Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 128

Tình Yêu Thương Chẳng Ghen Tị

Love does not envy (jealous)

(I Côrinthian 13:4c)

www.vietnamsehope.org

"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị,

chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo..."

* Nếu ai đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc linh hồn của mình

... thì điều tự nhiên là người đó nay đã được trở nên làm con cái của ĐCT

# Giăng 1:12 - "Hễ ai tin nhận Ngài (Chúa Giê-xu) thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên làm con cái của ĐCT

... là ban cho những kẻ tin danh Ngài..."

(Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God)

> Mà nếu là con cái của ĐCT... thì điều tự nhiên người đó phải biết... và kinh nghiệm được tình yêu thương

vì sách Kinh Thánh trong I Giăng 4:8 có chép rõ - "ĐCT là sự yêu thương!" (God is love!)

# Hồi nãy ca đoàn Thanh Niên có hát bài đoãn ca với tựa đề và lời nhạc như sau:

"Đâu có tình yêu thương... ở đấy có ĐCT...."

> Đây không phải là 1 loại tình yêu ích kỷ (self-love)... nhưng là tình yêu thương không điều kiện của Thiên Chúa (God's love) đặt để và phát triển lớn lên trong lòng của con cái Ngài

> Tình yêu thương là 1 điều rất trừu tượng và khó định nghĩa được

... mà hình như chỉ có thể diễn tả qua ~hành động thực tế mà thôi...

> Vì thế trong sách Kinh Thánh I Côr. 13... mà c/ta đã suy gẫm mấy tuần nay, sứ đồ Phaolô đã giải thích tình yêu thương thật từ Chúa... thì toàn là ~điều tốt lành c/ta làm cho ~ng khác... vì mình yêu thương họ

> Qua 2 BG rồi, c/ta thấy: "Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhơn từ..."

A. Thứ nhất ... 1) Nhịn để sống 1 đời sống thánh khiết - làm đẹp lòng Chúa... vì c/ta yêu mến Ngài

2) Nhịn nhục để giữ hạnh phúc trong gia đình, và sự hòa thuận trong H/T của Chúa

3) Nhịn nhục để hiệp tác với nhau... làm được ~việc khó và lớn cho Chúa... cho sự vinh hiển của Ngài

B. Bài giảng thứ hai... 1) Người có lòng yêu thương thì thường hay nhơn từ

2) Người nhơn từ thì không mau nóng giận, không mau xét đóan người khác

3) Nhưng hơn nữa - người nhơn từ có cặp mắt tinh vi (thương người) luôn để ý đến ~nhu cầu của ~ng xung

quanh mình, lòng họ dễ được xúc động, và tay chân họ sanh ra ~hành động giúp đỡ cụ thể...

> Nhưng sứ đồ Phaolô không phải chỉ giải nghĩa tình yêu thương là làm ~điều tốt lành cho ~ng khác mà thôi

nhưng còn là không làm ~điều xấu đến cho ~ng mình thương

(Love does not just do goods to others only... but also don't do bad things to others)

[PP] > Và 1 trong ~điều đó c/ta không làm cho người khác

đó là "tình yêu thương thì chẳng ghen tị" với người xung quanh mình (love doe not envy others)

I. Định Nghĩa lòng Ghen Ghét

[PP] > Có 1 cuốn sách đã được sáng tác... và có chép về 7 cái tội nguy hại nhất:

nào là kiêu ngạo, lười biếng, tham lam, nóng giận...

[PP] và 1 trong 7 tội lớn này nữa... chính là lòng ghen tị

> Tại sao ~tội này (như lòng ghen tị) được gọi là ~tội nghuy hại nhất

... có lẽ là vì ~tội này được ví như là cội rễ mà từ đó mọc ra nhiều điều xấu xa khác nữa

[PP] > Nếu lòng biết ơn là cha mẹ... sanh ra nhiều ~đức hạnh khác như sự rộng lượng, thương người... thì tánh ghen tị cũng là cội rễ sanh ra nào là thù hằn, nóng giận, xấc xược, cãi lẫy, tranh chấp, chia rẽ, oán hờn vậy...

> Trước hết, c/ta cùng nhau xem định nghĩa của "lòng ghen tị" nghĩa là gì?

[PP] > Là 1 cảm xúc ghen tức, bực bội 1 người nào đó... vì mình chưa được ~gì của người đó có...

mà lại quên không thấy ~điều Chúa đang ban cho mình...

(Jealousy can be defined as when we resent God's goodness in other people

and ignore God's good ness in our own lives; When we are not happy or rejoicing in another's successes)

> Ganh ghét, bực bội vì người kia giỏi hơn mình, tiếng tăm, giàu có, thành công, may mắn, hát hay hơn,

giảng dạy được ơn hơn mình... thì đâm ra "phát ghét họ..."

> Ghét vì thiên hạ nhắc đến tên người đó hòai, ~công việc người đó làm...

còn mình thì chẳng có ai để ý đến... cho nên mình đâm ra ghen tị, ganh ghét với người đó...

> Trong Kinh Thánh có 1 thí dụ hiển nhiên để c/ta thấy được ý nghĩa của lòng ghen ghét này là sao:

[PP] # Trong Cựu Ước I Samuên 18:6-9 - Khi Đavít còn là 1 chàng trai trẻ làm nghề chăn chiên ngaòi đồng... trong lúc dân tộc ông đang bị đàn ép, thách thức bởi dân ngoại Philíttin

... là 1 dân có nhiều ~chiến sĩ khổng lồ - 1 trong ~người đó là tên Gôliát

> Gôliát đứng ra thách thức đội quân của người Ysơraên... mà chẳng có 1 ai đám bước ra chiến đấu với hắn

> Tình cờ khi Đavít đem thức ăn đến cho anh mình trong hàng quân đội

... thì đã xin vua Saulơ cho phép mình ra tranh chiến với tên khổng lồ Gôliát

> Chỉ trong vài phút, nói vài câu... thì Đavít đã dùng 1 cái trành đá, và 1 viên sỏi mà hạ được Gôliát

và trong ngày đó giải cứu dân Chúa khỏi ách tù đầy

> ĐCT càng ban thêm phước cho Đavít trong ~trận chiến khác nữa với dân Philíttin đều toàn thắng

> Khi từ trận chiến trở về... thì các phụ nữ, dân chúng ai nấy đứng ở đường ngưỡng mộ và tung hô: " Saulơ giết hàng ngàn... còn Đavít giết hàng vạn"... có nghĩa là Đavít có tài đến gấp 10 lần vua Saulơ

> Điều này đã làm vua Saulơ tức giận - tại sao? vì ghen tương với tiếng tăm của Đavít có

> và rồi từ lúc đó trở đi Saulơ dòm ngó với con mắt nghi kỵ & sau này tìm nhiều cơ hội để giết Đavít

> Không phải chỉ ở ngaòi xã hội mới có sự ghen tị mà thôi,

nhưng nhiều khi nó xẩy ra có ở ngay trong vòng H/T của Chúa nữa... trong chính vòng con dân của Ngài

> Cội rễ của lòng ghen tức chính là cái tôi nằm trong lòng mỗi người c/ta... mà không được tâng bốc lên

> Trong cái tôi... nó chứa bao nhiêu điều tối tăm, tồi tội... nếu không biết cai trị nó

thì chỉ chờ đợi theo thời gian, đến đúng lúc... nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu tội ác

# Galati 5:19-21 -- có chép nhiều cái tội khủng khiếp sanh ra từ cái tôi (gọi là xác thịt của mình): Gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, phù phép, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng, chia rẽ, ghen tị, say sưa, chè chén... thấy rõ trong đó cũng có lòng ganh ghét & ganh tị nhau....

(The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness, orgies, and the like...)

> Lời của Chúa trong I Côr. 13:4 -- có chép rõ sự ghen ghét... đi ngược với lòng yêu thương

... Hay nói 1 cách khác "Ai muốn có tình yêu thương của Chúa... thì phải biết cách diệt bỏ lòng ghen ghét..."

II. Hậu Quả Kinh Khủng của Nó

> Muốn diệt bỏ được lòng ghen ghét -- trước hết phải ý thức được ~hậu qủa tai hại của nó là gì?

[PP] 1) Thứ nhất, lòng ghen nghét trước hết làm hại đến chính bản thân của mình

-- vì nó chắc chắn sẽ ăn mòn sự vui vẻ & hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày của c/ta

# Châm Ngôn 14:30 - Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt - "Envy rots to the bones"

> Envy or jealousy will rob our own joy and blessings!

> Có thấy ai đang ghen tức / ganh tị với người khác mà vui vẻ hay thỏa lòng được không?

Nếu có thì chắc chỉ có bề ngoài mà thôi!

> Người hay ganh ghét thì thường dễ bực mình, hay mau nổi giận, khó chịu, ưa phàn nàn, chê trách người này, nọ...

> Nhiều khi c/ta không ý thức rằng chính sự ghen ghét nằm trong lòng c/ta

là ~con vi trùng... lại làm hại chính mình trước

> Từ ganh ghét sanh ra ~việc làm & lời nói gây tai hại... mà đem đến sự đau khổ cho chính mình: ăn không ngon -- ngủ không được kỹ, chưa nói đến sự sanh ra ~bệnh tật như heartburn, nhức đầu, ~bịnh liên hệ đến tim, đến bao tử vì xuất ra chất acid nhiều quá, da mặt mau bị nhăn, tóc mau đổi mầu....

# Câu chuyện 2 người bại ở trong 1 nhà thương... có 1 cánh cửa sổ nhìn ra ngaòi

> 1 Người được đặt ngồi gần bên cửa sổ, còn 1 người bị đặt nằm sát cánh cửa phòng, không thấy được ra ngoài trời

> Mỗi ngày người nằm bên cạnh cửa... hỏi người ngồi bên cạnh cửa sổ là bên ngoài trời như thế nào?

> Người bên cạnh cửa sổ luôn giải thích cho người kia thấy nào là 1 bầu trời xanh đẹp

dưới có 1 bãi cỏ xanh tươi, với ~con chim bay lượn thật đẹp...

> Đến 1 ngày kia thì người nằm bên cạnh cửa... đâm ra ghen tị với người ngồi bên cạnh cửa sổ

vì tại sao người đó được nhìn ~khung cảnh đẹp, còn mình thì không thấy gì hết?

> Người ngồi bên cửa thì được cầm cái chuông báo hiệu mỗi khi cần gì khẩn cấp

> 1 Đêm kia người ngồi bên cửa sổ bị họ hen và có lẽ đang trong tình trạng nguy hiểm điều gì đó

và ra dấu hiệu cho người kia gọi y tá cấp cứu

> Nhưng vì ghen tị, ông nằm ớ cửa cứ gỉa bộ không biết và không chịu bật chuông... cứ để yên cho người kia ho

> 1 Hồi lâu thì tiếng ho chấm dứt... và sáng hôm sau người ta khám phá ra rằng

người ngồi bên cửa sổ đã chết hồi nào rồi

> Sau khi mang xác người ra, thì người nằm bên cạnh cửa xin người y tá đẩn mình đến gần chỗ cửa sổ

vì từ nay ông có thể nhìn ra ngàoi và thưởng thức ~khung cảnh đẹp cho chính mình

> Nhưng ngạc nhiên thay, khi được kéo đến gần cửa sổ thì ông chỉ thấy phía bên kia là 1 bức tường gạch trống trơn

> Hóa ra là người bạn mình trước đây đã cố gắng vẽ ~hình ảnh đẹp... là vì cho mình...

nhưng vì lòng ghen tức... mà bây giờ ông chỉ còn thấy 1 bức tường mà thôi!

> Lòng ghen ghét giống như thuốc độc mình uống vào

hậu qủa trước hết của nó sẽ chỉ làm hại đến chính mình mà thôi!

[PP] 2) Lòng ganh ghét nó còn làm hại chính đời sống tâm linh của c/ta nữa

... sẽ chắc chắn làm tổn thương mối liên hệ giữa mình với Chúa

> The envy/jealousy will also damage our personal relationship with God!

> Khi c/ta còn ganh ghét ai thì chắc chắn thì giờ để ra cầu nguyện hay học Kinh Thánh sẽ bị gỉam đi...

... vì lúc nào cũng để thì giờ ra - chỉ nghĩ đến ~thủ đoạn, mưu kế để hãm hại người mình đang ghen ghét

> Hay nếu có cầu nguyện đi nữa... thì lúc cầu nguyện đã trở thành ~giây phút mình phàn nàn với Chúa

-- tại sao Chúa lại để mình bị thua kém.... mà lại để người kia thành công hơn mình

# 1 Trong ~ẩn dụ nổi tiếng của Chúa Giê-xu là ẩn dụ người con trai hoang đàng... có chép trong Phúc Âm Luca 15

> Khi người em ăn năn trở về nhà cha... người cha vui mừng đãi tiệc lớn

> Nhưng trong ẩn dụ này còn nhắc đến 1 nhân vật nữa đó là người anh cả...

> Kinh Thánh cũng chép khi người anh cả làm việc ngoài đồng - nghe tin em mình về

và rồi cha mình còn mở 1 bữa tiệc lớn đãi... thì người anh cả tức giận và ganh với em mình

> Anh nhất định không chịu bước vào nhà nữa

> Vì ganh ghét em mình... mà bây giờ anh ghét lây cả đến chính cha mình... và mối liên hệ không còn như xưa nữa...

> Lòng ghen tị, ganh ghét chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối liên hệ của c/ta với Chúa

... trong sự thờ phượng, hầu việc, cầu nguyện, học lời Chúa nữa... nhất là khi có người đó cùng ở trong nhà thờ đó

[PP] 3) Không phải hại chính mình, hay mối liên hệ cá nhân với Chúa thôi... nhưng mà còn làm hại ~ng khác nữa...

# Trong STK 4 - không phải vì lòng ganh tị trong sự ĐCT đã không nhận của lễ dâng đúng

... mà Cain đã giết em mình là Abên sao?

> The envy/jealousy will also hurt others!

> Nó sẽ phá hoại mối liên hệ và hạnh phúc của nhau: trong gia đình, trong vòng ~ng thân thuộc

và kể cả trong H/T của Chúa nữa

> Ghen ghét có tính chất phá hoại kinh khủng (destructive) đến nỗi nếu mà mình không hưởng được lợi ích

thì cũng đừng hòng người bên kia có được...

# Câu chuyện về 2 người thương mại gia mở tiệm gần bên nhau

-- nhưng rất ghét nhau và luôn tranh dành khách của nhau

> 1 hôm có 1 bà tiên hiện ra và nói: Thôi thì để khỏi ai ganh tị nhau nữa, ta sẽ ban phước cho 2 người

> Ai ước được điều gì trước -- thì người kia sẽ được gấp đôi... Chẳng hạn như nếu người này muốn được nhiều khách thì người kia sẽ được khách gấp đôi; Nếu người này mong được sống khoẻ mạnh thì người kia sẽ được khỏe mạnh

và sống lâu hơn gấp đôi...

> 1 người thương mại gia suy nghĩ chút xíu... và rồi trả lời trước: "Thưa bà tiên! Xin cho tôi "bị chột 1 mắt"..."

> Sự ganh ghét chẳng giúp 1 ai hết: hại chính mình mà còn làm tổn thương đến người khác mà thôi!

vì thế mà có nhiều H/T của Chúa... chưa tăng trưởng, hoặc lớn lên được là vậy

[PP] 4) Và đó là hậu qủa thứ 4 - lòng ganh ghét sanh sự chia rẽ... trong H/T của Chúa

> Như thuốc độc... làm chết đi ~khải tượng, giấc mơ lớn của H/T Chúa; làm kiệt quệ công việc của H/T Chúa

> Envy or jealousy destroys the unity & peace within a church or family, even a nation...

> Đây không phải là nan đề mới... nhưng đã có từ hồi xưa trong các H/T rồi

# I Côr. 3:3-4 -- Sự ganh ghét ở H/T Côrinhtô - chia rẽ thành nhiều phe: Abôlô, Phaolô... chẳng khác gì người ngoại

"Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?"

(You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? For when one says, "I follow Paul," and another, "I follow Apollos," are you not mere men?)

> Thủ đoạn đầu tiên của sự ganh ghét là chia phe đảng: Phe người này, phe người nọ: phe ông Mục Sư, phe ông chấp sự... H/T sẽ trở thành 1 bãi chiến trường... chứ không còn là 1 "nhà thương" để cứu người có bịnh nữa!

# Có người đã mỉa mai - H/T Việt Nam không thể lớn lên được... vì cứ khoãng trên 70 người là có chuyện lủng củng, ganh tị, ghen ghét nhau vì tranh chấp quyền lợi, chỗ đứng...

thế là phải "chia tay" và còn dùng danh từ là "phương pháp phát triển H/T"

> Sanh ra ~điều xấu khác như nói xấu, chê trách, phàn nàn, xây hàng rào kẽm gai, lời to tiếng lại....

> Cái hại nhất đó là lòng ganh ghét chắc chắn sẽ cản trở công việc truyền giáo

mà Chúa Giê-xu đã giao cho H/T trong Math. 28:19-20

? Làm sao c/ta làm chứng & mời 1 người khách đến nhà thờ khi trong chính giữa nhà thờ đó là 1 bãi chiến trường

chẳng lẽ mời họ đến thưởng thức 1 trận "Wresling" đô vật chăng!

III. Diệt Lòng Ghen Ghét

[PP] > Bí quyết hay nhất để diệt lòng ganh ghét đó là phải nhanh tay nhổ đi cái rể sanh ra lòng ghen ghét... đừng để nó nẩy mầm, sanh cây, ra lá, nở nụ -- sanh ~việc làm của sự ghen ghét... nhưng thế vào đó lòng yêu thương thật

[PP] 1) Điều thứ nhất là điều khó nhất để get rid lòng ghen tị

- đó là c/ta phải chấp nhận rằng mình có sự ghen tị với người khác

> Cá tánh tự nhiên của con người (ai cũng vậy) là dễ thấy lỗi lầm của người khác... nhưng lại ít khi thấy và chấp nhận chính ~tội lỗi của mình... và 1 tội ai cũng có - không nhiều thì ít đó là lòng ghen tị người khác

... không lúc này thì cũng lúc khác

> Nghĩ rằng khi c/ta càng đứng chỗ cao... thì càng dễ phạm tội này... nhưng lại càng khó thấy lỗi lầm của mình

# Vì thế trong Mathiơ 7:4 - Chúa Giê-xu mới đậy gì?

"Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi...mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?"

> Sự quan trọng của lời cầu nguyện ban tối là lúc mình soi mặt trong gương để suy xét lại ~lời ghen tị mình đã nói,

những cử chỉ thiên vị mình đã làm... mà chấp nhận và xưng ra cùng Chúa

# Những người nghiện rượu... mà muốn được phục hồi... vào ~cơ quan "rehab"

điều đầu tiên là họ phải được hướng dẫn là mình phải chấp nhận rằng mình là người nghiện rượu...

> Tại sao đối với người này hôm nay... thì mình đối xử cách này... với người kia mình lại đối xử cách khác

nếu thật sự mà suy xét cho kỹ... là bởi vì có lẽ mình đang ghen tị với họ chăng?

> Có ~vấn đề thầm kín, chiến tranh lạnh... ở giữa vòng H/T của Chúa... là vì tại sao?

c/ta mỗi người chưa thấy chính lỗi lầm của mình, chấp nhận và xưng tội ra với Chúa và với nhau

# Cảm động lời cầu nguyện chung của 1 phụ nữ ở H/T New Orleans... khi bà cầu nguyện xưng ngay ra điều mình đã làm mất lòng, to tiếng với 1 người anh mình trong H/T... và xin Chúa tha thứ cho

> H/T mạnh không phải là ~việc xây cất lớn c/ta làm được... nhưng là ~lời xin lỗi khiêm nhu với nhau khi mình lầm lỗi... và sẵn sàng tha thứ nhau khi người khác phạm nghịch cùng mình

> Có cái khó là mình có thấy lỗi của mình không?

(Don't show me your spiritual maturity through the knowledge of the Bible

show me your maturity in confessing sins with one anothers and forgiving one another)

[PP] 2) Điều thứ hai... phải biết dâng lòng ghen tị của mình lên cho Chúa Thánh Linh....

> How to get rid jealousy? First, we must depend on Christ Who can help us!

# Philíp 4:13 -- "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi".... kẻ cả thắng được lòng ganh ghét

(I can do everything through him who gives me strength...)

> Ghen ghét là 1 tên khổng lồ mà mình không thể thắng (get rid) được

nhưng phải nhờ cậy ơn Chúa Thánh Linh -- Đấng mạnh hơn!

> ĐTLinh như 1 vị bác sĩ tài ba... lấy con giao bén (2 lưỡi) là lời của ĐCT

mổ sẽ tấm lòng của 1 người bằng lòng đến với Ngài... vứt bỏ đi ~con vi trùng ung thư của sự ghen ghét...

> Dấu hiệu rõ của 1 người nhờ cậy Chúa là người có mối liên hệ mật thiết/gần gũi với Chúa mỗi ngày qua 1) sự cầu nguyện & học Kinh Thánh mỗi ngày; 2) Sự nhóm lại mỗi tuần: Tham gia giờ cầu nguyện tĩnh tâm để dọn lòng, học TCN, nhóm thờ phượng; 3) Chưa hết - vì học/hiểu lý thuyết đạo chỉ là 50% thôi...

nhưng phải đem lý thuyết đạo vào đời sống hằng ngày -- là 50% còn lại

> Ng gần gũi & có mối liên hệ với Chúa là người khi đối diện với mọi hoàn cảnh, sự quyết định trong mỗi ngày -- c/ta cho Chúa dự phần? Sẽ tự hỏi nếu Chúa Giê-xu có ở đây thì mình có nên làm, nói & quyết định ~điều ghen tị đó không? hay sẽ xử sự theo tình yêu thương?

[PP] 3) Nhờ cậy Chúa ban cho sức mạnh cho mình có thể thay đổi ~sức lực mình hồi xưa dùng trong sự ghen ghét, thủ đoạn, trả đũa... nhưng nay dùng cho sự yêu thương, khích lệ ~người khác & sốt sắng hơn trong sự hầu việc Chúa

> Thủ đaọn lớn nhất của ma quỉ đó là làm cho c/ta bị sai mục đích... "dại nhà khôn chợ"

> Thay vì lấy năng sức, ơn tứ để hổ trợ nhau làm ~việc khó và lớn cho Chúa

thì lại dùng để đả kích, chia rẽ, làm mất lòng nhau...

# C/ta có khi xử sự như ~con nhím có gai nhọn... lấy ra đâm nhau chí chéo... thay vì để thủ chống lại ~kẻ ác...

a) Rôma 12:15 -- thay vì để thì giờ, năng lực tìm kiếm cách tranh chấp với ~người mình ganh ghét

... thì hãy "vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc..." (Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn...)

> Hãy nói lời khích lệ cho họ... vì người đó được ơn, thành công hơn mình - để họ có thêm cơ hội hầu việc Chúa nữa..

# Nếu thấy 1 người nấu ăn giỏi hơn mình, dạy có ơn hơn mình, may mắn hơn mình -- thay vì ganh ghét, dèm pha họ... nhưng khích lệ họ đem ơn đó ra hầu việc Chúa -- thì HT sẽ thưởng thức được ~món ăn ngon miệng, ~thức ăn thuộc linh tốt lành, và kể cả H/T được thêm sức?

# Nếu họ may mắn trong đường đời... thì hãy chúc mừng với họ thật tình

và cầu nguyện xin Chúa giúp họ có nhiều cơ hội hơn nữa để hầu việc Chúa đi...

b) Hãy nhờ cậy Chúa TLinh lấy ~sức lực hồi xưa thường để ra cho sự ganh ghét người khác

-- thì bây giờ bỏ vào trong sự nóng cháy lo cho công việc Chúa đi

> Hãy có 1 cái nhìn khác: So sánh tại sao công việc của Chúa quá chậm chạp... mà công việc đời thì lại thắng lợi nhiều dữ vậy? và sẽ tự hỏi "Tôi sẽ phải làm gì đây?" Sẽ gia tăng sức lực thêm gì được đây để "nước Cha mau đến..."

[PP] > C/ta là ~con cái yêu dấu của Chúa... vậy thì phải bỏ đi ~cái cũ, mà mặc lấy ~điều mới mẻ cho xứng là con cái Chúa... và 1 trong ~cái cũ cần bỏ đi -- đó là lòng ganh ghét... để thế chỗ của nó bằng ơn hay khích lệ và 1 tấm lòng mới, sốt sắng lo công việc Chúa

... vì "đâu có tình yêu thương (có nghĩa là - đâu chẳng có sự ghen tị) ở đấy có ĐCT!"

[PP] > HTBTHVVN ở đây có ĐCT hiện diện không?

> Nguyện xin Chúa TLinh giúp đỡ mỗi người c/ta...

Lời Mời Gọi ----------------------

> Sự tàn phá của ~trận bão... đi qua và để lại biết bao nhiêu đau thương & đổ vỡ

> Còn có ~điều nguy hiểm làm tai hại hạnh phúc gia đình và sự hiệp nhất của H/T Chúa hơn nữa...

thầm kín, khó thấy được, ngấm ngầm phá hoại... đó là lòng ghen tị

> Tên khổng lồ này còn nguy hiểm hơn cả tên Gôliát

> C/ta cần có Chúa Thánh Linh để thấy và thắng được nó...

> Còn c/ta là con cái của Chúa -- đã được "tái sanh" trong huyết của Chúa Giê-xu

-- có đang từ từ biến hóa / đổi dạng thành 1 sinh vật mới chưa?

> thì không thể cứ còn ghen tị hay ghen ghét với nhau được nữa...

nhưng phải lấy tình yêu thương mà chìu nhau

> C/ta phải được đổi mới khỏi ~điều này... c/ta phải bỏ đi ~thói nết của con người cũ... lòng ganh ghét nhau

để mặc lấy con người mới là người ở trong Đấng Christ!

> C/ta phải nhờ cậy Chúa TLinh mỗi ngày... trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh, xưng tội

trong sự siêng năng nhóm lại mỗi tuần, sự thông công gần gũi với nhau...

> Phải biết nhờ cậy Chúa để khôn ngoan dùng ~năng lực ngày xưa c/ta không để ra nuôi con người cũ... lo việc ganh ghét... nhưng bây giờ để ra trong sự khích lệ nhau & sốt sắng phục vụ lo công việc Chúa....

> Có tội gì c/ta cần chấp nhận và xưng ra trước khi dự lễ tiệc thánh sáng nay không?

[PP]: Powerpoint presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

Love Does Not Envy (I Corinthians 13:4c)

What are the seven deadly sins? One of them is jealousy. Why do we call "deadly?" Because these are the roots of all kinds of evil. What is the definition of jealousy? Jealousy is when we resent God's goodness in other's lives and at the same time ignore God's goodness in our own lives. A good example was in I Samuel 18:6-9 when king Saul heard people praising David who had killed the Philistine tens more times than himself, he got jealous and planned to kill David. First, jealousy is liked a virus that can slowly destroy one person's joy. Secondly, it can block and damage ones' vertical relationship with God as what happened to the older brother in the "Prodigal Son" parable of Jesus. Thirdly, jealousy can make a person to be blind and does not see others as brothers and sisters in Christ, but as enemies. Fourthly, it can kill dreams and visions of God's church. As children of God, we should get rid jealousy and put on God's love. The first step of remedy for jealousy is to admit our own sins and confess to God. We should sincerely allow the Holy Spirit to operate on and get rid jealousy in our heart. Lastly, we should refocus of the energy of jealousy on what God wants each of us to do, and not others.