Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 184

Sống Một Năm Mới Vui Mừng

(How to Have a Joyf in Life?)

Philíp 1:3-11

www.vietnamesehope.org

"Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng: tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ mà trìu mến anh em. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời."

(I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart; for whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ—to the glory and praise of God.)

[PP] > Có 1 lần người ta làm thống kê đến ~40,000 người

... và hỏi họ điều gì họ mong muốn nhất ở trong cuộc sống này

[PP] > Kết qủa cho thấy 80% điều thiên hạ muốn nhất là

"Làm sao tôi có được sự vui sướng trong đời sống?" (How can I find Happiness in this life?)

> Sống ở đời này... có lẽ ai cũng mong tìm được niềm vui và hạnh phúc

... vì điều tự nhiên đó là không ai muốn bị đau khổ hết

> Nếu sống mà không có sự vui sướng... thì còn thiết sống làm gì nữa... "thà chết thì sướng hơn?"

> Nếu c/ta nhận xét - thì thấy người ta sống trên đời này... lúc nào cũng tìm kiếm đủ mọi cách để được vui

# Ở Mỹ này, có biết bao nhiêu là ~comedy shows (hài kịch) trên nhiều đài TV

... mỗi ngày từ sáng đến tối... để chọc cho người ta cười...

> Trong ~shows này, người ta còn xếp đặt sẵn ~người ngồi đó "cười trước và cười đúng lúc"

... hầu để giúp cho ~khán gỉa đang xem... biết khi nào phải cười

> Điều cần thiết để có 1 cuộc sống sung mãn, có ý nghĩa... là phải có niềm vui

[PP] > Nhưng lời Kinh Thánh cho biết - loài người đã đánh mất sự vui mừng, từ lúc sau khi Ađam và Êva phạm nghịch lại với ĐCT... nghe theo lời dẫn dụ của ma quỉ, mà ăn trái của cây cấm trong vườn địa đàng

# STK 3:17-19 - chép lại tổ phụ của loài người bị rủa sả... từ lúc đó phải làm lụng cực nhọc mới có mà ăn... "Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi." (To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' "Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.")

> Sự khó nhọc của ~công việc làm mỗi ngày... lấy đi mất sự vui mừng trong cuộc sống của loài người

> ~Lo phiền cho miếng cơm manh áo mỗi ngày, cùng sự lo sợ của sự chết, bịnh tật, tai nạn, rủi ro

... đe dọa cuộc sống của con người - cướp mất đi sự vui mừng trong đời sống của c/ta...

> Mọi người ai nấy sống... luôn muốn tìm kiếm mọi cách, để cho đời sống mình được vui sướng

[PP] > Nhưng bí quyết ở đâu để tìm được sự vui mừng thật đây?

> Bí quyết ở đâu để đời sống của mỗi người c/ta có được sự vui sướng, thỏa mãn trọn vẹn?

> Bí quyết ở đâu để cho suốt năm nay... trong mỗi gia đình và H/T của c/ta ở đây, luôn có sự vui mừng?

I. Lá Thư của Phaolô

[PP] > C/ta hãy tìm bí quyết này qua chính đời sống của sứ đồ Phaolô

trong ~lá thư ông viết cho các H/T

> Một trong ~lá thư rất quí giá cho c/ta thấy được bí quyết của sự vui mừng trong cuộc sống

đó là lá thứ Phaolô gởi cho H/T thành Philíp

[PP] > Trong lá thư này nếu để ý sẽ thấy tối thiểu 13 lần Phaolô noí đến danh từ hay động từ "vui mừng"

# Chẳng hạn như 1 lời khuyên quí giá của Phaolô có chép trong Philíp 4:4 như sau: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi." (Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!)

# Như đã học trước đây vài tuần lễ, H/T Philíp được thành lập bắt đầu trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Phaolô qua các miền Tiểu Á Châu... bây giờ là các lục địa Âu Châu văn minh

# Bắt đầu bằng sự khải tượng truyền giáo đến xứ Maxêđoan cùng với sự làm chứng mà Phaolô cứu được 1 số ~người ngoại đầu tiên tại thành này... và H/T Philíp bắt đầu được thành lập

> Sau này Phaolô bị bắt và bị đầy qua Rôme, chờ ngày ra mắt vua Sêsa và xử án

> Thì gần 2 năm trong ngục tù, Phaolô được tự do viết ~lá thư gởi đến cho các H/T với ~lời khích lệ

mô tả niềm vui mừng và bình an của ~người ở trong Cứu Chúa Giê-xu

> Trong lá thư gởi cho H/T Philíp... c/ta thấy Phaolô viết với 1 tinh thần vui mừng hớn hở trong Chúa

khi ông suy tưởng đến ACE của mình tại H/T Philíp

> c. 4 – "Luôn mỗi khi cầu nguyện, tôi vui mừng cầu nguyện cho tất cả Anh Chị Em"

(In all my prayers for all of you, I always pray with joy)

[PP] > Điều thấy rất lạ, đó là tại sao Phaolô có thể viết 1 lá thư với lòng hớn hở vui mừng, cùng với ~lời khích lệ thân ái trìu mến nhất, khi chính ông đang ở trong ngục tù

> So sánh với đời sống của c/ta ngày hôm nay... đang được sống tự do, đầy đủ... nhưng nhiều khi lại cảm thấy đầy dẫy ~nỗi chán chường, nhiều điều làm cho c/ta dễ bị phiền não, bực mình...

# Xe cộ đông đúc 1 chút, làm c/ta trễ 1 cuộc hẹn – cũng làm cho c/ta thấy bực mình, tức giận

# Gặp 1 xui xẻo: xẹp lốp xe, mất Job, khám phá ra mình bị xâu răng

... cũng làm c/ta rầu rĩ, như không còn muốn sống nữa

> Hai thái cực khác nhau: 1 người đang bị giam cầm... nhưng lại vui mừng, hớn hở

Người kia được sống tự do... nhưng lại cảm thấy cuộc đời chán ngấy, và vô vị

> Bí quyết ở đâu đây... mà Phaolô có sự vui mừng này?

II. Vui Mừng và Vui Sướng

[PP] > Trước hết, c/ta hãy phân biệt giữa 2 danh từ: Vui mừng và vui sướng nghĩa là sao?

Tiếng Anh của 2 chữ này là chữ "Joy and Happiness"

[PP] > Sự vui sướng (happiness) là 1 niềm vui thường dễ đến... nhưng cũng mau đi (chóng qua) (easy comes – easy goes)... vì nó lệ thuộc rất nhiều vào ~hoàn cảnh xẩy ra ở bên ngoài

# Có lẽ vì vậy mà người đời có câu nói đúng: "Ngày vui qua mau; Cuộc vui chóng tàn..." là vậy

# Chẳng hạn như Giáng Sinh đến đem cho mỗi c/ta nhiều niềm vui sướng

... vì c/ta ai nấy nhận được biết bao nhiêu là ~món quà

> Ai nấy sung sướng, vui vẻ, hớn hở... trong ~ngày nghỉ lễ này

> Nhưng sau vài ngày, vài tuần... ~món đồ chơi mới trở thành cũ... vì có ~thứ mới khác xuất hiện trên ~quảng cáo TV... làm c/ta lại chán ~món đồ chơi cũ này... và rồi lại đeo đuổi ~thứ mới lạ khác

[PP] > Nhưng sự vui mừng (joy) là niềm vui tìm ẩn ở bên trong, là niềm vui trường tồn, lâu dài

... thường không lệ thuộc nhiều vào ~gì xẩy ra bên ngoài

> Một trong ~niềm vui vô hạn, không phai tàn - đó chính là quyền phép c/ta được làm con cái của ĐCT

điều này không bị thay đổi theo thời gian, hoặc không gian...

> Như vậy, nguyên cơ đem đến cho c/ta sự vui mừng trong cuộc sống... chính là ~mối liên hệ

> Thứ nhất, mối liên hệ của mình với Chúa... bắt đầu từ ngày c/ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài

ban cho qua chính Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu...

# Giăng 1:12 - "Hễ ai đã nhận Ngài... thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên làm con cái của ĐCT..."

> Sau khi c/ta tin nhận Chúa Giê-xu... c/ta được vào đại gia đình của Chúa và có mối liên hệ mới với ~người cùng một niềm tin, cùng 1 Cha ở trên trời và c/ta gọi nhau là ACE yêu dấu trong Chúa

> Và đây là bí quyết đem đến sự vui mừng cho đời sống của Phaolô

vì ông có 1 mối liên hệ mật thiết với ~ACE của mình tại H/T Philíp

III. Mối Liên Hệ

[PP] > Bí quyết đem đến cho c/ta sự vui mừng trong cuộc sống là ~mối liên hệ... là tình người

chứ không phải của cải vật chất c/ta thâu lượm được ở đời này

> Hay nói cách khác, c/ta sẽ tìm được sự vui mừng thật

... khi c/ta đặt đúng vị trí ưu tiên của ~mối liên hệ... lên trên của cải vật chất

[PP] > C/ta là ~người tị nạn Việtnam thật được phước

... qua 1 đất nước tự do, giàu có, nhiều cơ hội thăng tiến

> Nhưng cũng trong thế giới văn minh, tiện nghi này... dễ làm cho con người đánh sai vị trí ưu tiên của cuộc đời, dễ làm cho c/ta đặt của cải vật chất làm điều chính... và tình người làm điều phụ

> Thế giới tư bản, người ta đánh giá trị của 1 người... trọng về bề ngoài nhiều hơn:

Lái xe hiệu gì, mua nhà ở đâu, có bằng cấp gì, mặc quần áo có ~nhãn hiệu nổi tiếng nào

# Người Mỹ họ có câu nói: "Succesful people are the ones who have better toys, faster cars, and nicer homes"

> Sống trong xã hội phóng túng này, người ta dễ có thái độ nghĩ rằng:

"Tiền bạc là tất cả... tiền bạc giải quyết được mọi sự"

# Có người nghĩ: "If I have more money, then I have more power,

and If I have more power, then it will make me happy?"

> Vì muốn thâu lượm của cải vật chất, danh vọng, giàu sang... c/ta bỏ rất nhiều thì giờ đeo đuổi ~điều này

Và rồi vô tình đánh mất đi ~mối liên hệ quí giá... trong cuộc sống, và mất niềm vui mừng

> Cuộc sống tiện nghi sung sướng này có ~điều thật là nghịch lý... nếu c/ta để ý quan xát

# We have better homes (tiện nghi)... but less happiness (hạnh phúc)

# We have more money to buy good food... but less good taste (ăn vội vã, ăn 1 mình, ăn không thấy ngon)

# We have better beds... but less good sleep (nghủ ngon)

# We have more entertainment shows (hài kịch)... but less satisfaction/contentment (thỏa lòng)

# We have better name titles (danh tiếng)... but less smiles... (ít nở nụ cười)

> Tại sao? vì c/ta lẫn lộn sự ưu tiên của ~mối liên hệ/tình người... và của cải vật chất

> Phaolô dù đang ở trong ngục tù, ông có sự vui mừng... mỗi khi suy tưởng đến ACE mình tại H/T Philíp

> Ông muốn được luôn ở bên cạnh họ, cùng hầu việc Chúa với họ

> Trong lòng ông luôn nghĩ đến họ, luôn có 1 chỗ đặc biệt

> Phaolô đặt mối liên hệ của mình với ACE mình làm điều ưu tiên trong cuộc sống của mình

và điều này đem đến cho ông sự vui mừng, dù đang ở trong ngục tù

> HTBTHVVN ở đây cũng vậy, c/ta muốn 1 năm mới vui mừng

... c/ta cũng phải đặt mối liên hệ với nhau... làm ưu tiên và biết chăm sóc ~mối liên hệ này luôn...

> Đặt ~mối liên hệ của c/ta với nhau ưu tiên có nghĩa là sao?

Hãy học ở Phaolô và con cái Chúa tại thành Philíp

[PP] 1) C/ta phải thường suy tưởng đến nhau... bằng sự cầu nguyện cho nhau hết lòng

# c. 4 – Phaolô làm gì? "... mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở..."

(In all my prayers for all of you, I always pray with joy)

> Họ nghĩ đến nhau trong sự cầu nguyện cho nhau... dù khoảng cách phân rẽ họ

# Có bao nhiêu người trong H/T này... nhớ đến ~ACE mình mà cầu nguyện cho họ mỗi ngày

... hay là sau Chúa Nhật, đúng 12:15 trưa... là vội vã ra về... và không còn biết gì nữa?

> Mối liên hệ giữa con cái Chúa ở H/T này tùy thuộc vào sự c/ta suy tưởng nghĩ đến nhau

> Hay nói cách khác, đời sống cầu nguyện cho nhau của H/T này giảm xuống

thì mối liên hệ giữa vòng ACE c/ta sẽ bị rời rạc, và niềm vui sẽ xuống dốc, cạn dần... ngược lại?

[PP] # Philíp 4:10/15-18 – H/T Philíp làm gì? Họ quan tâm đến nhu cầu của Phaolô

"Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện... Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài." (I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only; for even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more; I am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God.)

> Phaolô viết lá thư này để cám ơn họ đã nhớ đến ông trong ngục tù... mà gởi quà, giúp đỡ ông

# Có bao nhiêu người trong H/T này... sau mỗi buổi nhóm đem tờ c/trình nhóm về nhà gắn trên tủ lạnh, và mỗi ngày tự hỏi: "Tôi có thể làm gì, giúp đỡ gì trong ~c/trình của H/T Chúa, lo được nhu cầu nào của `ACE tại đây?"

[PP] 2) Muốn chăm sóc mối liên hệ tốt đẹp - mỗi người c/ta phải dự phần, chia xẻ trách nhiệm với nhau

# c. 7 – "Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi." (It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart; for whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me.)

> H/T Chúa như 1 đại gia đình... có rất nhiều ~nhu cầu lớn, cũng như nhỏ... mà cần tất cả mọi người dự phần chia sẻ trách nhiệm... chứ không có chỉ vài người làm mà thôi?

> Khi c/ta dự phần chia sẻ trách nhiệm với nhau... c/ta mới xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp

để rồi từ đó gặt hái sự vui mừng

# Tôi đang dự phần gì trong nhà của Chúa... để có 1 mối liên hệ mật thiết với nhau

Tôi đang cùng "chia ngọt xẻ bùi" gì với ACE của mình không?

IV. Hội Thánh Ban Đầu

>Một tấm gương khác học được ở H/T ban đầu... trong CVCSĐ 2:42-47

"Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh." (They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.)

> Chắc là 1 H/T ban đầu có nhiều sự vui mừng lắm... cho nên người ta mới đổ tới xem

Và trong 1 ngày, có hơn 3,000 người được cộng vào H/T của Chúa

> Có ai muốn đến dự 1 H/T mà người nào cũng có gương mặt rầu rỉ, chán đời không?

[PP] > Vài điều c/ta học được H/T ban đầu - họ chăm sóc mối liên hệ với nhau như thế nào:

1) c. 41 - họ cùng giữ lời dạy của Chúa... và 1 trong ~mạng lệnh là việc làm chứng đạo

> Họ không có đổ thừa cho nhau... nhưng dự phần chia sẻ với nhau trong sứ mạng Chúa giao cho chung

2) c. 44-45 - Họ quan tâm đến nhu cầu của nhau... 1 cách thực tế

... chứ không có Amen xong là "của nhà thờ trả lại cho nhà thờ" ai sống ai chết mặc kệ!

# Tôi muốn giúp đỡ lắm... nhưng không có thì giờ, vì mắc bận cái này, mắc bận cái kia, không tiện

# Tôi muốn lắm... nhưng xin đừng nói đến tiền bạc, đừng đụng đến sự dâng hiến

3) c. 46 - Họ thường thông công tiếp đãi nhau... ở nhà thờ cũng như tại nhà mình

> Mối liên hệ tăng trưởng cần 1 điều rất quan trọng - thời gian

> Không phải thời gian cho nhau mà thôi... nhưng thì giờ tương giao với nhau 1 cách thật thà

# Hồi H/T mới thành lập... ai nấy vui vẻ... chẳng đợi được đến ngày thông công, ~bữa ăn thông công vui vẻ, bây giờ thì lại có tinh thần hay phàn nàn vì thông công nhiều qúa... than mệt, than mất thì giờ

... vì cuộc sống máy móc, làm c/ta đặt mối liên hệ không còn chỗ ưu tiên nữa

# Kể cả ~buổi nấu ăn gây quỹ... không còn có thì giờ ngồi lại với nhau, nói chuyện, tâm sự

nên phải vội vã take out... vì mắc bận đủ chuyện

> C/ta không thể xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp theo phương pháp "đến trễ, về sớm" được...

> H/T càng thêm niềm vui... thì người càng được cộng vào

H/T càng ít niềm vui... thì người càng đi ra... đó là định luật tự nhiên – vì ai cũng muốn vui hết

> Muốn vui thì phải để thì giờ với nhau... tạo sự vui mừng là bổn phận của mỗi c/ta...

# Có lần MS Cho thấy và hỏi người ta... tại sao đào chi cái lỗ lớn và sâu như vậy?

> ~Người thợ xây cất trả lời: "Vì c/tôi đang dự định xây 1 căn nhà trọc trời ở trên nó..."

> Muốn xây dựng 1 mối liên hệ mật thiết... cũng cần để thì giờ thông công mật thiết với nhau

-----------------------

[PP] > ACE hãy nghĩ đến 1 điều gì rất quí giá mình đang có ngay giờ phút này?

> C/ta chăm sóc điều quí gía này như thếnào? (How do you take care it?)

> Mối liên hệ trong cuộc sống là điều quí gía nhất: Mối liên hệ với Chúa và với nhau

> Nếu không chăm sóc nó thì sao? Đánh mất niềm vui...

1 Ngày nhỡ nó vụt cánh bay đi, thì không lấy lại được, không còn cơ hội nữa

> C/ta cần thay đổi ý tưởng...

1) Của cải vật chất ở trên đời này cần thiết... nhưng không thể đứng chỗ cao hơn tình người

giữa vợ và chồng; cha mẹ và con cái... và giữa vòng ACE con cái Chúa với nhau

2) Mối liên hệ phải được chăm sóc bằng thời gian - để ra với nhau, nếu không nó sẽ chết dần

3) Mối liên hệ không thể bị giới hạn vài tiếng đồng hồ trong ngày Chúa Nhật mà thôi

[PP] > Nhưng c/ta phải nghĩ đến nhau trong sự cẩu nguyện, quan tâm giúp đỡ nhu cầu của nhau, dự phần trong sự khó nhọc của ~trách nhiệm chung, và để thì giờ tham gia thông công với nhau thường xuyên

... để rồi c/ta gặt hái sự vui mừng năm nay... chứ không là 1 gánh nặng trong cuộc sống!

[PP] > Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất cho bây giờ sau khi c/ta đã nghe lời Chúa dạy dỗ... đó là c/ta sẽ làm gì, chăm sóc làm sao... với ~mối liên hệ c/ta đang có với nhau: trong gia đình, và trong vòng ACE con cái của Chúa... để c/ta thật sự gặt hái được sự vui mừng trong nhà Chúa... suốt năm 2007?

> Mọi sự còn lại đều lệ thuộc vào mỗi người c/ta... có sẽ bắt đầu từ ngay hôm nay không?

------------- Lời Mời Gọi

> Do you want to have a joyful year?

> Put "relationships" in the first place and nurture them

> Be careful of the materialistic demands in this world

> How do you nurture relationships? It takes a lot of time and effort

1. Time to remember and pray for one another

2. Meet the needs of others in a practical way

3. Share the responsibility

4. Take time to be available in all fellowships

> This year will be joyful or not... it depends on you!

> C/ta chỉ tìm được niềm vui, sự thỏa lòng, ý nghĩa của cuộc sống này

... khi mình bắt đầu có 1 mối liên hệ lại với ĐCT...

> Nhưng loài người là tội nhân thì làm sao có mối liên hệ với ĐCT chí thánh được?

> C/ta có được mối liên hệ với Ngài... vì được sự tha thứ, cứu rỗi qua chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Ngày hôm nay... bạn sẽ có được niềm vui mừng này... thoát khỏi sự phán xét đời đời

mà còn nhận được 1 cơ nghiệp đời đời ở trên thiên đàng... nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu...

How to Find Joy in Life (Philippians 1:3-11)

What is the most important question? 80% have asked: "How can I find happiness in this life?" Mankind lost happiness after Adam and Eve sinned in the garden. What is the secret of true joy? Learn from the apostle Paul. In the letter from Paul to the church in Philippi, he mentioned the word "Joy" more than 13 times. Ironically, Paul was in the prison at this time. We must first know the difference of joy and happiness. Happiness comes and goes because it depends on what’s taking place around us. But joy remains because it is who you are inside. We are living in a materialistic world that it’s easy to place relationships in the secondary. Paul’s secret of joy is in the relationships, and not things. What brought joy to Paul life was his relationship with Christians in Philippi? They constantly prayed for each other. They had concerns for each others’ needs. They joined partnership in the work of Lord. They suffered together for Christ’ sake. The early church nurtured their relationships with regular worship, financial helps, and close fellowships. What is one thing that is precious to you and how you take care of it? If you take care the relationships, they will surely bring you joy, and not burden. Probably the most important question now is "What are you going to do about it?"