Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 186

MỤC ĐÍCH VĨ ĐẠI

The Purpose That is Bigger Than Life

(Philíp 1:12-26)

www.vietnamesehope.org

"Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ; hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jêsus Christ."

(Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know! I am torn between the two: I desire to depart and be with Christ, which is better by far; but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again your joy in Christ Jesus will overflow on account of me.)

[PP] * Hai tuần trước đây, c/ta đã học được bí quyết thứ nhất qua đời sống của sứ đồ Phaolô

để làm thế nào tìm được sự vui mừng thật trong cuộc sống

> Bí quyết thứ nhất đó là biết đặt ưu tiên của ~mối liên hệ c/ta có trong cuộc sống

... ở trên của cải vật chất đời này... bằng cách biết dành thì giờ ra chăm sóc ~mối liên hệ đó kỹ càng

> Phaolô tuy đang ở trong ngục tù... nhưng ông khi viết lá thứ đến cho ACE con cái Chúa ở thành Philíp

với 1 tâm tình vui mừng/hớn hở... vì mối liên hệ mật thiết họ có với nhau

> Tuy khoãng cách phân rẽ, nhưng họ luôn nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện, dự phần khích lệ chia xẻ trách nhiệm truyền giáo chung, và giúp đỡ nhau trong ~nhu cầu căn bản, 1 cách thực tế

> Khi c/ta đặt sai chỗ đứng của ~mối liên hệ trong cuộc sống: giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, ~người thân yêu của mình, hoặc trong vòng ACE trong Chúa với nhau

... ở dưới của cải vật chất, c/ta khó có thể tìm được sự vui mừng thật

> Bên ngoài, c/ta có thể xây được 1 căn nhà đồ xộ, lái 1 chiếc xe đời mới, thâu lượm được nhiều tiền trong nhà bank... nhưng thiếu hạnh phúc, thiếu tình người, thiếu niềm vui thật bên trong... là vì c/ta đã bỏ bê sự chăm sóc của ~mối liên hệ... và đây cũng là ~thảm trạng của nhiều gia đình c/ta thấy ngày hôm nay

[PP] # Tuần qua có người đã nói 1 câu nghe thấy có lý:

"I rather have more joy and less stuffs... than more stuffs than less joy... in life"

> Xã hội c/ta đang sống, nhất là trong vòng ~người Việt ở hải ngọai... đời sống ai nấy mỗi ngày thấy được sung túc giàu có đầy đủ thêm hơn (more stuffs)... nhưng hình như mối liên hệ, tình người càng ngày càng bị rời rạc, nhạt nhẽo đi... là vì c/ta để qúa ít thì giờ chăm sóc nhau, liên hệ với nhau, nhưng đổ hết sức lực để gặt hái "more stuffs?"

# Có ~gia đình, ông chồng đi làm về, say "Hi" với vợ con, thì cũng là lúc bà vợ thấy chồng thì say "bye" vì bắt đầu phải đi làm; Con cái bây giờ lớn lên không còn được nuôi nấng bởi chính cha mẹ mình, nhưng bởi ~người "nannies" chăm sóc từ sáng đến tối...

[PP] # Trong tuần qua trên TV, người ta phỏng vấn 1 người – ông đi sưu tầm xem ở đâu và ~yếu tố quan trọng gì... mà người ta thường được sống lâu nhất trên thế giới...

> Người này tìm được 4 chỗ mà ông thấy có ~người sống lâu nhất: như ở Costa Rica, và Okinawa...

> Ông cho biết ~5 yếu tố quan trọng nhất đó là: Cách ăn uống cho đúng chất lượng bổ dưỡng, thể dục hoạt động thường xuyên (be active), niềm tin, bạn bè và gia đình

> Trong 5 điều này, c/ta thấy rõ có 3 yếu tố quan trọng là gì? Là ~mối liên hệ của mình với Chúa (faith)

và với ~người thân xung quanh gần gũi với mình... (friends and family)

> ACE muốn sống vui, sống lâu... hãy chăm sóc kỹ ~mối liên hệ quí báu mình đang có ngày hôm nay

I. Mục Đích Cao Thượng

[PP] > Hôm nay c/ta học đến bí quyết thứ 2 qua đời sống của Phaolô

... để tìm được sự vui mừng thật cho cuộc sống

> Muốn đời sống có ý nghĩa và vui mừng... đời sống đó phải có mục đích

> Có người đã nói 1 câu rất chí lý: "Cuộc sống này mà không có mục đích chi hết

... thì con người chẳng khác nào như cỏ cây hoặc ~loài sanh vật mà thôi"

> Hay nói một cách khác - "cuộc đời của con người c/ta chỉ có ý nghĩa

... khi c/ta tìm biết được mục đích của nó!" (Life only has meaning... when we find its purpose)

[PP] # Mục Sư Rick Warren đã nói: "Without God, life has no purpose; w/o purpose, life has no meaning!" ... Tạm dịch là: "Không có Chúa, cuộc sống sẽ không có mục đích; không có mục đích, đời sống không còn ý nghĩa"

> Xin dựa lời ông và sửa đổi 1 chút: "Without God, life has no purpose; w/o purpose, life has no joy!"... dịch là: "Không có Chúa, cuộc sống sẽ không có mục đích; không có mục đích, đời sống không có sự vui mừng"

> Sống không phải chỉ có mục đích mà thôi... nhưng mục đích đó phải cao thượng

... vượt khỏi sự giới hạn ở đời này

> Có biết bao nhiêu người đang sống chỉ đeo đuổi ~mục đích bị giới hạn ở trong khung của đời này thôi: chỉ ~thứ nếm được, thấy được, sờ mó được... như là tiền bạc, sự giàu sang, được nổi tiếng, thâu lượm được nhiều của cải, mở được nhiều cửa tiệm, đạt được nhiều bằng cấp...

> Với ~mục đích này, họ hì hục "đầu tắt mặt tối" mỗi ngày, tậu nhà cao cửa rộng

chẳng còn care chăm sóc đến ~mối liên hệ quí báu mình đang có... hay sửa soạn cho cõi đời sau?

> Nhưng rồi lỡ 1 điều gì xui xẻo nào đó xẩy đến... lấy đi hết ~của cải họ đang đeo đuổi, và thâu lượm

thì họ chẳng còn có 1 chỗ nương tựa nào nữa... vì mục đích đeo đuổi của mình đã bị tan vỡ

# Có biết bao nhiêu câu chuyện của ~người chuyên mua bán ~công khố phiếu... trở nên rất giàu có 1 thời... nhưng thình lình thương mại kỹ nghệ xuống dốc, công khố phiếu bị mất gía

... và họ đã nhẩy ra ngoài cửa sổ - tự tử... vì mục đích mình đã tiêu tan theo mây khói

[PP] > Là con cái Chúa... c/ta sống không phải không cần ~tiện nghi, giàu sang, sung sướng

Nhưng c/ta đang sống nhắm 1 mục đích tối hậu và cao thượng hơn... vượt khỏi thế gian này...

> Không ai sẽ tránh được ~khó khăn, xui xẻo, đau thương trong cuộc đời này... nhưng là người cơ đốc, dù phải đối diện với ~lúc khó khăn này, c/ta vẫn còn có thể đứng vững, có sự bình an

... vì mục đích c/ta đeo đuổi không bị giới hạn trong "khung" của đời sống này mà thôi

[PP] > C/ta thấy đời sống của Phaolô đã gặp biết bao nhiêu là ~trở ngại, và khó khăn: Nào là bị bắt bớ, ném đá, đánh đập, ganh tị, nghèo nàn, thiếu thốn, chìm thuyền, rắn cắn, tù đầy...

> Phaolô có đủ mọi lý do trong đời sống... để phàn nàn, trách móc, rủa sả tình đời bạc đãi... nhưng khi ông ở trong ngục tù lại có 1 cái nhìn thật là tích cực (optimistic) trong mọi hoàn cảnh, với 1 tinh thần vui mừng

> "Cái nhìn" (a perspective) như thế nào... rất quan trọng cho tính chất vui hay buồn... trong cuộc sống

# 1 Vị MS sau buổi nhóm đến hỏi 1 em thiếu niên sau nhóm: "Sao con đã học được gì ở bài giảng sáng nay?"

> Em trả lời ngay: "Con học được là bài giảng của MS sáng hôm nay ngắn hơn bài giảng tuần trước!"

> Nếu c/ta đến nhóm với thái độ hay cái nhìn mong cho bài giảng mau chấm dứt, để về lo công việc cá nhân

thì c/ta sẽ không tìm được niềm vui đâu, vì sự nhóm lại chỉ là 1 gánh nặng cho mình mà thôi

II. Sự Tấn Tới của Tin Lành

[PP] > Trong c.12/13 – cái nhìn của Phaolô về việc ông bị tù đầy xiềng xích trong ngục tù

... là cho sự tấn tới của đạo Tin Lành

"Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích." (Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ.)

# Phaolô bị bắt đầy đến thủ đô Rôme, chờ ngày ra mắt vua lamã Nerô

> Trong vòng ~2 năm, ông mỗi ngày sống bị xiềng xích chung với 1 người lính lamã

– thay phiên mỗi 4-6 tiếng đồng hồ, bên cạnh mình

> Trong ngục tù... thay vì phàn nàn, rủa sả... ông lại nói lý do ông bị xiềng xích như vậy là điều ích lợi

để Tin Lành được tấn tới, Tin Lành được rao giảng cho dân ngoại, kể cả trong vòng các vua chúa

[PP] # Phaolô với lòng cảm tạ, vui mừng... vì có lẽ ông tự nghĩ rằng chính ~người lamã đã trả tiền vé tầu cho mình từ Giêrusalem đến Rôme, nuôi mình ăn uống, để mình được cả cơ hội... làm chứng cho các quan và các vua chúa ở thủ đô Rôme, và cả công trường được nghe đến danh Chúa Giê-xu

# Câu chuyện có 1 người tín đồ ở bên cạnh nhà của 1 người vô thần

> Khi 2 người nói chuyện, người tín đồ lúc nào cũng lên tiếng cảm tạ Chúa ban cho mình mọi ơn lành đầy đủ mỗi ngày - điều này làm cho người vô thần rất bực tức vì anh không tin có ĐCT nào hết

> 1 Hôm người vô thần nghĩ ra 1 kế,

sáng sớm ông đem 1 món thức ăn đến và để ở trước cửa nhà của 1 người tín đồ

> Người tín đồ mở cửa thấy đồ ăn... thì liền lên tiếng cảm tạ Chúa

> Người hàng xóm vô thần lợi dụng cơ hội chạy ngay qua và noí: "Chúa đâu có đem đến cho bạn thức ăn đâu... chính tôi đã để đồ ăn ở trước cửa cho bạn đó. Đâu có ĐCT nào đâu!"

> Người tín đồ nghe vậy thì ngướng đầu lên trời và nói: "Con cảm tạ Chúa, vì Ngài không phải đáp ứng nhu cầu thực vật của con hôm nay mà thôi... mà còn sai "ma quỉ" đem đồ ăn đến cho con nữa!"

> ACE cứ tưởng tượng biết bao nhiêu lần trong 2 năm bị xiềng xích với ~người lính lamã, mà người đời nghĩ là sự uổng phí thời gian, thì Phaolô đã có biết bao nhiêu cơ hội làm chứng Tin lành cho từng mỗi người lính ở nơi công đường đó

> Khi c/ta có mục đích cao thượng... c/ta có cái nhìn khác thường trong mọi hoàn cảnh, giữa ~trở ngại, khó khăn, luôn thấy có mục đích tốt ở trong đó... vì tin rằng ĐCT đang tể trị và điều khiển mọi việc...

> Sống với cái nhìn theo đúng mục đích cao thượng... chắc chắn c/ta sẽ tìm được sự vui mừng trong mọi hoàn cảnh, thuận hay nghịch

[PP] > Khi suy nghĩ đến sự xiềng xích mà Phaolô phải chịu ngày xưa, tôi nghĩ ngày hôm nay - Chúa đang tạo cơ hội cho mỗi người c/ta cũng đang bị "xiềng xích" trong ~hoàn cảnh... đây là ~cửa tiệm, công việc làm ăn, đi học, việc đầu tư của mình... nhưng c/ta có thấy mục đích cao thượng giống như Phaolô đã thấy không?

> C/ta có thấy đây là ~cơ hội tốt... để c/ta làm chứng Tin Lành cho ~người xung quanh c/ta đang giao thiệp với hằng ngày, mà vị MS không thể đến đó làm chứng được không?

> Hay là c/ta đang bị cám dỗ rớt vào sự tham lam của cải vật chất ở đời này... mà lãng quên đi mục đích cao thượng tại sao Chúa cho phép mình ở trong ~hoàn cảnh đó... để đạo Tin Lành của Chúa Giê-xu được tấn tới?

# Mục vụ Harvest là 1 thí dụ về cơ hội c/ta hiệp tác truyền bá Tin Lành

và nhờ ACE mỗi khi cầu nguyện nhớ đến và hổ trợ

> Đâu phải ĐCT hy sinh Con Ngài trên cây TTG, cứu c/ta khỏi bùn lầy của tội lỗi, để c/ta cắm đầu cắm cổ, chỉ biết thâu trữ của cải ở đời này mà thôi, nhưng lãng quên đi việc mở mang "nước của ĐCT" sao?

> Lãng quên lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu 1 lần đã dậy c/ta cầu nguyện trong Mathiơ 6:9/10 – "Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến..."

("Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come...")

> ĐCT đã hy sinh Con Ngài chịu chết "NOT for nothing"... nhưng cho mục đích đời đời, cao thượng

đó là cứu linh hồn của mỗi người c/ta và ~linh hồn của ~người xung quanh c/ta nữa

[PP] > Trong Math. 4:19 - khi Chúa Giê-xu gọi các môn đồ theo Ngài - Chúa phán gì? "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới cứu người" (Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men.)

> 1 Trong ~lý do c/ta là con cái Chúa vẫn chưa tìm được ý nghĩa đích thực cho đời sống... là vì c/ta đang đeo đuổi sai mục đích... chỉ thấy cá (fish), mà không thấy ~linh hồn hư mất xung quanh mình (souls of men)

> C/ta thấy rõ Chúa Giê-xu không gọi các môn đồ theo Ngài để chỉ đi đánh cá ăn... để thâu lượm "cá" (not fish)

... nhưng "đánh lưới cá cứu người" (fisher of men) - thâu lượm linh hồn của con người hư mất

> C/ta đang làm gì với ~cơ hội Chúa ban cho... ~xiềng xích mỗi ngày, để đạo Tin Lành được tấn tới không?

III. Làm Gương cho ACE Mình

[PP] > c. 14 – không phải được Chúa dùng cho sự tấn tới của Tin Lành mà thôi...nhưng sự tù đầy mà Phaolô phải chịu còn là 1 điều lợi nữa... là 1 tấm gương, là 1 cái đà... đang giúp đỡ ACE mình thêm sự dạn dĩ hơn trong việc làm chứng cho đạo Tin Lành - "Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì." (Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly.)

[PP] > ~Lúc c/ta gặp khó khăn hay bị bắt bớ vì đạo Chúa, vì danh Chúa

đời sống làm chứng của c/ta... có sức mạnh hơn, có trọng lượng hơn

> Khi c/ta được phước, lớn tiếng cảm tạ Chúa là điều bình thường

nhưng khi c/ta gặp họan nạn, mà vẫn còn kiếm được lý do ngợi khen Chúa, là điều phi thường?

> Tại sao trong các nước đạo Chúa bị cấm... như Trung Hoa, Việt-nam ở dưới quyền cai trị của cộng sản - càng có nhiều người đến tin nhận Chúa hơn... là vì sự làm chứng sống của ~người tín đồ bị bắt bớ có ký lô, có trọng lượng hơn, có sức mạnh quyền năng, và là động cơ, mà ĐTL cảm động thêm nhiều người đến biết và dám tin nhận Chúa Giê-xu

# Người ta phỏng vấn 1 vị MS lo cho các H/T ngầm (underground churches) ở Trung Hoa

... hỏi ông bí quyết nào mà nhiều người bên đó đến tin nhận Chúa Giê-xu vậy?

> Vị MS trả lời chỉ có 2 chữ: "More persecution" (Nghĩa là "thêm sự bắt bớ")

> Đây là điều mà ~H/T ở Mỹ như H/T của c/ta... sẽ chẳng thể nào hiểu trọn được

> Lý do là vì c/ta sống bên đây là ~người tin Chúa... đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật... nhưng ra về sống không muốn có phần gì với Chúa hết, không lo việc của Chúa giao cho mình, nhút nhát không dám làm chứng cho Chúa mình... vì sợ bị thiệt thòi, bị chê cười, bị thiên vị

# Câu chuyện về anh thợ may đến nhà thờ 1 lần và tin Chúa...

> Vài tuần sau vị MS hỏi thăm... "Chắc anh bị bắt bớ trong sở làm dữ lắm phải không,

vì MS nghe nói người chủ tiệm ghét đạo Tin lành?"

> Anh trả lời: "Tôi đâu có dại gì mà cho ông chủ biết tôi là người cơ đốc... để bị thiệt thòi đâu MS?"

> C/ta lúc nào cũng đi tìm con đường dễ và ngắn cho mình... để mình được yên ổn làm ăn, thâu lượm của cải

bằng cách "shuffling" - đổ thừa trách nhiệm cho vị MS hay là ~người lãnh đạo của H/T

# Mướn ông MS là để làm gì? Để ỗng lo việc thăm viếng, làm chứng, giảng dạy, đưa đón, đi chợ, nấu nướng, xếp đặt c/trình, lo công việc xã hội, babysit con em mình... để tôi rảnh rỗi lo việc riêng của tôi!

[PP] > Bởi Phaolô bị tù đầy, bắt bớ mà vẫn trung tín, vẫn vui mừng... làm cho con cái Chúa ở tại H/T Philíp thêm sự dạn dĩ, sốt sắng làm chứng cho Chúa... vì họ thấy Chúa là có thật (God is real!) qua đời sống Phaolô

> Đời sống của mỗi người c/ta có làm dấu chứng rõ ràng Chúa có thật không,

nhất là khi đối diện với ~khó khăn?

> Đời sống của mỗi người c/ta mỗi ngày... luôn gây 1 ảnh tượng tốt cho ~người khác xung quanh, để họ có thêm sự dạn dĩ sống đẹp lòng Chúa, hay là sẽ làm yếu đi lòng nóng cháy hầu việc Chúa của họ... tùy theo họ có thấy ~lời c/ta nói hay ~việc c/ta làm... giống Đấng Christ chút nào không, sau giờ nhóm?

IV. Hướng Đến sự Đời Đời

[PP] > Phaolô có tinh thần vui vẻ trong mọi hoàn cảnh... lý do là vì mục đích của ông là 1 mục đích hướng đến sự trường tồn đời đời ở trên thiên đàng, chứ không bị giới hạn ở dưới đất này, hoặc kết thúc sau cái chết mà thôi...

> Con người là 1 loài được ĐCT dựng nên 1 cách đặt biệt và Ngài đặt trong lòng mỗi người c/ta 1 mối quan tâm về cõi đời sau... mà không có loài nào có cả...

# Con bò chỉ biết mỗi ngày ra đồng cỏ ăn... nhưng không hề biết nghĩ đến tương lai của nó; con chim chỉ biết sống cho hôm nay... nhưng không cần biết ngày mai sẽ ra sao... nhưng "con người" là "loài giống" được Thượng Đế dựng nên giống hình ảnh của Ngài... thì phải có mối quan tâm đến cõi đời đời và tự hỏi:

"Cuộc đời này... rồi sẽ dẫn tôi đi đến đâu?"

[PP] > Mục đích của đời sống này Kinh Thánh nói... không phải là chỉ hết sức bỏ ra thâu lượm tiền bạc, của cải... vì tiền bạc không tồn tại đời đời... nhưng mục đích của cuộc sống tạm thời này

là để sửa soạn cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau!

# Trong ngày đám tang của mỗi người c/ta - không ai muốn thiên hạ chỉ nhắc đến mình là 1 người đã mua được chiếc xe đời mới, có công ăn việc làm gì, nổi tiếng như thế nào, đạt được ~bằng cấp gì? That's not life is all about!

# We must not loose the purpose of this life and that is

"We are not put on earth to be remembered... but to prepare for eternity!"

> c. 20/21 – Cái nhìn của sứ đồ Phaolô đó là nếu còn sống là cho Tin lành Chúa, nếu chết đi là để lãnh phần thưởng - "...dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy." (... now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain.)

[PP] > Sống hay chết cũng là điều lợi hết... cho nước Chúa và cho chính mình mà thôi!

> Đời sống này chỉ là tạm bợ... sau cái chết, tôi còn có sự sống ở cõi đời sau với Chúa Giê-xu nữa

> Nếu tôi còn sống thì đạo Tin lành cứ tấn tới trong tôi, nếu tôi chết qua đời là điều lợi cho tôi hơn

Vì tôi sẽ gặp mặt đối mặt với Chúa Giê-xu và nhận mão triều thiên không hư mất...

# Cho nên dù cho có bị kẹt xe, làm trễ hẹn... không phải là điều đáng cho tôi phải lo lắng, bực mình làm gì

# Dù cho tôi không được bằng ~người hàng xóm – lái xe như họ lái, ở nhà như họ ở, có cửa tiệm như họ có, học cao như họ học... điều đó cũng không đáng cho tôi lo phiền làm chi... vì tôi sống với 1 mục đích cao thượng hơn... đó là được làm con cái của ĐCT và sống làm chứng cho sự vinh hiển của Chúa tôi... và chết là lúc tôi bỏ lại tất cả đằng sau mà nhận phần thưởng đời đời

[PP] > Một trong những tác giả nổi tiếng của Thánh Kinh là vua Sa-lô-môn,

> Ông là một vị vua đã có và nếm tất cả ~thứ ở trên đời này: Thú vui, sắc dục, thâu lượm đầy ~cơ nghiệp lâu đài, vườn hoa do chính bàn tay mình xây nên, thú vui của nhạc lý, văn thơ, tài sản: vòng vàng, tôi trai tớ gái: 400 vợ 300 nữ hầu, quyền chức, tiếng tăm và sự khôn ngoan...

Như vậy - chắc phải là người đã tìm được ý nghĩa thật của cuộc đời này rồi chăng?

> Có mấy ai ở trên đời này được 1 góc như Salômôn có không?

Đủ 4 thứ: Quyền lực, tiếng tăm, sắc dục và giàu sang....

> Kinh Thánh chép vua Sa-lômôn đã sáng tác 3,000 câu châm ngôn (proverbs)

& làm thành 1,005 bài thơ (poems)

> Một trong những tác phẩm chép đầy ~sự khôn ngoan là sách Truyền Đạo có lẽ vào cuối cuộc đời của mình

và có thể nói - đây là "kiểm kê" của ông về đời sống và ý nghĩa của nó

> Nhưng trong tác phẩm Truyền Đạo này - Salômôn lại mở đầu bằng 1 câu như sau:

"Mọi việc trên đời đều là vô nghĩa! Mọi sự đều hư ảo, phù hoa!" (Vanities of vanities)

> Và câu "Hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không!" này

đã được viết trong sách Truyền Đạo đến 37 lần....

> Điều này mới nghe thấy thật là lạ - vì nó phát xuất ra từ 1 người đã từng nếm tất cả ~vị thú & đạt được nhiều thành công trong cuộc đời này... không thiếu 1 thứ gì hết... nhưng tại sao lại kết luận 1 cách bi đát như vậy?

> Cuộc đời là hư không, là vô nghĩa, đó là kết luận của vua Salômôn,

sau bao nhiêu năm sống sung sướng trong sự giàu sang & tận hưởng mọi thứ trên đời... Tại sao?

# Vua Salômôn tìm được bí quyết để có sự vui mừng thật đó là: "The most valuable thing in life is not thing!"

... nhưng là mối liên hệ với Chúa và sống cho mục đích cao thượng của Ngài

> Lời kết thúc của Salômôn trong sách Truyền Đạo là gì: 12:13 – "Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi." (Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.)

# Có lần người ta hỏi nhà ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley khi còn sống muốn gì nhất?

> Ông trả lời 3 điều: Sự giàu có, nổi tiếng và vui mừng (Rich, famous and happiness)

> Người ta hỏi Elvis Presley tiếp – "Vậy đời sống anh có sự vui mừng không?" (Are you happy?)

> Ông trả lời: "Không! tôi thấy đời thật là cô đơn" (No, I am lonely)

> Elvis Presley giàu có, nổi tiếng... nhưng không tìm được sự vui mừng, thỏa lòng

vì đời sống chưa có mục đích cao thượng

[PP] > Mục đích tối hậu và cao thượng cho cuộc đời là được biết Chúa Giê-xu, tin Ngài, hầu việc Ngài

và được ở trong nhà của Ngài đời đời 1 ngày

# TThiên 23:6 – tác gỉa Đavít đã tìm được mục đích cao thượng này khi ông noí: "Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.)

> Khi c/ta sống có mục đích cao thượng này... c/ta chắc chắn sẽ tìm đựơc bí quyết

của sự vui mừng cho cuộc sống này, mặc dầu cho hoàn cảnh bên ngoài có thuận hay nghịch

[PP] > Mong mọi người tìm được bí quyết này... và sống vui mừng trong Chúa luôn!

----------------- Lời Mời Gọi

> ACE đang sống với mục đích gì?

> C/ta có đang sống 1 mục đích cao thượng, và không bị giới hạn bởi cuộc đời này không?

> ~Mục đích ACE đang đeo đuổi có giá trị trường tồn không? hay chỉ tạm bợ 1 thời gian mà thôi?

> Nếu mục đích của mình có nhỡ đánh mất đi... thì ACE còn lại gì nữa không?

> Tại sao c/ta bỏ hết sức lực, thì giờ... chỉ để đeo đuổi ~điều có gía trị tạm thời

mà lại không tìm và chăm sóc ~mục đích có giá trị trường tồn của ~mối liên hệ quí báu?

> C/ta có đang sống với 1 quan tâm về cõi đời đời không... mà Thượng Đế đã đặt trong lòng của mỗi c/ta

> Đời này c/ta còn sống là để sửa soạn cho cõi đời sau

... chứ không phải chỉ sống để thâu lượm cho của cải ở đời này mà thôi...

> Mọi sự đều bắt đầu bằng mối liên hệ với Chúa Giê-xu

> Chúa Giê-xu đến, chết trên cây TTG, và đã sống lại để ban cho c/ta mục đích cao thượng

> Biết bao nhiêu người biết Chúa, tin Chúa... nhưng lại chưa thật sự kinh nghiệm được mối liên hệ mật thiết với Ngài, và từ đó chưa sống trong mục đích cao thượng, chưa kinh nghiệm được bí quyết của sự vui mừng thật

> Đời sống của ACE và tôi có đang là tấm gương sáng, là nỗ lực

... giúp ~người khác mạnh dạn bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài không?

> Hay họ chỉ thấy ACE và tôi đang sống chẳng khác gì với ~người trần thế,

cũng xe xua, đua đòi theo thói tục của thế gian?

> Tôi thấy dễ cho c/ta trong ngày Chúa Nhật mặc 1 chiếc áo đẹp, tay cầm quyển Kinh Thánh... nhưng điều làm chứng có trọng lượng không... là lúc c/ta ra về ở trong gia đình mình, làm việc ở trong sở, đi học trong các nhà trường , và nhất là khi phải đối diện với ~khó khăn... c/ta đối xử như thế nào

lúc đó bài giảng của đời sống mình mới có gía trị

> Lúc c/ta đối xử với nhau giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, với ~người thân yêu xung quanh, với ACE trong H/T... lúc đó sự làm chứng đạo của mình mới là có gía trị, có ký lô, có ảnh hưởng...

> Hãy nhờ cậy Chúa và đeo đuổi mục đích cao thượng...

The Purpose That is Bigger Than Life (Philippians 1:12-26)

How can one find joy in life? The first secret to find joy from Paul is in the relationships, and not things. It appears that we are living in a society that everyone has more stuffs but less joy? From a recent survey, one finds three major keys of living a long life are faith, family, and friends – all about relationships. The second secret from Paul to find joy is to live with a purpose. It’s true that "Without God, life has no purpose; without a purpose, life has no joy." Our purpose is beyond this life. With the purpose bigger than life, Paul had an optimistic perspective even when he was in prison. His chains were for the advance of the Gospel. Wasn’t that Nero paid for Paul evangelism trip to Rome because God is in control. Do you see your daily "chains" are the opportunities to advance the Gospel? Remember that Christ died not for you to catch only "fish," but to become a fisher of men. Paul’s persecution was the catalyst for the churches to boldly proclaim Christ. Don’t underestimate that your difficulties for Christ’s sake put more weight on your testimony. How can one show clearly "God is real" without persecutions? Paul life’s purpose was for eternity; so does ours. Nothing can take away our joy because living is for Christ, dying is gain – we win both ways. Solomon’s wisdom taught us that the most valuable thing in life is not things, but God’s purpose for our life. Our ultimate life purpose should be to know God, to believe and serve Him, and to dwell in His house forever. That’s the secret of a joyful life – will you pursue it?