Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 187

Hiệp Nhất Đem Đến Vui Mừng

(Unity Brings Joy)

Philíp 2:1-11

www.vietnamesehope.org

"Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha."

(If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death even death on a cross! Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.)

[PP] > Trong ~tuần lễ trước đây, c/ta đã học về 2 bí quyết

để làm thế nào tìm được sự vui mừng thật trong cuộc sống này

> Bí quyết thứ nhất đó là biết để thì giờ ra chăm sóc ~mối liên hệ quí báu mình đang có: Mối liên hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, giữa vòng ~người thân yêu của mình, và với ACE trong Chúa

> Niềm vui trong cuộc sống này phát xuất từ ~mối liên hệ

... chứ không phải chỉ dựa trên sự thâu lượm của cải ở đời này mà thôi

[PP] > Điều thứ hai c/ta học được để có sự vui mừng trong cuộc sống đó là c/ta sống phải có mục đích

mục đích đó phải cao thượng, không bị giới hạn ở trong cuộc sống tạm bợ này

> Mục đích cao thượng hướng đến sự trường tồn vĩnh cửu... cõi đời sau nữa

> Mục đích cao thượng trường tồn đó là thông biết Chúa Giê-xu là ai, tin và hầu việc Ngài

và được ở trong nhà Chúa 1 ngày đời đời...

> C/ta đã thực hành gì với ~điều c/ta đã học biết về 2 bí quyết này chưa

... hay là chỉ lấy nghe làm đủ... nếu vậy thì có ích lợi chi không, chỉ tốn công vô ích chăng?

[PP] > Hôm nay c/ta học bí quyết thứ 3 để có sự vui mừng trong đời sống

đó là cố gắng hết sức sống trong sự hòa thuận và hiệp nhất với nhau

> Hay nói ngược lại, sự bất hòa, gây gỗ, tranh cạnh

chắc chắn sẽ cướp lấy đi niềm vui mừng trọn vẹn trong đời sống của c/ta

> Có ai đang giận dữ, tranh chấp, gây gỗ, cãi cọ với người khác, mà luôn nở nụ cười tươi không?

> Nhiều khi sự bất hòa, gây gỗ còn đem đến cho c/ta biết bao nhiêu là ~bệnh tật "vô nguyên cớ"

Như áp huyết cao, đau bao tử, ăn khó tiêu, mất ngủ, dễ bực mình, cáu kỉnh... mà c/ta không biết từ đâu đến...

> Sự bất hòa và tranh chấp ăn mòn năng lực của 1 H/T Chúa và phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình...

Nó có thể làm cho 1 H/T của Chúa từ 1 "nhà thương"... trở nên 1 "bãi chiến trường"

> Sự bất hòa là điều tự nhiên luôn xẩy đến trong đời sống của mỗi người c/ta... không 1 ai tránh được

[PP] > Không phải chỉ ở ngoài đời mới có sự bất hòa mà thôi

nhưng kể cả trong vòng H/T con cái của Chúa nữa...

# Philíp 4:2 - kể cả trong vòng con cái Chúa ở H/T Philíp, mà Phaolô đã phải khuyên nhủ 2 người phụ nữ đang gây gỗ với nhau - "Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa." (I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord.)

> Muốn có và gìn giữ niềm vui được lâu dài... c/ta phải cố gắng hết sức tránh gây gỗ và tranh cạnh...

I. Bản Chất Tự Nhiên Con Người

[PP] > Tại sao c/ta có sự bất hòa, tranh chấp? Cội rễ gây nên ~tranh chấp, bất đồng từ ở đâu mà đến?

1) Một trong ~lý do chính là vì mỗi người c/ta khác tánh tình, khác sở thích nhau

... nên nhiều khi c/ta có ~cái nhìn khác nhau, quan điểm suy xét khác nhau (Having different perpectives)

> C/ta khác nhau trong tánh nết... như có người thì có tánh nghiêm trang, còn người thì vui vẻ thích nói chuyện diễu; có người thì hay bày tỏ vấn đề rất chi tiết, còn có người thì thích đơn giản; có người thì dễ bị xúc động, còn có người thì lại có tánh cứng đầu, đòi hỏi facts (sự kiện rõ ràng)...

> Kể cả tuổi tác trong vòng c/ta cũng có nhiều trình độ khác nhau - tiếng anh gọi là "different generation gaps"

# Nội trong vòng người Việt Nam tị nạn của c/ta cũng đang có trộn lẫn 4-5 thế hệ ở Mỹ: Người qua đây lúc 75's, theo diện hát ô, con lai, vượt biên, ~trẻ em Việt sanh bên Mỹ, theo diện đoàn tụ gia đình sau này...

> Có người thuộc tuổi tráng niên, có ~em còn ở trong tuổi thiếu nhi - nên nhu cầu khác nhau...

người thì thích nhạc mạnh, kẻ khác thích nhạc vui, người khác thích nhạc cổ truyền...

# Đúng như người Việt c/ta đã có câu nói: "9 người có đến 10 tánh" là như vậy!

> Vì có ~cái nhìn khác nhau, nhu cầu khác nhau, sở thích khác nhau

... mà nhiều khi gây nên sự "bất đồng" với nhau...

> Sẽ có ~lúc vì cố ý hay vô tình... ~sự bất đồng này sanh xung đột, cãi cọ và hiểu lầm nhau... (conflicts, oppositions, misunderstandings); còn tệ hơn nữa là từ đó có thể sanh ra ~lời phê phán, chỉ trích (criticism)

phá hoại sự vui mừng, tình huynh đệ trong ACE con cái Chúa, và mối liên hệ trong gia đình với nhau

[PP] 2) Thật ra sự khác tánh tình nhau... không phải là cội rễ sanh sự bất hòa, vì có khi c/ta có quan điểm khác nhau... nhưng vẫn có thể hổ tương, và sống hoà thuận với nhau mà lo hầu việc Chúa

[PP] > Nhưng lý do chính mà c/ta có sự bất hòa là bởi vì tư dục xác thịt (Cái tôi)

của sự kiêu ngạo và tánh ích kỷ nằm ở bên trong lòng mỗi người c/ta

[PP] a) ACE có biết tội kiêu ngạo là tội lâu đời nhất không... (the oldest sin)

# Chính satan và kể cả tổ phụ loài người đã phạm tội này... mà trở thành kẻ thù nghịch với ĐCT

> Theo từ nghữ tiếng Hêberơ... chữ "kiêu ngạo" có nghĩa là "to lift up" hay "to puff up"

nghĩa là tự nâng mình lên 1 chỗ đứng... mà chỗ đứng đó không thuộc của mình, không phải của mình

> Kiêu ngạo dễ làm "cái tôi" trở thành 1 "ông chúa"

[PP] b) Còn định nghĩa của chữ "ích kỷ" là chỉ biết đến mình, chỉ nghĩ và tìm lợi ích riêng cho mình, để rồi sẵn sàng làm bất cứ điều gì... kể cả làm hại đến ~người khác, để chiếm đoạt tham vọng mình ham muốn

> Tánh ích kỷ là bản năng tự nhiên của loài người...

> Làm cha mẹ, c/ta đâu có cần dậy dỗ con cái mình tánh ích kỷ, nhưng phải luôn dậy c/nó biết "share" đồ chơi với ~đứa khác... vì bản năng tự nhiên của con người là ích kỷ

# Câu chuyện 2 đứa con trai dành nhau 1 món đồ chơi

> Người cha giải thích nếu là Chúa Giê-xu thì sao? Nếu các con là con cái của Chúa Giê-xu thì sao?

> Thằng em nhìn anh mình và noí: "Thôi! Hôm nay anh Tèo đóng vai Chúa Giê-xu đi nhe!"

> Bản năng tự nhiên của con người là luôn muốn được nâng cao, được chú ý, được tôn trọng, được hầu hạ... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội phóng túng... lúc nào cũng đề cao sự hưởng thụ vật chất và thỏa mãn tư dục... thì lại càng dễ cho chúng c/ta sống ích kỷ hơn

# Xem qua ~quảng cáo trên TV, c/ta thấy xã hội văn minh này luôn mời mọc mọi người hãy tìm kiếm tư lợi cho mình, tranh dành... để trở nên "No. 1"... thái độ "me first"... chứ đâu ai muốn mình No. 10 đâu?

> Lúc nào cũng thúc dục mọi người phải có thêm, có hơn và chiếm hết cho mình

... chứ được bằng thiên hạ cũng không chịu được!

# Chuyện nghụ ngôn có con chó đang gặm 1 miếng thịt bò... và nó đang đi qua sông, sắp sửa ăn

> Thì bỗng nhiên nó thấy cái bóng của nó... thì tưởng rằng có 1 con chó khác đang gặm 1 miếng thịt lớn hơn

> Con chó bèn mở miệng ra... để cắn con chó trong bóng đó,

hầu để dựt lấy được thêm 1 miếng thịt nữa (tự nghĩ to hơn) cho mình

> Nhưng khi mở miệng, thì chính miếng thịt bò của mình bị rớt xuống sông mất tiêu...

# II Tim. 3:1-2 - Lời Chúa cho thấy, càng gần đến ngày tận thế, con người sẽ càng trở nên ích kỷ hơn nữa...

"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính..." (But mark this: There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy...)

[PP] > Sự tự cao và ích kỷ có thể phá hoại hạnh phúc trong gia đình giữa tình nghĩa vợ và chồng... hay tình huynh đệ giữa con cái Chúa với nhau... rồi còn sanh ra đủ ~thói hư khác như: ganh tị, xét đoán, bất kính, xía vào chuyện riêng của ~người khác...

# Nếu 2 vợ chồng sau khi cưới nhau về... mà ai nấy cứ còn lo đeo đuổi ~ước mơ, ~tham vọng của riêng mình... không để thì giờ chăm sóc nhu cầu của nhau... thì hạnh phúc của gia đình sẽ đi đến đâu? Có sẽ tồn tại lâu dài được không?

> Ích kỷ và tự cao sẽ sanh sự tranh chấp... và sự tranh chấp sẽ phá hoại sự hiệp một trong H/T Chúa,

làm mất đi niềm vui trong gia đình của con cái Chúa

II. Sự Khiêm Nhường và Tình Yêu Thương

[PP] > Sứ đồ Phaolô khuyên con cái Chúa cần có ~điều sau đây để giữ được sự hiệp nhất

hầu ông có được niềm vui trọn vẹn

1) Tập có sự khiêm nhường ("... nhưng hãy khiêm nhường")

[PP] > Khiêm nhường là đừng tự xem mình quá mức con người thật của mình...

# Rôma 12:3 – "Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người." (For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought...)

# Lắm người hay thích nổ, thích phóng đại câu chuyện để tự nâng cao mình lên

nhưng chỉ là "~thùng rỗng kêu to" mà thôi

# Nghe có ~người Việt kiều về lại nước xưng hô đủ thứ danh chức... như "chuyên viên mổ - làm tôm ghẹ"

[PP] > Khiêm nhường cũng là xem ~người xung quanh tôn trọng hơn mình...

> Tôn trọng ý của họ hơn ý của mình... bằng cách mở 2 lỗ tai ra, và kiên nhẫn lắng nghe lời họ nói

> Nhiều khi c/ta tranh chấp với nhau là bởi vì không chịu để thì giờ để lắng nghe xem người bên kia thật sự muốn nói gì, tâm tư của họ là gì... nhưng chưa gì đã gạt bỏ lời họ nói vì ~thành kiến (không thể thay đổi) có sẵn trong đầu mình rồi

# Kinh Thánh Giacơ 1:19 - dạy gì? "... Phải mau nghe và chậm nói" (My dear brothers, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak...) có nghĩa là đợi cho người bên kia nói xong rồi, suy nghĩ chính chắn, rồi mới từ từ trả lời...

> Đây không phải là điều thế gian này dậy người ta làm... nhưng mà c/ta không phải là ~người thế gian,

c/ta là con cái của Chúa, là người cơ đốc thánh, là ACE với nhau

[PP] 2) Phải bỏ đi tánh ích kỷ... nhưng thế vào đó tình yêu thương thực hữu

("... nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa")

> Thế giới lúc nào cũng cổ động tinh thần ích kỷ - "Be the No. 1" đừng chịu thua kém 1 ai, "don’t get mad, get even!"... vì đó mà thế gian luôn có chiến tranh, tranh chấp nhiều hơn là hòa bình...

> Nhưng c/ta là con cái Chúa, c/ta sống có tình yêu thương và tình yêu thương đó phải thực tế

> Tình yêu thưong thực tế có nghĩa là biết để ý đến ~nhu cầu, lợi ích riêng của ~người khác nữa

Và tìm mọi cách để đáp ứng ~nhu cầu đó 1 cách thực tế

[PP] # Hãy tự hỏi chính mình... trong tuần lễ qua, tôi đã nhớ đến ~lợi ích riêng nào của ACE mình không – trong nhóm nhỏ của mình... Hay chỉ lo cho cái tôi và nhu cầu của mình mà thôi không?

[PP] > Có tình yêu thương thực tế nào... mà không tốn gì hết không (thì giờ và tiền của)? hay là không mắc công không? Có chứ... tình yêu thương chưa thành thật... chỉ bằng lời nói mà thôi!

# I Giăng 3:18 – (Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth) "Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật."

> Nói thì dễ... vì chẳng tốn đồng xu nào hết, phải không? nhưng chẳng xây dựng sự hiệp một được...

> Nhưng khi mọi người yêu thương nhau bằng tình yêu thương thực hữu... thì đương nhiên có sự hòa thuận

Có sự hoà thuận thì đương nhiên c/ta sẽ sống trong sự vui mừng, không nước mắt, không bệnh tật...

III. Bắt chước Chúa Giê-xu

[PP] > Nói là 1 chuyện, nhưng tìm ở đâu tấm gương cao đẹp

để c/ta có thể bắt chước biết sống khiêm nhường, và đầy lòng yêu thương nhau thành thật

[PP] > Phải bắt chước tấm gương của Chúa Giê-xu

# Philíp 2:5-8 – "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross!)

[PP] > Chúa Giê-xu bày tỏ sự khiêm nhường bằng cách Ngài tự hạ mình xuống,

để làm đầy tớ cho ~người khác, kể cả cho chính ~môn đồ của mình

# Trong Giăng 13 - khi còn ở tại trần thế, trọn đời sống của Chúa Giê-xu luôn bày tỏ

và làm gương cho sự khiêm nhường qua việc làm của người đầy tớ

> Trong đêm Ngài sắp sửa bị nộp... Chúa Giê-xu cuối xuống rửa chân cho tất cả 12 môn đồ của mình

... luôn cả Íchcariốt là người Chúa biết sẽ chối mình trong đêm đó

> Việc luôn dễ hơn là khi c/ta đứng chỉ tay ra lệnh, đưa ~ý kiến...

> Nhưng việc khó hơn là khi mình tự hạ mình xuống: sắn tay áo, quấn khăn ngang lưng,

đổ nước vào chậu và rửa chơn cho ACE mình...

> Bí quyết và phương pháp của sự khiêm nhường mà c/ta học được ở Chúa Giê-xu

... là sự "hạ mình xuống chỗ thấp hơn" để cho Chúa được nâng cao và ACE mình được phước

# Trong suốt tuần qua, có mấy ai trong vòng con cái Chúa ở đây đã nhớ làm điều này

Đã cuối xuống rửa chân cho ai không... hay chỉ lo việc lợi riêng của mình?

[PP] > Làm sao c/ta bày tỏ đức khiêm nhường mà không thể làm đầy tớ cho ~người khác được?

chắc chỉ là đức khiêm nhường bằng giấy mà thôi!

> Chúa Giê-xu là tấm gương khiêm nhường, và yêu thương nhất khi Ngài đã chịu lìa bỏ thiên đàng

mặc lấy thân xác loài người, để 1 ngày đã hy sinh cho con người... chết trên cây TTG

> ACE muốn tìm được sự vui mừng, thỏa lòng cho đời sống... thì hãy tập thay đổi quan điểm, thái độ sống của mình đi, mà có đồng 1 tâm tình hy sinh, chăm sóc, giúp đỡ ~người khác... giống như Đấng Christ

# Tập ngay tại nhà mình: thay vì đòi hỏi vợ hay chồng của mình phải đáp ứng nhu cầu của mình

... thì ngược lại hãy để ý, chăm sóc đến nhu cầu của người vợ chồng của mình đi

# Tập có tâm tình giống như Chúa... không phải đến H/T đây mỗi Chúa Nhật để "xem lễ" mà thôi... rồi ra về phê bình bài giảng của MS, chê người hát, phàn nàn người dạy lớp TCN? nhưng phải tự hỏi tôi đã làm 1 việc gì cho H/T của Chúa sáng hôm nay... mỗi khi bước đến nhà thờ chưa? Tôi có thể làm 1 việc gì cho ACE mình trong tuần tới này được đây... thì H/T có hạnh phúc và sự vui mừng mới đến trong tầm tay mình

IV. Đến Gần Chúa Giê-xu

[PP] > Làm sao có 1 thái độ khiêm nhường và sự yêu thương như Chúa Giê-xu có?

[PP] > Bí quyết đó là "hãy đến gần với ĐCT"... để rồi tánh kiêu ngạo và ích kỷ sẽ từ từ chết mất

# Câu chuyện về 1 người phi công lái máy bay

> Sau khi cất cánh... anh nghe có tiếng sột sạt ở trong dàn máy

... giống như 1 con vật nào đó đang gặm ~sợi giây điện

> Anh phi công lo lắng - vì nếu ~sợi giây điện cao su bị gặm nát... thì điện sẽ bị trục trặc - gây nguy hiểm

nhất là bay ngang qua biển như thế này thì không có chổ nào để đáp máy bay xuống...

> Anh nghĩ ra 1 kế... anh cho máy bay bay cao độ hơn... cho đến khi ~tiếng gặm nhấm chấm dứt

> Sau khi đáp xuống đất... người ta mở máy ra thì thật thấy 1 con chuột lớn, nhưng nó đã nằm chết từ hôí nào

> Lý do là khi máy bay bay cao lên... con chuột nó chịu không nổi áp xuấp cao của không khí

... thì đã bị chết mất rồi

> Câu chuyện này nói lên 1 lẽ thật - khi c/ta đưa cuộc sống tâm linh của mình lên cao độ có nghĩa là gần với Chúa... thì tự nhiên ~tật hư nết xấu, ~điều không công bình như "con chuột" của sự kiêu ngạo, sự tư kỷ sẽ bị chết đi... để nhường chỗ cho sự khiêm nhường và tình yêu thương thực hữu của Chúa đi vào

1) Đến gần với Chúa có nghĩa là sao?

> Có nghĩa là tìm kiếm Ngài... trong sự cầu nguyện tĩnh tâm thường xuyên mỗi ngày

> Khi mỗi người c/ta có thì giờ cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày... thì tự nhiên c/ta dễ giữ được sự hòa thuận và tránh được nhiều ~xích mích, gây gỗ, cãi cọ... và H/T Chúa luôn được vui mừng, ~gia đình trong H/T đó được hạnh phúc; Ngược lại, khi c/ta bỏ lơ, thờ ơ trong sự cầu nguyện cá nhân - coi chừng "lục đục" đang chờ đợi mỗi người c/ta...

2) Ðến gần với ÐCT trong sự cầu nguyện có nghĩa là tập xưng tội mình với Chúa mỗi ngày

> Tôi thường nhắc đến đời sống của người cơ đốc cần có 2 lần cầu nguyện mỗi ngày:

a) Cầu nguyện ban sáng là lúc c/ta dâng hiến đời sống của mình trong ngày đó

trọn vẹn trong sự hướng dẫn của ÐTLinh

b) Lời cầu nguyện ban tối - cảm tạ Chúa đã ban phước cho mình suốt ngày hôm đó

và xưng tội cùng Chúa ~điều thiếu xót, ~vi phạm... kể cả ~ý và lời của mình đã sanh ra ~sự tranh chấp

và xin Ngài thêm sức để ngày mai này sống 1 ngày mới tốt đẹp hơn, hòa thuận với mọi người

[PP] > ACE có đang làm điều này mỗi ngày chưa? trong tuần qua chưa?

hay chỉ quá bận rộn, bon chen... với ~việc ở đời này mà thôi?

> Mỗi người trong c/ta có muốn giữ gìn sự hòa thuận, hiệp nhất của H/T Chúa không?

[PP] > Phải cố gắng hết sức... giữ sự hoà thuận

# Êphêsô 4:1-5 – "Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." (As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.)

> Cố gắng hết sức có nghĩa là cần đặt sự giữ gìn hiệp một là điều ưu tiên (high priority), có lòng nhất quyết (determination) xây dựng và bảo vệ sự hiệp một trong lời nói, và sẵn sàng hy sinh nhiều năng sức cùng thì giờ (effort and time)... để nung đúc sự hiệp nhất

# Thí dụ về sự cố gắng hết sức... về việc c/ta đi làm mỗi ngày

> Đi ngủ sớm để có sức, để sẵn quần áo và thức ăn trưa, bật đồng hồ báo động kỹ càng 2 nấc

> Có bị bịnh đi nữa... cũng cố gắng thức dậy đi làm, mở cửa tiệm

> Làm hăng say vui mừng, hớn hở... vì thấy tiền vô như nước

> Người cố gắng hết sức bảo tồn sự hiệp một cũng cố gắng làm hết sức như vậy...

[PP] # Chuyện nghụ ngôn "dại như lừa"

> Lý do là vì khi chó sói đến... lừa kêu la inh ỏi, đá túi bụi, đưa đầu ra ngoài và đá đít nhau

Đã quên rằng "kẻ thù" mình không phải là con lừa bên cạnh mình, nhưng là ~con chó sói...

> Con cái Chúa đôi khi lẫn lộn kẻ thù mình... ở ngàoi kia kìa, chứ không phải ở bên cạnh mình

> Tốn công tốn sức vô ích trong ~chuyện ganh tì, tranh chấp, với nhau... mà chưa lo việc Chúa

# Thấy thế giới uổng công tốn của chế đủ mọi khí giới... phải chi số tiền đó dùng xây dựng phát triển thêm thực vật cho ~người nghèo ở khắp nơi... thì thế giới này đâu có nạn đói kém nữa

> Đôi khi chính H/T của Chúa cũng chẳng khác chi... uống công phí sức trong ~tranh chấp, ganh tị, gây gỗ

phải chi mỗi người c/ta lấy năng sức đó mà biết chăm sóc, yêu thương nhau thì hay biết mấy?

> Hãy đến gần với ÐCT... và bắt đầu nhờ cậy Chúa Thánh Linh: "Xin cho c/con quyền năng đủ dùng hôm nay"... để thắng được lòng tư dục (ego), nhưng thế vào đó sự khiêm nhường và lòng yêu thương thực hữu như Chúa Giê-xu có vậy... để sự hiệp nhất mỗi ngày tăng lên và niềm vui mừng được trọn vẹn trong mỗi gia đình cơ đốc và trong H/T của Chúa Giê-xu!

------------- Lời Mời Gọi

> ACE có muốn có được vui mừng trong cuộc sống này không?

> Ngược đời - cuả cải vật chất càng thêm lên... nhưng sự vui mừng thỏa lòng càng bị thu nhỏ lại?

> Lý do là vì c/ta sống chưa đặt ~vấn đề ưu tiên làm ưu tiên

> C/ta chưa cố gắng hết sức chăm sóc ~mối liên hệ, mục đích cao thượng trường tồn

và giữ gìn sự hiệp nhất hòa thuận với mọi người Người

> Muốn như vậy, phải dẹp bỏ tự kiêu... nhưng thế vào đó lòng khiêm nhường

> Phải dìm xuống sự tư kỷ... nhưng thế vào đó tình yêu thương thực hữu

> Phải bắt chước Chúa Giê-xu là Đấng có đầy đủ 2 điều này...

> Muốn là 1 chuyện... c/ta phải đến gần với Chúa luôn qua sự cầu nguyện và học lới Kinh Thánh, nhóm lại thì mới được Chúa ban cho 2 điều này

> Mỗi người đã học biết... bây giờ có hay không đó là tùy mình có ra về và áp dụng vào đời sống không... hay chỉ sẽ tốn công vô ích... vì chỉ lấy nghe làm đủ...

---------------------

Unity Brings Joy (Philippians 2:1-11)

What should one avoid to maintain joy? Disunity. We have already learned that relationships and living with an eternal purpose produce joy. Today we learn from Paul that unity also brings true joy. We all know that disunity destroys joy in the homes, and in the church. Even in the church of God, there is disagreement because we have different perspectives on things. But we can disagree and not disunity. The root of disunity is from self-pride and self-ambitions. Self-pride is the oldest sin for both angels and mankind. Self ambitions only focus on being the No. 1. To maintain joy, one must learn to be humble. Your humility shall not think of yourself more highly than you ought to. Humility considers others’ interests. Have you paid any attention to your brothers and sisters’ interests this week yet? Humble people tend to be patient – quick to listen and slow to speak. To maintain joy, one must learn to replace selfishness with an authentic love. How can the authentic love cost you nothing? Where can we find a great example of humility and authentic love? JESUS. Jesus came to serve and not to be served. You cannot be humble and caring for others without being a servant. How can I obtain a servant attitude liked Jesus? Draw near to God and His word with personal devotions and confession. Have you read your Bible and confessed your sins every day this week? Do you want to be in a "donkey" church (kicking each others’ behind)? So make every effort to keep the unity of the Spirit.