Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 54

Trách Nhiệm Nuôi Nấng Con Cái

(Raising Godly Kids)

PTLLK 6:1-9

www.vietnamesehope.org

 

 

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” (Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.)

 

 

[PP] > Một trong ~truyền thống hay của người Hoakỳ… đó là cứ mỗi năm 1 lần vào tháng Năm là họ để dành ra 1 ngày Chúa Nhật đặc biệt… để ghi nhớ công lao của ~người mẹ, và rồi đến tháng Sáu thì lại để ra thêm 1 ngày nữa… để nhớ đến ơn nghĩa của ~người cha

> Dù sống ở 1 thế hệ nào đi nữa, ai nấy cũng đều nhận thức được rằng… công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là 1 điều tối quan trọng… để có thể xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, và 1 xã hội được an lành

… và đó cũng là điều c/ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong buổi sáng hôm nay

 

> Những bài giảng về trách nhiệm của bậc cha mẹ… hình như ít khi được nghe đề cập đến… nhưng điều này phải cần được nhắc nhở và giảng dậy nhiều hơn nữa… nhất là khi c/ta đang sống trong tình trạng của 1 xã hội luân lý đang suy đồi 1 cách nhanh chóng… trước mắt c/ta…

 

 

I. Thế Giới Ảnh Hưởng Đời Sống Con Em C/ta

[PP] > Thế giới ngày càng văn minh với ~kỹ thuật tối tân… nhất là trong nghành điện tử (computer technologies) mà đang ảnh hưởng đời sống con em của c/ta rất nhiều

[PP] 1) Nào là ~bộ máy video games, hệ thống Internet (mạng lưới hoàn cầu), ~c/trình TV shows, ~phim ảnh của thời đại mới, cùng với ~loại nhạc theo điệu “rap”… đang ảnh hưởng trực tiếp vào cuộc sống của con cái c/ta

> Hầu hết ~thứ của thời đại mới này… không có dậy ~nguyên tắc căn bản của đạo đức… nhưng ngược lại đưa con em c/ta xa khỏi ~đạo lý căn bản của con người

… chưa nói đến đạo lý của ĐCT có dạy trong Thánh Kinh

# Một trong ~cuộn DVD game nổi tiếng ngày hôm nay… đó là cuộn “Grand Theft Auto – version IV

mà trong 1 tuần lễ đầu tiên xuất hành đã đem đến lợi tức trên 500 triệu $

> Cuộn DVD game này có tính chất dậy con em c/ta tánh bạo động

… vì liên hệ đến ~vấn đề như đua xe, và ăn cắp… xem rẻ sự sống của mình…

 

> ~Cuộn DVD games này đang điều khiển đời sống của trẻ em… đi vào 1 triết lý hư không… về sự hiện hữu của ĐCT không cần thiết… hay câu hỏi về cõi đời sau là điều cũng không cần biết

> Những cuộn video games này dạy con em c/ta sống không có 1 giới hạn nhất định nào hết, cũng không cần phải quy phục ở dưới 1 thẩm quyền nào hết (a life style of no boundary, no rules, no authority)

 

[PP] 2) Luân lý (ethics, morals) của con người đã và đang thay đổi 1 cách nhanh chóng… qua ~c/trình TV shows… mà không còn cổ động 1 gia đạo thuần tuý nào nữa (godly family principles)

# Khi tôi mới qua Mỹ vào năm 1975, tôi thích xem ~c/trình như “The little house on the Prairies

hay the Brady Bunch”

> Đây là ~c/trình có tính chất dạy dỗ đạo đức căn bản trong gia đình… khi cha mẹ làm đúng vai trò của mình

và cổ động ACE trong 1 gia đình biết yêu thương, đùm bọc nhau

> Bây giờ thì đã thay đổi rất nhiều… toàn là ~c/trình có tính chất thỏa mãn dục vọng… như là c/trình “Desparate Housewife”, ~TV shows bạo động như CSI, hay là “Sex and the City” mà nước Do Thái trong tuần qua đã cấm không cho phát hành TV show này trong nước của họ…

 

> Trẻ em ngày nay lối sống đang bị điều khiển, ảnh hưởng bởi ~quảng cáo trên TV… khi thấy ~thứ gì mới lạ chiếu trên màn ảnh… thì con em c/ta đòi phải có được, đòi phải đến được chỗ đó, mua được thứ đó… thì mới chịu được…

 

[PP] 3) Chưa kể đến nan đề của ~hình ảnh dâm dục trong mạng lưới Internet (e.g. porn web sites)… mà đang đưa biết bao nhiêu người máng vào chỗ nghiện ngập (addiction), không có lối thoát ra… và đang phá hoại hạnh phúc gia đình… kể cả nghề nghiệp của họ nữa

# Vài tuần trước đây, bên Nhật người ta đuổi 1 anh nhân công… vì trong vòng 1 tháng mà anh đã vào xem khoãng 170,000 địa chỉ porn web sites trong giờ làm việc…

 

# Điều thật đáng sợ đó là 1 thống kê trên đài radio tuần qua cho biết… 80% các sinh viên đại học ngày nay nghĩ rằng việc vào xem ~porn web sites này không có gì là sai hết… chỉ là 1 trò giải trí mà thôi!

 

[PP] > Có phải c/ta đang bước vào thời kỳ sau rốt rồi chăng… như có chép trong 2 Tim. 3:1-5? (But mark this: There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God— having a form of godliness but denying its power…) “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó…”

 

> Tôi không dám nói rằng mình biết khi nào Chúa Giê-xu trở lại… vì Kinh Thánh chép rõ không 1 ai biết “ngày và giờ” Chúa trở lại… chỉ có Đức Chúa Cha ở trên trời mà thôi

> Nhưng cùng 1 lúc Kinh Thánh cũng có chép thời sau rốt đó… sẽ không là điều ngạc nhiên cho ~ai yêu mến Chúa và đang chờ đợi sự hiện đến của Ngài… vì c/ta có lời Kinh Thánh và thấy rõ ~dấu hiệu xẩy ra trước mắt mà lời Chúa đã chép

 

[PP] > 1 Vài dấu hiệu để c/ta tự xem xét lấy…

[PP] 1) Ngày nước Do Thái được thành lập lại

… (May 15, 1948) là lúc “đồng hồ” của ĐCT lại được đánh thức dậy

> Lời tiên tri về sự tái lập lại nước của dân chọn ĐCT phải xẩy ra trước… dẫn đến ngày Chúa sẽ trở lại…

> Tuần trước đây ngày 15 tháng Năm, nước Do Thái kỷ niệm 60 năm đã được độc lập

… và đây là 1 dấu hiệu quan trọng c/ta cần phải để ý đến

 

[PP] 2) Dấu hiệu thứ hai về chiến tranh xung đột đang xẩy ra ở khắp mọi nơi

> Nếu xem tin tức trên TV mỗi ngày… thì thật điều này không cần phải nhắc đến

 

[PP] 3) Dấu hiệu về ~thiên tai xẩy ra khắp nơi… như vụ động đất bên Trung Hoa, sóng xoáy (cyclones) bên Miến Điện (Myanmar), Tsunami (sóng thần), bão Katrina, bão xoáy (tornadoes) ở miền Trung, nước lụt… xẩy ra ở nhiều tiểu bang bên nước Mỹ, ~vụ cháy rừng… không kể hết được

> Cùng 1 lúc vật gía đang leo thang, giá xăng tăng lên vùn vụt… đến chỗ không thể “control” được nữa

> Điều này đang đem đến nan đề thiếu thực phẩm để sản xuất… gây nên nhiều chỗ bị chết đói… nếu không tin thì hãy xem tin tức trong ~ngày qua trên Internet… có nói về nạn đói kém ở bên nước Ethiopia càng ngày càng tăng lên… vì gía cả thức ăn tăng lên

 

[PP] 4) Dấu hiệu rõ ràng nữa đó là đạo lý suy đồi 1 cách nhanh chóng… ngay trong ~trường học ở Mỹ

# Tuần qua trên TV người ta tranh luận 1 vấn đề mà trong các trường Trung Học… khi có ~c/trình “School Dance party” mà các em ra nhẩy theo điệu… giống như là 2 đứa đang làm tình, trước mặt mọi người

… nhưng các thầy cô đứng đó không dám hé miệng cáo trách 1 câu nào…

 

# Cách đây vài tuần, 1 vụ giết người trong thành phố Zachary gần c/ta… mà 1 người cha dám cắt cổ đứa con gái mình, mới có 4 tuổi… và bỏ nó trong 1 công viên cùng với 1 đứa bé khác 3 tuổi và 1 người phụ nữ đã bị giết chết… tội ác ngày càng tăng lên 1 cách khủng khiếp… ở xung quanh c/ta…

 

# Nan đề của bịnh STD’s (sexual transmitted disease)

đang là 1 nan đề nguy hiểm cho các trẻ em dưới tuổi vị thành niên

> Thống kê cho biết trung bình ~12 triệu em dưới tuổi vị thành niên… bị mắc ~căn bịnh này… mỗi năm

> Thống kê cũng cho biết trung bình mỗi 31 giây… là có 1 em tuổi thiếu niên trong nước Mỹ… mang thai

> Thống kê này cũng cho biết lúc các em thường hay bước vào vấn đề tình dục bất chánh này

là từ 3:00 đến 5:30 chiều… là lúc sau giờ tan trường, và là lúc cha mẹ đi làm chưa về nhà…

 

# Vấn đề chấp thuận phong trào “đồng tính luyến ái” (gay marriage) đang xẩy ra tại nước Mỹ

            Và tuần lễ qua, tiểu bang California là tiểu bang thứ 2 sắp sửa chấp thuận phong trào này

 

[PP] 5) Dấu hiệu nữa đó là tấm lòng yêu mến Chúa của nhiều người cơ đốc đang bị nguội lạnh… vì họ yêu mến nhiều điều thuộc của thế gian này hơn: như tiền bạc, sự hưởng thụ ~thú vui chơi, danh vọng, và sự giàu sang…

> Họ thích “hái tiền”… hơn là thờ phượng Chúa; Họ mê xem ~c/trình thể thao… hơn là đi học Kinh Thánh, họ say đắm trong ~cuộn phim hàng quốc… hơn là việc đi ra làm chứng đạo… y như lời Chúa có chép: “ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời…”

# Thống kê cho biết ngày nay cần khoãng 85 người tín hữu… mới có thể cứu được 1 người đến biết Chúa

> Kinh Thánh chép 1 số người có hình thức đạo đức bên ngoài… như “giữ điều nhân đức”… nhưng bên trong đang chối bỏ quyền phép của nhân đức đó…”

# Ngày nay tại nước Mỹ nhìn bên ngoài thấy không thiếu “đạo đức” vì không thiếu ~ngôi nhà thờ… nhưng bên trong của ~ngôi nhà thờ này… có biết bao nhiêu chỗ nhóm không có Chúa ngự trị, biết bao nhiêu bục giảng không có quyền năng của ĐTL đang làm việc mỗi tuần

là bởi vì ở trên đó… toàn là ~lời êm tai, mát lòng… đầy ~triết lý của con người phát xuất ra…

 

[PP] > Thế giới c/ta đang sống là 1 thế giới đen tối… ngày càng tối đen… đang đi dần vào chỗ tối tăm, tồi tệ

… đang ảnh hưởng đời sống con em của c/ta… mà c/ta có ý thức điều này không?

> Nếu chưa tỉnh thức được… thì làm sao c/ta bắt đầu đặt trọng vai trò của bậc làm cha mẹ, biết hướng dẫn con em mình vững đức tin trong Chúa… để đối diện với 1 thế giới ngày càng đen tối này?

# 2 Tuần qua tôi bị đụng xe trên Highway I-12, khi đang đi làm việc ở xở về, vào giữa giờ kẹt xe

> Điều đặc biệt cho kỳ đụng xe này là tôi nhìn thấy rõ qua kính chiếu hậu… được chiếc xe truck lớn F-350

            Đang tiến tới không ngừng và chắc chắn sẽ húc vào đít xe mình

> Lúc đó là lúc tôi kềm thể xác mình chắc lại… để đề phòng cho sự đụng sau đuôi này

> Lúc đó không còn là lúc tôi mơ tưởng, thả dỗi, cười dởn nữa, hay gọi điện thoại cell phone

> Cũng vậy, khi c/ta xem xét lời Kinh Thánh… thấy rõ ~dấu hiệu của thời kỳ sau rốt… đang đến 1 cách nhanh nhanh chóng… như là “sắp húc đít xe mình”… đang ảnh hưởng con em c/ta… thì c/ta sẽ làm sao đây?

> C/ta có nên còn hờ hửng trong thiên chức làm ~cha mẹ cơ đốc không?

> C/ta cứ còn “cắm đầu cắm cổ” đeo đuổi ~điều của thế gian này

… mà bỏ lòng kính mến Chúa ban đầu không?

> Hay là c/ta càng chú trọng, đề phòng và đặt hết sức lực cùng thì giờ của mình

trong việc hướng dẫn dậy dỗ con em mình trung tín theo Chúa không?

 

 

II. Dạy Dỗ Con Cái

[PP] > Điều trước tiên để biết đặt trọng vai trò của ~người cha mẹ cơ đốc

… đó là c/ta phải hiểu con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng mà Chúa ban cho c/ta ở trên đời này

# Thi Thiên 127:3 – (Sons are a heritage from the LORD, children a reward from him.) “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”

 

> Mỗi lần chứng kiến 1 em bé sanh ra đời… bồng ẵm bé trong tay

… c/ta không thể nào phủ nhận được đây là 1 phép lạ, 1 ơn phước Chúa ban cho mình

> Cơ nghiệp này không phải như của cải vật chất ở trên đời này… là ~thứ tạm bợ, có giới hạn… nay còn mai mất, khi nhắm mắt xuôi tay là c/ta phải bỏ tất cả lại đằng sau, không mang theo được 1 thứ gì đi

… nhưng con cái là cơ nghiệp mà c/ta có thể đem theo lên đến nước thiên đàng đời đời

… nếu mình biết dạy dỗ c/nó biết và tin theo Chúa

 

[PP] > Điều thứ 2 c/ta phải ý thức… đó là bổn phận của ~người cha mẹ cơ đốc

là phải dậy dỗ con cái của mình đi trong đường lối Chúa

# PTLLK 6:6-9 – (These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.) “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”

 

> Dạy dỗ con cái gì? # PTLLK 6:5 – (Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.) “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”

> Bổn phận dạy dỗ con cái là 1 mạng lệnh của ĐCT trao cho ~bậc cha mẹ cơ đốc… chứ không thể nào đổ thừa cho trường học, cho chính phủ Mỹ, hay cho ~người hàng xóm được… thật ra cũng không phải là trách nhiệm chính ở “nhà thờ”… nhưng chính là trách nhiệm của c/ta, là ~người cha mẹ cơ đốc…

 

[PP] > Có 3 trách nhiệm chính c/ta phải làm trong sự dậy dỗ nuôi nấng con cái mình…

[PP] 1) C/ta phải canh chừng hướng dẫn con cái tránh xa khỏi ~ô nhiễm ở đời này, ~triết lý hư không… qua ~c/trình TV shows… như là “the Simpsons,” ~cuộn phim đầy dẫy ~lời tục tĩu, và nhất là coi chừng hệ thống Internet…

# Tuần qua ban Thanh Niên ở New Orleans có lên sinh hoạt chung với các bạn thanh niên ở đây và chia xẻ chuyến đi chứng đạo truyền giáo cho ~người Việt sống trên bờ hồ nước Cambốt

> Có 1 em chia xẻ về tình trạng sinh sống nghèo nàn, thiếu vệ sinh ở bên đó như thế nào… đó là việc họ dùng nước sông cho mọi thứ… từ việc nấu nướng, tắm rửa, giặt dủ, cả cho đến vấn đề vệ sinh

> Trên 1 chiếc thuyền… có nhà bếp và phòng vệ sinh ngay bên cạnh nhau và dùng cùng 1 nguồn nước

> 1 Trong công việc truyền giáo của các em đó là đi thăm viếng và biếu ~gia đình này ~đồ lọc nước

… bằng plastic có hình giống như cái lu

> Trong ~cái lu lọc nước này có 2 thứ chính… a) chất carbon (than) để lọc ra ~cặn bã dơ (dirts) trong nước, và b) xung quanh lu có 1 chất “chemical” đặc biệt để diệt ~vi khuẩn trùng (bacteria) thường sanh ra ~bệnh tật…

> Khi suy nghĩ đến cái lu lọc nước này… tôi suy nghĩ đến vai trò của ~người cha mẹ cơ đốc thì cũng giống như vậy… đó là phải khôn ngoan “lọc” ~chất dơ của thế gian đen tối này… khỏi con em của mình, để c/nó không bị ảnh hưởng

> Công tác làm cha mẹ cơ đốc tôi thấy càng ngày càng khó… lý do là vì c/ta không phải chỉ dậy dỗ con em mình đường lối của Chúa mà thôi… nhưng mà còn phải để thì giờ ra canh chừng c/nó khỏi ~ô nhiễm xấu xa của đời này nữa… c/ta có ý thức được điều này không?

 

[PP] 2) C/ta phải biết hy sinh thì giờ để xây dựng 1 mối liên hệ mật thiết với mỗi đứa con của mình

> Điều này rất quan trọng… vì nếu chưa có mối liên hệ mật thiết với con cái

thì c/ta không thể ảnh hưởng “đạo” vào trong đời sống c/nó được

# Có biết bao nhiêu gia đình ngày mà con cái xem thường, không chịu nghe sự “giảng đạo” của cha mẹ mình nữa… không phải vì c/nó thiếu thốn 1 thứ gì… nhưng chỉ vì chưa có 1 mối liên hệ mật thiết với cha mẹ mình…

 

> Điều c/ta hay quên đó là điều kiện để xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp… không phải là của cải vật chất ở trên đời này… nhưng là thì giờ quí báu cho từng đứa con mình

# Ngày nay điều đáng buồn xẩy ra trong nhiều gia đình cơ đốc

… đó là con cái chỉ còn ~thì giờ “thừa thải” còn lại của cha mẹ mà thôi…

> Đây nghĩa là sau khi bận rộn đi làm về, và làm hết mọi công việc nhà, cùng với ~giải trí cá nhân rồi… mà còn thì giờ nữa thì mới để ra cho con cái mình…

> Vì thế ngày nay có biết bao nhiêu đứa con có mối liên hệ gần gũi với cái máy DVD games, máy Internet, TV, Ipoh, cell phone, bạn bè của nó hơn là với cha mẹ c/nó… vì c/ta đã lẫn lộn sự ưu tiên trong cuộc sống

> C/ta cứ nghĩ rằng cho con đi học 1 trường nổi tiếng nhất, có ~món đồ chơi tân tiến nhất hơn con cái của người hàng xóm, mặc quần áo đúng mốt nhất, ăn ~thức ăn bổ dưỡng nhất… là đúng nhất

… nhưng quên rằng thì giờ cho con cái mình mới là điều đáng quí nhất

> Có lẽ vì vậy mà con cái của c/ta lớn lên thường có sự suy nghĩ theo đời nhiều hơn là theo đạo

            vì được nuôi nấng bởi ~thứ thuộc ở đời này… nhiều hơn là thuộc ở đạo   

 

# Tôi thiết nghĩ 1 trong ~mánh khóe tinh vi nhất của quỉ satan là làm ~người cha mẹ cơ đốc bị lẫn lộn về sự ưu tiên thật trong cuộc sống này… đó là cám dỗ họ cứ nghĩ rằng “thâu nhặt được nhiều thứ, có nhiều tiền hơn” cho con cái là điều quan trọng nhất… cho cuộc sống này

[PP] # Câu chuyện vạn lý trường thành… (Learn from the Great Wall in China)

> Người Tàu họ bỏ ra rất nhiều công sức nhiều năm để xây 1 vách thành kiên cố… 1 kỳ quan của thế giới

> Tường thành này qúa cao và quá dầy… mà ~kẻ thù phía Bắc không xâm lăn nước họ được

> Trong vòng 100 năm sau khi tường thành xây xong… nước Trung Hoa bị xâm lăng 3 lần

> Cả 3 lần kẻ thù địch vào được… không phải vì trèo qua được tường hay đập phá được vách thành… nhưng là vì họ đã hối lộ (bribed) với ~người giữ cửa thành… bằng lòng mở ra để họ đi ngay vào mà xâm lăng

# Có người mỉa mai nói: “The Chinese were so busy relying on building a Great Walls of stone, but they forgot to teach integrity to their children!” - Tạm dịch: “Người Trung Hoa qúa bận rộn trong công việc xây 1 vách thành kiên cố bằng đá, nhưng lại quên dậy dỗ con cái họ đạo đức căn bản về 1 tấm lòng trung thực với tổ quốc – không chịu ăn hối lộ”

> Có lẽ thế hệ của nhiều gia đình cơ đốc ngày nay cũng vậy…

> C/ta bỏ ra nhiều công lao sức lực… làm lụng cực nhọc để có thật nhiều tiền… để cho con em mình không thiếu 1 thứ gì ở trên đời này… nhưng lại thiếu thì giờ dậy dỗ con cái lời của ĐCT, mà sống trung tín với Chúa… để rồi kẻ thù satan maquỉ đi ngay vào đời sống của c/nó với ~triết lý hư không… qua cái TV, DVD x-box, Internet, nhạc rap chăng? Khi nào thì c/ta mới học được ~bài học lịch sử quí giá đây?

 

[PP] 3) Điều thứ ba, c/ta phải biết dậy dỗ con em mình lời Kinh Thánh, càng sớm càng tốt…

# 2 Tim. 3:14-17 – lời của sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê điều gì? (“But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.) “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

 

> Bởi lời Kinh thánh mà sẽ giúp con em c/ta trở nên khôn ngoan

bước vào ~đường lối dẫn đến sự an lành… chứ không phải sự bại hoại…

> C/ta không thích nói đến 2 chữ “luật pháp” của Chúa… vì là sự gò bó, bắt buộc… không được tự do; nhưng lại không nghĩ rằng đó là ~đường lối/chìa khóa giúp c/ta tránh được sự bại hoại và duy trì sự an lành trong cuộc sống

> Cứ thử nghĩ nếu mỗi người sống ở Mỹ đều biết và vâng giữ nội 10 điều răn của ĐCT thôi

            thì biết bao nhiêu ~nan đề ngày hôm nay sẽ không xẩy đến

# Điều cũng đáng buồn là có vô số ~người cơ đốc ngày nay cũng không biết rõ 10 ĐR của ĐCT là gì nữa

            nhưng hô lại không có trở ngại ghi nhớ 10 số điện thoại cell phone của ~bạn bè mình…

> Nếu không có lời Chúa thì làm sao biết gía trị ưu tiên của mọi thứ ở trên đời này?

 

III. Kính Sợ Chúa

[PP] > Thiết nghĩ lý do chính mà vô số các bậc cha mẹ cơ đốc đang lơ là về bổn phận nuôi nấng dậy dỗ con cái mình đi trong đường lối Chúa… là bởi vì c/ta thiếu sự kính sợ Chúa

> Lời của sứ đồ Phiêrơ dậy gì về thái độ c/ta phải sống ở trên đời này trong 1 Phiêrơ 1:17-21? Nếu anh em xưng Đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.” (Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God.)

> C/ta phải sống với thái độ kính sợ Chúa

 

[PP] > Tại sao c/ta phải biết kính sợ Chúa?

[PP] 1) Vì chính Ngài là Đấng đã dựng nên loài người từ lúc ban đầu

… và ban cho c/ta sức sống mỗi ngày

> Nếu Chúa không ban ơn, bảo vệ… thì có ai làm thành điều gì không

Hay là mọi thứ sẽ bị đốt cháy, phá hủy trong ~cơn giông tố, động đất hay lửa cháy tức khắc…

> Chỉ cần 1 sự rủi ro… thì c/ta có còn được tồn tại nữa không

nếu không có sự quan phòng, che chở, phù hộ của Chúa ở trên cao?

 

[PP] 2) C/ta phải kính sợ Chúa… vì Ngài là Đấng phán xét cuối cùng… và sự phán xét của Ngài rất công chính… vì Chúa thấy rõ mọi lòng và mọi ý tưởng thầm kín của mọi người

> Có điều gì mà ai có thể dấu diếm được Chúa không… trong ngày phán xét cuối cùng… mọi sự sẽ được phơi bầy – đó là điều đáng cho c/ta phải biết kính sợ Ngài?

 

[PP] > Và từ sự kính sợ Chúa… mà c/ta có sự khôn ngoan để biết đặt ưu tiên đúng chỗ… theo ý Ngài

# Châm ngôn 9:10("The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.) “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan…”

 

[PP] > Ở đây sứ đồ Phiêrơ cho thấy người khôn ngoan

 thì ý thức được mình chỉ là ~người tha hương (ở trọ) ở trên đất này thôi…

> Chữ “ở trọ” mang ý nghĩa của 1 người đang trên cuộc hành trình… đi đến 1 chỗ nào đó

> Nếu như vậy… thì chỗ này không phải là nhà đời đời của mình

… nhưng c/ta chỉ là ~người du khách… tạm dừng chân ở nơi đây mà thôi

> Vì là ~du khách ở tạm đây… điều tự nhiên c/ta sẽ không có bỏ hết sức lực, thì giờ, tiền của… để đầu tư cho ~thứ kém quan trọng hơn ở trên đời này… nhưng là sửa soạn cho nhà đời đời của mình…

[PP] # Thử hỏi khi ACE vào mướn 1 phòng hotel ở tạm… ACE có để tâm lo lắng về ~thứ ở trong hotel đó không? Có lo là thảm phải mầu gì? Cửa sổ phải kiểu gì không? Hay là lo đi mua sắm ~thứ cho phòng hotel đó

… đương nhiên là không… vì c/ta biết chỉ là chỗ tạm trú mà thôi

 

[PP] > Người khôn ngoan trong Chúa ý thức được sự trông cậy của mình không phải bởi vàng và bạc ở đời này là ~thứ hư nát… nhưng là trong huyết báu của Chúa Giê-xu ban cho

và chờ đợi cơ nghiệp của nước thiên đàng

> Nếu có sự suy nghĩ khôn ngoan như vậy, bởi vì biết lời Chúa và bíết kính sợ Ngài… thì lối sống của c/ta sẽ như thế nào… để chu toàn trách nhiệm dậy dỗ con cái mình

 

[PP] > C/ta có sẽ bỏ hết thì giờ, sức lực… chỉ lo việc hái tiền, hưởng thụ, thâu trữ của cải vật chất, đua đòi theo y như ~người thế gian là ~người sống không có sự trông cậy không

… Hay là c/ta còn biết đầu tư thì giờ cho đời sống con cái của c/ta?

 

------------------------

[PP] > C/ta ngay bây giờ cần làm gì nhất

… sau khi đã nghe lời Chúa sáng nay… nhắc nhở mình về bổn phận làm cha mẹ

 

[PP] > Thiết nghĩ điều cần thiết cho c/ta cần làm nhất ngay lúc này là ăn năn, ý thức được sự thiếu xót của mình trong bổn phận làm cha mẹ mà Chúa đã giao cho… mà biết tìm kiếm Ngài, nhờ cậy Chúa giúp đỡ

# 2 Sử Ký 7:14 – (if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.) “… nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”

[PP] > Đừng bao giờ có thái độ… mà khi c/ta đến nhà thờ, nghe lời Chúa cáo trách lòng mình… rồi cứ trơ trơ… chẳng thấy có điều gì cần ăn năn, sửa đổi hết… để rồi sanh ra sự cứng lòng đối với lời Chúa

mà có thể dẫn đến 1 căn bịnh rất nguy hiểm…

# ACE có biết mỗi năm người ta bỏ ra cả triệu triệu đồng để làm research (khảo cứu) tìm tòi ra ~loại thuốc mới… để có thể ngăn chận sự đóng cứng lại của chất cholesterol trong ~mạch máu… để tránh được bịnh nghẽn mạch tim nguy hiềm không?

> Sự cứng lòng thuộc linh của c/ta cũng vậy… cũng sẽ dẫn c/ta đến 1 tình trạng nguy hiểm

Đó là lúc ĐCT chẳng còn nghe ~lời cầu xin của c/ta nữa

 

# Xachari 7:8-14 – có lời của ĐCT qua tiên tri Xachari đến với dân sự của Chúa như sau – (And the word of the LORD came again to Zechariah: “This is what the LORD Almighty says: 'Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. In your hearts do not think evil of each other.' "But they refused to pay attention; stubbornly they turned their backs and stopped up their ears. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the LORD Almighty had sent by his Spirit through the earlier prophets. So the LORD Almighty was very angry. " 'When I called, they did not listen; so when they called, I would not listen,' says the LORD Almighty. 'I scattered them with a whirlwind among all the nations, where they were strangers. The land was left so desolate behind them that no one could come or go. This is how they made the pleasant land desolate.'") “Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri, mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhơn từ, thương xót đối với anh em mình; chớ ức hiếp đờn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đặng sau, và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi Thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến; vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Xảy ra như khi người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết; vậy đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về; vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu.”

 

> Sau khi nghe lời của Chúa… hãy mềm lòng ăn năn, sửa đổi… về bổn phận nuôi nấng dậy dỗ con cái đi trong đường lối Chúa… không khẻo đến lúc qúa trễ…

 

---------------------

[PP] > 1 Thế hệ tương lai ngày mai… đang ở trong bàn tay của c/ta ngày hôm nay…

 

[PP] > C/ta sẽ để lại cho thế hệ tương lai này ~gia sản quí báu gì không… sau khi mình duỗi tay nằm xuống?

 

[PP] > 1 Gia sản chỉ là vàng bạc hay hư nát thôi không… hay là 1 niềm tin, sự trông cậy nơi huyết báu của Chúa Giê-xu… và 1 đời sống biết kính sợ Chúa?

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta, mỗi bậc cha mẹ cơ đốc ở đây

… để biết chu toàn thiên chức của mình


 

Lời Kêu Gọi ----------------------------

> Are you making observations around you?

> Are things getting better or worse around you?

> What about the morality of the society that is influencing our kids?

> Do you realize that the work of raising godly kids getting even more difficult each day

Because the world around us is getting darker?

> If so… why are we lacking dedication and effort in teaching our kids about God?

> Why are we shuffling our responsibilities to others… who know nothing about God?

 

> Are we putting the priorities at the wrong places… on the corruptible silver and gold

And not the precious blood of Jesus Christ?

> May be because we no longer have the fear of God… so that we no longer have the wisdom to recognize that we are just pilgrims… passing through this world?

 

> We definitely need to repent and seek God

> We need to change our life styles… not following the things of the world, but following Jesus Christ

> Don’t harden your heart any longer

> The worst thing that can happen to America is that God stops listening to us

And the enemies will devour us… and our children

 

> Are you repenting? Are you seeking God with all your heart?

 

> May God the Holy Spirit to help us all!

 

-------------

Raising Godly Kids (Deuteronomy 6:1-9)

How can we raise godly kids during this perilous time? It is important to preach about the important roles of Christian parents. We must also recognize that the computer technologies have greatly influenced our children life. However, the vast majority of video games promote violence, cursing, immorality and illicit sex. Many modern TV shows lured the audience to sexual lusts. Porn web sites invade our family freely and have changed the way many people think correctly about morals. Are we living in the last days? What are some of the significant signs? 1) The celebration of 60 years independence of Israel, 2) Wars and rumors of wars, 3) Disasters all over the world, 4) The decay of society morality, and 5) The Christian’s love is more for things of this world than for God. Are you aware that the dark world is influencing our kids? How can we raise kids in the mid of this wicked world? First, we must know that children are precious gifts from God. Secondly, God commands us to teach our children His words. At least three things Christian parents are responsible for: 1) Guard (filter) our children from the garbage of this world, 2) Spend quality time to build a close relationship with each child. Learn from China: don’t spend all effort to build a “great wall” and forget to teach our children about “faith in God,” and 3) Teach our children God’s word that can make them wise. We are not doing a good job because the lack of the fear for God. Why should we fear Him? He created us. He’s the final Judge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. By God’s wisdom, we know that we are just pilgrims passing through this world. Do you gather stuffs when renting a hotel? Our faith and hope do not build on corruptible silver and gold, but the precious blood of Jesus. With the fear of God, we invest our time for our children. So, what is the most needed thing now? To repent, pray and seeking God. Don’t harden your “arteries” to the point that God will stop listening to us. The next generation is in our hands. What would be the best thing I leave behind for them? It should not be the corruptible silver and gold; but faith, hope in God and the fear of the Lord.