Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 50

Con Đường Sự Sống

(The Path of Life)

Châm Ngôn 15:24

www.vietnamesehope.org

 

Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.” (The path of life leads upward for the wise to keep him from going down to the grave.)

 

 

I. Loài Người Mộ Đạo

[PP] * Theo như 1 nhà triết gia đã nói… con người là loài mộ đạo

> Con người mộ đạo là vì được dựng nên khác với ~thú vật hay động vật… biết hướng thượng… và luôn có 1 chu hướng… đi tìm 1 Đấng chí tôn, thiêng liêng nào đó… để thờ lạy và tôn sùng

 

[PP] > Vì loài người có lương tâm… và là loài có trí khôn, biết suy luận, khi quan xát ~tạo vật được dựng nên xung quanh, được bảo tồn, và hoạt động 1 cách lạ lùng… thì ý thức được trong lòng về sự hiện hữu của 1 Đấng Tối Cao, Đấng Sáng Tạo nào đó… tuy rằng không biết rõ được Đấng đó là ai…

# Rôma 1:21 – Kinh Thánh chép rõ về điều tự nhiên này – (For since the creation of the world God's invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.) “… bởi những sự trọn lành của Ngài (Ông Trời) mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,”  

#~Người Việt c/ta phần lớn ngày xưa làm nghề ruộng, không có mấy học thức… nhưng chính họ cũng ý thức về sự hiện hữu của 1 Đấng Sáng Tạo tối cao… ban mưa, ban nắng, cho mùa màng được tốt tươi… để cung cấp sức sống cho loài người mỗi ngày… và họ gọi Đấng đó là “Ông Trời” cho dù không biết rõ Ngài là ai!

 

[PP] > Vì có chu hướng đi tìm 1 Đấng chí tôn để tôn sùng cho nên ở trên đời này

… sanh ra biết bao nhiêu là ~tôn giáo, học thuyết và triết lý

 

[PP] > Mặc dầu có tấm lòng mộ đạo, ý thức được sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, biết điều thiện và ác… nhưng có ~người chỉ có ~cái nhìn Đấng chí tôn này… như là 1 vị thần dữ mà thôi… vì họ thấy ~tai ương, hoạn nạn thường xâỷ ra trước mắt mình

 

[PP] > Có ~người khác lại giới hạn Đấng tối cao đó… như chỉ là 1 “thần thánh” để mình cầu may, xin được phù hộ… và rồi rớt vào tình trạng của nhiều ~mê tín dị đoan mà thôi…

 

 

II. So Sánh Tôn Giáo với “Đạo”

> Đương nhiên hầu hết tất cả ~tôn giáo đều có ~điều luật hay, và thường dậy con người với 1 điều căn bản

… đó là “làm lành tránh dữ…”

[PP] > Nhưng câu hỏi luôn là… có phải tất cả mọi tôn giáo đều giống như nhau không?

> Hay hỏi 1 cách khác, có phải tất cả ~tôn giáo đều phát xuất từ 1 nguồn gốc, 1 đối tượng

… và rồi đều dẫn con người đến cùng 1 định mệnh không?   

# Thiên hạ thường hay có câu nói: “Đạo nào cũng tốt”… tin gì cũng được, miễn là có 1 tấm lòng thành là được rồi… để từ đó không chú tâm tìm hiểu cho cặn kẽ… hầu có 1 sự quyết định chính chắn… tìm được “chánh đạo”… mà có thể cứu rỗi linh hồn của mình khỏi chốn hư mất đời đời

 

[PP] # Vài tháng trước đây ở dưới New Orleans có 1 vụ tai nạn xe cộ… không phải xe hơi, nhưng là ~xe lửa điện gọi là “streetcar” chẳng may bị điều khiển thế nào mà đi trên cùng 1 đường rầy và đụng đầu nhau làm nhiều người bị thương

> Tôi tin rằng sáng hôm đó, ~người điều khiển chiếc xe lửa này thành thật muốn lái chiếc xe mình được an toàn, phải không? Đâu có ai muốn bị xe lửa điện đụng đầu nhau

> Mặc dầu cho có thành thật đến đâu… cũng không sửa lại hậu qủa họ đã gây nên tai nạn… vì sơ ý?

 

> Sáng nay, c/ta sẽ để thì giờ ra… so sánh 1 vài tôn giáo chính… với Cơ Đốc Giáo

để trả lời câu hỏi: có phải “Đạo nào cũng tốt” không?

> Mục đích đây không phải là để hạ thấp 1 tôn giáo nào… nhưng chỉ thành thật để so sánh ~giáo lý căn bản của các tôn giáo này… để xem coi có ~điểm gì khác nhau không?

> Vì nếu có sự khác nhau giữa các đạo/tôn giáo… thì điều tự nhiên c/ta sẽ kết luận rằng không phải tất cả các tôn giáo đều dẫn c/ta đến cùng 1 chỗ - sự sống vĩnh cửu cho linh hồn mình!

 

> Có quá nhiều các tôn giáo trên thế giới ngày nay… mà c/ta không có đủ thì giờ để xét qua hết…

[PP] > Sáng nay chỉ so sánh ~điểm tương đồng và trái nghịch của Phật Giáo, Hồi Giáo là 2 tôn giáo chính trên thế gian… so sánh với Cơ Đốc Giáo

 

1) Phật Giáo

[PP] > Phật giáo bắt đầu từ cuộc đời của hoàng tử Siddhartha Gautama

… ông sanh ra bên nước Ấn Độ khoãng thời gian 500 năm trước Chúa Giê-xu giáng sinh…

> Ông sanh ra trong 1 gia đình giàu sang phú qúy

… nhưng vẫn không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống

[PP] > Cho đến khi ngồi dưới cây “bồ đề” sau 49 ngày… thì phật “giác ngộ” (tìm được sự thông sáng - enlightment) lý do đem đến sự đau khổ trong cuộc sống của con người: sanh, lão, bệnh và tử

… đó chính là do lòng tham dục bên trong

> Phật cũng giáo ngộ được làm sao để có thể thoát khỏi được sự đau khổ này

… đó là phải diệt được dục

> Theo phật… mọi sự đau khổ mình gánh chịu là hậu qủa của ~dục vọng xấu xa bên trong mình; như vậy nếu 1 người có thể tu trì ép xác… đến 1 mức độ không còn ham thích chi nữa… thì người đó đắc độ… và sống 1 cuộc đời không còn đau khổ nữa… trong cõi niết bàn (nirvana)

 

> Đối với phật giáo… khái niêm về sự hiện hữu của 1 Đấng Sáng Tạo không cần thiết

# Có người nói có lẽ đúng: “Buddhism is basically an atheistic religion – A religion without God!

… Tạm dịch: phật giáo gần như là 1 đạo vô thần… không cần tin có sự hiện hữu của Thượng Đế

> Có nghĩa là Đấng Sáng Tạo có hay không… thì không ảnh hưởng chi đến sự “siêu thoát” linh hồn của 1 người… vì sự cứu rỗi hoàn toàn dựa trên sự cố gắng và công sức tu trì riêng của người đó

 

> Phật giáo cũng không có 1 quyển kinh nhất định, như là Kinh Thánh… nhưng chỉ là ~lời dạy dỗ được truyền khẩu qua nhiều đời… và được chép lại, sau khi phật đã qua đời hơn 500 năm…

 

[PP] > C/ta thấy có nhiều điều căn bản tóm tắt ở đây về Phật giáo:

a) Sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo không cần thiết, không cần đến Thượng Đế

b) Sự cứu rỗi là hoàn toàn bởi công sức cố gắng tu trì của 1 người qua nhiều kiếp… đầu thai đi, đầu thai lại

c) Cho đến khi thoát được mọi dục vọng của mình, là điều sanh ra sự đau khổ

để đến chỗ “hư không - niết bàn” là lúc mình chẳng còn 1 sự ham muốn nào nữa…

 

> Nếu như vậy… thì thật phật giáo không có giống như cơ đốc giáo, hay kể cả đạo hồi giáo (tí nữa c/ta sẽ so sánh)… và nếu không giống thì cả 2 không thể nào dẫn loài người đến cùng 1 chỗ cuối cùng được…

 

[PP] a) So sánh với đạo cơ đốc… thì ngược lại tin có 1 Đấng Sáng Tạo rõ ràng…

# Kinh Thánh của cơ đốc nhân có chép trong STK 1:1 – (In the beginning God created the heavens and the earth.) “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”

 

b) Sự cứu rỗi của Cơ Đốc… không phải là để thoát sự đau khổ… đến chỗ không còn 1 cảm giác nào nữa… nhưng là thoát sự đoán xét của tội lỗi… đó chính là sự chết cả hồn lẫn xác ở trong lửa địa ngục đời đời…

# Rôma 6:23a có chép rõ định luật này – (For the wages of sin is death…) “Vì tiền công của tội lỗisự chết…”

> Sự cứu rỗi của Cơ Đốc không dẫn con người đến 1 trạng thái “không còn sự ham thích nào nữa”… nhưng là 1 con người mới vui thỏa trọn vẹn trong mối liên hệ với Đấng Sáng Tạo nên mình… ở 1 chỗ mà không còn nước mắt, sự chết, hay đau khổ nữa… nôm na gọi là nước thiên đàng

# Sách Khải Huyền 21:3-4 giúp cho c/ta thấy hình ảnh của chỗ naỳ - (And I heard a loud voice from the throne, saying, "Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them…and He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be any death; there will no longer be any mourning, or crying, or pain; the first things have passed away.") “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

 

c) Sự cứu rỗi 1 người có được… không bởi công đức, cố gắng tu trì của cá nhân… nhưng hoàn toàn là nhờ cậy vào món quà ân điển của ĐCT, Đấng Sáng Tạo đã ban sẵn cho loài người, mà chỉ bởi đức tin tiếp nhận mà thôi

# Êphêsô 2:8-9 – (For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so that no one can boast.) “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

> Ân điển là ơn đẹp mà ĐCT đã ban cho nhân loại… qua sự hy sinh Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… đến thế gian chịu chết trên cây TTG chuộc tội cho c/ta… và ban cho c/ta quyền phép được trở nên làm con cái của chính Ngài

 

[PP] > Có quá nhiều ~giáo lý căn bản khác nhau như vậy: khác đối tượng, khác con đường cứu rỗi, khác định mệnh cuối cùng… thì c/ta không thể nói rằng phật giáo và cơ đốc giáo đều giống nhau… và cả hai đều dẫn đến 1 chỗ cuối cùng được

> Nếu cứ còn nghĩ “đạo nào cũng tốt”… thì thật c/ta là ~người còn dại dột

… vì không chịu so sánh lẽ thật, mà sẽ nuối tiếc 1 ngày ư?

 

2) Hồi Giáo

[PP] > Hồi giáo là tôn giáo bắt nguồn từ đạo Do Thái… vì có liên hệ đến dòng dõi của đứa con trai đầu tiên giữa Ápbraham là tổ phụ của người do thái với đứa hầu người Êdíptô tên là Agar, mà sanh ra Íchmaên (Ishamel)…

[PP] > Người sáng lập của đạo Hồi là tiên tri Môhamét – có liên hệ đến dòng dõi này của Ápbraham từ Íchmaên… và ông tự xưng mình là tiên tri cuối cùng…

> Môhamét sanh ra khoãng 570 năm sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh

> Môhamét là người đã có nhiều vợ… đến 13 bà

… và người vợ cuối cùng khi đính hôn lúc đó chỉ mới có 6 tuổi

> Môhamét xưng rằng thiên thần Gabriel đã 1 lần hiện ra và khải thị cho ông đạo Hồi giáo… sau này được chép thành cuốn sách Koran… là đạo đúng nhất trên thế giới

 

[PP] > Theo sách Koran dạy… thì Thượng Đế “Allah” là 1 Đấng không thể hiểu được, không thể đến gần và tương giao hay có mối liên hệ mật thiết với Ngài được  

> ~Người theo đạo hồi phải “vâng phục tối đa” đi theo sách Koran dạy

đó cũng là ý nghĩa của chữ “Islam” nghĩa là “submission”

> Họ phải thường xuyên làm 5 điều thì mới có thể được cứu rỗi: cầu nguyện 5 lần mỗi ngày, kiêng ăn 1 tháng mỗi năm trong mùa Maradan?, phải viếng đền thờ bên Mecca tối thiểu 1 lần trong cuộc đời mình…

> Còn nếu muốn chắc chắn được vào thiên đàng… thì phải chết tử đạo… giết ~người nào không đi theo đạo Hồi giáo… vì lý do đó có nan đề “jihad” (nghĩa là “holy war”) mà ~người đi theo đạo hồi cực đoan (extremist) mang bom vào mình tự xát… xẩy ra ở nhiều nơi trên thế giới ngày nay

 

> Khái niệm của thiên đàng đối với người đi theo Hồi giáo là 1 nơi mà ~người đàn ông được vui thỏa với rượu và sắc dục với nhiều trinh nữ… là điều họ cấm không được có trong cõi đời này

> Vì thế c/ta thấy rõ… đối với hồi giáo, người phụ nữ không ngang hàng với người nam

            nhưng là có 1 chỗ đứng thấp hèn hơn…

 

[PP] > So sánh với đạo cơ đốc… thì có nhiều điểm khác biệt

a) Kinh Thánh dạy ĐCT như 1 người Cha nhơn từ… mà c/ta có thể liên hệ được qua chính Con của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… vì chính Ngài với Đức Chúa Cha là một

# Giăng 10:30 – chính Chúa Giê-xu đã tự xưng: (I and the Father are one.") “Ta với Cha là một…”

# Đây cũng là lý do chính mà nhiều người hồi giáo đã trở lại đạo cơ đốc

            vì họ nhận biết ĐCT, không phải Allah, là Đấng họ có thể tương giao mật thiết với

 

b) Kinh Thánh dạy sự cứu rỗi chắc chắn có được bởi ~gì Chúa Giê-xu đã làm trọn trên cây TTG, chứ không bởi công đức cá nhân… đến nỗi phải tử vì đạo, thì mới chắc được vào nước thiên đàng…

# 1 Giăng 5:9-10 – chép gì? (We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about his Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) “Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

 

c) Kinh Thánh lời Chúa dậy về sự bình đẳng giữa phái nam và nữ… không có sự thiên vị

            vì sự cứu rỗi ban cho mọi người không điều kiện, không phân biệt ai hết

# Galati 3:27-29 – sứ đồ Phaolô đã nói – (For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise.) “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.”

> Sự cứu rỗi linh hồn tùy thuộc vào đức tin của mỗi người… chứ không phải người nữ chỉ được cứu qua người nam, để vào thiên đàng hầu hạ họ… như theo giáo lý của đạo Hồi

 

[PP] > Có quá nhiều điểm khác biệt giữa Hồi Giáo và Cơ Đốc giáo: khác đối tượng, khác phương cách để 1 người được rỗi linh hồn… thì không thể nào cả 2 tôn giáo này đều sẽ đưa con người đến cùng 1 định mệnh được… hay kết luận cách khác – “không phải tất cả các tôn giáo đều giống nhau” tuy có ~điểm tương đồng

# Có 1 người đi vào 1 tiệm Steakhouse… tranh luận cùng với người hầu bàn là “đạo nào cũng vậy, cũng là đạo, cũng đều dậy ~điều lành phải làm, tránh xa ~điều dữ…”

> Sau 1 hồi thì anh order thức ăn… chọn món “filet mignon” rất đắt tiền

> Nhưng người hầu hôm đó vì bận… đem lộn ra cho anh 1 miếng pork chop… thịt heo chiên rẻ tiền

> Khi anh thấy dĩa pork chop thì phàn nàn ngay là anh oreder thịt bò, mà tại sao lại cho anh thịt heo

> Người hầu bàn trả lời: “Thịt bò hay thịt heo cũng là thịt mà thôi… giống như đạo nào cũng là đạo như anh vừa chia xẻ với tôi đó!”

 

 

III. Đấng Sống

> Có qúa nhiều đạo như vậy… thì tin ai đây… con đường nào là lẽ thật?

[PP] # Có người đã nói có lý: “Tôn giáo có thể đều sai hết… vì đến từ con người trần tục; nhưng mọi tôn giáo không thể nào giống như nhau… mà dẫn đến cùng 1 điểm cuối cùng được, đưa đến cùng 1 nẽo được!”

> Chính lời Chúa có cảnh cáo c/ta điều này trong Châm Ngôn 16:25 -  “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.” (There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death.)...

 

[PP] > Như vậy điều căn bản… là ở đâu, đế c/ta đánh giá trị cho chính chắn về con đường dẫn đến sự sống thật?

 

[PP] 1) Điều thứ nhất để đánh giá trị cho chính chắn… c/ta phải chấp nhận con người trần tục là giới hạn và đầy dẫy tội lỗi… thì không thể nào thông hiểu được Đấng Tạo Hoá… hay con đường cứu rỗi linh hồn được

> Ngoại trừ khi chính Đấng Sáng Tạo toàn năng, toàn tri khải thị chính Ngài cho c/ta biết…

> Ai có thể đếm hết được tất cả ~ngôi sao trên trời, hay mọi loài vật dưới biển được không?

> Con người là chi mà có thể thấu hiểu Đấng Sáng Tạo vĩ đại…

 

a) Đây là đặc điểm của ~lời Chúa Giê-xu tự xưng về mình khác hẳn với tất cả các chủ giáo khác

            vì chính Ngài tự xưng mình đến từ Trời… để khải thị cho loài người thong hiểu được ĐCT…

[PP] > Phật tử và Môhamét không hề dám tự xưng mình là ĐCT, Đấng Sáng Tạo

nhưng ngược lại Chúa Giê-xu đã tự xưng chính mình với Đức Chúa Cha (Ngôi thứ nhất) là một

# Giăng 14:9 – chính Chúa Giê-xu đã phán gì? (Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?) “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?”

 

> Chính Chúa Giê-xu tự xưng mình có quyền năng để tha thứ tội lỗi loài người, là việc chỉ có ĐCT làm được thôi; nhưng Phật tử và Môhamét không hề dám tha tội cho ai hết…

 

b) Chúa Giê-xu không phải tự xưng mình với ĐCT là một mà thôi, nhưng hãy xem xét những việc lạ lùng Ngài đã làm… so sánh với các chủ giáo khác

[PP] > Trong Kinh Thánh có ghi chép lại Chúa Giê-xu đã làm tối thiểu 34 phép lạ

> Những phép lạ này có thể chia ra làm 4 khu vực: a) Quyền phép trên các bệnh tật, b) Quyền năng trên quyền lực của ma quỉ, c) Quyền năng trên thiên nhiên, và d) cả trên cả sự chết - tử thần nữa… mà chỉ có ĐCT mới có ~quyền năng này

> Nếu so sánh với Môhamét… thì trong sách Koran chẳng có chép lại 1 phép lạ nào ông đã làm

> Không biết phật tử có đã làm 1 phép lạ nào không… mà có đi nữa thì kinh điển của phật có đáng tin cậy được không… vì không phải là ~lời của ~chứng nhân mà chính mắt họ đã chứng kiến phép lạ

 

> Một việc làm vĩ đại nhất của Chúa Giê-xu đã làm mà không có chủ giáo nào đã làm… chính là khi Ngài hy sinh chết đổ huyết trên cây TTG, chuộc tội cho mọi người…

 

[PP] c) Nhưng yếu tố quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu đã làm

… đó là Ngài bày tỏ quyền năng thắng sự chết

> Sự chết là điều huyền bí nhất… mà chắc chắn không ai thoát được

… kể cả già trẻ lớn bé, giàu nghèo, khôn ngoan hoặc ít học đều không được miễn…

> Tử thần là kẻ thù dữ nhất của loài người… mà đối tượng c/ta chọn tin có quyền năng gì ở trên nó không?

> Điều căn bản ở đây… đó là c/ta không thể nào cho ~gì mà c/ta chưa có được

> Cũng vậy, đối tượng c/ta tin cậy không thể nào giải thoát c/ta khỏi sự chết

… nếu tự người ấy chưa có quyền năng chi hết để thắng được nó

> Không ai có thể hứa ban cho sự sống lại và sự sống đời sau,

mà đấng đó trước hết chưa thắng được tử thần…    

 

> Kinh Thánh chép chứng cớ rõ ràng nhất mà Chúa Giê-xu đã chiến thắng tử thần

… đó là khi Ngài từ phần mộ sau 3 ngày bước ra

# Khải Huyền 1:17b-18… sau khi sống lại rồi, Ngài đã tự xưng gì? (I am the first and the last, and the living One; and I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades.) “… Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. cho nên tay Ngài cầm chìa khoá của âm phủ…

> Ai có chùm chìa khoá nhà của quí vị… là người có quyền vào nhà đó… là chủ của căn nhà, phải không?

> Tại sao Chúa Giê-xu có chìa khoá của âm phủ… vì Ngài đã chiến thắng sự chết, bước ra khỏi âm phủ

 

[PP] > Chứng cớ rõ ràng nhất về sự Chúa Giê-xu đã sống lại thật… đó là ngôi mộ trống

> Nếu Chúa Giê-xu chưa thật sự sống lại... thì chắc chắn ~thầy tế lễ, người thông giáo, quân Lamã thời đó đã tìm mọi cách để kiếm ra cho được xác chết của Chúa Giê-xu... làm bằng cớ để phỉ báng lời tuyên truyền của các sứ đồ về việc Chúa đã sống lại rồi

> Mục đích họ đã giết Chúa... là để làm gì? Để chứng minh rằng Ngài không có thể sống lại được... như lời Ngài đã tuyên bố khi còn sống... nhưng cả cuộc đời còn lại của ~vị này…không ai tìm ra được xác của Chúa Giê-xu... vì ngôi mộ nơi họ chôn Chúa và cho lính canh... chỉ còn là 1 ngôi mộ trống mà thôi?

# Vào năm 1981 trong 1 cuộc khảo cứu bên nước Trung Hoa

> Những người thám hiểm may mắn tìm được 1 món vật quí gía mà họ nghĩ chính là ngón tay của phật tử

> Họ đem ngón tay naỳ đi triển lãm khắp nơi… hãnh diện về chủ giáo của mình…

> Nhưng điểm rất đặc biệt giữa tất cả các tôn giáo và đạo cơ đốc đó là mọi tôn giáo hay khoe mình về ~dấu tích của chủ giáo mình: nào là ~sợi tóc, ngón tay, xương cốt… nhưng người Cơ Đốc thì lại khoe mình về ngôi mộ trống... vì Chúa Giê-xu của họ đã sống lại rồi!

 

[PP] > Hay nói theo như câu Kinh Thánh gốc… đó là Chúa Giê-xu có quyền năng để dẫn c/ta “lên trên”… dẫn c/ta đến sự sống vĩnh cửu… vì chính Ngài đã thắng tử thần sống lại… mà chưa có chủ giáo nào đã làm được # Châm Ngôn 15:24 - “Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.” (The path of life leads upward for the wise to keep him from going down to the grave.)

 

[PP] > Đạo cơ đốc là đạo phát xuất từ Trời… khải thị từ ở trên xuống… trọn vẹn qua Cứu Chúa Giê-xu

            chứ không đến từ ~triết lý của con người trần tục… đi lên

 

[PP] 2) Điều thứ hai có sự khác biệt rõ ràng… đó là sự cứu rỗi của tất cả các tôn giáo đều lệ thuộc vào ~gì cá nhân có thể tự cố gắng làm được… nhưng sự cứu rỗi của cơ đốc nhân là hòan toàn dựa vào ~gì Chúa Giê-xu đã làm trọn ở trên cây TTG… và sự sống lại của Ngài…

 

 

IV. Sự Chọn Lựa

> Chúa Giê-xu đã đến – Ngài tuyên bố con đường duy nhất dẫn đến sự sống chính là Ngài…

> Ngài tự xưng mình là Đấng Cứu chuộc duy nhất của trần thế

            … ngoài Ngài ra không còn một con đường cứu rỗi nào nữa

> Chúa Giê-xu chứng minh lời tuyên xưng đó qua ~việc mình đã làm… nhất là sự sống lại vinh hiển

> Chúa Giê-xu tuyên bố chính Ngài là Con Đường, là Đạo duy nhất... có thể dẫn loài người “lên trên” đuợc

… nghĩa là trở về và được ở trong nước thiên đàng của ĐCT đời đời...

 

[PP] > Nếu lời tuyên xưng của Chúa và chứng cớ rõ ràng như vậy… thì c/ta phải chọn

> Nếu không chọn tin nhận Chúa Giê-xu… thì c/ta không thể nào đi vào cái nẽo… mà chắc chắn sẽ dẫn c/ta đến sự sống đời đời được; còn nếu c/ta chịu tin… thì sẽ dẫn mình “lên trên”, vào cõi của sự sống đời đời

 

> Mong các bạn  hết lòng quan tâm, suy xét và quyết định tin Chúa Giê-xu để được rỗi linh hồn... vì chưa chắc bạn còn có cơ hội nghe được lời lẽ thật này... hay tôi còn có cơ hội nữa để giải bày lẽ thật này cho bạn nghe lần nữa...

 

# Ngày xưa mỗi lần c/ta cần tìm đường đi… là dùng cuổn sách Atlas chỉ đường

… nhưng cũng không mấy là hay… vì thường có ~con đường mới xây cất không có trong cuốn sách

> Nhưng ngày nay là sự hữu dụng tối tân của máy GIS system… không thể đi lạc được

> Nhưng còn con đường đến thiên đàng thì sao? Có máy nào chỉ cho c/ta biết được không?

> Chỉ có lời Kinh Thánh mầu nhiệm giúp c/ta đến với Chúa Giê-xu… là con đường duy nhất

            dẫn c/ta đến sự sống đời đời…

 

> Thật mong bạn tiếp nhận lấy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho linh hồn mình, ngay sáng hôm nay!

 

 


----------------------- Lời Mời Gọi

> 1 Lẽ thật đơn giản cho cuộc sống... mà ai cũng phải chấp nhận

đó là cuộc sống của con người không kéo dài mãi được

> Có sống thì cũng sẽ chết... và đó là thực trạng không ai thoát được!

> Mỗi người c/ta ai nấy sẽ 1 lần không sớm thì muộn đối diện với tử thần

> Nhưng lời Kinh Thánh đem đến cho c/ta 1 hy vọng

về sự sống lại và sự sống đời đời trong nước thiên đàng

1)... là vì lời Kinh Thánh cho c/ta biết đến Chúa Giê-xu đã đến và chết trên cây TTG

... để mỗi người c/ta không còn bị đóan phạt trong hồ lửa địa ngục nữa, thoát âm phủ

2) Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết và sống đời đời

... để dẫn c/ta lên trên… nghĩa là có quyền năng của sự sống lại và sự sống đời đời

> Chứng cớ rõ ràng của sự sống lại của Chúa đó là “Ngôi mộ trống”

3) ĐCT ban cho sự cứu rỗi này không điều kiện, không đòi gía... cho bất cứ ai muốn có

> Ngài ban cho như 1 món qùa... chỉ lấy đức tin mà tiếp nhận

> Nếu đây là ~lẽ thật... sau khi nghe mà bạn không tiếp nhận thì hậu qủa sẽ ra sao

Bạn sẽ còn chịu sự đóan phạt trong ngày tận thế

> Ngược lại nếu bạn bằng lòng tin Chúa... thì được cứu rỗi linh hồn trong ngày phán xét cuối cùng đó

> Bạn phải quyết định cho chính mình... mà không ai làm được cho bạn

 

> Đúng đạo nào cũng tốt… nhưng không phải đạo nào cũng là cái nẻo… dẫn đến sự sống đời đời…

> Đối tượng dận c/ta đi lên trên phải có quyền phép chiến thắng tử thần

… thì mới có thể ban cho c/ta sự sống đời đời…

> Có ai không, ngoại trừ Cứu Chúa Giê-xu…

 

# Người Việt c/ta nói 1 câu rất đúng: "Chớ để ngày mai" - vì ngày mai chưa chắc nó đến...

> Cứ mỗi giây đồng hồ là lấy đi mạng sống của 2 người trên thế giới này

> 1 Ngày thời điểm của cái đồng hồ đó sẽ đến phiên tôi và bạn... vì đó là thực trạng không ai thoát được

> Lúc đó nếu chưa tin Chúa Giê-xu... c/ta sẽ không còn có cơ hội nữa

> Tôi phải nói điều này... vì ĐCT yêu thương bạn và không muốn bạn hư mất đời đời trong lửa hỏa ngục

nhưng muốn bạn nhận được sự sống đời đời ban sẵn qua Cứu Chúa Giê-xu Christ Con Ngài

> Mong bạn "chớ để ngày mai"... nhưng quyết định tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay...

 

-----------

THE WAY THAT LEADS TO LIFE - (Proverbs 15:24)

Only human has a tendency to seek his Creator as he observes the surrounding creation with a full conscience. That’s why there are so many religions and philosophers in the world. Some people just have a perspective of the Creator as an angry god. Others see Him only as a “source” of blessings and fall deep into many superstitions. Are all religions the same and leading to the same destination? Let’s compare Buddhism, Islam and Christianity (representing 76% of the world’s population). The root of Buddhism was founded by Siddhartha Guatama (Buddha) who was born in 563 BC to a wealthy Hindu famil. Buddha once claimed to find the enlightenment under the “Bo” tree on the cause and cure for the misery of life existence. Summary of Buddha’s teachings: 1) God is irrelevant because salvation is a self-effort, 2) The ultimate goal of salvation is Nirvana - the state of the extinction of desire which causes life sufferings, and 3) Destination is “nothingness.” Let’s compare to Christianity: 1) “In the beginning, God created…” 2) Salvation is from the punishment of sin (origin) not suffering, 3) Salvation is from receiving the gift of Grace by faith (not self-effort) provided through His Son Jesus, and 4) Destination is not just overcoming all sinful desires, but in a complete satisfied relationship with God in heaven with new body and perfect conditions. We would be a fool if we just bluntly accept the fact that all religions are the same without understand their differences. The founder of Islam is Mohammed who was born in 570 AD in Mecca and claimed that the angel Gabriel appeared to him a true religion. Mohammed claimed to be the true biological of Abraham through Ishmael and the final and last prophet of God. Summary of Mohammed’s teachings: 1) There is only one god (Allah) but you cannot know him personally, 2) Salvation is obtained by works in keeping the five pillars of Islam; but for some to be sure, you must be submitted to “jihad” (holy war), and 3) Destination is a paradise of wine, women, and song (a popular religion for men?); ironically, these are the things they have to abstain in this life? Let’s compare to Christianity: 1) The God of Christianity is a compassionate, loving Father, and accessible through Himself and His Son Jesus, 2) Salvation is individual faith (not gender) to receive the gift of Grace that has been provided in Christ Jesus, and 3) Destination is not the indulgent back into fleshy desires, but a complete satisfied relationship with God. Religions may have similarities but they are not the same. Can you say filet mignon is the same as pork chop because they are both meat?” So which way leads to life? First, we must accept that man is limited and sinful, and cannot know God through philosophies, unless God chooses to reveal Himself to man. Jesus claimed to be God. While on earth, He demonstrated the power of God in Him through many miracles and the right to forgive sins. He had God’s power to overcome death and holds the keys of Hades. The clear proof of His power to give eternal life is the empty tomb. Jesus has the path of life leads upward and keeps us from going down to the grave. For all world religion’s salvation is “do”; but Christianity is “done!” Now you have to make a choice for yourself to choose the way that leads to life.