KT: 1 Côrinhto 3:9-17
CG: 2 Côrinhtô 5:17
1 Côrinhtô 3: 9,16 Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là.. nhà của Đức Chúa Trời xây.
16Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao.
Mở: Ong Kent D’angelo, 1990 ở Houston and Dallas, TX, quang cáo một chương trình được nhiều người tham gia và có lợi, do việc đầu tư nhà cửa, đó là câu khẩu hiệu: “Chung tôi mua những nhà xấu xí, hư hại” “We buy ugly houses”. Với chương trình nầy, ong cổ động người ta mua những nhà hư hại giá rẽ, đem vể tu bổ sửa sang lại thành nhà tốt hơn, có giá trị hơn và bán với giá cao để có lời.
Hôm nay chúng ta nghĩ đến một ý niệm tâm linh tương tự.
Chúng ta con người, ngôi nhà Chúa dựng nên. Đầu tiên Ngài tạo chúng ta thật tốt lành, vô tội, ngay thật, thanh khiết, có thể tương giao trò chuyện tiếp giáp với Thiên Chúa toàn năng và đặt con người trong vườn địa đàng.
Nhưng rồi con người chúng ta bị lôi cuốn vào những cơn sóng gió của tội lỗi, của trần gian con người chúng ta trở thành những ngôi nhà hư hại, hoang vắng, không còn giá trị trước Thiên Chúa và các vật thọ tạo khác của Ngài. Bởi tình yêu Thiên Chúa mua chúng ta với một giá cao, tu bổ, tái tạo chúng ta, biến chúng ta trở thành đền thờ, nơi Thiên Chúa ngự. Thiên Chúa ở, có giá trị trong đời nầy và đời sau. Đó là chương trình tuyệt diệu và mỗi người chúng ta đều có thể tham gia vào.
Từ Sáng Thế ký đến Khải Huyền chúng ta luôn thấy một tính chất tuyệt diệu của Thiên chúa là Ngài tái tạo. Ngài tại tạo thế giới đầu tiên từ chỗ vô hình và trống không để có thế giới đẹp đẻ như ngày nay. Nhưng rồi qua nhiều thế hệ loài nguời tiếp đến cơn đại nạn trong thời đại cuối cùng, Chúa đoán phạt kẻ ác, thế giới nầy trở thành xấu xí, tàn nát. Sau đó Ngài thực hiện trời mới và đất mới cho con dân ngài.
Trong KT Chúa phán chúng ta là kẻ tin Chúa, được gọi là nhà của Ngài. Chúng ta tìm xem sự tạo đựng, kỳ vọng và ý chỉ tốt lành của Thiên Chúa trên ngôi nhà đó trong đời nầy và đời sau:
Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là.., nhà của Đức Chúa Trời xây. (1 Côrinhtơ 3: 9)
Anh em là nhà ĐCT xây. Chúng ta là nhà ĐCT xây. Thật hảnh diện phải không? Chúng ta không phải công ty nào., khong phải do hãng xuởng nào, không do thầu khoán danh tiếng nào, khong thần thánh nào, không do giáo chủ nào mà là do ĐCT xây nên. Cam ơn Chúa.
Chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. (Hêbơrơ 3:4)
Mặc dù được ĐCT dựng nên, con người tự do chọn lựa người cư ngụ trong nhà mình. Tổ phụ con người đã bị Satan lừa gạt, chối bỏ mạng lịnh Thiên Chúa, trao quyền quản trị thế giới mà thiên chúa ban cho mình vào tay quyền lực tối tăm vào tay Satan, va con người chịu khuất phục dưới quyền lực của nó.
Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. (IGi 5:19 )
Mọi người đều đã phạm tội, thieu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, (Rôma 3:23)
Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. (Gi 10:10 )
Đó là lý do tại sao ngôi nhà Chúa dựng nên bị tàn phá, hư hại, gãy đổ trong nhiều phương diện khác nhau. Để trở thành ngôi nhà xấu xí, mất giá trị và để dành cho lửa đời đời thiêu đốt.
Nhà của anh chị em và tôi đáng lý ra phải thánh thiện, ngay thật, đẹp đẻ, vinh hiển nhưng bởi quyền lực tối tăm, của đời nầy của satan chống nghịch lại thiên chúa, đã làm cho cuộc đời nầy, ngôi nhà nầy trở thành u buồn, đau xót, rách nát về thể chất và tâm linh.
Từ ngôi nhà có giá trị được Thiên chúa, chu tể của vũ trụ, thăm viếng, chuyên trò; trở thành vật tội lỗi, dơ bẩn, xa cách Ngài vĩnh viễn.
Nha hư hại xấu xí mất giá trị có
thể là:
Ngoi nhà cuộc đời anh chị em hôm nay thế nào? Nó đang bị quyền lực của đời nầy, những cơn mưa gió của tội lỗi, những trận bão táp đam mê, những ngọn sóng của hồ nghi vô tín, những cơn rung chuyển lo sợ, những ngọn lửa của nóng giận, thù oán, ganh ghét đang cuộn lên trong cuộc đời.. tất cả những biến cố cùng những sàng sảy của satan và quyền lực tối tăm làm cho ngôi nhà cuộc đời anh chị em xiêu vẹo, lung lay, rách nát và mất giá trị trước mặt ĐCT.
Anh chị em buồn thảm, vo vọng, chán nản không?
Tin vui cho anh chị em hôm nay, Chúa muốn mua ngôi nhà cuộc đời anh chị em!
Thiên Chúa đến trần gian, không phải tìm kiếm những người đạo đức, khôn ngoan học thức. Vì những điều có vẻ khờ dại của Chúa còn khôn ngoan hơn loài người, và những điều có vẻ yếu đuối của Chúa còn mạnh mẽ hơn loài người.(1Cô 1:25)
Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? (ICo 1:20)
Đối với thiên Chúa, gía trị không phải sự giàu có khôn ngoan theo tiêu chuẩn con người, mà giá trị là vâng phục theo chương trình kế hoạch và mục đích của Chúa,
“Anh em đã được mua với giá rất cao , hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh ĐCT (Côrinhtô 6: 20)
Đức Chúa Trời mua một nhà xấu xí chúng ta bằng giá rất cao. Bằng Huyết của con ĐCT.
Hình ảnh cuộc đời của tên cướp bị án tử hình trên đồi Gôgôtha lúc hấp hối là một ngôi nhà xấu xí, hư hại, vo giá trị trước xã hội loài người và dưới ánh mắt Thiên Chúa. Nhưng bởi lòng ăn năn, trong giờ phút ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, anh đến với Chúa Giê-xu, cầu xin sự thương xót. Tình yêu thương của ĐCT đã tiếp giáp với anh, Ngài mua anh bằng giá rất cao, mạng sống con độc sanh của ĐCT. Anh trở thành người đầu tiên được Chúa Giê-xu trả giá bằng huyết của mình, để cứu rỗi anh và tuyên bố hôm nay con ở với ta trên thiên đàng.
Điều làm cho cả vũtrụ ngạc nhiên thứ nhất là Thiên Chúa bằng lòng mua lại ngôi nhà tội lỗi, dơ bẩn, rách nát, đổ vỡ của chúng ta bằng một giá rất cao. Không phải bằng bạc, vàng, châu báu là vật thọ tạo của Thiên Chúa, nhưng bằng sự sống của con ĐCT. Sự sống của một trong ba ngôi ĐCT.
Chúng ta ngày nay có thể mua nhiều vật quí giá trên trần gian nầy. Cái gía cao nhất là mà chúng ta có thể trả để mua là tất cả tài sản mà ta đã làm ra, đã dành dụm trong suốt cuộc đời trước đây. Chúng ta không bao giờ đem mạng sống mình ra mua một vật quí giá nào, vì chúng ta biết rằng, nếu mua được, mà chúng ta chết đi thì chẳng lợi ích gì vì chúng ta không còn sống hưởng dụng được nó.
Chúa Giêxu mua chúng ta với giá rất cao, xin nhan mạnh chữ rất cao, không có gía nào cao hơn, là mạng sống cua con ĐCT.
Lý do nào Thiên Chúa mua chúng ta như vậy? Tình yêu thương. Chẳng có tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó, mà hy sinh mạng sống mình. Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài là Giê-xu hầu cho hẻ ai tin con ấy, không vị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao (1Côrinhtô 6:19)
Điều ngạc nhiên thứ hai là sau khi mua giá cao, Chúa không để nhà đó làm mẫu, làm chỗ ở cho thiên sứ, cho nhan vật nào khác. Nhưng Thiên Chúa vào ở trong nó, ngài cư ngụ trong nhà đó. Đấng vĩ đại, cao cả, giương các bầu trời mênh mông, cao vút trên các từng mây, lại bằng lòng ngự vào con người tin cậy Chúa, ngự vào con dân chúa.
Thật kỳ diệu phải không?
Ngài ngự trong con dân Chúa để làm gì ? Để giúp con dân chúa có một đời sống đắc thắng, làm vinh hiển danh chúa trong những ngày còn sống trên cõi đời tạm nầy.
Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. (Gi 14:17 )
Cuộc đời của Phierơ có 3 giai đoạn. Đầu tiên là thời gian chưa tin Chúa. Tiếp theo sau khi tin Chúa làm sứ đồ ba năm, và giai đoạn thứ ba, là sau lễ ngũ tuần. Trong thời gian đầu ông chưa biết Chúa, ông cậy nơi khả năng, chuyên môn nghề nghiệp và kinh nghiệm của mình, đến một ngày trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, Chúa Giêxu bày tỏ năng quyền trong phép lạ đánh cá. Phi-e-rơ, ý thức sự nhỏ bé, tầm thường, tội lỗi của mình. Ông ăn năn và nói: Lạy Chúa xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội” (Luca 5:8). Ong được tái sanh, trở thành con dân Chúa, được Chúa kêu gọi trở thành sứ đồ theo Chúa Giêxu ba năm, được Đức Thánh Linh ấn chứng, được chúa Giê-xu ban năng quyền, phép tắc để trị quỉ, chữa bịnh. (Luca 9:1-2). Nhưng Kinh thánh không ghi về các thành công của Phi-e-rơ trong giai đoạn nầy. Cho đến sau khi Chúa Giê-xu sống lại và phán : “Ta đây sẽ cho các ngươi điều Cha đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành, cho đến khi được mặt lấy quyền phép từ trên cao” (Luca 24: 48-49). Vang phục cầu nguyện, chờ đợi, Phi-e-rơ nhận được Thánh Linh đầy dẫy, đầy tràn, trong ngày lễ Ngũ Tuần, tại đây mở đầu cho chức vụ mới đầy năng quyền, đầy phép lạ, đầy kết quả. Ông trở thành một trung tâm mục vụ bày tỏ sự vinh hiển của ĐCT trong Hội thánh đầu tiên.
1 Phiero 1: 3-4 chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 1:4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,
4Thượng Đế đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm nhơ bợn, ô nhiễm, biến chất hay mục nát được
Thí dụ: Qua cac cuộc bồi linh Mưa Nguồn vùng Seattle, WA, Cuộc đời của anh chị Lê Trung Kiên được Chúa dụng chạm, biến cải, và sức dầu ân tứ Thánh Linh để có thể bày tỏ quyền năng chữa bịnh, đuổi quỉ và làm chứng về Chúa nhiều nơi để bày tỏ vinh hiển Ngài.… Xin xem chi tiết lời chứng trong “Những Lời Chứng sống phần 5, Phục Hưng 2007” (Mucvu . net)
KL:
Anh chị em & tôi là ngôi nhà được Chúa dựng nên trong thế gian nầy.
- Chúa thấy được địa vị, giá trị, của ngôi nhà của cuộc đời. Hãy nghĩ đến quá khứ hiện tại và tự định giá nó có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa trong cõi đời đời? Nếu ngày hôm nay, cuộc đời chúng ta qua đi. chúng còn lại gì? Giá trị nào? Chúng ta sẽ nói gì trước mặt Thiên Chúa, đấng dựng nên linh hồn chúng ta?
- Bởi tình yêu lớn lao, ngày hôm nay Chúa muốn mua cuộc đời anh chị em, muốn đánh đổi, muốn chết thế cho tất cả tội lỗi, quá phạm của anh chị em. Chúa muốn trả giá sự đoán phạt gìum cho anh chị em bằng mạng sống Ngài, bằng sự hy sinh trên thập tự giá của Ngài. Để anh chị em được tụ do, được trở thành ngưòi hưởng sự tha thứ của Thiên Chúa, và hưởng sự sống đời đời. Anh chị em bằng lòng chấp nhận sự mời gọi, sự yêu thưong trao đổi của Ngài hôm nay?
- Mời Thánh Linh ngự trong chúng ta. Thánh linh muốn giúp đỡ chúng ta, muốn ban cho chúng ta năng lực, sức mới để sống đời sống sung mãn, đắc thắng.
- Hãy khao khát sự đổ đầy Thánh Linh để chúng ta không chỉ là người tiêu thụ, thu nhận các ân tứ các phước hạnh cho đời sống cá nhân. Mà trở thành nguồn phát khởi, là nơi truyền dẫn, sản xuất đầy năng lực Thánh linh có thể là nơi thu hút, đụng chạm niềm an vui, hy vọng, chữa lành cho người xung quanh.
Mời bạn đến với Ngài.
Bài30