Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 122

Lẽ Thật là Gì?

(What is truth?)

Giăng 18:38

www.vietnamesehope.org

"Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đang sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt Qua. Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người nầy về khoản gì? Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người, và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Jêsus đến, mà hỏi rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã hỏi vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ Vượt Qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp."

[PP] * Ở đời này, người ta thường đánh gía sự khôn ngoan của 1 người... không phải chỉ ở cái bằng cao hiểu rộng của người đó mà thôi... nhưng còn là khiếu ăn nói của người đó giỏi như thế nào

nhất là người đó có thường hay đặt ~câu hỏi khôn ngoan không?

# Hồi còn làm việc cho Exxon... mỗi năm là họ có 1 cuộc họp lớn... các ông lớn về để thuyết trình

> Trong các cuộc họp lớn này có đến cả 1,000 người dự... ai là người dám đứng lên hỏi - không phải hỏi vớ vẩn... nhưng ~câu hỏi khôn ngoan... thì thường được ~người khác đánh gía trị cao về mình, và được ~ông xếp chú ý đến

[PP] > Cách đây gần 2,000 năm, cũng có 1 quan Lamã tên Philát... đã đặt 1 câu hỏi rất hay

thật đáng cho c/ta nên dừng bước lại... để suy gẫm - đó là câu hỏi: "Lẽ thật là gì?"

> Bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này đã cách c/ta gần 2,000 năm... đây là lúc Chúa Giê-xu bị ~ng Pharisi, thầy thông giáo ghét và điệu lên cho quan Philát, để xin lên án xử hình Ngài... vì Chúa đã giám xưng chính mình với ĐCT là một

nên họ tìm cách gán cho Chúa tội là kẻ phản quốc Lamã

> Vì muốn xử án công bình, quan Lamã Philát truyền đem riêng Chúa đến với mình... để chính Philát chất vấn Ngài

... xem có phải người tên Giê-xu này là vua của dân Guiđa... đang tính chuyện nổi laọn như lời người ta cáo không?

> Điều này có liên hệ đến chính trị lúc đó... vì chính quyền Lamã luôn lo sợ và đề phòng ~ng hay nổi loạn lên

phá rối trật tự và chống lại họ

> Philát hỏi Chúa Giê-xu... có phải Ngài là vua của dân Guiđa không?

> Chúa Giê-xu trả lời với Philát là chính Ngài là Vua... nhưng quốc gia của Ngài không thuộc ở trần thế này

> Nhưng mục đích Chúa từ ở trên cao sanh ra và đến đây... là để làm chứng cho lẽ thật

> Khi nghe đến đây... thì Philát thắc mắc và hỏi Chúa: "Lẽ thật là gì?"

I. Đặc Tính của Lẽ Thật

[PP] > Lẽ thật mà Chúa Giê-xu đến để làm chứng là gì? Có liên hệ gì đến cho đời sống của c/ta ngày nay không?

# Trong 1 thống kê người ta cho biết, chỉ có dưới 1/3 ~ng đang sống ở Mỹ ngày nay

còn tin rằng ở trên đời này có ~lẽ thật tuyệt đối (absolute truths)

> Đây có nghĩa là trong 300 người... thì có hơn 200 người đang sống

mà thấy mọi sự đều là tương đối... và không có 1 lẽ thật nào là tuyệt đối cả

> Tiếng Anh gọi là sự ảnh hưởng của thuyết tương đối (relativism)

[PP] # Relativism dịnh nghĩa theo tiếng Anh là:

"A view that ethical truths depend on the individual and groups holding them"

> Thuyết tương đối tự nghĩ rằng ở trên đời này không có điều gì hòan toàn sai hết, cũng không có gì đúng hết; đúng hay sai là tùy ở sự suy nghĩ riêng của mỗi người mà thôi... và không ai có quyền "buộc" người bên kia phải tin theo bất cứ 1 luân thường đạo lý nào của mình được

> Vì thuyết này mà xã hội Mỹ ngày nay phải đối diện với biết bao ~vấn đề phức tạp... như đồng tính luyến ái, phá thai, có được cầu nguyện trong ~nơi công cộng, sterm cell research...

# Có 2 người ngồi nói chuyện, 1 người ráng làm chứng cho người kia là đời sống c/ta có liên hệ và ràng buộc bởi 1 số ~định luật tuyệt đối... nhưng người kia nhất quyết không chịu nghe, và nói rằng trên đời này anh không tin có 1 điều gì tuyệt đối mình phải đi theo hết...

> Sau khi nói chuyện xong, thì người mà tin có ~lẽ thật tuyệt đối xin phép ra về

> Trước khi anh ra cửa... anh gỡ cái máy hát DVD của người kia trong nhà... và đem đi theo với mình

> Anh kia thấy vậy thì hỏi: "Tại sao bạn lại lấy cái máy hát của tôi? Bạn đâu được ăn cắp như vậy?"

> Người kia trả lời: "Bạn không thể lên án việc tôi đang làm là ăn cắp được, vì đó là điều bạn tự nghĩ theo mình mà thôi; còn tôi thì thấy điều này tốt thôi, vì tôi cần có 1 cái máy hát để nghe nhạc đạo khi cầu nguyện và theo tôi tự nghĩ thì điều này tốt, chứ đâu có gì sai... tùy theo mỗi người tự định đóan mà thôi, phải không!"

> Đến lúc này thì người kia mới ý thức - sống ở đời này cũng có ~lẽ thật tuyệt đối mà c/ta phải tin theo!

# Nếu đời này chỉ là ~điều tương đối mà thôi (ai muốn nghĩ sao thì nghĩ)... thì ~kẻ đã đem bomb vào mình tự sát (đi vào ~chỗ đám đông người), giết hại nhiều người... thì họ cũng chỉ giống như bà masơ Têrêsa mà thôi

cả 2 người này có khác nhau gì đâu?

# Nếu đời này chỉ là ~tiêu chuẩn tương đối... thì ~kẻ ăn cướp, hiếp dâm, giết người, hay gian manh như 2 ông trọng tài bên Đức vừa rồi vì hơn 2 triệu đồng đánh cá mà toa rập bắt lỗi sai... họ với nhà truyền giáo nổi tiếng Billy Graham có khác nhau gì không? Cả 2 đều sẽ giống nhau... tùy theo mỗi người tự nghĩ mà thôi?

[PP] 1) Thứ nhất, nếu là "lẽ thật" rồi... thì tự nó không thể mâu thuẫn được

# Nếu 1 + 1 là 2... thì con số 2 không thể nào cùng 1 lúc là con số 3 hay số 1,000,000 được

> ~Điều tuyệt đối là ~điều chỉ có 1 lẽ đúng... chứ không thể nào tất cả đều đúng cùng 1 lúc được

[PP] # Trong các cuộc xử tòa... như trên TV có ~chương trình: The People Court, hay Judge Joe Brown, Judge Judy

> Vị tòa là người phải khôn ngoan... nghe cả 2 bên trình bày để rồi kết luận... ai là người nói thật, ai là kẻ nói dối

chứ cả 2 không thể nào đều đúng hết được... như vậy 2 người đem nhau ra toà kiện làm gì?

# Câu chuyện trong 1 phiên tòa xử, sau khi 1 bên có ~người làm chứng của họ lên nói

... thì vị luật sư bên đó cứ gật đầu nói: "That's right!" (Đúng lắm!)

> Nhưng vị luật sư bên kia nói, ông chưa nghe tôi trình bày... thì sao kết luận là "đúng" được

> Sau khi để bên kia giải bày xong... thì ông tòa cũng gật đầu nói: "That's right!" (Đúng lắm!)

> Cô thư ký đánh máy tốc ký bỗng la lên và nói với ông tòa án: "Thưa ông tòa! không được... vì không thể nào cả hai bên đều đúng hết! Thì làm sao tôi đánh máy trong tờ tường trình là bên nào đúng đây!"

> Ông tòa suy nghĩ vài giây và trả lời: "That's right" điều cô nói rất đúng... vì không thể nào cả 2 đều đúng được!

[PP] # Theo môn toán hình học... thì có mấy đường thẳng từ điểm A đến điểm B

> Câu trả lời tuyệt đối là chỉ có 1 đường thẳng... chứ không có 2

> Nếu hỏi lại có mấy đường cong từ điểm A đến điểm B... thì câu trả lời có cả triệu đường cong

... tùy theo cách mỗi người trong c/ta muốn vẽ làm sao cũng được

> Cũng vậy, lẽ thật phải chỉ có một mà thôi... và cùng 1 lúc lẽ thật xác định mọi con đường khác là ~lẽ sai!

[PP] > Chẳng hạn như trong Giăng 14:6 có chép về 1 lời tuyệt đối của chính Chúa Giê-xu đã phán: Ngài phán: "... Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.)

[PP] > Chúa tự xưng mình là "Lẽ thật"... và lẽ thật ở đây là 1 câu nói tuyệt đối... chỉ có 1 con đường duy nhất về nước thiên đàng... đó là qua chính Ngài - ngaòi ra không còn 1 con đường nào nữa!

> Nếu sau này mà Chúa Giê-xu còn chỉ 1 con đường khác... mà có chép trong Kinh Thánh... như qua bà Mari, qua ~thiên thần, qua các thánh, qua giáo chủ Môhamét, qua Giôsép Smith... thì thật Ngài đã trở thành 1 kẻ nói dối

... vì lẽ thật 1 là 1; không thể là 1 mà sau này thành 2, 5, là 10 được!

# Đạo cao đài dựa trên 4 tôn giáo chính: 1) Chúa Giê-xu -- người do thái, 2) phật tử Gautama -- người ấn độ,

3) Khổng -- Kung Fu Tzu bên Trung Hoa... và 4) Taoism cũng bên Trung Hoa...

> Mới quan xát thì thấy tôn giáo này rất có lý... vì bao gồm tất cả ~thuần túy đạo lý của ~tôn giáo chính trên trái đất

# Hình có con mắt ở giữa... xung quanh con mắt là ~chủ giáo đứng -- nào là Chúa Giê-xu, phật tử, khổng...

> Nhưng nếu nhận xét thì thấy có sự mâu thuẫn ở 1 chỗ là nếu 1 đấng trong ~vị đó đã tuyên bố "Chỉ có 1 con đường cứu rỗi duy nhất mà thôi" - ngoài ra không còn 1 con đường nào nữa... thì làm sao mọi con đường còn đúng được nữa...

> Một là hình đó chỉ có 1 mình Chúa Giê-xu duy nhất thôi... hay là hình đó có mọi chủ giáo khác -- nhưng không thể có hình Chúa Giê-xu ở trong hình đó được... vì lời lẽ thật của các vị này không thể có sự mâu thuẫn!

[PP] 2) Điều thứ hai, lẽ thật không thể thay đổi được... cho dù c/ta có thích nghe, chấp nhận hay là không

# Chẳng hạn như c/ta đang sống trên quả địa cầu này... thì ai cũng đang bị ảnh hưởng của sức hút trái đất

dù cho c/ta là người mập hay ốm, tin điều đó hay không chịu tin... sức hút nó vẫn hiện diện không thay đổi

> Nếu bạn không tin thì cứ nhẩy không từ trên nhà lầu xuống đất đi... thì ai trong c/ta cũng bị đập mặt xuống đất phải không... vì định luật sức hút của trái đất vẫn không thay đổi...

(The truth of a matter is not determined by how many people believe it. The truth does not change!)

# Lẽ thật cũng giống như là ~note âm nhạc... 100 năm trước đây, note "la" vẫn là note "la"; 100 năm tới đây, note "la" vẫn còn là note "la"... sẽ không thay đổi được... cho dù ~người ca sĩ có hát sai note,

hay điệu nhạc thay đổi theo thời gian đi nữa

> Dù cho người ta muốn che đậy 1 nửa, bớt đi 1 nửa, thêm 1 nửa... nhưng lẽ thật tự nó vẫn không thể thay đổi

# Câu chuyện "Con mèo đi bộ trên maí nhà..."

> 1 Người sống với 1 người mẹ gìa và cũng có 1 con mèo cô rất yêu thích...1 ngày kia cô đi nghỉ mát

> Cô mướn 1 người tớ đến nhà chăm sóc cho mẹ mình và con mèo của mình

> Sau vài ngày nghỉ mát, cô gọi điện thoại về hỏi thăm người tớ là con mèo của mình sa sao?

> Người tớ trả lời thẳng là con mèo nó ăn tầm bậy, trúng thực chết và đã đem đi chôn mất tiêu rồi

> Cô chủ nhà nghe vậy ào lên khóc... và lớn tiếng với người tớ là tại sao lại trả lời thẳng thắng như vậy... sao không biết nói là con mèo đã trèo lên nóc nhà trước,, rồi đến tuần sau đó có hỏi thì nói con mèo bị té xuống máng xối qùe chân, rồi tuần sau nữa thì nói nó bị xe đụng và bị thương nặng... rồi cuối cùng hãy nói nó chết vì bị trúng thực có được không... đâu cần phải nói thật ra 1 lần hết như vậy?

> Cô chủ lại hỏi thêm: "Thế thì mẹ tôi ra sao?"

> Điện thoại yên lặng vài giây... rồi cô nghe người tớ trả lời: "Bà chủ đừng lo, mẹ cô đang ở trên nóc nhà!"

> C/ta có muốn vẽ sao thì vẽ, nghĩ sao thì nghĩ... nhưng lẽ thật vẫn là lẽ thật!

# Châm Ngôn của người Do Thái có câu: "When you tell the truth, you don't have to remember what you said."

> Tạm dịch: "Khi bạn nói thật rồi... thì bạn không cần lo lắng bạn sẽ phải nhớ nói gì, khi bị hỏi lại nữa"

vì lẽ thật không thay đổi được!

II. Chúa Giê-xu là Lẽ Thật

[PP] > Khi Chúa Giê-xu đến thế gian Ngài tự xưng Ngài đã đến từ Trời... Nước Ngài không thuộc ở hạ thế; Ngài đến để làm chứng cho lẽ thật... và lẽ thật đó là con đường cứu rỗi duy nhất cho nhân loại... qua chính Ngài

> Làm sao biết lời Chúa nói là lẽ thật? vì thật ra ai nói và xưng gì cũng được? Kể cả 1 người homeless cũng nói được

# Có thấy 1 người homeless đứng ở góc đường Exit Sherwood cầm 1 cái bảng: "My parents were killed by Ninja turtles, I need some money to take kung-fu lesson to revenge" - bạn có thể tin được không? nhưng họ vẫn nói được!

[PP] > Có vài điều c/ta hãy so sánh, xuy xét... để xem Chúa Giê-xu có phải là lẽ thật... y như lời Ngài đã xưng?

[PP] 1) Trước khi Chúa Giê-xu sanh ra, có trên 300 lời tiên tri đã nói trước về sự Ngài sẽ phải đến như thế nào: từ tên của Ngài, chỗ sanh, cho đến sự chết của Chúa phải xẩy ra như thế nào

> Kinh Thánh chép rõ hết tất cả ~lẽ thật của ~lời tiên tri này đều đã được ứng nghiệm khi Chúa đến thế gian...

# Nếu so sánh với phật tử Budda là người sanh ra đời trước Chúa ~500 năm

nhưng lại chẳng có 1 lời tiên tri nào nói trước về sự đến của ông

# Chủ giáo Môhamét sanh ra đời ~500 năm sau Chúa Giê-xu giáng sinh,

nhưng cũng chẳng có 1 lời tiên tri nào noí trước về sự đến của ông?

[PP] 2) Nếu Chúa Giê-xu đến... nhưng khi Ngài phán 1 lời.. mà không xẩy ra y như vậy

thì c/ta có quyền nghi ngờ lời Ngài nói, phải không?

> Nhưng ngược lại, nếu mọi lời Chúa phán... đều xẩy ra y như vậy... thì chính Ngài là lẽ thật cho c/ta tin theo!

a) Nếu trong Math. 20:17-19 có chép lời Chúa Giê-xu tiên đóan trước là Ngài sẽ phải chịu chết và bị chôn nhưng sau 3 ngày sống lại: "Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." (Now as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside and said to them, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will turn him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day he will be raised to life!") mà nếu Chúa không chết và bị chết trong tay ~ng lamã... là ~ng ngaọi... y như lời tiên đóan trước của Ngài

thì lời Chúa đâu thể nào là lẽ thật được, phải không?

b) Nếu trong Mác 4:35-39 có chép Chúa Giê-xu làm cho bão lặng: "Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Ịức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ." (That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind and said to the waves, "Quiet! Be still!" Then the wind died down and it was completely calm.) mà nếu Chúa Giê-xu phán... nhưng gío không lặn, bão không ngừng... thì lời Chúa đâu phải là lẽ thật, có gía trị gì nữa không?

c) Nếu trong Giăng 11:43-44 có chép Chúa Giê-xu gọi Laxarơ sống lại: "Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi." (When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out!" The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go.") mà nếu Chúa phán, nhưng Laxarơ không bước ra, nhưng còn nằm yên trong mộ... thì lời Chúa Giê-xu không thể nào là lẽ thật được, phải không?

d) Nếu trong Giăng 5:1-9 có chép về sự Chúa Giê-xu chữa lành kẻ bại: "Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động; vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành]. Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi..." (Some time later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda and which is surrounded by five covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for thirty-eight years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up! Pick up your mat and walk." At once the man was cured; he picked up his mat and walked.) mà người bại vẫn nằm yên 1 chỗ... thì lời Chúa Giê-xu không thể nào là lẽ thật được?

> Nhưng mọi điều Chúa Giê-xu phán - có ghi chép trong Kinh Thánh... đều xẩy ra y như lời Ngài đã phán

như vậy thật đúng - Ngài chính là lẽ thật, y như lời Ngài đã tự xưng về mình!

[PP] > Nếu Chúa Giê-xu là lẽ thật... vì tất cả ~điều Ngài đã nói khi còn ở trên đất đều đã thật sự xẩy ra... vậy thì ~lời hứa của Ngài về tương lai cũng sẽ là lẽ thật... như lời hứa về sự trở lại của Ngài cũng là thật và sẽ xẩy ra y như lời Ngài đã nói: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." ("Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.)

[PP] > Nếu ai tin là lời hứa về sự trở lại là thật... thì phải sống trông đợi điều đó và sửa soạn để gặp Chúa mình!

> Bài Thánh Ca số #175 - "Đời người ngắn ngủi"... sẽ có lúc phai tàn, chấm dứt "Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?"

> Rồi chỉ còn 2 điều còn lại trên đời này: 1) linh hồn của mọi người c/ta... và 2) Lời của Chúa

# Luke 21: 32 -- (I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away) "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu"

[PP] > Lẽ thật có thể gói gém như thế này:

1) ĐCT yêu thương nhân loại... đang chìm đắm trong tội lỗi lầm than;

2) Chúa đã sai Con Ngài từ Trời đến để làm chứng về sự yêu thương (ơn đẹp) của Ngài...

Đó là Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết trên cây TTG... chuộc tội cho mỗi c/ta;

3) Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết;

4) Chúa Giê-xu là con đường duy nhất cho nhân loại thóat khỏi hình phạt của tội lỗi

và nhận được sự sống đời đời ở trên thiên đàng 1 ngày...

5) Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai... tiếp đón ~kẻ tin vào nước Trời... y như lời Ngài đã hứa

III. Lẽ Thật Buông Tha C/ta

[PP] > Lẽ thật lúc nào cũng đòi hỏi 1 sự quyết định chọn lựa theo sau... nếu không thì ích lợi của nó là gì?

# Nếu biết lẽ thật của luật giao thông: đèn xanh là chạy, đèn đỏ là phải ngừng... nhưng không chịu tuân theo lẽ thật này, đèn xanh lại ngừng, đèn đỏ lại chạy... thì mạng sống sẽ không còn

> The bottom line question là "Chúa Giê-xu có phải là lẽ thật, là con đường cứu rỗi duy nhất không?"

> Nếu lời Ngài là lẽ thật... nhưng c/ta không chịu tin... thì linh hồn của mình có tồn tại được không?

> Quan Philát đã hỏi Chúa Giê-xu "Lẽ thật là gì?" Nhưng sau đó ông lại đã quyết định từ chối lẽ thật

không muốn nghe đến... nhưng đi ra giữa đám đông và tìm 1 lý do bào chữa cho mình

> Thay vì ông tin nhận Chúa là Đấng Cứu Thế cho mình... Kinh Thánh chép ông đi ra tìm 1 cớ khác bào chữa cho mình, bằng cách ra chiếu chỉ tha Baraba và đổ tội giết người lên trên dân do thái...

> Biết bao nhiêu người ngày nay giống như Philát... đã nghe và hiểu về lẽ thật

... nhưng chưa chịu quyết định nhận lẽ thật cho mình, còn tìm mọi lý do bào chữa

> Hy vọng bạn sẽ không là người giống như quan Philát ngày xưa... mà không rỗi được linh hồn mình

[PP] > Chỉ có ai tin và nhận lẽ thật cho mình... thì mới được buông tha khỏi sự phán xét của tội lỗi

và linh hồn được rỗi trong ngày phán xét cuối cùng

# Lời Chúa Giê-xu có chép rõ trong Giăng 8:32 - "Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi."

(Then you will know the truth, and the truth will set you free)

> Các ngươi biết Ta, tin Ta... thì linh hồn các ngươi sẽ được rỗi... vì "... hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; (Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus) (Romans 8:1)

[PP] > Bạn có tìm được lẽ thật chưa? Bạn biết chắc linh hồn mình được buông tha chưa?

> Con đường bạn đang đi sẽ dẫn bạn đến đích cuối cùng nào?

> Không thể nào "mọi con đường" rồi sẽ dẫn đến cùng 1 định mệnh được?

... Đường thẳng và đường tẻ không dẫn đến cùng 1 đích được

# Chính người Việt c/ta cũng có câu: "Xa 1 ly đi 1 dặm"

thì huống gì c/ta sẽ trở về được với ĐCT... nếu không bởi Đấng Christ... vì chính Ngài là lẽ thật!

# Câu chuyện của 1 người phụ nữ ấn độ đang ngồi tu trong 1 căn phòng...

thì có 1 nhà giáo sĩ đến viếng thăm & giảng về đạo Chúa Giê-xu

> Bà tu sĩ ấn độ trả lời -- "Thì đạo Chúa Giê-xu của ông cũng giống như ~tôn giáo khác mà thôi..."

> Và bà so sánh giống như căn phòng này đây... có nhiều ~cánh cửa sổ -- mà ánh sáng mặt trời đang chiếu vào

và mỗi cửa sổ biểu hiểu cho 1 tôn giáo, 1 con đường khác nhau mà thôi...

> Người giáo sĩ đứng dậy, mở hết ~cánh cửa sổ ra và nói: "Thưa bà! Bà nói rất đúng ~tôn giáo loài người đều giống như ~cánh cửa sổ trong phòng này... nhưng Chúa Giê-xu không phải là ~cánh cửa sổ...

nhưng Ngài chính là ánh sáng của mặt trời từ trên cao đang chiếu rọi vào phòng này... qua ~cánh cửa sổ này

> Chúa Giê-xu không phải là ~ng chỉ đường... nhưng chính Ngài là Con Đường cứu rỗi, siêu thoát duy nhất

y như lời Ngài đã tự xưng về mình... và đó là lẽ thật

[PP] > Chúa Giê-xu là lẽ thật... hãy chọn tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay!

Lời Mời Gọi ------------

> Con người c/ta có sự giới hạn... vì ai trong c/ta cũng mang bản tánh xác thịt tội lỗi...

... Bởi đó mà có ~điều huyền bí - c/ta không thể trả lời được....

> Sự sống con người của c/ta cũng có sự nhất định... mỗi người c/ta sẽ có hồi kết thúc cuốn gói ra đi...

> Nhưng câu hỏi huyền bí nhất đó là "Tôi sẽ đi đâu? Có còn gì sau cái chết nữa không?"

"Lẽ thật để trả lời câu hỏi này ở đâu?"

> Khuynh hướng đi tìm cho mình 1 chân lý 1 lẽ thật... để giải đáp & sửa soạn cho vấn đề này...

nhưng lẽ thật ở đâu? -- Ai có quyền năng để trả lời ~câu hỏi huyền bí này?

> Nếu đề cập đến Chân lý hay lẽ thật... thì c/ta phải hiểu Chân lý thì chỉ có 1 mà thôi

... vì nếu có hơn 1... thì là mâu thuẫn rồi phải không?

# Nếu bạn cầm 1 cái labàn... thì dù bạn đứng ở đâu đi nữa

... mũi kim của nó lúc nào cũng luôn chỉ vế 1 hướng - đó là hướng Bắc, phải không?

> Tuy các tôn giáo đều có ~điểm tương đồng... nhưng c/ta phải phân biệt ~điều dị biệt (differences)

để thấy rõ ràng rằng "không phải con đường nào rồi cũng về chung 1 chỗ?"

> Khi Chúa Giê-xu đến Ngài tuyên bố 1 chân lý thuyệt đối -- chỉ có 1 mà thôi... đó là:

# Giăng 14:6 -- "Ta là đường đi, lẽ thật & sự sống... chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"

> Bằng cớ ở đâu để c/ta biết lời tuyên xưng của Chúa có giá trị & xứng đáng cho c/ta tin theo?

> Bằng cớ đó ở trong ~lời Ngài phán và ~việc Ngài đã làm... bắt đầu từ sự sanh ra bởi 1 người nữ đồng trinh

... cho đến sự chết & sống lại, hiện ra vinh hiển của Ngài

> Và ~lời tuyên bố cùng ~chứng cớ này đã được ghi chép rõ ràng lại cho c/ta ngày nay

trong cuốn sách Kinh Thánh mầu nhiệm, không hề thay đổi... dù cho thế hệ thay đổi

> Nếu sau khi tìm hiểu mà thấy Kinh Thánh sai... thì tôi & bạn hãy đi tìm 1 chân lý khác

... nhưng nếu Kinh Thánh là sách đáng tin cậy trong mọi phương diện... mà bạn không tin

thì hậu quả của linh hồn bạn sẽ ra sao trong ngày phán xét cuối cùng... như đã chép trong sách Kinh Thánh?

> Tôi là người đã xem xét kỹ càng về Chúa Giê-xu... cuối cùng ý thức sự chọn lựa con đường duy nhất của Chúa Giê-xu là 1 sự chọn lựa bảo đảm nhất... bởi ~lời Ngài đã tự xưng về mình & ~việc Ngài đã làm ghi chép trong Kinh Thánh

> Thượng Đế cho mỗi người c/ta có sự khôn ngoan để suy luận, có trái tim để cảm động

& có ý chí để chọn lựa & quyết định... còn cho c/ta có cơ hội để biết Ngài qua lời Kinh Thánh chia xẻ...

> Nhưng hãy nhớ rằng - không phải cơ hội lúc nào cũng có sẵn đâu...

> Hôm nay là cơ hội tốt, hôm nay là ngày cứu rỗi

... vậy thật mong bạn hãy mau tiếp nhận Chúa Giê-xu ngay giây phút này

... vì ngày mai chưa chắc bạn còn 1 cơ hội nào nữa!

> Ngày mai ra thể nào -- không ai biết

-- có thể lần cuối bạn nghe được lẽ thật này, có thể lần cuối tôi có cơ hội chia xẻ chân lý này

> Như vậy sao bạn còn chần chờ, lưỡng lự -- hãy tin nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay

> Sự cứu rỗi chẳng bao giờ là ngày mai cả... nhưng "hôm nay" là ngày cứu rỗi!...

Và Cứu Chúa Giê-xu đang đứng và mở rộng vòng tay Ngài... đón mời bạn!

> Bạn chọn gì sáng nay -- sẽ định mệnh cuộc sống đời đời của bạn...

> Mong bạn chọn & tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc cho linh hồn mình ngay hôm nay!

Là con đường cứu rỗi duy nhất... để rồi bạn sẽ nhận tất cả ~hồng ân Chúa đã hứa ban cho mình!

What is truth? (John 18:38)

Is there an absolute truth in this world? Surprisingly, there is only less than 1/3 of Americans believe in absolute truths. In another word, more than 2/3 of people accept the relativism theory. This theory believes "there is no absolute right or wrong; it's all up to you; don't force your own ethical moral on someone else." But when Jesus came, He proclaimed an absolute truth that He is the only Way to heaven. So, is Jesus or "every roads lead home" the truth? In another word, which one is a lie? First, truth cannot contradict itself. In the court room, one must be a liar, because both sides cannot be right at the same time. Secondly, truth cannot be changed, regardless the world accepts it or not. How do I know Jesus is the truth. Let's exam few true facts. a) When Jesus incarnated, He fulfilled more than 300 true prophecies; some were written 1,000 years before His birth. Neither Buddha nor Muhammad came to fulfill any prophecy before they were born. b) Everything Jesus said while on earth came true. If Jesus did not die by the Romans as He had foretold, then you would have the ground to doubt His word? If Jesus said to the storm "be still" but it still roared, then His word was not trustworthy? If Jesus called Lazarus out of the tomb, but he still laid there; then Jesus was not the truth? But every words Jesus said have came true. So is He or isn't He? The truth is that God loves us as hopeless sinners; He sent His Son from heaven to earth to save us from the condemnation of hell: Jesus is the only way to heaven; and you can receive this gift by faith in Jesus. c) Jesus also promised that "His truth will set us free." Do you want to be free from the condemnation of sins? Then believe in Jesus Christ today! d) This also means that His future promise about His second coming will also be true. Get ready for it, or you will be left behind!