God the Father
(Thi Thiên 103:13)
www.vietnamesehope.org
"Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy"
(As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him;)
[PP] * Nếu là một người cơ đốc... c/ta phải hiểu 1 trong ~mục đích trong đời sống của mỗi người c/ta
đó là để thông hiểu ĐCT/Thượng Đế/Ðấng Tạo Hóa là ai... và có 1 mối liên hệ đời đời với Ngài
> Lý do đơn giản là bởi vì 1 ngày mọi sự ở trên đời này tất cả rồi sẽ trôi qua đi
... nhưng chỉ có 1 điều còn lại - đó là mối liên hệ đời đời của mỗi người c/ta với Thiên Chúa
[PP] > Loài người được ĐCT tạo dựng nên... không phải chỉ để ăn, uống, hưởng thụ... rồi chết mất 1 ngày thôi, nhưng c/ta sống còn cần đến ~mối liên hệ nữa, để tìm được ý nghĩa cho đời sống này & cõi đời sau
1) Khi mới chào đời... c/ta cần có mối liên hệ với cha mẹ và ACE trong gia đình - để tiếp tục còn tồn tại...
# Lễ Dâng Con tuần qua – tôi có nói về 1 thí nghiệm tàn bạo của hoàng đến Lamã Frederick vào thế kỷ thứ 13
> Ông cho người ta nuôi 50 đứa bé mới sanh ra đời
> Nhưng cấm không cho phép ~người nuôi được vuốt ve, ôm bồng, hay nói chuyện với 50 đứa bé này
> Sau 1 thời gian thì kết qủa của cuộc thí nghiệm này... đó là cả 50 đứa bé đều bị chết hết
vì thiếu sự gần gủi, ôm ấp, nói chuyện, mối liên hệ... tuy rằng mọi nhu cầu vật chất khác đều được đáp ứng
2) Khi lớn lên c/ta cũng cần có mối liên hệ với bạn bè
là sự liên hệ có sức ảnh hưởng lớn định đóan cho chí hướng/con đường tương lai của đời sống c/ta
3) Rồi đến tuổi trưởng thành, c/ta bước vào mối liên hệ của hôn nhân và tình yêu
vì đây là 1 nhu cầu tự nhiên cũng cần phải được đáp ứng... để cuộc sống này tìm thấy ý nghĩa
# Thống kê so sánh về đời sống của ~người đàn ông độc thân và ~người đàn ông có gia đình như sau:
> Tỉ số của ~người đàn ông độc thân bị ở tù cao hơn, làm ít lương hơn, mắc bịnh tật nhiều hơn
và thường chết sớm hơn... là ~người đàn ông có gia đình
> Ðiều quan trọng ở đây có lẽ không phải là có nên lập gia đình không
... nhưng là cuộc sống của c/ta cần ~mối liên hệ - để đời sống có mục đích & ý nghĩa lâu dài
[PP] 4) Nhưng trên hết tất cả ~mối liên hệ... là người cơ đốc c/ta còn có 1 mối liên hệ bề dọc nữa
đó là sự liên hệ với ĐCT - Đấng đã sáng tạo nên c/ta và ban cho c/ta sức sống mỗi ngày
I. ĐCT là ai?
[PP] > Nhưng câu hỏi đáng hỏi – đó là ĐCT là ai... để tôi có thể có 1 mối liên hệ với Ngài?
> Bản năng của Chúa là gì... hầu để tôi có thể tương giao mật thiết với Ngài đời đời đây?
[PP] # 1 Số người đã có ~cái nhìn lệnh lạc về ĐCT
... cho nên đã không kinh nghiệm được 1 mối liên hệ tương giao tốt đẹp với Chúa
a) Có người chỉ nghĩ rằng ĐCT như là "1 ông thần dữ," sống ở 1 chỗ rất xa xôi trong vũ trụ bao la
> Nhưng lâu lâu thì bất thình lình ỗng sẽ trở về để trừng phạt loài người tội nhân
# Có người noí ~trận sóng thần Tsunami, động đất, bão tố là do ông Trời giáng xuống để đoán phạt ~kẻ ác
# Mỗi lần nghe thấy sét đánh, có người cho rằng ông Trời đang giận và đập bàn ở trên các từng trời...
b) Người khác thì chỉ nghĩ rằng ông Trời như là 1 thần cứu trợ 911, giống như ~anh hùng "superman/batman" trong ~cuộn phim gỉa tưởng... mà mỗi khi gặp nguy cơ... thì có thể gọi đến ngay Ngài, để cầu nhờ sự giải cứu cho mình
> Và vì có ~cái nhìn sai lệch, giới hạn như vậy... cho nên nhiều người chưa kinh nghiệm được 1 mối liên hệ gần gũi thân mật với ĐCT...
> Trong ~bài giảng tới đây, tôi mong dùng lời Chúa để giúp cho c/ta có cái nhìn chính chắn về ĐCT là ai
hầu c/ta kinh nghiệm được 1 mối liên hệ gần gũi với Chúa... nhất là trong đời sống cầu nguyện
[PP] > Bài giảng sáng hôm nay, thứ nhất mong sẽ giúp cho c/ta thấy được ĐCT
giống như 1 người Cha nhơn từ và hay thương xót... để c/ta có thể đến gần được với Ngài
> Khi nói đến chữ "cha" - c/ta không còn nói đến 1 điều gì xa lạ... nhưng là 1 mối liên hệ gần gũi
bởi vì ai trong c/ta hầu hết đều có cha... dù cho người cha của mình tốt, dễ chịu hay là 1 người nghiêm khắc
[PP] # Trong Mathiơ 6:9 – khi dậy các môn đồ của mình cầu nguyện, chính Chúa Giê-xu dạy họ phải cầu nguyện xưng với ÐCT là "Lạy Cha"... chứ không có "Lạy Chúa hay lạy thần, lạy thánh"... mà từ thời Cựu Ước, ~người Do Thái chưa bao giờ được phép xưng như vậy với Đức Giêhôva của mình...
> Chúa không chỉ muốn c/ta gọi Ngài là "Chúa"... nhưng còn gọi Ngài là "Cha" yêu dấu... vì Ngài muốn gần gũi với loài người c/ta
II. Điều Cha Ban Cho
> Khi nói đến chữ "cha" – thường người ta nghĩ ngay đến kỷ luật, roi đòn, sự nghiêm khắc - phải không?
... nhưng ít khi c/ta nghĩ đến ~gì... người cha thường hay hy sinh cho con cái mình... vì thương yêu con mình
> Nếu ÐCT là 1 người Cha của c/ta... thì Chúa sẽ làm gì cho c/ta... là ~con cái của chính Ngài?
[PP] > Có rất nhiều điều Chúa là người Cha luôn ban ơn cho c/ta, mà không thể có đủ thì giờ kể hết được
... chỉ muốn nhắc đến 3 điều mà thôi... là ~điều tự nhiên 1 người cha làm cho con cái mình
[PP] 1) Thứ nhất, người cha trong 1 gia đình cung cấp mọi nhu cầu cần thiết cho mỗi đứa con của mình
thì ĐCT là Cha Thiên Thượng cũng đáp ứng mọi nhu cầu cho c/ta mỗi ngày
> Mà muốn chăm sóc thì đương nhiên Ngài phải biết rõ mọi nhu cầu của mỗi người c/ta là gì... kể cả ~nhu cầu thầm kín không noí ra được, hay ~nỗi lo lắng mà không ai có thể thông cảm được...
# Math. 6:8 – cho c/ta thấy rõ Chúa là Đấng biết rõ mọi nhu cầu của c/ta
... kể cả ~điều lo lắng mà c/ta chưa nói ra nữa... thì Ngài đã biết rồi
(Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.) "Vậy, các ngươi đừng ‘lo lắng, phiền muộn’ như họ ‘người ngoại’; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài"
[PP] # Êphêsô 3:20 – Không phải vậy thôi... mà Chúa còn sẽ ban cho hơn ~điều c/ta cầu xin hay nghĩ đến nữa... vì con người c/ta có cái nhìn giới hạn
(Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us,) "Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng..."
> C/ta an lòng, bình an có Chúa là Cha... mỗi khi đến với Ngài trong sự cầu nguyện... vì nhận biết rằng: "Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống" c/ta... mà còn biết rõ hơn ~điều mình xin... ý tưởng mình muốn
> Có khi c/ta cầu xin, nhưng không nhận được điều mình xin... không phải vì ~điều c/ta xin có khi không chánh đáng mà thôi, nhưng có khi là vì ÐCT có ~điều tốt lành hơn... để chúc phước cho c/ta
# Math. 10:30 – Ngài biết rõ mỗi người c/ta... kể cả đến ~sợi tóc trên đầu của mình thì Kinh Thánh chéo - Chúa đã đếm hết rồi (... even the very hairs of your head are all numbered) "Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi..."
> Chúa như người Cha - hay chăm sóc c/ta và Ngài cung cấp mọi nhu cầu cần thiết cho đời sống c/ta
... còn hơn là chính c/ta chăm sóc con cái của mình
# Luca 11:11-13 – Có lần Chúa Giê-xu đã phán: ("Now suppose one of you fathers is asked by his son for a fish; he will not give him a snake instead of a fish, will he? "Or if he is asked for an egg, he will not give him a scorpion, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?") "Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!"
> Hãy tự suy luận đi... c/ta là cha mẹ biết yêu thương con cái mình: lo cho mỗi đứa từng miếng cơm món ăn đầy đủ chất bổ (thịt, rau, sữa), ~món đồ chơi, ~bộ quần áo, nền học vấn tốt... tuy rằng c/ta không phải là ~người hoàn toàn... huống gì ÐCT là Ðấng quyền năng, Cao Cả và Trọn Vẹn - bộ Ngài không biết ~điều c/ta cần và chăm sóc cho sao?
[PP] > ĐCT là Cha không phải hay chăm sóc c/ta mà thôi
... nhưng mà Ngài còn là Đấng giàu có và quyền năng để ban cho c/ta mọi điều cần dùng, 1 cách dư dật
# Có đứa bé 5 tuổi - thường hay vào 1 tiệm bán tạp hóa của ông nội nó
> Trước khi về... lúc nào ông nội nó cũng nói với đứa cháu: "Thò tay vào hũ kẹo đi con và hãy lấy 1 nắm kẹo"
> Nhưng thằng bé chẳng bao giờ làm vậy... nên lần nào ông nội của nó cũng phải thò tay của mình vào hũ để lấy kẹo cho cháu
> Có lần kia bà mẹ thắc mắc hỏi: "Tai sao không bao giờ con thò tay vào hũ kẹo mà lấy, nhưng để cho ông nội làm điều này?"
> Thằng bé ngây thơ trả lời: "Thưa má, lý do là vì nắm tay của ông nội to hơn nắm tay của con
để cho ông nội lấy kẹo... thì con luôn được nhiều kẹo hơn chăng?"
> Đừng quên ÐCT của c/ta là 1 Ðấng rất giàu có... có "nắm tay" lớn hơn
và Ngài luôn muốn chúc phước cho mỗi người c/ta
# Philíp 4:19 – nhắc Chúa ban phước cho con cái Ngài... tùy theo sự giàu có của chính Ngài... chứ không phải sự giàu có của HTBTHV, hay của chính phủ Mỹ này mà đang có deficits đến mức gần 750 tỉ đôla
(And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.) "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ."
# Warren Buffet cho Bill Gates 40 tỉ đôla để lo cho ~c/trình cứu trợ - cũng chẳng so sánh gì với sự giàu có của ĐCT – là Cha của c/ta... vì tất cả mọi sự ở trên trái đất này đều thuộc của Ngài... trong đó có cả 2 ông Warren Buffet và Bill Gates phải mượn chỗ để mà ở nữa
# Đôi khi c/ta qúa lo lắng khi đối diện với khó khăn... mà nghi ngờ sự chăm sóc của Cha Thiên Thượng của mình - giống như 1 trường hợp của các sứ đồ ngày xưa có chép trong Tin Lành Mác 4:38
> Trong giữa cơn giông biển... các môn đồ hoảng sợ và thốt lên với Chúa Giê-xu rằng
("Teacher, do You not care that we are perishing?") "Thầy ôi, thầy không lo chúng ta sắp chết rồi sao?"
> Thì Chúa Giê-xu thức dậy quở trách đức tin của các môn đồ và sau đó làm cho bão lặng
# Đi bắt cua cách vài tuần qua được gặp và noí chuyện được 1 người Việt nam trẻ tuổi tên Trung – làm nghể chuyên chở hàng hóa... tuy rằng anh có bằng dược sĩ
> Anh nói anh cũng có 1 niềm tin nơi Chúa Giê-xu...
> Nhưng từ khi vụ bão Katrina, thành phố Biloxi bị hư hại... làm anh mất nhiều ~mối hàng
> Anh nói có khi anh tự suy nghĩ không biết Chúa ở đâu rồi... khi c/ta cần Ngài trong ~lúc này?
> Tôi cũng không có câu trả lời cho anh... nhưng c/ta phải luôn nhớ rằng dù cơn giông biển lớn như thế nào đi nữa, thuyền của c/ta sẽ chẳng bao giờ chìm đâu... vì có Chúa là Cha của c/ta đang ở bên cạnh và bảo vệ con cái của Ngài
[PP] 2) Và đó là điều thứ 2 mà một người Cha sẽ làm cho con cái mình, luôn ở bên cạnh bảo vệ
# Khi Liđa còn nhỏ... lúc nào nó cũng nghĩ rằng cha nó
là người mạnh nhất thế giới (superdad – notes luôn có ~chữ: "you are the Best daddy!")
> Cho nên mỗi lần nó sợ điều gì là chạy ngay đến cha nó... vì biết chắc chắn sẽ được bảo vệ
> ĐCT là người Cha mà c/ta luôn có thể ẩn núp trong lúc phong ba... và tìm được sự bảo vệ
# Lời chứng của nhà truyền giáo John Paton ở hòn đảo New Hebrides...
> Có lần bị dân bản xứ kéo đến văn phòng truyền giáo và có ý đốt giết 2 vợ chồng ông bà
> 2 Người cầu nguyện với Chúa suốt đêm, xin Ngài giải cứu họ
> Dưới sự lạ lùng... đến sánghôm sau – 2 người thấy dân bản xứ bỏ đi hết không còn 1 ai
> 1 Năm sau... người tù trưởng đến biết Chúa và trở thành 1 tín đồ
> Nhà truyền giáo Paton nhớ lại sự kiện xẩy ra cách đó 1 năm
và hỏi người tù trưởng là tại sao không đốt căn nhà của mình trong đêm đó?
> Ông tù trưởng hỏi lại nhà truyền giáo 1 câu rất ngạc nhiên: "~Người đàn ông ở trong nhà của ông đêm đó là ai vậy? vì c/tôi thấy có cả trăm người mặc vủ khí chói loà, cầm gương đi xung quanh nhà của ông bà tối hôm đó... cho nên c/tôi sợ không dám làm?"
> ĐCT sai các thiên sứ Ngài để bảo vệ con cái của chính Ngài!
[PP] # Trong thánh ca c/ta có bài hát rất hay, cảm động mỗi lần nghe – đó là bài "His eyes on the sparrows"
> Ðược dịch là: "Chim sẻ mắt Chúa chú vào..." và điệp khúc có thêm 1 câu hỏi: "về phần tôi Giê-xu bỏ sao - vậy lòng đầy thơ thái, mừng hát"
> 1 Con chim sẻ nhỏ bé, chẳng ra gì, mà Chúa là người Cha của cả vũ trụ còn chú vào... thì huống gì tôi là người Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài - Chúa sẽ không bảo vệ, chăn giữ sao...
> Không đâu! Chúa là Cha luôn đi cùng tôi, lái xe với tôi, và đem tôi đi và về nhà mỗi ngày bình an...
kể cả con cái của tôi nữa... ánh mắt Ngài luôn để ý đến tôi... nâng đỡ và che chở tôi khỏi mọi tai họa
# Tthiên 91:1-7 – Tác gỉa Thi Thiên chép gì về sự bảo vệ của Chúa – như người Cha bảo vệ con cái mình: "Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi."
(He who dwells in the shelter of the Most High Will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the LORD, "My refuge and my fortress, My God, in whom I trust!" For it is He who delivers you from the snare of the trapper And from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, And under His wings you may seek refuge; His faithfulness is a shield and bulwark. You will not be afraid of the terror by night, Or of the arrow that flies by day; Of the pestilence that stalks in darkness, Or of the destruction that lays waste at
[PP] 3) Điều thứ 3 – ĐCT là người Cha hay thương xót c/ta
... hay tha thứ cho con cái khi c/ta làm điều sai lầm
# Tthiên 103:13 – "Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy."
> Chữ "thương xót" trong nguyên nghĩa của câu Kinh Thánh này... nói đến 1 hình ành của 1 người cha kéo con lại gần mình và ôm vào lòng - mỗi khi c/nó gặp hoạn nạn, khó khăn
> 1 Trong ~ẩn dụ nổi tiếng trong Kinh Thánh - để diễn tả ÐCT là người Cha hay thương xót con cái mình
... chính là ẩn dụ của người con trai hoang đàng trong Luca 15
> Đứa con trai càng thấy hoang đàng nhiều thế nào trong ẩn dụ này
... thì lại phản ảnh sự nhơn từ hay thương xót của người Cha chính là ĐCT càng nhiều bấy nhiêu
> Người cha yêu thương con mình, chờ đợi và trông ngóng đứa con hoang đàng trở về mỗi ngày, kể cả ~ngày nó chẳng biết đến cha nó nữa; cho nên khi đứa con hoang đáng trở về... thì từ ở đằng xa người cha đã thấy nó rồi
> Người cha thương xót con... bằng cách chạy ra ôm lấy cổ con mình mà hôn, rồi sai đầy tớ mặc áo, mang giầy đeo nhẫn, và rồi mở tiệc ăn mừng... chứ chẳng xua chó ra đuổi, hay gọi cảnh sát
> ĐCT là người Cha yêu thương cũng đang chờ đợi bạn trở về nhà của Ngài...
------------------------
1) ĐCT là người Cha biết rõ và cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống của c/ta
2) Ngài là người Cha luôn ở bên cạnh bảo vệ...tuy sóng lớn nhưng chiếc thuyền trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời sẽ không bao giờ chìm
3) ĐCT như 1 người Cha đầy lòng thương xót và nhơn từ
Ngài luôn sẵn sàng tha thứ... cho bất cứ ai bằng lòng quay trở về nhà Cha yêu dấu
> Sống ở trên đời này... dù là 1 người vô thần cũng không thể nào không nhận biết được sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo lạ lùng... và sự yêu thương chăm sóc của Ngài cho mỗi người c/ta mỗi ngày, mỗi lúc... như 1 người Cha yêu dấu
# CS Lewis ngày trước là 1 người vô thần... là vì không thể chấp nhận
tại sao có ~bất công cứ diễn tiến trong thế giới này... nếu có 1 ÐCT
> Nhưng sau này ông đến biết Chúa vì tự hỏi chính mình câu hỏi: "Nguồn gốc ở đâu mà tôi nhận biết được đây là ~điều bất công hay công bình... nếu không có 1 Ðấng Sáng tạo đã đặt ~điều này ở trong lòng tôi?"
> Nếu thức dậy còn thấy ~tia nắng, không khí, thực vật để duy trì sự sống
mà chưa ý thức ÐCT như 1 người Cha hay chăm sóc c/ta... thì thật là 1 điều thiếu xót chăng?
III. Khải Thị qua Cứu Chúa Giê-xu
> ĐCT như người Cha yêu thương... rất muốn gần gũi với loài người
> Từ lúc dựng nên Ađam và Êva... ÐCT đã có mục đích muốn tương giao đời đời với loài người
cho nên trong mọi loài chỉ có loài người là được Ngài dựng nên "giống hình ảnh của chính Chúa"
[PP] > Cho dù loài người đã phạm tội... ý muốn của ĐCT vẫn không thay đổi... đến nỗi Ðức Chúa Cha đã bằng lòng sai Ðức Chúa Con hạ sinh làm người trong lòng của 1 người nữ đồng trinh, trở nên giống như c/ta
> Người đó chính là Cứu Chúa Giê-xu để c/ta ngắm xem sự vinh hiển của Cha trên trời
và rồi Chúa Giê-xu đã hy sinh chết trên cây thập tự gía - cứu chuộc c/ta lại với Ngài
# Giăng 1:14 – sứ đồ Giăng có chép rõ chân lý này: (And the Word became flesh, and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth.) "Ngôi Lời – Đấng Sáng Tạo (tự có và hằng có) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha..."
# Giăng 14:9 - vì đó mà khi Chúa Giê-xu đến Ngài đã phán với môn đồ của Ngài: ("Have I been so long with you, and yet you have not come to know Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; how can you say, 'Show us the Father'?) "... Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?"
> Loài người là ai mà ÐCT đoái đến?
> Laòi người là ai mà Ðấng Sáng Tạo đã bày tỏ qua chính sự mặc thể làm người - trở nên giống như mỗi người c/ta?
> Ðầy là sự mầu nhiệm mà loài người không thể hiểu thấu và giải thích được
> Jesus came to bring all of us closer to the Father
> How Jesus loved and cared for others with His hands... to show how the Father loves and cares for us!
-------------
[PP] > Ðiều c/ta phải hiểu trong mối liên hệ bề dọc... đó là ĐCT không muốn chỉ là Đấng Sáng Tạo nên c/ta mà thôi... nhưng Ngài còn muốn có mối liên hệ "Cha và con" đối với c/ta nữa
[PP] > Ngài muốn c/ta dạn dĩ đến với Ngaì... như người con đến với Cha yêu dấu của mình
vì Chúa Giê-xu đã làm trên cây thập tự gía... biến hóa và ban cho c/ta có quyền phép này
> Nếu ĐCT là người Cha yêu thương... vậy c/ta hãy đến gần với Ngài, và dâng mọi nan đề cho Cha giúp đỡ
# I Phiêrơ 5:7 - "...hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em."
(... casting all your anxiety on Him, because He cares for you)
> ÐCT là người Cha yêu thương: Ngài hiểu rõ mọi nỗi ưu phiền, suy tư, cô đơn, đau khổ, nước mắt
của mỗi người c/ta... và Ngài muốn con cái Ngài sống bình an và vui thỏa...
> Thưa các bạn, sống bị mồ côi cha... chắc phải là 1 điều bất hạnh nhất ở trên đời chăng?
> Tin chắc rằng chẳng có 1 ai trong c/ta muốn sanh ra đời ở trong tình trạng này, phải không?
> Nhưng về phương diện tâm linh thì sao? Bạn có đang sống "mồ côi cha" không?
> Chiếc thuyền tâm hồn của mình đang bập bồng trên biển cả
... chưa tìm được 1 chỗ an nghỉ, điểm tựa chăng?
> Sống mà không có ĐCT là Cha mình... thì tương lai của bạn sẽ đi về đâu?
> Liệu chiếc thuyền của linh hồn của mình có đến được bến bờ bình an, tìm được 1 chỗ an nghỉ không?
[PP] > Lời Kinh Thánh mời gọi c/ta - hãy đến cùng Con
... để gặp được Cha và có 1 mối liên hệ đời đời với Ngài
# I Giăng 5:11-12 – có chép: (And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) "Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống."
> Hãy đến cùng Cha để nhận được sự bình an thỏa lòng cho cuộc sống này và ơn của sự sống lại và sự sống đời đời ở trên nước thiên đàng của Ngài 1 ngày... mà không có ai ban cho c/ta được... ngoại trừ Cha Thiên Thượng ở trên Trời!
--------------------------------------------------------
Lời Mời Gọi
> The greatest problem of this world is probably the problem of "loneliness"....
> The worst emotional pain for a human is probably to live "fatherless"?
> What is the future of your soul? Your eternal home?
> Everyone wants a home? Rest? Peace?
> God wants to be your Father... and provides you a home in heaven
> He wants you to live with Him forvever...
> He did prepare for it by sending His Son into the world to pay for our sins
so we can have the power to bodly come to Him and live
> Do you want it?
> Receive His Son... to have the Father... No other way
# John 14:6 – (Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.) "Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."
> You cannot trade this security with your merits, cannot purchase with your $... bur it’s free!
> You only can receive by faith in His Son
> Trust Jesus today!
God the Father (Psalms 103:13)
Who is God liked? One of the purposes for Christians is to seek and to know God. We are designed to need relationships to live a fulfilled life. In all relationships, the vertical relationship with God from above is the most important because it’s eternal. However, some have a distorted view of God and never experienced an intimacy with Him. The Bible shows one of the views about God Who is liked a father. Even Jesus taught His disciples to pray to God as "Our Father." It’s natural for a father to do at least three things for his children. 1) God as a Father Who provides all His children needs. God knows our every needs even beyond of what we ask or think. He richly meets our needs. 2) God as a Father Who protects us from dangers. 3) God as a Father Who has great compassion to forgive His children when they do wrong. The truth is that God does not only want to be our Creator, He wants to be our Father. God as a loving Father Who revealed Himself through Jesus Christ. Knowing God as a Father, we can boldly approach Him. And give Him all our worries because He cares for us.