Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 156

Người Cha Khéo Léo

The Handyman Dad

(Châm Ngôn 22:6)

www.vietnamesehope.org

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;

Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó"

(Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it)

[PP] * Một gia đình muốn được hạnh phúc... cần có đầy đủ mọi yếu tố quan trọng

> Và một trong ~yếu tố không thể thiếu được

... phải là vai trò của các bậc cha mẹ phụ huynh ở trong gia đình đó

> Nếu cha mẹ không lo chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình... thì rất khó có thể xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, đem đến 1 xã hội an lành và 1 H/T Chúa có trật tự hẳn hòi

# Có lẽ vì vậy mà tình trạng con cái đạo đức của nhiều gia đình trong xã hội ngày nay đang trên đà xuống dốc kinh khủng... là vì tỉ số các bậc cha mẹ xem thường vai trò thánh này... càng ngày càng tăng lên

> Trong ngày lễ Mẹ vào tháng vừa qua... lời Chúa trong sách Châm ngôn đoạn 31 đã giúp cho c/ta thấy được đức hạnh quan trọng nhất của 1 người mẹ... đó là 1 tấm lòng kính sợ Chúa... để biết đặt ưu tiên và đáp ứng ~nhu cầu cho chồng con mình... từ đó xây dựng được hạnh phúc của gia đình mình...

> Nhân dịp ngày lễ Cha hôm nay, c/ta cùng suy gẫm lời Chúa trong sách Châm Ngôn 22:6 về vai trò quan trọng của người cha trong việc dậy dỗ con cái... hầu xây dựng 1 gia đình có nề nếp, trật tự, bảo tồn được hạnh phúc lâu dài

(Đọc Châm Ngôn 22:6 – cũng là câu Kinh Thánh gốc có in trên tấm ảnh của các quí ông sáng nay)

[PP] > Sáng nay, tôi muốn dùng hình ảnh của 1 người sửa chữa nhà cửa khéo léo (tiếng Anh gọi là 1 người "handy-man") để so sánh với vai trò của 1 người cha trong gia đình

> Gia đình nào cũng cần có 1 người cha, 1 người chồng... khéo tay sửa chữa mọi thứ trong nhà mình

# Khi máy lạnh bị hư vào giữa mùa hè... ai sẽ sửa đây, hay biết đi mua và gắn máy mới lên

# Khi mái nhà bị dột, xe hư nằm đường, máy giặt không chạy nữa... ai sẽ là người giải quyết ~điều này đây?

> Không phải ~điều sửa chữa ngoài ý muốn mà thôi... nhưng kể cả ~điều mình muốn tu bổ nhà cửa... rất khó làm thành được, nếu không có 1 người nam đứng ra - khéo tay và lanh trí hoàn tất ~điều này

# Hầu như tất cả ~người Việt nào khi mới mua được 1 căn nhà xong... cũng thường rất thích tu bổ căn nhà của mình ngay, phải không?

> Họ sẵn sàng bỏ ra thêm rất nhiều tiền: nào là lót gạch lại trong nhà bếp, sơn phết lại tất cả các phòng với màu mình thích, lót gỗ bóng trong phòng khách, thay màn, thêm quạt, làm hàng rào, đổ xi-măng xây thêm phòng riêng để lo việc nấu nướng ở ngaòi...

> Ai trong c/ta cũng thích tu bổ, làm cho căn nhà của mình luôn được tốt hơn, đẹp hơn, có gía trị hơn... phải không?

# 1 Trong ~c/trình nóng hổi trên TV hiện nay...là c/trình "Extreme Makeover – Home Edition"...

> Trong c/trình này có 4-5 nhân vật nổi tiếng (celebreties)... chọn 1 gia đình nào đó

... và đồng ý xây lại căn nhà cho họ... trong vòng dưới 1 tuần lễ theo như ý muốn...

> Ho đem xe ủi đến, phá hết căn nhà cũ xuống... xây lại 1 căn nhà mới

... với mọi thứ vật dụng tiện nghi kỹ thuật mới nhất hiện đại

> Gương mặt vui mừng sung sướng của ~người trong gia đình đó, khi trở về thấy được căn nhà mới của mình

từng phòng một... thì không thể nào không rơi nước mắt được, vì lòng qúa cảm động...

> Thật ra đây không phải là "Extreme Makeover – Home Edition"... nhưng là "Extreme Makeover – House Edition" thì đúng hơn... vì chỉ làm mới lại căn nhà bên ngoài (the outside house) mà thôi, chứ chưa chắc làm mới lại sự hạnh phúc bên trong của 1 gia đình (the inside home)

[PP] > 1 Gia đình sống trong 1 căn nhà đắt tiền, sang trọng bên ngoài

... chưa chắc là gia đình đó đang có 1 hạnh phúc thật bên trong?

# Có người nói đúng: "Many beautiful houses are really "leaking roof" homes"

> Tạm dịch "Nhiều căn nhà đẹp bên ngoài... nhưng bên trong thì "maí hạnh phúc gia đình" đang bị dột"

> Muốn xây dựng hạnh phúc của 1 gia đình... c/ta không phải chỉ cần có 1 người handy-man giỏi mà thôi, nhưng còn cần 1 người cha khéo léo (a Handy-dad) biết dậy dỗ con cái của mình... luôn bước đi theo đường lối của Chúa...

> Hãy học ở 1 người handyman khéo léo sửa chữa... xem coi ~bí quyết hay nào

1 người cha cũng có thể áp dụng... trong sự dạy dỗ con cái mình

I. Khiếu Chuẩn Đoán và Đặt Kế Hoạch

[PP] > Việc đầu tiên của sự khéo léo sửa chữa... đó là người Handy-man phải biết cách chuẩn đóan cho đúng vấn đề: Cái gì bị hư? Nguyên nhân từ ở đâu ra?

> Sau khi chuẩn bịnh xong... thì người Handyman bắt đầu phải đặt kế hoạch c/trình cần mua ~gì, cần ~dụng cụ nào để sửa, khi nào bắt đầu được công việc, chừng nào xong và sẽ tốn bao nhiêu tiền?

[PP] > 1 Người cha khéo léo cũng vậy... là người biết để ý và khéo chuẩn đóan đời sống của mỗi đứa con mình, nhất là khi c/nó còn ở dưới tuổi vị thành niên... đang có điều gì cần hướng dẩn, dạy dỗ hay sửa đổi không... để uốn nắn c/nó luôn đi trong con đường công bình?

# Nhiều bậc cha mẹ... hay sống dạy con cái theo lối "để nước đến chân, rồi hãy chạy..." vì quá bận rộn

hay gọi là sống nuôi con theo phương pháp thụ đông (re-active)... hơn là tác động (active)

> Nhiều khi sơ ý để ~chuyện ngoài ý muốn xẩy ra rồi, lúc đó mới ra tay... thì qúa trễ rồi...

> Biết bao nhiêu bậc cha mẹ bỏ bê con cái trong sự dậy dỗ, uốn nắn kỷ luật mỗi ngày... không để thì giờ dạy con em mình biết khôn ngoan phân biệt đeo đuổi điều chính và tránh điều tà, hậu qủa và phần thưởng, bẫy cám dổ nào cần tránh, loại bạn bè nào cần canh chừng, biết cách đối diện với sự nản lòng, thất bại như thế nào... để rồi khi c/nó máng vào ~tệ trạng như xì ke ma túy, theo băng đảng, mang thai hoang vì tình dục bậy bạ, còn tệ hơn nữa đưa đến nan đề tự tử... thì lúc đó đã quá trễ rồi... chỉ có rơi nước mắt mà thôi!

# Người Việt c/ta có câu nói rất hay: "Ngừa bịnh vẫn hay hơn trị bịnh..."

Đó phải là tinh thần đúng trong sự dậy dỗ con cái

> Người cha khéo léo là người sống trong tinh thần tác động, luôn ngó trước xem sau, bảo vệ từng đứa con mình... có kế hoạch hướng dẫn con luôn... chứ không để ~tai họa xẩy đến rồi... thì sẽ hối tiếc sao?

II. Biết Xử Dụng ~Dụng Cụ Sửa Chữa

[PP] > Điều thứ hai về năng khiếu của 1 người Handyman giỏi... là biết xử dụng ~dụng cụ sửa chữa

hay gọi là "~Powertools" là ~máy chạy bằng nhiên liệu

# Powertools có sức năng làm được việc... nhanh và chính xác gấp cả trăm lần so sánh nếu làm bằng tay

> Tỉ dụ như 1 cái cưa máy... có thể cắt 1 miếng gỗ hay 1 cái cây trong vòng dưới 3 phút

mà nếu cưa tay thì cần đến cả 2 tiếng đồng hồ cũng chưa xong nữa

# Hồi đi qua Biloxi dọn dẹp 1 nhà thờ... cả 30 người thanh thiếu niên hì hục dọn chỉ 1 căn phòng nhỏ (small shed) gần cả 1/2 ngày... nhưng bên cạnh nhà thờ là 1 người lái 1 chiếc xe bull dozer (ủi đất)... 1 mình làm sạch xong cả 1 căn nhà trong vòng 1 tiếng đồng hồ - đó là sức mạnh của powertools nếu ai biết dùng nó

> Nhưng cùng 1 lúc người handyman cũng ý thức rằng ~máy powertools nó có thể làm hại mình... nếu không biết cách xử dụng cho đúng cách # Cái cưa sắt có thể làm đứt 1 ngón tay trong tíc tắc nếu mình xơ ý...

[PP] > 1 Người cha khéo léo xây dựng gia đình cũng vậy

... là người phải biết cách dùng ~khí cụ, "powertools," ~ơn Chúa ban cho để dậy dỗ con em mình...

> Những khí cụ của ~người cha đang có là gì?

[PP] 1) Thứ nhất, chính là lời nói của mình

# Châm Ngôn 18:21 – chép rõ "cái lưỡi" (hay lời nói) có sức mạnh quyền lực của sự sống và chết

"Sống chết ở nơi quyền của lưỡi... " (The tongue has the power of life and death...)

> Lời nói của 1 người cha là Powertool có thể xây dựng 1 đứa trẻ trở nên 1 người thanh niên chững chạt, nết na, và đạo đức... hay là đứa bé lớn lên như 1 người đầy dẫy ~mặc cảm và tự ái... là vì từ khi nó còn nhỏ, nó chỉ hay nghe ba nó chê là "Mày ngu như bò, ngốc như trâu... chẳng bằng 1 góc của đứa con người hàng xóm"

> Người cha khéo léo là người biết dùng lời nói của mình

... để bày tỏ lòng thương mến con cái của mình luôn

[PP] > Đâu là lần cuối c/ta xoa đầu, hay ôm mỗi đứa con mình vào lòng và nói: "Ba thương con của ba nhiều lắm?" để cho c/nó cảm thấy mình được chấp nhận và đặc biệt ở trong gia đình

# Thống kê cho biết rõ lý do ngày nay áp lực của bạn bè có sức mạnh ảnh hưởng đến con em c/ta nhiều nhất

là vì c/nó luôn "được bạn bè chấp nhận"... còn khi về nhà thì cứ bị cha mẹ chê mắng và rày la

# Êphêsô 6:4 – "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó." (Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.)

> Lời nói là 1 trong ~powertools mạnh nhất... mà ~người làm cha phải khéo léo biết xử dụng để dạy con

[PP] 2) Dụng cụ powertool thứ hai mà người cha nào cũng có... đó là thì giờ để ra cho mỗi đứa con của mình

# Có người nói rất đúng... theo 1 đứa bé, 2 chữ "yêu thương" của cha mình

được đánh vần bằng 4 chữ: "T-I-M-E" (thì giờ)

> Nếu nó thấy cha mình để thì giờ cho nó

... nhất là khi tuổi còn bé - đứa bé mới nhận biết rằng cha nó thương nó...

# Thống kê của nhà tâm lý và MS James Dobson cho biết 1 điều đáng lo sợ cho lối sống ngày nay – đó là trung bình 1 người cha để thì giờ chỉ khoãng 1 phút - mặt đối mặt nói chuyện tâm sự với mỗi đứa con mình mỗi ngày mà thôi, so sánh với trung bình mổi đứa con nít xem TV, chơi video games khoãng 54 tiếng mỗi tuần

# Thống kê của MS McDowell cũng tương tự cho biết: trung bình 1 người cha chỉ để khoãng 2 phút mỗi ngày nói chuyện tâm tình với mỗi con em ở tuổi thiếu niên (teens) của mình mà thôi...

[PP] # Có lần người ta phỏng vấn 1 đứa trẻ tuổi thiếu niên câu hỏi: "vấn đề gì khó nhất cho ~người cha?"

> Đứa bé trả lời: "Điều khó nhất của ~người cha là có qúa nhiều "~ngày mai" – em giải thích có nghĩa là vì người cha quá bận rộn nên cái gì cũng hứa làm cho con cái mình "ngày mai": "Ngày mai ba sẽ đi chơi với con, ngày mai ba sẽ nói chuyện với con, ngày mai ba sẽ dậy con học bài..." để rồi đánh mất biết bao nhiêu cơ hội "ngày hôm nay" quí gía với con cái mình

(What is the biggest problem of fathers that have kids? "Dads have too many "tomorrows." "I’ll play with you tomorrow, I’ll talk to you tomorrow...." and end up wasting too many "todays.")

[PP] > Lý do là vì c/ta làm cha có ~cái nhìn sai lầm, và đánh sai gía trị ưu tiên của cuộc sống

# Nhà đánh baseball nổi tiếng Harmon Killebrew, có 1 lần làm chứng gia đình ông có 4 đứa con trai

> Ông rất thường hay chơi baseball chung với con mình trên sân cỏ của nhà mình... đến nỗi làm trụi cỏ đi

> Có người hàng xóm thấy thì đến nói với Harmon: "Anh mà cứ chơi trên cỏ hoài như vậy

thì làm sao trồng được 1 bãi cỏ đẹp đây?"

> Harmon suy nghĩ vài giây và trả lời: "Thưa ông, công tác của tôi không phải là lo việc trồng cỏ

nhưng là trồng ~đứa con lớn lên, đầy dẫy ~đức hạnh... bằng cách để thì giờ vui chơi với c/nó!"

(I’m not raising grass... I’m raising kids)

> Thì giờ là "powertool" rất quí báu để gây ảnh hưởng lớn vào đời sống của mỗi đứa con mình...

mà nhiều người cha lại không biết xử dụng khí cụ này

> Thật ra thì giờ còn quí hơn là powertools nữa... là bởi vì hư máy powertool này, mình còn ra chợ mua máy khác được; nhưng thì giờ trôi qua... con cái khôn lớn rồi... c/ta sẽ không còn lấy lại được thì giờ nữa... nhưng đánh mất ~kỷ niệm đẹp, ~cơ hội tốt mãi mãi...

[PP] > Cha phải biết để ra thì giờ... dậy khôn cho con cái...

# Đây là 10 điều có gía trị nhất, mà 1 số ~người cha đã dạy con mình... đã được đăng trên 1 tờ báo nổi tiếng

1. Never try to catch two frogs with one hand. - Rea Hunt’s Dad

(Đừng bao giờ ham bắt 2 con ếch với 1 tay - dạy tránh lòng tham lam)

2. Remember who you are and where you came from. - Thomas Leone’s Dad

(Đừng bao giờ quên nguồn gốc của con từ đâu đến)

3. Look before you leap (Cẩn thẩn trong mọi sự quyết định, đắn đo kỹ càng)

4. Measure twice, cut once. - Sandra Schultz’s Dad

(Đo kỹ 2 lần, cắt 1 lần - cẩn thận vì có ~điều ở trên đời này - con chỉ có 1 cơ hội mà thôi)

5. Never miss a good chance to shut up (Cẩn thận trong lời nói, nhiều khi điều hay nhất là yên lặng)

6. If you don’t need it, don’t buy it. - Nicholas Pieroni’s Dad

(Đừng mua ~gì con không cần đến - khiếu quản lý tiền bạc)

7. The quickest way to double your money is to fold it and put it back in your pocket

(Cách hay nhất để dành tiền... đó là gấp tiền mình sắp sửa dùng và bỏ ngay vào túi lại - dạy cách để dành và tiêu xài tiền bạc khôn ngoan)

8. Marry your best friend. - Patrice Altenhofen’s Dad

(Cưới người bạn thân mình – tình bạn thân trước hôn nhân là điều rất quí gía)

9. The one who quits last—wins. - Paul Gesl’s Dad

(Ai chịu thua cuối cùng là người thắng cuộc – tánh kiên nhẫn chịu đựng)

10. If everybody else is doing it, it is probably wrong. - Karl K. Warner’s Dad

(nếu ai cũng làm hết, có lẽ là điều sai - đừng ùa theo đám đông)

> Để thì giờ và bắt lấy cơ hội dạy con trai mình cách phải đối xử lịch sự với 1 người nữ như thế nào

> Dạy con gái mình biết gía trị của đức hạnh, nết na, trinh tiết... trong sự chọn bạn trăm năm là thế nào

> Fathers need to take time to teach kids about kindness, being gracious to others, patience in all circumstances, honesty by keeping the promises, courage to stand up for what you believe, justice by being fair, obedience to God’s Word...

[PP] > Người cha trong 1 gia đình phải là 1 giáo sư chính để dành thì giờ dậy dỗ con cái

# Phải là người thích đọc chuyện cho con nghe, trước khi nó đi nghủ... chứ đừng để TV cartoons đọc cho nó;

> Người cha là giáo sư của gia đình bằng cách giúp con mình làm homework mỗi ngày,

> Và nhất là để thì giờ chơi đùa với con

# Ai làm cha có con em nhỏ... cũng đều biết ~điều này: đó là con em c/ta rất thích chơi ~trò chơi rất đơn sơ như là: cưỡi ngựa, chơi năm mười (hike & seek), đi máy bay, tô mầu, xịt nước, và được kể chuyện

Những điều này không tốn tiền là bao nhiêu... chỉ có tốn thì giờ thôi

[PP] # Theo thống kê của nhà bác sĩ T. Berry Brazelton, cho biết người cha nào để thì giờ nhiều cho con cái... thì thường ~đứa con đó lớn lên có higher IQ (trí óc thông minh), thích tìm tòi học hỏi (motivation to learn) và có lòng tự tin cao (self-confidence). Thêm nữa, vị bác sĩ cho biết ~đứa con này lớn lên có năng khiếu cởi mở làm bạn tốt và hay có tánh diễu cợt vui vẻ (more likely to develop a sense of humor)

[PP] # Thi Thiên 127:3 – con cái là cơ nghiệp của cha mẹ... để c/ta vui hưởng...

"Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng."

(Sons are a heritage from the LORD, children a reward from him.)

Nếu không để dành thì giờ ra cho con... thì làm sao biết hưởng cơ nghiệp này?

[PP] 3) Dụng cụ thứ ba, mà người cha nào cũng có thể làm được

đó là gieo ~gương tốt của mình cho con cái đi theo sau...

# Thống kê cho biết về sự ảnh hưởng tấm gương của người cha như sau:

> Nếu cả 2 cha mẹ đều yêu mến và thờ phượng thường xuyên... thì 80% của ~đứa bé trong gia đình này khi lớn lên lập gia đình riêng... sẽ vẫn còn trung tín yêu mến Chúa và thờ phượng thường xuyên

> Nếu chỉ có người mẹ trung tín thôi, thì có ~30% ~đứa bé trong gia đình này, khi lớn lên còn biết trung tín trong sự nhóm lại

> Nhưng nếu gia đình có ~người cha thường xuyên đi nhóm... thì tỉ số tăng lên là 70% ~đứa trẻ trong gia đình này khi lớn lên sẽ còn trung tín trong sự thờ phượng Chúa đều đặn

> Thống kê này cho thấy rõ sự ảnh hưởng đạo đức của các bậc cha mẹ trên con cái rất là quan trọng

nhất là cho vai trò của ~người cha trong gia đình

# Có người nói rất đúng... ai sống ở trên đời này lớn lên... cũng đều đi theo sau, bắt chước 1 người khác

nếu con cái của mình không theo mình... thì chắc chắn nó đang theo sau 1 người khác

# Tuần vừa qua tôi đang ở trong chợ... 1 người phụ nữ đến nhờ tôi cách giúp đỡ cho 1 gia đình người bạn sống đang không có người cha nữa... gia đình này có 1 đứa con trai bây giờ không còn nghe lời người mẹ của nó nữa... nhưng đã bỏ nhà đi sống theo 1 người bạn có tiếng là hút xì ke... "làm sao bây giờ Mục Sư – có cách nào không?"

> Không phải làm gương cho con mà thôi... nhưng phải biết làm gương tốt nữa mới được

[PP] > Gương sáng giống như Chúa Giê-xu... yêu mến lời của Chúa, thì con em c/ta mới biết sống giống như Chúa sau này, ham thích lời của Chúa... còn nếu là gương xấu như ~người hay bợm nhậu, đánh bài... thì con cái lớn lên đa số sẽ giống như vậy

# Có 3 đứa nhỏ ngồi kheo với nhau về cha mình

> Đứa thứ nhất khoe là ba nó biết đến ông thị trưởng (mayor) của thành phố

> Đứa thứ nhì nói: "Ba tao còn ngon hơn nữa, ba tao biết cả đến ông thống đốc (governor) của tiều bang lận"

> Đứa thứ ba đứng dậy ưỡn ngực và nói: "Ba của tụi bay không bằng ba của tao đâu

ba tao biết đến cả ĐCT... ba tao nói chuyện với ĐCT mỗi ngày cả tiếng đồng hồ lận..."

> Con cái của c/ta có biết noi gương c/ta là ~người cha biết Chúa và kính sợ Ngài không

... để khi c/nó lớn lên cũng sống y như vậy?

III. Phương Pháp In Sâu

[PP] > Người Handyman không phải chỉ biết cách xử dụng các dụng cụ sửa chữa mà thôi

nhưng còn khoé léo biết phân biệt có ~kỹ thuật sửa chữa khác nhau nữa...

[PP] > Tỉ dụ như về kỹ thuật "fastening" (cách đóng và buộc chặt)... người handyman biết phân biệt sự khác biệt giữa phương pháp đóng bằng ghim kẹp (staples), đóng đinh (nails) hay gắn ốc (screw)... có sức chắc khác nhau

> Phương pháp đóng đinh – nó chắc hơn là cách đóng bằng chỉ ghim kẹp... vì cái đinh đi sâu vào gỗ;

> Nhưng cách vặn ốc (screw) là cách buộc chắc nhất,

vì con ốc không phải đi vào gỗ thôi mà còn xoáy và bám chặc ở trong miếng gỗ nữa...

# Ai làm việc với anh Huỳnh ở đây thì mới biết điều đó... mỗi khi anh muốn gắn 1 thứ gì thật chắc, anh sẽ không bấm đinh, cũng không chỉ đóng đinh... nhưng dùng ốc vặn sâu vào gỗ...

> 1 Người cha giỏi cũng vậy phải khôn ngoan biết dậy con lời Chúa cách nào hay nhất để in sâu vào lòng c/nó... cho dù 1 ngày khôn lớn, rời khỏi gia đình, c/nó cũng không quên... (dầu nó trở về gìa, cũng không lìa khỏi đó)

[PP] > Lời Chúa dạy các người cha 3 phương pháp chính để có thể "vặn ốc sâu" lời Chúa vào trong lòng con em mình

1) Điều thứ nhất phải bắt đầu dạy con từ thưở còn bé... "càng sớm càng chắc"

# Châm Ngôn 22:6 – "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo..."

(Train a child in the way he should go...)

> "Trẻ thơ"... chứ còn trưởng thành, lớn chồng ngồng rồi... thì nói nó sao còn thấm nghe được nữa

# Giống như người Việt cũng có câu nói: "Uốn măng từ thưở còn non..."

chứ nó thành tre cứng ngắt rồi thì còn làm chi được nữa

[PP] 2) Điều thứ hai - nhớ phương pháp "lập đi lập lại"

# Nhớ hồi còn nhỏ phải học thuộc lòng cửu chương - lập đi lập lại nhiều lần để nhớ

... đi ngủ cũng còn mơ đến nó – cho nên khi lớn lên... ai cũng giỏi toán hết là vậy

# Tôi thành thật khen ~bậc cha mẹ giúp con em nhỏ mình học thuộc lòng câu gốc Kinh Thánh mỗi tuần

... để sẵn sàng trả bài trong lớp TCN - điều đó không phải là vô ích đâu? nhưng quí vị đang in sâu lới Chúa và tấm lòng của con em của mình đó

> Đừng bao giờ tự nghĩ rằng dạy con cái 1 lần là xong đâu... vì phải hiểu c/nó đang sống trong 1 xã hội có qúa nhiều ~áp lực khác ở xung quanh... làm cho c/nó mau quên ~lời khuyên dậy

# PTLLK 6:4-9 – "Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi." (Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.)

> Không phải chỉ nói 1 lần là đủ... mà còn phải viết xuống, treo lên, buộc vào tay

... lập đi lập lại nhiều lần cho con cái nhớ lời Chúa

[PP] 3) Dùng kỷ luật để giúp con khiếu phân biệt đeo đuổi điều chính và tránh điều tà... vì tất cả mọi hành động đều có ~phần thưởng hay là hậu quả đau thương theo sau

> Kỷ luật để con cái biết ~giới hạn ở đâu... và sự đau thương, tai hoạ sẽ đến là sao

- nếu c/nó dại dột quyết định đi ra khỏi ~giới hạn đó

# Châm Ngôn 23:14 – "Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, Ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ." (Punish him with the rod and save his soul from death)

> Kỷ luật giúp con cái biết kính sợ thẩm quyền của Đấng Tối cao... giúp c/nó tránh xa nhiều tội ác

cho dù 1 ngày khi c/ta không có thể ở gần để kiểm soát được nữa

IV. Hưởng sự Vui Mừng

[PP] > Không có gì thỏa lòng/sung sướng cho bằng

... khi 1 người handyman hoàn tất công trình sửa chữa tu bổ căn nhà của mình

> Có ~công trình để lại kỷ niệm đẹp 1 thời gian rất lâu... có thể qua đến 2-3 đời nữa

# Xem ~công trình của anh Huỳnh đã làm đẹp lên ~khung của sổ ở phóng nhóm này

... sẽ còn để lại nhiều đời cho H/T này

> Cũng vậy, 1 người cha biết dùng lời Chúa để cẩn thận hướng dẫn con cái của mình theo đường lối Chúa

1 ngày cũng sẽ thỏa lòng... vì công khó của mình chẳng là vô ích đâu

> Nhưng thấy 1 thế hệ mới dấy lên – con cháu mình đầy phước bước đi vững chắc trong đường lối Chúa

> Cho dù hoạn nạn, bão tố xẩy đến... đàn con khôn lớn của mình vẫn đứng vững vàng

vượt qua mọi cơn giông tố và làm sáng danh Chúa

---------------------------

[PP] > Quí ông có đang là ~handy-dad trong gia đình của mình?

> Tôi không nói đến năng khiếu sửa chữa lặt vặt, tôi không đề cập đến a handy-man

... nhưng năng khiếu dạy dỗ con cái bước đi vững vàng trong đường lối của Chúa - a handy-dad?

> Quí ông có biết xử dụng ~powertools mà Chúa ban cho c/ta... để lo chu toàn bổn phận thánh này không

đó là lời nói, thì giờ và gương sáng của mình cho con cái

> Quí ông có biết in sâu trong lòng con cái lời của Chúa: bằng cách bắt đầu dậy con từ thưở nhỏ,

dùng phương pháp lập đi lập lại, và áp dụng kỷ luật đúng cách không?

> Tương lai của dòng dõi gia đình mình sẽ ra thế nào... trong vòng 30, 50, 100 năm nữa?

[PP] > Tương lai của ~thế hệ đó... đang nằm trong bàn tay của mỗi người cha ở đây?

> Trách nhiệm thánh làm cha này không phải là 1 việc dễ làm... c/ta phải biết nhờ cậy Chúa giúp đỡ mình

[PP] # Hãng Hardware nổi tiếng "Home depot" có 1 khẩu hiệu (slogan) rất hay để khích lệ mọi người tu bổ sửa sang lại nhà cửa của mình – đó là câu: "You can do it; we can help"

- tạm dịch: "Bạn có thể làm được, chúng tôi có thể giúp đỡ bạn"

> Ngày hôm nay, tôi xin dùng câu nói tương tự để khích lệ các quí ông cha

"You can do it; God can help"- tạm dịch: "Các quí ông có thể làm được, Chúa có thể giúp đỡ c/ta"

> Xin ơn Cha thánh giúp đỡ mỗi người c/ta!

-------------------------------

Lời Mời Gọi

> Luân lý xã hội đang đảo lộn nhanh chóng...

> Còn bao nhiêu thế hệ nữa... thì thế giới này sẽ đổi hẳn "từ trắng ra đen"?

> Tương lai/hạnh phúc gia đình không tùy thuộc ở nhà bạch ốc, tòa án, trường học nữa đâu... cũng không có thật sự ở ~ngôi nhà thờ... nhưng là trong bàn tay của các bậc phụ huynh cha mẹ cơ đốc

> ĐCT dựng nên gia đình trước tiên... trước nhà thờ, trường học và chính quyền

và trao cho trách nhiệm thánh này trên cha mẹ...

> Ngài cũng ban ơn để cha mẹ biết dùng đó mà uốn nắn con cái mình...

> ~Ơn đặc biệt đó là lời nói khuyên lơn khéo léo, thì giờ dậy con lời Chúa, và gương tốt để hướng dẫn con cái đi theo đường lối công bình của Chúa

> Phương pháp dậy dỗ con cái từ lúc còn thưở bé, dùng phương pháp lập đi lập lại và áp dụng kỷ luật đúng cách là ~phương pháo hay nhất để in sâu lời Chúa vào lòng con cái

> C/ta đang có biết dùng ~powertools này không... hay đang bỏ xa 1 chỗ

... vì mắc bận đeo đuổi ~gía trị tạm thời ở đời này?

> Các quí ông có phải là ~người cha hôm nay... hay là cứ để ngày mai mãi không?

> Time to reflect the reality... the world is turning too fast...

> It’s turning too fast with so many immoralities that affect our children

> Do we care to stop and focus on our kids and train them in the way they should go, so that when they get old they will not turn away from it?

> Let’s start today: pray with them in all meals, read them stories every nights, play with them with simple games everyday, watch a Christian movie with them and discuss, have a home worship each week...

and don’t be afraid to apply discipline, especially when they are young!

(Give out Jesus’ story book)

The Handy-Dad (Proverbs 22:6)

What are the main ingredients to have a blessed home? The role of parents is an essential in building a blessed home. Every house needs a handy-man; so every home will need a handy-dad. A beautiful house from outside may not guarantee a blessed home inside. As a handy-man is skillful of diagnosing the problems, a handy-dad pays attention at his children’s life and be active in doing "home" improvements. As a handy-man knows how to use the powertools, a handy-dad must know the following three tools in teaching his children:

A) Words have the power of his children life and death. Dads - What was the last time you have used your words to show affection and acceptance to your children?

B) How do kids define a dad’s love? Four letter word: T – I – M – E. The biggest problem of many dads is that they have too many "tomorrows." Many dads are failing to correctly value life’s priorities in raising kids rather than raising "grass"? Dads must take time to teach life wisdoms to his kids. Here are the 10 top wisdoms dads take time to teach their kids:

1) Never try to catch two frogs with one hand, (Avoid greed)

2) Remember who you are and where you came from, (Your root)

3) Look before you leap, (Make careful decisions)

4) Measure twice, cut once, (Weight all options)

5) Never miss a good chance to shut up, (Use your words wisely – sometimes, silence is best)

6) If you don’t need it, don’t buy it, (Money management)

7) The quickest way to double your money is to fold it and put it back in your pocket, (Secret of savings)

8) Marry your best friend, (the important of friendship before a long-lasting marriage)

9) The one who quits last — wins, and (Endurance)

10) If everybody else is doing it, it is probably wrong. (Don’t have to follow the crowd)

Father must be the main teacher in the home (and not the TV cartoons): read stories, help kids with homeworks, and play with them. Research shows that a dad-involved kid grows up to have higher IQ, motivation to learn, self-confidence, openness, developing a sense of humor. The Bible said that children are a heritage from the Lord to take time and to enjoy.

C) The third "powertool" is setting godly examples for kids to follow. Can you children know and say: "My dad is better than yours; He knows God"?

As a handy-man knows different techniques, a handy-dad knows how to instill God’s wisdoms deep into his children heart. For example, there is a big difference on "fastening" technique of using staples, nails or screws. The Bible teaches: "the earlier, the deeper it stays." Don’t forget to use the "repeat" method. And of course, apply appropriate discipline so children learn boundaries and respect authorities.

Finally, everybody knows there is great contentment and enjoyment after the home improvements are done. Are you a handy-man dad? Don’t you realize that the future of your generations is in your skillful hands. This is God’s promise: "You can do it; and I can help!"

We All Need Dads!

Some years ago, South Africa's game managers had to figure out what to do about the elephant herd at Kruger National Park. The herd was growing well beyond the ability of the park to sustain it. And so they decided to transport some of the herd to a nearby game park.

A dozen years later, however, several of the young male elephants (now teenagers) that had been transported to the game park began attacking the park ‘s herd of white rhinos, an endangered species. They used their trunks to throw sticks at the rhinos, chased them over long hours and great distances and stomped to death a tenth of the herd--all for no discernible reason.

Park managers decided they had no choice but to kill some of the worst juvenile offenders. They had killed five of them when someone came up with another bright idea. They brought in some of the mature male elephants still residing in the Kruger Park and hoped that the bigger, stronger males could bring the adolescents under control. To the delight of the park officials, it worked. The big bulls quickly established the natural hierarchy and reduced the violent behavior of the younger bulls.

"The new discipline, it turned out, was not just a matter of size intimidation," says Raspberry. "The young bulls actually started following the Big Daddies around, yielding to their authority and learning from them proper elephant conduct. The assaults on the white rhinos ended abruptly."

Raspberry's point was that young males--whether they are wild animals or human beings--need Dads.

King Duncan, Collected Sermons, from October 11, 2005, Washington Post Writers Group.

Involved Dads

Finished the Book, Lost the Boy

A young man was to be sentenced to the penitentiary. The judge had known him from childhood, for he was well acquainted with his father—a famous legal scholar and the author of an exhaustive study entitled, "The Law of Trusts. "Do you remember your father?" asked the magistrate. "I remember him well, your honor," came the reply. Then trying to probe the offender’s conscience, the judge said, "As you are about to be sentenced and as you think of your wonderful dad, what do you remember most clearly about him?"

There was a pause. Then the judge received an answer he had not expected. "I remember when I went to him for advice. He looked up at me from the book he was writing and said, ‘Run along, boy; I’m busy!’ When I went to him for companionship, he turned me away, saying "Run along, son; this book must be finished!’ Your honor, you remember him as a great lawyer. I remember him as a lost friend."

The magistrate muttered to himself, "Alas! Finished the book, but lost the boy!"

Homemade, February, 1989

I'll Always be There for You!

It's a fascinating story that comes out of the 1989 earthquake which almost flattened Armenia. This deadly tremor killed over 30,000 people in less than four minutes. In the midst of all the confusion of the earthquake, a father rushed to his son's school. When he arrived there he discovered the building was flat as a pancake.

Standing there looking at what was left of the school, the father remembered a promise he made to his son, "No matter what, I'll always be there for you!" Tears began to fill his eyes. It looked like a hopeless situation, but he could not take his mind off his promise.

Remembering that his son's classroom was in the back right corner of the building, the father rushed there and started digging through the rubble. As he was digging other grieving parents arrived, clutching their hearts, saying: "My son! "My daughter!" They tried to pull him off of what was left of the school saying: "It's too late!" "They're dead!" "You can't help!" "Go home!" Even a police officer and a fire fighter told him he should go home. To everyone who tried to stop him he said, "Are you going to help me now?" They did not answer him and he continued digging for his son stone by stone.

He needed to know for himself: "Is my boy alive or is he dead?" This man dug for eight hours and then twelve and then twenty-four and then thirty-six. Finally in the thirty-eighth hour, as he pulled back a boulder, he heard his son's voice. He screamed his son's name, "ARMAND!" and a voice answered him, "Dad?" It's me, Dad!" Then the boy added these priceless words, "I told the other kids not to worry. I told 'em that if you were alive, you'd save me and when you saved me, they'd be saved. You promised that, Dad. 'No matter what,' you said, 'I'll always be there for you!' And here you are Dad. You kept your promise!"

"Our very survival as a nation will depend on the presence or absence of masculine leadership in the home." - Dr. James Dobson, Focus on the Family.