Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 134

Chiến Thắng Sự Giao Chiến Thuộc Linh

Winning the Spiritual Battle

(Rôma 7:18-25)

www.vietnamesehope.org

"Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi."

[PP] * Năm mới đã đến, ~người Hoakỳ thường hay có phong tục... đó là họ ngồi lại và xếp đặt ~kế hoạch, ước vọng mới cho đời sống cá nhân của mình... mà tiếng Anh gọi là "make new resolutions"

(tạm dịch là ~điều cải biến/nghị quyết mới cho đời sống)

> Có lẽ điều cải biến số một trong nước Mỹ ngày nay mà vô số người đang mong bắt đầu đạt được

... đó là ai cũng muốn được "xuống cân" hết (loose weight)

> Sống ở bên đây, thức ăn có quá đầy đủ chất bổ... cùng 1 lúc, ít khi c/ta làm việc lao động, đi bộ, hay chạy xe đạp, nhưng lúc nào cũng lái xe hơi có máy điều hòa... thì rất dễ làm cho con người bị mập ra... đi đứng khó khăn, và từ đó có khi còn sanh ra ~bịnh tật hiểm nguy nữa

> Vì ai cũng muốn sống lâu, sống khỏe... nên hình như ai cũng muốn "control" sức nặng của mình cho đúng mức

[PP] > Nhưng muốn là một chuyện, c/ta sẽ làm gì đây?

C/ta sẽ có ~c/trình tập thể thao thể dục hay kiêng cử... như thế nào cho năm nay?

> Nhiều người có ~hoặch định hay... nhưng thường thì chỉ vài tuần sau là quên mất tiêu hết ~hoặch định này rồi...

> Lý do là vì c/ta thiếu 1 đời sống có kỷ luật, để có thì giờ tập luyện mỗi ngày... và nhất là thiếu sự quyết tâm để tránh khỏi ~sự mời mọc, quyến rũ, ~điều lo ra khác

... mà rồi không còn có thì giờ để thực hành ~hoặch định mình muốn làm, trong năm mới này

[PP] > Là ~con cái của Chúa, mỗi khi năm mới đến,

mỗi người c/ta cũng cần đặt ~kế hoặch/nghị quyết mới cho phần tâm linh của mình

[PP] > Không phải là cho người tâm linh của mình được "xuống cân"... nhưng là tăng thêm sự thánh khiết của Chúa

... vì 2 lý do chính sau đây mà c/ta đã suy gẫm trong ~bài giảng trước đây... về chủ đề Thánh Khiết:

1) C/ta phải nhắm đến mục tiêu "thánh khiết"... vì c/ta là con cái của ĐCT - Đấng Thánh

# I Phiêrơ 1:15-16 -- (But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: "Be holy, because I am holy.") "... như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh."

2) Thêm nữa, c/ta đã học biết rằng ai sống thánh khiết thì sẽ thấy được ĐCT

có nghĩa là kinh nghiệm được 1 mối liên hệ tương giao mật thiết với Ngài

# Math. 5:8 - (Blessed are the pure in heart, for they will see God.)

"Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!"

[PP] > Nhưng muốn là 1 chuyện... mỗi người c/ta có 1 chương trình kỷ luật tâm linh nào chưa

để đạt được mục tiêu thánh khiết này cho đời sống?

> Muốn làm được điều này, c/ta cần hiểu 1 vài lẽ thật căn bản sau đây:

I. Sự Tranh Đấu Thuộc Linh

[PP] > Thứ nhất, sống 1 đời sống thánh khiết không phải là dễ... bởi vì bên trong mỗi người c/ta có sự tranh đấu thuộc linh... giữa ~ham muốn của con người xác thịt, là con người cũ,

và ~đường lối mới của con người mới, là người đã được dựng nên bởi Chúa Giê-xu Christ

[PP] > Sứ đồ Phaolô diễn tả điều này trong Rôma 7 bằng cách dùng chữ "giao chiến" bên trong tâm trí mình

1) Đây không phải là vấn đề ngoại chiến của ~áp lực bên ngoài như sự bắt bớ, dèm pha của ~ng xung quanh

nhưng là 1 nội chiến, 1 sự dằn co, sự tranh đấu giữa 2 con người nghịch lại với nhau - ở bên trong mình

> Những người ngoại thường họ không có sự dằn co này... là vì đời sống của họ chỉ biết thỏa mãn con người xác thịt

~điều xác thịt mình ưa muốn... mà không có sự cản trở nào hết

# Không phải 1 trong ~phong trào cổ động của thế gian là: "If it feels good, just do it!"

Tạm dịch là: "Nếu cảm thấy sung sướng... thì hãy cứ làm!"

> Chính Phaolô đã làm chứng sự tranh đấu tâm linh này của ~cơ đốc nhân, đó là sự dằn co, giao chiến giữa con người mới biết và muốn làm ~điều lành, nhưng không làm được... mà lại đi làm ~điều ác, là những điều nghịch với luật pháp của Chúa, là điều con người cũ cứ xuí dục làm theo

> Trong Kinh Thánh Tân Ước - có lẽ 1 trong ~người coi như có đức tin mạnh mẽ nhất, phải là sứ đồ Phaolô

> Chính ông đã gặp Chúa Giê-xu... và cũng chính ông đã viết gần hết 1/2 các sách Kinh Thánh Tân Ước,

nhưng cũng chính ông đã đối diện với sự dằn co thuộc linh này...

[PP] 2) Sự tranh đấu tâm linh bên trong này không phải đến cho mỗi con cái Chúa mà thôi, không phải chỉ xẩy ra 1 ngày, 1 buổi là xong đâu... nhưng đây là sự giao chiến mà cứ diễn tiến mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống của c/ta

... cho đến khi thể xác này trút hơi thở cuối cùng

# Ngày xưa trong Phúc Âm Luca 4:13 - có chép (When the devil had finished all this tempting, he left him (Jesus) until an opportune time.) "Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài (Chúa Giê-xu) rồi, bèn tạm lìa Ngài."

> Chữ "tạm lìa" có nghĩa là ma quỉ bỏ đi 1 thời gian, nhưng nó sẽ trở lại tìm 1 cơ hội khác để cám dỗ Ngài

... cho đến khi Chúa Giê-xu trút linh hồn trên thập tự gía và nói "Mọi sự đã được trọn"

[PP] > Nhiều khi sự tranh đấu, dằn co này... nếu c/ta không có sức chịu đựng được lâu dài... thì có thể rớt vào tình trạng mệt mỏi, nản chí (discouraged or depressed) mà có khi dẫn đến chỗ bị cám dỗ, muốn bỏ cuộc nữa

> Đó có lẽ chính là điều đã xẩy ra trong đời sống của 1 người anh hùng trong Cựu Ước... có tên là tiên tri Êli

# Trong I Các Vua 18 - cho thấy Êli là hình ảnh của 1 người anh hùng dũng cảm, gan dạ -- khó có ai sánh bằng

- một mình Êli đương đầu với 450 tiên tri tà thần Ba-anh và 400 tiên tri tà thần Á-tạt-tê

> Vì đức tin lớn này, Êli được ĐCT ban phước, chiến thắng vẻ vang và diệt hết được ~tà thần này

> Nhưng sau sự chiến thắng này... thì Kinh Thánh chép tiên tri Êli đâm ra nản lòng và bị rớt vào tình trạng thối chí... đến nỗi ông ngồi dưới cây giếng giềng... mà cầu xin ĐCT cất lấy đi mạng sống của mình:

"Ôi! Đức Giêhôva! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi"...

> Tại sao sau 1 cuộc chiến thắng vẻ vang như vậy mà lại bị thối chí? Làø tại vì ma quỉ đã không chịu thua, không chịu bỏ cuộc... nhưng nó cứ tiếp tục lại tấn công và hăm dọa Êli... mà làm cho ông nản lòng chăng?

> Kinh Thánh (19:2) chép sau khi chiến thắng các tà thần, thì bà hoàng hậu Giêsabên của nước Ysơraên là 1 người rất ác độc, thờ các tà thần, trở nên tức giận khi nghe Êli đã giết các thầy tế lễ của mình

thì đã thề và đe doạ là sẽ giết Êli khi gặp ông lại ngày hôm sau đó...

> Có lẽ khi Êli nghe lời đe dọa này... Êli đã cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức chịu đựng... vì sự giao chiến của ma quỉ cứ kéo đến với mình hoài... cho nên ông trở nên chán nản, và muốn Chúa cất mạng sống ông đi?

[PP] > Ai trong c/ta cũng có "xác thịt"... mà nếu có "xác thịt" thì chắc chắn cũng có ~cá tánh xấu xa của nó, nằm ở bên trong mỗi người c/ta; ngày nào xác thịt này còn sống, ngày đó sẽ còn sự giao chiến ở bên trong c/ta, cản trở c/ta sống 1 đời sống thánh khiết... và đó là điều mỗi con cái Chúa phải chấp nhận...

# Nếu là 1 người cơ đốc... mà không cảm nhận được có 1 sự giao chiến nào hết

thì phải coi chừng... vì mình có thể ở trong 2 trạng thái sau đây:

1) Mình chưa thật sự là con cái của Chúa... chỉ tưởng mà thôi?

2) Mình là cơ đốc nhân nhưng đang bị lừa dối, đang đi cùng 1 hướng với ma quỉ

... cho nên ma quỉ không có phá rối, không giao chiến với c/ta làm chi nữa

II. Đời Sống Kỷ Luật Tâm Linh

[PP] > Muốn có sức chịu đựng để luôn thắng con người xác thịt... chỉ có 1 cách duy nhất

là phải tập sống 1 đời sống kỷ luật tâm linh (Self Spiritual Discipline)

# Nói đến 2 chữ "kỷ luật" thì có ai cũng hiểu và kinh nghiệm hết... vì mỗi buổi sáng đến đúng giờ là c/ta phải kỷ luật tự động thức dậy sớm... để sửa soạn đi làm, hay đi học... tuy rằng thân thể mình không muốn trổi dậy...

> Xã hội sống cần có kỷ luật, nếu không sẽ có ~nổi loạn, gia đình cần có kỷ luật, nếu không con cái sẽ bị hư hỏng, đời sống cá nhân cần có kỷ luật, nếu không mình sẽ không gặt hái được cơ nghiệp tốt đẹp trong tương lai...

> Nếu c/ta ý thức được điều đó... thì c/ta cũng phải biết đời sống thuộc linh cũng cần phải có sự kỷ luật...

để có thể sống 1 đời sống thánh khiết, tăng trưởng đức tin

[PP] # Chẳng hạn như bây giờ ACE muốn xuống cân... thì đâu phải đi mua 1 cái máy tập thể dục rồi đem về nhà để ngắm là xong đâu? Nhưng phải thường xuyên chịu khó kỷ luật mỗi ngày lên cái máy treadmill đó

và đổ mồ hôi chạy bộ trên 20 phút

> Muốn xuống cân, thì đâu thể nào bạ đâu ăn đó

... nhưng phải chịu khó kiêng cử nước ngọt côla, cánh gà, da heo, thịt mỡ ba rọi?

[PP] (To loose weight, we must say no to junkies and yes to exercise

Same thing with the spiritual body... to live a holy life, we must "no" to self; and say "yes" to Christ)

> 1 Đời sống kỷ luật phải có sự chừng mực, tiết độ, kiêng cử, luyện tập thường xuyên

... thì mới có sức chịu đựng lâu dài... mà không rớt vào tình trạng nản lòng, hoặc thối chí, thất bại, phải không?

III. Nhờ Cậy Chúa Thánh Linh

[PP] 1) Trong bất cứ sự kỷ luật tập luyện nào thì c/ta trước hết cần 1 người huấn luyện viên giỏi (a trainer)

# Các c/trình tập thể dục đều có ~người hướng dẫn khoẻ mạnh, lanh lẹ, nhiệt tâm, hăng hái

đứng trước và làm ~động tác thể dục... hầu có thể thúc dục, cổ động ~ng tập làm theo sau

> Cũng vậy, muốn có 1 đời sống tâm linh kỷ luật, c/ta cần 1 vị huấn luyện viên cho mình

và Đấng huấn luyện toàn hỏa cho c/ta chính là Đức Thánh Linh... mà c/ta phải nhờ cậy Ngài

# Giăng 14:26 - có chép về vai trò chính của Chúa TLinh trong đời sống của ~cơ đốc nhân

đó là "dạy dỗ và nhắc nhở" c/ta

(But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.) "Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi."

[PP] > Dạy dỗ và nhắc nhở điều gì? Dạy dỗ và nhắc nhở cho c/ta về Cứu Chúa Giê-xu của mình, và lời của Ngài

# Có bao giờ ACE xếp 1 hình puzzle nào chưa? Có ~hình puzzles gồm cả đến 1,000 tới 5,000 miếng nhỏ

> Điều sẽ giúp mình ráp ~mảnh puzzle lại được - đó là trước hết nhìn vào cái hình tổng quát

... mà từ đó dò ra và ráp từng miếng lại - cho đến khi thành hình

> Cũng vậy, vai trò của ĐTL là giúp c/ta "nhìn vào đời sống của Chúa Giê-xu" mà biết chiến thắng tội lỗi,

tể trị con người cũ... để nhắm mục đích trở nên thánh khiết giống như Đấng Christ vậy

[PP] a) Điều thứ nhất ĐTL sẽ giúp mỗi người c/ta nhớ là mình đã được chuộc bởi 1 giá rất cao

đó chính là huyết của Cứu Chúa Giê-xu - Con ĐCT

# I Côr. 6:19-21 -- (Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your body.)

"Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời."

> ĐCT đã không chuộc c/ta lại bằng 1 người máy robot, 1 người Alien - từ 1 hành tinh khác, hay 1 thiên sứ giáng xuống từ trên trời... nhưng Giăng 3:16 - có chép bằng chính huyết của Con một Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Vậy thì c/ta mỗi người phải sống xứng đáng với ơn đẹp... mà Ngài đã hy sinh cho mỗi c/ta

[PP] b) Điều thứ hai, ĐTL nhắc nhở c/ta là Chúa Giê-xu là Đấng đã chiến thắng mọi tội lỗi... khi Ngài sống trên trần gian này... thì chính Chúa cũng có quyền năng để giúp đỡ c/ta chiến thắng sự tranh đấu, dằn co của tội lỗi được

# Hêb. 4:15-16 - chép gì? (For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.)

"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."

> Jesus cannot sin... He can keep us from sinning... as we allow Him to be in charge of our life

[PP] i) ĐTL nhắc nhở c/ta về quyền năng của Chúa Giê-xu... sống ở bên trong c/ta

... là Ngài sẽ giúp sức cho c/ta không làm theo ~điều thúc đẩy, xuí dục ham muốn của xác thịt

> Vì Ngài có quyền năng làm chết đi ~nhục dục... của con người cũ - ở bên trong c/ta

# Côlôse 3:5 - sứ đồ Phaolô khuyên gì? (Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry...) "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng..."

> Và sức năng ở đâu mà có thể làm chết được ~điều này? Ở nơi Cứu Chúa Giê-xu!

# Có ~loại thuốc diệt cỏ dại rất công hiệu... vì không phải chỉ làm chết ~ngọn của ~cỏ dại mà thôi

... nhưng làm chết đến tận gốc của nó

> Mới xịt xong chưa thấy gì hết... nhưng vài ngày sau cỏ dại hóa màu vàng, và rồi sau thì bị chết rụi hết

... là bởi vì chất thuốc ngấm vào cỏ dại, và đi cả xuống ~rể của nó và làm chết cả cây cỏ dại...

> ĐTL nhắc nhở c/ta là Chúa Giê-xu có năng quyền "nhổ cỏ, nhổ đến tận gốc" lận và làm chết đi ~điều ham muốn của xác thịt, nếu c/ta để Ngài làm Chủ đời sống mình

ii) Không phải làm chết mà thôi... nhưng Chúa Giê-xu còn giúp c/ta biết khôn ngoan mà tránh xa ~sự ảnh hưởng nào (eliminate nfluences) đang đi vào và nuôi con người xác thịt... ở bên trong c/ta nữa... và làm cho nó được mạnh mẽ

> Đây có nghĩa là Ngài giúp c/ta biết "cắt đi" ~cánh cửa, đại lộ cám dỗ đang mở rộng và đi vào tấm lòng của c/ta

... ~cánh cửa này có thể là cái máy TV, sách báo, Internet, nhạc lý, phim ảnh, video games....

# Một trong ~chiến thuật chống khủng bố bên Iraq của Mỹ chắc chắn phải là làm cô lập ~ng nước ngoài tiếp vận vũ khí và tiền bạc (như từ bên Syria) cho bọn khủng bố ở bên trong nước... bằng cách kiểm soát các lối đi vào nước, ~nhà ngân hàng chuyển tiền...vì khi không được tiếp vận, bọn khủng bố sẽ yếu sức, không hoạt động phá hoại được

> Thì cũng vậy, khi con người xác thịt nếu không còn được tiếp tế vũ khí, lương thực, ~mời mọc, lôi kéo bởi ~điều ở bên ngoài... thì tự nó không thể nào có sức mạnh mà giao chiến và thắng con người mới của c/ta được

# Khi nhắc đến chữ "cắt đi", nhớ đến lời Chúa Giê-xu dạy trong Mathiơ 5:30 - như sau: (And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.) "Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục."

# Câu chuyện của 1 nhà trèo núi tên Aron Ralston vào năm 2003 đã phải cắt đứt cánh tay của anh để mà sống sót

> Anh trèo núi 1 mình ở 1 vùng núi phía đông của tiều bang Utah

> Chẳng may 1 tảng đá mòn (boudler) nặng khoảng 1000 lbs đã rớt xuống và chặn kẹt 1 cánh tay của anh

> Anh cầu cứu đến 5 ngày, nhưng không ai nghe và đến giúp

> Cuối cùng phải dùng 1 con dao bỏ túi... cắt đứt hẳn đi cánh tay của mình... để thoát đi mà còn sống sót...

> Cũng vậy... muốn sống 1 đời sống thánh khiết

... Chúa Giê-xu sẽ giúp c/ta cũng biết cắt đứt đi ~thức ăn của con người xác thịt

IV. Nhờ Cậy Lời Chúa

[PP] iii) Không phải không làm theo ~ham muốn của xác thịt mà thôi... nhưng Chúa Giê-xu giúp c/ta còn có sức để vâng lời làm theo ~mạng lịnh của Ngài nữa, là ~đường lối dẫn c/ta đến 1 đời sống đầy phước hạnh

> Kinh Thánh chép rõ... khí cụ mà ĐTL dùng để thánh hóa đời sống của c/ta chính là lời của ĐCT

... để c/ta ngày càng giống Đấng Christ hơn

# Giăng 17:17 - lời cầu nguyện trong ~giây phút cuối cùng của Chúa Giê-xu cũng chính là ước nguyện các môn đồ của mình được thánh hóa bằng lời của ĐCT: (Sanctify them by the truth; your word is truth.)

"Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật."

[PP] # Có bài hát nổi tiếng: "I can't live" without you

cũng vậy, we cannot be sanctified without the word of God - The Bible

> Vì lý do đó mà 1 trong ~điều cải biến cho con cái Chúa phải là có sự kỷ luật học Kinh Thánh mỗi ngày

... dù ở trong bất cứ hòan cảnh nào: đau ốm, khoẻ mạnh, vui hay buồn...

> Sách Thi Thiên 119 chép rõ - làm sao 1 người trẻ tuổi được thánh hoá?

# TThiên 119:9-11 - (How can a young man keep his way pure? By living according to your word. I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.) "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa."

# Người Việt có câu nói rất hay về 1 định luật tự nhiên: "Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng..."

> Diễn ý như sau: "Càng gần thế gian và ~điều của nó, thì càng tối

nhưng càng gần lời Chúa và làm theo ~mạng lệnh của Ngài, thì càng được thánh hóa"

> Vì vậy mà ngày xưa, một trong ~mạng lệnh ĐCT trao cho dân sự của Ngài đã có chép trong PTLLK 6:5-9 như sau: (Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.)

"Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giêhôva ĐCT ngươi. Các lời mà Ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngàoi đường, hoặc lúc nằm hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi."

> Tại sao phải buộc lời Chúa trên tay, viết trên cột nhà và cửa mình... cho cho mắc công?

vì định luật tự nhiên... càng gần lời Chúa thì càng được thánh hóa!

-------------------------------

# Mỗi đầu năm mới ở Hoakỳ này cũng thường là lúc vừa xong ~trận đấu football cho các trường đại học

> Trong ~trận đấu nào thì lúc nào cũng có ~đối thủ - là đội chống nghịch lại mình

> Và sau trận đấu nào cũng có thua và thắng... (joy of victory & the agony of defeat)

sẽ có đội ra về vui sướng vì lãnh được cấp vinh dự, nhưng cũng có đội ra về với thất bại và buồn đau

> Cuộc sống ~cơ đốc nhân cũng vậy... là 1 trận đấu của tâm linh; sự giao chiến giữa con người cũ xuí dục phạm tội

và con người mới muốn làm ~điều lành theo lời của Chúa

> Trận đấu thuộc linh này không phải chỉ xẩy ra 1 năm/1 lần mà thôi

... nhưng là sự diễn tiến mỗi ngày, mỗi phút trong đời sống cơ đốc nhân... cho đến khi trút hơi thở cuối cùng

> Một lẽ thật nữa là trong trận đấu thuộc linh này

... c/ta không đủ sức mạnh để thắng được kẻ thù nghịch, con người xác thịt và ~ham muốn của nó được

> Vì đó mà Phaolô đã thốt lên: "Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?"

> Nhưng Phaolô đã cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng hứa ban cho c/ta quyền phép để sống chiến thắng cuộc chiến tâm linh... mà lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời...

> C/ta có quyền phép đó khi mình để Chúa Thánh Linh tể trị đời sống mình... và nhờ cậy Ngài

vì chính Ngài sẽ dạy dỗ và nhắc nhở c/ta về quyền năng của Chúa Giê-xu

[PP] > Trong năm 2006, sẽ có ~trận chiến tâm linh nào... c/ta sẽ thắng cuộc hay sẽ thua trận - tỉ số sẽ ra sao?

[PP] > Thắng nhiều, thua ít... là tùy thuộc ở c/ta có nương cậy nhiều ở nơi Chúa Thánh Linh mỗi ngày không?

qua sự cầu nguyện và học lời Kinh Thánh... ngàoi ra không còn có phương pháp nào nữa

[PP] > Mong mỗi người biết nhờ cậy ĐTL luôn... và bắt đầu thắng trận vinh hiển trong Chúa Giê-xu Christ!

--------- Lời Mời Gọi

> Có ~điều cải biến nào không cho năm 2006?

> Có c/trình gì để đạt được ~điều mới mẻ đó không?

> Phải có 1 điều nữa... đó là sự kỷ luật để làm được ~điều mình muốn

> Điều cải biến quan trọng cho đời sống cơ đốc nhân... phải là được trở nên thánh khiết hơn mỗi ngày

vì điều này làm "vừa lòng Chúa"

> Không phải là chuyện dễ làm... hãy nhìn xem chính trong đời sống của Phaolô

ông bị bầm dập bời sự giao chiến thuộc linh bên trong của mình giữa con người xác thịt và người mới

> Cùng 1 lúc Phaolô cho c/ta thấy được con đường chiến thắng vẻ vang sự giao chiến thuộc linh này

ấy chính là để Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống mình mỗi ngày

> Muốn làm điều này, c/ta phải nhờ cậy ĐTL là Đấng nhắc nhở c/ta qua sự cầu nguyện và học lời Chúa

> Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta!

Winning the Spiritual Battle (Romans 7:18-25)

Have you made any resolutions for this New Year? Probably the number one resolution many people make beginning each new year is to loose weight. What plans do you have to achieve your resolutions? What's about our spiritual life?

As Christians, our greatest resolution should be to pursue holiness. But why is living a holy life so difficult, even impossible? The reason is because there is an inner battle from within. Paul described this war in Romans 7 is between the flesh and the new body that created in Christ Jesus. This is a continuous battle until we take our last breath. If we are not careful, this constant struggle can pull us down to the place of discouragement and depression. To win this battle, it requires a self disciplined life. Just like wanting to loose weight, you must say "no" to junkies, and say "yes" to exercises; to win, you must say "no" to self, and "yes" to God. First, we need a trainer Who is the Holy Spirit for our spiritual discipline. The main duty of the Holy Spirit is to teach and remind us of Christ. The Holy Spirit reminds us that we were bought with the priceless blood of God's Son. He reminds us that Jesus can keep us from sinning because He cannot sin. Jesus has the power to put to death our sinful nature, to help us fleeing from evil desires, and to cut off all avenues that lead to the enticement for sinning. Moreover, Jesus helps us to obey God's commandments that lead to an abundant life. We cannot be sanctified without God's Word. So, what "bowl games" that you will win this year? Make sure the Holy Spirit is your Trainer, and Jesus is on your side... and start scoring!