Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 163

Tìm Của Báu

Treasure Hunt

(Mathiơ 13:44-46)

www.vietnamesehope.org

"Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia.

Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt,

khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó."

* Không biết ACE và các bạn ở đây có ai thích xem phim không?

> Khi có nhiều thì giờ rảnh rỗi... thì c/ta thường hay xem phim để giải trí...

# Mỗi năm ở Mỹ - nghệ thuật phim ảnh Hollywood - kiếm được rất nhiều tiền

... vì là 1 trong ~môn giải trí quan trọng nhất... của người Hoa-kỳ

# Có ~bạn Thanh niên, Thiếu niên... hầu như rủ nhau đi xem phim mỗi tuần

mỗi khi có ~cuộn phim mới xuất hành

# Có người sẵn sàng đứng đợi hàng dài cả mấy ngày để được là ~người đầu tiên

vào xem được ~cuộn phim nổi tiếng như là "Star War Episode III"...

> Trong ngành điện ảnh - có rất nhiều những laọi phim khác nhau:

a) Nào là phim Kiếm hiệp (Kung-fu)... nếu xem ~phim này nhiều quá

thì bị gán cho danh từ là hay "luyện chưởng",

b) Loại phim tình cảm (Drama) - là loại phim dễ làm cho người xem khóc lóc sướt mướt

rớt "nước mắt cá sấu",

c) Loại phim khao học giả tưởng (science fiction) thường đưa c/ta vào 1 thế giới mơ hồ... không có thật

> Nhưng cũng có 1 loại phim... tôi rất thích xem - đó là loại "khám phá & mạo hiểm" (Adventure movies)

> Giống như ~loại phim đi tìm "kho tàng dưới đáy biển"... có ~tên hải tặc dữ tợn: đi chân gỗ, chột mắt & tay móc sắt hay 1 cuộn phim adventure rất thu hút gần đây... là phim "The National Treasure" hay là "Pirates of the Caribbean"

> ~Loại phim này thường gây nên sự thích thú... vì có ~giây phút thật gay cấn/hồi hộp... khi c/ta thấy người ta (good guys and bad guys) tranh đấu, lường gạt, mạo hiểm... để tìm ra & chiếm cho được 1 kho tàng (treasure) quí gía nào đó...

I. Bối Cảnh Ẩn Dụ

> Hôm nay, tôi xin dùng lời Chúa, chia xẻ với ACE về ẩn dụ... hay được gọi là câu chuyện "phiêu lưu mạo hiểm" của Chúa Giê-xu... với đề tài "Ði tìm của Báu" (Treasure Hunt) của 2 người: 1 người tình cờ tìm được của báu ở trong 1 đám ruộng, và 1 người khác tìm được 1 hột ngọc châu quí gía đang lúc đi buôn

# C/ta đang sống trong 1 thế giới rất tân tiến mà người ta có nhiều ~nhà Bank để giữ ~của báu cho mình

... trong ~phòng đó có cửa sắt dầy, lính gác an toàn, có alarm báo hiệu, và ~hộp "security boxes" bảo đảm...

> Nhưng ngày xưa người ta không có nhà bank... và ai nấy thường dấu của báu của mình (như nữ trang, tiền cắc vàng...) ở trong nhà... hay ~nơi kín đáo nào đó... như đào lỗ ngàoi ruộng mà chôn

> Ðôi khi ~ng dấu của báu này sau 1 thời gian, bất thình lình bị mất tích, hay bị tản lạc đi

... và của báu đó không được khám phá ra... cho đến khi 1 người khác... tình cờ tìm được

1) Ẩn dụ thứ nhất - kể lại có 1 người may mắn khám phá ra được 1 kho tàng trong 1 đám ruộng... thì người này ra về bán hết gia tài của mình có, để mua cho được đám ruộng đó... thật ra là để chiếm được kho tàng... dấu ở trong đám ruộng đó... vì không thể đào đất lên lấy của báu mà chưa mua đám ruộng... thì gọi là ăn cắp rồi

# Có thể kho tàng trị giá đến cả triệu triệu bạc... nhưng đám ruộng chỉ có vài ngàn

... thì lời được biết là bao nhiêu

2) Ẩn dụ thứ hai - 1 người khác đi buôn... thì thấy 1 viên ngọc châu báu hiếm có (One of a kind!) mà không ở đâu có hết... thì người mừng lắm, lấy hết gia tài của cải mình có... bỏ ra để mua cho được viên ngọc quí đó

# Cũng giống như ngày nay: có ~người chuyên môn đi tìm tòi để mua ~đồ cổ (Antiques... như stamps, coins, tranh vẽ...)

> Họ có con mắt tinh vi... nhìn ~đồ cũ này... nhưng biết được thứ nào có gía trị cao... tìm ẩn trong nó

> Họ mua được thật là rẻ... nhưng bán lại với 1 gía rất cao...

> Ðôi khi đem ra đấu giá và nhận được số tiền lời gấp trăm lần của tiền vốn mình đã bỏ ra mua món vật

II. Nước Thiên Ðàng

> Trong 2 ẩn dụ này của Chúa Giê-xu, của báu & viên ngọc châu đây là gì?

Chúa Giê-xu dùng ~thứ quí gía này để dạy dỗ chân lý gì?

> C/ta nhận xét thì thấy 2 câu chuyện này đều bắt đầu với 3 chữ = "Nước THIÊN ÐÀNG"... (Kingdom of God)

> Và đây là điều Chúa Giê-xu muốn so sánh của báu & viên ngọc châu... giống như "Nước thiên đàng" vậy...

(The two treasures in these parables represent the Kingdom of God!)

> Nước thiên đàng là gì? NTÐ ở đâu & chỗ đó như thế nào?

Tại sao c/ta cần nó & bạn có muốn đươc NTÐ không?

> Khi nói đến thiên đàng... c/ta thường nghĩ đến là 1 chỗ đầy hạnh phước, sung sướng trọn vẹn,

không còn ~sự đau khổ, hay bệnh tật nữa...

# Thật ra KThánh trong Khải huyền 21:4 có chép về điều này: Thiên đàng là nơi không còn nước mắt, không còn sự chết... vì không bao giờ phải đi dự 1 đám tang nào nữa, không còn than khóc, kêu ca, đau đớn nữa... vì tất cả ~đau ốm bệnh tật sẽ không còn nữa, đã qua đi rồi

> Thiên đàng là nơi không còn tội lỗi, ~điều ác ở đó nữa... vì tất cả ~thứ này đã được "lăn xa rồi"

# Bài hát tôi còn nhớ hồi nhỏ ưa hát: "Ðà lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,

bao nhiêu ách tích Cứu Chúa xua sạch lòng đây!"

# Trong Khải Huyền 21:15-21 - còn cho thấy thêm thiên đàng là 1 chỗ rất đẹp đẽ: tường thành xây bằng vàng & cẩm bích ngọc; còn cửa thì nạm bởi ~viên ngọc châu nguyên khối... trông đẹp mắt lắm...

# Có câu chuyện về 1 người đàn ông cơ đốc muốn đem vàng theo mình sau khi chết

... để khi lên thiên đàng thì dùng

> Ông bảo khi chết rồi thì bỏ vàng vào 1 cái vali và chôn với quan tài của ông

> Khi đến cổng thiên đàng thì người đàn ông này gặp sứ đồ Phiêrơ đứng ở cửa coi xét

> Phiêrơ hỏi người đàn ông: "Ông đem gì theo trong vali đó, trên này đâu có cần gì nữa!"

> Người đàn ông cứ năn nỉ, xin được đem vali vào" Phiêrơ hỏi ông hãy mở vali ra xem

> Khi thấy vali đầy vàng, Phiêrơ thốt lên: "Ôi! bạn làm gì cho cực khổ vậy

... đem ~thứ lót đường này vào thiên đàng làm chi vậy!"

> Nhưng thật sự ra...ý nghĩa của nước thiên đàng không phải chỉ giới hạn trong vật chất: ~thứ mắt thấy, tai nghe ở đời trần này mà thôi... nhưng khi noí đến 2 chữ thiên đàng... c/ta phải hiểu chính là "những con dân của Chúa"

> Nước thiên đàng chính là ~ng đã nhận được sự cứu chuộc

... và được ở dưới sự trị vì/bảo vệ của ÐCT đời đời...

(The real picture of heaven is not just a beautiful place... things that eyes can see, ears can hear

but heaven means to become one of God's children, becoming His people & under His rule & protection forever...)

# Bạn còn nhớ bài "Cầu nguyện chung" Chúa Giê-xu đã dậy các môn đồ không?

> "Lạy Cha, chúng tôi ở trên Trời, danh Cha được thánh, Nước Cha được nên"

> Chữ nước đây không phải là H2O... nhưng có nghĩa là cầu xin sự cai trị hòan toàn của Ngài ở trên đời sống của người đang cầu nguyện điều đó, vì chỗ nào Chúa đang tể trị... thì chỗ đó chính là nước thiên đàng

> Theo lời Kinh Thánh của Chúa - bên kia cánh cửa của cuộc đời này (có nghĩa là sau ngày tận thế) chỉ còn có 2 nước mà thôi: không phải là nước Việt Nam hay Hoakỳ nữa... nhưng

1) Nước thiên đàng là nơi được ở gần và có sự hiện diện, cai trị hòan toàn của Thiên Chúa đời đời...

hay 2) chỗ thứ hai - đó là hỏa ngục, là hồ lửa cháy không hề tắt, sâu bọ không hề chết, chỗ tối tăm và đau khổ nghiến răng đời đời

> Kinh Thánh chép rõ - ngày sau rốt mỗi người c/ta sẽ phải ở 1 trong 2 chỗ này đời đời: 1) là thiên đàng hay 2) là hỏa ngục... chứ không có chỗ thứ 3... tùy theo sự tự do chọn lựa của mỗi người... khi còn cơ hội sống ở trên đời này...

> Nếu đó là lẽ thật - thì điều quí gía nhất trên đời này là mỗi người c/ta phải mong có được NTÐ

> Nhưng câu hỏi đáng cho mỗi người c/ta suy nghĩ

... đó là "Làm sao tôi bảo đám mình vào được nước thiên đàng 1 ngày... và tránh được hỏa ngục?"

> C/ta được sống trong nước thiên đàng đời đời với Chúa (hay nói là tìm được của báu)

nếu trong cõi đời này, c/ta biết ăn năn... và chọn tin nhận Cứu Chúa Giê-xu

# Giăng 1:12 - "Hể ai đã nhận Ngài (là Chúa GS), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái ÐCT"

III. Tin Nhận Cứu Chúa Giêsu

> Tại sao phải tin Chúa Giê-xu... mà không tin ai hết... thì mới đủ điều kiện vào NTÐ?

1) Thứ nhất... mỗi người c/ta sanh ra từ dòng dõi tội lỗi của tổ phụ mình là Ađam & Êva

đã 1 lần phản nghịch không vâng lời Chúa, chọn con đường của sự chết... trong vườn sự sống Êđen;

> C/ta phạm tội khi làm ~điều gian ác... đi ngược với ~tiêu chuẩn thánh khiết của Ðấng Sáng Tạo như là không được nói dối, không được ăn cắp, không được tà dâm, tham lam của người khác, nhưng phải hiếu kính cha mẹ...

> Không phải khi mình làm điều ác mới là phạm tội mà thôi... nhưng tiêu chuẩn phạm tội là khi c/ta chưa làm trọn mọi điều lành... thì cũng như là ~kẻ có tội rồi... và 1 trong ~điều lành quan trọng nhất là tìm kiếm Chúa (Ðấng Cội Nguồn) để tôn thờ

# Vì thế 1 định nghĩa 2 chữ "tội lỗi" nghĩa là "miss the perfect mark" (không trúng trung tâm điểm trọn vẹn)

> Tội lỗi không mang chỉ ý nghĩa làm điều ác mà thôi... nhưng chưa làm trọn được mọi điều lành... phải làm

> Tiêu chuẩn thánh khiết của ÐCT là trọn vẹn

... Ngài không có "curve" khi chấm điểm c/ta xem coi ai xứng đáng

# Người nào không được đúng 100 điểm all the time... thì coi bằng như người zero điểm vậy

# Sách Giacơ 2:10 - "Vì người nào giữ trọn cả luật pháp,

mà đã phạm 1 điều răn... thì cũng đáng tội như đã phạm hết thầy..."

# Sách Rôma 3:23 - "Vì mọi người đều đã phạm tội..."

# Câu chuyện về 2 người Anh Em giàu có... đi nhóm chung 1 Hội Thánh

... nhưng hai người này hay ăn gian, lường gạt

> Mặc đầu vậy... họ dâng hiến cũng rất nhiều trong H/T... vì thế ít có ai dám nói chi hết

> 1 Ngày kia có 1 vị MS trẻ đến quản nhiệm... ông nhận biết được vấn đề tìm cách dạy dỗ 1 người

> Rồi 1 hôm... chẳng may người em gặp phải 1 tai nạn và qua đời... và vị MS phải làm đám tang tại H/T

> Trước lễ tang - người Anh đến nói nhỏ với vị MS: "Tôi có cái check sẵn cho MS rồi...chỉ yêu cầu xin MS trong buổi giảng hãy nói với mọi người là em tôi là 1 người thánh sạch nhé!"

> Lúc MS giảng ông nói: "C/ta đến đây dự đám tang của 1 kẻ gian ác, lường gạt, lưu manh

... nhưng nếu so sánh với người Anh của người này... thì ông vẫn là 1 người thánh thiện hơn!"

> C/ta có thể so sánh với người thấp kém hàn hạ khác, thì luôn thấy mình tốt hơn, khá hơn

... nhưng so sánh với tiêu chuẩn trọn vẹn của ÐCT... thì chẳng có 1 ai là trọn vẹn... để đủ điều kiện vào NTÐ

2) Không phải trong c/ta không ai trọn vẹn (perfect) mà thôi

... nhưng chính c/ta không có khả năng để tự cứu mình ra khỏi hậu quả hư mất của tội lỗi được...

> Công đức của mỗi c/ta cộng lại chỉ là vô ích mà thôi...

# Êsai 64:6 - "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp..."

# Câu chuyện huyền thoại của 1 người đàn ông rất đạo đức qua đời và được đứng trước cửa thiên đàng

... gặp được sứ đồ Phiêrơ đứng xét vé.

> Phiêrơ nói: "Tôi phải kiểm tra lối sống của ông khi còn ở dưới trần gian... nếu đủ 100,000 điểm thì sẽ được vào tđàng." > Ng đàn ông tự hào & nói: "tôi là 1 người rất đạo đức ông khỏi lo... trước đây tôi đi nhà thờ mỗi tuần, là giáo sư dạy học TCN trên 40 năm nay. Phiêrơ nói: "OK, thế thì ông được 1 điểm."

> Ng đàn ông ngạc nhiên nói tiếp: "tôi là 1 ng chồng và 1 nngười cha rất gương mẫu, chưa bao giờ "lăng nhăn" với ai cả & lúc nào cũng dạy dỗ đạo đức lễ độ cho con cái tôi." Phiêrơ nói: "OK, được 1 điểm."

> Ng đàn ông thấy lo lắng & bắt đầu nói tiếp: "tôi dâng hiến nhà thờ mỗi tuần... đã giúp đỡ tài chánh để xây nhiều nhà thờ ở ~vùng lân cận nữa." Phiêrơ nói: "OK, được thêm 1 điểm."

> Ng đàn ông run rẩy noí tiếp: "Tôi giữ chức vụ chấp sự trong nhà thờ, là cánh tay phải của vị MS trên 10 năm qua."

> Phiêrơ nói tiếp: "OK, được thêm 1/2 điểm."

> Sau 1 hồi lâu - ng đàn ông cố gắng moi móc ra tất cả ~công đức tốt lành của mình

... nhưng chỉ được có 12 điểm."

> Ông rất thất vọng & thốt lên: "Khó như vậy thì - ai mà có đủ điểm... để vào được nước thiên đàng được đây

... chắc chỉ phải nhờ ơn của ÐCT mà thôi"

> Sứ đồ Phiêrơ nghe vậy bèn la lớn lên: "Ðiều đó đáng được 100,000 điểm"

> Mọi công đức ngàn đời, ngàn kiếp cộng lại vẫn không đủ... có nghĩa là ~vẫn thiếu

vì thế Rôma 3:23 - "... mọi người đều đã phạm tội... thiếu mất sự vinh hiển của ÐCT"

> Vì không có khả năng này... c/ta phải nhờ cậy Chúa Giê-xu là Ðấng trọn Vẹn (Perfect) là vậy!

> Kthánh CVCSÐ 4:12 - "Chẳng có sự cứu rỗi trong Ðấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để c/ta phải nhờ đó mà được cứu"... chỉ có 1 Ðấng để c/ta nhờ đó có đủ điều kiện được vào nước thiên đàng...

3) ÐCT là Ðấng yêu thương...khi mỗi người c/ta là ~kẻ tội nhân - đáng chết, bất lực... thì Ngaì đã xếp đặt sẵn 1 c/trình cứu rỗi c/ta ra khỏi quyền lực phán xét của tội... bằng cách sai Con một của Ngài đến thế gian trở thành người, để chịu chết trên thập tự gía, chịu tội cho c/ta... hầu để chuộc c/ta lại là ~viên ngọc châu quí giá cho ÐCT

# Câu chuyện về 1 đứa bé được người ta cho 1 hộp thủ công - có chứa ~mảnh gỗ rất quí

... để ráp thành 1 chiếc thuyền bằng gỗ

> Ðứa bé thiếu niên này để ra nhiều ngày - suốt đêm- cặm cụi dán ~mảnh gỗ lại... 1 cách rất công phu

> 1 ngày nó thật vui mừng khi đã hòan thành xếp lại thành 1 chiếc thuyền thật đẹp...

> Ðứa bé rất hài lòng, suốt ngày nó cứ ôm ấp lấy chiếc thuyền này vào lòng... đi ngủ cũng để ở đầu giường,

mới đi học về là vô phòng - ngắm chiếc thuyền đó cả giờ đồng hồ mà không thấy chán

> 1 ngày kia đứa bé này đem chiếc thuyền ra 1 con sông gần nhà - để thử thả xuống nước xem nó trôi trên sông như thế nào... chẳng may trong lúc đang ngôì bên bờ sông thì có 1 ngọn gió lớn thổi đến & kéo chiếc thuyền trôi đi mất...

> Thằng bé đứng trên bờ khóc sướt mướt - vì mất chiếc thuyền của mình...

Mấy ngày sau nó ăn nghủ không yên - lúc nào cũng buồn rầu vì thương tiếc chiếc thuyền của nó

> Nhưng rồi 1 ngày kia khi ra chợ thì thấy trong lồng kính của 1 tiệm tạp hóa có trưng 1 chiếc thuyền

... giống hệt chiếc thuyền của nó - chạy lại thì thấy đúng là chiếc thuyền của mình

> Nó bèn mở cửa bước vào nói với người chủ tiệm đó là chiếc thuyền của mình và đoì trả lại cho nó

> Nhưng ông chủ tiệm không chịu - nói rằng: "Chiếc thuyền này bây giờ đã thuộc của ông - vì ở trong lồng kính của tiệm ông - không có ai lấy nó đi được - ngoại trừ bằng lòng trả cho ông $50.00"

> Thằng bé nghe vậy xin ông chủ giữ chiếc thuyền đó lại cho nó - đừng bán cho ai hết

& 2 tuần nữa - nó sẽ đem tiền trở lại chuộc lấy...

> Thằng bé ra về trong suốt 2 tuần đó - sau giờ học là nó lo đi làm mọi việc: cắt cỏ, rửa chén, giặt dũ, lau nhà cho người ta - Ðể có được số tiền là 50$... Sau 2 tuần lễ, nó chạy tới cửa tiệm & xin mua lại chiếc thuyền của nó...

> Sau khi đưa 50$, người chủ tiệm giao lại cho nó chiếc thuyền...

> Thằng bé thật vui sướng nhẩy tung tăng, tay ôm chiếc thuyền của mình vào lòng & bước ra khỏi tiệm thầm nói: "Mày là của tao, tao thương mày lắm & từ đây tao sẽ không bao giờ đánh mất mày nữa đâu"...

> Câu chuyện đơn sơ - nhưng mang 1 ý nghĩa thứ nhất về của báu trong 2 ẩn dụ này

... mà Chúa Giê-xu muốn dạy c/ta

> C/ta giống như "chiếc thuyền" của đứa bé... vì c/ta chính là ~tạo vật

... được chính tay ÐCT dựng nên; nắn thành

> Mỗi người c/ta là của báu; là viên ngọc thuộc của Ngài... đã 1 lần phạm tội

bị xa lìa khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa... và đang chờ ngày phán xét...

> Nhưng Chúa yêu thương c/ta - Ngài không bỏ c/ta mà đã hy sinh tất cả "gia tài quí nhất" của Mình

đó chính là Con một của Ngài - Cứu Chúa Giê-xu giáng thế & chết trên Thập tự giá...

> Hầu để chuộc lại c/ta & giữ c/ta với Ngài ở trên thiên đàng cho đến đời đời...

4) Có 1 sự hiểu lầm về vấn đề tiếp nhận Chúa Giê-xu mà tôi cần giải tỏa

> Tin Chúa Giê-xu không phải là tin theo thêm một tôn giáo nữa

nhưng là trọn vẹn đi theo "Con đường cứu rỗi duy nhất" đó chính là Ngài

> Khi nói đến tôn giáo - thiết nghĩ có thể tổng quát chia ra làm 2 cái nhìn chính (perspectives)

> Cái nhìn thứ nhất - đó là "Ðạo nào cũng tốt", con đường nào cũng về la mã,

"con sông" nào rồi cũng dẫn ra đại dương?

# Giống như triết lý chung về 1 hình ảnh của "Mountain analogy" (1 đỉnh núi) có TÐế ở trên đỉnh núi đó

... và mọi người đều đang muốn trèo lên đó

> Nhiều người nghĩ: có người thì đi thẳng lên nuí được, người khác đi vòng quanh

... nhưng rồi ai cũng đến đỉnh núi!

> Triết lý chung chung của nhiều người nghĩ - thì đạo nào cũng dạy người ta "ăn ở tốt lành"...

thì chắc không trước hay sau, không sớm thì chậm - ai cũng về được đến núi

> Cho đến khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài xưng rằng "Chỉ có 1 con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời

và con đường duy nhất đó chính là Ngài"

# Giăng 14:6 - "Ta là đường đi, lẽ thật & sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"

> Nếu vậy thì vấn đề ở đây là chân lý nào đúng đây... vì 2 sự suy nghĩ/2 cái nhìn này không thể cùng đúng 1 lúc được? không thể mâu thuẫn nhau được, phải không?

# 5 cộng với 5 lúc nào cũng là 10... chứ không thể nào cùng 1 lúc là 9 hoặc 11 được, phải không?

> C/ta trước hết phải biết phân biệt giữa ~sự tương đồng cùng ~dị biệt của các tôn giáo

> Dưới cái nhìn khách quan, ai cũng công nhận tất cả các tôn giáo đều có ~điểm rất giống nhau

1) Tất cả tôn giáo đều bày tỏ nhu cầu căn bản của loài người - đó là đi tìm giải pháp siêu thoát cho phần tâm linh

2) Bày tỏ sự thực lòng của mọi người đều muốn tìm kiếm & hướng đến Chân, Thiên & Mỹ...

3) Tất cả tôn giáo đều dạy ~nguyên tắc đạo đức giống nhau

> Tuy nhiên c/ta phải ý thức có ~điều căn bản dị biệt khác nhau... mà làm cho các tôn giáo không thể giống nhau được đó là ở chỗ 1) Khác Ðối tượng và 2) Khác giải pháp cứu rỗi linh hồn

> Ðối tượng và giải pháp của Cơ đốc hoàn toàn khác với tất cả ~tôn giáo khác... vì 1 bên lệ thuộc hoàn toàn vào sự mặc khải từ chính ÐCT qua lời Kinh Thánh & Con Ngài là Cứu Chúa GS... còn 1 bên là do sự suy đóan của con người

> 1 bên là nhờ cậy sức Chúa hoàn toàn... còn 1 bên là nhờ chính sức mình

... thì cả hai không thể nào giống nhau được, phải không?

> Có lẽ 1 số người đang nghĩ - sao đạo Chúa Giê-xu quá hẹp hòi vậy

chỉ có 1 con đường duy nhất thôi sao?

> Tại sao không chấp nhận nhiều con đường cho dễ dãi 1 chút

... vả lại miễn là người ta có tấm lòng thành, tốt bụng là được rồi?

i) Thứ nhất - c/ta phải ý thức có ~cái hẹp hòi... nhưng là sự hẹp hòi đúng... nếu không sẽ dẫn đến sự chết

# Chẳng hạn như bạn đi trên 1 chiếc máy bay sắp đáp xuống phi đạo... bạn biểu tình không muốn người phi công đó đáp xuống xuống phi đạo... nhưng đòi ỗng đáp xuống ngay trên con đường xa lộ trước nhà của bạn

> Ông phi công trả lời - không được, tôi phải đáp xuống phi đạo... thì bạn có thể cho là ỗng "hẹp hòi" không?

ii) Thứ hai, trên đời này có ~người tốt bụng, thành tâm (good intentions, sincere) muốn chỉ đường

nhưng tốt bụng cũng có khi chưa phải là đúng; thật lòng cũng có thể là thật sai!

# Có bao giờ bạn bị đi lạc đường không? Muốn về phiá West, gặp 1 người hỏi đường - họ tốt bụng nhưng chỉ lộn về phía East... thì nếu bạn tin người đó thì có đến chỗ của mình muốn không, cho dù người kia thật lòng đến đâu đi nữa?

iii) Vả lại - tuy con đường của Chúa Giê-xu hẹp... nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thấy thật là rộng lượng...

vì là con đường cứu rỗi ban cho mọi người - như 1 món quà không đòi hỏi điều kiện

# Rôma 10:13 - "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu" - có nghĩa là bao gồm bất cứ ai đều được ban cho không điều kiện: Ng tội lỗi xấu xa, sát nhân - serial killers, tổng thống, mục sư, Bin Laden, masơ Têrêsa

... đều được ban cho như nhau!

> Như vậy cho đến bây giờ - c/ta có thể kết luận khách quan - không phải "đạo nào cũng sẽ dẫn đến cùng 1 mục đích, 1 định mệnh, cùng 1 sự cứu rỗi, cùng về 1 chỗ được" - vì khác nhau... vậy thì câu hỏi cuối cùng vẫn là: "Tôi sẽ phải chọn ai đây?" con đường nào mới thật sự ban cho sự cứu rỗi linh hồn,

chứ không thể nào vơ hết cả mọi triết lý mà nghĩ mình sẽ được siêu thoát

> Vấn đề chọn Chúa Giê-xu là con đường cứu rổi tuyệt đối có hợp lý không? C/ta hãy suy xét kỹ càng...

> Khi lựa chọn 1 điều gì... c/ta phải tra khảo, so sánh, xem xét kỹ càng...

> C/ta hãy xem xét Chúa Giê-xu là ai? Có đáng cho mình tin cậy không?

Có phải là đối tượng của chân lý không?

1) Thứ nhất - tìm biết Chúa Giê-xu là ai phải qua chính ~lời Ngài tự xưng về mình - mà chưa có ai dám xưng...

> Trước hết - c/ta cần phân biệt giữa 2 động từ: "Ta có" (I have) và "Ta là" (I AM)

# Martin Luther King nói 1 câu bất hủ: "I have a dream" (tôi có 1 giấc mơ) cổ động chiến dịch chống kỳ thị chủng tộc...

> Khi nói "I have" - thì không nói về mình... Nhưng khi nói "I AM" - thì nói về chính mình là ai?

# I have a car (tôi không phải là chiếc xe...)... khác với khi nói "I am Pastor Vinh" (Tôi chính là ông Mục Sư Vinh)

> Chúa Giê-xu tuyên bố nhiều điều - nhưng Ngài không nói "I have"... (Ta có đạo, Ta có sự hiểu biết về đạo...)

nhưng Ngài tự xưng "I AM" - tự xưng chính mình là đạo (Ta là đạo... Ta là con đường)

> Ðây là điều mà không có 1 chủ giáo nào trên đời này đã dám xưng ~điều này...

> Chẳng hạn như Chúa Giê-xu đã tự xưng ~điều này về chính mình?

a) Ta là Sự Sáng của thế gian; b) Ta là Sự Sống lại & Sự Sống; c) Ta là Người Chăn hiền lành

d) Ta là Bánh của sự sống đời đời; e) Ta là sự Ðến từ trên cao; f) Ta với Cha là Một

g) Ngài cũng xưng - "Ta là đường đi, lẽ thật & sự sống... chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"

> Ðây là lời tuyên bố có tính chất tuyệt đối (absolute) - Chúa Giê-xu không có nói Ta là người chỉ đường, hay Ta là 1 trong ~con đường ... nhưng Ngài tuyên bố Ta chỉ là Con đường duy nhất để nhân loại trở về Cội Nguồn - ngoài ra chẳng còn 1 con đường nào nữa, chẳng có 1 danh nào nữa để loài người được cứu rỗi...

> Nếu Chúa Giê-xu tuyên bố chỉ 1 mình Ngài là Con đường duy nhất... rồi sau này dạy người ta tin vào "đạo nào cũng được" ... thì chính Chúa Giê-xu là kẻ nói dối, Ngài tự mâu thuẫn và chẳng đáng cho c/ta tin cậy, phải không?

> Như vậy nếu 1 người thật sự tin Chúa Giê-xu là con đường duy nhất... thì cùng 1 lúc phải chấp nhận con đường tu tâm tích đức - không thể dẫn c/ta đến sự siêu thoát linh hồn được, phải không?

vì Chúa Giê-xu không thể tự mâu thuẫn Ngài được, nếu Ngài là chân lý!

> Như vậy câu hỏi tới là làm sao tôi biết ~lời tuyên bố của Chúa về chính Ngài là đúng?

... vì nói thì ai cũng nói được

# Tôi cũng có thể đứng ở đây và nói mình là tổng thống "Bush Nguyễn" cũng được vậy

... hay là tôi là Bin Laden (coi chừng FBI ở cửa) nhưng chứng cớ ở đâu để tôi tuyên bố ~điều đó?

> ~Chứng cớ gì - Chúa Giê-xu đã làm để chứng mình ~điều Ngài đã tự xưng về chính mình?

Chia xẻ vài điều...

a) Sự sanh ra đời từ 1 người nữ đồng trinh của Chúa Giê-xu - để phân biệt giữa Chúa với tất cả các chủ giáo khác

> Chúa Giê-xu giáng thế mầu nhiệm "độc nhất vô nhị" là lúc ÐCT mặc lấy da thịt loài người mà giáng xuống thế gian... vì con người là tội nhân - không thể đến với ÐCT thánh khiết được

# Hình ảnh 1 em bé giơ tay đòi ba mình ẵm... nhưng không đủ sức

... cho đến khi người cha cuối xuống bồng con lên

b) Sự giáng sinh mầu nhiệm này là dấu chứng 1 đời sống vô tội - Chúa Giê-xu chẳng hề làm 1 tội ác nào

> Trong Kinh Thánh thánh chép lại đời sống của Chúa Giê-xu thường xuyên cầu nguyện... tương giao với Chúa Cha, nhưng không có chỗ nào chép khi Ngài cầu nguyện - Chúa xưng tội mình... vì Ngài không hề phạm 1 tội mà cần xưng

> Kinh Thánh chép rõ Chúa Giê-xu mang bản chất con người xác thịt hoàn toàn như c/ta, chịu mọi sự cám dỗ như c/ta, nhưng không hề phạm tội... thì mới có quyền năng cứu chuộc ~kẻ có tội như c/ta

c) Lời dậy dỗ khôn ngoan của Chúa qua ~ẩn dụ (~48 được ghi chép lại) đã gần 2,000 năm... nhưng vẫn hữu dụng, không lỗi thời cho đến ngày nay - biết bao nhiêu người trên thế giới giảng dạy về ~lời này mỗi tuần, đọc mỗi ngày?

d) Những phép lạ (~34 được ghi chép lại) mà Chúa đã làm từ chỗ - chữa mọi bệnh tật, làm chủ thiên nhiên để chứng tỏ chính Ngài là Ðấng Sáng Tạo, phép lạ làm kẻ chết sống lại -để chứng tỏ quyền năng của Ðấng Sống, và thắng quyền lực của ma quỉ - chữa biết bao nhiêu người bị quỉ ám...

# Tỉ dụ như so sánh với Môhamét... chẳng có chép lại trong sách Koran 1 phép lạ gì ông đã làm?

e) Quyền tha thứ tội lỗi... mà có chủ giáo nào dám tuyên bố không?

> Có lẽ điều đặc biệt nhất mà nhiều người đến tin nhận Chúa Giê-xu

là vì khi Ngài đến - Chúa giải quyết 1 vấn đề tận gốc rễ của loài người - đó là vấn đề tội lỗi...

# Phật tử đưa ra phương thức tự giải quyết hậu quả của sự đau khổ ở đời này đó là "diệt dục"

... nhưng phật tử không giải quyết được cội rể từ đâu sanh ra ~ác dục - đó chính là tội lỗi từ lúc ban đầu

mà chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể xóa đi được... bởi chính huyết vô tội của mình ở trên thập tự giá

f) Sự sống lại mầu nhiệm của Chúa Giê-xu mà chưa có chủ giáo nào dám tuyên bố

# 1 Tiên tri nổi tiếng tên Jenima sanh ra năm 1752, chết năm 1820 - nhưng xương cốt vẫn còn đó...

... Nhưng ngày nay không ai tìm ra được 1 sợi tóc, ~ngón tay, hay xương cốt của Chúa Giê-xu được

vì Chúa đã thật sự sống lại rồi - ngôi mộ Ngài nằm chỉ còn là ngôi mộ trống mà thôi!

g) Ngài sống lại, thăng thiên về trời, nhưng không đi luôn

... Chúa hứa trở lại 1 ngày tiếp đón ~ai dám tin cậy danh Ngài

> Có chủ giáo, đối tượng nào giống như vậy không? Tuyên bố ~điều mầu nhiệm như vậy không?

hay đã làm ~việc lạ lùng như vậy không?

6) Như vậy ngay bây giờ sau khi đã nghe ~chứng cớ rõ ràng rồi... thì bạn phải quyết định gì đây?

> Hãy thử xem 1 sự lý luận nhỏ sau đây mà thôi...

1) Nếu "Con đường" nào cũng cuối cùng dẫn về chung 1 mục đích... thì nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu

bạn cũng về được mục đích đó, phải không? vì Chúa Giê-xu xứng đáng là 1 trong ~con đường?

> Nhưng tỉ dụ nếu lời Chúa Giê-xu phán là đúng... chỉ tuyệt đối có 1 con đường duy nhất mà thôi đó chính là Ngài - mà bạn sẽ không chọn - thì bạn sẽ ra sao trong ngày sau rốt - đương nhiên là bạn sẽ không trở về Cội Nguồn được, phải không?

2) Nếu điều kiện của sự cứu rỗi linh hồn là qua ~việc làm lành, bố thí... thì nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu thì bạn cũng có thể thỏa mãn điều kiện này... vì Chúa Giê-xu cũng dậy con cái của Ngài về sự làm lành

(yêu kẻ lân cận như chính mình, kể cả yêu kẻ thù mình nữa), phải không?

> Nhưng nếu lời Chúa Giê-xu phán là đúng... chỉ bởi đức tin duy nhất nhờ cậy nơi Ngài hoàn toàn, chứ không bởi công sức làm lành cá nhân thì được cứu... mà bạn sẽ không chọn tin Chúa Giê-xu

thì hậu quả cho linh hồn bạn trong ngày sau rốt sẽ ra sao?

3) Nếu sống còn đầu thai kiếp khác tốt hay xấu tùy theo sự "ăn hiền ở lành" ở đời này... thì nếu bạn tin Chúa Giê-xu, bạn cũng sẽ đầu thai 1 kiếp khác tốt hơn.... vì sống theo tiêu chuẩn tốt lành của Ngài...

> Nhưng nếu không còn 1 kiếp nào nữa mà Kinh Thánh đã khẳng định... mà bạn không chịu tin nhận Chúa Giê-xu, thì làm sao thoát khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục đời đời, như chính lời phán ra từ miệng của Chúa Giê-xu

Như vậy, nếu mình là người khôn ngoan... thì chọn con đường duy nhất của Chúa Giê-xu

vẫn là 1 sự chọn lựa hay nhất, phải không?

> "Của báu/viên ngọc" trong ẩn dụ đây chính là Nước thiên đàng; là ơn cứu rỗi linh hồn, là Ân Ðiển (Ơn Ðẹp Lạ Lùng), là sự ban cho quyền làm con cái của Ngài, cho bất cứ ai bằng lòng ăn năn & tiếp nhận Chúa Giê-xu... vào lòng mình - có nghĩa là bằng lòng chọn con đường cứu rỗi duy nhất trong Chúa Giê-xu

> Nếu ACE nào ở đây... đã 1 lần ăn năn & bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu

... ACE là nước thiên đàng của Chúa...

(If you have repented your sins & invited Jesus Christ into your heart... you are the Kingdom of God!)

III. Tìm Kiếm Nước Thiên Ðàng

> 1 điều nữa c/ta thấy ở trong ẩn dụ này - của báu được giấu trong 1 thuở ruộng - có tính chất "tìm ẩn"

> Nếu nhìn sơ qua bên ngoài... xơ xơ... thì không thể thấy được gía trị quí gía của nó

> Nước thiên đàng của Chúa hình như cũng vậy... nếu nhìn sơ bên ngoài sẽ không thấy gì là "hấp dẫn" hay lôi cuốn gì cả... chỉ là 1 đám ruộng đơn sơ, 1 viên ngọc cũ kỹ

> Nhưng ai hết lòng tìm kiếm nó thì sẽ thấy được ở dưới nó & trong nó... là 1 của báu có gía trị rất lớn

# Giống như là khi đi nhà thờ nghe đạo Chúa giảng... có nhiều người thấy chẳng có gì là hấp dẫn hết: không có kèn, không có trống, không ca nhạc, không máy Karaoke...không có ~lễ nghi gì trịnh trọng cả, cũng chẳng có ~tượng chạm lộng lẫy nào hết... thấy chán mắt, chẳng vui tai!

> Vả lại... ơn cứu rỗi giảng ra, sao thấy tầm thường quá... vì chỉ "tin là được cứu" - nghe vô lý quá...

> Nhưng ẩn dụ này cho c/ta thấy của báu là ơn phước Chúa ban cho không phải chỉ ban cho đời sống tạm bợ này thôi, nhưng điều quí giá của nó là còn có quyền phép để cứu linh hồn của bạn

ra khỏi hình phạt của hồ lửa hỏa ngục đời đời nữa, và sự sống đời sau nữa

> Ðây là lẽ thật & chân lý bị ẩn náu/dấu kín... mà ~người nào muốn tìm được nó...

phải chịu khó "đào sâu", tìm tòi, ngắm nghía kỹ càng.... mới thấy được kho tàng đời đời

? Bạn có khám phá ra được kho tàng này chưa?

Có ai ở đây chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu không?

> Ðừng khinh thường, đừng trễ nãi vì hôm nay bạn đã trông thấy được của báu rồi, bạn đã nghe được về nó rồi, thì hãy mau tiếp nhận nó, hãy mau tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu... đừng đánh mất cơ hội ngàn vàng...

# Người ta thuật lại 1 câu chuyện bên Anh về 1 người chủ đồn điền kia

muốn dạy ~nông dân của mình về sự tin cậy nơi lời Chúa

> 1 Hôm ông ra ra lệnh hứa sẽ trả dùm tất cả ~món nợ cho bất cứ người nông dân nào

bằng lòng đem đến ông ~giấy nợ tới ông trước 12 giờ trưa ngày mai

> Hôm sau thì ông đến văn phòng chờ đợi xem có ai vô không...

> Nhiều người nông dân tới đi qua đi lại - nhưng không dám vào vì nghĩ không biết ông chủ có thậm chí hay ẩn ý lừa bịt gì đây?

> Khi gần đền trưa thì có 1 đôi v/chồng gìa lò tò bước vào

- ai nấy xúm lại & nói: 2 cụ vào & ra cho c/tôi biết kết quả có đúng như vậy không nhé!"

> Khi 2 người bước vào - người chủ nghinh đón nồng hậu - xem kỹ tất cả ~giấy nợ - xong lấy tiền ra trao trả cho 2 ông/bà ... Mà còn cho thêm để mua 1 căn nhà nhỏ - hầu 2 ô/b hưởng trong lúc tuổi gìa...

> Hai ông/bà ríu rít cám ơn lòng tốt của người chủ & đứng dậy từ gĩa - thì vừa lúc đó đồng hồ gõ 12 giờ trưa

> Khi 2 người bước ra cửa - ai nấy bu lại & hỏi: "Sao ông chủ có trả nợ cho ô/bà như đã hứa không?"

> 2 người nhìn vào đám đông và nói: "Có chứ - sao lại không?"

> Bấy giờ ai nấy hối hả đem giấy nợ của mình - chạy vào & xin ông chủ cứu xét...

> Nhưng ông chủ bước ra và nói: "Thưa quí vị! Tôi tiếc là quí vị bà con đã đến trễ quá

Và thời hạn ban cho đã hết; dịp tiện đã qua rồi"

> Cũng vậy - ơn Chúa ban cho hôm nay - bạn không lo nhận - dám có thể không còn cơ hội ngày mai nữa!

> Ở đời... ai trong c/ta có thể đo lường được chữ "Ngờ" - vì ai biết ngày mai sẽ ra thể nào?

> Chỉ 1 cơn gió độc... 1 trận động đất, 1 thiên tai... "Mọi sự đều dã tràng xe cát biển đông" phải không?

# Hãy học bài học trong đời của ông Nôe... người ta nghe lời cáo trách gần 120 năm... nhưng cứ xem thường "trì hõan"... cho đến ngày nước của trận đại hồng thủy dâng lên - lúc mình không ngờ được

... thì quá muộn rồi... & cửa tàu đã đóng lại

# Có 1 câu chuyện huyền thoại của satan và 3 tên quỉ sứ được gởi xuống thế gian để cám dỗ loaì người - cách nào đây?

a) Quỉ thứ nhất nói tôi sẽ cám dỗ người trần thế rằng "không có ÐCT"...;

> satan nói không được... vì họ nhìn ~sự sáng tạo lạ lùng... họ không thể từ chối rằng không có ÐCT được!

b) Quỉ thứ 2 nói - tôi sẽ cám dỗ họ rằng "không có thiên đàng & hoả ngục"... đâu, chết là hết mà!

> satan nói cũng không được... vì họ thấy có kẻ dữ & người lành; có phần thưởng & hình phạt

thì lương tâm họ nhận biết có thiên đàng thì cũng có hỏa ngục

c) Quỉ thứ 3 nói tôi không nói với họ là không có ÐCT, cũng không nói với họ là không có hỏa ngục... nhưng tôi sẽ cám dỗ họ nhiều ~sự mê đám ở trong cuộc đời... để họ trì hõan, đáp nhận lại lời mời gọi của Chúa... đi đâu mà vội...

> satan nói "mày hay lắm - hãy đi cám dỗ loài người ~điều đó

... để họ bị chi phối... mà tự nói trong lòng mình là "khoang tin Chúa đã" để ngày mai hãy tính

> KThánh không bao giờ nói "Ngày cứu rỗi là ngày mai"

nhưng có chép: "Hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là thì thuận tiện..." vì có ai biết ngày mai sẽ ra sao đâu?

> Hôm nay - c/ta đã nghe được lời mời gọi ban cho của báu trên thiên đàng - đó là sự cứu rỗi linh hồn và sự sống đời đời... thì đừng chần chờ nữa... nhưng hãy mau đến tiếp nhận ơn này

để được trở nên làm con cái của Ngài... và được ở trong nước thiên đàng của ÐCT đời đời!!!

----------------- Lời Mời Gọi

> Bạn đã nghe ẩn dụ của Chúa Giê-xu về của báu và viên ngọc quí gía?

... giờ đây bạn sẽ đáp ứng lại ~lời mời gọi của Chúa thế nào?

> Nếu mình biết rồi... mà không tìm hoặc quyết định đầu tư vào... thì là kẻ dại sao?

> Của báu đó chính là sự cứu rỗi linh hồn, thoát khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi

... mà vào được nước thiên đàng

> Viên ngọc đó chính là ân điển, quyền phép được trở nên làm con cái của ÐCT

& được ở với Ngài đời đời trên NTÐ

> Thiên Chúa như 1 người đi buôn... Ngài đi tìm và hy sinh cả "gia tài" của mình... đó chính là Con một

& ban cho c/ta mỗi người 1 cách không điều kiện

> Bạn chỉ cần đến với Chúa Giê-xu hôm nay, ăn năn & tiếp nhận kho tàng đó mà thôi

> Có ai muốn nhận được của báu này ngay hôm nay không

... bằng lòng mời Chúa Giê-xu vào lòng để được trở nên chính nước tđàng?

> Hãy nghe lời mời gọi tha thiết của Chúa trong Êsai 55:1-3:

"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn!

Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi gía.

Hãy chăm chỉ nghe Ta, hãy ăn của ngon... và cho linh hồn các ngưoi vui thích trong của béo.

Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta; hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi được sống"

> Tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu như thế nào?

> Bằng 1 lời Cầu nguyện đơn sơ... với tất cả tấm lòng thành thật của mình...

# Trong Rôma 10:9-10 hướng dẫn c/ta có 2 bước chính:

a) Bởi lòng tin - chứ không chỉ bởi trí mà thôi... Trí là chỉ hiểu Chúa đã đến chết trên TTG cho tội nhân

nhưng bởi lòng là nhận biết: "Tôi chính là tội nhân & Chúa Giê-xu đã đến chết trên TTG cho tôi"

b) Bởi miệng tuyên xưng - là dấu chứng mình thật sự

mời Chúa bước vào cuộc đời của mình làm Chúa & Chủ từ nay

> Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Tôi sanh ra đời để làm gì?

> Có phải chỉ để ăn, uống, hưởng thụ, rồi chết là hết không?

> ÐCT cho c/ta sống trong cuộc đời tạm bợ này để sửa soạn cho cuộc sống đời đời trên thiên đàng với Ngài 1 ngày

> Mời gọi bạn - hôm nay là ngày thuận tiện để bạn tiếp đón Con của ÐCT...

và rồi bạn sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống này... và sự trông cậy của sự sống đời đời – Amen!

> 1 số phần đông trong ACE là ~ng đã tìm được của báu và viên ngọc

> Tên của ACE đã được chép trong sách của sự sống... vì ACE đã 1 lần ăn năn & tiếp nhận Chúa Giê-xu

> Câu hỏi là c/ta có đang sống xứng đáng với ân điển được làm con cái của Chúa không?

> Sống với nếp sống "Kính mến Chúa & yêu người" không?

> Cuộc đời biến đổi... ham mến làm việc lành - đầy dẫy sự vui mừng, bình an, và trông cậy 1 ngày được ở trong nhà Ðức Giêhôva cho đến đời đời không?

Treasure Finding (Matthew 13:44-46)

Do you like adventure movies like the "National Treasure"? One time, Jesus told two parables about "finding treasure" which symbolizes the "Kingdom of Heaven." Who is the Kingdom of Heaven? The Kingdom of Heaven is all whose sins have been washed by the blood of the Lamb (God’s Son). The treasure here is the eternal life in heaven that God has given to everyone in Jesus Christ. Why do we have to believe in Jesus to receive the eternal life? First, our root is from the first sinners - Adam and Eve. Secondly, all of us have "missed the mark," not just because we have broken God’s laws, but because we are not perfect in every good works at all the time. Thirdly, we have no ability to save ourselves. So, God had to provide the perfect and sinless Savior to die for our sins. One of the worst misconceptions about believing in Jesus is the belief of "addition of another religion." Jesus came and proclaimed the absolute way to be saved. Some would think that God’s way is too narrow-minded. Would the free gift of salvation be narrow-minded or generous when it is given to everyone unconditionally? The testimonies of His claims are: 1) His virgin birth, 2) Sinless life, 3) Teachings, 4) Miracles, 5) Power to forgive sins, 6) Resurrection, and 7) Promise to return. So, what is your decision? The treasure has hidden value and may look unattractive. But if you find it, it has the power to save you from the eternal death. Don’t delay the decision of trusting Jesus when you already know about the treasure. Today is the day of salvation.