Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 136

Tình Yêu Thương Vui Trong Lẽ Thật

Love Rejoices with the Truth

(I Côrinthian 13:6)

www.vietnamsehope.org

"Tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật."

(Không vui mừng về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật)

(Không vui về việc bất chính, nhưng chung vui trong sự thật)

[PP] * Chỉ còn đúng 1 tuần lễ nữa... thì Tết Nguyên Đán Bính Tuất lại đến với mỗi người Việt của c/ta

> Dù ở bên đây, Tết không được nhộn nhịp như ở quê nhà.. nhưng chắc ai cũng đang sửa soạn để "ăn Tết"

> Nếu không có hạt dưa hay mứt trái cây... thì tối thiểu cũng phải mua 1 vài cái bánh tét, bánh chưng ăn Tết

[PP] > Khi nghĩ đến Tết... thì chắc chắn nó gợi trong trí óc của mỗi người c/ta 1 niềm vui, hân hoan chào đón 1 năm mới... dù cho không rõ năm mới tới đây, năm "con chó"... sẽ có ~chuyện gì xẩy ra đây?

> Nói đến Tết là phải nói đến niềm vui... đang gieo vào lòng của mỗi người c/ta

# Các trẻ em đang hân hoan chờ đợi được lì xì... bằng ~phong bì đo đỏ... mà chỉ có được 1 năm 1 lần trong mùa Tết

> Nhưng bên đây hình như Tết Nguyên Đán lúc nào cũng đến 1 cách thật vội vã... và chóng qua

> Năm nay Tết đến nhầm ngày Chúa Nhật, rồi ngay sau đó là thứ Hai - ai nấy lại phải dậy sớm đi làm hay đi học

vì các cơ xưởng Mỹ không có ăn tết Ta như c/ta...

[PP] > Niềm vui chóng qua, cuộc vui chóng tàn... ACE có bao giờ nghĩ đến câu hỏi là

bí quyết ở đâu để c/ta có thể giữ niềm vui của Năm Mới được lâu dài trong suốt năm nay không?

[PP] > 1 Trong ~bí quyết hay... đó là khi c/ta sống theo tiêu chuẩn của tình yêu thương Thiên Chúa

như có chép trong Kinh Thánh I Côrinhtô 13... thì cuộc sống sẽ luôn kinh nghiệm được sự vui mừng

[PP] # Rõ ràng trong I Côr. 13:6 - sứ đồ Phaolô khẳng định điều gì?

"Tình yêu thương vui... trong lẽ thật"... chứ đâu có buồn, phải không?

I. Phân Biệt Bất Chính và Công Bình

[PP] > Mặc dầu vậy, c/ta đọc kỹ lời Chúa... thì thấy sứ đồ Phaolô khẳng định

không phải bất cứ loại tình yêu nào cũng đem đến sự vui mừng thật cả?

> Có 1 loại tình yêu cuối cùng sẽ không đem đến sự vui mừng,

khi nó dự phần vào ~điều bất công hay ~việc bất chính

# Trong ~ngày qua, Quốc Hội Mỹ do các thượng và hạ nghị sĩ muốn ra ngay 1 chính luật đó là cấm các nhà chính trị gia không được nhận quà cáp như tiền mặt, cuộc đi chơi... từ ~ng lobbyist (người vận động) hay hội đoàn, người đấu thầu khác mà có tính chất hối lộ, bất chính

... vì họ đang muốn cải tổ nan đề tham nhũng đang xẩy ra trong chính quyền

> Thử hỏi HOuse Majority Leader Tom Delay bên Texas và ông Abramoff xem việc tham nhũng, bất chính họ đã làm... cuối cùng có vui không, hay bây giờ bị lòi ra xấu hổ... mà mình còn phải bị từ chức nữa?

[PP] > Muốn kinh nghiệm được loại tình yêu thương mà đem đến niềm vui thật lâu dài

trước hết c/ta phải phân biệt rõ được... thế nào là ~việc bất chính và ~điều nào là công bình

> C/ta đang sống trong 1 xã hội phóng túng... thì khó có thể phân biệt được đúng và sai, phải và trái

vì 2 thứ này lẫn lộn và dễ được chấp nhận tùy theo ý của mỗi người

> Nhưng ĐCT ban cho loài người tối thiểu 2 điều để c/ta có năng khiếu làm được điều này

[PP] 1) ĐCT đặt trong lòng con người lương tâm để phân biệt được đâu là điều bất chính và đâu là điều công bình

> Lương tâm là "tiếng nói nho nhỏ" trong lòng, thúc dục c/ta phải làm ~điều tốt lành, ~điều phải

hầu để tâm hồn mình được bình an, vui sướng... chứ không bị lương tâm cắn rứt trong sự đau khổ và dằn vật

> Nhưng nhớ rằng c/ta không thể chỉ dựa trên lương tâm mà đủ sức để định đoán chính xác được điều lành và điều trái... vì lương tâm con người không trọn vẹn hoàn toàn trong mọi lúc được

> Có khi không cẩn thận, lương tâm con người có thể trở nên bất lương... mà chính mình lại không biết

# Ví dụ hiển nhiên là qua đời sống của tướng Hítle người Đức... là người có ác tâm tự nghĩ rằng dân Do Thái phải bị diệt chủng... mà Hítle đã giết gần 6 triệu người Dothái trong vụ Holocaust

> Đây là lương tâm bất chính... hay gọi là "ác tâm" thì đúng hơn!

2) Lương tâm có thể là 1 trong ~cánh cửa giúp con người biết phải và trái... nhưng tự nó không trọn vẹn để phân biệt rõ đâu là phải, đâu là trái... cho nên c/ta cần thêm 1 điều nữa... đó chính là lời của ĐCT

[PP] > Lời của ĐCT là trọn vẹn, là tiêu chuẩn hoàn hảo của mọi lẽ thật

... mà c/ta cũng phải cần đến... để định đoán được tốt lành và xấu ác

> Lời Chúa là trọn vẹn... lý do đơn giản là bởi vì ĐCT là trọn vẹn và thánh khiết vẹn toàn

trong Ngài không có 1 điều gì bất chính

i) Đấng Thánh Khiết vẹn toàn còn biết rõ mọi lòng, mọi ý tưởng và mọi lời nói của mỗi người c/ta

... dù cho c/ta chưa mở miệng ra nữa

> Tấm lòng là ~điều gì thầm kín bên trong mỗi người c/ta... mà không có ai "lấy thước để đo lường được"

ngaọi trừ ĐCT vì Ngài là Đấng "Vô Sở Bất Tri"

# Trong Kinh Thánh, kể lại biết bao nhiêu lần ~người Pharisi, nhà thông thái vặn hỏi để bắt bớ Chúa Giê-xu... nhưng họ chưa nói ra, thì Ngài đã biết rõ ý tưởng trong lòng của họ, và dùng ~câu hỏi ngược lại hay ẩn dụ mà đối phó

vì chính Chúa Giê-xu là ĐCT vẹn toàn trong thân xác con người

ii) Lời của ĐCT là lẽ thật trọn vẹn... vì Ngài không thể bị người khác hối lộ...

> ĐCT không cần điều chi ở loài người cả... vì mọi sự đều thuộc của Ngài

# TThiên 24:1 - "Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va." (The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it;)... thì còn ai hối lộ Ngài được gì nữa

> ĐCT là Đấng toàn hảo... nên lời và ~điều răn của Ngài là toàn hảo

... để giúp c/ta biết đâu là ~việc bất chính và đâu là ~lẽ thật

# Tỉ dụ như xem trong 10 điều răn của ĐCT cho thấy việc nói láo, trộm cắp, tà dâm, giết người

... rõ ràng là ~điều bất chính

# Ngày xưa, lời Chúa đã giúp đỡ nhà cải chánh giáo Martin Luther tìm thấy rõ được lẽ thật...

> Biết bao nhiêu lần ông đeo đuổi ~gắng công của đạo đức... để mình được xưng là công bình xứng đáng

> Kể cả việc Martin được bước lên trên ~bậc thang để hôn Đức Giáo Hoàng

> Nhưng đang bước lên nửa chừng, ông nhớ đến lời Chúa có chép trong Rôma 1:17 như sau: (... as it is written: "The righteous will live by faith.") "vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." mà ông đã bỏ đi xuống và sau đó viết thành gần 100 điều cải chánh cho giáo hội Công Giáo... đã đi ngược với lời Kinh Thánh dạy

> Nếu không nhờ lời của Chúa... thì sao Martin Luther tìm thấy được lẽ thật?

II. ~Việc Bất Công

[PP] > Không phải chỉ biết về ~việc bất công mà thôi... nhưng c/ta phải ghét bỏ ~điều bất công này nữa

# Keith Brooks (nhà diễn viên phim ảnh) nói 1 câu có lẽ thật đúng:

"The man who cannot be angry at evil... lacks enthusiasm for good"

> Tạm dịch: "Ai chẳng bực tức bởi ~điều bất chính... thì chưa nhiệt tình đeo đuổi và bảo vệ ~điều công bình"

> Tình yêu thương không phải chỉ không chung vui với ~điều bất chính mà thôi

nhưng còn là không thể ngồi yên 1 chỗ... khi thấy trước mắt ~sự bất công đang xẩy ra

[PP] # Chính Chúa Giê-xu là Đấng đã giáng trần để chết hy sinh cho ~kẻ tội nhân, và dạy phải yêu kẻ thù mình

... nhưng Ngài không thể để ~việc bất công xẩy ra khơi khơi trước mắt

# Trong Mathiơ 21:12-13 - chép lại 1 sự kiện khi Chúa Giê-xu vào đền thờ và thấy 1 việc bất công... thì Ngài đã xử sự như thế nào? (Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. "It is written," he said to them, " 'My house will be called a house of prayer,' but you are making it a 'den of robbers.'") "Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp."

> 1 Số ~thầy tế lễ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo trong sự dâng của lễ sinh...

> Họ bắt buộc và chỉ nhận ~vật tế lễ mà chính họ bán ra mới được... và rồi họ đánh giá cắt cổ để thâu lợi

> Là điều mà Chúa Giê-xu thấy trước mắt và không ngồi yên được...

> Ngày nay, cũng đang có biết bao nhiêu ~việc bất chính đang xẩy ra xung quanh c/ta... mà c/ta phải ghét bỏ, chống đối, không thể chấp nhận được... nếu thật sự là ~người có tình yêu thương như trong Kinh Thánh có chép

> Chia xẻ 1 vài điều bất chính mà con cái Chúa không thể chung vui dự phần được...

1) Vấn đề phá thai

> Nước Mỹ được độc lập hơn 230 năm -- 150 năm đầu tiên... "phá thai" được coi như là việc trái phép (illegal)

> Cho đến cuộc xử án giữa Roe & Wade vào ngày 22 tháng Giêng, 1973

Tối cao pháp viện đã không thể trả lời câu hỏi: "Sự sống bắt đầu khi nào?'

> Và từ ngày đó cho đến nay đã có trên 40 triệu vụ phá thai (so sánh với Holocaust chỉ có 6 triệu người do thái)

> Phá thai đang giảm dần... nhưng trung bình vẫn là ~1triệu vụ mỗi năm... so sánh với ~điều lấy đi mạng sống của con người như tai nạn đụng xe chỉ có 42k vụ, và bị chết vì heart attack là 734k vụ

> ~Người cổ động và cho phép việc phá thai vì họ dựa trên 2 lý do bất chính này, mà không thấy:

1) Bào thai chỉ là "1 miếng thịt" (a fetus)... không có sự sống...

> Nhưng theo khoa học cho biết là sau 3 tuần, c/ta bắt đầu có thể nghe tim em bé đập,

sau 6 tuần -- bắt đầu nhận ra ~brain waves -- lằn sóng phát ra từ óc của em bé

# Họ đã từ bỏ lời Chúa có chép rõ trong TThiên 139:13-14

ĐCT dựng nên sự sống... từ trong bụng mẹ, 1 cách lạ lùng

(For you created my inmost being; you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.)

"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm."

# Trong Giêrêmi 1:5 -- cho thấy ĐCT còn có "mục đích" cho từng "mạng sống"

từ trước khi bầu thai được "cấu tạo" rồi

("Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations.") "trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước."

2) Quyền tự do quyết định trên thân thể hoàn toàn của người mẹ?

> Thật ra không ai có quyền tự do 100% hoàn toàn trên thân thể mình hết

> Thử có ai ở truồng đi ra đường xem? Luật pháp không cho làm nghề điếm, say sưa trong lúc lái xe hay dùng drugs

# Ở bên đây người ta bảo vệ cả ~súc vật... nhưng lại cho phép phá thai... thì thật là điều bất công

> C/trình Animal planet... có ~Animal Cops... đi can thiệp để cứu ~con chó bị bỏ đói

mà người chủ có thể bị đem ra toà và bị phạt nữa

# Masơ Têrêsa có 1 lần nói chuyện với Bill Clinton về việc phá thai:

"Nếu c/ta cho phá thai hợp pháp... thì làm sao c/ta cấm người ta giết lẫn nhau?"

> Nếu nói là quyền của người mẹ... thì còn quyền để sống của đứa bé ở đâu?

[PP] Dù cho c/ta có dùng ngôn nghữ hay đến mấy đi nữa... vấn đề phá thai không có lý do chính đáng là tội "giết người"... và đi ngược với điều răn thứ 6 của ĐCT

2) Vấn đề bắt bớ sự tự do tín ngưỡng và bảo vệ nhân quyền

[PP] # C/ta sống ở nước Mỹ qúa tự do... hầu như không hiểu được ~điều này...

> Nhưng ~ng tín đồ ở bên Việt Nam - không tự do được nhóm lại, xây nhà thờ, chọn người lãnh đạo, nhiều MS bị bắt...

thì họ kinh nghiệm vấn đề bất công này như thế nào

# Ước lượng ~150,000 người tín hữu bị giết trong năm qua... hầu hết ở các nước ngoài

# Ở các nước hồi giáo (Suđan, Indonesia, India, Sauđi) hay các nước cộng sản

tin Chúa có nghĩa là sẵn sàng đổi mạng sống, công ăn việc làm, hay tài sản của mình

> Đây là điều c/ta phải lên tiếng để bảo vệ tự do tín ngưỡng và nhân quyền

3) Nan đề Cờ Bạc

[PP] > Biết bao nhiêu gia đình bị đổ vỡ, con cái bị bỏ rơi, cơ nghiệp bị tan tành... vì bệnh cờ bạc

# Biết bao nhiêu người "đi xe nhỏ đến sòng bài... đã phải ra về xe lớn (xe buýt)"

# Câu chuyện 2 vợ chồng bỏ 2 đứa con - đứa 9 và đứa 5 tuổi... để qua Las Vegas đánh bài

> 1 Người trở nên giàu có... trong 1 lúc có cả ngàn người khác trở nên nghèo nàn - thì thật là bất công không?

# Mỗi năm người ta dùng ~600 tỉ $ đánh bài... số tiền này nhiều hơn cả tiền mua thức ăn

# Thành phố nổi tiếng cờ bạc nhất là Las Vegas tại tiểu bang Nevada

> Cùng 1 lúc đứng số 1 trong ~nan đề như tự tử, ly dị, giết người, thanh thiếu niên bỏ học...

chưa kể đứng hàng số 3/4 trong ~nan đề khác: mãi dâm, cướp bóc, chết vì rượu...

> Toàn là đem đến ~tai hại... nhưng mỗi năm ~40 triệu người đổ về đó ham vui

... kể cả ~ng gọi mình là cơ đốc nhân nữa

# Có người nói: "Tôi chỉ đến đó xem cho biết, giải trí tinh thần 1 chút thôi mà!"

> Lời của Chúa chép rõ tình yêu thương không chung vui ~điều bất chính này

> Hy vọng trong năm nay trong H/T c/ta sẽ không có ai dự phần trong ~buổi ca nhạc, cờ bạc được tổ chức bởi ~sòng bài, hay hội đoàn nào, mà đến nỗi bỏ nhóm... vì biết ~việc này là bất chính

III. Đeo Đuổi Điều Công Bình

> Lời Chúa giúp c/ta không phải biết và ghét bỏ ~điều bất chính mà thôi

nhưng còn biết được ~điều công bình... mà đeo đuổi nữa

> Điều nào là công bình, việc nào là tốt lành... để cho c/ta đeo đuổi... mà tìm được niềm vui thật?

[PP] > Hãy nhờ lời của Chúa mà biết...

# Trong Giacơ 1:27 có chép về điều công bình của đạo như sau: (Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.) "Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian."

> Lẽ thật này cũng giống như lời của tiên tri Êsai 1:16-17 trong Cựu Ước đã 1 lần nói: (wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight! Stop doing wrong, learn to do right! Seek justice, encourage the oppressed. Defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow.) "Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa."

[PP] > Đó chính là định nghĩa thật của sự công bằng... bênh vực kẻ yếu đuối và giúp đỡ kẻ khốn cùng

Justice means doing the right thing!

> Ai nói mình có đạo, mà thấy ~ng bị hà hiếp bất công, khốn khó trong sự áp bức

nhưng lại ngồi yên làm ngơ... thì thật "đạo" đó có ích lợi gì không?

# Có người nói 1 câu rất đúng: "H/T xem như thất bại, nếu chỉ dạy người ta nghe giảng, đóc Kinh Thánh, hát Thánh Ca, mà không dậy người ta yêu thương đống loại mình!"

# Có biết bao nhiêu nhà thờ được xây cất bên ngoài thật là lộng lẫy...

nhưng thật sự bên trong có "tình yêu thương vui trong lẽ thật" rất là nhỏ tí

IV. Hiệp Tác

[PP] > Đây là điều mà chính tôi, ACE và kể cả H/T nói chung có lúc vấp phạm

là vì c/ta nói nhiều về tình yêu thương... nhưng có bao nhiêu cơ hội c/ta bắt lấy để bày tỏ tình yêu thật?

> Sống trong xã hội văn minh tiện nghi này rất dễ làm cho c/ta rớt vào tình trạng "tự mãn" và "lười biếng"

mà không nhìn thấy được ~cơ hội để bày tỏ tình yêu thương chung vui trong lẽ thật

[PP] # Lời của Chúa qua sứ đồ Giacơ 4:17 nhắc c/ta điều gì? (Anyone, then, who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins.) "Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội."

> H/T của c/ta được Chúa ban ơn cho thật là giàu có: địa ốc khang trang, ngân quỹ đầy đủ

nhưng có bao nhiêu cơ hội c/ta đang sống theo lời dạy của Chúa?

[PP] > Mong rằng Năm Mới tới đây, c/ta sẽ cùng hiệp tác khôn ngoan hơn, bắt lấy ~cơ hội tốt và giúp đỡ ~kẻ khốn cùng... hầu cho c/ta thật kinh nghiệm được niềm vui không tả siết suốt năm nay

# Câu chuyện về 1 người phụ nữ buồn đau vì mất người chồng của mình

> Mỗi ngày là bà cứ đều mua ~bó hoa đẹp đến viếng mộ của chồng mình

> Nhưng sự đau buồn không vơi đi... mà tình trạng sức khỏe của bà ngày càng suy yếu

> Bà đến khám bịnh với 1 vị BácSĩ và chia xẻ nan đề của mình... để làm cho mình được vơi xầu?

> Vị BS khôn ngoan trả lời: "Đề nghị là bà hãy vẫn cứ mua hoa mỗi ngày, nhưng thay vì đến mộ của người chồng mình; bà hãy đến các nhà thương hay viện dưỡng lão mà tặng hoa và nói ~lời khích lệ này cho ~ng bà gặp ở đó.

> Tôi có 2 bệnh nhân độc thân, không có 1 người thân nào hết - chắc họ sẽ vui khi bà đến thăm lắm!"

> Ng phụ nữ đồng ý làm thử, mua hoa, đến thăm viếng

và tặng hoa cho ~ng bệnh nhân ở trong các nhà thương và viện dưỡng lão

> Sau vài tuần trở lại, bà không còn buồn khổ nữa... ngược lại có 1 niềm vui không siết tả

vì đời sống bà đang là nguồn phước cho nhiều người khác..."

> Đó là bí quyết của tình yêu thương không chung vui với ~điều bất chính... nhưng dự phần trong ~việc lành, chúc phước cho ~ng khác... và từ đó kinh nghiệm được 1 niềm vui thật

> Đúng như lời của Chúa có chép trong CVCSĐ 20:35: "... remembering the words the Lord Jesus himself said: 'It is more blessed to give than to receive.' " "Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh."

[PP] > Đây là bí quyết để vui sống... suốt năm mới này

... mà biết bao nhiêu người chưa thấy, hay chưa kinh nghiệm được

> Mong mỗi người trong c/ta không ai đánh mất bí quyết này... sau khi đã nghe và học biết điều này

> Nhưng c/ta, gia đình c/ta, HT Hy-vọng ở đây sẽ làm nguồn phước của Chúa cho mọi người xung quanh

và rôi c/ta sẽ khám phá ra được 1 kho tàng lớn nhất trên đất này... đó là sự vui mừng mãi mãi!

Lời Mời Gọi ----------------------

> Có người đã nói 1 câu rất có lý: "Những gì Năm Mới mang lại cho bạn

tùy thuộc vào những gì bạn mang vào Năm Mới"

> Năm mới sắp đến... ai cũng muốn được "chúc tết"... được phước

> Nhưng bí quyết để đước phước... chính là chúc phước cho ~ng xung quanh mình trước

để rồi mình sẽ tìm được phước... đó là niềm vui vô hạn

> C/ta có đang sống thỏa lòng và vui mừng không?

> Cội rễ của ~sự chán chường, chán nản ở giữa 1 cuộc sống tiện nghi này

... chính là vì mình chỉ biết sống nghĩ đến mình mà thôi

> Hãy ra về thử 1 phương pháp mới... hãy tập sống mỗi ngày cho người khác và vì người khác

> Đừng phí phạn thì giờ, của cải trong ~điều bất chính, hay ~việc bất công ở đời này

> Nhưng hãy chung vui trong lẽ thật của đạo

> Lẽ thật của đạo chính là đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa,

bênh vực kẻ yếu đuối và giúp đỡ kẻ khốn cùng

> Hãy thay đổi thái độ, quan điểm sống... not "me first" nhưng "others first"

not "my will be done"... nhưng "God will be done in my life"

> Hãy đến nhóm thờ phượng với 1 thái độ mới: sẽ nghe gì, được gì... nhưng tôi sẽ làm gì, hầu ai, lo việc của ai?

> Mỗi ngày đi làm, đi học... hãy tự hỏi tôi sẽ làm phước cho ai, giúp đỡ ai được?

> Làm nguồn phước cho mọi người xung quanh... đó là 1 đời sống vui - đáng sống!

[PP]: Powerpoint Presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

Love Rejoices with the Truth (I Corinthians 13:6)

What comes to your mind when New Year comes? New Year always brings the spirit of joy and hope. However, this joy seems to come and go hurriedly. How can one gain a long-lasting joy throughout the year? One way is to learn and live with true love described in I Corinthians 13. Clearly, when Paul wrote about love, he declared: "Love rejoices..." But not all kinds of love will bring true joy, except the one rejoices with the truth. We must first learn to discern good from evil. God gives us at least two things to do this. The conscience can help us to know right from wrong, but it's not perfect. We also need God's perfect word to discern correctly. God's Word is perfect simply because God is perfect and He cannot be bribed. Love is not just about the knowledge of evil, but the hate of evil things. One time, Jesus did not sit still when He saw an unrighteous business occurring in the temple. Some of evil things that we need to pay attention: 1) No matter languages you use, abortion is murder. 2) The freedom of religion must be advocated and protected. 3) At the end of the day, casino always destroys life. We cannot participate nor support these evils, but learn to do good and seek justice. Justice is doing the right thing by rescuing the oppressed, defending the orphans, and pleading for the widows. We are living in a country so rich and free and it's so easy to fall into a complacent condition. Remember that "knowing it right, but don't do it is sin." May VHBC discover the secret of living joyfully by uniting and practicing this kind of love throughout 2006.