Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

MÔN ĐỒ CẦN MẶC BẢY CHIẾC ÁO

[43 ĐÀO LUYỆN MÔN ĐỆ THEO ĐÚNG THÁNH KINH - BIBLE-DRIVEN DISCIPLESHIP]

A Disciple Who needs to wear seven garments _ I-sa 52:1-12

I. CHIẾC ÁO TRẮNG CỦA TÂM HỒN (The soul’s white garment)

A. “Vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi” (I-sa 61:10)

B. “Khoác cho ta áo choàng công chính” (I-sa 61:10)

C. “Giống áo choàng rể khăn áo như thầy tế lễ” (I-sa 61:10)

II. CHIẾC ÁO CHỊU KHỔ (The suffering garment)

A. “Toán lính đóng đinh Đức Giê-su xong, lấy áo Ngài chia làm bốn

phần mỗi người một phần...” (Giăng 19:23)

III. CHIẾC ÁO KHIÊM NHƯỜNG (The humble garment)

A. “...Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau”

(1 Phê-rơ 5:5)

B. “Phước cho người khiêm nhu vì sẽ hưởng được đất” (Mathiơ 5:5)

IV. CHIẾC ÁO TỪ THIỆN (The mantle of charity)

A. “...hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, nhu mì và

kiên nhẫn... hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn

hảo” Côlôse 3:12,14

B. “Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành” (Êphêsô 2:10)

V. CHIẾC ÁO CA NGỢI (The garment of praise)

A. “... áo choàng ca ngợi, thay vì tinh thần sầu thảm...” (I-sa 61:3)

B. “Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong Chúa. Ca ngợi

Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng” (Thánh thi 33:1)

C. “Lưỡi tôi sẽ rao truyền sự công chính của Ngài và ca ngợi Chúa

suốt ngày” (Thánh thi 35:28)

D. “Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới, Bài hát ca ngợi Đức

Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy, kính sợ và tin cậy nơi

Chúa” (Thánh thi 40:3)

VI. CHIẾC ÁO ĐỨC TIN (The shield of faith garment)

A. “mặc áo giáp công chính” (Êphêsô 6:14)

VII. CHIẾC ÁO CỦA NGƯỜI ĐẮC THẮNG (The soul’s white garment)

A. Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ, và đừng quên xức dầu thơm

trên đầu” (Giáo huấn 9:8)

B. “Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dù

đỏ như màu đỏ thẵm, sẽ trắng như lông chiên” I-sa 1:18

C.“Người nào thắng sẽ được mặc áo tinh bạch như vậy”Khải huyền3:5

Mục Sư Ngô Việt Tân