Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 159

Sống Khôn Ngoan Trong sự Kỷ Luật Tự Giác

Wise Living with Self-Discipline

(Châm Ngôn 10:17)

www.vietnamesehope.org

"Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc."

(He who heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray)

[PP] * Thanh niên trẻ nào lớn lên thường cũng ưa thích tuổi "Đại học"... vì cuộc sống học lên bậc cao này, các bạn thường có rất nhiều sự tự do – không như lúc còn ở trong tuổi Trung Học

> Các bạn không còn phải thức dậy sớm 1 thời gian nhất định, để đón xe school bus nữa mỗi ngày, hay phải đợi đến giờ tan trường 1 lúc nhất định nào đó... nhưng có thể tự do chọn lựa ~môn học tùy theo thời khoá biểu của riêng mình

> Có ~lớp trên ngành đại học - không đòi hỏi sự có mặt trong lớp mỗi ngày, không có bài thi mỗi tuần, không có điểm danh... miễn là bạn thi đậu đủ điểm trong ~cuộc thi cử

> Trong tuổi đại học là tuổi trưởng thành, các bạn có thể tự do lái xe, làm việc thêm để có tiền tự túc lo cho bản thân...(You are in control of your life – and it’s a great thing!)

[PP] > Mặc dầu vậy, các bạn cũng phải ý thức rằng, sự tự do nói chung cũng giống như bạn bè hay tiền bạc... (mà c/ta đã học biết trong ~tuần lễ qua) chính nó có thể đem đến cho mình ích lợi bản thân, nhưng cùng 1 lúc cũng có thể gây nên ~tai hại xấu xa cho đời sống c/ta... nếu mình không biết xử dụng đúng cách

# Có 1 người đàn ông kia sống ở tiểu bang Chicago, có 1 rể cây lớn ở trước nhà đã lâu ngày bị chết khô

> Ông có ý định dùng chất mìn "dynamite"... để có thể nhổ gốc cây này lên...

> Điều ông làm đã thành công ngoài sức tưởng tượng, vì sức năng của mìn không phải chỉ nhổ được gốc cây lên mà thôi... nhưng làm gốc rễ cây đó biến thành 1 cái hoả tiễn (missle) bay xa cách đó hơn 163 feet và rớt xuống làm lủng 1 mái nhà của người hàng xóm với cái lỗ lớn khoãng 3 feet

> Sự tự do cá nhân cũng giống như là chất "dynamite" - cẩn thận mà xử dụng nó (Use freedom with a lot of care)

> C/ta mỗi người phải khôn ngoan xử dụng sự tự do để có thể đem đến ích lợi cho đời sống...mà muốn như vậy thì c/ta phải sống với 1 tinh thần tự giác kỷ luật - Tiếng anh gọi là "Self-discipline"

I. Mục Đích cho Đời Sống

> Mới nghe đến 2 chữ "kỷ luật" – có lẽ các bạn cảm thấy khó chịu và "chói lỗ tai"

... vì làm sao nói rằng mình có tự do, mà còn phải bị ràng buộc dưới kỷ luật nữa...

[PP] > Nhưng thật sự ra chưa có ai đạt được ~thành công vĩ đại và lâu bền

... mà không cần sự kỷ luật cá nhân

(There is not really a great man who achieves and maintains greatness without self-discipline)

# Những lực sĩ thể thao nổi tiếng đều là ~người luôn chịu khó luyện tập và có tinh thần kỷ luật bản thân cao

để khi ra trận đấu... họ có sức chịu đựng với mục đích đoạt được giải vô địch

# World Cup... ai nấy lấy hết sức mình ra, sau 4 năm luyện tập để mong thắng giải này

> Tôi tin rằng ~cầu thủ đá banh của đội Pháp và Ý ngay bây giờ không có đang ăn chơi, thức khuya tối hôm qua, hay miệt mài trong ~thú vui... vì ngay trưa nay là lúc họ sẽ phải ra sân đấu trận vô địch cuối cùng

> Các bạn ai lên trình độ đại học cũng đều đang có ~mục đích/ước mơ cao, muốn đạt được nhiều bằng cấp cho chính mình... để mong 1 ngày kiếm được 1 công việc tốt, lương bổng cao, 1 địa vị xứng đáng trong xã hội, và 1 đời sống sung túc

> Có nhiều con cái Chúa sau khi đi dự ~đại Hội về có lẽ đang có 1 tấm lòng nóng cháy

... muốn làm ~điều khó và lớn cho Chúa

> Nhưng lòng "muốn" là 1 chuyện... có cố gắng sống 1 đời sống kỷ luật bản thân không

để đạt được mục đích mình mong ước... lại là 1 chuyện khác – khó làm hơn?

[PP] # Có biết bao nhiêu thanh niên mơ ước được trở thành ~nhà ca sĩ, nhạc sĩ: biết đánh trống, đánh đờn trong ~ban hát H/T, nhưng ~ước mơ đó đã không thành toại... là bởi vì thiếu sự hy sinh chịu dựng kỷ luật tập luyện

> Many people have great ambitions (Straight A in School) that will never be realized, goals that will never be reached, visions that will never come true, simply because they have no discipline to pursue these dreams

# Có người nói đúng: "The world is full of naturally brilliant people who will never be anything more than ordinary because they aren’t willing to make the sacrifice necessary to become great"

# Có biết bao nhiêu ~thanh niên học rất giỏi trong bậc Trung Học... nhưng khi lên đến bậc đại học... đã không biết xử dụng sự tự do mình có... sống 1 đời sống buông lung, bê bối... mà đánh mất đi giấc mơ của mình

# Cũng có biết bao nhiêu thanh niên đang thành công, nhưng lại sơ ý thờ ơ chỉ 1 vài tiếng đồng hồ trong 1 cuộc vui chơi luông tuồng say sưa nào đó, để rồi cũng đã dại dột đánh mất tất cả ~chiến lợi mình đã gặt hái từ trước đến nay

> Thật đúng như người Việt-nam c/ta có câu nói: "Khôn 3 năm, dại chỉ 1 giờ" là vậy... vì thiếu sự kỷ luật bản thân

II. Định Nghĩa Tự Giác Kỷ Luật

[PP] > Điều thứ nhất c/ta cần hiểu định nghĩa của sự kỷ luật tự giác là gì?

[PP] > 2 Chữ "kỷ luật" (discipline) có rất nhiều định nghĩa: đối với 1 em bé có thể kỷ luật là "cái roi mây" của cha mình, đối với 1 người lính có thể là qui luật tuyệt đối của người sĩ quan cấp trên mình, đối với 1 sinh viên có thể là ~bài thi cử khó... nhưng định nghĩa tôi thích nhất của kỷ luật - đó là "sự tự huấn luyện mình đi theo 1 đường lối nhất định - có giới hạn, nề nếp... hầu để đạt được mục đích mình mong muốn"

# Như đã cho thí dụ: có ~người lực sĩ thể thao - họ sẵn sàng dậy sớm mỗi ngày để tập luyện, kiêng cử kể cả trong cách mình ăn uống, vui chơi, ~gì mình nghe đến hay bỏ trong đầu óc... vì trước mắt họ là 1 ước mơ của 1 huy chương vàng

# Kinh nghiệm của ~người thi bắn tên... mà đã 1 lần đạt được huy chương vàng thế vận hội – Lanny Bassham

> Môn bắn tên đến 1 cái bia cách xa khoãng 50 feet, với trung tâm điểm

chỉ nhỏ bằng hình của 1 đồng tiền dime (10 cents)

> Nếu độ hướng nhắm bắn tên chỉ cần trật 0.005 milimeter thôi

... thì mũi tên đó có thể bay ra khỏi cái bia và bị loại ngay

> Bí quyết là người thi bắn tên giỏi là phải kỷ luật tập luyện

ngừng hẳn mọi sự di động bên trong thân thể mình, kể cả thở

> Mỗi lần ra thi bắn tên, ông Bassham phải chịu nhịn đói trước đó 12 tiếng đồng hồ... hầu để nhịp tim đâp của mình gần đúng 60 nhịp mỗi phút... hầu để cho cả thân thể ông đứng yên nguyên cả 1 giây

để mình có thể chú tâm nhắm đến mục tiêu của bia

# Cứ tưởng tượng 1 H/T Chúa, 1 gia đình cơ đốc mà không có kỷ luật trật tự - ai muốn làm gì thì làm

thì hậu qủa của H/T và gia đình đó sẽ ra sao... Có sẽ làm sáng danh Chúa được không?

# 1 Cây đờn guitar mà giây của nó bị trùng... thì làm sao ra tiếng tốt

nhưng phải được căng lên theo đúng tiêu chuẩn... để mới có thể trổi lên ~khúc nhạc du dương

> Cũng phải luôn nhớ rằng - mục đích của kỷ luật là để giúp mình đạt được ~ước mơ mình có

> Cuộc sống của người cơ đốc không làm nô lệ cho kỷ luật cá nhân... nhưng phải biết xử dụng kỷ luật cá nhân như là khí cụ tốt để giúp c/ta sống xứng đáng là 1 người cơ đốc

> Có người bị lẫn lộn điều này ... vì qúa chú tâm đến kỷ luật... mà đánh mất đi mối liên hệ

> Ðừng để ~phong tục, thói quen, luật lệ, truyền thống không cần thiết, chẳng giúp ích gì cho mình đạt được mục tiêu, thì hãy bỏ nó đi... để nó khỏi trở thành ~gánh nặng vướng lối đi của mình

III. Mục Ðích Làm Đẹp Lòng Chúa

> Các bạn cũng phải ý thức rằng mình không phải chỉ là ~người sinh viên đại học như mọi sinh viên khác mà thôi... nhưng các bạn còn là ~người sinh viên cơ đốc nữa... đang sống giữa thế gian này

[PP] > C/ta phải ý thức rằng Chúa Giê-xu đã chết cho c/ta... hầu giải thoát cho chính mình khỏi sự nô lệ của tư dục xấu xa, để bắt đầu một cuộc đời tự do, không còn bị ràng buộc hay điều khiển của tội lỗi nữa...

> Ngày trước, xác thịt cùng ~ý muốn tư dục của nó làm chủ mình... nhưng ngày hôm nay c/ta có 1 con người mới được dựng nên trong Đấng Christ... dẫn đến 1 đời sống tự do

[PP] > Không phải vậy thôi... nhưng đời sống mới này c/ta cũng phải hiểu có 1 mục đích mới...

# Rôma 12:1-2 – (Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God—this is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is—his good, pleasing and perfect will.) "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào."

> Mục đích cho đời sống của mỗi c/ta, dù cho bạn có đang mong ước được trở nên làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, người làm chủ tiệm móng tay, lực sĩ thể thao... đó là đều để làm đẹp lòng ĐCT của mình

> C/ta không thể nào làm đẹp lòng Chúa... cho đến khi c/ta sống 1 đời sống thánh khiết đi theo tiêu chuẩn của ý muốn Ngài

[PP] > C/ta cũng không thể nào sống theo tiêu chuẩn thánh khiết luôn, nếu không có kỷ luật cá nhân, hay 1 từ nghữ khác gọi là đức hạnh "tiết độ" (Self-control), 1 đời sống có chừng mực và giới hạn, trong ~điều mình nghĩ, nói và làm...

[PP] # Nhà triết gia Plato ngày xưa đã noí 1 câu rất đúng: "The first and best victory is to conquer self"

Tạm dịch là: "Sự chiến thắng đầu tiên và lớn nhất, chính là làm chủ được chính mình"

# TThống Lyndon Johnson có 1 thời bị mập ú khi còn trong chức vụ...

>1 Ngày kia người vợ thách thức chồng mình bắng 1 câu nói: "You cannot run the country, if you can’t run yourself" - Nghe vậy, TThống cố gắng kỷ luật trong cách ăn uống và ông xuống cân 23 lbs liền

# II Phiêrơ 1:3-6 – Còn sứ đồ Phiêrơ nói gì về ích lợi của sự tiết độ để giúp c/ta có 1 đời sống thánh khiết?

(His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness...) "Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính..."

> Khi 1 người đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng... Kinh Thánh chép rõ ĐTLinh đến ngự vào lòng của người đó và Ngài ban cho quyền năng... để c/ta có thể sống 1 đời sống tiết độ... dẫn đến sự tin kính thánh khiết mà làm đẹp lòng ĐCT...

> Vì thế 1 trong 9 trái của ĐTL – Ngài hứa ban cho con cái của Chúa

đó là sự tiết độ... có chép trong Galati 5:22

[PP] > C/ta nên có sự kỷ luật tự giác bản thân và tiết độ trong 3 khu vực chính của đời sống của mình...

1) Thứ nhất – c/ta phải tập có sự tiết độ, kiềm hãm trong ý tưởng của mình...

# II Côrinhtô 10:5 – (We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.) "... nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.)

> C/ta đang sống trong 1 xã hội... mà dễ bị "tẩu hỏa nhập ma"...

> Tôi muốn nói đến sự ảnh hưởng của ~điều xấu xa, tội lỗi đi vào trong trí óc của mình

qua cánh cửa sổ của 2 con mắt, và 2 lỗ tai

> Sức mạnh ảnh hưởng kinh khủng nhất đó là vấn đề phim ảnh, sách báo và nhạc lý ngày hôm nay...

# C/trình giải trí MTV đã tuyên bố điều gì? "Chúng tôi đang điều khiển tương lai con em của quí vị..."

> Họ đang thay đổi tư tưởng và từ từ nếp sống của con em c/ta, ngay trước mắt c/ta...

(They are changing the culture of our children generation... right in front of our eyes...)

> Tư tưởng bên trong con người của c/ta rất quan trọng... vì nó là cội rễ sanh ra ~hành động tốt hay xấu bên ngoài... tùy theo ~gì mình đang nuôi trí óc của mình

# If you sow a thougth - you reap an act; a habit, a destiny...

> Đương nhiên không phải phim ảnh hay nhạc lý nào cũng đều xấu hết... nhưng điều c/ta phải ý thức cho thời đại văn mình này đó là ~thứ xấu xa thì có ảnh hưởng mạnh hơn là ~điều tốt lành... và ~điều xấu xa càng ngày càng tăng lên...nêm c/ta cần sống kỷ luật hơn bao giờ hết...

[PP] > Muốn có kỷ luật làm chủ ý tưởng của mình để biết vâng phục Chúa... c/ta phải tập gần với lời của Chúa thường xuyên... qua sự kỷ luật cá nhân học lời Chúa mỗi ngày...

# Trí óc c/ta được so sánh như là "1 tờ giấy trắng"... nếu mỗi buổi sáng thức dậy trên tờ giấy trắng đó c/ta chưa trước hết và thường xuyên chép đầy ~điều thánh sạch, công bình... thì tự nhiên ~ý tưởng xấu xa ở xung quanh mình sẽ chen lấn đầy vào... từ đó dẫn đến hành động không công bình

# Vì thế mà lới Chúa trong Philíp 4:8 khuyên c/ta điều gì? (Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.) "Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến."

[PP] > Lời Chúa trong Thánh Kinh là "khuông vàng thước ngọc" cho đời sống c/ta

để dẫn c/ta đến 1 đời sống phước hạnh,

# Châm Ngôn 6:23 – (For these commands are a lamp, this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way to life...) "Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống..."

> Như vậy c/ta càng kỷ luật đọc và làm theo lời Chúa... thì "đèn" của c/ta càng sáng thôi...

2) Thứ hai - sự kiềm hãm kỷ luật cho chính thân thể mình...

# I Côrinhtô 9:24-27 – ("Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last; but we do it to get a crown that will last forever. Therefore I do not run like a man running aimlessly; I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.")

"Anh em há Chúa Giê-xu biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng."

# Đi Đại Hội thấy các bạn trẻ thanh niên thức khuya cả đêm nói chuyện... đến sáng thì nằm lăn lóc trên ~cái ghế sôpha vì thân thể qúa đừ rồi... chịu không nổi nữa và tin chắc rằng 1 số các bạn trẻ này không có mặt trong ~buổi nhóm thờ phượng

> Các bạn có biết No. 1 lý do tại sao con cái Chúa chưa có thể đến nhà thờ mỗi buổi sáng Chúa Nhật để tĩnh tâm và sửa soạn học lớp TCN đúng giờ không? Là vì chưa có kỷ luật chịu khó đi ngủ sớm vào tối thứ Bẩy

> Có ~bạn trẻ học hành, vui chơi thức khuya quá sức... Tuy rằng các bạn có thể làm được bây giờ... nhưng khi về gìa, sức khỏe sẽ không được còn tốt nữa, để hầu việc Chúa lâu dài

# Trung bình 1 người trưởng thành cũng còn cần tối thiểu 7 tiếng mỗi ngày để nghĩ ngơi, nếu không dễ sanh ra ~bịnh tật sau này

> Tập đãi thân thể mình đi ngủ sớm... để có thể dậy sớm tỉnh táo mà có thì giờ tĩnh tâm, cầu nguyện với Chúa

# Tuần qua nghe lời cầu nguyện của 1 tín hữu... xin Chúa cất MS mình đi sớm, vì đang bị đau nặng, nằm trên giường nhiều năm, và là 1 gánh nặng cho H/T

> Tôi không biết hoàn cảnh gì hay mục đích của Chúa, nhưng có 1 điều tôi biết... khi thân thể mình bị bịnh nằm trên giường... thì khó có thể hầu việc Chúa 1 cách hữu ích được

[PP] > Muốn đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, các bạn cũng phải tập nói "NO" đến ~cám dỗ và lo ra trong cuộc sống hầu để đạt được điều mình mong ước làm cho Chúa

# Câu chuyện ngụ ngôn của rùa và thỏ thi chạy đua...

> Con thỏ thì qúa tự tin, ỷ y... và bị lo ra trên con đường thi đua của mình... ghé đi qua chơi bên này 1 chút, chơi bên kia 1 ít, còn con rùa thì cặm cụi cứ từ từ nhắm mục đích mà bò đến mức

> Khi con thỏ nhìn lại thì quá trễ, còn rùa đã bước đến mức đến và lãnh giải thắng

# Hãy tập nói "I can’t... because tomorrow is Sunday and my body needs rest to prepare to worship God"

I can’t... because next week is my final exam"

> Còn về vấn đề ăn uống cũng vậy... phải đãi thân thể mình đừng ăn uống quá độ

# Nếu bụng no thì đầu thường nặng... đầu nặng thì khó đặt tâm trí trong sự cầu nguyện

# Có ~gia đình con cái bị bịnh "mập ù" vì hay thích ăn vặt, không biết ngừng

đến nỗi cha mẹ phải khóa tủ lạnh lại, để cho con em ở nhà khi không có mặt, không mở tủ lạnh được

> Không phải tránh ăn uống qúa độ mà còn phải ăn uống có điều độ... nếu không dễ sanh bịnh tật mà mình không biết...

[PP] > C/ta chỉ phải đãi thân thể mình ở dưới sự kỷ luật, tập tành ~thói quen tốt

... vì "tâm linh thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối"

# Gương sáng của đời sống MS John Wesley... trong 40 năm hầu việc Chúa SM Wesley trung bình mỗi ngày đi khoãng 20 dặm

> Ông thức dậy sớm mỗi ngày 4:00 sáng, giảng gần 40,000 bài giảng, Viết 400 cuốn sách biết 10 ngôn ngữ

> Lúc ông 83 tuổi, ông cảm thấy khó chịu... vì chỉ có thể viết sách được có 15 tiếng mỗi ngày mà không bị đau mắt

> Lúc 86 tuổi, ông cảm thấy xấu hổ vì mình chỉ giảng được có 2 bài mỗi ngày

> Trong nhật ký, ông hay phàn nàn mỗi khi mình ngủ nướng đến 5:30 sáng...

> Bí quyết để có thể đạt ~điều lớn và khó cho Chúa – đó chính là tập tành ~thói quen tốt cho thân thể mình

3) Thứ ba - sự kiềm hãm tập luyện trau dồi ~đức hạnh cơ đốc...

# I Tim. 4:8 – (For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.) "Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa."

> Sự kỷ luật về thân thể đã có ích lợi là thể nào... thì huống gì đến sự kỷ luật tập luyện của phần đức hạnh tâm linh còn quan trọng hơn nữa... vì kết qủa của nó là trường tồn... đến cõi đời sau nữa

# Tít 2:11-12 – (For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say "No" to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age...) "Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức..."

[PP] > 1 Trong điều c/ta phải tập trau dồi đức hạnh của mình chính là tập kiềm hãm "cái lưỡi" của mình

# Giacơ 3:7-8 – (All kinds of animals, birds, reptiles and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man, but no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison.) "hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết."

> Làm thế nào mình có sự kỷ luật bản thân... mà chưa kiềm chế được cái lưỡi của mình

[PP] > Kết qủa của sự kỷ luật bản thân đem đến cho c/ta nhiều ích lợi - sự sống thịnh vượng

# Trong chính lời của Chúa cũng có chép: "Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc" là vậy (He who heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray)

[PP] > Phải biết nhờ cậy Chúa Thánh Linh mà sống trong kỷ luật...

> Cuộc sống của ~người cơ đốc được so sánh như là 1 cuộc chạy đua... có đích cuối cùng là nước thiên đàng và phần thưởng Chúa Giê-xu đang để dành cho mỗi người c/ta

> Người lực sĩ thi đua nào cũng cần có người huấn luyện viên giúp đỡ mình... và ÐTL là Ðấng đó

# Nhà huấn luyện viên football nổi tiếng - Tom Landry có 1 lần nói: "The role of the coach is to make men do things they don’t want to do to achieve the results they want to achieve"

> Cũng vậy "Vai trò của ÐTL là hướng dẫn c/ta bước đi trong kỷ luật của lời Chúa... là điều c/ta không ưa thích... nhưng để c/ta trở nên giống như Ðấng Christ hơn mỗi ngày... là mục đích của mỗi con cái Chúa"

IV. Bắt Ðầu Ngay Hôm Nay

[PP] > Tôi trở về từ Đại Hội lần thứ 22 tại Dallas... tự hỏi mình: "Am I spiritually in-shape?" Đời sống tâm linh tôi có đang vững mạnh không? Nếu có 1 biến cố hay sự cám dỗ nào đến với mình... thì có thể đương đầu và chiến thắng hay sẽ bị sa ngã chăng?

> Tôi đang có sự tập tành gì... để có 1 đời sống tâm linh vững vàng?

[PP] # Có 1 nông trại bán trái cây bên Canada có gắn 1 bản hiệu rất hay: "The best time to plant a fruit tree is twenty five years ago. The second best time is today!" Tạm dịch: "Thời điểm hay nhất để trồng 1 cái cây ăn trái đó là 25 năm về trước. Thời điểm hay thứ nhì đó là bắt đầu ngay hôm nay!"

> Ngày mai đây cuộc sống tương lai của mỗi c/ta sẽ làm sáng danh Chúa thể nào... tùy thuộc vào mình có bắt đầu tập sống 1 đời sống kỷ luật bản thân ngày hôm nay... để làm được ~điều lớn và khó...cho Chúa không?

[PP] > Có thể điều cần thiết nhất đó là mỗi người c/ta phải bắt đầu trồng cái cây của sự kỷ luật tự giác hôm nay, để có thể gặt hái trái của nó ngày mai?

> Nguyện xin ÐTLinh giúp đỡ mỗi người c/ta ngay!

-------------------------------

Lời Mời Gọi

> As a Chrsitian, your life is free because nobody tells you how many hours you have to pray or study Bible, what movies you can watch or not, things you must do and not...

> But do not use your freedom to serve your flesh!

> Our Christian life has a purpose! To please God

> God has a plan for each of us... # 31 years ago I came here as a refugee

I would never know what I am here today... God already has a plan for me...

> How can we live succesful in God’s plan?

> We need self-discipline

> Paul compares our Christian life is liked a race... with a great prize before us

> How are we running?

> Run so that you can win... not to loose!

> That means to run with self-discipline

> Discipline your mind, body and sharpen your characters...

> Learn to say NO to ungodliness, develop good habits...

> Depend on the Holy Spirit

so that one day the tree of self-discipline will produce good fruits... bring blessings to our life!

Wise Living with Self-Discipline (Proverbs 10:17)

What is the best thing when a student advances from high school to college level? More freedom. Just liked "dynamite," freedom can help you to achieve greatness if you know how to use it correctly. No one ever achieves or maintains greatness without self-discipline. Many people have great ambitions that will never be realized, goals that will never be reached, and visions that will never come true, simply because they have no discipline to pursue these dreams. It’s true that the world is full of naturally brilliant people who will never be anything more than ordinary because they aren’t willing to make the sacrifice necessary to become great. What is "discipline"? Discipline is a training to conform/walk a certain way in order to achieve a specific goal/dream. We must not forget that a Christian life is free from the power of sins. But this new and free life also has a specific purpose which is to please God. You cannot please God without self-control. We must train to have self-control in three main areas: 1) Mind, 2) Body, and 3). Characters. The best way to discipline your mind is to think about whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. In another word, God’s commandments must be the foundation of our discipline. Self-discipline your body means to say "No" to temptations and distractions. Teach your body to develop many good "habits." The best way to sharpen your characters is the self-control of the tongue. Self-discipline leads to the "life way." We must depend on the Holy Spirit because the self-discipline life is not about "I control myself"; but the Holy Spirit controls my "self." Are you spiritually in-shape? May be what we all need is to begin planting a tree of self-discipline today, so that we can reap its fruits tomorrow.