... nhưng con người phạm tội sát nhân thì sống không bình an được...

cũng vì lương tâm bên trong của c/ta bị cắn rứt, cáo trách

c) Phần thuộc linh = sanh khí của ĐCT -- là phần của "con người thật" bên trong có -- tồn tại mãi mãi

để tương giao với Thiên Chúa = Đấng Sáng Tạo

> Mỗi phần đều có ~nhu cầu cần phải được đáp ứng....

* Nhưng người nhà nông giàu có này sống chỉ nhận biết có phần thể xác -- sống trong chủ nghĩa vật chất mà thôi...

chỉ biết tài sản mình đã thâu được bao nhiêu, lương bổng đến con số mấy, chỉ lo mua mọi bảo hiểm cần thiết, suốt ngày chỉ biết xem báo coi ngân khố phiếu nào có giá trị để mua ngay...

nhưng chẳng đếm xỉa gì đến phần linh hồn của mình

# Sống theo chủ nghĩa vật chất là chỉ sống trong ~gì "tai nghe mắt thấy" mà thôi....

chỉ lấy vật chất làm căn bản tuyệt đối cho cuộc sống mình mà không còn biết gì nữa

> Chúa Giê-xu nói người này là kẻ dại là vì không nhận biết sự giới hạn của tất cả ~của cải vật chất mình có & đang hưởng - đó là tất cả ~thứ này tuy cần thiết cho cuộc sống hiện tại -- nhưng chỉ dùng được từ lúc mang thai trong bụng mẹ, sanh ra đời, cho đến khi nằm xuống thì mọi sự sẽ chấm dứt ngay

& khi nằm xuống rồi thì mình cũng Xthể đem đi hay lấy của cải đời này để đổi chác lại linh hồn bất diệt của mình...

# Câu chuyện 1 người nông dân giàu có muốn ban thưởng 1 người làm công tốt của mình

-- hứa sẽ cho đất đai làm cơ nghiệp sống... và nói với người nông dân của mình

"Ngày mai đúng 6 giờ sáng -- anh bắt đầu từ 1 cổng đồn điền của tôi & anh cứ chạy quanh trong đồn điền - cho đến lúc mặt trời lặn -- trở về cổng mà anh đã bắt đầu > đất chỗ nào anh đã chạy qua > tôi cho anh vùng đất đó"

> Sáng hôm sau, đến sớm - Anh nông dân cặm cụi chạy - không ăn không nghỉ, suốt ngày...

đến lúc chiều tàn - về đến mức, nhìn lại rất thỏa mãn đất đai thật rộng đến nỗi không thấy hết được...

> nhưng tội nghiệp thay - cũng cùng 1 lúc anhnông dân này lăng đùng ra - tắt thở chết vì quá kiệt sức

- Bấy giờ thử hỏi anh này có cần đất đai chi cho nhiều nữa không -- hay chỉ cần 3 tấc đất làm mồ thôi?

# Có lẽ không có ai đang nằm trên giường bịnh -- biết mình sắp chết rồi... mà còn nuối tiếc: sao mình chưa đạt được mảnh bằng này, bằng nọ... hay tiếc ~thì giờ O.T. mình đã đánh mất... nhưng có lẽ chỉ sẽ tiếc ~thì giờ mình đã đánh mất cho gia đình, vợ chồng & con cái, cho ~người thân yêu... hay nếu là ccái Chúa -- tiếc ~cơ hội hầu việc Ngài...

> Người khôn phải ý thức rằng của cải vật chất đời này sẽ bị giới hạn, tạm thời mà thôi...

- vì mỗi người c/ta "sẽ phải đi con đường mà mọi người trên thế gian này đều phải đi"...

> Đây không có nghĩa là c/ta lấy cớ để sống 1 cuộc đời bê tha, lươì biếng -- không làm gì hết....

Nhưng nếu là người khôn thì hãy sống siêng năng, cần cù làm việc... nhưng cũng nhận thức sự giới hạn của tất cả của cải ở đời này...Mà sẽ không chỉ đầu tư hết cả sức lực mình vào đó - vì biết khi qua đời rồi -- mình đâu mang được theo gì -- chỉ để lại cho chính phủ - IRS, ~vị luật sư, hay ~người khác tranh dành mà thôi!

2) Điều thứ 2 - Chúa Giê-xu gọi người này là dại... vì ông phủ nhận không có Đức Chúa Trời (ĐCT)....

# Thi Thiên 14:1 -- "Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng: chẳng có ĐCT..."

> Người nhà nông giàu có này không hề nghĩ đến Đấng đã tạo dựng nên tất cả và đã ban cho ông mọi sự ông đang có

> Trong tất cả ~lời nói và suy nghĩ của người này có đến 3 chữ "Ta"... nhưng chẳng có chữ nào nhắc đến "Chúa" cả

# Ông là laọi người không nhận thức rằng: "Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống...."

> người nhà nông này là kẻ vô ơn - vì uống nước... nhưng không nhớ nguồn.....

"Vong ơn bội nghĩa" -- vì đã quên rằng chính Tđế ban cho sức sống mỗi ngày & trí khôn để biết thâu lợi lộc

? Thử hỏi khi ông đi ngủ -- ai đã làm sương rớt xuống để tưới mát đồng ruộng của ông; ai ban cho mặt trời mọc lên mỗi ngày -- xuất ra ~tia nắng để làm cho ~hạt giống ông gieo mọc lên, ai cho ông không khí để thở, sức khỏe để làm việc?

> Người nhà nông này chỉ biết có mình, cho mình, do mình làm ra... thì đúng là hạng người vô tín rồi... và là kẻ dại!

& 1 ngày ông sẽ bị ĐCT đòi lại tất cả ~thứ này, kể cả chính linh hồn ông

- vì tất cả mọi sự trên trái đất này đều thuộc của Chúa....

3) Điều thứ 3 -- Chúa Giê-xu gọi người nhà nông này là người dại...

vì Ông phủ nhận cõi đời đời -- bên kia cánh cửa này...

> Ông không nhận biết rằng cuộc đời tạm bợ này thật ngắn ngủi, mỏng manh & sự chết có thể đến bất thình lình...

# Người việt có câu: "Đời người như thể phù du, sớm còn tối mất -- công phu lở làng"....

# Chữ "phù du" có ý nghĩa chóng qua, mau tàn = Sớm mới còn đó.. nhưng tối đã tàn héo rồi!

> Thế mào có biết bao nhiêu người đang sống -- không thèm nhận biết điều này -- sống như là mình sẽ sống mãi vậy?

? Cho đến nay - Có ai trong lịch sử loài người đã chứng minh cho c/ta thấy sự sống đời này tồn tại mãi được không?

> Nhưng ngược lại -- mỗi khi c/ta đọc mục cáo phó chia buồn trong báo chí... hay đi dạo trong các ngĩa địa

thì mới thấy rõ sự chết là 1 vấn đề thực tế của cuộc sống con người -- mà không ai thoát được?

# Giacơ 4:14 -- "cuộc đời của c/ta mong manh -- chẳng khác gì làn sương mai - như hơi nước -- chốc lát sẽ tan ngay.."

* Sự sống này không phải chỉ ngắn ngủi thôi... nhưng điều c/ta phải ý thức nếu là người khôn ngoan

-- đó là sự chết đến bất thình lình... nhiều khi trong lúc mình không thể ngờ được!

# Ai cũng biết ngày sinh của mình... nhưng hiếm có ai biết giờ tử của mình -- tai hoạ có thể đến bất cứ lúc nào....

# Câu chuyện 1 người chuyên buôn bán ~công khố phiếu -- mua rẻ > bán đắt...

> Năng khiếu giỏi của ~thương mại gia là đoán được ~loại công khố phiếu nào đang sắp sửa lên -- mua trước...

> ông ước muốn biết trước 30 ngày được giá của mỗi công khố phiếu trong thị trường...

> Có bà tiên hiện đến cho ông 1 tờ báo -- trong đó liệt kê hết ~giá của tất cả ~công khố phiếu ở trong thị trường trong vòng 30 ngày tới... mừng quá -- ông để cả ngày nghiên cứu xem nên mua ~công khố phiếu nào ngay bây giờ

> Lòng được thoả mãn... nhưng khi sắp xếp tờ báo đó lại thì tình cờ ông cũng thấy trong mục "chia buồn" của tờ báo đó cũng có liệt kê tên của ông là 1 trong ~người sẽ phải qua đời - trong 30 ngày tới!

# Có ai ngờ đâu ngày 11, tháng 9, 2001 là lúc 2 chiếc máy bay sẽ đâm đầu vào 2 toàn nhà chọc trời & lấy đi mạng sống của trên 3000 người đâu? 1 bệnh tật, tai nạn, xui xẻo thôi...

khi nó đến sẽ lấy đi & chấm dứt tất cả = đó là thực tế!

> Điều lo toan lớn nhất của người nhà nông giàu có này là chỉ biết sống sung sướng, thỏa mãn tối đa trên đời này thôi

- Không cần biết chuyện gì sẽ xẩy đến nữa...nên Chúa Giê-xu gọi người là kẻ dại!

# Ông là người Dại vì đã không hiểu lời Chúa có chép: "Theo như đã định cho loài người phải chết 1 lần - rồi chịu phán xét..." và rồi người nông dân giàu có này sẽ đđời kiếp kiếp bị "nghèo khổ" trong hồ lửa địa ngục....

> Trước mặt ĐCT, Chúa Giê-xu - người nhà nông này là kẻ dại -- chứ không phải là người khôn;

là đầy tớ chứ chẳng phải chủ vì không giữ được gì cả, và thật sự ra ông là 1 người nghèo chứ không phải giàu có

- vì 1 ngày ông sẽ phải để lại tất cả của cải của mình -- mà ra đi tay không...để chịu hình phạt đđời!

IV. HÃY HỌC KHÔN

* Chắc chắn ~ai đã hiểu lời Chúa rồi -- thì sẽ không muốn giống như người dại này

-- vậy thì hỏi ngược - làm sao có sự khôn ngaon đây? và sự khôn ngoan thật là sao? Ở chỗ nào?

a) Lời của Chúa dạy - Mathiơ 6:33 - cho thấy: người khôn là người "trước hết tìm kiếm nước ĐCT

& sự công bình của Ngài"

# Người Việt có câu: "Có thực mới vực được đạo"... thực trước -- rồi đạo sẽ tới sau -- 1 câu nói rất có lý...

nhưng họ quên 1 điều quan trọng -- đó là trong c/ta có chứa lòng tham không đáy khủng khiếp -- mà hầu như chưa ai làm chủ được...

? Không phải chính tổ phụ loaì người -- đã vì tham "trái của cây cấm" mà đã phạm tội sao?

> Và nếu có lòng tham rồi... thì "thực hay sực" thế nào mới đủ đây? và nếu chưa đủ thì đừng nói đến chữ "đạo" nữa

huống gì có thể "vững đạo" được....

> Nhưng bí quyết trong lời Chúa để muốn có đạo & vực đạo là phải tìm kiếm Nước của Ngài trước!

* Nước ĐCT là gì? Ở đâu & chỗ đó như thế nào? Làm sao có được nước đó?

> Khi nói đến Nước ĐCT hay thiên đàng

- C/ta thường chỉ nghĩ đến 1 chỗ hạnh phước trọn vẹn, không còn đau khổ nữa

# Khải Huyền 21:4 -- có thấy là 1 chỗ "không còn nước mắt, không còn sự chết" -- vì không bao giờ phải đi dự đám tang trên tđàng nữa, không còn than khóc, không còn kêu ca, đau đớn nữa -- vì tất cả ~đau ốm bệnh hoạn không còn nữa

> Nhưng thật sự ra - ý nghĩa của sự tìm kiếm nước thiên đàng không phải chỉ giới hạn trong phương diện vật chất (mắt thấy tai nghe)... nhưgn nước thiên đàng chính là được trở nên làm "con dân của Chúa"

có nghĩa là~người đã được cứu chuộc & được sống ở dưới sự trị vì của Ngài

> Người khôn là người muốn có nước Tđàng -- có nghĩa là muốn được làm ccái ĐCT & hưởng cơ nghiệp của sự sống đđời.... thay vì hình phạt trong hồ lửa....

* Làm sao được trở nên làm ccái của ĐCT? không phải bởi công đức cá nhân: tụng kinh, ăn chay, ép xác, làm lành tránh dữ, đi nhà thờ, học thuộc lòng cả Kthánh, hay có bàn thờ lộng lẫy như thế nào...

vì tất cả ~điều này cộng lại - vẫn thiếu điều kiện để được vào nước tđàng

> Nhưng chính lời Chúa dạy trong Giăng 1:12 -- "Hễ ai đã nhận Ngài (= Chúa Giê-xu)

thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của ĐCT..."

> Muốn ý thức & nhận được ơn qúi báu, của báu trường tồn này này, trước hết bạn phải có tấm lòng ăn năn

? Aên năn gì? Trước hết là nhận tội = đồng ý với Chúa - nhận mình là kẻ tội nhân --

1) vì mỗi người c/ta sanh ra từ dòng dõi tội lỗi của tổ phụ mình là Ađam & Eâva

- đã 1 lần phản nghịch không vâng lời Chúa - chọn con đường của sự chết trong vườn sự sống Eâđen;

2) Hơn nữa - C/ta phạm tội vì tự chính mình khi khôn lớn lên - đã không tìm kiếm Chúa để tôn thờ

# Giống như người nông dân giàu có trong ẩn dụ -- được ông trời ban cho mọi sự, kể cả trí khôn, sức khỏe...

nhưng không biết tìm kiếm & thờ phượng ông trời -- đây là 1 điều bất công & đây chính là đại tội!

3) Lòng ăn năn xám hối thật -- sẽ dẫn c/ta đến với Cứu Chúa Giê-xu là Đấng đã chết chuộc tội cho mình trên TTG

> Ơn cứu rỗi linh hồn trong Nước tđàng chính là sự ban quyền làm ccái của Ngài,

là của báu quí giá nhất mà c/ta phải tìm kiếm trước & tiếp nhận bởi đức tin...

> ĐCT muốn ban cho bạn của báu trường tồn & miễn phí này... ngay hôm nay

Bạn có muốn nhận lấy cho chính mình không?

> Nguyện xin Chúa giúp mỗi người c/ta ý thức được chân lý này... màsống là ~người khôn ngoan

-- không phải chỉ dại dột như người nhà nông giàu có kia -- chỉ biết đầu tư, để dành nhiều của cải ở trên đời này thôi

nhưng còn biết tìm kiếm Chúa trước -- để được quyền phép làm con cái ĐCT nữa!

Kêu Gọi

* Bạn đang có ~c/trình hay kế hoạch gì cho năm nay chưa?

> Học college nào, sẽ đạt được bằng cấp nào, sẽ kiếm việc ở đâu? lập gia đình với ai? girl/boy friends nào? Mở tiệm gì? mua nhà ở đâu... ~điều này đều tốt & cần thiết cho cuộc sống c/ta

& tôi thành thật chúc bạn đạt được tất cả ~điều mong ước này

.... Nhưng nếu cuộc đời c/ta chỉ để hết sức đầu tư vào ~thứ này thôi -- mà không còn biết gì nữa

Thì ĐCT gọi c/ta là ~kẻ dại... vì khi mình nằm xuống thì tất cả ~của cải này c/ta có đem đi được với mình không?

Hay muốn lấy của cải để đổi chác 1 chỗ trên thiên đàng thì cũng vô ích mà thôi!

* Sau khi nghe lời Chúa giảng sáng nay - Bạn là người khôn hay kẻ dại?

Có chỉ là người lo cho của cải vật chất -- mà phủ nhận phần linh hồn mình sao?

Có chỉ là người đang hưởng mọi phước lành trên đời này -- mà lại phủ nhận Đấng ban mọi phước cho bạn không?

* ĐCT dựng con người c/ta khác với tất cả các súc vật > c/ta giống Ngài -- có phần linh hồn...

Nhưng linh hồn đã bị hư mất vì tội lỗi c/ta đã phạm.... > Tương lai là sự phán xét trong hồ lửa địa ngục...

> Nhưng ĐCT là Đấng yêu thương -- hy sinh Con Một của Ngaì là Chúa Giê-xu

Giáng thế làm Người -- chịu chết chuộc tội cho c/ta...

> Cho bất cứ ai bằng lòng ăn năn & tiếp nhận Con Ngài thì được tha tội,

Thoát khỏi sự phán xét đời đời, nhưng được nước thiên đàng...

> Người khôn là người nhận lấy món quà vô giá này... ban cho không điều kiện...

> Bạn có sẽ là người khôn không? Hãy trước hết "tìm kiếm nước của ĐCT"....

bằng cách thành thật ăn năn tội & Tin Nhận Chúa Giê-xu để trở nên làm ccái của Chúa...

Tin nhận thế nào -- Rôma 10:9-10: bằng tấm lòng & lời CN chân thành xưng ra với Chúa... (Hướng dẫn)

--------------------------------------

* Cám ơn Chúa -- phần đông là ~người đã ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu -- ACE là Nước của ĐCT...

Là ccái Chúa -- c/ta là ~đứa con khôn hay dại?

C/ta chỉ biết lo cho mình -- hay biết chăm sóc ~người xung quanh nữa, làm nhiều việc lành

Là ~công khó không vô ích đâu....

> Sứ mạng của c/ta là làm 1 chứng nhân tốt cho Chúa mỗi ngày: qua lời nói & hành động giúp đỡ,

chăm sóc của mình cho ~người khác - theo tiêu chuẩn của lời Chúa dạy...

? ACE & tôi đang xây nhà trên thiên đàng của mình -- bằng ~thứ vật liệu gì?

Nguyện xin Chúa giúp c/ta quyết định luôn theo bước chân Chúa Giê-xu mỗi ngày... sống cho Ngài....

b) Ccái khôn ngoan của Chúa là ~người sống hiện tại bây giờ nhưng cũng biết thâu trữ của cải ở trên tđàng -- là của cải mà chính Chúa Giê-xu đã phán: "không có sâu mối ten rét làm hư, cũng Xcó kẻ trộm khoét vách vào mà lấy được"

> người khôn là người biết lo đầu tư, tìm kiếm & thâu trữ ~của cải Xhư nát ở trên tđàng -- là ~phần thưởng Chúa để dành cho ~người trung tín với Ngài

# KH 22:12 -- Lời hứa của chính Chúa Giê-xu: "Nầy Ta đến mau chóng & đem phần thưởng theo với Ta - để trả cho mỗi người tùy theo công viêc họ làm"

> Phần thưởng, của cải trên tđàng tuỳ thuộc vào ~gì c/ta làm cho Chúa

-- khi còn sống ở trên đời này...

* "Làm cho Chúa" có nghĩa là sao?

# Ẩn dụ trong Math. 25 về chiên và dê trong ngày phán xét -- Chuá Giê-xu là quan toà sẽ chia dê và chiên ra 2 bên...

> Chiên là ccái Chúa, = ~người yêu mến Chúa -- bằng cách họ đã giúp đỡ chăm sóc ~người hèn mọn, yếu đuối, thiếu thốn - khi còn sống trên đời này

# Câu chuyện huyền thoại về 1 người nhà giàu nhưng sống rất hà tiện... rồi 1 ngày sắp chết... nhắn nhủ với ~người nhà phải để vào quan tài mình 1 bịch bạc lớn -- để qua bên kia cuộc đời này còn có tiền xài...

Khi tỉnh dậy thấy mình sống trong 1 khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng -- người ta bầy đầy ra ~món ăn cao lương mỹ vị trông thấy thật ngon miệng; còn trên vai thì ông vác 1 bị tiền rất lớn mà ~người nhà ông đã bỏ vào quan tài

> ông đến hỏi người bán hàng -- món này bao nhiêu? 1 cent, còn ổ bánh mì? 1 cent, còn tô súp? 1 cent...

Ông tự nghỉ -- sao rẻ quá vậy! Với túi bạc này -- sống ăn hoài sẽ Xbao giờ hết

> Oâng lấy ổ bánh mì, tô súp, 1 món ăn ngon -- đem ra trả tiền... nhưng người nhận nhiện không cho trả, lấy lại thức ăn Và nói: "Ở trên đây -- c/tôi chỉ nhận ~đồng tiền mà hồi đó ông còn ở dưới trần thế đã dùng giúp đỡ người khác"

"Làm cho Chúa" chính là làm cho ~ACE mình,

chăm sóc, giúp đỡ ~người xung quanh vì danh Chúa...

* Là ccái Chúa -- c/ta phải sống biết đầu tư của cải trên tđàng nữa... vì biết lời Chúa trong I Côr. 15:58 -- nhắc rằng: "ACE hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của ACE trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu!"

> Phải sống với lòng biết ơn Chúa - bằng cách sống cho người khác, nghĩ đến ~người khác, chăm sóc công việc của Chúa bằng cách chăm sóc gánh nặng, nhu cầu và đồng lo tưởng đến nhau...

# Câu chuyện 1 người địa ốc giàu có muốn ban thưởng cho 1 người làm công của mình sắp về hưu...

Ông chủ sai người thợ xây cất này xây cho ông 1 căn nhà thật đẹp cuối cùng

-- trước khi cho người về hưu...

> người thợ xây cất này uể oài làm việc, tự trách rằng ông chủ ác còn ráng bắt mình xây 1 căn cho ỗng nữa...

> Oâng dùng ~đồ vật rẻ tiền, làm qua loa 1 cách bê bối, cho lẹ còn nghỉ việc...

> Sau khi cất xong -- đứng truớc căn nhà mới xây -- người chủ lấy chìa khóa của căn nhà & giao vào tay người thợ xây cất và nói: "tôi cho anh căn nhà này như là 1 món quà để anh hưởng gìa -- vì công sức anh đã làm việc cho tôi trong ~năm qua"

> người thợ xây buồn bả & nuối tiếc - vì nếu biết rằng đó sẽ là căn nhà của mình... thì đâu có xây cất 1 cách cẩu thả vậy!"