Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Những Mục Vụ của Người Cha Cơ Đốc

(The Ministries of Christian Fathers)

Êphêsô 6:4

www.vietnamesehope.org

 

 

"Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ,

hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.”

(Fathers, do not exasperate your children;

instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.)

 

 

 [PP] * Tháng trước đây c/ta đã có lần suy gẫm lời Chúa về ~mục vụ của người mẹ cơ đốc dựa trên Kinh Thánh sách Tít 2:3-5… được tóm tắt trong 3 khu vực chính – đó là: 1) Yêu chồng, 2) Bổn phận dạy dỗ con cái đi trong đường lối Chúa… 3) Trau dồi ~nết na của người phụ nữ cơ đốc… như là cách ăn mặc cho đoan trang/kín đáo, tránh noí xấu… nhưng phải tập nói lời khôn ngoan, và đừng nghiện làm… nhưng phải chăm lo công việc nhà trước…

> Có lẽ tháng trước đây… khi các ông ngồi nghe lời Chúa giảng cảm thấy thỏa lòng… vì ~lời Chúa dạy dỗ rõ cho vợ mình nghe… nhưng hôm nay sẽ đến phiên các bà được thoả lòng… vì lời Chúa sáng nay sẽ dậy dỗ và nhắc nhở đến trách nhiệm của ~người cha cơ đốc là phải như thể nào… (đọc)

 

> Cứ hàng năm, vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Sáu… là người ta có phong tục mừng lễ Cha

> Mục đích là để c/ta là ~người làm conbày tỏ tấm lòng biết ơn công lao của những người cha… đã bỏ công sức hy sinh nuôi nấng c/ta được nên người… cho đến ngày hôm nay

> Nhớ ơn và dành sự danh dự cho cha mẹ mình trong ~ngày lễ quan trọng này… thật ra không phải là vì truyền thống này đã được sáng lập nên bởi 1 người nào đó

… nhưng là vì lời Chúa đã dậy rõ ràng trong Thánh Kinh

# Êphêsô 6:2-3 – ("Honor your father and mother"—which is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.) “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”

 

> Công lao của người cha dưỡng dục là 1 công lao rất lớn… mà đã được so sánh giống như “núi thái sơn

            Và đây là điều c/ta làm con cái… phải luôn nhớ ơn, và vâng lời cha mình

# Nếu là người cơ đốc… mà sống bất hiếu, không vâng lời cha mẹ, không tôn kính cha

            thì thật c/ta đang làm gương xấu cho đạo của Chúa… vì c/ta còn tệ hơn ~người ngoại đạo nữa…

 

 

I. Hình Bóng của Người Cha Cơ Đốc

> Sáng nay, tôi cũng xin dựa trên lời Chúa… để nhắc nhở các ông về thiên chức và vai trò của ~người làm cha… thật quan trọng hơn bao giờ hết… trong gia đình và xã hội ngày hôm nay…

# Có người nói rất đúng – c/ta đang ở giữa 1 trận chiến… và cuộc chiến này thật không phải là ở bên nước Iraq hay Afgnanistan… nhưng là ở chính trong gia đình của mỗi người c/ta… vì đang có biết bao nhiêu gia đình có con nhỏ, sống không còn có bóng của cha mình nữa… và điều này đã đem đến nhiều ~tệ trạng hay ~nan đề hiện nay cho nước Mỹ…

 

> 1 Số thống kê gần đây cho thấy ~nan đề của xã hội ngày nay như thế nào

… khi có nhiều gia đình đang vắng bóng người cha?

1) 63% của ~người trẻ tự tử là từ ~gia đình không có cha

2) 80% của ~người phạm tội hiếp dâm là từ ~gia đình không có người cha

3) 71% của ~đứa trẻ thiếu niên bỏ học Trung học (HS drop outs) là từ ~gia đình không có người cha

4) 70% của các thiếu nữ dưới tuổi vị thành niên mang thai… là từ ~gia đình không có cha 

5) 85% của trẻ em đang ở trong tù là từ ~gia đình không có cha

# Bên Texas hiện nay vấn đề trẻ em người Việt noí riêng và Mỹ noí chung dưới tuổi vị thành niên phạm pháp là 1 điều đáng lo sợ… con số hiện nay gần đến 150,000 trẻ em đang bị giam trong tù với đủ thứ tội 

> Để giúp nhắc nhở đến vai trò quan trọng của người cha trong gia đình… xin dùng lời Chúa nói đến 3 mục vụ chính của ~người làm cha, nhất là cho ~người làm cha trong ~gia đình cơ đốc…

 

 

II. Mục Vụ Yêu Vợ Mình

[PP] > Điều đầu tiên cho tấm gương của ~người cha cơ đốc… phải là người hay thường phô trương tình yêu thương của Chúa… thứ nhất đến với chính vợ của mình

# Êphêsô 5:25-30 – “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.” (Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church—for we are members of his body.)

 

> C/ta đã học về ~từ nghữ tiếng Hy-lạp (Greek – ngôn nghữ chính của Tân Ước)

có nhiều ~chữ khác nhau… để diễn tả về ~loại “tình yêu”

1) “Eros” là loại tình yêu sắc dục, thu hút… thường dựa theo bên ngoài

> Đây là loại tình ái mà làm con tim rúng động, làm tay toát mồ hôi,

và miệng ngập ngừng… khi đối diện với 1 người khác phái nào đó

2) “Phileo” là tình bạn thân, tình huynh đệ…

3) “Surgase” là tình thương trong mối liên hệ ruột thịt, gia đình, người thân của mình (biological connection)…

> Hầu hết ~loại tình yêu này thường có ~điều kiện đi theo sau… nhưng đây không phải là tình yêu mà sứ đồ Phaolô nhắc đến trong Êphêsô 5 - của người chồng yêu vợ mình

> Loại tình yêu nhắc đến là loại tình yêu “agape” – không điều kiện… và có sự cam kết với nhau

 

1) Loại tình yêu “agape” thứ nhất có tính chất hy sinh chính mình, bằng lòng dẹp cái tôi của mình qua 1 bên để làm vui lòng vợ mình… như Chúa Giê-xu đã bằng lòng hy sinh chính mạng sống của Ngài trên cây TTG… để chết và cứu chuộc H/T của Ngài

# Rôma 5:8 – (But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.) “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

 

> Tình yêu thương “agape” này không cho phép c/ta sau khi đi làm về là gác chân lên bàn xem ca nhạc… khi đó để vợ con làm và dọn ~món ăn ngon ra cho mình, ăn xong vợ phải rửa chén, dọn dẹp… còn mình tiếp tục ngồi xem tin tức, đọc báo… rồi sau khi mọi việc hoàn tất được đấm bóp… và rồi yên giấc ngủ… khi cùng 1 lúc vợ mình cũng làm việc “full-time” như mình vậy?

> Nhưng loại tình yêu thương agape thì hay hy sinh, bỏ cái tôi của mình mà yêu mến và phục vụ vợ, đáp ứng nhu cầu của vợ… như ngày xưa Chúa Giê-xu trong bữa tiệc cuối cùng đã đứng dậy khỏi chỗ mình, cởi áo choàng ra, quấn khăng ngang bụng, đổ nước vào chậu… và rồi rửa và lau chân cho mỗi môn đồ của mình…

 

2) Tình yêu “agape” cũng là 1 loại tình yêu thánh sạch… chỉ giữa 1 người nam và 1 người nữ mà thôi

# Có ~người Việt đàn ông đang sống theo lý tưởng của thói tục đời này… để thỏa mãn tư dục của riêng mình

> Họ nói: “Đàn ông Việt-nam có nhiều bồ hay có vợ lớn, vợ bé… không có gì sai hết, không có gì đáng noi… đó chỉ là cách bay bướm, lẽ thường ở đời… nhưng cho rằng người nữ Việt-nam thì tuyệt đối không được lăng nhăn với ~người đàn ông khác…”

> Đó không phải là tình yêu “agape” mà lời Chúa dậy ở đây

# Hêbêrơ 13:4 – (Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.) “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.”

 

> Là 1 người cha và chồng cơ đốc… c/ta chớ có ý tưởng đi theo thói tục của đời này… mà làm xấu đạo Chúa

> Tình yêu “agape” là loại biệt riêng ra cho chỉ 1 vợ mà thôi… đến nỗi không có gì mà 1 người chồng cơ đốc không từ bỏ được… như việc rượu thuốc, bồ bịch, mèo mỡ… để làm vui lòng vợ mình…

 

> Chồng phải yêu vợ mình… vì Kinh Thánh nói -  phái nữ là giống yếu đuối hơn

# I Phiêrơ 3:7 – (Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.) “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.”

> Yếu đuối ở đây không có ý nghĩa xấu như là hèn hạ hay thua kém hơn… nhưng ngược lại có ý như là món qùa quí giá… so sánh giống như là khi người ta cất giữ kỹ càng ~đồ kiển rất sang trọng, hay dễ bể… mà đã mua rất đắt tiền từ bên China vậy…

 

 

III. Mục Vụ Cung Cấp cho Gia Đình

[PP] > Mục vụ thứ hai của người cha cơ đốc là phải siêng năng chịu khó làm lụng… để cung cấp nhu cầu cho gia đình mình, nhất là nhu cầu vật chất và tài chánh… vì đó là công việc của người nam trong gia đình

> Ngày xưa, sau khi tổ phụ loài người phạm tội trong vườn của sự sống… thì ĐCT đã nói gì với Ađam?

# STK 3:17-19 – (To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' “Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field.  By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.") “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

> Công việc của Ađam -  của người nam - đâu phải là sanh con đẻ cái đâu… nhưng là “bới đất trồng cây”

            để cung cấp nhu cầu thực vật cho gia đình mình được đầy đủ…

> Có lẽ không có gì tệ bằng khi 1 người nam trong gia đình có khả năng và sức khoẻ tốt… nhưng lại cứ thích lười biếng, chẳng chịu làm việc gì hết… đổ dồn cho người vợ phải làm 2-3 jobs

và thoả lòng với việc ăn foodstamp, lãnh welfare là được rồi… 

> Nếu c/ta không lo công việc đáp ứng nhu cầu vật chất trong gia đình mình… thì thật c/ta đang làm gương xấu cho đạo Chúa… vì lời Chúa có chép trong I Timôthê 5:8 – (If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.) “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”

 

> Những công việc nặng nhọc trong gia đình – như cắt cỏ, đổ rác, sửa chữa… theo ý Chúa là bổn phận, công việc của người nam, người chồng và của người cha… vì người nam thường có sức mạnh hơn

> Chứ không thể nào cứ để ỳ ra đó: maí nhà dột không chịu gọi người ra sửa, cỏ không chịu cắt, máy lạnh hư không chịu thay, cầu tiêu leak không chịu sửa

> Người cha không cần phải là 1 người “Handyman”… nhưng phải khéo léo chủ động đứng ra để giải quyết ~vấn đề này nhanh chóng… vì đây là công việc của ~người cha, người chồng trong gia đình…

 

 

IV. Mục Vụ Bảo Vệ Gia Đình Mình

[PP] > Mục vụ thứ 3 của ~người cha cơ đốc là phải như 1 người lính canh gỉoi

bảo vệ gia đình mình khỏi ~ảnh hưởng xấu xa của thế gian

 

> Các ông có biết ~điều gì đang ảnh hưởng con em của mình không?

# Đài MTV có nói 1 điều thật đáng sợ: "We don't influence your teenagers... but we own them!" - Tạm dịch là: "C/tôi không có chỉ ảnh hưởng con em của quí ví... c/tôi làm chủ c/nó - c/nó trở thành tài sản của c/tôi"

> Các ông cha có biết ngày nay có biết bao nhiêu ~kẻ thù đang len lỏi vào trong chính giữa gia đình của mình không… mà nó nhỏ chỉ bằng có 17”, 20” mà thôi… đó là cái máy điện toán, hay TV

1) Nan đề ~phim ảnh dâm dục đầy dẫy trên mạng lưới Internet… thiếu sự kiểm soát của cha mẹ… đã làm hại biết bao nhiêu cuộc đời của ~trẻ em… điều khổ 1 cái là có ~bậc cha mẹ không biết đến… và khi biết rồi thì đã qúa trễ

> Nan đề tuổi thiếu niên nghiệm xem ~hình ảnh dâm dục trên Internet là 1 nan đề đáng lo sợ ở Mỹ

… Có trên 100,000 porn sites on Internet… và mỗi ngày ước lượng có thêm ~200 địa chỉ mới

# Nan đề “Sex predators” trên Internet dụ dỗ và phá hoại biết bao nhiêu cuộc đời của ~em thiếu nữ… đưa đến ~chuyện ô tục không thể tưởng tượng được… là bởi vì cha mẹ không để ý kiểm soát….

# Có người cha mẹ kia hớn hở đến nói với tôi là họ vui vì mới mua được 1 cái máy điện toán cho con em mình

... lấy lý do là cho nó có phương tiện... để nghiên cứu trong sự học hành, làm homework

> Vài tháng sau: "Mục Sư ơi! Thôi chết rồi, đứa con tôi nó ngày đêm ngồi trước máy điện toán internet chơi game, chát... đến nỗi bỏ ăn, bỏ nghủ, bỏ làm homework nữa, nói không chịu nghe lời… làm c/tôi điên cả cái đầu?"

(If you don't own your kids... I guarantee you that someone else will)

# 1 Phương pháp hay đó là chớ có cho phép các em để máy điện toán riêng trong phong nghủ mình, nhưng phải đặt điều kiện để máy ở giữa phòng khách… để dễ kiểm soát ~gì các em đang xem trên Internet

 

2) Nan đề của ~video game bạo động là nan đề khó khăn như chưa bao giờ hết… dạy con cái c/ta cách bắn giết không gớm tay… và coi rẻ mạng sống của con người… vì lý do đó mà trong ~ngày tháng qua có ~vụ bắn giết trong các trường đại học và kể cả trong nhà thờ… ngoài sức tưởng tượng

> Các ông cha có đang làm tròn bổn phận của người lính canh trong gia đình của mình… mà kiểm soát ~trò chơi video của con em mình không… để rồi 1 ngày sẽ than: “Ôi! MS ơi, con tôi nó bướng bỉnh, hư hỏng, hỗn láo, xấc xược vIớ người lớn… mà không còn cách nào chữa được nữa…” thì thử hỏi c/nó học ~thói hư tật xấu này ở đâu?

 

3) Nan đề rượu thuốc và xì xe ma túy… cũng là 1 nàn đề đáng lo lắng cho tuổi trẻ ngày nay

# Tuy số người hút thuốc giảm dần mỗi năm

… nhưng tỉ số ~người trẻ tuổi dưới 18 hút thuốc càng ngày càng tăng lên

# Các em tìm mọi cách mua ~loại thuốc ho… đem về chế ra ~thứ khác giống như thuốc phiện để hút…

 

4) Nan đề của bạn bè xấu cũng là nan đề c/ta làm cha mẹ phải lo lắng… và lời Chúa nói rõ:

“Bạn bè xấu sẽ chắc chắn làm hư nết tốt” dẫn đến bại hoại và đau thương

> Các ông cha có để ra thì giờ để tìm hiểu xem ~đứa bạn của con mình là ai không, c/nó làm gì, và đi đâu?

# Có người nói: “Đâu có được MS. Đó là xen vào việc riêng của ~người khác rồi”

> Thưa các ông nghĩ như vậy là không đúng… là vì đây không phải là việc của ~người khác

Nhưng đây là đời sống tương lai của ~đứa con yêu dấu của chính mình…

> Điều hay nhất để tìm hiểu là đề nghị ~đứa bạn của con mình đến nhà mình chơi thường xuyên… thì c/ta mới kiểm soát được và có cơ hội giao tiếp để biết c/nó được…

 

> Không phải là người lính canh con cái trong gia đình mình mà thôi

Nhưng còn phải làm tròn chức thầy tế lễ trong gia đình mình nữa…

> Thầy tế lễ là người có bổn phận dậy dỗ điều luật của Chúa cho con cái mình…

# PTLLK 6:6-9 – (These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.) “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”

> C/ta ngày nay cho con cái không thiếu 1 thứ gì… nhưng lại thiếu nuôi con lời hằng sống của Chúa

? Đâu là lần cuối các ông là người cha trong gia đình yêu cầu mọi người dừng bước lại… để cầu nguyện cảm tạ Chúa cho ~phước lành Ngài đã ban cho gia đình mình

? Đâu là lần cuối các người cha chủ động học Kinh Thánh tại nhà với gia đình của mình

Hay là cả đến vấn đề dở sách Kinh Thánh, c/ta cũng không biết dùng…

# Câu chuyện 3 thằng bé ngồi khoe về ba của nó…

> Đứa thứ nhất khoe ba tao nổi tiếng lắm

… vì biết rõ ông tỉnh trưởng ở thành phố này ví hay thường giao thiệp với

> Đứa thứ hai trả lời: “Ba mày không bằng ba tao… vì ba tao có lần được đến tòa bạch ốc thăm TThống

            Cho nên ba tao biết đền ông TThống lận…”

> Đứa thứ ba đứng dậy và nói: “Ba tụi bay thua xa ba tao… ba tao biết đến Chúa lận!”

> Con cái của c/ta có biết rằng c/ta là ~người cha biết Chúa 1 cách thân mật không 

            Nó có thường thấy c/ta tâm sự cầu nguyện với Chúa và đọc lời của Ngài không?

> Có lẽ vì vậy mà 1 nan đề rất lớn, đáng lo sợ cho thanh niên Báptít… đó là tỉ số của ~em thanh niên đến tuổi trưởng thành sau khi học xong Trung học, lên đại học, ở riêng… mà còn tiếp tục đi nhóm là “1 out of 4 kids”

 

 > Muốn dậy dỗ con cái lời của Chúa… c/ta phải hy sinh để dành thì giờ ra

# Người ta làm 1 thống kê xem coi ~người cha để thì giờ cho con nhỏ của mình như thế nào

> Người ta trước hết phỏng vấn ~người cha này… thì họ nói họ để ~15-20 phút mỗi ngày cho con cái

> Sau đó họ đeo vào ~ông cha này máy video để thâu

> Kết qủa trung bình là mỗi người cha giao tiếp với con của mình chỉ ~2.7 lần mỗi ngày và khoãng 10-15 giây mỗi lần… hay tình ra là chỉ khoãng 37 giây mỗi ngày với con cái của mình…

> Làm sao c/ta nuôi nấng 1 đứa trẻ nên người cơ đốc đạo đức… nếu chỉ đầu tư có 37 giây mỗi ngày cho con cái của mình… bộ c/ta đã quên 1 định luật căn bản “không gieo thì làm sao gặt” rồi chăng?

 

# Thống kê cho biết 2 câu nói tai hại nhất của 1 người cha trong gia đình đó là:

1) “Đi hỏi má mày đi”… và 2) “Ba đang mắc bận không thể giúp con được”

# Câu chuyện đứa bé gái nó cứ đến nói với ba nó: “Ba ơi ra xem con vẽ nè!”

> Nhưng ba nó cứ lấy lý do bận hoài… mắc kẹt phải lo làm việc (Con đừng làm phiền ba, ba đang bận!)

> 1 Hồi lâu không thấy nó đến nữa

… và khi ông xong công việc thì ra và nói với cháu: “Ok! Bây giờ ba muốn xem hình con vẽ”

> Đứa bé khoe hình vẽ có má nó, 2 đứa em trai đứng ở ngoài sân chơi, cũng có con chó, con mèo…

> Thấy thiếu gì đó… ba nó hỏi: “Còn ba đâu không thấy – trong hình?”

> Đứa bé gái trả lời: “Ba còn ở trong văn phòng làm việc… nên không có ở trong hình này!”

> Coi chừng, c/ta cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh bận rộn… không có thì giờ cho con cái, đến lúc c/ta được rảnh rỗi cho c/nó… thì không còn cơ hội nữa… vì có ~cơ hội đến, trôi qua và rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa

 

# MS Robert Schuller nói 1 câu rất hay: “I must choose to fail… in order to suceed”

            Tạm dịch: “Tôi phải chọn thất bại… thì mới thành công được!”

> Câu nói này mới đầu thấy có vẻ trái nghịch… nhưng điều ông nói ở đây có nghĩa là có biết bao nhiêu lần ông phải từ chối đi chơi thể thao golf với bạn bè của mình… thì mới có thì giờ cho việc thành công trong sự dậy dỗ uốn nắn con cái mình nên người cơ đốc gương mẫu

# Khi còn làm việc ở Exxon… cũng có lần tôi được cơ hội tăng chức và lương gấp ~40%

với điều kiện là tôi phải dời chỗ ở qua bên Baytown Texas…

> Tôi bâng khuâng điều này… vì biết gía phải trả là sẽ phải chịu xa con cái,

vì c/nó phải ở gần mẹ nó ở Baton Rouge

> Nhưng sau cùng tôi đành chịu “thất bại” nghĩa là từ chối cơ hội tốt này… để được ở gần con cái

> Sau khi từ chối cơ hội tốt này… thì ông chủ gọi tôi riêng vào văn phòng và nói: “Anh có biết là mỗi lần anh từ chối ~cơ hội được tăng lương tiến chức tốt như thế này… có nghĩa là tương lai của anh trong hãng Exxon này cành ngày càng bị thu nhỏ lại không?” 

> Bây giờ tôi suy nghĩ lại… thấy lời ông nói rất đúng… nhưng chỉ đúng có ½ mà thôi… là vì ngược lại tương lai của con cháu tôi… ngày càng rực rỡ và sáng chói trong sự vinh hiển của Chúa hơn!

            Nếu ACE không tin thì hãy xem sẽ biết… cảm tạ Chúa!

 

---------------------------

[PP] > Các ông cha cơ đốc có đang biết và chu toàn thiên chức của mình chưa?

> Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu trong 1 gia đình nếu người chồng chỉ biết “mèo mỡ”, chẳng biết lo cho gia đình – bao nhiêu tiền của đem vào sòng bài hết, chẳng để thì giờ dậy dỗ con cái lời của Chúa và uốn năn c/nó đi trong kỷ luật của lời Kinh Thánh… thì sẽ ra sao đây?

> 1 Xã hội sẽ đi dần vào sự hỗn loạn, và đau thương… như c/ta đang chứng kiến nhiều vụ trước mắt vậy!

[PP] # Có người nói rất đúng: “Weak homes build weak churches and weak nations”

And the root of a weak home is because weak dad and mom in that family”

> Tạm dịch: “1 xã hội rối loạn, bê bối… là bởi vì có ~gia đình ở trong xã hội đó đang rối loạn và bê bối

Nhưng ~gia đình bê bối là bởi vì có ~bậc cha mẹ bê bối, chưa lo toàn thiên chức của mình”

> Ngược lại nếu mỗi người cha, người chồng biết yêu vợ mình như Chúa Giê-xu đã yêu H/T, chịu khó làm lụng để cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống của gia đình mình, và làm trọn thiên chức là người lính canh và thầy tế lễ cho con cái mình… thì một xã hội tránh được biết bao nhiêu là ~tệ trạng và 1 quốc gia được đầy phước, phải không?

 

# Có người nói 1 câu đáng cho các ông cha suy nghĩ: “A boy loves his mom, but will follow his dad”

            Tạm dịch: “1 Đứa trẻ trai yêu mẹ nó… nhưng bắt chước theo cha nó!”

> Câu này đáng lo sợ… vì nếu con cái của mình sẽ đi theo sát gót chân của mình là ~người cha trong gia đình… thì liệu có dẫn c/nó đến phước lành không?

> Xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi người cha ở đây… chu toàn thiên chức của mình

để 1 thế hệ mới nổi lên… là ~người cơ đốc gương mẫu… gặt hái nhiều phước hạnh!

 

 


--------------------------- KÊU GỌI

> Các người mẹ có biết rõ thiên chức của mình là gì không?

> hay là c/ta đang bị cuốn theo ~nguồn gió của đời này, mà lãng quên đi thiên chức này không?

> Lời Kinh Thánh sáng nay dạy 3 mục vụ chính của thiên chức này cho ~người cha cơ đốc là:

1) Yêu vợ mình… như Chúa Giê-xu đã yêu và hy sinh cho H/T của Ngaì

2) Siêng năng trong công việc làm… để cung cấp mọi nhu cầu cho gia đình mình - chớ có lười biếng!

3) Làm người lính canh giỏi – canh giữ con cái mình khỏi ~ảnh hường xấu của trần tục này

Và là thầy tế lễ trong gia đình mình… để dẫn đưa c/nó đi trong đường lối Chúa

 

> Các người cha cơ đốc có đang đặt ưu tiên ~điều này chưa?

> Ưu tiên của người vợ là lo cho chồng con; Ưu tiên của chồng là lo cho vợ con

            Ưu tiên của cha mẹ là dậy dỗ con cái mình

> Khi c/ta đảo lộn ~ưu tiên này mà thế vào đó tiền bạc, công ăn việc làm, quyền chức, của cải vật chất làm ưu tiên… làm sự thỏa lòng vui mừng nhất của mình… coi chừng bại họai và đổ vỡ đang nằm chờ đợi c/ta

> C/ta là ~gia đình cơ đốc… c/ta không đeo đuổi theo tiêu chuẩn của trần thế

            c/ta đi theo lời của Chúa dậy… thì mới gặt hái được hạnh phúc thật

> Gia sản vui mừng của cuộc sống là hạnh phúc gia đình là ~đứa con ngoan ngoãn đạo đức mà mình đã bỏ công ra và nhờ sức Chúa dạy dỗ lớn lên thành người?

 

> GIa sản của H/T Chúa là ~gia đình biết giữ ~ưu tiên này

mà trong ~gia đình đó có ~ông cha đang làm trọn thiên chức của mình

> C/ta là ~ng cha - sẽ hứa nguyện điều gì cần từ bỏ

Và điều gì cần đầu tư thêm trong gia đình của mình…

 

 

The Ministries of Christian Fathers (Ephesians 6:4)

What is the role of a Christian father? Today we honor our fathers, not because someone had once promoted, but because God said so. First, fathers should be a Demonstrator of God agape’s love by first loving his wife as Christ has loved the church. It’s a sacrificial love to meet his wife’s needs. It’s a sanctifying love of one man and one woman. So, we should get rid all the thoughts about men can have the right of “adultery.” Husband should treat his wife who is a weaker vessel – in the sense of a fine and elegant China piece. Secondly, fathers should be a Provider for his family. Christian dads who are lazy to provide for his family are the worst advertisement of Christianity. Also, heavy duties in the home are the man’s job. Thirdly, fathers should be a Protector of his children from evil influences. The real battle is not over Iraq, but right at home and it appears that we are loosing it. Lastly, godly fathers model priests who teach their children the word of God. Wise fathers learn to fail in order to succeed. Are you fulfilling your ministries at home? Weak homes build weak churches and weak nations… and the root of a weak family is because of weak dad and mom in that family. We must remember that “a boy loves his mother, but will follow his father.” How would our next generations be without us fulfilling our role as Christian fathers?