Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 18

Đời Sống Cầu Nguyện

(The Life of Prayer)

I Thêsalônica 5:17

www.vietnamesehope.org

 

 

“Cầu nguyện không thôi…”

(Pray continually…)

 

 

Bottom of Form

> Buổi sáng hôm nay, c/ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa

về chủ đề “Cuộc đời của 1 người cơ đốc” có nghĩa là gì và phải như thế nào

> Bài giảng đầu tiên đã giúp c/ta hiểu - cuộc đời của 1 người cơ đốc… bắt đầu từ sự tái sanh

> Sự tái sanh này không tự c/ta làm nên được… bởi công đức, hay qua sự cố gắng của cá nhân… nhưng là công việc của Đức Chúa Thánh Linh… khi Ngài lấy huyết công bình trọn vẹn của Chúa Giê-xu mà làm sạch tội 1 người và biến hóa, cùng ấn dấu người đó không còn là tội nhân, nhưng được trở nên là con cái của ĐCT

> Sự tái sanh này ĐCT ban cho không điều kiện – cho bất cứ ai bằng lòng lấy đức tin mà nhận lấy

 

 

I. Điều Căn Bản

[PP] > Nhưng “tái sanh” đây chỉ là bắt đầu của 1 đời sống mới với Chúa Giê-xu

> Giống như cuộc sống thể xác cần có ~điều căn bản để tăng trưởng… như là ánh sáng, thức ăn, nước uống, không khí… thì đời sống thuộc linh cũng cần có ~điều căn bản… để được lớn lên, và mạnh mẽ trong đức tin

> Bài giảng thứ hai… đã giúp c/ta biết điều căn bản đầu tiên mỗi người c/ta cần có để tăng trưởng… đó là lời Kinh Thánh… như “sữa” thiêng liêng của đạo… hầu để c/ta thông biết Chúa, và ý của Ngài cho đời sống của mình

> 1 Trong ~mục tiêu cho đời sống mới của c/ta… đó là phải ân cần ham thích học lời Chúa

# Mỗi người c/ta đã bắt đầu thực hành điều căn bản thứ nhất này chưa… đã có 1 chương trình học Kinh Thánh cá nhân mỗi ngày chưa… hay c/ta vẫn còn qúa bận rộn, bon chen trong cuộc sống phù du này?

 

[PP] > Hôm nay c/ta sẽ học điều căn bản thứ hai cho mỗi cơ đốc nhân… cần có trong cuộc sống mới

            Đó là phải biết tương giao mật thiết với Chúa… qua sự cầu nguyện thường xuyên

# Nan đề của H/T Chúa ngày hôm nay hình như không phải là vấn đề tài chánh, hay thiếu ~người không có ơn tứ, tài trí, hay sự khôn ngoan… nhưng thiết nghĩ là vấn đề có quá nhiều ~tín đồ thiếu ~căn bản đạo lý… vì không chịu thực hành 2 điều căn bản – đó là học Kinh Thánh thường xuyên và cầu nguyện mỗi ngày

 

> Trong mọi việc làm, ~tiêu chuẩn căn bản là điều rất cần thiết… để thăng tiến và thành công…

# Nhớ hồi tôi còn học ở Trung học bên Hawaii… tánh rất thích chơi thể thao

> Có 1 môn rất thích… nhưng ở Việt nam không chơi được vì qúa đắt tiền – đó là môn tennis (quần vợt)

> Khi học ở Trung học… thấy đội tennis của trường tập dợt mỗi ngày

> Tôi cũng muốn biết chơi… đi mua cây vợt, vài trái banh và tự 1 mình đập vào tường mỗi ngày

> Trong môn thể thao này… khiếu đánh phía bên trái (backhand) là điều khó tập nhất

> Vì không có ai hướng dẫn… tôi không biết đánh backhand… chỉ biết đánh phiá phải

> Vì thiếu căn bản cách đánh “backhand”… cho nên điều này trở nên 1 yếu điểm

# Khi còn làm ở Exxon… có 1 lần dự giải tennis… thắng vài trận đến gần hạng 3 sắp sửa giựt giải lãnh cup

> Trong trận đấu cuối cùng với 1 người mà lúc đó tôi đang thắng 5-1

… có nghĩa là chỉ còn 1 game nữa là giựt giải

> Nhưng người đối thủ của tôi khám phá ra yếu điểm của tôi là phía bên tay trái

… thế là trong tất cả ~games sau đó… ông cứ nhắm phía trái mà thả banh

> 1 Trận đấu mà tôi không bao giờ quên… là vì tối hôm đó tôi đã bị thua 7-5… có nghĩa là người đối thủ bên kia thắng tôi 1 lúc 6 games liền… là bởi vì tôi thiếu căn bản cách đánh backhand

> Câu chuyện này nói đến sự quan trọng của ~điều căn bản cần thiết cho mọi việc

… nếu không vững ~năng khiếu căn bản… thì khó có thể làm được 1 việc gì cho thành công trọn vẹn

[PP] > Cũng vậy trong đời sống thuộc linh của c/ta là ~người cơ đốc… mà thiếu ~căn bản của Kinh Thánh và sự cầu nguyện… thì cũng khó có thể sống 1 đời sống mạnh mẽ, đắc thắng, sanh trái tốt cho nước của ĐCT… không khẻo chỉ 1 cơn gió nhẹ, 1 sự cám dỗ… cũng có thể làm c/ta sa ngã và thất bại ê chề…

 

 

II. Mối Liện Hệ Mật Thiết

> Câu gốc trong I Thêsalônica 5:17 – là 1 câu Kinh Thánh có lẽ ngắn nhất… và chỉ có 2-3 chữ thôi… nhưng noí đến 1 điều căn bản rất quan trọng và cần thiết cho đời sống của tất cả ~người cơ đốc… đó là sự cầu nguyện

[PP] > Sự cầu nguyện là 1 mạng lệnh của Chúa cho mỗi người c/ta… mà không thể xem thường được, nhưng phải thực hành mỗi ngày

 

[PP] > Tại sao c/ta cần phải cầu nguyện?

Tại sao đây là điều tối quan trọng trong đời sống của ~người cơ đốc?

# Có người nói… nếu Chúa biết hết cả tấm lòng bên trong của c/ta rồi… thì c/ta cần gì cầu nguyện nữa?

[PP] > Lý do c/ta cần cầu nguyện vì đây là điều cần thiết để c/ta… không phải chỉ có mối liên hệ với Chúa mà thôi… nhưng còn là 1 sự liên hệ mật thiết với Ngài luôn

# 1 Trong ~nan đề của hạnh phúc gia đình ngày nay là vì cuộc sống có qúa nhiều ~sự bận rộn, đòi hỏi

… cho nên giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái thiếu thì giờ để tâm sự, nói chuyện, liên hệ với nhau

> Thật khó kiếm được 1 gia đình ngày nay… mà cha mẹ, vợ chồng và con cái còn ngồi chung 1 bàn

và ăn bữa tối và thông công với nhau mỗi ngày…

> Ai cũng biết vấn đề nói chuyện, tâm sự là điều cần thiết giữa con người với nhau… để có 1 mối liên hệ mật thiết… thì huống gì c/ta chưa ý thức sự cầu nguyện là điều c/ta cũng cần có… để được “đến gần” và tương giao mật thiết với Chúa sao?

 

> Sự cầu nguyện là 1 việc làm rất đơn giản… vì ai cũng có thể làm được - Nó không đòi hỏi 1 năng khiếu đặc biệt hay 1 chỗ nhất định nào hết… nhưng lại là điều có vẻ khó làm nhất

# Thừ hỏi trong ~buổi cầu nguyện so sánh với ~buổi thông công… lúc nào có đông người dự hơn?

# Nếu so sánh thì giờ mỗi ngày c/ta xem TV, nghe nhạc, chơi games, chát on Internet

            với thì giờ cầu nguyện… thì điều nào nhiều hơn?

# Thử hỏi hiện nay trong phòng nhóm này, nếu làm 1 thống kê… thì thật sự có bao nhiêu người đang có thì giờ tha thiết cầu nguyện với Chúa mỗi ngày… vui thích mong được cầu nguyện, nói chuyện, tâm sự với Chúa mỗi ngày… hay việc này coi như là 1 gánh nặng và mất thì giờ quí báu của mình?

[PP] > Muốn cầu nguyện, c/ta phải xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình… có 1 tấm lòng ham muốn tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện… vì bản năng tự nhiên của xác thịt thì không thích làm việc này

 

[PP] > Muốn cầu nguyện, c/ta phải xin ĐTL giúp đỡ mình đặt sự cầu nguyện mỗi ngày

vấn đề ưu tiên trong cuộc sống… mà không thể thiếu được?

# ACE có biết 2 chữ “ưu tiên” có nghĩa là gì không?

# Hình ảnh của 1 người bay qua biển… dùng “hot air balloon”

> Nửa đường bay… ông gần hết gas để nung nóng hơi trong qủa balloon làm cho nó nổi lên

Nên cái thúng đang đem ông dần dần bị đi xuống gần biển, mà chưa thấy bờ đâu hết

> Ông nhanh trí bắt đầu vất bớt ~hành lý trong thúng của mình… để thúng được nhẹ và bay lại lên cao

> Một hồi lâu thì cái thúng cũng lại từ từ hạ xuống gần đến mặt biển… vì yếu gas đốt

… 1 lần nữa người này phải bỏ bớt đi ~thức ăn, ~lon nước… để làm cho thúng mình nhẹ bớt

> Cái thúng lại được bốc lên 1 chút… nhưng 1 hồi sau lại hạ xuống gần mặt biển

> Lần này người đó phải cắt và bỏ luôn thúng đi… chỉ bám vào ~sợi dây còn lại đang buộc mình lơ lửng trên không trung… để cho thúng nhẹ mà không rớt xuống biển

> Vừa lúc đó thì chân ông đáp ngay được đến bờ… và cứu mạng sống của mình

> Câu chuyện này cho c/ta thấy rõ điều gì ưu tiên… có phải là ~món hành lý không? Có phải là đồ ăn, ~lon nước uống không, có phải cái thúng chở mình không… hay chính mạng sống của mình?

> Cũng vậy là người cơ đốc… c/ta phải ý thức sự cầu nguyện là điều ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc sống với Chúa Giê-xu; Nếu không ý thức điều này… thì coi chừng đời sống tâm linh của c/ta sẽ chết dần đi hồi nào mà không biết…

 

 

 

III. Cách Cầu Nguyện

[PP] > Câu hỏi tới sau khi c/ta ý thức sự cầu nguyện là điều ưu tiên và cần thiết

đó là câu hỏi tôi phải cầu nguyện như thế nào?

> Lời Chúa dạy c/ta rất nhiều về sự cầu nguyện trong Kinh Thánh

 

[PP] 1) Trước hết, trong Kinh Thánh chính Chúa Giê-xu dạy c/ta

không nên làm 1 số ~điều sau đây… khi cầu nguyện

[PP] i) Trong Mathiơ 6:7 – Chúa dậy khi cầu nguyện thì chớ lập đi lập lại lời… mà không chú tâm mình đang noí gì… thì sự cầu nguyện đó chỉ là vô ích mà thôi - (And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.) “Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.”

> ACE có thích nghe 1 người cứ lải nhải bên lỗ tai của mình hoài không?

> Có ~người cứ tưởng mình cầu nguyện dài dòng, bằng cách lập đi lập lại nhiều lần, dài thê lê

… thì ĐCT sẽ nghe và đáp lời họ

# Có ~người ngoại họ thâu ~lời kinh tụng trong máy cassette (bây giờ là Ipoh)… để nó chạy ngày ngày đêm… đến nhão băng… và nghĩ rằng lời tụng kinh dài lê thê đó… sẽ lấy được lòng các vị thần thánh của mình

> ĐCT của c/ta đâu có ngủ và Ngài cũng đâu có bịnh điếc… như ~thần tượng có tai mà không nghe được đâu

mà c/ta phải làm điều này…

# Biết bao nhiêu lần c/ta thấy có ~H/T đọc bài cầu nguyện chung… nhanh như gió

Mà thử nghĩ rằng họ có để tâm đến ~lời mình đang đọc… có nghĩa là gì không?

 

[PP] ii) Điều thứ hai, Chúa Giê-xu dạy trong Mathiơ 6:5 chớ có dùng sự cầu nguyện để so sánh với ~người xung quanh và khoe khoang đạo đức của mình…  ("And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full.) “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.”

# Trong Luca 18:9-12 - ẩn dụ Chúa Giê-xu nói về 2 người:

1 người Pharasi và 1 người thâu thuế vào đền thờ để cầu nguyện

> Người Pharasi cầu nguyện lớn tiếng, so sánh và khoe công đức của mình với người thâu thuế… nhưng tội nghiệp lời cầu nguyện đó không được Chúa nhận  - (To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable: "Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself: 'God, I thank you that I am not like other men—robbers, evildoers, adulterers—or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get.') “Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.”

> Đây là điều mỗi người c/ta phải rất cẩn thận… đó là đừng vì làm nhiều ~việc thiện lành: như là cầu nguyện, bố thí, hiểu biết Kinh Thánh, giảng dậy được ơn… mà sanh ra tánh kiêu ngạo - tự thấy mình tốt hơn, thánh hơn ~người xung quanh – đây là “cái bẫy” của ma quỉ dẫn c/ta đến chỗ bại hoại!

> Sự cầu nguyện không phải để c/ta khoe sự thánh của mình với ~người khác

nhưng là để c/ta tương giao với Chúa

           

[PP] # Trong Mathiơ 6:6 - Chúa Giê-xu dậy mỗi khi cầu nguyện c/ta nên vào phòng kín, đóng cửa lại, mà cầu nguyện… vì ĐCT là Đấng thấy bên trong lòng, nhưng con người chỉ thấy bề ngoài mà thôi - (But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.) “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”

> Đây không có nghĩa là c/ta không nên cầu nguyện chung với nhau… nhưng ý của Chúa Giê-xu muốn nói ở đây là phải cầu nguyện bằng tấm lòng thành, hướng đến Ngài… chứ không để khoe khoang đạo đức của mình với ~người xung quanh

> Nếu c/ta cầu nguyện với thái độ khoe khoang đạo đức như vậy… thì thật chỉ vô ích, luống công mà thôi

[PP] 2) Trong Mathiơ 6:9-13… Chúa Giê-xu cũng dậy cho c/ta biết phải cầu nguyện như thế nào - ("This, then, is how you should pray: " 'Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.) “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]”

> Đây là 1 bài cầu nguyện mẫu… để c/ta dựa vào đó mà biết cầu nguyện với Chúa

> Đây không phải là 1 bài “thần chú”… để c/ta cứ lập đi lập lại hoài, nhưng lại không hiểu hay để tâm chi hết

 

[PP] > Trong bài cầu nguyện chung này… có tối thiếu 4 điều căn bản c/ta nên nhớ:

[PP] i) Thứ nhất, trong sự cầu nguyện… điều đầu tiên không phải là để xin xỏ Chúa ngay

nhưng là để thì giờ ngợi khen và cảm tạ Chúa… vì ~gì Ngài đã làm cho c/ta

(God is not a vending machine của c/ta…)

 

> Ngợi khen là gì? Thứ nhất… là làm chứng ~lẽ thật về Chúa của mình là ai

# Chẳng hạn như 1 chàng thanh niên nam có cô bồ… thì hay nói: “Em đẹp qúa! Em hiền qúa! Em dễ thương qúa!” bởi vì ~điều này là tánh nết tự nhiên của cô thiếu nữ đó có, diễn tả cô là ai…

> Trong ~bài Thi Thiên dùng ngợi khen Chúa - không thiếu ~lời thơ của ~tác gỉa diễn tả ĐCT như thế nào:

> Chẳng hạn như Thi Thiên 100, 103, 106 - Đấng nhơn từ, chậm giận, mau tha thứ

… đó là đặc tính của chính Ngài

> Có nhiều bài Thi Thiên khác như Thi Thiên 146:6, 24:1 – nói lên ĐCT là Chủ tể muôn loài, là Đấng Sáng Tạo nên trời và đất – (the Maker of heaven and earth, the sea, and everything in them — the LORD, who remains faithful forever; The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it;) “Ngài là Đấng dựng nên trời đất, Biển, và mọi vật ở trong đó; Ngài giữ lòng thành thực đời đời; Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va”

# Có biết bao nhiêu bài thánh ca được sáng tác… để nói lên sự thánh khiết, nhơn từ, thành tín, và công bình của Chúa… vì đây là ~đặc tính của chính Ngài… đáng cho c/ta ngợi khen

# Bài ca tôi thích nhất khi nghe các em thiếu nhi hát… đó là bài “God is so Good!”

 

> Thứ hai… cầu nguyện cũng là lúc c/ta nói lên lời cảm tạ… vì tất cả ~gì Ngài đã làm cho c/ta

> Chúa ban cho sức sống thực vật mỗi ngày cho c/ta # Mỗi lần đổ đầy 1 bình xăng là lúc tôi thầm cảm tạ Chúa

> Chúa ban cho gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm, bình an trong lúc lái xe, tối về được đặt lưng lên giường mình mà nghủ yên giấc

# Tuần qua… nếu Chúa không cứu tôi thì chắc nằm trong nhà thương rồi… vì 1 chiếc xe truck ngay trước mặt

            bị rớt 1 cái thang bằng nhôm dài 8’… đang lúc lái xe với tốc độ ~70 mph

# Bài Thánh Ca… “Hãy đếm các phứơc lành Chúa ban cho…” phải là bài hát c/ta hát mỗi ngày

 

[PP] ii) Điều thứ hai, trong sự cầu nguyện là lúc c/ta tận hiến cuộc đời mình trong c/trình và ý muốn của Chúa… vì Chúa là Chúa của mình và mình là ~đầy tớ của Ngài

> Điều ưu tiên… không phải là mình sẽ được Chúa ban cho phước gì

… nhưng là sẽ sẵn sang vâng lời ~điều gì Chúa muốn…

# ĐCT của c/ta khác với các tà thần… không chỉ là thần ban ơn/phù hộ cho mình mà thôi

Nhưng là được biết và sống trong ý muốn của Chúa

> Cầu nguyện thường nhắc nhở c/ta về đại mạng lệnh của Ngài... đó là Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và ở trong nước thiên đàng của Ngài 1 ngày

> Như vậy nếu người nào thường xuyên cầu nguyện thì tự nhiên luôn sống theo lời Kinh Thánh dạy, yêu mến luật pháp của Ngài, có chương trình làm chứng đức tin; ngược lại nếu không cầu nguyện… thì chẳng còn nghĩ đến việc truyền giáo là gì

 

[PP] iii) Điều thứ ba trong sự cầu nguyện đó là lúc c/ta ăn năn và xưng tội của mình với Chúa

> Bản năng tự nhiên của xác thịt là thích xét đóan tội của ~người khác

            Nhưng lại không thích đề cập và thấy ~tội ác của chính mình

# Mathiơ 7:1-5 – ("Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.) “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.”

> Chúa không có nói mình không được phép sửa trị ACE mình trong tình yêu thương khi thấy có ~điều sai lầm

            Nhưng Chúa dạy hãy tự phán xét mình trước

 

> Nhiều khi c/ta chưa thấy tội của chính mình… là vì mình còn định tội theo tiêu chuẩn của mình tự nghĩ  

            thay vì theo như lời Kinh Thánh

# Mathiơ 5:21-22 – ("You have heard that it was said to the people long ago, 'Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment.' But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca,' is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.) “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.”

> Đâu phải cầm giao giết ai mới là phạm tội sát nhân

… nhưng dùng lưỡi… nói ác đến ACE mình thì cũng giống như vậy!

# Mathiơ 5:27-28 – ("You have heard that it was said, 'Do not commit adultery.'But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.) “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”

> Đâu phải phạm điều tà dâm, ngoại tình mới gọi là tội… nhưng 1 ý tưởng dâm dục cũng là phạm tội rồi…

> Cầu nguyện xưng tội thường xuyên là điều rất quan trọng và cần thiết trong đời sống của mỗi con cái Chúa mỗi ngày… vì nó giúp c/ta đối xử với nhau 1 cách nhơn từ hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn, và có tánh khiêm nhường nhiều hơn… vì biết Chúa đã đối xử nhơn từ và tha thứ ~tội ác của mình như thế nào

 

[PP] iv) Điều thứ tư… trong sự cầu nguyện – c/ta cầu xin cho ~nhu cầu riêng của mình

cầu thay cho ~người khác

> Thứ nhất là ~nhu cầu vật chất trong cuộc sống của chính mình

… như là sự thiếu thốn, khó khăn, bệnh tật, đau ốm, buồn đau…

> C/ta cần phải cầu xin rõ ràng, tha thiết, và bền lòng … không có qua loa, sơ sài… nhưng phải có đức tin ý thức rằng Chúa biết tất cả và Ngài luôn có câu trả lời tốt nhất cho mọi nhu cầu của c/ta

# Trong Luca 11:5-10 - dạy c/ta vài điều về sự cầu nguyện sốt sắng

(Then he said to them, "Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, 'Friend, lend me three loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him.' "Then the one inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything.' I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness he will get up and give him as much as he needs. "So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened.) “Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.”

> Người này không chỉ nói tôi cần thức ăn mà thôi… nhưng cần thức ăn gì – đó là bánh và cần 3 ổ mới là đủ

> Người này bền lòng, không ngại làm phiền người hàng xóm… cho đến khi mượn được 3 ổ bánh

 

> Không phải ~nhu cầu vật chất mà thôi… nhưng còn ~nhu cầu thuộc linh nữa

a) Chẳng hạn như cầu xin Chúa thêm sức mạnh để thắng ~sự cám dỗ và quyền lực của ma quỉ ở khắp nơi

# Mác 9:14-29 –  The Healing of a Boy with an Evil Spirit - (… He replied, "This kind can come out only by prayer.") “Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.”

> Có ~quyền lực vô hình, mắt không thể thấy được, tay không thể làm gì được, trí khôn ngoan không thể giải quyết được… chẳng hạn như lòng không tha thứ, tánh tự kiêu, tật tham lam tiền bạc của cải vật chất, ~nghiện ngập… mà chỉ có sự cầu nguyện mới đuổi được ~lực này mà thôi chăng?

> Ma quỉ sợ nhất khi con cái Chúa cầu nguyện… vì đó là 1 vũ khí nó biết thắng không được

> Chính Chúa Giê-xu dạy gì trong vườn Ghếtsêmanê – Mathiơ 26:41 - ("Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak.") “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

 

b) Cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, để biết quyết định mọi việc được làm đẹp lòng Chúa

# Giacơ 1:5 – (If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.) “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

> Biết bao nhiêu đôi vợ chồng làm chứng khi họ thường cầu nguyện với nhau mỗi ngày… thì ~quyết định chọn lựa của họ đều được kết qủa tốt và nhất là gia đình có hạnh phúc và mối liên hệ mật thiết với nhau

> ACE có đang kinh nghiệm điều này chưa?

 

c) Cầu xin ĐTL ban cho sự dạn dĩ… để làm chứng đạo… khi cơ hội Chúa đem đến cho c/ta

# Luca 11:13 – (If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!") “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!”

> Có bao nhiêu con cái Chúa bắt đầu 1 ngày mới bằng sự cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn cho mình ngày hôm nay có cơ hội và sự dạn dĩ làm chứng cho 1-2 người?

 

> Không phải nhu cầu của riêng mình mà thôi… nhưng cầu thay cho ~nhu cầu của ~người xung quanh nữa

a) ~Người đang bị đau ốm hay có sự buồn khổ… c/ta cầu thay cho họ

# Giacơ 5:15 – (And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven.) “Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.”

 

b) Cho ~người lãnh đạo chính quyền… nhất là đang đến mùa bầu cử…

# I Tim. 2:1-2 – (I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness.) “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.”

 

c) Cho ~người lãnh đạo thuộc linh

# II Côr. 1:11 – (We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us, as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.) “Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.”

> Không đủ thì giờ để dâng lên Chúa ~nhu cầu và cầu thay cho ~người xung quanh

 

IV. Không Thôi

[PP] > Trong I Thêsalônia 5:17 - nhắc c/ta cầu nguyện không phải chỉ vào ngày Chúa nhật, hay khi rãnh rỗi mà thôi… nhưng là “không thôi” có nghĩa là trong 1 trạng thái liên tục không ngừng

> Trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc, mọi sự quyết định, mỗi ngày… cầu nguyện để Chúa dự phần

# Câu chuyện 1 em thiếu niên ngồi với 1 vị MS bên bờ hồ câu cá

và em xin MS dạy mình cách cầu nguyện và phải bắt đầu như thế nào?

> Vị MS đó bèn nhấn dìm em đó xuống nước 1 hồi lâu… gần như bị ngộp thở

> Khi trồi lên khỏi mặt nước, vị MS hỏi em muốn gì bây giờ?

> Em trả lời – “Con muốn thở, phải thở ngay… không thì con chết!”

> Vị MS trả lời: “Cầu nguyện cũng vậy… cho đến khi nào con ý thức con muốn cầu nguyện, phải cầu nguyện ngay không thì con chết… lúc đó con mới bắt đầu cầu nguyện được!”

> Có đôi khi ĐCT cho phép ~hoàn cảnh “khó thở” xẩy đến trong đời sống… để c/ta ý thức cần cầu nguyện

hầu cho c/ta có 1 mối liên hệ mật thiết với Ngài…

 

[PP] 1) Chúa Giê-xu làm gương cho c/ta qua chính đời sống cầu nguyện “không thôi” của chính Ngài

# Mác 1:35, Luca 6:12, Mathiơ 26:36 - mỗi buổi sáng, thường xuyên và kể cả lúc đen tối nhất trong cuộc đời mình – (Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed; One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God; Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray.") “Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó / Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời / Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia.”

> Nếu Chúa mà còn cầu nguyện “không thôi” như vậy… huống gì c/ta làm kém hơn sao?

 

[PP] 2) Trong Giăng 16:24  và Philíp 4:6-7 cho c/ta thấy 2 sự ích lợi đem đến cho ~ai thường hay cầu nguyện - đó là sự vui mừng và bình an - (Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete; Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.) “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn / Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

> ACE và tôi có thấy 2 “của báu” này… mà đeo đuổi không, trong sự cầu nguyện?

# Ai cầu nguyện nhiều… tự nhiên có sự bình an và vui mừng nhiều… ít thì có ít

            nếu không cầu nguyện… chỉ toàn là ~chuyện làm mình nhức đầu mà thôi!

 

----------------------

[PP] > Điều lo lắng cho thế hệ tương lai của H/t Chúa… là 1 thế hệ biết đủ mọi thứ: biết Text message, sự hiểu biết tòan cầu thế giới qua mạng lưới Internet, xử dụng máy móc Ipoh, DVD… nhưng lại thiếu sự cầu nguyện

> Đây cũng là điều lo lắng cho thành phần của ~người lãnh đạo H/T Chúa ngày hôm nay chăng?

(Not lacking the skills… but the “knee” power!)

> C/ta phải biết bớt lại thì giờ nghe nhạc trong xe, xem TV, chơi text message, dùng internet, học và làm việc

            mà cầu nguyện… vì mọi thứ sẽ qua đi, nhưng mối liên hệ của c/ta với Chúa còn lại đời đời…

 

[PP] # Có người nói rất đúng: “An act of obedience is worth more weigth than 1,000 sermons”

> Tạm dịch: “1 hành động vâng lời có giá trị, cân nặng hơn là nghe 1,000 bài giảng”

> Sau khi c/ta đã nghe lời Chúa giảng sáng nay về sự cầu nguyện… mỗi người c/ta ra về sẽ bắt đầu làm gì đây… Có bắt đầu chương trình cầu nguyện không – đó mới là điều đáng nói

            Hay là đến thứ Hai lại để ~ngọn gió ở đời này thổi kéo c/ta đi… mà quên điều căn bản này?

# Race car driver Bill Vukovich won the famed Indianapoli s 500 race in 1953 and 1954,

a record of success few other drivers had matched.

> When Asked the secret (bí quyết) of his success in Indianapolis, Vukovich replied,

“There’s no secret. Bạn chỉ cần đạp gas tăng tốc độ và cứ quẹo trái mà thôi..”

> Đời sống của người cơ đốc cũng vậy… có điều gì khó hiểu, cầu kỳ không?

            Hay chỉ cần làm 2 điều căn bản mà thôi: Học lời Kinh Thánh và cầu nguyện không thôi!

 

[PP] # ACE có bao giờ xem lại lời giao ước của mình là hội viên của H/T này không?

> Có biết rằng 1 trong ~bổn phận của mình là cầu nguyện cho ~người lãnh đạo và công việc của H/T không?

> C/ta đã làm trọn phần của mình chưa? Hãy soi mặt mình trong gương và tự kiểm lấy cho chính mình!

 

------------- Lời Mời Gọi

> Is Christ really living in your heart?

> To many the answer is “no”… because Jesus is only a guest… and not the resident

            Yes… they go to church every Sunday, but no relationship!

Christianity is boring; Christ is not the real thing!

 

> The reason is because many are lacking of the basics

One of the most important basic is that they are no longer having a prayer life

 

> The busi-ness of this world is consuming them… early in the morning… until late at night

            Work, school, entertainment, friends, hobbies, advancement, shopping…

> Many are having miserable life… families don’t have true happiness, contentment

> They are looking for the wrong treasures

Big homes… but no peace

Nice cars… but no joy

Bank full of money… but the heart is empty with discontentment

 

> Are you happy now?  

> Nothing can satisfy our heart w/o a personal relationship with God

> Nothing can give us that relationship w/o taking time to pray!

> You are a Christian today… w/o any change for another 5, 10, 50 years... or the rest of your life

Until you start going back to the basics: Studying the Word and Pray everyday!

 

 

Pray Continually (I Thessalonica 5:17)

How should one pray? The problem of God’s church today is probably not the financial or gift issues, but the lacking of some basic doctrines such as studying the Bible and prayer. Christians need to pray because it’s a command from God. But why do we need to pray when God knows everything? Prayer is the most effective way that we can draw closer to God and have a personal relationship with Him. We must first ask the Holy Spirit for a desire to pray and to put prayer as our top daily priority. Jesus taught there were “do & don’t” about prayer. Don’t babble your words like the pagans. Don’t “show off” or impress others with prayers. But focus on God with your heart and mind. The Lord prayer (in Matthew 6:9-13) is a great model to pray. There are at least 4 things to remember: 1) In prayer, we first praise God with a thanksgiving heart, 2) We surrender our life to His Will, 3) We confess our sins to God and ask for mercy, and 4) We make our requests known to God and make intercession for others. Praying “continually” means to submit all “whispering thoughts” in any situations, any decisions, at any places to God. Jesus set a good example of this “continuation” of prayer. In prayer, we will find the two greatest treasures in life that are peace and joy. Probably, one of the most worries for God’s church is a future generation of prayerlessness. What should we do? Someone said correctly: “An act of obedience is worth more than 1,000 sermons.” So, let us pray!