Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 116

Khôn Như Rắn; Hiền như Bồ Câu

(Wise as Snakes; Innocent as Doves) Mathiơ 10:16

www.vietnamesehope.org

April 3, 2005

"Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói.

Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu."

* Trong vòng c/ta, ai đã hay sắp sửa sanh con

... thì điều tự nhiên là c/ta muốn con cái mình được khôn lớn lên, phải không?

> Chữ "khôn lớn" có 2 phần trong đó: không phải c/ta muốn con em mình được lớn lên phần xác mà thôi... nhưng còn được khôn ngoan phần trí tuệ, học thức, thêm sự hiểu biết & nhất là khôn lanh trong cách cư xử ở ngoài đời nữa

... chứ đâu có cha mẹ nào muốn con cái mình khờ dại... bị ~ng khác lôi kéo, dụ dỗ làm ~điều xấu xa,

vào tù ra khám, mà uổng cả 1 đời người

> Chả thà "nhỏ con" mà khôn ngoan... còn hơn là có thân xác to lớn mà "dại khờ" -- phải không?

[PP] > Là con cái của Chúa cũng vậy... điều tự nhiên là sau khi c/ta được "sanh lại/tái sanh" trở nên làm ~con trai, con gái của ĐCT... thì người em bé thuộc linh ở trong mỗi c/ta phải dần dần được "khôn lớn/tăng trưởng lên"

# Trong Êphêsô 4:13-14 -- sứ đồ Phaolô cho thấy hình ảnh về sự tăng trưởng của con cái Chúa... trong đức tin và sự hiểu biết Chúa... thì không thể ở trong tình trạng 1 đứa bé cứ còn uống sữa, mút tay hoài

... để rồi bị đưa đẩy, dỗ dành, lừa đảo... đi theo các chiều gió của đạo hư mất...

"... cho đến chừng c/ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giác trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc..."

> Chúa muốn c/ta tăng trưởng, khôn lớn lên -- có nghĩa là không để thế gian, ~người hàng xóm, bạn bè cứ "đóng khung" nếp sống của c/ta đi theo ~lề thói của họ... thay vì c/ta phải ảnh hưởng đạo của Chúa vào đời

> C/ta còn đang ở trong ~loạt bài giảng về chủ đề - "Làm thế nào đời sống của 1 người cơ đốc ảnh hưởng (influence) được đạo vào đời... thay vì bị ảnh hưởng bởi ~thói tục của thế gian?"

> Bài giảng hôm nay là bài thứ 4th... sẽ thách thức c/ta phải sống khôn ngoan để ảnh hưởng thế gian

chứ chớ để thế gian ảnh hưởng sự suy nghĩ, lời nói, và mọi hành động trong đời sống của mình

> Vài phút ôn lại theo thứ tự hẳn hòi... ~gì c/ta đã học được về chủ đề này, cho đến hôm nay:

[PP] 1) Bước thứ nhất -- muốn bắt đầu ảnh hưởng thế gian -- c/ta phải hiểu rõ mình là ai trong Chúa Giê-xu (Who Am I?) dựa trên lời Chúa Giê-xu đã nói trong Mathiơ 5:13-16: đó là c/ta là muối của đất & là ánh sáng của thế gian

... ở khắp nơi c/ta đi: trong trường học, sở làm, sống trong gia đình, trong H/T... hay là trong 1 buổi "party" tại bàn tiệc

hay trong lúc đi hẹn hò (# Có cho ~stickers để giúp c/ta nhớ... nhưng chỉ có vài người xin và dùng mà thôi!)

[PP] 2) Bước thứ hai để ảnh hưởng được "đạo" vào đời là tư tưởng, tâm thần bên trong của c/ta phải được đổi mới (Transformation of the Mind must happen -- Rôma 12:2)... nghĩa là dần dần c/ta phải biết vất đi ~sự suy nghĩ trần tục của con người cũ... mặc lấy lẽ thật mới của lời Chúa -- là ~lời đáng tôn & đáng kính

[PP] 3) Bước thứ ba -- đời sống tăng trưởng là 1 đời sống châm rễ đức tin vững vàng (Deepening the root of faith -- Côlôse 2:7) "...giống như 1 cái cây được trồng gần dòng nước... (và cho dù cho có giông tố kéo đến)

nhưng cây vẫn đứng vững, sanh bông trái tốt tươi theo thì tiết; Lá nó cũng chẳng tàn héo"

[PP] 4) Hôm nay là bước thứ tư -- con cái của Chúa phải trở nên khôn ngoan... để biết đối đáp với mọi người

khi sống giữa dòng đời đen tối này (đọc)

I. Chiên của Chúa cần có sự Khôn Ngoan

> Ý muốn của Chúa Giê-xu, Chúa c/ta là c/ta phải được khôn ngoan

> Lý do thứ nhất là vì c/ta đang ở giữa "bầy muông sói" đó chính là thế gian mờ tối này thuộc của ma quỉ...

> Và nó lúc nào cũng tìm mọi cách, mọi thủ đọan để ám hại c/ta... vì c/ta thuộc của Chúa,

vì H/T là đàn chiên của đồng cỏ Ngài

> Điều tự nhiên... nếu c/ta là chiên của Chúa... thì c/ta là kẻ thù của thế gian và chắc chắn sẽ gặp sự bắt bớ của nó

# Giăng 15:18-19 -- Chúa Giê-xu phán rõ: "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi."

# Ai tin Chúa rồi mà cuộc đời lúc nào cũng gặp may mắn, hên hết, sung sướng, chẳng thấy có 1 khó khăn, cản trở hay bắt bớ gì hết, thì coi chừng... có thể mình đang đi cùng đường với ma quỉ chăng... mà không biết?

> Chúa Giê-xu biết rõ thế gian là "đàn sói dữ tợn"... nhưng Ngài lại không đem c/ta ra khỏi thế gian (vì chưa tới kỳ)

nhưng lại sai c/ta đến giữa bầy muông sói... là vì có ~chiên khác... Chúa cũng muốn cứu nữa -- qua c/ta...

[PP] > Nếu so sánh về sức mạnh giữa chiên và sói... thì chiên không thể nào mạnh bằng sói được

> Chó sói thì dữ tợn, có răng nanh, móng vuốt nhọn, nhanh nhẹn

... còn chiên là con vật chậm chạp, lù đù, chẳng tự bảo vệ mình được... thì làm sao chống cự lại chó sói...

> Chỉ có 1 cách mà chiên không bị chó sói hành hại... đó là chiên phải khôn ngoan

(The only wat for the sheep to avoid harm from the wolves, and to influence the world is that

sheep must learn to be wise)

II. Định Nghĩa sự Khôn Ngoan

[PP] > Trước hết -- c/ta cần hiểu định nghĩa của 2 chữ "khôn ngoan" có nghĩa là sao? (What is wisdom?)

1 Con cái của Chúa sống khôn ngoan giữa thế gian này có nghĩa là sao?

[PP] > Theo từ nghũ Webster: Khôn ngoan (wisdom) là khiếu phân biệt được ~điều nào đúng, phải... hoặc sái, trái

(Wisdom is an ability to discern what is true or right)

# Đưa 1 tờ giấy 100$ và 1 đồng bạc sáng chói cho 1 em bé... thì thường em bé sẽ với tay lấy đồng tiền chói sáng, chứ không có lấy tờ giấy 100$ - Tại sao vậy? Vì đứa bé chưa có sự khôn ngoan đủ

để nhận biết tờ giấy 100$ có gía trị cao hơn là 1 đồng bạc đến 100 lần

> Không phải chỉ biết ~điều đúng & sai mà thôi... nhưng người khôn còn nhận biết ra được ~thủ đọan, mánh lới của kẻ thù, ~cạm bẫy của ~người ác xung quanh mình... để đề phòng và biết tránh xa nữa

# Bên Iraq -- sự đề phòng bọn khủng bố (suicide bommer) của quân đội Mỹ là vấn đề tối quan trọng 24/7/52

[PP] > Theo tiếng Hylạp (Greek) từ nghữ của chữ khôn ngoan là chữ "phronimos"

> Chữ này mang ý nghĩa không phải chỉ là sự hiểu biết trong đầu óc được ~lẽ đúng hay điều sai mà thôi

nhưng còn mang ý nghĩa thực hiện "practicability" nữa

... nghĩa là người khôn còn biết sống áp dụng & làm theo ~điều đúng đã học biết

(In Greek, the word wisdom is "phronimos" that also carries the idea of "practicability"

meaning to put knowledge into practice daily)

1) Chẳng hạn như trong Math. 7:24 -- ẩn dụ về 2 người xây nhà -- trong đó có 1 người khôn và 1 người dại

> Chữ khôn ở đây (phronimos) mang ý nghĩa không phải chỉ học, nghe & biết lời Chúa thôi

... mà còn làm theo lời Chúa dạy nữa (practical wisdom) thì sẽ như người khôn xây nhà mình trên hòn đá vững chắc

dù cho có gặp phải mưa sa, nước chảy... nhà của người khôn cũng không bị xập

# Chỗ khác trong Math. 24:45 hay 25:1 -- ẩn dụ về ~đầy tớ trung tín & về 10 người nữ đồng trinh trong đó có 5 người nữ khôn ngoan -- nói đến sự khôn ngoan (phronimos) không phải chỉ là sự hiểu biết để đó..."đóng khung treo trên tường"... nhưng là tinh thần chuẩn bị, sửa soạn, sẵn sàng và đem ~sự hiểu biết ra áp dụng trong cuộc sống hằng ngày

III. Khôn như Rắn

[PP] > Chúa Giê-xu muốn c/ta phải sống giữa thế gian... mà khôn ngoan, khôn khéo như rắn

(What does it mean when Jesus said that we must be wise as snakes?)

# Ancient Near East... (thời cổ Đông Phương) thì "con rắn" thường là symbol (dấu hiệu) cho sự khôn ngoan

> Nhưng "rắn" thì thường biểu hiệu cho sự xấu, ác, độc... đôi khi dành cho "ma quỉ"

# Chẳng hạn như trong STK 3 - tại vườn Êđen... con rắn là ma quỉ xảo quyệt -- nó dùng ~câu hỏi khôn ranh để tạo sự nghi ngờ trong lòng của bà Êva... mà lừa dối tổ phụ loài người phạm tội nghịch cùng Chúa

# Thấy tướng bò của con rắn...thì thấy sự xảo quyệt của nó rồi -- vì nó không có đi thẳng

... nhưng bò quẹo sang trái, sang phải... nên khó mà bắt được nó

> Mới nghe lời Chúa phán ở đây... mà không cẩn thận thì c/ta sẽ dễ bị hiểu lầm

[PP] > Chúa Giê-xu không có nói c/ta là rắn (nhưng là chiên); Ngài cũng không nói c/ta phải có nọc độc như rắn...

... nhưng Chúa nói c/ta là chiên của Chúa... phải biết "khôn khéo" như "rắn"

(Jesus did not say that we are snakes; but we should learn to be wise as snakes in order to influence the world)

> Có nhiều vấn đề trong cuộc sống hằng ngày -- chủ đích/kết quả của nó là xấu xa...

nhưng phương cách có thể dạy c/ta nhiều bài học khôn ngoan quí giá... để bắt chước theo

[PP] # Chẳng hạn như trong Luca 16:1 -- Chúa dùng ẩn dụ "Người quản gia bất trung"... (Trong phần KTĐĐ)

> Đây là 1 ẩn dụ khó hiểu và cũng dễ bị hiểu lầm... vì Chúa Giê-xu dùng thí dụ của 1 người quản gia xấu...

(In Luke 16, Jesus used a parable of the shrewd manager to teach us to be wise as snakes)

> Trong ẩn dụ này -- c/ta thấy có 1 người quản gia xấu nết, lười, gian manh

và ông sắp sửa nhận "pink slip/bị đuổi" vì tiêu phá của cải của chủ mình

> Ông thấy rõ tương lai đen tối của mình đang từ từ tiến tới

> Người quản gia bất trung này ý thức là mình bây giờ đã lớn tuổi -- nếu mà bị đuổi & phải lo đi kiếm job chỗ khác thì khó có ai nhận; mà có đi nữa thì không có sức để làm ruộng... compete bằng với lại ~thanh niên trẻ tuổi được

> Người quản gia không phải ích kỷ, lười thôi... mà còn tự cao nữa -- không muốn đi "ăn xin" ai hết...

> Nhưng ông khôn ngoan ở 1 chỗ là đặt 1 kế hoạch (plan) "bắt bồ/làm bạn" trước... khi mình còn cơ hội

để khi nghỉ việc... thì được các người bạn mình tiếp & giúp đỡ... hay gọi là mình còn có chỗ ăn bám được

> Người quản gia này gọi ~người nợ chủ mình tiền & của cải -- và kẻ nào thiếu 100 thùng dầu thì làm giấy cho xuống chỉ còn 50, ai thiếu 100 hộc lúa mì... thì cho xuống còn có 80... vì vậy ai cũng mến & nhớ ơn ông!

> Đây là chủ động gian manh -- lấy của cải của chủ để mua "bảo hiểm" tương lai cho mình....

> Mặc dầu vậy... được người chủ khen là 1 kẻ khôn khéo...

> Nhớ Chúa không có khen chủ đích của người này đã làm là tốt... nhưng là kế hoạch khôn ngoan của ông

> Chúa Giê-xu muốn dạy c/ta điều chi... về sự "khôn ngoan như rắn"?

> Lời Chúa không có dậy c/ta đi gỉa mạo giấy tờ, nói láo, ăn gian, lừa bịt

... nhưng học khôn ở người quản gia bất tính này -- Ông này khôn ở chỗ nào mà c/ta cần học?

1) Ông biết nhìn trước và sửa soạn cho tương lai của mình

(He sees clearly danger ahead and prepare for his future)

> Nhìn trước canh chừng ~đứa bạn xấu... có ~tánh nết mà có thể làm hư hỏng đức hạnh tốt của mình

... để cẩn thận "chọn bạn mà chơi"... hay là mình dại khờ "cứ bạ đâu quen đó"?

> Có biết khôn ngoan nhìn trước trong lúc đi hẹn hò mà lbiết coi chừng ~lúc mà tình cảm sẽ dễ thắng lý trí

... để không bị máng vào tình dục ô uế, xấu xa, ở ngaòi phạm vi vợ chồng không?

# Điều lo lắng số 1 của ~ng nữ rớt vào trong tình dục xấu xa là sợ máng thai... nhưng lại không khôn để biết điều nguy hiểm hơn gấp 4 của sự máng thai... là dễ bị mắc ~bịnh STD, chưa nói đến bịnh AIDS

# Có trên 30 loại bịnh STD (sexual transmitted diseases) -- trong đó có trên 10 loại mà không chữa trị được

-- có nghĩa là -- "If you get it... you have it for the rest of your life"

# Mỗi ngày tại Mỹ có khoảng 12,000 người bị máng ~bịnh này lần đầu tiên... Are you wise to know this fact?

> Các bạn trai cũng đừng nghĩ là nếu mình làm 1 cô gái mang thai là xong đâu

ông chính phủ đâu có nuôi đứa bé cho bạn... họ sẽ tìm cho ra bạn và bạn phải nuôi đứa bé cho đến 18 tuổi...

> Tại sao MS lại đề cập đến vấn đề xem có vẻ tế nhị quá vậy? Chả thà MS nói cho các bạn nghe bây giờ

còn hơn nhỡ sau này khi các bạn máng phải rồi thì quá trễ... lúc đó nói đi nữa thì có vẻ vô ích mà thôi!

(Because I love you guys... I rather say it now... then when it happened already

... it's too late, I cannot do anything else... then just cry with you... and I don't want to cry!)

# Học khôn ở 1 cô gái khi đi date -- sửa soạn trong bóp sẵn 1 cuốn Kinh Thánh nhỏ - anh chàng thanh niên nào mà "get hot"... là cô móc cuốn Kinh Thánh ra đọc để "cool down"... trước khi nói "goodbye"

> Có làm được điều này hay không là tùy ở tấm lòng c/ta yêu mến Chúa của mình đến mức nào?

2) Ông không chỉ nhìn tương lai đen tối thôi... rồi ngồi đó khóc lóc, than thở -- ông đặt ra 1 kế hoạch thật tinh vi...

> Mỗi ngày c/ta đang sống có kế hoạch gì cho công việc Chúa không?

> C/ta luôn đọc bài cầu nguyện chung: "Ý Cha được nên, Nước Cha được mau đến"

... nhưng c/ta có kế hoạch gì cho 2 điều này được mau đến không? hay là chỉ lắp bắp trên môi miệng mà thôi!

# I Phiêrơ 3:15 -- c/ta có sẵn sàng ~câu trả lời về đức tin của mình

... và tìm kiếm cơ hội, kế hoạch để ảnh hưởng đạo vào đời mỗi ngày không?

"... nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ..."

# Youth prayer meeting thảo luận về sự chết của Terry Schiavo để c/ta có cùng 1 tiếng nói của ~người tin theo Chúa

> Có cầu nguyện mỗi buổi sáng xin ĐTL dự bị mình, dẫn đưa cuộc sống mình

... để mình có cơ hội làm chứng cho 1 người nào Tin Mừng không?

> Trong cuộc sống hằng ngày... c/ta plan đủ thứ: từ cách làm sao hái tiền cho thiệt nhiều, kinh doanh chỗ nào for best return... đến việc nấu ăn món gì, sắm gì, mua gì, mặc gì

nhưng còn ý muốn của Chúa cho đời sống mình, gia đình mình... c/ta có sửa soạn hay có kế hoạch gì không?

> Việc cá nhân thì giỏi & siêng lắm... còn việc Chúa thì chẳng có bao giờ nghĩ đến hay có kế hoạch chi hết

đúng là c/ta có phải "khôn nhà dại chợ" sao?

# Có người nói rất đúng: "If you plan nothing... you always get nothing!"

> If you don't plan to go to work next week -- how do you expect to get paid?

If you don't plan to practice what you have learned today in SS, worship -- how can you get wiseup for God?

# Vài điều so sánh với con cái của thế gian:

a) McDonald đánh tâm lý con nít với "Happy meal deal" có ~món đồ chơi (made in china) trong đó

b) Sòng bài casino quảng cáo: free ca nhạc, free drink, free food -- làm mồi thả tép -- bắt con tôm!

c) Chợ Hongkong biếu lại 3% tiền mua của ~con cái Chúa đi shop ở đó lại cho H/T... để câu khách

> Còn con cái Chúa thì sao? Tại sao cứ còn khờ dại... để người hàng xóm dụ dỗ mình hoài

... nhưng lại không khôn ngoan, khéo léo mời mọc họ đi nhà thờ được?

> Tại sao các bạn dễ nghe theo bạn bè... tối thứ Bẩy đi birthday party đến khuya cũng được, chọn xem ~phim ma quái mà họ thích xem, coi xuất lúc 12 giờ khuya, rồi bị dậy trễ bỏ học lớp TCN, vắng nhóm Chúa Nhật... mà không chịu làm chủ tình hình -- chọn phim mình nên coi, và coi lúc trước 6:00 chiều có phải rẻ tiền hơn không?

> Khôn như rắn -- có nghĩa là "Be wise & be creative in planning"

# Có 1 người ngaọi kia biết chút Kinh Thánh thấy 1 người tín đồ đang có thức ăn trưa ngon bèn nói: Lời Chúa có dạy phải "yêu kẻ lân cận như mình" phải không anh? Anh tín đồ biết ý đồ của người bạn bèn khôn lanh trả lời

lời Chúa trong "Điều răn thứ 10 cũng có chép rằng - chớ tham của cải của người khác"

3) Ông đã thực hành ngay ~điều mình đã dự định làm -- chứ không có "ngâm trong dấm"

[PP] > Trở ngại lớn nhất của H/T ngày nay chưa tăng trưởng đúng mức là vì con cái Chúa đi nhóm mỗi Chúa Nhật... nhưng chỉ để "xem lễ, nghe đạo"... nhưng vừa ra cửa là "hết đạo"... và chẳng có 1 kế hoạch nào để thực hành ~điều mình đã học biết -- cho nên cứ còn ở trong tình trạng em bé hoài

# Chuyện mấy con chồn cứ đào đầy ~lỗ ở dưới đất -- tại sao? Nó dấu ~hạt đậu, thức ăn mà tìm được...

Nhưng lại quên không biết dấu ở chỗ nào... đào hết chỗ này đến chỗ nọ tìm -- "chồn ơn! Sao mày dại khờ vậy?"

> Sao giống 1 số con cái của Chúa quá, sau giờ học lớp TCN, sau giờ nhóm

... c/ta đem dấu hết đi ~sự hiểu biết của mình có về đạo, chẳng biết đem ra thực hành mỗi ngày

# Tim mới mua chiếc xe đạp mới toanh... mà cứ để đó ngắm... thì có ích lợi gì chăng?

# Tôi mới mua cái Keyboard... cứ để trong phòng khách chưng thì có ích gì không?

> Lời Chúa c/ta nghe mỗi Chúa Nhật mà không có thầm nhuần vào đời sống tâm tư của c/ta... và trở thành lối sống tự nhiên của mình mỗi ngày... thì có ích lợi gì không? Just get the name "Big head Christians"

> Điều còn tệ hơn nữa... có khi mới nghe giảng xong... phải sống thánh sạch như thế nào theo lời Chúa

vừa mới Amen xong... là ra về vội vã rủ nhau cả đám xuống bờ sông... làm ngược lại ngay!

# Đọc 1 câu chuyện khờ dại: Có 1 người vào 1 nhà bank ăn cướp ban sáng... ban trưa trở lại & đem số tiền đã ăn cướp deposit vào lại cùng 1 nhà bank -- thật là kẻ dại dột! Nhưng thật đôi khi c/ta lại áct giống hệt họ!

Mới nghe xong lẽ thật ban sáng Chúa Nhật, ban trưa ra làm ngược lại trong ~điều sai lầm?

> Wisdom is not just know it the right thing to do... but go & do it now!

> Chúa Giê-xu không dạy c/ta có lối sống như người quản gia lưu manh... Chúa muốn c/ta phải học khôn như nó

1) Biết nhìn trước, đề phòng, 2) Biết đặt kế hoạch... sửa soạn cho tương lai

và 3) Thực hành liền ~điều đã học -- để lâu nó nguội và mình còn đánh mất cơ hội tốt nữa!

IV. Hiền Như Bồ Câu

[PP] > Chúa Giê-xu không phải chỉ muốn c/ta khôn như rắn mà thôi... nhưng còn phải hiền, đơn sơ như "chim bồ câu"

(what does it mean to be innocent as doves?)

[PP] # "Bồ câu" là symbol (dấu hiệu) của sự hòa bình (peace), non-violent, non-threatening

> Nếu chỉ biết khôn ngoan như rắn thôi... thì c/ta dễ trở nên ~người ác độc, hung dữ, nham hiểm...

nhưng còn phải là ~ng nhu mì, dịu dàng, hiền hòa... mà cảm động/thay đổi/ảnh hưởng lòng của ~ng ác đến biết Chúa

[PP] > Chúa Giê-xu là người rất khôn ngoan dù ở giữa mọi bắt bớ, chống đối

... nhưng Ngài luôn bình tĩnh đối đáp như "chim bồ câu"

(We should learn from Jesus Who often reacted as "a dove" when facing oppositions)

# Matthew 22:21 - Khi bị bắt bớ có nên nộp thuế cho vua Sêsa không?

> Chúa bình tĩnh, không tức giận... nhưng lấy cơ hội để dạy đạo

-- Ngài xin một đồng tiền và hỏi đồng này có hình của ai?

> Rồi Chúa trả lời: "Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời."

> Mỗi người được dựng nên bởi Đấng Sáng Tạo... vậy thì linh hồn của c/ta là vật thuộc của Ngài

điều tự nhiên - c/ta phải có trách nhiệm trả lại linh hồn của mình cho Chúa -- bằng cách tin Con Ngài

# Giăng 8:7 -- Họ đẩn Chúa vào thế kẹt... bằng cách đem đến cho Ngài 1 người nữ phạm tội tà dâm

& hỏi Chúa có nên ném đá ~hạng người này theo luật của Môise không?

> Cả 2 thế kẹt cho Chúa đằng nào cũng bị cớ cho họ lên án Chúa... Ngài rất bình tĩnh như "bồ câu"

> Chúa hỏi: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người?"

> Dạy lẽ thật rằng "Mọi người đều đã phạm tội... nên mọi người cần Đấng Cứu Chuộc...."

> Hãy khôn ngoan như Chúa Giê-xu... trong cách đối đáp với người ngoài, bạn bè... bằng cách

1) Bắt lấy cơ hội tốt để làm việc lành... giảng đạo cho họ...

# Giúp đỡ đi thông dịch ở New Orleans -- tha hồ cả 2-3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe mà giảng đạo

2) Khôn ngoan mà tránh bị lọt lưới của ~kẻ ác... bằng cách có nhiều câu hỏi của người ngoại hỏi

... c/ta không cần phải trả lời ngay lúc đó... để đó tính sau: cầu nguyện và đắn đo trước đã

3) Bình tĩnh mà trả lời... vì có Chúa đang ở bên cạnh (sẵn sàng nói "no" nếu thấy ý Chúa không được nên)

Có nhiều lúc nên hỏi ngược lại họ... để cho chính họ thấy thủ đọan của mình... mà bỏ đi

V. Lean on God

[PP] > Nếu muốn được khôn ngoan... thì tìm cho đúng Nguồn của mọi sự khôn ngoan

(To be wise, we need to seek the right Source of wisdom)

# Câu chuyện người phụ nữ lái xe trên miền Bắc, cứ chạy theo sau xe cán tuyết... người lái phải ngừng lại và nói

"tôi đang cán tuyết cho 1 bãi đậu xe của chợ Wal-mart... tại sao bà cứ theo tôi hoài vậy?"

> Đúng là người Việt có câu "Kẻ mù dẫn người mù -- cả 2 lọt hố"

> C/ta không tìm được sự khôn ngoan ở con người giới hạn... nhưng phải tìm sự khôn ngoan thật ở Đấng vô hạn

# Giacơ 1:5 -- ai thiếu thì hãy hạ mình tìm sự khôn ngoan ở Chúa... Chúa sẽ ban cho - "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho..."

> Ng khôn ngoan luôn sống trong tình trạng "cầu nguyện không thôi" đó là luôn có mối liên hệ với Chúa từ lúc sáng mở mắt ra thức dậy... cho đến khi tối đến nằm xuống ngủ... luôn thầm nguyện xin Chúa đi cùng & giúp con "make wise decisions"... để đời con đây luôn làm sáng danh vinh hiển của Chúa

# Phải luôn đặt câu hỏi: WWJD - cho các bạn trẻ?

[PP] > Muốn có sự khôn ngoan thì tìm kiếm Chúa hết lòng... đừng có "nửa chừng xuân"...

# Châm Ngôn 3:5-6 -- "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong (tất cả) các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con."

(In ALL your ways, lean on God -- that's the secret of being wise)

> "Trong mọi lối" chứ đâu có chỉ khi nào giông tố kéo đến mà thôi! Bịnh tật, hoạn nạn, đau ốm, xui xẻo

# Tsunami -- tại sao người ta không thèm nghĩ đến mục đích ngày Christmas 25, tháng 12 - làChúa giáng thế cứu nhân loại... để rồi đến ngày 26 tháng 12... thì lại chất vấn "ĐCT ở đâu rồi -- tại sao lại để thiên tai này xẩy ra?"

> C/ta có khôn ngoan không? Đời sống của c/ta có đang ảnh hưởng ~ng xung quanh đạo Chúa không?

... hay đang bị thế gian ảnh hưởng ~thói tục của nó

> Khôn ngoan trong lời nói, hành động và cách dùng của cải mình trong ý Chúa không?

> Có cẩn thận đắn đo từng người bạn 1 không? Đề phòng từng 1 hoàn cảnh xem có bẫy cám dỗ nào không?

> Chưa khôn là vì chưa có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa

... tuy rằng có thể đang đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, nhưng chỉ là 1 mối liên hệ sơ xài mà thôi

> Học được bao nhiêu bài học TCN, nghe được bao nhiêu bài giảng là điều không mấy là quan trọng... nhưng điều có gía trị hay không là c/ta đã thực hành ~điều gì mình đã biết... mới đáng nói, khi c/ta đi ra khỏi phòng nhóm này!

> Hãy sống khôn ngoan như rắn... nhưng đơn sơ trong tình yêu thương như chim bồ câu

bằng cách tìm kiếm Chúa hết lòng... trong tất cả việc làm của mình! Đó là bí quyết...

[PP]: Powerpoint presentations in English are available; Contact www.vietnamesehope.org

--------------- Lời Mời Gọi

> Do you want to be wise? Of course... nobody wants to be stupid... only stupid people?

> C/ta có đang "khôn nhà dại chợ" không?

... Vô nhà thờ thì 'thao lao bất tuyệt" như là giỏi đạo lắm... ra ngoài toàn nghe ~tiếng xấu không?

> Từ nghữ "thùng rỗng kêu to" không? Thùng đặc thì đâu có đâu?

> C/ta có khôn ngoan không? Đang làm chủ tình hình

... hay đang bị ~ng háng xóm, bạn trai/gái điều khiển, dụ dỗ làm ~điều tầm bậy!

# Có 1 thanh niên đang bị tù tội ngay tại BR jail... là người thường sinh hoạt trong 1 H/T lớn

tham dự trong ban nhạc đánh trống... cũng vì nghe theo lời dụ dỗ của ~đứa bạn xấu xa!

> C/ta có đang thực hành ~lẽ thật mình đã học được không?

# Put a small Bible in your purse

# Do not go dating after 12:00 a.m. with those we don't know well, or different faith

# Choose the movie you like, drive your own car

# Study God's word everyday... and pray every morning for God's wisdom and His will be done

# Remember small group activities and get involved... to study wisdom... so we can be wise!

> Don't act like the "squirrels"... share the goodnews with others...

> Be wise, be controlled as snakes... but innocent as doves!