Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 137

Chúc Phước

(New Year Blessing)

Mathiơ 5:3

www.vietnamesehope.org

"Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy."

[PP] * Một lần nữa, Tết Nguyên Đán (chinese New Year) lại trở về với những người Việt tha hương của c/ta...

> Mỗi khi mùa Tết đến... là chúng ta liên tưởng đến một mùa Xuân tươi đẹp...

> Vì Mùa Xuân là lúc mà thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp lại...

Cây cối khắp nơi... đang đâm chồi nẩy lộc...sau ~ngày tháng lạnh lẽo của 1 mùa Đông

# Trong tất cả 4 mùa trong năm -- mùa Xuân là đẹp nhất... vì nó không nóng nực

... mà dễ làm c/ta mệt mỏi như mùa hè,

> Còn khi Thu đến... thì lúc nào cũng đem lại sự buồn tẻ ảm đạm, Đông sang thì lạnh lẽo & thường làm cho c/ta bị cảm cúm, đau ốm... nhưng mùa Xuân đến... là lúc "hoa lại nở," khí hậu mát mẻ... và tràn đầy 1 sức sống mới...

[PP] > Mỗi lần mùa xuân đến... là lúc c/ta tưởng tượng đến ~gì sống động lại, sự vui tươi và trẻ trung...

# 1 nhà Thi sĩ đã sáng tác ~câu thơ về màu sắc của Xuân như sau:

"Xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi; Xuân sang hương sắc ngập phương trời

Đón Xuân hoa mộng tràn đôi mắt; Nghe gío xuân về ngây ngất vui..."

I. Phong Tục Chúc Tết

> "Xuân về, Tết đến" lúc nào cũng mang lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng

cho người Việt của c/ta đang sống khắp nơi trên thế giới... dù cho ở phương trời nào đi nữa...

> Tuy sống ở Hoakỳ này, có lẽ Tết Việt Nam không được vui nhộn, tưng bừng như ở quê nhà...

nhưng là người Việt... c/ta không thể quên được ~phong tục "ăn Tết"...

> Phong tục "Ăn tết" đã trở thành 1 nghệ thuật & truyền thống in sâu vào tấm lòng của ~người Việt

... mà không thể thiếu được... trong ngày đón giao thừa và đầu năm

> Nào là những phong tục thường có như là: xông nhà, lì xì, đốt pháo, múa lân, cắm mai, hái lộc, ăn bánh chưng, củ kiệu, mứt... là phải có trong ~ngày Tết vui!

[PP] > Nhưng có một phong tục ăn tết... mà chắc chắn không thể thiếu được... đó là việc "Chúc tết"...

> Đây là lúc mà mỗi người c/ta lựa ~lời hay ý đẹp... và dùng đủ mọi chữ tốt lành như: Phước, lộc, thọ...

an khang, thịnh vượng, may mắn, phúc lợi.. để chúc cho nhau trong ~ngày đầu xuân này...

> Điều tự nhiên -- đó là ai cũng thích nhận được phước... nên thích được "chúc tết"

# Nhất là trong ~ngày này, thì các trẻ em chỉ đợi... được cha mẹ, anh chị xoa đầu, chúc tết cho mình

với ~phong bì màu đỏ... gọi là Lìxì... mà chỉ nhận được mỗi năm có 1 lần thôi!

[PP] > Tiện đây, tôi cũng xin kính chúc mọi người... 1 mùa Xuân vui tươi

cùng 1 Năm Mới thật đầy đủ sức khỏe, bình an và dư dật... trong Ơn Lành của Thiên Chúa Ba Ngôi

[PP] > Mặc dầu tôi cầu chúc cho quí vị hưởng được nhiều ơn phước

nhưng thật ra chỉ có Đấng ở trên cao mới có quyền ban mọi phước cho mỗi c/ta

# Chẳng hạn như tôi chúc qúi vị được khỏe mạnh, phát tài, may mắn... nhưng quí vị có thật khỏe mạnh, đầy đủ

và thành công hay không... trong Năm Mới này... là do chính ĐCT có quyền năng ban cho quí vị mà thôi

# Rõ ràng trong Kinh Thánh Gia-cơ 1:17 có chép - "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống....

(Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights...)

II. Tâm Linh Nghèo Khổ

> ĐCT, Đấng Sáng Tạo... là Đấng rất giàu có, nhơn từ và hay chúc phước cho con người

> Đến nỗi... lời Kinh Thánh có chép... chính ĐCT đã 1 lần tự mặc lấy "hình thể của loài người" - qua Con một của mình là Cứu Chúa Giê-xu đích thân giáng thế, để đem "thiên phước" đến cho nhân loại

[PP] > Trong Kinh Thánh có ghi chép lại rất nhiều ~phước... mà chính Chúa Giê-xu - Con Trời -

khi đã đến đây hơn 2,000 năm và hứa ban cho mỗi người c/ta

> 1 Trong ~đoạn Kinh Thánh, có lẽ nói về nhiều ~thiên phước nhất

... đó là lời giảng trên núi của Chúa Giê-xu, đã được ghi chép lại bởi sứ đồ Mathiơ

> Tối nay, nhân dịp đón chào 1 năm mới sắp đến, c/ta hãy cùng nhau suy gẫm về 1 trong ~đại phước này

mà Ngài đã hứa ban cho... và tìm xem coi cách nào, để mỗi người c/ta sẽ nhận được phước lành này

[PP] # Mathiơ 5:1-3 - "Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!"

> Thứ nhất, rõ ràng trong câu nói này của Chúa Giê-xu... có chữ "phước"...

[PP] # Chữ "phước" trong nguyên nghĩa của văn tự Hy-lạp (Greek) có liên quan đến chữ "vui mừng" (happy)

hay chữ "may mắn, tốt số..." (fortunate)

> ~Diễn ý: (Vui, may mắn thay) cho ~ai có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là thuộc của họ!

Noí lên 1 tình trạng vui sướng, thỏa lòng trọn vẹn... khi ai nhận được ~ơn phước này

[PP] > Nhưng trong lời hứa ban cho phước lành này, c/ta thấy có đến 2 vế... nói đến 1 điều kiện

cho người nào muốn nhận được phước này... thì trước tiên phải có 1 "tấm lòng khó khăn"

> Một bản dịch Kinh Thánh khác, cho c/ta hiểu rõ hơn "tấm lòng khó khăn" có nghĩa là sao:

"Phước cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ, thì sẽ hưởng Nước Trời!"

> Tại sao "nghèo khổ"... mà có thể gọi là có "phước" được?

> Điều này nghe sao ngược "lỗ tai" vô cùng... không giống như ~câu nói, mà người ta thường hay chúc nhau trong đầu năm như: thịnh vượng, giàu sang, dư dật, phát tài... chứ ai lại chúc cho nhau bị nghèo nàn, hay thiếu thốn đâu?

# Nếu phải diễn tả một người thật có "phước" ở trên đời này, thì chúng ta sẽ thấy 1 hình ảnh gì?

> Có thể là người đã được sanh ra trong 1 gia đình giàu có: Con của vị tổng thống Bush, vợ của ông Bill Gates, chồng của 1 ca sĩ nổi tiếng, là 1 CEO của 1 hãng dầu hỏa nổi tiếng, cha của 1 nhà triệu phú như Tiger Wood là người tuần vừa qua đã vừa mới mua một miếng đất gần miền nam nước Mỹ... trị gía là 38 triệu $?

> Đây mới là ~ng gọi là có phước... vì họ sống không cần phải lo làm lụng kiếm tiền... lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, bất cứ thứ gì mình muốn và muốn bất cứ khi nào - chứ làm sao nghèo khổ mà gọi là được phước?

[PP] > Nhưng khi đọc kỹ lại lời của Chúa Giê-xu chúc phước cho c/ta ở đây

... thì sẽ thấy sự nghèo nàn ở đây... không phải là sự nghèo nàn về của cải vật chất, hay tiền bạc

> Đây cũng không phải là sự nghèo nàn... vì mình thiếu học vấn... hay thiếu sự hiểu biết Kinh Thánh

... Nhưng là sự "nghèo nàn" của phần tâm linh, ở bên trong lòng của mỗi người c/ta

[PP] 1) Người có tấm lòng nghèo khổ tâm linh đây có nghĩa là 1 người đang bị lương tâm cắn rứt, dằn vặt... vì ý thức được tình trạng tội lỗi xấu xa của mình: ~lời ác mình đã nói, ~việc ác mình đã làm, ~ý tưởng ác mình đã có...

và kể cả việc bị cắn rứt vì ~điều lành lương tâm thúc mình làm, nhưng chưa có thể làm trọn được

[PP] > Không phải ý thức được sự nghèo khổ của tâm linh mà thôi... nhưng còn ở trong tình trạng tuyệt vọng

... vì tự biết rằng chính mình không thể tự cứu mình được, hoặc có 1 người nào khác có thể giúp đỡ mình được

# Giống như 1 người bị chìm thuyền giữa biển cả sóng vỗ... mà mình lại không biết bơi nữa

chỉ chờ thần biển cuốn mình đi vào chỗ chết mất mà thôi

# 1 Hình ảnh tuyệt vọng thực tế nhất mà c/ta thấy được vừa qua của 1 số ~ng bị máng trên ~nóc nhà vì cơn bão Katrina... và trong tình trạng khẩn cấp tuyệt vọng này, họ đã phải làm 1 dấu lớn... với 1 chữ "HELP" trên mái nhà

để cầu chờ được trực thăng đến cứu... vì lúc đó không còn nước uống, lương thực, và không có mái che đầu...

[PP] 2) Không phải vậy thôi, nhưng sự "nghèo nàn tâm linh" sẽ thúc đẩy họ đi cầu cứu 1 vị Cứu Tinh cho linh hồn

để nhận được sự tha tội, và tâm hồn được vui mừng, bình an

# Ngày hôm nay, còn biết bao nhiều người chưa nhận được "thiên phước" của Chúa Giê-xu hứa ban cho, không phải vì họ nghèo đói, không nhà không cửa, thiếu học... nhưng chỉ vì chưa ý thức được tình trạng tội lỗi hư mất, thất vọng của mình... mà tìm cầu đến Cứu Chúa Giê-xu...và đây chính là đặc điểm của đạo cơ đốc

# Hồi giáo dạy "con người" không có xấu xa chi hết... nhưng chỉ là vì mình "yếu đuối" mà thôi

# Phật giáo dạy "con người" có thể tự "tu tâm"... thì đâu cần đặc ân cứu rỗi của Thượng Đế nữa...

# Evolution (Thuyết tiến hoá) dạy: Mọi thứ đều đến bởi "random chance"... vậy thì cần chi đến ông Trời...

> Nhưng chân lý của đạo Cơ Đốc chính là sự nhận thức tình trạng tội lỗi tuyệt vọng của mình

ăn năn hối cãi, và tìm kiếm Cứu Chúa Giê-xu

III. Nước Thiên Đàng

[PP] > Tại sao phải tìm đến với Cứu Chúa Giê-xu, mà không đến với 1 người nào khác?

[PP] > Lý do đơn giản... là vì Chúa Giê-xu có quyền năng...có huyết vô tội rửa sạch mọi tội và làm c/ta trở nên con cái của ĐCT... vì đó là điều kiện phải có... để hưởng được thiên quốc - Nước Trời

# Giăng 1:12 - sứ đồ Giăng có chép (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) " Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Cứu Chúa Giê-xu), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài..."

> Điều tự nhiên ở trên đời này đó là "con cái" thì sẽ nhận cơ nghiệp của cha mình, phải không?

[PP] > Như vậy, nếu mình là con cái của ĐCT... thì điều tự nhiên c/ta sẽ hưởng nước Trời

... đó là điều Chúa Giê-xu hứa ban phước cho mỗi c/ta

> Như vậy câu Chúa Giê-xu chúc phước: "Phước cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ, thì sẽ hưởng Nước Trời!" nghĩa là ai ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình, ăn năn hối cãi, kêu cầu Cứu Chúa Giê-xu, thì Chúa sẽ lấy huyết của Ngài làm sạch mọi tội người đó, biến hóa người đó trở nên làm con cái của ĐCT, và người đó sẽ hưởng cơ nghiệp của Cha mình là nước Trời, là thiên đàng! Có gì là khó hiểu không?

# Êphêsô 1:13-14 - sứ đồ Phaolô có nói - (And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession... to the praise of his glory." "Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Chúa Giê-xu... mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài."

# Từ lúc ra trường đại học... và đi làm, tôi đã bắt đầu bỏ 1 số tiền trong ngân quỹ về hưu 401K...

> Ai mở account 401K cũng đều biết đó là cùng 1 lúc... mình phải viết trong tờ kế chúc (beneficiary)

tên ~người sẽ được hưởng tiền này... nhỡ mà mình qua đời trước khi đến kỳ hạn về hưu

> Đương nhiên tên của ~ng trên tờ kế chúc đó phải là tên của ~ng thân của mình

... và nhất là tên của ~đứa con mình, chứ đâu có tên của đứa lạ nào phải không?

> Thì cũng vậy, qua Cứu Chúa Giê-xu, c/ta được trở nên làm con cái của ĐCT

thì chắc chắn 1 ngày c/ta cũng sẽ về nước Trời, mà hưởng cơ nghiệp của Cha mình đời đời

> Và đó là "đại phước"... mà Chúa Giê-xu có quyền ban cho và chúc mỗi người c/ta... ngay tối hôm nay

> Ai trong c/ta có lẽ lúc nào cũng mơ ước được 1 mùa Xuân dài

... 1 chỗ ở bình an, không còn ~song sắt gắn ở cửa sổ nữa, không còn ~tham nhũng, bất công

> Nhưng trên thực tế... ai cũng biết mơ ước này sẽ khó thành sự thật... là bởi vì trên trần thế tối tăm này

chỗ nào cũng bất an, và mùa xuân nào rồi cũng sẽ qua đi...

[PP] > Tuy nhiên sách Kinh Thánh có chép về 1 chỗ gọi... là thiên đàng hay Nước Trời mà Chúa Giê-xu nhắc đến

là nơi sẽ có 1 mùa xuân vô tận -- đem đến cho c/ta 1 niềm vui trọn vẹn mãi mãi...

> Thiên đàng là nơi mà "cuộc vui sẽ không bao giờ tàn"... vì mùa xuân trên đó không bao giờ chấm dứt hoặc thay đổi

# Sách Kinh Thánh Khải Huyền 22:1-5 là sách chép về ~điều sẽ xẩy đến trong tương lai, hé mở cho c/ta thấy được hình ảnh thiên đàng như sau mà sứ đồ Giăng đã thấy được: "Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời."

(Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.)

> Thiên đàng là nơi... có cây của sự sống... trổ đúng 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái

... nghĩa là mỗi tháng là 1 mùa xuân... đây chính là mùa xuân không bao giờ tàn

> Không phải vậy thôi... nhưng lời Chúa cho thấy - chỗ đó không còn có 1 sự nguyền rủa nào nữa;

> Đêm không còn nữa... vì nơi đó ĐCT sẽ trị vì đời đời và soi sáng trên c/ta

> Nơi đó sẽ không còn 1 sự đau đớn nào nữa... vì trái của cây sự sống chữa lành mọi bệnh tật của c/ta

# Ai vào đó sẽ không còn mắc 1 chứng bịnh nào nữa: dù là nhức khớp, đau đầu, áp xuất cao, tiểu đường...

không ai sống ở đó còn phải lo sợ ~bịnh dịch nữa... như Mad Cow, chicken flue, AIDS...

> Chỗ đó c/ta sẽ không còn cần đến xe cấp cứu, và cũng không có nghĩa điạ hoặc nhà xác nữa

... vì sẽ không còn có sự chết

> Không còn chiến tranh đe doạ của bọn khủng bố nữa, không cần c/trình "Homeland security" của TThống Bush..

> Nhà cửa trên đó c/ta sẽ không cần mua bảo hiểm nữa... vì mối không đục được, lửa không làm cháy nó được,

không còn giông bão nào làm nó trôi đi... và sẽ không bao giờ cần sửa chữa...

> Nơi đó không còn tội lỗi, 1 sự tham nhũng, bất công, hối lộ, gian ác, dối trá, tranh chấp, ghen ghét nữa...

# Nếu phải đi qua ~phi trường, thì sẽ chẳng còn phải bị hối lộ nữa...

Ở nhà sẽ chẳng bào giờ còn thấy "các đồng chí" đến hỏi thăm sức khỏe nữa

> C/ta không cần phải chúc nhau "Phước, Lộc & Thọ" nữa... vì không còn bệnh già nua nữa & phước chẳng bao giờ tàn... Xuân chẳng bao giờ dứt... nên c/ta cũng không cần phải lo đến tiền về hưu SS 401K nữa...

> Không còn đau khổ, than khóc nữa... vì mọi mối liên hệ trên đó đều được tái tạo tốt đẹp

... vì có Chúa ở giữa vòng c/ta... và Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của mọi người

IV. Nhận Phước

> C/ta chỉ có thể cầu chúc ~phước lành cho nhau... nhưng thật ra không có quyền năng ban phước

nhưng chỉ có 1 mình Đấng Sáng tạo nên sự sống... mới ban mọi phước cho c/ta

> Ngài hứa ban cho mỗi người 1 đại phước... đó là sự sống lại và sự sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài

> Món quà này quí lắm... đến nỗi ông Trời đã hy sinh chính Con một của mình

giáng thế chịu chết trên cây thập tự giá, để c/ta có quyền phép nhận được phước này

[PP] > Ngài ban cho phước lành này như 1 món quà không điều kiện... chỉ có cái là mình có ý thức tình trạng hư mất của mình, và cầu xin Chúa Giê-xu - Con Ngài mà thôi

# I Găng 5:11-12 -- (And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) "Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống."

> Kết thúc bằng 1 ẩn dụ... để giúp c/ta 1 lần nữa hiểu rõ

thế nào là 1 tấm lòng khó khăn để nhận được đại phước trong Năm Mới này

[PP] # Luca 18:9-14 - (To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable: "Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about[a] himself: 'God, I thank you that I am not like other men... robbers, evildoers, adulterers... or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get.' "But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, 'God, have mercy on me, a sinner.' "I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.")

"(Chúa Giê-xu ) lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên."

> Xin đừng hiểu lầm lời Chúa Giê-xu ở đây không có nghĩa là ~việc lành của người Pharisi không có gía trị

... nhưng sẽ không đủ tiêu chuẩn... để vào được nước Trời, để nhận được đại phước

> Nhưng điều làm đủ là 1 tấm lóng ăn năn thống hối tội lỗi và cầu xin Chúa... như người thâu thuế đã làm

> Tấm lòng của người Pharasi phản ảnh 1 tấm lòng kiêu hãnh, no đủ... với ~điều lành mình đã làm

và người tưởng sẽ xứng đáng được vào nước Trời!

> Nhưng ngược lại, tấm lòng của người thâu thuế, là hạng người xấu xa trong xã hội lúc đó là 1 tấm lòng khó khăn... vì ý thức mình là 1 kẻ có tội... và cầu xin Chúa thương xót mình... thì lại được vào nước thiên đàng

> Hay nói cách khác - người thâu thuế biết ăn năn và cầu xin Chúa... và người đã được "chúc phước!"

[PP] > Bạn đang phản ảnh là ai... trong ẩn dụ này của Chúa Giê-xu?

> Bạn có biết -- dù cho bạn là 1 người chưa hề làm 1 điều gì sai quấy... và hay làm điều thiện

nhưng tự nghĩ mình không cần đến Thượng Đế -- thì đó cũng là 1 tội nặng rồi không?

> Tội kiêu ngạo sẽ cản trở bạn vào được nước thiên đàng

nhưng chỉ bởi 1 tấm lòng nghèo khó tâm linh... và lời thành tâm cầu xin Chúa

[PP] > Bạn có muốn được Chúa "chúc phước" cho bạn trong Năm Mới Bính Tuất này không?

> Bạn có muốn nhận được món quà quí giá nhất mà Chúa đã hứa ban cho không?

> Không phải chỉ ~phước tạm bợ ở đời này thôi

... mà 1 cơn bão có thể hủy phá được trong vòng vài tiếng đồng hồ, hay 1 cơn động đất có thể chôn lấp lấy

> Nhưng thiên phước từ nơi ĐCT còn tồn tại mãi mãi... đó là được ở trong nhà ĐCT cho đến đời đời!

> Cuộc đời con người là ngắn ngủi, là phù du... # "Ba vạn sáu ngày nhày là mấy?"

> Ai sống trên đời này... rồi cuối cùng cũng phải đi chung 1 con đường dẫn đến sự chết... và để lại tất cả đằng sau lưng

> Sự thật là phũ phàng... vì đó là sự thật - không ai thóat được!

> Nhưng câu hỏi quan trọng hơn mà bạn có bao giờ suy nghĩ đến không

đó là... rồi sau khi bước qua cõi đời này... bạn sẽ còn hưởng được phước lành nào nữa không?

[PP] > Tôi thành thật mong khi bạn bước sang 1 năm mới Bính Tuất -- sẽ nhận được 1 mùa Xuân bất tận... ở trên thiên đàng, Nước Trời - ấy chính là món quà của sự sống vĩnh cửu mà ĐCT để dành sẵn cho bạn

trong Cứu Chúa Giê-xu... Con Ngài

> Và đó là điều Chúa muốn "chúc Phước" cho bạn... ngay tối hôm nay!

> Mong bạn nhận lấy!

--------- Lời Mời Gọi

> Khi tết đến... điều tự nhiên... ai nấy cầu chúc nhau được sống lâu, sống vui, sống khỏe

... nhưng "con người c/ta" là giới hạn... thì không có quyền để thực hiện và làm trọn được ~điều mong ước này

> Không ai có thể ban cho c/ta 1 niềm vui trọn vẹn... hoặc 1 mùa xuân bất tận được

... vì mỗi người c/ta mang trong mình con vi trùng của tội lỗi, là dòng dõi của tội nhân

> C/ta sanh ra và sống... nhưng 1 ngày sẽ chết trong tội lỗi... để lãnh tiền công của nó

> Chỉ có TĐế là Đấng quyền năng mới ban cho sự tha tội và sự sống đời đời -- qua chính Con một của Ngài...

là Đấng đã đến, đổ huyết vô tội trên TTgía gần 2,000 năm

hầu 1 ngày c/ta sẽ được sống mãi trong nước thiên đàng của Ngài

# Lời hứa của Chúa Giê-xu khi còn ở tại trần thế có chép trong Giăng 14:1-3 - ("Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.)

"Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó."

> Cho bất cứ ~ai ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình, ăn năn hối cãi và kêu cầu Cứu Chúa Giê-xu

thì Ngài hứa ban cho người ấy sự sống đời đời, 1 mùa Xuân bất tận trên thiên đàng...

> Phước lành này Chúa Giê-xu chúc phước c/ta như 1 món quà không đòi giá, không phải trả tiền, không mua được bằng ~công đức cá nhân của mình... nhưng chỉ lấy đức tin mà mở lòng nhận lấy...

> Không phải tình cờ mà mỗi người c/ta có mặt ở đây tối hôm nay... nhưng đây là cơ hội "Trời cho" để c/ta nghe được phước lành Chúa hứa ban cho mà khôn ngoan sửa saọn cho linh hồn của mình hưởng được mùa xuân bất tận 1 ngày...

# Nhà triết gia nổi tiếng Plato đã nói 1 câu khá đúng: (The human life is a meditation about death)

"Đời người là 1 cuộc hành trình suy gẫm, trầm tư về sự chết"

> Nhưng đối với con cái Chúa thì còn đúng hơn nữa... đó là: (The Christian life is a journey to prepare for heaven)

"Đời sống của Cơ Đốc Nhân là 1 cuộc hành trình sửa soạn để trở về nước thiên đàng của ĐCT"

> Bạn đã là con cái của Chúa chưa, để sẵn sàng trở về quê Cha Thiên Thượng của mình mà hưởng phước đời đời?

> Bạn sẽ hái lộc gì trong năm nay? Bạn sẽ nhận được phước lành nào trong mùa Tết năm nay?

> Lộc trần thế hay tàn héo, hay chóng qua... nhưng "Thiên phước" -- phước của Trời ban cho sẽ tồn tại đời đời

đó chính là sự sống đời đời... 1 mùa xuân bất tận - ở trên thiên đàng...

> Chúa Giê-xu muốn chúc phước cho bạn điều này

mong bạn mở lòng nhận lấy, ngay chỗ mình đứng... buổi tối hôm nay!

--------------------

New Year Blessing (Mathiơ 5:3)

Are you enjoying the celebration of the Chinese New year? New Year always sparks the spirit of happiness. One of the important customs is to give blessings to one another. I truly wish you a happy New Year and receiving all your expected blessings. However, the truth is that the only One can bless us is God. He blesses us through His Son Jesus Christ. When Jesus was on earth, He promised many blessings to us. One of His blessings was: "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." The original word "Blessed" in Greek means "happy" or "fortunate." But the only prerequisite to receive this blessing is that you have to be "poor in spirit." This "poorness" is not about financial poverty, or biblically illiterate. It's about a broken and contrite heart because of one's sins. It's a desperation knowing that one cannot save himself from the eternal condemnation of sins. It's a little voice inside to compel one seeking God's mercy in Christ Jesus. But why Jesus? Simply, because Jesus can give anyone the power to become God's children. It's a natural thing for children to receive their father inheritance; so, children of God will naturally inherit God's Kingdom (Heaven). Heaven is a beautiful and perfect place. Jesus wants to bless you the gift of heaven. Do you want to receive this greatest blessing this New Year? Be poor in spirit and ask Jesus for it!